Seiten

Donnerstag, 29. April 2021

TÔI KHÔNG THỂ ĂN MỪNG 30.04

 

Ngày Thống nhất, tôi còn quá trẻ, lại đang học tại Cộng Hòa Dân chủ Đức, được cho là "chốn thiên đường" của hệ thống XHCN, nên hoàn toàn vô tư....chúng tôi (cũng như hàng triệu người MB khác) nhẩy tưng vui mừng vì...... cuộc chiến tranh đẫm máu đã chấm dứt.
Mừng vì những người thân yêu, bạn bè không còn phải ra đi vào chỗ chết mà không biết có ngày trở lại. Mừng vì nghĩ từ nay, nước nhà thống nhất, độc lập hoàn toàn, dân sẽ được hưởng quyền TƯ DO, trong nền DÂN CHỦ CỘNG HÒA như cái tên nước mà HCM đã đặt là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa..... phía dưới tên nước trong các đơn từ bao giờ cũng khẳng định rõ ràng "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" .... và sẽ thăng tiến nhanh chóng trên con đường phát triển.....
Nhưng..... không dè cuộc chiến đẫm máu dưới danh "chống Mỹ cứu nước" ngày nào dần hiện rõ là cuộc chiến NỒI DA XÁO THỊT, ANH EM NAM - BẮC TƯƠNG TÀN khi ngay sau ngày "thống nhất", ĐCSVN đã LỪA đồng bào Miền Nam "ruột thịt" khi thông báo "ra trình diện để đi học tập chính trị 10 ngày"..... rồi bắt tống giam tới hơn 1 triệu Quân, Dân, Cán, Chính .... tất cả những ai từng phục vụ dưới thời VNCH để ĐÀY ĐỌA và BỎ ĐÓI họ nhằm TRẢ THÙ một cách hèn hạ và tàn nhẫn..... Một cuộc NỘI CHIẾN ngay trong lòng người dân VN lại bắt đầu rỉ máu từng ngày.....đau đớn đến quặn thắt.... cũng chỉ vì khát vọng của Mao Trạch Đông là "đánh Mỹ tới người VN cuối cùng" và...."Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho cả LX và TQ nữa" - lời của Lê Duẩn. Để phục vụ âm mưu thâu tóm cả phía Nam.... Trích - "Mao Trạch Đông trong cuộc hội đàm với đại biểu Đảng Lao động Việt Nam ở Vũ Hán năm 1963:
*“Tôi sẽ làm chủ tịch của 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông nam châu Á".
Và.... Mao khẳng định rõ ràng hơn.... Trích - "Mao Trạch Đông trong cuộc họp của Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, 8/1965:
“Chúng ta phải giành cho được Đông nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapo.. Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản…Xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy…Sau khi giành được Đông nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây…” https://www.facebook.com/TuDuyLichSu/posts/1315924628540977/
Tôi bỗng chợt bừng tỉnh khi nghe tin nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bị đổi tên thành nước "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".... tức là lãnh đạo ĐCSVN đã công khai XÓA BỎ cái đích đã hiện ngay trước mắt người dân VN là TỰ DO DÂN CHỦ CỘNG HÒA mà người dân cả hai miền đã phải đổ bao máu xương trong suốt 20 năm .... mới có hy vọng sẽ được thụ hưởng.
ĐCSVN đặt ra cái đích khác mơ hồ hơn, xa hơn mà "có khi đến hết thế kỷ này chưa chắc đã đạt được" như TBT Trọng đã phải thú nhận, để tiếp tục bắt dân VN "thắt lưng buộc bụng" cúi đầu im lặng cho ĐCSVN tự do hành hạ, bóc lột tới tận xương tủy..... làm giàu riêng đảng và.... tiếp tay cho TQ đạt được mục đích Mao đã vạch ra và Tập chính là đệ tử xuất sắc nhất của Mao.
Vâng, kể từ đó.... tôi câm lặng và buốt nhói con tim mỗi khi ngày 30.04 đến. Tôi cứ tự hỏi: dân MB tự dưng xông vào MN bắn giết dân MN là "đồng bào ruột thịt" của mình rồi bỏ xác trong đó để làm gì nếu không được hưởng nền TỰ DO DÂN CHỦ mà HCM đã hứa hẹn với dân???
Tôi càng đắng nghẹn hơn không thể nào mừng vui đón ngày 30.04, vì thấy nước mắt và máu đồng bào tôi trên cả nước tiếp tục đổ vì sự THAM LAM, TÀN ÁC TỘT ĐỘ của lãnh đạo các cấp do ĐCSVN cử ra đang diễn ra khắp nơi trên mọi lĩnh vực đời sống từ trung ương tới địa phương, từ giáo dục, y tế tới CA, QĐ và cả đám mang danh "an ninh mạng bảo vệ an ninh Quốc gia".... hóa ra toàn bọn tay sai BÁN NƯỚC HẠI DÂN, bảo vệ ghế ngồi cho các quan tham nhũng HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN của đảng....chứ hoàn toàn không vì ÍCH NƯỚC, LỢI DÂN, mặc dù chúng ăn lương TỪ THUẾ DÂN.
Không, không ...tôi không thể vui vẻ ăn mừng ngày "thống nhất" để đảng đẩy dân cả nước xuống vực thẳm của nguy cơ MẤT NƯỚC, NÔ LỆ và TUYỆT CHỦNG trong tay TQ như hiện nay.
Tôi đã TỪ CHỐI không bao giờ đến các cuộc tụ hội nhậu nhẹt của đám người ..."ngợm" không có lương tâm, thiếu tri thức và háo danh, sĩ rởm này... bởi tôi cứ cảm thấy ghê tởm khi cảm nhận thấy những điều sau đây.....
Ly rượu chúng “mừng” cho ngày “giải phóng”
Là máu dân ...đang tong tỏng khắp nơi…
Mâm cỗ chúng nhậu….xương thịt dân tôi
Quá nhẫn tâm... bỉ hồn người đã chết….
Vài triệu dân vì ngày này bị giết
Đảng theo Trung nên quyết triệt Miền Nam….
“Đốt cháy Trường Sơn” chúng cũng dám làm
Bởi lệnh Mao… “đánh Mỹ …” cam tuyệt chủng…*
Dâng dần đất đai Tổ quốc cho chúng
Đảng vì lợi quyền …. bán đứng dân mình!…
Nhậu bằng MÁU THỊT những người hy sinh
“Mừng chiến thắng”... đảng khinh dân... cỏ rác….
“Vì dân” ư??? Sao vẫn gây tội ác???
CƯỚP ĐẤT dân…. trò hèn mạt giết người!
THAM NHŨNG phá rừng, đánh đập dân tôi
Nửa thế kỷ… khắp một trời….ai oán….
Chú Thích: Mao lệnh cho ĐCSVN là “đánh Mỹ tới người VN cuối cùng”.
Mấy triệu người chết để dân VN được cái gì???
"Độc lập" mà lệ thuộc TQ gần như hoàn toàn từ Kinh tế, Chính trị, Quân sự, An ninh, Quốc phòng, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Xuất bản Truyền thanh, Truyền hình .....và cả Ngoại giao ư???
"Độc lập" mà không dám lên tiếng phản đối TQ xâm lược biển, đảo của VN bảo vệ chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ của mình vì.... "tế nhị" ư???
"Độc lập" mà cấm dân không được xuống đường biểu tình biểu lộ lòng phẫn nộ chống TQ góp phần cùng chính phủ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải ư???
"TỰ DO DÂN CHỦ" mà dân VN KHÔNG CÓ QUYỀN tự do ứng cử, bầu cử theo đúng Hiến Pháp ư?
"Tự do Dân chủ" mà dân không có quyền tự do báo chí, tự do phát biểu chính kiến trên mạng XH của riêng mình như trong Hiến pháp đã ghi rõ ư?
"Tự do Dân chủ" mà dân không có quyền tụ họp hay xuống đường biểu tình ôn hòa để phản đối những chính sách và hành động SAI TRÁI của chính quyền áp đặt xuống đầu dân như Hiến Pháp đã minh định ư???
"Tự do Dân chủ" mà dân không có quyền tố cáo hay chống bọn tham nhũng GIẾT DÂN CƯỚP ĐẤT làm giàu riêng chúng ư???
"Tự do Dân chủ" mà dân không có quyền chống bọn tham nhũng PHÁ NƯỚC, HẠ̣I DÂN để bảo vệ môi trường sống của họ ư???
Có lẽ vì ĐCSVN KHÔNG MUỐN dân VN được thụ hưởng những gì chúng đã hứa khi đẩy dân vào cuộc chiến đẫm máu ANH EM TƯƠNG TÀN, nên chũng vội vã ĐỔI TÊN NƯỚC để LỪA và buộc dân PHẢI CHỊU KHỔ tiếp cho chúng bóc lột, để chúng là những kẻ được thụ hưởng cái "thiên đường XHCN làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" đó trước, làm thì ít nhưng hưởng thụ lại phè phỡn thoải mái theo ý muốn của chúng trước, cho tới khi nào chúng có thừa tiền vàng châu báu chất kín 5 tầng nhà và 4 tầng hầm như nhà của hai vợ chồng Thiếu tướng Lê Công, Giám đốc Ngân hàng QĐ và bà Vương Thị Lan Anh giữa lòng Thủ đô Hà nội.... thì may chăng mới đến lượt dân đen VN chăng???
Thanh Bình 29.04.2021

30.04 TƯỞNG NIỆM NHỮNG OAN HỒN / CÁI KẾT CUỘC CHIẾN TƯƠNG TÀN….

 30.04 TƯỞNG NIỆM NHỮNG OAN HỒN

Hơn hai triệu người chết
Vài triệu bỏ nước đi
Thống nhất … ngập trong máu
Cuộc chiến mang nghĩa gì???
Những người Mẹ mất con
Những người vợ mất chồng
Những đứa trẻ thiếu cha
“Ăn mừng”??? Ai nỡ lòng???
Ba mươi tháng tư ấy
Khắc một nỗi đau chung…
Cả Đất nước tang trắng
nghĩa trang trải mọi vùng…
Lễ lớn??? …chẳng ai muốn!
Xác đồng bào khắp nơi….
Nam - Bắc dân đều khổ
Tiếng oan vẫn…. đầy Trời...
Ai nỡ lòng vui sướng???
Trên nỗi đau đồng bào???
Tháng Tư nên TƯỞNG NIỆM
Những OAN HỒN trên cao….
Thanh Bình 22.04.2021

CÁI KẾT CUỘC CHIẾN TƯƠNG TÀN….
Đảng thúc dân bắt “thắt lưng buộc bụng”....
Cho Miền Nam… được “giải phóng” hoàn toàn…
Dân Bắc quá nghèo… cơ cực, gian nan
Buộc cắn răng…. tiễn hàng đoàn ra trận…
Mỗi lần chia tay ...lại tràn nước mắt….
Mẹ khóc con, vợ níu lấy tay chồng…
Những cặp uyên uơng … đau xé nát lòng
Trong tiếng khóc… cầu mong anh trở lại….
Đi là chết, hỏi ai không sợ hãi???
Nhưng không đi… sẽ buộc phải lao tù…
Cha mẹ, gia đình…. mãi đến ngàn thu
Bị hành hạ, bị trả thù…. khốn khổ….
Những người lính Bắc… buộc phải vào đó
Bắn dân Nam….chịu đổ máu vì ai???
“Thống nhất” rồi…. đảng trở mặt ...lật bài…
ĐẢNG THỐNG TRỊ… Dân mãi hoài ….CHỊU NHỤC
GIẾT DÂN CƯỚP ĐẤT…. hóa thành cơn lốc
Từ Bắc, chí Nam…. tiếng khóc thấu Trời xanh….
Lãnh đạo khắp nơi THAM NHŨNG QUYẾT GIÀNH
Đất ...máu thịt dân…. biến thành MỒI BÉO
Bộ đội, Cựu binh, Cán bộ… khắp nẻo…
Chúng cũng chẳng tha… cứ kéo quân CÀN
Đánh đập, tàn phá, vùi dập… dã man
CƯỚP, CƯỚP, CƯỚP…. CƯỚP TRÀN LAN KHÔNG DỨT….
Bà Năm giúp Đảng… chết trong nhục, uất….
Dân oan cả nước…. mất đất… mất nhà….
Cụ Kình lỡ tin… thảm sát cả ba…
Dân Việt nào … nỡ ngợi ca… “chiến thắng”???
Thanh Bình 10.04.2021

Mittwoch, 21. April 2021

HIỆN THỰC VIỆT NAM...

“Mây đen phủ kín toàn cầu
Chỉ Việt Nam mới rạng mầu ánh dương”...
Nên già, trẻ phải ra đường
Bán rau, bán thú…. vật thương của nhà
Bé tí cũng phải lê la
Theo mẹ ra chợ…. lăn ra ngủ thềm
Bốn tuổi phải tự chăm em
Cõng củi, bắt cá…. kiếm thêm chút tiền…
“Đất nước nay hóa Rồng, Tiên...
Chưa bao giờ được “bình yên” thế này”….
Trung đưa cả tàu sân bay
Xâm lược biển, đảo, bao vây đất liền...
Nhưng …lãnh đạo đảng thản nhiên
Họp với Trung cộng “kết liền anh em”
Hứa hẹn “toàn diện...chặt thêm”...
“Hai đảng như một”…. nỗi niềm chung nhau…
Quyết đè bẹp dân cưỡi đầu
Cướp cho thật sạch...làm giầu... xá chi?
“Cột điện mà có chân đi…
Cũng phải từ Mỹ chạy phi về nhà”....
Bởi lãnh đạo Việt sa hoa
Toàn dinh thự khủng, gái là vài cô…
Toàn “hoa hậu”... mông vú to
Ngân sách cứ móc … tặng cho em nhiều….
Thoải mái quan được làm liều
Mặc dân khốn khổ, liêu xiêu thân tàn
Chỉ quan, côn đồ, công an…
Là được cưỡng bức, giết càn dân thôi
“Thiên đường xã nghĩa sáng ngời”....
Chỉ đảng được hưởng….dân đời đắng cay
Cứ nhìn vào HIỆN THỰC này
Biết “chống tham nhũng”... trò bày… tranh ăn!
"Việt Nam đáng sống nhất trần"...
Mà người Việt bỏ .... di dân nước ngoài???
Bán sức lao động mãi hoài...???
Gái phơi mông, vú dụ trai.... kiếm tiền???
Hiếp dâm, giật, cắp.... như điên???
Giết người cướp đất.... liền liền xảy ra???
Khắp nơi Dân oan mất nhà....
Tham nhũng, nhiều "vợ"....toàn là .... đảng viên???
"Ngạo nghễ".... Việt chỉ tôn TIỀN
"Vinh quang" đảng muốn giữ nguyên độc tài....
"Tự hào" Việt mất tương lai
Vào tay Trung cộng.... dân hoài khổ đau....
Thanh Bình 17.04.2021

NGUYỄN THÚY HẠNH

 

Em là thế...
đẹp như một vầng trăng
Lòng thành, chân thật, dịu dàng, đáng yêu
Thương đồng bào, chẳng nghĩ nhiều
Em như Thiên sứ.... DỊU nhiều nghiệt oan...
Đâu khốn khổ, em lo toan
Sẻ chút tình nghĩa mong an ủi người
Thấy em là thấy nụ cười...
Nhân gian bớt tủi.... cuộc đời vững tin
Có tài, giàu có .... lại xinh
Như hoa chớm nở, bình minh rạng ngời
Em có thể nghỉ.... rong chơi
Khoe váy áo đẹp hơn người nào kia
Nếu em muốn rời bỏ quê
Sang Mỹ, Anh, Pháp... chẳng hề khó chi
Mua chức danh cũng khó gì?
Vài ba chục tỷ.... quyền thì về tay
Nhưng em.... ngày mỗi lại ngày
Giúp người trung thực, tai bay vạ vùi...
Trước trái ngang, em chẳng lùi
Xuống đường kiêu hãnh ... thét lời hờn căm
Đòi NHÂN QUYỀN, CHỐNG NGOẠI XÂM...
MÔI TRƯỜNG BẢO VỆ, chống lầm...."ĐĂC KHU"...
Em như "cánh én đưa thư"...
Nối vòng tay lớn NHÂN TỪ .... trong dân
Chẳng màng DANH, LỢI...quên thân
Xa con.... chấp nhận muôn phần .... hiểm nguy
Mặc kệ mọi lời thị phi
Vầng trăng dịu ngọt, tỏa đi ánh vàng...
Em - Người đàn bà sẵn mang
Tình yêu Dân tộc lại càng nhiệt tâm...
Kẻ nghi em?.... Tính nó THAM!
Nghĩ ai cũng giống mình làm để .... THU
Kẻ bắt em?..... chính là THÙ!
Hại toàn Dân Việt... tống tù TRUNG LƯƠNG...
Em như ngọn đuốc soi đường
Giúp dân Việt vượt tai ương rập rình
Như mặt trời rạng bình minh
Xua tan bóng tối.... lung linh... TÌNH NGƯỜI
Em là gương sáng cho tôi
DẤN THÂN VÌ NGHĨA.... trọn đời hiến dâng....
Thanh Bình 17.04.2021
Bài dưới của GS Mạc Văn Trang mình kopie từ trang Face Tran NamAnh về.
Có lẽ hiếm người đàn bà VN nào thực sư đẹp hoàn hảo cả trong Nhân cách lẫn vẻ ngoài xinh đẹp dịu hiền khiến mình ngưỡng mộ như chị Nguyễn Kim Chi vợ GS Mạc Văn Trang hiện nay và em Nguyễn Thúy Hạnh vợ Nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Chênh này.
Xin nghiêng mình kính phục và trân trọng tặng em bài thơ trên.
SOI NGUYỄN THUÝ HẠNH VÀO XÃ HỘI
Từ khi Nguyễn Thúy Hạnh bị công an bắt ngày 07/4/2021, xã hội đã nhìn vào Thuý Hạnh với nhiều quan điểm và bày tỏ ý kiến khác nhau. Nay thử lấy Nguyễn Thúy Hạnh soi vào xã hội xem sao?
VÀI NÉT VỀ NGUYỄN THUÝ HẠNH
Nguyễn Thúy Hạnh sinh ngày 05/5/1963. Khi Thúy hạnh 5 tuổi và chị gái 7 tuổi thì bố mất, mẹ mới 27 tuổi và đi bước nữa. Thúy Hạnh và chị sống với ông bà nội. Ông nội tuy đỗ Tú tài Tây, là cán bộ cách mạng, nhưng rất nghiêm khắc rèn giũa các cháu từng lời ăn, tiếng nói, từng cử chỉ theo tiêu chuẩn “công, dung, ngôn, hạnh” kiểu Á Đông. Chị em Thuý Hạnh cảm thấy căng thẳng và cô đơn, lại càng thương nhớ Mẹ và buồn tủi vì mồ côi cha, vắng mẹ… (Thuý Hạnh viết, lúc lâm chung, ông rất ân hận, đã làm mất tuổi thơ của các cháu).
Bà nội là y sĩ quanh năm suốt tháng tận tâm cứu giúp những người bệnh tật. Chị em Thuý Hạnh đã thấm nhuần và thừa hưởng lòng thương người, cứu giúp người vô điều kiện từ bà nội.
Thuý Hạnh là cô bé yếu đuối, đa cảm, nên nỗi cô đơn thiếu cha vắng mẹ đã khiến cô rơi vào trầm cảm, không muốn giao tiếp với ai, sống thầm lặng với nội tâm khép kín với bao nỗi niềm tâm tư.
Thuý Hạnh luôn là “trò giỏi văn, cháu ngoan Bác Hồ". Hết THPT muốn theo nghiệp của bà nội, Hạnh vào học Trung cấp ngành Y; nhưng tốt nghiệp rồi, thấy kinh tế thị trường sôi động, hấp dẫn, Hạnh lại học tiếp ĐH ngoại thương và ĐH Ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thuý Hạnh làm cho công ty quốc doanh dịch vụ du lịch. Vào năm 2000, Thuý Hạnh chuyển qua làm Giám đốc đối ngoại cho công ty mía đường KCP thuộc tập đoàn KCP Ấn Độ, đến năm 2015 thì nghỉ hưu.
Thuý Hạnh có mặt trong phong trào xã hội dân sự từ năm 2008, khi tham gia hầu hết các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông; biểu tình bảo vệ cây xanh Hà Nội, biểu tình bảo vệ môi trường biển; biểu tình chống luật đặc khu; biểu tình đòi hỏi dân chủ, nhân quyền. Từ khi tham gia vào các phong trào xã hội dân sự, Thuý Hạnh thấy niềm vui khi hoà nhập vào xã hội, thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn…
Từ năm 2011 đến năm 2018, cùng với các hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, Hạnh còn lo cứu giúp những người dân oan khó khăn, người hoạt động xã hội bị đánh đập, tù đày. Ban đầu Hạnh bỏ tiền túi ra giúp đỡ trực tiếp các nạn nhân. Sau này số lượng nạn nhân tăng lên nhiều, và Hạnh đã về hưu, không đủ tiền để giúp nên kêu gọi nhiều người đóng góp.
Năm 2014, Hạnh tham gia Quỹ cứu giúp dân oan, năm 2018, Hạnh lập ra quỹ 50K để giúp đỡ tất cả các gia đình tù nhân lương tâm gặp khó khăn khi lao động chính trong nhà bị bắt đi tù. 50K là 50.000 đồng, là số tiền tối thiểu có thể đóng vào hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng. Hạnh kêu gọi đóng 50 ngàn đồng, để có số đông người tham gia đóng góp, đồng thời với số tiền ít ỏi đó, người đóng góp không sợ nhà cầm quyền đàn áp, bắt bớ.
Mỗi tháng, Hạnh quyết toán Quỹ 50K từ 2 đến 3 lần. Số dư nếu có của đợt quyết toàn trước, nhập vào đợt quyết toán sau. Danh sách người gởi cùng số tiền đóng góp, và danh sách người nhận cùng số tiền nhận, được đưa lên công khai sau mỗi đợt quyết toán, ai cũng có thể vào kiểm tra được.
Do cách làm công khai minh bạch như vậy, quỹ 50K đã tạo ra uy tín lớn, được mọi người tin cậy, nên ngày càng lan rộng trong cộng đồng trong và ngoài nước …
SOI THUÝ HẠNH VÀO XÃ HỘI THẤY GÌ?
1. Nếu Thuý Hạnh sống AN PHẬN, kệ sự đời, cô có thể rất “ung dung tự tại”, ở một căn hộ sang trọng, còn mấy căn cho thuê; lương hưu 8 triệu đồng một tháng và tiền lãi từ tiền gửi tiết kiệm, tha hồ ăn chơi sành điệu, du lịch trong nước, ngoài nước khắp nơi, làm đẹp, đưa hình lên facebook và tự ngắm mình, mãn nguyện với hàng ngàn like và “còm": “cô em xinh tươi quá", “tuyệt vời chị ơi", “người trẻ mãi không già"... Nhưng Thuý Hạnh thuộc kiểu người không thể nào sống, ngày lại ngày như thế được!
2. Nếu Thuý Hạnh muốn thành một QUÝ BÀ DOANH NH N cũng không khó. Cô có hơn 15 năm làm Giám đốc đối ngoại cho một Công ty lớn liên doanh nước ngoài; từng lăn lộn cứu nguy cho Công ty để có uy tín và hưởng lương cao. Đồng thời cô cũng đầu tư kinh doanh hiệu quả để có thể gọi là một doanh nhân thành đạt. Cô có thể lên tivi Talk show về kinh nghiệm kinh doanh của một doanh nhân, một CEO; có thể giao tiếp với giới doanh nhân trong các sự kiện đình đám; có thể đến những khách sạn 5 sao, vũ trường sang trọng và khối “phi công trẻ" bám theo… Nhưng cái “tạng" của Thuý Hạnh không thích hợp với mẫu người đó. Chính lúc có nhiều nhà, đất, nhiều tiền nhất là lúc Thuý Hạnh giật mình, sợ hãi, có thể “đánh mất mình chăng"? Vì cô luôn coi trọng, tìm kiếm những giá trị tinh thần chứ không phải vật chất! Và cô đã buông bỏ dần để trở lại với chính mình, tìm lại bản tính của mình...
3. Nếu Thuý Hạnh muốn thành THI SĨ? Tôi biết Hạnh có làm thơ nhưng không đăng lên FB. Chồng cô, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho biết, Hạnh làm rất nhiều thơ trên điện thoại, khá nhiều bài hay, bảo cô in ra thành tập Thơ cho các con và bạn bè đọc, nhưng Hạnh không chịu.
Năm 16 tuổi, ngay bài thi vào lớp Mười THPT, bài văn viết về Mẹ của cô được điểm 10 tuyệt đối và cô được bồi dưỡng thành học sinh “chuyên văn”... Với tâm hồn văn chương phong phú, lãng mạn, trái tim đa cảm và thích sống cô đơn với nội tâm của mình, tôi tin Thuý Hạnh có nhiều bài thơ, câu thơ hay. Nếu Thuý Hạnh xuất bản thơ, gửi thơ dự thi và với vóc dáng dễ thương, quan hệ khéo léo lại sẵn tiền tài trợ cho Hội, Thơ cô có thể được giải, được thả lên trời xanh trong “Ngày Thơ Việt Nam"... Và khối nhà thơ uy tín, đa tình sẵn sàng viết bài ngợi ca thơ Thuý Hạnh. Thuý Hạnh lại sinh ra và lớn lên từ “cái nôi của Tự lực Văn đoàn" ở Cẩm Giàng càng thêm cơ sở hấp dẫn để cô có cơ hội trở thành một Nữ Thi sĩ đình đám trên “Thi trường”. Cô sẽ là khách VIP khi về thăm trường cũ, với bài nói chuyện về văn thơ đầy quyến rũ trước những cặp mắt ngưỡng mộ của hàng ngàn học sinh... Chắc chắn thơ của Thúy Hạnh không phải là “Tôi học lớp 10 C Cẩm Giàng"...
4. Nếu Thuý Hạnh CƠ HỘI CHÍNH TRỊ, muốn làm “chính khách" cũng không khó. Cô sống với ông bà nội, một gia đình cách mạng, lý lịch có giá; cô lại lại là một doanh nhân sẵn sàng bỏ ra chục tỷ “quan hệ" để được vào danh sách bầu ĐBQH chính thức; với dáng vẻ dễ thương, trẻ trung, năng động, trình độ Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại ngữ (tiếng Anh), lại tên vần “H" xếp quãng giữa danh sách, có thể trúng cử trên 90% số phiếu ấy chứ! Là học sinh chuyên văn, những bài phát biểu của cô, chả cần nhờ thư ký viết, chắc cũng khác xa tầm nhiều chính khách cắm cổ đọc ngập ngà ngập ngọng một bài thư ký viết sẵn; chắc cô không phát biểu những câu ngớ ngẩn làm trò cười cho thiên hạ; và khéo quan hệ, cô có thể là Trưởng ban đối ngoại của Quốc hội hơn khối người, vì cô từng làm Giám đốc phụ trách PR cho một công ty lớn, với vốn tiếng Anh giao tiếp tốt; cô từng được ông nội rèn giũa phẩm hạnh của người phụ nữ Á đông nên từng cử chỉ, lời ăn, tiếng nói chắc là chuẩn mực; cô mà dẫn Tổng thống Mỹ thăm ao cá Bác Hồ, sẽ vừa đi vừa giải thích cho tổng thống hiểu, vừa hướng dẫn tổng thống cho cá ăn sao cho thư thái, cảm nhận sự bình an, vui thú, chứ không đổ ụp cả xô thức ăn và nguây nguẩy đi như giận dỗi! Còn cô muốn có 200 chứ 500 bộ áo dài cũng sẵn có… Nhưng Thuý Hạnh không thể nào là kẻ “cơ hội chính trị". Năm 2016 cô tự ra ứng cử QH là vì thực sự thấy trách nhiệm công dân, muốn là một đại diện thực sự của dân, cất tiếng nói của lòng dân. Tất nhiên những người Như Thuý Hạnh mà ứng cử vào Quốc hội thì vừa bị loại ngay từ “vòng gửi xe" vừa bị chính quyền thù ghét (!).
5. Nếu Thuý Hạnh muốn BỎ NƯỚC RA ĐI cũng thật dễ dàng. Con trai lớn của cô có bằng Thạc sĩ bên Pháp; con thứ hai có bằng Đại học bên Mỹ và đã có việc làm với lương cao, có thẻ xanh… Khi đủ điều kiện họ sẽ đàng hoàng bảo lãnh cho cô sang với con. Còn muốn “đi tắt đón đầu" như mấy đương kim ĐBQH bằng cách mua quốc tịch thì Thuý Hạnh cũng đủ tiền. Nhưng Thuý Hạnh có bao giờ muốn rời bỏ đất nước mà cô yêu cháy bỏng và cũng vì quá yêu nước mà phải dấn thân đấu tranh cho những điều tốt đẹp. Cô chỉ tha thiết làm một công dân YÊU NƯỚC, THƯƠNG NÒI chứ không thể khác, dù biết rằng khổ ải, hiểm nguy luôn rình rập.
VẬY MÀ:
- Có những người thấy hình Thúy Hạnh ngày 8/7/2012, giương lá cờ đỏ sao vàng đi biểu tình chống Trung cộng xâm lăng, là quy ngay cho cô là “tay sai cộng sản", “đã là cộng sản không thể tử tế", “đấu tranh giả hiệu kiếm vé đi Mỹ" (?)... Những người này không hiểu rằng, Liên xô sụp đổ, các nước cộng sản Đông Âu chuyển đổi chế độ đều chủ yếu do những người vốn là cộng sản làm thay đổi lịch sử. Những người này sao hiểu được bà Angela Merkel từng là cán bộ Đoàn TN Tự do CHDC Đức, lại có thể làm Thủ tướng CHLB Đức hơn 15 năm với uy tín lớn lao? Hơn nữa chính Thuý Hạnh viết rằng, năm 2008 cô vẫn là “bò đỏ", rồi mới tự giác ngộ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Những đầu óc định kiến, hạn thù, không hiểu được những điều này, cứ u mê như vậy thì hy vọng gì cho hoà hợp dân tộc, dân chủ, nhân quyền?!
- Có những kẻ chuyên suy bụng ta ra bụng người, nói Thuý Hạnh “vô nghề nghiệp", lợi dụng quỹ 50k để sống an nhàn và mua mấy căn hộ cao cấp… Loại cặn bã xã hội chuyên nghề bôi nhọ, vu khống những người tử tế một cách bỉ ổi, chẳng nói làm gì, nhưng đây là “nhà báo” ký tên QUANG MINH, báo Nhân Dân mới càng khốn nạn chứ.
- Một chính quyền tự xưng là “của dân, do dân, vì dân", có bản Tuyên ngôn Độc lập 1945 và Chương 2 Hiến pháp (2013) tiến bộ, nhưng lại chuyên dùng mưu hèn, kế bẩn, đầy đoạ những người như Thuý Hạnh vào ngục tù, thì chỉ chứng tỏ bản chất thấp kém của chính quyền đó trước bàn dân thiên hạ và trước lịch sử.
Các thế lực đen tối không thể nào bôi nhọ, khuất phục được Nguyễn Thuý Hạnh vì cô yêu nước, thương dân với tâm hồn trong sáng, với trái tim bao dung, tràn đầy yêu thương và ứng xử cẩn trọng. Có người thân nào, có bạn bè, đồng chí nào, có ân nhân nào của Thuý Hạnh nói những điều không tốt về cô không?
17/4/2021
*** Gs Mạc Van Trang
===================================================
Tài liệu tham khảo:
1. TÔI, bài của Nguyễn Thuý Hạnh viết về mình, trên FB
https://www.facebook.com/Melinh.liberty
2. TẠI TÔI MÀ NGUYỄN THUÝ HẠNH BỊ BẮT, Bài viết của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, chồng Nguyễn Thuý Hạnh, đăng trên FB https://www.facebook.com/ho.lytien.
4. Trần Bang cũng quê, học cùng trường, trên Thuý Hạnh 3 lớp, bạn thân của Thúy Hạnh kể chuyện về Hạnh.

CỘI NGUỒN NƯỚC VIỆT TÔI ĐÂU???

 

Cho tôi hỏi,

Cha Lạc Long Quân

Hỏi Mẹ Âu Cơ là Tiên giáng trần

Sinh trăm con…. sao để dân khốn khổ???


Cha Rồng, Mẹ Tiên… Thần…. bay như gió

Quyền lực vô biên….sao nỡ ….bỏ con???

“Rừng vàng, biển bạc”.... tan hết…. không còn!!!

Dân mất đất….chết mòn trong độc dược…..


“Con Rồng, cháu Tiên”.... nay chịu mất nước???

Biển Đông “lưỡi bò” Trung quốc “liếm” rồi….

Đảng cộng sản NHƯ CON ĐIẾM…. lả lơi

Cứ vén váy…. mời Trung “xơi thêm nữa”.....


Khom lưng cúi đầu rước Trung chia nửa…

“Khai thác chung”....giữ lời hứa ….”anh em”...

“Chiến lược toàn diện xin thắt chặt thêm”...

Giao đất “đặc khu”....đi đêm…. BÁN NƯỚC!!!

********


Xin hỏi Vua Hùng,

bao đời dựng nước…

Có thương Dân…. bị BỘI ƯỚC từng ngày???

CƯỚP SẠCH ĐẤT…..QUYỀN đảng tóm trong tay

Đọa dân khổ… chịu oan đầy…. họa dập….


Trước giặc Trung...lãnh đạo HÈN… trốn nấp…

Nhưng với dân…. QUÁ ÁC ĐỘC, BẠO TÀN!

Đánh đập, chà đạp, tra tấn…. DÃ MAN

Dựng án vu khống…. tống giam….NGƯỜI YÊU NƯỚC….


Vua Hùng ơi, hay Dân Việt bạc phước???

Nguyên khí hùng thiêng chẳng được lưu truyền???

Nên đám lãnh đạo hóa QUỶ đảo điên

Hãm hại cháu con mọi miền thống khổ???


LỢI, QUYỀN, ĐẤT, RỪNG …. đều thuộc chúng nó

CƯỚP HẾT chia nhau…. cưỡi cổ dân mình….

Hống hách, lộng quyền…. với dân….chúng khinh ….

Chia nhau ghế…. cứ mặc tình… vênh vác…


Nếu nguồn gốc Việt … Rồng...Tiên…Hùng...Hạc…

Nguyên khí ngàn năm… thất lạc đâu rồi???

Xin về phù trợ cứu giúp Dân tôi!!!

Diệt sạch NỘI XÂM, xây đời vinh hiển…


Lớp lớp đứng lên… CHỐNG TRUNG ...QUYẾT CHIẾN!!!

Toàn vẹn non sông…. dâng hiến cuộc đời..

Tương lai Tổ Quốc mãi sẽ sáng tươi

Niềm hạnh phúc muôn đời luôn bền vững!!!


Thanh Bình 21.04.2021


Freitag, 16. April 2021

CHÚNG TA LÀ NGƯỜI!

 

Đảng coi dân chỉ là “CON”
LOÀI VẬT bị nhốt trong chuồng đảng thôi!
Không cho dân được LÀM NGƯỜI!
Tự biết suy nghĩ, biết ĐÒI QUYỀN DÂN
Đảng muốn dân mãi n.gu, đần
Ăn, ngủ, làm việc... chỉ cần tuân theo
Cái roi đảng quất vèo vèo
Quát sao làm vậy, cấm kêu, than phiền!
Cấm tiệt không được đòi QUYỀN!
Không chống TQ, lo yên phận mình!
Lúc đảng cần, bắt hy sinh
Cướp quyền cho đảng xong ... khinh ngay liền...
Chỉ đảng được phép thu tiền
Được CƯỚP, BÁN ĐẤT, TÀI NGUYÊN.... làm giàu!
Dân khổ ...CẤM KHÔNG ĐƯỢC KÊU!
CẤM NÓI SỰ THẬT, kiện điều BỊ OAN....
Kẻ chăn dắt là các quan
Dân là súc vật, nên toàn ăn roi
Không được nghĩ mình là NGƯỜI
Còng lưng, cắm mặt, quan ngồi đầu dân!
Ai biết nghĩ, dám dấn thân
Dám YÊU TỔ QUỐC, VÌ DÂN mà làm...
Là “trái ý đảng” - TỐNG GIAM!
Tra tấn, tiêm thuốc.... DÃ MAN KHỐN CÙNG!
Cũng vì... ĐẢNG QUYẾT THỜ TRUNG
BUÔN DÂN BÁN CẢ ĐẤT, RỪNG... ĐẢO XA....
LỪA DÂN bán dần Nước ta
Đày đọa dân Việt, muôn nhà khồ đau!
LÀM NGƯỜI để đảng cưỡi đầu
Bán dần Đất nước cho Tàu ... NHỤC KHÔNG?
Sao dân mình chẳng đồng lòng?
Bảo vệ Tổ Quốc, Biển Đông vẹn toàn?
Dân CÓ QUYỀN giữ Giang San!
THỰC HIỆN HIẾN PHÁP, BẢO TOÀN NƯỚC NON!
Di sản dành cho cháu con
Ta PHẢI GÌN GIỮ, mới tròn NGHĨA ÂN!
Thanh Bình 09.04.2021

“BÁC” CHẲNG THƯƠNG AI…

Bài thơ mình viết từ cảm hứng khi đọc 4 câu thơ của tên “bưng bô” Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, từng là Bí thư TƯ ĐCSVN khóa II, III, IV (1958 - 1980). Kẻ có “công đầu” kêu gọi GIẾT DÂN trong CCRĐ và được ĐCSVN tụng ca là “Nhà thơ cách mạng” và là “chính khách” của ĐCSVN, từng “nổi danh” với câu thơ khát máu:
“Giết, giết nữa đi, bàn tay không ngừng nghỉ,
cho ruộng đồng lúa tốt lại thêm xanh”....
(Có lẽ ý của hắn là thúc giục dân n g.u g.iết người lấy máu tưới lúa, lấy xác làm phân bón…cho “lúa lại thêm xanh” chăng???)
Song bài này mình muốn đối với 4 câu thơ BỢ ĐÍT sau trong bài “Nhớ Bác” của Tố Hữu - Kim Thành mà Face Nguyễn Doãn Đôn nhắc đến trong bài viết của anh về sự GIẢ DỐI, BỢ ĐÍT của Tố Hữu nhân dịp 30.04
“Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
Lắng mỗi tin mừng, tiếng súng xa.”
******
“Bác” chẳng nhớ ai, quên ruột rà
Chị Thanh thăm “Bác”, “Bác” không ra*
TRỐN quê trôi dạt, TỪ Cha Mẹ*
PHẾ vợ, BỎ con…. chẳng nề hà….*
Nhớ gì Miền Nam đó ….QUÁ XA!…
“Cải cách ruộng đất”….khổ muôn nhà!
Chết chóc oan khiên gieo khắp chốn…
Thương gì ….bắt con đấu tố cha???
Dân Nam có thương nổi “Bác” không???
Khi lính Bắc vô…. xác chất chồng?!
Pháo kích….điên cuồng... máu tràn khắp...
Căm thù cộng sản….. tìm cách “dông”….
“Thương” mà đưa lính vào giết dân???
“Dõi theo” từng chặng đường hành quân???
“Lắng nghe tiếng súng nơi chiến tuyến”???
Bác biết ….máu vương khắp gian trần???
Câu trên, câu dưới tự chửi nhau…
“Nhớ”… “Thương” … giả trá kiểu bọn Tầu?
“Anh em... vàng tốt” mà cứ cướp...
Xâm lược Biển Đông cho thật mau!???
“Nồi da xáo thịt”... chỉ dân đau!
Đảng CƯỚP ĐƯỢC QUYỀN mới nhanh giầu!!!
Dân oan cả nước khổ lay lắt….
Chúng khinh dân mình… lèo lá câu…
Ngang nhiên CƯỚP ĐẤT, giết dân tôi
Dựng án vu khống hại 3 đời
Trơ trẽn tặng nhau “Huân chương” nữa
BÁN NƯỚC, HẠI DÂN….TRIỆT GIỐNG NÒI!!!….
*GIẢI NGHĨA: - Khi được tin HCM CT Nước VNDCCH chính là Nguyễn Sinh Cung, hay còn gọi là Nguyễn Tất Thành quê ở Nam Đàn, Nghệ An đang đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH, bà Nguyễn Thị Thanh nhận ra EM RUỘT của mình, người đã rời quê hương, từ bỏ Cha Mẹ, quên anh chị em máu mủ BIỆT VÔ ÂM TÍN suốt mấy chục năm qua…. nên đã quá vui mừng vội lật đật lên đường lặn lội vượt qua bao khó khăn, vất vả từ Nghệ An ra HN với lòng mong mỏi được GẶP, HỎI THĂM SK EM TRAI MÌNH. Chị muốn báo tin Cha Mẹ đẻ đã mất, ANH TRAI RUỘT của HCM là Nguyễn sinh Khiêm ĐANG ỐM NẶNG…. và từng giờ mong được nhìn thấy em trai trước khi nhắm mắt….
Nhưng…. mặc dù HCM lúc đó KHÔNG BẬN VIỆC GÌ cũng kiên quyết TỪ CHỐI KHÔNG RA GẶP MẶT CHỊ RUỘT của mình, cho dù bà chỉ cầu xin được gặp em trai 15 phút thôi, dẫu bà phải chờ “bao lâu cũng được”. Nhưng HCM kiên quyết TỪ CHỐI, và cho cảnh vệ ra nói dối bà Thanh là “Bác rất bận, đang phải tiếp đoàn khách nước ngoài”.... rồi lệnh tặng cho bà Thanh chút quà, bảo bà về mà không hứa hẹn bao giờ sẽ về thăm lại quê hương….
Điều này làm cho không ít cảnh vệ Phủ Chủ Tịch hồi đó ngạc nhiên, đặt nhiều câu hỏi về TÌNH CẢM DÀNH CHO GIA ĐÌNH RUỘT THỊT của HCM và mủi lòng thương cho bà chị gái …. bất hạnh.
HCM ĐÃ KHÔNG VỀ THĂM QUÊ cho tới sau khi anh chị RUỘT của HCM theo nhau ra đi vĩnh viễn cùng với thế hệ những người già cùng trang lứa có thể từng biết mặt Nguyễn Sinh Cung tức HCM hồi nhỏ….
Đó chính là một BÍ MẬT và CÂU HỎI LỚN, mà ĐCSVN GIẤU NHẸM dân VN cho tới tận hôm nay…..
Còn câu chuyện HCM cưới bà Tăng Tuyết Minh có sự chứng kiến của vợ chồng Mao Trạch Đông, rồi BỎ RƠI, trong khi bà vẫn sống một mình chờ đợi tới cuối đời; rồi khi sang Pháp, HCM lại có một “bà đầm” kề cận…..thì ai cũng biết rồi, vì “có yếu tố nước ngoài” nên họ tự nói ra… Nhưng...cho tới khi lên làm CT Nước, HCM vẫn thường được Bộ trưởng CA Trần Quốc Hoàn tuyển lựa “gái làm tạp vụ” phục vụ HCM…. trong đó có cô Nông Thị Xuân…. lỡ có thai với HCM sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Tất Trung….nhưng cuộc đời cô Xuân và con trai nhỏ của cô gặp bất hạnh ngay sau khi cô ngỏ ý muốn CÔNG KHAI MỐI QUAN HỆ VỢ CHỒNG với HCM……(Mời các bạn tìm đọc “Đêm giữa ban ngày” của Nhà văn Vũ Thư Hiên và Hồi tưởng của ông Vũ Kỳ tên thật là Vũ Long Chuẩn, Thư ký riêng của HCM từ 08.1945 đến 1953, người nhận nuôi con trai HCM sẽ rõ thêm).
Tôi tự hỏi, một người KHÔNG HỀ THƯƠNG CHA MẸ, ANH, CHỊ. EM RUỘT, không biết QUÍ TRỌNG TÌNH CẢM GIA ĐÌNH như thế thì có yêu thương nổi ĐỒNG BÀO, DÂN TỘC hay không??? Vì tình cảm gia đình là gần gũi nhất, cụ thể nhất.... có yêu thương quí trọng gia đình mới biết yêu thương Nòi giống, Dân tộc và Quê hương, Đất nước. Bởi cái tình cảm sau quá lớn lao và bao la không phải ai cũng cảm nhận được......
Cứ cho là HCM “hy sinh tình cảm riêng” vì những "điều lớn lao hơn”.... Nhưng đó là khi còn phải hoạt động bí mật thôi.
Tại sao khi ĐÃ HÒA BÌNH, HCM có thể công khai mọi LÝ LỊCH BẢN THÂN mà lại tránh né mối quan hệ GIA ĐÌNH RUỘT THỊT, ANH CHỊ EM THÂN TÌNH???
Đó là “tấm gương đạo đức HCM” ư???
Liệu con cháu chúng ta học được gì từ “tấm gương” đó???
Thanh Bình 07.04.2021