Seiten

Mittwoch, 2. November 2022

CẦN PHẢI HIỂU ĐÚNG....

 

Nghe đám bò đỏ VN chuyên nghề ÚP MẶT VÀO BÔ NGA - TQ reo hò “Thặng dư thương mại của Nga đạt 215 tỷ đô chỉ trong 9 tháng của năm 2022”; “TQ là nền kinh tế thứ 2 thế giới sắp vượt Mỹ”; “VN tăng trưởng nhanh nhất thế giới”....... Nhưng sự thật ra sao????
Chúng khoe “thặng dư thương mại Nga” mà thực ra KHÔNG HIỂU GÌ về những từ này!
“Thặng dư thương mại” là tính số tiền hàng XUẤT KHẨU từ Nga đi so với số tiền mua hàng NHẬP KHẨU vào Nga chênh lớn, ngỡ tưởng “lãi”. Nhưng không phải!
Vì hiện tại, do cuộc chiến NGA XÂM LƯỢC UKRAINA, bị CẢ THẾ GIỚI LÊN ÁN VÀ TẨY CHAY, CẤM VẬN! Họ không giao thương với Nga nữa! Không bán tất cả những mặt hàng chất lượng cao và quan trọng cho Quốc phòng của Nga nữa, trong khi mới đây họ còn phải nhập dầu và khí đốt của Nga để tích trữ cho mùa đông đang tới.
Nhưng bắt đầu từ tháng 10, khối Cộng đồng chung Châu Âu đã quyết tâm KHÔNG MUA ĐẦU CỦA NGA nữa! Tới đây, Nga sẽ còn thảm hại hơn nữa, vì nguồn dầu mỏ bán đi với giá thấp (nhất là cho TQ) nên lãi không là bao nhiêu so với chi phí để hút dầu lên. Trong khi chiến tranh còn tiếp diễn, khiến ngân khố Nga cạn kiệt, hàng hoá phục vụ đời sống người dân thiếu hụt nghiêm trọng, đẩy giá cả thị trường tăng cao, khiến lạm phát phi mã..... báo hiệu sự sụp đổ của Putin như hồi LX cũ đang tới gần.
Còn VN hiện tại cũng khoe “có thặng dư thương mại”, nhưng thực tế chỉ trên hình thức bởi
1- Các ngành hàng như quần áo, giày da, sắt thép, đồ gỗ ..... vốn là thế mạnh XK của VN lâu nay và bây giờ là các mặt hàng của Vinfast đều là BÁN HÀNG GIÚP TQ, nên không cần tính đầu vào. Do đó, “có thặng dư”, nhưng thực tế lãi xuất của VN chì là KẺ LÀM THUÊ CHO TQ!
2- VN để buôn lậu hàng TQ theo đường tiểu ngạch quá lớn, nên thị trường VN tràn ngập hàng TQ, nhưng không nằm trong thống kê nhập khẩu.
3- Sản phẩm của các hãng xưởng nước ngoài đầu tư tại VN (do bỏ thị trường Nga và TQ) xuất đi thì VN cũng chỉ nhận được CÔNG LÀM THUÊ do công nhân VN BÁN SỨC LAO ĐỘNG mà thôi, chứ không có gì đáng tự hào!
Riêng tăng trưởng dương 7, 2% của VN mà đám BÒ ĐỎ ca ngợi là “tăng trưởng nhanh nhất thế giới” cũng không có gì đáng tự hào, vì VN là MỘT NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN; lại nhân dịp các hãng xưởng của Thế giới tẩy chay TQ và Nga chuyển sang VN vì cái thế ĐỊA CHÍNH TRỊ của VN (chứ không phải họ không biết VN là tay sai TQ và kiểu ngoại giao “rắn lươn” của chính phủ VN). Vì thế, cho dù VN có tăng trưởng 10% của một anh nhà nghèo trong túi chỉ có 100 đồng thì cũng chỉ là thêm được có 10 đồng.
Còn như Mỹ và các nước Tư bản Đức, Pháp, Nhật, Úc..... trong túi họ có tiền tỷ, tiền triệu thì chỉ cần tăng trưởng 2% thôi, là họ đã có thêm vài triệu, hay vài tỷ đồng rồi, nên đừng huênh hoang để phơi mặt dốt nát vậy!
Mong báo chí VN đừng LỪA DÂN nữa!!!
Cũng vậy với TQ, nhiều kẻ THỜ ĐỊCH, ca ngợi “TQ là nền KT thứ 2 thế giới, sắp vượt Mỹ”.
Song trên thực tế, đó chỉ là tính THEO SỨC MUA của người dân. Vì Thế giới cho rằng, nền KT có phát triển, thì nhu cầu mua sắm của người dân mới cao. Nhưng .... thực ra không đúng!
Vì TQ vốn là MỘT NƯỚC NGHÈO, trước khi hội nhập toàn cầu, đời sống người dân thiếu ngay cả các mặt hàng dân dụng như điện thoại cầm tay, radio, đồng hồ đeo tay hay đơn giản là cái quần Jeans..... (tôi đã từng đi bát phố ở Bắc Kinh và Moscau năm 1978 nên biết rõ).
Do đó khi mở cửa giao thương với thị trường Thế giới, nền kinh tế của TQ phát triển nhanh từ 7% đến 12% do các nhà đầu tư thế giới đổ tiền và công nghệ vào, khiến lượng hàng hóa (của các nhà đầu tư) xuất khẩu cũng tăng vọt, đời sống người dân TQ do có việc làm thuê trong các xí nghiệp của Tư Bản cũng được nâng lên, trong khi hàng hoá xịn của Mỹ và các nước Tư Bản tràn ngập thị trường (kể cả đồ xách tay buôn lậu) kích thích sức mua của người dân cho thỏa mãn nhu cầu sử dụng của họ.
Trong khi người dân trong các nước Tư Bản đã quá sung túc, ổn định vì lúc nào hàng hoá xịn cũng tràn ngập thị trường, nên họ trở nên kém chọn hơn, không thấy cái gì cũng mua rồi để đó, như dân các nước nghèo. Do đó, tính sức mua của một TQ nghèo 1,4 tỷ dân với Mỹ nhà giàu chỉ có 330 triệu dân mà vẫn “đứng thứ nhì” thì..... có cần tự hào không???
Hãy nhìn vào bảng thống kê xếp hạng GDP thu nhập Quốc gia chia bình quân đầu người sẽ thấy, Mỹ 63.300 đô; trong khi TQ chỉ có 10.500 đô; Nga 10.100 đô còn VN chỉ 3.500 đô/ đầu người/ năm thì rõ nền KT nào mạnh hơn?
Mặc dù con số đó không nói lên đời sống người dân ở TQ, Nga và VN “tốt đẹp”, bởi đại đa số tiền thu nhập quốc dân của TQ, Nga và VN chui vào túi lãnh đạo và thân nhân gia đình, cũng như tay chân, thuộc hạ..... của giới lãnh đạo!
Chúng thu nhập cả chục tỷ/ năm, thì dân mình mới có vài chục triệu đồng/ năm.
Chứ không như ở các nước Tư bản. Người giàu càng thu nhập cao, càng phải đóng thuế nhiều để chính quyền lo An Sinh XH cho người nghèo và thu nhập thấp!
KẾT: Một chính phủ VÌ DÂN, CHO DÂN chỉ có từ DÂN TỰ LỰA CHỌN VÀ BẦU RA, chứ không phải “đảng chọn dân bầu” như ở các nước ĐỘC QUYỀN CỘNG SẢN!
Chỉ có nền Kinh tế thị trường cho dân TỰ DO KINH DOANH VÀ CẠNH TRANH thực sự mới có những sản phẩm trí tuệ, đem lại hiệu quả kinh tế đích thực cho Đất nước!
Chỉ ở một thể chế TAM QUYỀN PHÂN LẬP, mới có thể giữ tính MINH BẠCH và CÔNG BẰNG cho tất cả mọi người đều được hưởng tính đúng đắn của Pháp luật và MUỐN LÀM THEO PL!
Khi báo chí, thông tin đa chiều được TỰ DO, thì THAM NHŨNG KHÔNG THỂ TỒN TẠI!
Chính quyền KHÔNG THỂ PHÍ TIỀN THUẾ DÂN dân vào những việc vô bổ như hoa hoét, khẩu hiệu để tung hô đảng lãnh đạo; không phí thuế dân nuôi DLV, bò đỏ, côn đồ, an ninh mạng và mở rộng nhà tù..... chỉ để đàn áp tiếng nói người dân!
Thanh Bình 29.10.2022
Ảnh 1 và 2: Bảng xếp hạng THU NHẬP QUỐC DÂN TÍNH THEO ĐẦU NGƯỜI
Ảnh 3: VN “tự hào” về “tăng trưởng nhanh nhất thế giới”
Ảnh 4: Trích đoạn phần thuế THU NHẬP cho người độc thân và người có gia đình ở Đức từ thấp nhất (dưới 20.000 € cho người có gia đình miễn thuế thu nhập)
Càng thu nhập cao càng đóng thuế nhiều để chính phủ lo ASXH cho người dân. Chứ không như ở VN người giàu chỉ phải đóng có 1% mà còn trốn thuế do đút lót đâu!!!

CÓ THÙ PHẢI TRẢ DẪU 10 NĂM....

 


Dẫu biết rằng, oán thù nên giải
Mọi sự việc, phải - trái phân minh
Dân cố gắng sống hết mình...
Gặp kẻ ác ...mới dứt tình....trả báo!
Cựu Bí thư.... bất hảo cuồng ngông
Cướp đất, cuỗm của công ...tư túi....
Xây nhà to..... trước dân mắc tội
Hận trả mười năm.... ai trói được tay?
Gieo nhân ác, có ngày phải chết!
Hãm hại dân tuyệt diệt tránh sao?
Đã ham hút máu đồng bào....
Tới lúc đền tội ai nào xót thương!
Chúng bay cứ nhiễu nhương - đừng trách!
Dân chỉ muốn quét sạch tụi bay!
Thù sẽ phải trả ....có ngày!
Cho dân bớt khổ, đời thay đổi đời....
Thanh Bình 02.11.2020

Bài dưới của Face Kiên Cường
NGƯỠNG MỘ THẬT.. QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN....!
Chậm tí nữa là Đảng lại mất đi một Đồng chí trung kiên, tận tụy suốt đời vì nhân dân mà cống hiến...May quá...Cầu chúc Ông mạnh khẻo.Ngẫm thấy hay hay...suy đoán tý cùng bạn bè FB mua vui cũng được một vài trống canh..🤩🤩🤪
Một vụ án nhằm vào giới quan chức cao cấp,không phải vì tài sản, tiền bạc vậy vì sao..? chỉ có thể suy luận là trả thù.. từ xưa đến nay cổ nhân dạy... Hậu hôn điền thổ, vạn cổ chi thù.. Kể ra ân oán lúc đương chức cũng nhiều!. Luật Nhân quả của Trời Đất sẽ ứng với bọn tội đồ của Dân Tộc thôi !Đừng bao giờ coi thường ai trong những người bình thường ngoài kia. Bởi đó là những người hình thành nên một dân tộc “biết trồng tre đợi ngày thành gậy/đi trả thù mà không sợ dài lâu”.
Xây tường cao, nuôi chó dữ, tăng cường xe cộ súng ống trấn áp chưa bao giờ là thượng sách. Nếu không muốn nói là ngược lại...
Chỉ có “dĩ dân vi bản” mới thực sự là kế sâu rễ, bền gốc. Chỉ là kế ấy lại không phải/không thể là trò diễn dân tuý trước mặt nhân dân ngày một hiểu biết hơn nhờ internet.
Kể sơ qua vài vụ trả thù của dân mà dân gian đang dầm rộ tung tin..
-Vụ này hoàn toàn khác vụ anh Bắc Hà vung gậy golf đánh anh Văn Thiện cựu CT tỉnh gãy xương sườn ở Bình Định năm xưa.
-Nó có lẽ không giống vụ trùm bao bố đánh một cụ Bí về hưu trên Đà Lạt.
-Vậy thì cũng chẳng tương tự vụ úp tô phở vào đầu một cựu CT tỉnh về hưu ở Gia Lai.
Tính chất của đòn tấn công gây “rách tĩnh mạch cổ” là rất không đơn giản...
Vụ việc làm tôi nhớ đến một gia đình ở Quận 9 mà mỗi bữa cơm gia chủ đều chỉ về phía tấm giấy có ghi tên những kẻ cướp đất của gia đình. Câu nói được lặp lại rất nhiều năm, chỉ một nội dung: “Mấy đứa phải nhớ! Tụi nó cướp đất của gia đình mình. Phải nhớ thật kỹ!” Đừng bao giờ coi thường ai trong những người bình thường ngoài kia. Bởi đó là những người hình thành nên một dân tộc “biết trồng tre đợi ngày thành gậy/đi trả thù mà không sợ dài lâu”.
Tôi không hả hê được khi một quan chức nào đó bị tấn công sau khi về hưu. Trạng thái bạo lực đó là phát tiết những tích tụ uất ức, thù hận không mang tính giải quyết vấn đề.
Vấn đề của quốc gia chính là thể chế với các quy phạm bất cập của nó cần được điểu chỉnh cho phù hợp với xu thế tiến bộ xã hội!
Đất đai có thể tạo ra “vạn cổ chi thù”. Nên những ai làm giàu từ đất cần nhớ điều này: Trong đất có máu!
Xây tường cao, nuôi chó dữ, tăng cường xe cộ súng ống trấn áp chưa bao giờ là thượng sách. Nếu không muốn nói là ngược lại...
Chỉ có “dĩ dân vi bản” mới thực sự là kế sâu rễ, bền gốc. Chỉ là kế ấy lại không phải/không thể là trò diễn dân tuý trước mặt nhân dân ngày một hiểu biết hơn nhờ internet.
Càng tìm hiểu về Nhân-Quả càng thấy nó là một luật định mang tính vũ trụ mà không cá nhân nào có thể thoát khỏi.