Seiten

Sonntag, 20. Oktober 2019

MONG CÂU TRẢ LỜI

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh công an đánh dân
Một CA đang túm cổ một bà già nhà quê ngay trước trụ sở - Ảnh báo Dân trí

Bạn yêu ơi, hãy nói cho tôi biết
Nơi đó "Thiên đường" sao vắng yêu thương?
Sao với dân mình lãnh đạo nhiễu nhương?
Sao lắm côn đồ trên đường hung hãn?

Sao mùa nắng cánh đồng lại khô hạn?
Sao mùa mưa lũ cứ mãi tràn về?
Sao ruộng mất dần trên khắp miền quê?
Sao ngư dân phải bỏ nghề lang bạt?

Sao mỗi sớm mai không nghe chim hát?
Sao biển buồn vắng khúc nhạc đại dương?
Cá chết trắng, xác ngập bãi đau thương
Hoa cũng héo, bụi độc vương khắp chốn...?
Các loại CA phối hợp AN, côn đồ ghì đầu xúm đánh bắt một chị dân oan chống cướp đất - Hình trên mạng

Chỉ có quan chức, người giàu tí tởn
Dinh thự đẹp, đồ xịn, với xe sang
Chúng chặt hết cây, mặc nắng chang chang
Betong hóa không khí càng gay gắt

"Thiên đường" mà sao chính quyền xiết chặt?
"An ninh mạng" tự tiện cắt Face?
Họ buộc dân mình phải XIN, chờ CHO
Muốn được gì cũng phải nhờ "dịch vụ"?

Chữa bệnh phải tiền, học phí đủ thứ
Chẳng ai được quyền làm chủ chính mình
Cán bộ tiếp dân mặt cứ vênh vênh
Xin cái gì, chúng phải hành cho chết

"Thiên đường" mà sao tình người cạn kiệt?
Vì tranh đoạt quyền, chúng giết lẫn nhau?
Sẵn sàng đánh đập, đày đọa dân đau?
Công an, Tòa án cưỡi đầu dân phán?


Nguyên Ủy viên BCT Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng đồng bọn trước tòa trong một vụ tham nhũng lớn
"Thiên đường" mà sao lãnh đạo làm loạn?
Tham nhũng, lộng quyền, bán nước, hại dân?
"Thiên đường" mà sao cán bộ bất nhân?
Với trẻ nhỏ chúng cũng lần sờ soạng?

"Thiên đường" mà sao bằng cấp mua bán?
Kẻ phạm tội nặng, "chạy án" thoát liền?
Dân chẳng thể nào được sống bình yên
Ung thư, tai nạn....không tiền khó sống!

"Thiên đường Việt Nam"? Chỉ là ảo vọng!
Lệ thuộc giặc Trung, lại mộng "nhất nhì"?
Di sản cháu con hỏi có còn chi?
Thân làm nô hỏi có gì kiêu hãnh???

TIếng Sóng Biển 20.10.2019

Mittwoch, 9. Oktober 2019

CHỈ ĐẠO KIỂU LÚ

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh trọng bắt tay tập cận bình

Các đảo gần bờ Trọng chỉ đạo "phòng thủ"
Còn xa bờ "lờ", để chú “Tầu canh”
Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam ràng rành
Nhưng Trung muốn, thôi mình đành "nhường" vậy
Bởi họ cũng là "anh em" ta đấy
Phải “trọn tình” cùng "Hợp tác song phương" 
Biển, đảo họ chiếm, ta cũng phải "nhường"
Đất, rừng họ mua, không được "cương", phải bán
"Hai đảng chúng ta cùng chung vận mạng"
Đã "liên kết" nhau, phải ráng tuân theo
Quốc phòng, an ninh..... "chúng ta còn nghèo"
Là "nước nhỏ", đành nghe theo Trung vậy
Họ đã "giúp" ta đánh thắng Mỹ đấy
"Ơn" rất to, chỉ lấy vài đảo thôi
"Làm lơ" cho xong, giữ ghế mà ngồi
Họ "bảo trợ", khi "xong xuôi" - "oai lắm".....
Gắng chiều Bắc kinh, giữ "tình nồng thắm"
Sẽ "yên bình", nước "đắm", đảng "vinh quang"
Việt nam ngày nay "rực rỡ huy hoàng"
Nhờ Trung quốc cử người sang "huấn thị"
Ta gắng tuân theo, vì là "đồng chí"
"Anh em láng giềng, cùng ý chí như nhau"
Dù họ "thế nào", ta vẫn trước sau
Nguyện "chung thủy" để "tiến mau" hơn nữa.....

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh chống trung quốc xâm lược việt nam
Quên lịch sử, quên cha ông một thủa 
Chống giặc ngoại xâm quyết giữ non sông
Quên mối thù xưa, xương máu chất chồng
Quên dân tộc truyền thống không khuất phục
Buộc dân cúi đầu, cam chịu nhẫn nhục
Bị đè đầu, bị cưỡng bức làm nô
Bị chúng đầu độc giết chết từng giờ
Bị khinh rẻ, mất tự do độc lập.....

Nhà hoạt động Trần Bang bị đánh đổ máu khi tham gia biểu tình phản đối Tập Cận Bình ngày 5/11/2015
Đảng sợ mất quyền, sau lưng Trung nấp
Hắn quyết tâm vùi dập chính dân mình
Cấm được nhắc đến những người hy sinh
Ai chống Trung, cạn tình tống giam hết
Mặc chúng xả độc, mặc cho cá chết
Không một lời thăm, Trọng quyết "vì Trung"
Quyết giữ đảng, chống dân tộc đến cùng
Trao cho Tầu non sông trong "êm ả"....???


TSB 21.10.2017
Bài viết từ lâu nay TSB mới tìm thấy nên đăng lên.

Sonntag, 6. Oktober 2019

CHỈ MÌNH EM THÔI

Hình ảnh có liên quan


Nếu Hoa quí hiểu nỗi buồn của Anh
Chắc chắn sẽ nghiêng cành buông rơi lệ
Hòa giọt sương mai ru hồn nhè nhẹ
Chữa lành vết thương vò xé tim mình


Nếu chim Sơn Ca trong buổi bình minh
Biết được nỗi đau chia tình đôi ngả
Sẽ hót tặng Anh bài ca bất tử
Xoa dịu lòng người lữ thứ bớt sầu


Nếu mà Trăng Sao biết tim Anh đau
Và tâm hồn đang úa nhầu, khốn khổ
Sẽ sà xuống đây hòa cùng mây gió
An ủi Anh đỡ thất vọng, cô đơn....


Chim, Hoa, Trăng, Sao, nào biết gì hơn?
Chỉ một mình em, nếu còn lưu luyến
Sẽ hiểu rằng, anh lỡ đã thề nguyện
Chỉ yêu mình em, hiến cả cuộc đời.....


Nỗi đau giờ thành những hạt châu rơi
Khứa bao nhát cắt rã rời ứa máu
Khiến tâm hồn Anh quằn quại in dấu
Chỉ mình em thôi, hiểu thấu tim này….

Bài TSB viết từ 29.03.2017 nhưng chưa đăng, nay tìm thấy mới đăng lên Blog để lưu lại cảm xúc ngày nào