Seiten

Samstag, 3. Juli 2021

CAY ĐẮNG.....

 

Trần Đức Đô vừa tròn 18 tuổi
Háo hức ra nhập "quân đội anh hùng"...
Ngỡ tưởng góp phần CHỐNG BỌN GIẶC TRUNG
Cứu Đất nước, giữ Biển Đông trọn vẹn....
Có ai ngờ.... em chết....hận khó nén...
Bầm dập mặt mày, uất nghẹn trào dâng....
Thân tím bầm, đây đó bị gãy xương...
Kẻ giết em đang tìm đường .... thoát tội...
Chúng báo rằng em "đột tử" hòng chối
Sau lại "thắt cổ".... buộc vội "phải chôn"
Cả làng và mạng.... ngùn ngụt căm hờn
Đòi chính quyền truy nguồn cơn...xét xử!
Tội ác này KHÔNG THỂ NÀO DUNG THỨ!
Không để "chìm xuồng" như bao vụ giết người!
Công an, Quân đội.... TỒI TỆ quá rồi!
Kẻ thống lĩnh, đáng phải ngồi nhà đá!
Dương Đình Thông nhìn ảnh....còn DỐI TRÁ
"Đô tự tử".... hắn LỪA cả toàn dân!?
Càng thấy rõ, lãnh đạo ĐỂU GIẾT QUÂN!
Mới LƯƠN LẸO...Thông thấy cần..... che đậy???
"Không nhập ngũ!".... phong trào đang được dấy...
Chỉ LỢI CHO TRUNG .... dễ chiếm lấy Việt Nam
Giết quân mình, lãnh đạo đảng cũng cam
Dâng Tổ Quốc cho Trung làm .... thuộc địa???
Liên tục giết dân, giết quân như thế....
"Đảng thật tài tình"..... giữ ghế độc tôn
Ai dám trái ý...đảng quyết giết luôn
Hoặc tống giam...chết mỏi mòn ....lao khổ!
Chúng coi mạng người không bằng con c.hó
CƯỚP ĐẤT - GIẾT NGƯỜI rồi đổ.... "tại dân"???
Đánh chết lính... thì đổ ... "họ diệt thân"
"Còn lý do...thì đang cần... truy xét"???
Người chết đi, bản thân, gia đình thiệt!
Chúng vẫn nghênh ngang... gào thét "bố đời"...
Vẫn "tự hào", "ngạo nghễ Việt Nam ơi"....
Dân cay đắng trong cái "thời rực rỡ".....
Trần Đức Đô sinh năm 2002 ở Bắc Ninh, là một chàng trai rất to cao, khoẻ mạnh mới nhập ngũ hồi đầu năm 2021.
Cách đây 1 tháng Đô bị chuyển tới Trường Quân sự 1, Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Phú Bình, Thái Nguyên.
Ngày 25.06.2021 Đô gọi điện thoại về cho Dì ruột và nói nhanh rằng em rất hay bị cán bộ Đại đội đánh.... yêu cầu Dì không nói để Cha Mẹ không quá lo lắng.... Thế rồi ngày 28.06.2021 gia đình nhận được điện thoại của đơn vị lên nhận xác Đô về vì.... "em bị đột tử". Sau này lại nói là "tự thắt cổ chết". Nhưng khi gia đình nhận xác thì đầu, mặt bầm dập, có quá nhiều vết thương nguy hiểm, toàn thân vết đánh thâm tím khắp nơi, xương sườn gãy chìm..... nên gia đình đã QUAY CLIP và CHỤP ẢNH LÀM BẰNG CHỨNG truyền trực tiếp lên mạng.
CA và Quân đội tạo sức ép bắt gia đình Đô "phải chôn ngay, để lâu không tốt" và.... trong đám tang Đô, người ta ngạc nhiên thấy một sĩ quan CA mặc thường phục, đứng chình ình ngay phía phải, đầu quan tài Đô....không biết hắn ta tính PHỐI HỢP CÙNG QUÂN ĐỘI UY HIẾP và sẵn sàng TRẤN ÁP DÂN chăng???
Dân làng phẫn nộ đòi đảng, chính quyền, Quốc hội phải MINH BẠCH cái chết BẤT THƯỜNG vớ SỰ DỐI TRÁ QUÁ RÕ RÀNG của đơn vị trước cái chết của Đô. Nhưng..... thay vì xem xét kỹ Clip và các bức ảnh được lan truyền chóng mặt trên mạng XH, và cử đoàn về kiểm tra thực sự xác của Đô, rồi xin lỗi dân, hứa điều tra làm rõ vụ này để an dân giữa mùa đại dịch Chinavirus và trước nguy cơ bị TQ chiếm hoàn toàn Biển Đông, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN để trấn an binh lính, lấy lại lòng tin của dân trong hoàn cảnh khó khăn này, thì Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư đảng ủy, Chính ủy quân khu 1 lại đăng đàn khẳng định rằng "Người lính Trần Đức Đô chết là do thắt cổ tự tử, còn nguyên nhân tại sao người lính này tự sát thì còn đang điều tra..." đã như LỬA ĐỔ THÊM DẦU vào lòng căm hờn của nhân dân.
Bởi 1 đứa trẻ con 7, 8 tuổi nhìn vào những bức ảnh dưới cũng KHÔNG TIN Đô "thắt cổ tự sát"!!!
Tên Trung tướng Thông này QUÁ N.GU, nhận thức không bằng đứa trẻ con? Hay hắn đang CỐ TÌNH DỐI TRÁ ĐỂ CHE ĐẬY ĐIỀU GÌ???
Nếu đảng, chính quyền và Quốc hội này "VÌ DÂN" thật, thì phải NGAY LẬP TỨC phế truất thằng tướng bất tài, ngu dốt này vì sự DỐI TRÁ TRƠ TRẼN của nó đang bôi tro trát trấu vào bộ mặt của toàn bộ lãnh đạo quân đội, chính quyền, đảng bộ của VN, đặc biệt làm BẼ MẶT ông chủ tịch Ủy ban Quân quản Trung ương nguyễn phú trọng vì để một tên dốt nát như vậy làm tướng thì..... cái danh HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN mà dân gán cho ông cũng KHÔNG SAI chút nào.
Xin hãy chia sẻ và lên tiếng đòi CÔNG LÝ cho cái chết đầy oán hận của người lính vô tội TRẦN ĐỨC ĐÔ. Chúng ta im lặng thì.... một ngày nào đó đến lượt con cháu chúng ta thôi. Những vụ GIẾT LÍNH kiểu này đã xảy ra QUÁ NHIỀU rồi, Xin đừng vô cảm nữa.
Ảnh và thông tin từ trang Nhà Báo Phạm Minh Vũ. Cám ơn Nhà báo.
Thanh Bình 30.06.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen