Seiten

Donnerstag, 5. August 2021

GIẢI PHÁP NÀO CHO VIỆT NAM?

Có bạn thấy tôi viết nhiều bài phê phán chế độ mà ĐCSVN đang cai trị , không thể phản biện được các lý lẽ tôi nêu ra, nên hỏi ngược lại tôi "Vậy theo chị thì có giải pháp nào cho VN?".
Câu trả lời của tôi:
Giải pháp đơn giản nhất của tôi là chính quyền của ĐCSVN nên THỰC HIỆN ĐÚNG những gì HCM đúc kết ngắn gọn trong cái TÊN NƯỚC khi ông đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 02.09.1945 để KHAI SINH ra nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA và trên mọí văn bản giấy tờ luôn được chua thêm câu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" để khẳng định mục tiêu của những nhà lãnh đạo Đất nước là như thế, đúng với nguyện vọng của toàn dân và THỰC THI ĐÚNG HIẾN PHÁP 1946 mà HCM cùng các Nhân sĩ, trí thức cả nước đã biên soạn.
Nếu dân VN ĐƯỢC LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC thông qua việc TỰ DO LỰA CHỌN và TRỰC TIẾP BỎ PHIẾU BẦU MỘT CÁCH THỰC SỰ DÂN CHỦ thông qua các cuộc tranh luận CÔNG KHAI của các ỨNG CỬ VIÊN để chọn ra người lãnh đạo chính quyền CÁC CẤP và bầu ra các Đại biểu QH THỰC SỰ ĐẠI DIỆN CHO QUYỀN LỢI NGƯỜI DÂN và chính quyền DÂN CỬ đó có quyền ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC theo đường lối PHÁP TRỊ của nền CỘNG HÒA thì sẽ:
- KHÔNG CÒN QUAN THAM NHŨNG.
- Không còn các chính sách ĐI NGƯỢC LẠI QUYỀN LỢI của ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC.
- Không có các công trình RÁC làm lãng phí tiền thuế dân.
- Không còn cảnh chạy chức, lạm quyền, mua bằng, chạy điểm, chạy án.....làm cho dân mất lòng tin vào chất lượng cán bộ.
- Không còn các vụ án oan; hay xử ép người dân, nương tay cho cán bộ;
- Không còn chuyện lãng phí ngân sách để nuôi thêm một văn phòng của ĐCS song song với cơ quan chính quyền trên khắp cả nước mà CHẲNG LÀM GÌ CẢ, chỉ biết NÓI PHÉT;
- Khi chính quyền DO DÂN BẦU RA, thì không phải phí tiền nuôi hàng trăm ngàn con bò đỏ, DLV "ba củ" chuyên lang thang chửi bậy trên mạng, nhằm bảo vệ đảng, nhưng lại BÊU RIẾU nền GDVN do đảng chỉ đạo; hay phí tiền nuôi bọn lưu manh, côn đồ chuyên đi rình rập, canh cửa đe dọa người dân dám nói lên sự thật XH và nguyện vọng chính đáng của họ, vi phạm NGHIÊM TRỌNG Hiến Pháp VN trong mục qui định về QUYỀN CÔNG DÂN.
- Không có chuyện lãnh đạo lộng quyền o ép CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN làm giàu bất chính và đưa người nhà mình vào chiếm giữ các chức danh công quyền để cùng nhau thông đồng MÓC RUỘT NGÂN SÁCH, ăn chơi xa hoa, trác táng, cặp bồ, vợ bé, con riêng lung tung VI PHẠM LUẬT hôn nhân gia đình, gây thảm trạng vô đạo đức trong XH, làm gương xấu cho giới trẻ VN.
- Vì thế, cũng không phải phí tiền ngân sách để nuôi đám bảo vệ tại gia hay đi tháp tùng cho các lãnh đạo cấp Tỉnh trở xuống, vì HỌ DO DÂN BẦU RA. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hay vi phạm đạo đức, dân có quyền TRUẤT PHẾ, nên người nào làm tốt, đi đâu cũng được dân quí, dân thương và sẵn sàng bảo vệ.
- Không phí tiền nuôi Mặt trận, các Hội đoàn giả danh như hiện nay, mà để cho DÂN và các NGHIỆP ĐOÀN TỰ THÀNH LẬP CÁC HỘI ĐOÀN phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng GIÁM SÁT những hoạt động của người lãnh đạo, ĐỀ ĐẠT nguyện vọng, cũng như ĐÒI HỎI QUYỀN LỢI cho nghiệp đoàn hay nhóm người có chung khát vọng, góp phần làm TRONG SẠCH, MINH BẠCH mọi hoạt động của chính quyền, giúp chính quyền triển khai mọi chính sách tới từng nhóm dân và nhận được sự giúp sức của họ vào việc thực hiện chính sách PHÙ HỢP LÒNG DÂN, mà không tốn mấy ngân sách.
Số ngân sách tiết kiệm được từ những việc trên sẽ đầu tư vào Y tế, Giáo dục, Đào tạo nghề và kích thích mọi sáng chế phục vụ Dân sinh cũng như xuất khẩu.
Các Đại biểu QH được DÂN TRỰC TIẾP BẦU RA nên sẽ biết LẮNG NGHE TIẾNG NÓI NGƯỜI DÂN và ra những chính sách PHÙ HỢP với NGUYỆN VỌNG của ĐẠI ĐA SỐ người dân và thay dân GIÁM SÁT CHẶT CHẼ mọi hoạt động của chính quyền để hạn chế tối đa mức thiệt hại cho DÂN, cho NƯỚC. Tránh trường hợp quan tham nhũng kéo dài hàng mấy chục năm đảng mới "nhận ra" và lề mề kéo thêm bao nhiêu năm vẫn chưa xử lý dứt điểm để thu hồi tài sản trả lại cho Dân, cho Nước như bây giờ.
Một chính quyền DO DÂN TỰ CHỌN VÀ BẦU RA thì tất nhiên sẽ bao gồm toàn người CÓ TÀI, CÓ TẦM, CÓ TÂM và tất nhiên phải có cả ĐẠO ĐỨC nữa sẽ sẵn lòng VÌ DÂN PHỤC VỤ.
Với họ, QUYỀN DÂN, LỢI NƯỚC PHẢI LÀ TRÊN HẾT, tự khắc họ sẽ biết nên LIÊN KẾT VỚI NƯỚC NÀO đem lại những LỢI ÍCH THIẾT THỰC gì cho Nước mình, Dân mình phù hợp với từng hoàn cảnh lịch sử.
Và tất nhiên, họ cũng KHÔNG MUỐN ĐỂ lũ KHỐN NẠN, MẤT DẬY lợi dụng chức quyền PHÁ NƯỚC, HẠI DÂN, nên sẽ bắt buộc các Thẩm Phán, Chánh Án PHẢI THỰC THI ĐÚNG PHÁP LUẬT, mà không có nhân nhượng hay nương tay, thiên vị. Vì thế, không tốn tiền cho việc lợi dụng "chống tham nhũng" để THANH TRỪNG NỘI BỘ gây nhiều tốn kém mà không MANG LẠI HIỆU QUẢ THIẾT THỰC CHO DÂN, CHO NƯỚC, nên phải đưa "tài sản tham nhũng vào bí mật nhà nước" để bịt mắt dân như hiện nay.
Một chính quyền DO DÂN BẦU RA, VÌ DÂN LÀM VIỆC thì chắc chắn sẽ được dân ỦNG HỘ, đồng lòng cùng với chính phủ cố gắng dốc sức cho công cuộc xây dựng Đất nước giàu mạnh, sẵn sàng hiến dâng máu xương bảo vệ Tổ quốc khi có bất kỳ giặc ngoại xâm nào dù lớn, mạnh đến đâu như 22 triệu dân Đài Loan quyết bảo vệ Quốc đảo nhỏ bé của họ trước kẻ thù TQ xâm lược lớn mạnh gấp trăm lần.
Chính phủ mà được dân ủng hộ thì mọi thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.... đều dễ dàng được khắc phụ và vượt qua.
Thủ tướng lúc đó hô một tiếng toàn dân tin vào vị lãnh đạo TRONG SẠCH, CÓ TÀI, lại HẾT MÌNH VÌ DÂN thì..... KHÔNG CÁI GÌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC.
Nếu không TRẢ LẠI QUYỀN DÂN đúng như HCM từng hứa khi đặt tên nước là VN DÂN CHỦ, CỘNG HÒA, thì có Độc lập thật cũng bằng THỪA (chưa nói là hiện nay VN KHÔNG CÓ ĐỘC LẬP vì bị LỆ THUỘC KINH TẾ vào TQ, thì PHẢI lệ thuộc vào nó tất cả mọi mặt).
Chưa nói dân VN dưới chế độ cai trị độc quyền của ĐCSVN thì CHƯA BAO GIỜ CÓ TỰ DO kể cả TỰ DO THỰC THI QUYỀN CÔNG DÂN THEO HIẾN PHÁP VN ĐÃ MINH ĐỊNH.
KẾT:
Một dân tộc CÚI ĐẦU không dám bày tỏ lòng yêu nước bằng cách vung tay và thét to "Đả Đảo TQ xâm lược" khi TQ cho tàu chiến vào Biển Đông, xây căn cứ trên các đảo CƯỚP ĐƯỢC của VN và công khai tuyên bố chủ quyền trên BĐ trong đó bao gồm cả 2 quần đảo HS và TS của VN.
Một Dân tộc chỉ biết im lặng CÒNG LƯNG CÕNG NỢ cho một nhóm người của ĐCSVN tha hồ THAM NHŨNG, CƯỚP ĐẤT, BÓC LỘT làm giàu riêng chúng và tha hồ ĐÀN ÁP, GIẾT DÂN TÙY TIỆN thì Dân tộc đó có Hạnh phúc nổi không???
CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG!
Cho dù chúng có thay màu như con Tắc kè lúc nghiêng nghiêng sang Mỹ, lúc cắm mặt vào bô Tàu để LỪA DÂN, thì bản chất KHỐN NẠN BUÔN DÂN, BÁN NƯỚC của ĐCSVN KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI!!!
Chúng kêu gọi "học tập gương BH vĩ đại", nhưng chúng cho dân VN thấy, chúng KHÔNG HỀ TÔN TRỌMNG HCM, khi chính chúng TỰ PHƠI ra những BẤT NHÂN NHẤT, THỐI THA NHẤT, CĂN BÃ NHẤT cho toàn dân và cả Thế giới thấy. Có mặt nào của chính quyền do ĐCSVN dựng lên này mà không có những bẩn thỉu đâu???
Nếu hiểu được, các bạn TỰ BIẾT MÌNH PHẢI LÀM GÌ cho Tổ Quốc VỮNG MẠNH và Dân tộc Việt được TRƯỜNG TỒN.
Thanh Bình 04.08.2021

ĐẤT NƯỚC MÌNH.....

 

"Đất nước mình lạ quá phải không anh?"
Khi quan chức thử phân xanh bằng.... lưỡi...
Cầu bị sập vì đám ma ...."đi vội"...
Bộ trưởng nói ngọng ... nghi tội đạo văn!?
Thủ Tướng Việt Nam không biết đánh vần....
Nhưng tới đâu cũng bịp dân.... sẽ "nhất"
Hứa hẹn tỉnh nào cũng "đầu tầu" tất
Ngang Singapor, Paris, Nhật, Hàn.....
Lạ nhất Đông Lào khi dịch tràn lan
Cấm thực phẩm vận chuyển gần... cứu trợ
Mặc rau, thịt thối đổ đi... dân khổ!
Điều máy bay chuyên chở.... vải thiều???
Trường Y Sài Gòn sinh viên bao nhiêu...
Đưa ngố Hải Dương ra chiều.... "ứng cứu"???
Chúng hung hăng vung tay hô khẩu hiệu
"Giải phóng Sài Gòn".... kiêu ngạo... "thắng nhanh"...???
Lãnh đạo gì lạ quá phải không anh?
Dịch từ lâu, không ai rành cách chống?
Cứ lùa tất vào giam chung... tạm sống
Cho LÂY CHÉO NHAU... canh cổng... phạt dân...
Học Trung cộng "phong tỏa chặt"... bất cần!
Mặc dân đói, tự trần thân... chịu đựng
Không bác sĩ, không tiền... cấm đi đứng...
Dân "HẾT CÁCH", chẳng thể đừng....VỀ QUÊ...
Cuộc THÁO CHẠY... thảm thương ...quá ê chề
Người đi bộ, chạy xe.... đều tan tác...
Lạc mất Sài Gòn... lạc nhau.... ngơ ngác...
Về tới quê..... chính quyền bạc..... đuổi ra...
"Cấm trở về" nơi chốn cũ quê Cha....
Quay trở lại? Không tiền nhà.... ai chứa???
Dân mất Nước, nên không còn chỗ ở???
Hay tại BẤT TÀI chúng làm khổ dân tôi???
Lừa đảo dân... "Sinopham....tốt rồi"...
Vacin Tàu sẽ cứu đời dân Việt???
Nhưng quan chức "Pfizer"... giành hết
Tiêm cho nhau Vacxin Mỹ an toàn....
"Ưu tiên thành Hồ" ...nhiều Sinopham...
CỨU? Hay TRIỆT? Bầy gian, tham quá hiểm!
Thôi, thôi, thôi! Xin đừng làm con ĐIẾM!
Chửi "bọn bám càng"..... cầu xin Mỹ Vacxin....
Mãi đòng đưa..... bám đít Mỹ bú ch im
Không rời BÔ TRUNG CỘNG.... tìm quyền lực....
Dân biết hết, nên khinh bọn quan chức
Bán danh dự, không thấy NHỤC vì HÈN???
Trong chế độ này, dân chẳng bình yên!
Mọi LỢI LỘC, bọn cầm quyền CƯỚP SẠCH
Luật chỉ ép dân.... còn quan ...ai trách???
Vẫn chơi Gof, gái, rượu.... thách đời....
Trong "Trại súc vật", dân mãi khổ thôi
Bầy "lợ n nọc" không tính người... rất ác!
Hãy TỰ CỨU MÌNH, tìm tương lai khác
LÊN TIẾNG trên mạng, MỞ NHẠC THẬT TO .....
Hay "NẰM NGỬA", rũ hết mọi âu lo
Chỉ SỐNG TẠM ngắm xem trò chúng diễn....
Không có sức dân quyền, tiền.... cũng biến
Rồi xem ai sẽ phát triển..... "đầu tàu"???
Lãnh đạo thế này, Nước mình về đâu???
Dân tộc Việt...sẽ bị Tầu triệt hạ???
Để chúng lột mãi bằng cách TĂNG GIÁ???
MẤT ĐẤT? MẤT QUÊ? MẤT CẢ GIANG SƠN???
Là con dân Việt không biết TỦI, HỜN....
Khi NGANG TRÁI H IẾP CHÁU CON muôn kiếp???
Không dám NÓI THẬT, ngâm miệng CHỊU THIỆT???
Bạn nỡ lòng.... để chúng GIẾT DÂN MÌNH???
Thanh Bình 04.08.2021