Seiten

Montag, 28. Mai 2018

GIÀ DÊ MỚI KHỔ CON CHÁU


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh chồng già vợ trẻ
Hình minh họa

Tóc bạc. da mồi, răng đã lay
Miêng hôi, chân thối, mẩu "dưa" nhầy
Bỏ tiền mua gái hai mươi tuổi
Ngỡ kéo được xuân quay lại đây?

Khoe khoang lúc hứng, “ta mà thích
Lấy vợ Việt nam là được ngay”
Khốn nỗi lòng dê nhưng “cải” héo
Mất tiền mút mát, “bưởng” bằng tay

Bị con gái điếm tuổi ngang cháu
Khinh bỉ dạng chân chịu để day
Tranh thủ móc tiền nuôi c... trẻ
Đẻ liền hai đứa, “con ông đây”

Cung cúc tận tụy chăm chúng lớn
Ra ngoài vểnh mặt, tưởng rằng hay
Tự hào vênh vác khoe bồ nhí
Thiên hạ ngậm cười chửi mặt dầy

Bao năm vất vả nuôi “con nhện”
Khốn khổ “tò vò” quay quắt say
Con đẻ ông quên, nuôi trẻ lạc
Đến khi sắp chết.....than “trời đày”!

Ngu gì ngu thế, già dê hấp?
Thân quắt củ queo còn ngỡ hay?
Đổ tại vợ già, nên mất hứng
Gom tiền mua gái, rước chua cay

Nghe chuyện buồn nôn không chịu được
Quá khinh lũ tởm, bất nhân này
Già ngu trở chứng, chuốc thêm nhục
Con khổ vì cha, gánh họa thay......

TSB 22.05.2018

ĐẤT NƯỚC MÌNH RỒI SẼ VỀ ĐÂU?


ĐẤT NƯỚC MÌNH RỒI SẼ VỀ ĐÂU?

Đất nước mình rồi biết sẽ về đâu?
Khi đám cán bộ đứng đầu ham dục?
Tham tiền, hám lợi, mua quan, bán chức?
Đạo đức không còn, gieo nhục nước non
 Kết quả hình ảnh cho hiÌ€nh ảnh quan chức mua dâm
Nguyễn Xuân Gụ 66 tuổi, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN bị bắt quả tang mua dâm gái mới 22 tuổi tại khách sạn Mường Thanh hôm 24.05.2018

Đất nước mình còn gì cho cháu con?
Khi độc dược giết mòn cả dân tộc?
Thế hệ trẻ đang lạc loài, mất gốc
Tôn thờ tiền, như lũ ngốc cuồng điên?

Đất nước mình sao chẳng thể bình yên?
Lãnh đạo tham nhũng triền miên tàn phá
Cậy quyền hống hách vơ vét tất cả
Bắn giết giành quyền, giả trá kết bầy

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh trọng cụng ly với tập

Đất nước mình rồi sẽ về đâu đây?
Khi đảng tôn giặc làm thầy cung kính?
Trước kẻ thù thì cúi đầu xu nịnh
Đối với dân lại kinh miệt làm càn?

Đất nước mình tuyên truyền lắm dối gian?
Lãnh đạo lươn lẹo, làm toàn chuyện bậy
Nói như vô học, hành động càn quấy
Đàn áp dân, nâng mất dậy lên ngôi

Đất nước mình sao dân khổ suốt đời?
Đám quan tham ung dung ngồi thụ hưởng?
Bầy côn đồ hung hăng như ông tướng?
Trẻ bị ấu dâm, khí trướng lan tràn

Đất nước mình sao người thành dã man?
Đầu độc lẫn nhau, làm toàn chuyện ác
Thất đức, vô nhân, xã hội loạn lạc?
Có còn đâu lòng bác ái, nhân hòa?

“Rừng vàng, biển bạc” đảng vẫn tụng ca
Biển nay chết, rừng hóa ra xơ xác
Họ vẫn “học tập theo lời của Bác”
Mà đối với dân bạc ác đến tận cùng???

TSB 28.05.2018