Seiten

Samstag, 17. Juli 2021

100 NĂM TỘI ÁC GIẶC TÀU.....

 


Không biết Tập tự hào về cái gì mà tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ĐCSTQ thành lập, trong khi TQ bị cả Thế giới thù ghét và khinh bỉ những gì ĐCSTQ đã làm với dân của họ trong suốt 1 Thế kỷ qua cho đến hôm nay???
Có lẽ Tập "tự hào" vì có ...
- Mao trạch đông, kẻ thành lập nên ĐCSTQ đã "có thành tích" giết chết khoảng 64 triệu dân TQ qua các vụ đình đám như CCRĐ, Cách mạng Văn hóa, ̣Đại nhẩy vọt... khiến hầu hết Nhân sĩ, Trí thức và những người có tài năng của TQ đều bị giết, để đưa toàn bọn gian ác, tàn bạo lên các ngôi vị lãnh đạo ĐCSTQ chăng???
- Lý Bằng đã kế tục sự TÀN ÁC VÔ NHÂN TÍNH của Mao bằng vụ cho xe tăng cán và cho lính Bát lộ quân TQ xả súng giết không biết bao nhiêu ngàn thanh niên, sinh viên TQ tụ tập biểu tình ÔN HÒA đòi Tự Do, Dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn và..... dọn sạch quảng trường chỉ trong một đêm để xóa hoàn toàn dấu vết hòng..... CHỐI TỘI chăng???
- Giang Trạch Dân còn TÀN ÁC KINH KHỦNG HƠN cả Mao lẫn Lý. Hắn ra lệnh giết hàng triệu học viên Pháp Luân Công chỉ vì .....GHEN với sức lôi cuốn của môn tập này hơn hẳn ĐCSTQ. Không chỉ giết, hắn còn làm điều KHỦNG KHIẾP là cho mổ sống người cắt nội tạng của họ đem.... BÁN làm giàu cho ĐCSTQ.
Và.... Tập "tự hào" vì Tập dám LÀM TẤT CẢ những gì KHỐN NẠN, TRÁO TRỞ, ĐỂU GIẢ, TÀN NHẪN và ĐỘC ÁC NHẤT...
- Cho người TQ tỏa đi khắp thế giởi ĂN CẮP tất cả những gì có thể ăn cắp được và LÀM NHÁI tất cả để biến chúng thành "sản phẩm của TQ"
- Tìm mọi cách CƯỚP BIỂN, ĐẢO, ĐẤT, RỪNG, BẾN CẢNG....v.v... của tất cả những nước nào NGU NGƠ tin vào TQ.
- MUA CHUỘC làm hỏng tầng lớp lãnh đạo của tất cả các nước từ Mỹ, Canada, Úc....đến Châu Âu sang Châu Á, tới Châu Phi......
- Cài người thao túng được TẤT CẢ các tổ chức QT như Liên hợp quốc, NATO, WTO, WHO, Chống biến đổi khí hậu..v.v...
- Nối tiếp "sự nghiệp" của Mao, Lý, Đặng, Giang.....đã giết từ từ GẦN HẾT 5 Dân tộc Nội Mông, Ngân Xuyên, Tây Tạng, Tân Cương và Dân tộc Choang Quảng Tây để ĐỒNG HÓA và CHIẾM ĐẤT.
Tới thời Tập thì mạnh tay và tàn nhẫn hơn....cho lùa đàn ông Tây Tạng và Tân Cương vào CÁC TRẠI TẬP TRUNG bắt lao công khổ sai, còn đàn bà thì cho "cán bộ đến ở cùng để đẻ con nòi giống đảng"..... khiến cả Thế giới phẫn nộ.
Nhưng có lẽ "thành tích" NHẪN TÂM nhất và KHỦNG KHIẾP NHẤT của Tập là để con Chinavirus "xổng" khỏi phòng thí nghiệm và..... che giấu cho tới khi loài Virus quái dị này làm cho cả thế giới chao đảo vì đã nhanh chóng giết chết suýt soát 4 triệu người vô tội, khiến cả Thế giới rơi vào khủng hoảng vì Đại dịch thì..... người ta mới chợt bừng tỉnh và chịu nghĩ rằng..... SỰ TÀN ÁC đến KINH KHỦNG, MẤT HẾT TÍNH NGƯỜI của ĐCSTQ là CÓ THẬT.
Có lẽ, Tập "tự hào" về sự "tài tình" của ĐCSTQ đã LIÊN TỤC THẢM SÁT dân TQ trong suốt 100 năm qua mà cả Thế giới vẫn BỊ LỪA tưởng rằng TQ "vì hoà bình và thịnh vượng chung"....???
Hay hắn "tự hào" vì đã MUA được hết những nhà chính trị của các nước lớn, nhỏ kể cả đảng DC Mỹ, nên muốn cho thế giới thấy.... TQ mới là "ông chủ" thực sự của Thế giới nhân dịp 100 sinh nhật ĐCSTQ. Hắn tới "đại lễ" trong bộ âu phục Mao Trạch Đông và lớn giọng THÁCH ĐỐ cả thế giới dám cản TQ SÁT NHẬP ĐÀI LOAN và CƯỚP BIỂN ĐÔNG???
Nhưng..... ai cũng thấy rõ Tập ĐANG RUN SỢ điều gì đó khi ra lệnh "cấm chim không được bay", và cho kiểm tra, niêm phong cả từng cái nắp cống trên đường trong thời gian chuẩn bị đại lễ..... Tập đang SỢ DÂN TQ LẬT ĐÔ, hay sợ "thế lực thù địch trong đảng" và "bọn phản động trong và ngoài nước" cho hắn xuống bùn???
KẾT: Khi cả Thế giới bừng tỉnh lảng xa TQ, thì không hiểu sao anh đầu bạc có danh "trọng lú" trên cương vị TBT lại dứt khoát khẳng định ....Trích - "Tổng Bí thư khẳng định sự coi trọng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc...quan hệ hai Ðảng, hai nước vẫn duy trì đà phát triển lành mạnh, ổn định và đạt nhiều tiến triển mới....Tổng Bí thư nhấn mạnh, đối ngoại quốc phòng Việt Nam với các đối tác, trong đó có quan hệ với Trung Quốc, có vai trò quan trọng, đóng góp vào quan hệ chung; mong rằng hợp tác giữa quân đội hai nước có bước phát triển mới."....
Còn anh nghẹo trên cương vị Chủ tịch Nước cũng ....Trích - "Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, lâu dài, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Việt Nam ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh và đóng góp tích cực, thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới."....
Còn anh Chính "sính tàu" thì khỏi nói, hồ hởi vô song khi nhấn mạnh tới "tình anh em gắn bó keo sơn" với TQ trên cương vị Thủ tướng ..... anh ta "tự hào" từng có "thành tích" đề nghị cho Tàu khựa thuê "đặc khu" Vân Đồn tại Quảng Ninh tới 120 năm, chứ không chỉ 99 năm như Trọng - Phúc - Ngân tính qua mặt dân định cắt đất nhượng địa nhưng.... bị dân phản đối.
Chúng nó QUÊN rằng: TQ ĐANG XÂM LƯỢC BIỂN, ĐẢO, BIÊN CƯƠNG CỦA VN và các nước trong khu vực hay sao???
Hay là..... tại vì ĐCSVN là CON ĐẺ của ĐCSTQ, nên đã và đang TÌNH NGUYỆN PHỤNG SỰ THIÊN TRIỀU, do đó cố tình làm ngơ TỘI ÁC TÀY TRỜI của ĐCSTQ đã giết chết 80 triệu người dân vô tội và ĐANG LÀ HIỂM HỌA cho Toàn Thế giới trên nọi phương diện, khiến cả thế giới khinh bỉ và lần lượt tẩy chay, xa lánh???
Hay tại ĐCSVN GIỐNG HỆT ĐCSTQ ở cách hành xử với dân và vì phải TUÂN LỆNH ĐCSTQ, nên cũng đang VÔ CÙNG SỢ bị dân VN lật đổ, hoặc bị "thế lực thù địch trong nội bộ đảng" và "bọn phản động trong và ngoài nước"..... y như ĐCSTQ, nên phải GẮN CHẶT vào ĐCSTQ để "đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu"..... cho kịp đàn áp và giết dân mình như ĐCSTQ giết dân TQ lâu nay chăng???
Ai có thể trả lời tôi về tất cả những câu hỏi trên cho rõ ràng được không???
Xin cám ơn trước.
Thanh Bình 04.07.2021

ĐỜI EM

Em đến với đời thân không trơ trọi
Bật tiếng khóc to .... chờ đợi vòng tay
Mọi người chung quanh sung sướng cười lây
Em biết họ vui mừng ngày em đến....
Đời thăng trầm ... buồn vui thay nhau hiện
Lúc khỏe, khi đau.... tình đến ...lại đi....
Hạnh phúc ngọt ngào.... rồi chẳng còn gì
Đời gian dối... nhưng em thì... thanh thản!
Bởi em giữ cho hồn luôn trong sáng
Làm hết mình, không tránh lảng khó khăn
Thân liễu yếu, nhưng can đảm dám ngăn
Những điều ác đang tràn lan đây đó
Lòng chân thành, tính xấu em gắng bỏ
Không tham lam, ganh ghét để hại người
Giàu tình nhân ái, luôn nở nụ cười
Chìa tay giúp, mong sao đời nhẹ gánh
Tâm lương thiện, thẳng ngay tự bản tính
Dám nhận sai, xin lỗi, tự sửa mình
Sống một đời trong sạch, rất quang minh
Nên chẳng ngại, dẫu điêu linh...độc ác
Em mãi là em, gắng không lầm lạc
Yêu quê hương, nơi em sống hiện giờ
Dám nói thẳng, khinh bỉ những bẩn nhơ
Bởi em muốn đời như mơ... đẹp đẽ
Dẫu dịu dàng, nhưng không hề thỏ thẻ
Yêu thương ai em chẳng để trong lòng
Nhưng nỗi đau.... em coi nó như không
Vẫn cười tươi .... biết Trời trông thấy hết!
Bản tính xưa nay làm việc không mệt
Biết thương người, da diết với tình thơ
Chỉ mong cuộc đời đẹp tựa giấc mơ
Cho nhân loại không thẫn thờ.... đau khổ
Em thầm ước sẽ trở thành Ngọn Gió
Quạt mát đời giữa nắng đổ trưa hè
Là Mặt Trời hồng thắp sáng đam mê
Là Vầng Trăng khi đêm về tỏa rạng
Em ước mình là Sông sâu, Biển rộng
Chở những ước mơ, khát vọng cho đời
Nhận về mình giọt lệ đắng muôn nơi
Dẫu Biển mặn, nhưng giúp người yên ấm....
Thế giới Tự do, không ai bị cấm
Bị tống giam, hay vùi dập khổ đau
Mọi người bình đẳng, quyền giống như nhau
Thực sự Dân chủ được bầu, ứng cử....
Em ước tay mình xoa lành mọi thứ
Từ vết thương, đến bệnh tật cứu người....
Hàn gắn tan vỡ, trả lại nụ cười
Giúp kẻ ác muốn phục hồi Nhân phẩm...
Em ước được tặng cho đời nồng ấm
Để họ giúp nhau.... thấm đẫm tình người
Cho Thế gian nở muôn sắc hoa tươi
Tương lai sẽ khắp phương trời hoà ái ....
Nguyện ước thành... buông tay không ngần ngại
Về Đất, Trời ... trở lại chốn sinh ra....
Để người khi đó khóc tiếc thương ta
Em sẽ cười ... trước món quà ... hạnh phúc!
Thanh Bình 04.07.2021

SAO DẠY NỔI!?

LIÊM SỈ và DANH DỰ...
Tổng Trọng có hay không???
Bệnh tật, già...quá đát!
Vẫn giữ ghế ... chẳng buông!?
Muốn dạy người.... “đạo đức”
Thì mình phải LÀM GƯƠNG!
Không tham nhũng quyền lực!
Cho ĐA ĐẢNG....rộng đường!
Đừng bày trò thêm Viện
Để thêm ghế kiếm ăn?
Bản chất đảng khó đổi!
Dù “học tập” nhiều năm!
“Giáo dục đạo đức đảng”???
Ai sẽ dạy cho ai???
Khi toàn GIAN, THAM hết?
Học .... tốn thuế dân hoài!

Trả QUYỀN DÂN LÀM CHỦ!
Không đại hội, phí tiền!
Muốn họp? Tự chi lấy!
Đỡ “lãng phí”, đảo điên!
Thuế dân KHÔNG NUÔI ĐẢNG!
Lãnh đạo THỰC DÂN BẦU!
Không ai dám tham nhũng!
Sợ dân đuổi xuống mau!
Không tốn tiền “học tập”
Chẳng phí xây tượng đài!
Không còn kẻ đút lót!
Việt Nam có tương lai....
Cứ để cho dân chọn
Người có TÂM, ĐỨC, TÀI!
Không còn bầy xu nịnh
Tòa không xử án sai!
Hãy LẤY DÂN LÀM GỐC!
Như thời nước Việt nghèo
Dân nguyện sẽ chung sức
Vượt qua mọi cheo leo!
Đừng tham quyền lãnh đạo
Mà CƯỚP HẾT QUYỀN DÂN!
NGỒI XỔM TRÊN HIẾN PHÁP!
Chỉ làm dân HẬN thêm!
Đừng vẽ ra nhiều ghế!
Để chia chác với nhau
Bóc lột dân thậm tệ
Chỉ riêng chúng bay giầu
Thì có học đến chết
Cũng sẽ chẳng vào đâu!
Chứng nào vẫn tật đó!
Giải tán đảng cho mau!
Thanh Bình 07.07.2021
Du und Vũ Quá Hải

BAO GIỜ DÂN VIỆT DÁM NÓI?

 

Không!
Chúng tôi đều không muốn
Phải phụ thuộc giặc Tàu
Không muốn đảng cưỡi cổ
Để hãm hại dân đau!
Không muốn bị nhồi sọ
Buộc sống nhục cúi đầu!
Giả mù để không thấy
Đảng biến thành bầy sâu
Tham lam và độc ác
Cướp đất dân chia nhau
Dựng lên dự án lỗ
Để bán cho bọn Tầu
Chúng tôi không phản bội
Truyền thống của cha ông!
Quyết chống Trung xâm lược
Đòi chúng trả Biển Đông!
Bao giờ dân Việt dám
Nói những lời như Phong?
Để buộc đảng cộng sản
Họp HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG?
Sát vai nhau không sợ
Góp gió nỗi bão giông
Nhấn chìm bọn bán nước
Diệt hết lũ ngoại xâm?
Thanh Bình 12.07.2019

VIỆT NAM “NGẠO NGHỄ”???

 


Trong thảm họa đại dịch do Chinavirus gây ra này bộ mặt QUỈ của ĐCSTQ hiện lên rõ nét nhất khiến lãnh đạo nhiều nước trên Thế giới bàng hoàng do quá tin vào những lời HỨA XẠO rất hoa mỹ của TQ xưa nay.
Một số nước lớn theo nhau tố cáo TỘI ÁC DIỆT CHỦNG của TQ, (cho dù việc giết người này vẫn liên tục diễn ra và trở thành “truyền thống CS” từ 100 năm qua trên đất TQ nay mới lan ra toàn cầu trong chiến dịch “toàn cầu hoá” của Đảng Dân chủ Mỹ).
Họ tìm cách giảm bớt mọi sự dính líu với TQ....
Riêng VN “ngạo nghễ” ĐI NGƯỢC xu thế của Thế giới thề “thắt chặt tình hữu nghị anh em vàng tốt bền vững” và là “đối tác chiến lược toàn diện” với TQ.
Mặc cho TQ
- LÀ KẺ THÙ SỐ 1 NGUY HIỂM NHẤT CỦA DÂN TỘC VIỆT!
- Đang công khai CƯỚP gần như toàn bộ BIỂN ĐÔNG trong đó bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng, Trường Sa của VN và cả những mỏ dầu khí là nguồn lực phát triển cho Việt Nam hiện tại và tương lai.
- Đang tiến hành chiến dịch DÙNG NGƯỜI VIỆT ĐẦU ĐỘC NGƯỜI VIỆT bằng ĐỘC DƯỢC TQ, thay vì dùng người Việt giết người Việt bằng vũ khí Tàu trong cuộc chiến Bắc - Nam tương tàn.
- Đang dần XÂM LƯỢC MỀM lãnh thổ VN dưới danh “đầu tư” thông qua việc thao túng toàn bộ dàn lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN BẰNG RẤT NHIỀU TIỀN để CƯỚP và CHIẾM GIỮ NHỮNG VÙNG ĐẤT, BÃI BIỂN rộng lớn mang tầm CHIẾN LƯỢC trên toàn lãnh thổ VN.
- Đang gây TỘI ÁC trên toàn Thế giới khi để “xổng” con Coronavirus từ phòng thí nghiệm Vũ Hán và CỐ TÌNH LƯƠN LẸO CHE ĐẬY để đại dịch bùng phát... khiến mặt nạ “vì hòa bình” của TQ rơi xuống làm cả Thế giới bừng tỉnh trước TỘI ÁC DIỆT CHỦNG CÓ TRUYỀN THỐNG của ĐCSTQ.
Khi đại dịch bùng phát trên khắp Thế giới lần 1, lần 2 rồi lần 3, lãnh đạo ĐCSVN đã từng vô cùng NGẠO NGHỄ khoe rinh đủ những câu chỉ BỊP được đám đầu bò, trẻ trâu và bọn bưng bô....
Nay khi đại dịch bùng phát thực sự tại TP HCM không thể kiểm soát vì cách “chống dịch như chống giặc” lấy lực lượng rọ mõm lùa người vào các trại tập trung và canh gác chặt chẽ, thực hiện “chiến thuật 5K”: Không có giường nằm, Không điện, Không BS, Không có thuốc và Không đồ ăn .... ngoài đường thì Không bán hàng, Không đi lại, Không giao thương, Không có thu nhập, Không được hỗ trợ... để “triệt Coronavirus”???
Suốt thời gian gần 1 năm rưỡi chính phủ VN chỉ mải lo “ngạo nghễ” khoe khoang mà chẳng ai chịu học cách chống dịch từ các nước khác ngoài kẻ gieo rắc dịch là TQ. Nên nay dịch bùng phát chút thôi đã cuống cuồng xử trí loạn phương hướng!
Chúng đưa đám bò đỏ non vào SG vung tay hô khẩu hiệu “xung phooong” để khiến cho “Virus chủng mới lai giữa Virus Anh và Ấn” (lời phát ngôn bậy bạ ngớ ngẩn của Bộ trưởng Y Tế) giật mình “hoảng sợ bỏ chạy”, để đám bò đỏ non có thể hét lên “ngạo nghễ quá VN ơi!” chăng???
Chính quyền VN NHẬN HỖ TRỢ chỉ tính riêng từ Mỹ thôi đã quá nhiều thế này, tại sao dân VN không được hưởng các dịch vụ chống dịch MIỄN PHÍ???
Thế mới biết chính quyền của ĐCSVN rất “tài tình” khi thổi bay tất cả số tiền lớn như thế mà dân chẳng nhận được gì vẫn ngoan ngoãn cúi đầu và.... bò đỏ vẫn rống lên chửi.... Nước Mỹ và Dân mình....
Thanh Bình 10.07.2021
TIN NÓNG …
Tin lấy từ Face Nguyễn Hiếu
Mỹ tặng Việt Nam 2 triệu liều vaccine Moderna đã đến Việt Nam ,cùng với gói hỗ trợ $17.7 triệu USD và ngoài ra thêm $1 tỷ USD vào hệ thống Y tế Việt Nam để hỗ trợ chống dịch COVID – 19 ….Xin cứ xin ,hỗ trợ cứ nhận ,chửi cứ chửi …cái văn hóa này biết đến bao giờ mới lớn khôn thành người ….( Thông tin liên quan bên dưới comment ) ….
“Condition Of Slavery”

ĐỒNG TIỀN VÀ SỨC KHỎE

 

Khi nằm trên giường bệnh
Ông mới chợt nhận ra
Tiền không thể mua nổi
Sức khỏe đang tuột đà...
Ông vốn là Tỷ Phú
Cha đẻ của IPhone
Tiền tài và danh vọng
Thế giới mấy ai hơn!?
Nhưng trên giường bệnh viện
Biết thần chết đến gần
Ông bỗng thấy tiếc nuối
Không chăm sóc bản thân
Dành thời gian nghe nhạc
Tìm ký ức tuổi thơ
Hay tình yêu Nhân loại
Thực hiện những ước mơ
Bớt đi chút tham vọng
Lòng kiêu hãnh, tự cao
Bớt nghĩ về tiền bạc
Chỉ cần đủ ... tự hào
Giữ các mối giao tiếp
Thân thiện và thật lòng
Không khoa trương, khoe mẽ
Thân khỏe và Tâm trong
Tình yêu là trên hết
Gia đình và Bạn thân
Đồng bào và Nhân loại...
Hãy giúp họ khi cần...
Dẫu nhiều tiền cũng thế
Chẳng ôm được vào lòng
Khi ra đi ... tay trắng
Mọi thứ là... số 0!
Chỉ tình yêu còn mãi
Theo ta đến tận cùng
Tiền tài và Danh vọng
Chẳng bao giờ thủy chung...
Hôm nay có rồi mất
Dẫu kiếm tiền suốt đời
Nhưng khi mất sức khỏe
Mọi thứ cũng tuột rơi!....
Bài dưới là lời khuyên của Tỷ Phú tiền đô Steve Jobs, cha đẻ của IPhone Apple, một người được cho là tiền, tài, danh vọng... đều tột đỉnh.... nhưng trên giường bệnh lúc cuối đời, ông đã nuối tiếc mình không dành thời gian sống cho mình, cho tình yêu gia đình, sự quan tâm tới đồng bào mình....và giữ gìn SỨC KHỎE - Kho tàng quí báu nhất của một đời người!
ĐỒNG TIỀN KHÔNG MUA LẠI ĐƯỢC SỨC KHỎE KHI NÓ MẤT ĐI!
Sự SANG TRỌNG của một con người là những HIỂU BIẾT về Thế giới chung quanh và sự GIÀU CÓ chính là TÌNH YÊU con người!
Thanh Bình 13.07.2021

CHỐNG DỊCH

 

Rút kinh nghiệm các nước
Giãn cách xã hội thôi!
Những người cần thử Test
Là diện đã nghi rồi!
Không cách ly diện rộng
Ai nhẹ để tại nhà
Cho gia đình chăm sóc
Ngăn không lây người ta!
Giảm tải cho bệnh viện
Bớt sức ép quá nhiều
Lên giới Y, Bác sĩ
Sẽ tốt biết bao nhiêu!?
Lập những đường dây nóng
Dành TƯ VẤN bệnh nhân
Tại nhà vì chưa nặng
Dồn sức cứu người cần!
Lập các nhóm di động
Đến lấy máu tại nhà
Khi có người gọi báo
Để theo dõi từ xa...
Nhiễm bệnh nếu dạng nhẹ
Chỉ CHĂM SÓC, ĐỘNG VIÊN
Bởi vẫn CHƯA CÓ THUỐC!
Nặng sẽ chuyển viện liền!
Phổ cập cho dân biết
Người bệnh cần cách ly
RIÊNG MỘT PHÒNG sạch thoáng
An tâm ....bệnh rời đi...
******
Ngân sách cứu trợ dịch
Nên chia đều cho dân
Bằng giảm tiền điện, nước
Xoá “dự án” chưa cần!
Tiêm chủng, Test MIỄN PHÍ
ĐẶT HẸN qua E-Mail
Hay gọi bằng điện thoại
Tránh việc xếp hàng dài....
Báo cho dân biết trước
Sẽ tiêm Vacxin gì
Hậu quả có thể đến...
Giải thích trước cả đi!
Tránh trường hợp giả dối
Báo tiêm Moderna
Lại Vacxin Trung Quốc
Sinh kiện cáo rầy rà!
******
Siêu thị vẫn mở cửa
Bán cả ngày cuối tuần
Hạn chế người .... trong đó
Đủ hàng phục vụ dân!
Chợ ngoài trời CHIA Ô
GIÃN CÁCH RỘNG thông thoáng
Hạn chế người vào ra
Giúp dân bớt khủng hoảng!
Cấm lợi dụng nâng giá!
Cấm đầu cơ tích hàng!
Của hiếm chia ra bán
Vì người nghèo... cưu mang!
******
Nếu lãnh đạo sáng suốt
Dân Việt mới được nhờ!
Không chỉ riêng chống dịch
Kinh tế cũng phải lo!
Không nên chặn cấm cửa!
Học Trung cộng ....SAI LẦM!
“Cách ly” ...đem “giam” lẫn
Lây chồng chéo....KHỔ DÂN!
Thanh Bình 13.07.2021

Freitag, 9. Juli 2021

TÔI YÊU SÀI GÒN!

 


Tôi vốn được sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình được mang danh "gốc dân Hà Thành" từ thời Cụ Tổ Lê Quý Đôn được Vua Lê Chúa Trịnh Phong Quan và trú ngụ tại Kinh kỳ Thăng Long từ Thế kỷ 17. Nhưng ... không hiểu sao sau khi biết về Sài Gòn, tiếp xúc với người Sài Gòn, nghe giọng nói của họ tôi đem lòng yêu mến Sài Gòn và càng biết nhiều về MN thời VNCH, tôi càng thương người MN vô cùng.
Vì thế, đọc truyện của Nhà văn Dương Thu Hương, tôi cảm nhận được nỗi sững sờ của Chị khi đặt chân tới SG, thấy SG VÔ CÙNG HOA LỆ và điều quan trọng nhất là người dân MN sống trong vui vẻ, bình an và sung túc khác xa những gì Chị được tuyên truyền từ ĐCSVN. Trong khi ở MB nơi quê nhà của Chị, mang tiếng là Thủ đô "thiên đường XHCN" mà ĐÓI NGHÈO đeo đẳng chưa bao giờ dứt. Đến tà áo dài mang danh "truyền thống" nhưng hồi đó người ta chỉ nhìn thấy trên sân khấu mà thôi vì ở MB thời đó ăn còn không có gạo để ăn no thì lấy đâu ra có quần áo đẹp??? Và... Nhà Văn đã sụp xuống bưng mặt khóc trước nỗi đau quá lớn, khi biết ĐÃ BỊ LỪA!!!
Vâng, người Miền Bắc ĐÃ BỊ LỪA! BỊ LỪA! BỊ LỪA!
ĐCSVN ĐÃ LỪA dân MB, lợi dụng máu xương của họ CƯỚP QUYỀN VÀ LỢI CHO ĐẢNG, rồi quay lại kHINH HỌ NHƯ NHỮNG CON CỪU NGU DỐT... để rồi lại CƯỚP ĐẤT, BÓC LỘT, TRẤN ÁP, BỊT MIỆNG, CƯỠI CỔ HỌ khi nào đảng muốn.
Vậy mà ....vẫn có những kẻ NÃO BÒ sau gần nửa Thế kỷ mãi ngu ngơ để đảng dắt mũi, quất roi thúc cho gào thét, chửi rủa hay quay cuồng theo ý chúng giữa cái thời thông tin bùng nổ này???
Tôi nghe không khỏi xót xa cho sự NGU NGỐC của đám tiện dân ít học Miền Bắc bị Ban tuyên láo trung ương XỎ MŨI thúc chúng lên cơn kỳ thị "dân Nam kỳ" và chửi dân Sài Gòn bằng những từ vô cùng khó nghe......
Vâng, tôi cũng muốn được gọi là "dân Nam kỳ" lắm mà có được đâu? Vì dân Miền Nam họ chất phác, có sao nói vậy. Có nhiều bạn Miền Bắc từng có thời gian sinh sống trong Sài Gòn đã nhận xét "người Sài Gòn sống rất quân tử, nghĩa hiệp, họ giúp người không cần báo đáp, rất ân cần, không thích phô trương hình thức và cũng rất giàu lòng vị tha, trọng chữ TÍN, chữ TÌNH, không nói phét, không sĩ rởm, giàu nghèo gì thấy ai gặp khó, cần ... là giúp đã, mọi chuyện tính sau". Vâng, người Sài Gòn như thế ai không thương cho được kia chứ???
Ấy vậy mà.... khi đại dịch bùng phát trong Sài Gòn, bỗng dưng ngoải Bắc dấy lên phong trào rủa xả, chửi bới người SG không tiếc lời...
Có ai nghĩ do đâu và tại sao không??? Hay cứ chạm tự ái là lên cơn súc vật nổi khùng, chửi cho đã họng, mà chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn???
Họ có biết rằng, TQ CHƯA BAO GIỜ MUỐN DÂN TỘC VN THỐNG NHẤT tạo thành sức mạnh không???
Họ có biết rằng, chính TQ - LX chứ không nước nào khác đã thỏa thuận với Pháp - Mỹ CHIA ĐÔI VN tại Gionerve vì TQ muốn NUỐT TRÔI BẮC VIỆT trước, rồi mới chiếm MN không???
Họ có biết rằng, vì Lê Duẩn muốn lập công lớn để tự tôn mình làm "Vua nước Nam" mà vay tiền TQ, LX để xua quân vào đánh MN dưới danh "giải phóng", nhưng hóa ra bị Mao LỢI DỤNG "đánh Mỹ tới người VN cuối cùng" với âm mưu thâm độc.... chống Mỹ xong thì VN cũng phải từ từ chết trong tay TQ không???
Họ có biết rằng, vì Duẩn QUÁ SAY MÊ DANH VỌNG, QUYỀN LỰC CÁ NHÂN, mới lật mặt tráo trở với TQ ngay sau khi Thống nhất (chứ không phải ông ta yêu nước và thương dân VN đâu), nên TQ mới ngầm chống lưng cho Campuchia đánh sang Biên giới Tây Nam, dử cho VN trúng kế đánh chiếm Campuchia bị cả thế giới lên án và CẤM VẬN không???
Họ có biết rằng, vì VN đánh chiếm đất của "thằng em" Campuchia đã từng giúp VN hết mình trong chiến tranh chống Mỹ, nên TQ CÓ CỚ giúp nước nhỏ, "DẠY CHO VN BÀI HỌC" vào tháng 2.1979 giết chết khoảng trên 60.000 người VN và tàn phá xóm làng của VN tan nát mà cả Thế giới ngoảnh mặt làm ngơ, cho rằng "đích đáng" vì tội VN "Bành trướng" không???
Họ có biết rằng, ĐCSVN kể từ năm 1954 đã hoàn toàn SỐNG NHỜ vào viện trợ của TQ và LX, bởi MB KHÔNG CÓ sản phẩm gì cho ra hồn ngoài xí nghiệp xe đạp Thống Nhất thì xe đạp hay gục khung, cong vành; xí nghiệp Điện cơ Thống nhất cũng chỉ có vài cái quạt con ve không đủ mát; xí nghiệp Cao su sao vàng, Thuốc lá Thăng Long, Bóng đèn Phích nước hay xí nghiệp Xà phòng ... đều không đủ sản phẩm phục vụ tiêu dùng cho dân, nên từ cái kim, sợi chỉ, cái xô, cái chậu, nồi, xoong, đôi dép nhựa..... đều từ TQ sang không???
Vì thế, khi TQ nổi đóa, CĂT VIỆN TRỢ cho VN với lý do VN đánh Campuchia thì.... toàn dân VN ĐÓI RÃ HỌNG. Thế giới cũng không muốn chìa tay.....
ĐCSVN đã dặt dẹo cố giữ Biên cương trong cơn lúng túng vì đói khát. Cố bấu víu vào viện trợ từ Nga với hạt bo bo, bột mì hôi, ngô răng ngựa dành cho súc vật.... cho tới khi Duẩn chết 07.1986, tiếp tới LX tan rã.... thì ĐCSVN không còn gượng nổi đành quỳ gối khom lưng phủ phục rập đầu nguyện "gắn bó anh em vàng tốt chặt chẽ với TQ".... "VN trở về thời kỳ 1.000 năm Bắc thuộc" - Ông Nguyễn Cơ Thạch đã chua xót thốt lên câu này khi biết về Hội Nghị Thành Đô. Còn Phạm Văn Đồng thì biết mình bị đưa vào tròng, nên khi từ TQ trở về cũng thốt ra "biết thế tôi đã không đi" và.... không biết từ đâu, ông đem 1 triệu đô tặng lại cho Quĩ Nhi đồng Toàn quốc làm rộ lên bao nghi vấn khiến ĐCSVN vội vã dập tắt ngay và.... cho chìm xuồng......
Họ có biết rằng, kể từ dấu mốc Hội nghị Thành đô 1990 đó, kẻ thù của ĐCSVN chính lả NGƯỜI DÂN VN. Bằng chứng là ĐCSVN KHÔNG BAO GIỜ DÁM CHỐNG TQ xâm lược, nhưng lại THẲNG TAY ĐÀN ÁP NGƯỜI DÂN VN trên mọi phương diện, bất kể là người yêu nước chống TQ XÂM LƯỢC; hay đòi bảo vệ Môi trường, chống Formosa xả độc giết biển; chống tham nhũng móc ruột ngân sách; chống các quan CƯỚP ĐẤT làm giàu cá nhân hay bán cho giặc Tàu....v.v... tất cả đều bị qui vào tội "lạm dụng DC, chống lại đảng, Nhà nước"...v.v....và tống giam dài hạn.
Một khi ĐCSVN đã nguyện phụng sự mọi âm mưu thâm độc của TQ, thì...... lãnh thổ, biên cương, hải đảo của VN cứ mất dần. Dân VN cứ chết dần trong ung thư. "bệnh lạ", "đột tử" và "ngộ độc thực phẩm" .... từ TQ. Nhưng lãnh đạo ĐCSVN vẫn bình chân như vại, vẫn khoe "tài tình", vẫn mớm cho lũ bò hét lên "tự hào quá VN ơi", "ngạo nghễ quá VN ơi"..... Cùng với đó là chiến dịch CHIA RẼ BẮC - NAM, giúp TQ từ từ đặt chân sói vào chiếm MB với việc: Cho phép dân TQ được tự do lái xe vào khắp 7 tỉnh biên giới phía Bắc và cho phép tiền TQ được lưu thông giao dịch trên khắp 7 tỉnh này; qua mặt dân cho TQ đặt "đặc khu kinh tế" tại Vân Đồn và cho phép Doanh nghiệp TQ "đầu tư" chiếm giữ khắp các vùng trọng yếu của VN; mở ra các Tour "du lịch 0 đồng" bật đèn xanh cho dân TQ di dân sang VN với luật cho phép dân TQ ra vào VN KHÔNG CẦN VISA trong 30 ngày, được mua nhà, cư trú lâu dài nếu "đầu tư" chỉ với 50 triệu đồng???
Những cái đầu bò kia có biết rằng, lao vào châm chích, chửi nhau chia rẽ vùng miền chính là MẮC BẪY của Ban tuyên láo TƯ, trở thành TAY SAI phục vụ cho âm mưu chia rẽ Dân tộc VN của ĐCSTQ để chúng dễ dàng NUỐT TRÔI VN không???
Có ai chịu động não suy nghĩ rằng, tại sao hàng đoàn người TQ lại vượt qua biên giới MB dễ dàng, để đi xuyên suốt đất nước vào tận MN, vào SG bị dân phát hiện mới bị bắt không??? Có lẽ nào đó là sự THÔNG ĐỒNG giữa hai ĐCSVN và ĐCSTQ để hại dân MN "cứng đầu" của mình chăng???
Tôi thương dân Sài Gòn trong mùa đại dịch quá....và thầm cầu mong họ sẽ vượt qua âm mưu thâm độc DIỆT TỘC của bầy giặc Nội - Ngoại xâm khi chúng CỐ TÌNH LÙA NHỐT DÂN VÀO TRẠI CHO LÂY dịch Virus Tàu CHÉO NHAU như thế này.
Tôi tuy là NGƯỜI MB, nhưng tôi phải công nhận, người MN họ TỐT HƠN người MB nhiều lắm. Tôi chẳng tự ái khi nghe người SG trách rằng "Lúc Miền Trung lũ lụt thì hàng đoàn xe cứu trợ từ SG ra giúp, nay SG bị dịch, không thấy đoàn nào ngoài Bắc vào cứu trợ SG hết", hay "người MB ghê gớm, đanh đá, hay văng tục, chửi bậy, thiếu tình người".... vì ĐÚNG NHƯ THẾ MÀ. Không lẽ dân MN NÓI SỰ THẬT mà cũng nổi đóa lên chửi một cách cay độc đồng bào mình, thì..... đấu tranh chống CS sao được??? Vì CS cũng chỉ thích khen nịnh, hay dối trá và vô cùng SỢ SỰ THẬT, nên cũng ghét tất cả những ai nói sự thật.
Đã không biết đặt QUYỀN DÂN LỢI NƯỚC LÊN TRÊN HẾT mà động tí là nổi đóa, kéo bè chửi nhau, không biết rằng đang MẮC BẪY CS, tiếp tay cho TQ chia rẽ sức mạnh Dân tộc, thì...... bị dân MN chê DỐT là đúng rồi.
Rất mong những ai MẮC BẪY bị ĐCSVN XỎ MŨI biến thành CON CỪU để chúng lợi dụng gây chia rẽ Bắc - Nam hãy sớm TỈNH NGỘ nhận ra điềũ mình cần phải làm lớn lao hơn tất cả những tự ái vặt vãnh đời thường mà đoàn kết lại cùng nhau chống giặc NỘI - NGOẠI XÂM CỨU NƯỚC.
Thanh Bình 09.07.2021
Đọc những gì lũ BÒ ĐỎ KHÙNG KHÙNG viết trên trang Face của chúng thế này, nếu là người MN bạn sẽ nghĩ gì??? Chúng có đáng bị đánh dập mõm không??? Tôi là người HN còn muốn ị ngay vào mõm lũ thối tha ngu muội này. Còn bạn???

Samstag, 3. Juli 2021

NỖI ĐAU THỜI COVID

 

Gần 4 triệu người trên toàn thế giới đã bị Chinavirus giết chết

Thương lắm…. bao mảnh đời khác nhau
Dẫu còn rất trẻ hay bạc đầu
Nếu dính COVID nặng….vào viện
Quằn quại một mình…. trong nỗi đau
Không thuốc đặc trị cho bệnh nhân
Dẫu được chăm sóc rất ân cần
Tỉnh tỉnh, mê mê….nào ai thấu?
Thèm lắm….bên mình có người thân…
Vào viện cô độc...đau mình thôi
Ai biết ...bao người lúc lìa đời
Cũng chỉ riêng họ ...lặng lẽ bóng
Tủi phận, mắt ứa lệ ...đơn côi…
Xin đừng oán trách, giận chi nhau!
Biết được mai...ai dính cúm Tàu?
Để rôi...ai còn, ai sẽ mất?
Mà nỡ phũ phàng… đời thêm đau….
Nghe một người bạn Đức làm Bác sĩ trong bệnh viện kể về nỗi ám ảnh của chị trước những bệnh nhân nhiễm Chinavirus nặng, một mình được chuyển vào viện, chịu mọi nỗi đau đớn một mình, cho dù được các Bác sĩ, y tá và những người tình nguyện phục vụ rất tận tình.... Nhưng vì không có thuốc đặc trị, họ chỉ có thể làm tất cả để giảm bớt cơn đau đớn cho bệnh nhân, động viên tinh thần cho họ để tự họ chiến đấu vượt qua cơn bạo bệnh. Mặc dù vậy, có nhiều trường hợp các Bác sĩ cũng phải bó tay gạt nước mắt nhìn người bệnh tuột mất khỏi tay họ vào cõi vĩnh hằng đơn độc, không một lần được nắm tay người thân...cho dù bệnh viện cũng cố gắng cho họ nhìn thấy người thân lần cuối qua màn hình....
Mình quá xúc động thương những nạn nhân COVID bao nhiêu thì hận bọn Tàu khựa nhẫn tâm bấy nhiêu.
Mới đây theo nghiên cứu của nước Anh, thì có lẽ nạn nhân nhiễm Chinavirus đầu tiên là vào tháng 10.2019, nhưng Bắc kinh đã cố tình giấu nhẹm, để làm cho Virus Vũ Hán lan ra toàn cầu thành đại dịch, khiến gần 4 triệu người phải chết, cuộc sống của cả thế giới bị xáo trộn và.... tiếp sau đó sẽ là sụp đổ về kinh tế trên diện rộng... để rồi chiến tranh hủy diệt sẽ xảy ra... và ... trái đất không tránh được chuyện điêu tàn.....
Nếu Thế giới không liên minh ngay lại đập chết con trằn tinh TQ thì.... chỉ thời gian ngắn sau... khi Thế giới bước vào cơn khủng hoảng kinh tế, TQ đủ mạnh về quân sự..... không biết điều gì sẽ xảy ra nữa....
Thanh Bình 25.06.2021

DẬY ĐI CON....

 

Đô ơi, con dậy đi thôi...
Mẹ thương con lắm...sao rời mẹ đi???
Mới 18 tuổi biết gì???...
Mà sao chúng đánh con chi thế này???
Quá tàn bạo, chẳng nương tay
Con chỉ là lính, sao đày đọa con???
Khoẻ mạnh, tuổi vẫn còn son
Chưa một lần biết nụ hôn trong đời...
Vậy mà chúng giết con tôi
Rồi đổ "thắt cổ" LỪA ĐỜI, DỐI DÂN....
Nhìn con bầm dập toàn thân...
Trái tim tan vỡ.... Thánh Thần có hay???
Chúa, Phật ngự ở đâu đây???
Sao không giáng họa diệt bầy bất nhân???
Để chúng cứ mãi HẠI DÂN???
Cứ mãi GIAN DỐI BÊNH QUÂN GIẾT NGƯỜI???
Dậy đi nhìn Mẹ Đô ơi....
Con không thể chết giữa thời Xuân xanh
Tính con vốn rất hiền lành
Sao chúng tàn ác nỡ đành GIẾT CON???
Con đi.... Mẹ cũng chết mòn
Lòng tin đã mất.... đời còn LUẬT không???
Khôn thiêng... Mẹ chỉ cầu mong...
Trời diệt ác thú, thoả lòng toàn dân!!!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=853009992283538&set=pcb.853010188950185&__cft__[0]=AZVdQNisV0unbDaSOqiI25IMHpwOZ3DWWziaKNChx9mQJeQa2klu3lv7c-R0noSY0gLcoQvPQl93ASnCW9YhL_FHvpubz1kEbwwl8qlFoe_yrYCFupp9byyTNf2mPx9yXlqbvoq9BDW_Vp0RzHWOj7fn&__tn__=*bH-y-R
Xem Clip này nước mắt mình cứ chẩy dài và cổ họng nghẹn đắng theo tiếng gào thét căm hờn của bà Dì thương cháu chết oan. Song.... quặn thắt lòng khi nhìn cảnh bà mẹ Đô cứ ôm đầu con lay gọi, "con ơi, dây đi con"....rồi bà lăn ra bất tỉnh trong khi cô em gái bà phát điên vì.... uất hận, đòi trả báo....
Thanh Bình 30.06.2021