Seiten

Dienstag, 24. Oktober 2023

“VỊT KỀU”....


“Vịt kều” về quê rất là “oai”
Diện toàn HÀNG NHÁI... khoe mình “tài”...
Khắp chốn vung vẩy.... tiền “như rác”
Vênh vênh vác vác.... ngỡ rằng “oai”!?
LÀM THUÊ CẮM MẶT ăn tiết kiệm
LAO LỰC SỚM HÔM chẳng bằng ai!
Sóc chảo, phụ bếp hay khuân vác
Quần quật sớm khuya...suốt năm dài....
Mặt trời chưa mọc... ra khỏi cửa
Về nhà tối muộn.... đời tàn phai...,
Suốt ngày cắm đầu làm quần quật
Tiết kiệm từng đồng.... để khoe “oai”???
Nhàn hơn một chút thì LÀM MÓNG
RỬA CHÂN CHO KHÁCH.... bởi nghề Nail
Suốt ngày hít độc và bụi mịn
Hoá chất ngấm vào.... hết tương lai!!!
“Làm chủ doanh nghiệp” cũng vất vả
Dậy sớm lấy hàng bán.... ngày dài
Tối về bù đầu với sổ sách
Lo “bị kiểm tra”.... phạt....HOẠ TAI!!!
VÌ TIỀN.... khối người đành TRỐN THUẾ
Sử dụng nhân lực chuyên LÀM CHUI
CHẲNG CÓ GIẤY TỜ mà đăng ký
“Tỵ nạn kinh tế”.... tự ĐỌA ĐỜI!!!
NHỤC NHÃ nhất là những cô gái
Vì cần giấy tờ ... PHẢI BÁN THÂN
Cốt sao “có thai”.... để đăng ký
Nuôi con cô độc giữa NHỤC NHẰN...
ĂN CẮP, BÁN DÂM.... chờ con lớn
Osin, trông trẻ, hầu hạ người....
Thôi thì đủ việc ... đành CẮM MẶT
Chờ về Việt Nam diện.... “ăn chơi”...
Có kẻ .... ĂN BÁM XÃ HỘI SUỐT
LÀM CHUI để được hưởng “hai lương”
VÌ TIỀN ... BÁN LUÔN CẢ NHÂN CÁCH!
KHAI GIAN thu nhập .... vẫn dương dương.....
Họ KHÔNG BIẾT NHỤC, vì VÔ SỈ!
Ra ngoài vênh vác .... THẬT ĐÁNG THƯƠNG!!!
Cố lấy quần áo che bản chất...
Đâu biết.... bị thiên hạ COI THƯỜNG!?
*****
Nỗi khổ “VỊT KỀU”.... ai có thấu!???
SĨ HÃO khoe “giầu”.... HẠI THÂN thôi!!!
Sống mà CHÂN THỰC, đời NHẸ NHÕM
GIẢ TẠO.... TỰ ĐỌA mình suốt đời!!!
Hãy là VIỆT KIỀU cho XỨNG ĐÁNG!
Dẫu NGHÈO ngẩng đầu sống LÀM NGƯỜI!
CHÂN THÀNH, TRUNG THỰC và LÝ TRÍ!
Ở đâu cũng ĐƯỢC TRÂN TRỌNG thôi!!!
Thanh Bình 02.10.2023
Bài Comment mình viết trên trang Tran NamAnh mang về tặng Bạn đọc trang mình
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen