Seiten

Samstag, 17. Juli 2021

ĐỜI EM

Em đến với đời thân không trơ trọi
Bật tiếng khóc to .... chờ đợi vòng tay
Mọi người chung quanh sung sướng cười lây
Em biết họ vui mừng ngày em đến....
Đời thăng trầm ... buồn vui thay nhau hiện
Lúc khỏe, khi đau.... tình đến ...lại đi....
Hạnh phúc ngọt ngào.... rồi chẳng còn gì
Đời gian dối... nhưng em thì... thanh thản!
Bởi em giữ cho hồn luôn trong sáng
Làm hết mình, không tránh lảng khó khăn
Thân liễu yếu, nhưng can đảm dám ngăn
Những điều ác đang tràn lan đây đó
Lòng chân thành, tính xấu em gắng bỏ
Không tham lam, ganh ghét để hại người
Giàu tình nhân ái, luôn nở nụ cười
Chìa tay giúp, mong sao đời nhẹ gánh
Tâm lương thiện, thẳng ngay tự bản tính
Dám nhận sai, xin lỗi, tự sửa mình
Sống một đời trong sạch, rất quang minh
Nên chẳng ngại, dẫu điêu linh...độc ác
Em mãi là em, gắng không lầm lạc
Yêu quê hương, nơi em sống hiện giờ
Dám nói thẳng, khinh bỉ những bẩn nhơ
Bởi em muốn đời như mơ... đẹp đẽ
Dẫu dịu dàng, nhưng không hề thỏ thẻ
Yêu thương ai em chẳng để trong lòng
Nhưng nỗi đau.... em coi nó như không
Vẫn cười tươi .... biết Trời trông thấy hết!
Bản tính xưa nay làm việc không mệt
Biết thương người, da diết với tình thơ
Chỉ mong cuộc đời đẹp tựa giấc mơ
Cho nhân loại không thẫn thờ.... đau khổ
Em thầm ước sẽ trở thành Ngọn Gió
Quạt mát đời giữa nắng đổ trưa hè
Là Mặt Trời hồng thắp sáng đam mê
Là Vầng Trăng khi đêm về tỏa rạng
Em ước mình là Sông sâu, Biển rộng
Chở những ước mơ, khát vọng cho đời
Nhận về mình giọt lệ đắng muôn nơi
Dẫu Biển mặn, nhưng giúp người yên ấm....
Thế giới Tự do, không ai bị cấm
Bị tống giam, hay vùi dập khổ đau
Mọi người bình đẳng, quyền giống như nhau
Thực sự Dân chủ được bầu, ứng cử....
Em ước tay mình xoa lành mọi thứ
Từ vết thương, đến bệnh tật cứu người....
Hàn gắn tan vỡ, trả lại nụ cười
Giúp kẻ ác muốn phục hồi Nhân phẩm...
Em ước được tặng cho đời nồng ấm
Để họ giúp nhau.... thấm đẫm tình người
Cho Thế gian nở muôn sắc hoa tươi
Tương lai sẽ khắp phương trời hoà ái ....
Nguyện ước thành... buông tay không ngần ngại
Về Đất, Trời ... trở lại chốn sinh ra....
Để người khi đó khóc tiếc thương ta
Em sẽ cười ... trước món quà ... hạnh phúc!
Thanh Bình 04.07.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen