Seiten

Dienstag, 17. September 2019

VỀ CÙNG ANH


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh một người đàn ông buồn

Về đi em ta, sánh bước khắp nơi
Nhìn hoa nắng rung rinh ngời trên lá
Dỡn với thu trong chiều vàng lơi lả
Ta nắm tay nhau muôn ngả cuộc đời

Về đi em, tình anh chẳng hề vơi
Muốn trao em những nụ cười hạnh phúc
Mình bên nhau ríu rít đây là thực
Nên xa em, anh thao thức nhớ hoài....

Về đi em, giữa đêm vắng liêu trai
Anh bỗng khát thân mảnh mai kiều diễm
Gió như cuồng, sóng tình dâng đỉnh điểm
Gọi tên em trong ngơ ngác riêng mình....

Về đi em, hãy dồn sức bình sinh
Mau khoẻ lại, cho má mình sắc thắm
Dang tay đón em bằng nụ hôn đậm
Anh bồi hồi hít thật chậm hương lành

Về đi em, ngả vào vòng tay anh
Mình sẽ bên nhau an lành mãi mãi
Ngắm thu tàn đi qua thật chậm rãi
Đón heo may sưởi ấm lại tình si....

 TSB 16.08.2018

Bài này TSB viết từ năm ngoái cho một người bạn ở VN có vợ bị bệnh nặng phải nằm viện lâu ngày, anh một mình thui thủi vào ra và cứ mong chị khoể lại để trở về cùng anh ....Nhưng....tiếc là chị đã ra đi vĩnh viễn.
TSB để nguyên ngày tháng đó để đánh dấu một kỷ niệm buồn.

Hình chỉ có tính minh họa

TỔ QUỐC TRONG EM


Kết quả hình ảnh cho hình bản đồ việt nam
Tổ quốc như em, cô gái dịu hiền
Vang vọng chuông ngân mỗi sáng bình yên
Trong tiếng ve, êm đềm trưa nắng hạ
Là mùa thu vàng phố dài vương lá
Là hạt mưa bay chạm má.... lòng say
Là muôn sắc xuân sức sống tràn đầy
Là biển rộng, chim yến bay trong gió
Là đảo xa, ngọn hải đăng mờ tỏ
Chớp nháy đêm dài soi rõ tầu đi
Là rặng san hô đáy biển xanh rì
Là con sóng thầm thì hồn đất nước....

Có biết yêu, mới hướng về Tổ quốc
Bởi vì thương, mong dân được ấm no
Đứng trước hiểm họa mới thấy buồn lo
Tương lai dân tộc phải mò trong tối....

TSB 10.04.2018

Bài mình viết từ lâu nay mới đưa lên