Seiten

Montag, 29. Juni 2020

SỐC!!! BẰNG CHỨNG KHÔNG HỀ CÓ VỤ 3 CA CHẾT CHÁY TRONG "HỐ KỸ THUẬT"

https://youtu.be/jjkLrlxdIc8
Một đoạn Video Clip được dân Đồng Tâm gửi cho LS Nguyễn văn Đài cho thấy, những riềm của tấm cót ép giữa bức tường hai ngôi nhà thò ra từ trên xuống tận đáy hố CÒN NGUYÊN VẸN, KHÔNG HỀ BỊ CHÁY HAY XÉM LỬA!
Những đoạn dây điện từ tường nhà thò ra cũng CÒN NGUYÊN VỎ NHỰA VÀ SỢI LÕI ĐỒNG!
Bề mặt của bốn vách tường CÒN NGUYÊN VẸN, không bị nám khói như những bức ảnh mà các phóng viên của báo CA đưa lên, mà chỉ có vết xém dưới đáy hố, được cho là có thể của pháo sáng do CA bắn từ dưới đường vào rơi xuống.
Giết hại dân có là phạm pháp không? - Tin Việt Nam - viendongdaily.comNguyễn Hữu Vinh: LÃNG NHÁCH THÀNH HIỂN... - Nhật ký yêu ...
KHÔNG HỀ CÓ DẤU VẾT MỘT VỤ CHÁY LỚN BẰNG XĂNG kéo dài hàng giờ để THIÊU THÀNH THAN 3 CA cùng rơi xuống một cái hố chật khoảng 75 cm x 140 cm sâu 4 m như CA HN báo cáo!
Trong bản báo cáo điều tra của CA khẳng định, "anh Chức con trai Cụ Kình theo lệnh cha nhiều lần rót xăng từ các chai bom xăng ra can tưới xuống thiêu cháy dã man 3 CA bị rơi xuống hố kỹ thuật"
Trong bản kết luận pháp y mới đây của CA khẳng định, các nạn nhân ĐÃ BỊ THIÊU CHÁY THÀNH THAN, chỉ còn sót lại một hình cụt chân tay, đầu và 1 cánh tay còn dính vào thân CŨNG HOÁ THÀNH THAN.....
Và qua những tấm ảnh do CA "chụp tại sân thượng hiện trường" được cho là khi họ "kéo cái xác" còn sót lại của một trong 3 nạn nhân và "vét tro đáy hố" là di cốt của 2 đồng sự anh ta lên thì ai cũng thấy TẤT CẢ ĐÃ THÀNH THAN!
CHO TÔI HỎI TÔ LÂM, PHÚC, TRỌNG, NGÂN:
_ Để thiêu THÀNH THAN 3 mạng người được trang bị áo giáp chống đạn và vũ khí thì 1 người phải đứng đó đổ bao nhiêu lít xăng xuống cho đủ?
- Anh ta cần bao nhiêu thời gian để đổ xăng từ chai bom xăng sang can rồi đổ xuống hố? Và phải đợi khoảng thời gian dãn cách bao lâu để ngọn lửa dịu bớt cho anh ta đổ tiếp xăng mà không bị ngọn lửa bắt vào dòng xăng cháy lên tay anh ấy?
- Tại sao người thì bị thiêu cháy thành than, mà các riềm cót ép giữa tường hai nhà Và dây điện trong tường thò ra dưới đáy hố lại CÒN NGUYÊN VẸN?
- Tại sao có vụ hỏa hoạn khủng khiếp như thế xảy ra giữa bốn bức tường thiêu cháy thành than 3 mạng người trong một cái hố hẹp như thế, lại KHÔNG THÔNG KHÍ, khói chỉ có thể bốc lên cao, mà thành hố lại KHÔNG BỊ NÁM KHÓI?
KẾT: Tất cả chỉ có 1 câu trả lời DUY NHẤT ĐÚNG là KHÔNG CÓ VỤ DÂN ÐỒNG TÂM ĐỔ XĂNG THIÊU CHÁY THÀNH THAN 3 CA!
Còn tại sao 3 tên này chết?
Ai đã CỐ TÌNH GIẾT HỌ? Hay chỉ do BẮN NHẦM NHAU, nên thiêu xác họ bằng xăng khô để PHI TANG VÀ ĐỔ TỘI HÒNG GIẾT SẠCH CON CHÁU CỤ KÌNH VÀ TỔ ĐỒNG THUẬN để TRẢ THÙ vì dám chống lại bọ bất lương ĐỒNG MƯU CƯỚP ĐẤT CHO VIETTEL THÊM VÀO VỐN LIÊN DOANH, TRẢ NỢ CHO TQ để có thể giữ lại một ít cổ phần như lời đồn???
Thực hư thế nào mong các ông các bà cũng như những đại biểuQH còn lương tri cho ĐIỀU TRA ĐỘC LẬP LẠI TẤT CẢ!
Tránh giết thêm nhiều người vô tội chỉ vì một nhóm quyền lực tham nhũng!
Thanh Bình 28.06.2020

VỀ "CHỈ THỊ" CỦA TRỌNG CHO VIỆC BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP VÀ ĐBQH

Bild könnte enthalten: 1 Person, Blume

Tôi đọc từ đầu tới cuối bài viết đăng trên báo Lao Động ngày 21.06.2020 "Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" mới đây của ông Trọng, thấy ông ta nhấn mạnh:
"Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm LỰA CHỌN, BẦU RA những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp" mà bỗng bật cười thành tiếng.

Càng đọc, tôi phải thốt lên, "ông LÚ thật rồi ông Trọng ạ".
Toàn bộ văn kiện ông đều đòi CHỈ ĐẠO "Các tỉnh uỷ, thành uỷ thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo TOÀN DIỆN công tác bầu cử, làm tốt công tác GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ở địa phương", chứ ông đâu có cho DÂN TỰ DO ỨNG CỬ, TRANH CỬ và TỰ DO BẦU CỬ chọn ra người xứng đáng làm ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN trong 2 tổ chức mang danh "của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" theo đúng Hiến Pháp VN đã qui định đâu???

Ông đòi đảng của ông phải là "tổ chức lãnh đạo duy nhất và toàn diện". Như vậy, cái ĐCS của ông đã CƯỚP QUYỀN DÂN tự lập ra Nhà nước và ....song song với bộ máy nhà nước xuyên suốt từ TW tới các cấp nhỏ nhất tại các địa phương đều có các cấp ủy đảng, hay chi bộ đảng của các ông NGỒI CHƠI XƠI NƯỚC họp thì nhiều, đua nhau ĂN CHẶN, THAM NHŨNG PHÁ NƯỚC nhiều mà CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ CHO DÂN, CHO NƯỚC, vì họ chỉ là những thằng GIỎI NÓI PHÉT HƠN LÀM, nhưng lại được tự do CƯỚP ĐẤT, tự do sài tiền thuế dân không phải khai báo cho dân biết. Cái gì cũng muốn đưa vào "mật và tuyệt mật" để bịt mắt nhân dân. Đó chính là KHÔNG TÔN TRỌNG DÂN. Đảng các ông cũng tự dựng lên tổ chức "Mặt trận" như cánh tay nối dài của đảng chỉ để LÀM TAY SAI cho đảng, chỉ "ĂN HẠI ĐÁI NÁT". Còn hệ thống CA chỉ để bảo vệ đảng và giúp đảng đàn áp, cai trị dân, chứ không phải BẢO VỆ DÂN như ông Hồ dạy lực lượng CA là "TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN".

Hình như ông quên rằng, hơn 94 triệu dân VN, thì cái ĐCSVN của ông chỉ có hơn 4 triệu người là đảng viên. Vậy mà ông CƯỚP TRẮNG QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN khi chỉ đạo "yêu cầu các cấp uỷ, các tổ chức đảng......Lãnh đạo thực hiện tốt CÔNG TÁC NHÂN SỰ, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ. GẮN KẾT QUẢ NHÂN SỰ CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP và QUY HOẠCH CÁN BỘ với công tác CHUẨN BỊ NHÂN SỰ CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP và QUY HOẠCH CÁN BỘ với công tác CHUẨN BỊ NHÂN SƯ ". Như thế này thì còn gì gọi là DÂN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC nữa hả ông???
Lại vẫn trò ĐẢNG CỬ, DÂN BỎ PHIẾU để tạo CHÍNH DANH cho những tên TỘI PHẠM SÂU DÂN MỌT NƯỚC mà đảng cử ra và SẮP ĐẶT GHẾ SẴN cho chúng như lâu nay đó chứ, dân có ̣được TỰ DO BẦU CỬ đâu???

Ông không hiểu rằng, Đại hội đảng có mang danh "TOÀN QUỐC" thì cũng chỉ toàn là đảng viên mới được tham dự, nên những người do các tổ chức đảng chọn ra KHÔNG THỂ GẮN VÀO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ cho việc BẦU CỬ của nhân dân để chọn ra người ĐẠI DIỆN XỨNG ĐÁNG CHO DÂN vào 2 tổ chức HĐND và QH CỦA DÂN được.

Ông có lặp đi lặp lại "phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật" nhưng lại khẳng định "sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ". Như vậy LÀ SAO??? Tại sao lại cứ phải có tổ chức đảng đè đầu, cưỡi trên cổ dân để giật dây và sắp đặt hết mọi nhân sự trước vậy???

TÔI KHUYÊN ÔNG TRỌNG:
Hãy TRẢ LẠI CHO DÂN QUYỀN TỰ DO ỨNG CỬ, TRANH CỬ và TỰ DO BẦU CỬ để tìm ra người có TÂM, TÀI, ĐỨC TRONG NHÂN DÂN (bất kể người đó có là đảng viên hay không) làm ĐẠI DIỆN cho dân trong QH cũng như HĐND các cấp để làm ĐỐI TRỌNG GIÁM SÁT mọi hoạt động của chính quyền và các cấp ủy đảng, nói tiếng nói của người dân về những SAI TRÁI trong mọi chính sách của đảng và chính quyền một cách kịp thời, tránh làm THẤT THOÁT NGÂN SÁCH và QUĨ ĐẤT, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐẤT NƯỚC QUÁ LỚN như hiện nay. Đồng thời giám sát mọi hành vi tham nhũng, lộng quyền, vi phạm đạo đức XH của lãnh đạo các cấp để đề nghị xử lý ngay, ngăn chặn được sự xuống dốc về nhân cách của cán bộ, khiến nhân dân hoàn toàn MẤT LÒNG TIN vào bộ máy Nhà nước, vì vừa kồng kềnh mà lại tệ hại, thối nát, làm việc KHÔNG HIỆU QUẢ như suốt mấy chục năm qua.

Cho dù ông có hô hào, tô vẽ kiểu gì, nếu để các cấp Ủy đảng của ông "giới thiệu", "cơ cấu cán bộ" trước rồi bắt dân PHẢI ĐI BỎ PHIẾU để công nhận đám "sâu bọ" mà họ chuẩn bị danh sách trước đó thì KHÔNG THỂ NÀO TRÁNH KHỎI LẶP LẠI VIỆC họ đưa toàn "những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước." như ông khẳng định là KHÔNG CHO CHÚNG NÓ LỌT VÀO QH và HĐND các cấp.
Điều này ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH QUÁ RÕ QUA TẤT CẢ 14 Kỳ "ĐẢNG CỬ DÂN BẦU" trước đây rồi. Nay ông muốn MỘT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN và DÂN CHỦ THỰC SỰ, thì PHẢI TRẢ LẠI QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC CHO NHÂN DÂN qua LÁ PHIẾU TỰ DO BẦU CỬ CỦA MÌNH chứ không phải ĐẢNG CỬ DÂN BẦU như bao nhiêu năm qua.

https://laodong.vn/thoi-su/khong-gioi-thieu-nguoi-tham-nhung-kieu-ngao-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hdnd-814076.ldo?fbclid=IwAR0UO6W-1rvZ-SbpdNQy9dWkUv5nUvgMb1x4zayaAU9wWGKE1LDhyIPWruo

Thanh Bình 24.06.2020

"THÀNH TỰU" HAY "THẢM HỌA" DO ĐCSVN ĐEM LẠI???

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen und Text

Ông Trọng viết trong phần mở đầu "Chỉ thị" cho việc chuẩn bị nhân sự ĐH 13 mới đây: "....công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội...." - Thật không đây???
Chúng ta thử cùng nhìn lại xem đó là những "thành tựu đi lên" do ĐCSVN lèo lái con tàu VN lâu nay hay là "bất hạnh đắm chìm" dẫn đến THẢM HỌA DIỆT CHỦNG trong tay giặc Tàu cho Dân tộc và Đất nước này???

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 09/06/2017, Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) phát biểu trước Quốc Hội: “Dân bất an khi tham nhũng nhiều, rừng sắp hết, biển gần chết...” và đưa ra những điểm quan trọng nói về HIỆN TRẠNG VN như sau (những câu trích dẫn được để đầu mỗi mục trong ngoặc kép)
1/ - “Nạn tham nhũng và lãng phí quá lớn, chưa bị chặn đứng, là vấn nạn đưa quốc gia tới bờ vực sa sút niềm tin” - Vì một nhóm 20 người trong BCT và 200 ủy viên BCHTƯcủa ĐCSVN, (đứng đầu là ông TBT qua các thời kỳ) tự cho phép mình THÂU TÓM QUYỀN LỰC ĐỘC TÔN, tự chia chác ghế lãnh đạo từ TƯ tới địa phương cho tay chân, bè cánh của mình để cùng ăn chia, MÓC RUỘT ngân sách; CƯỚP đất và tài nguyên thiên nhiên Đất nước; đè đầu cưỡi cổ dân VN để BÓC LỘT thông qua đủ mọi thứ thuế, phí.... Và để hợp lý hóa cho tất cả chuyện này, VN là nước sản xuất luật và nghị quyết, nghị định, qui định, chỉ định, thông tư....chồng chéo nhiều và nhanh nhất thế giới, làm BIẾN DẠNG, MÉO MÓ TẤT CẢ những gì được HIẾN PHÁP VN MINH ĐỊNH.
Vì thế, KHÔNG BAO GIỜ các ông TRIỆT NỔI THAM NHŨNG khi chế độ này còn tồn tại!

2/ - “Sự xuất hiện của dấu hiệu mất cân đối ngân sách,....đặc biệt là hiệu quả đầu tư thấp, nợ công tăng cao..., mức bội chi gấp 3 lần tăng trưởng”. "Theo phân tích chính xác của ĐBQH Đặng Thuần Phong thì Việt Nam nợ tới hơn 200 tỉ USD tính đến năm 2019" - Sau 30 năm dân VN kém hiểu biết thấy Trọng hớn hở tuyên bố "Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam"; Phúc thì nói "Nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam”; Đam cũng nhiễm bệnh NỔ tuyên bố "Cuộc sống người Việt Nam hôm nay là mơ ước của nhiều nước“ ...tưởng thật, nên vênh mặt "tự hào quá VN ơi", "ngạo nghễ quá VN ơi" mà không ai tự đặt câu hỏi: Có thật thế không???

SỰ THẬT là tuy đời sống của đại đa số dân VN nay đã đủ ăn đủ mặc, nhiều người có nhà cửa đàng hoàng hơn 30 năm trước, hàng hóa tràn ngập thị trường, các khu đô thị, mua sắm hay vui chơi mọc lên san sát rất hoành tráng, những xa lộ thênh thang, những toà nhà chọc trời...v.v... và nhiều người dân VN "không quan tâm tới chính trị" bằng lòng với những gì đang có nên "ơn đảng, ơn chính phủ".....
Song họ có biết đâu:
Tất cả những thứ CÓ GIÁ TRỊ mà họ nhìn thấy ĐỀU THUỘC SỞ HỮU CỦA CÁC TẬP ĐOÀN TƯ BẢN ĐỎ SÂN SAU của dàn lãnh đạo VN, hay thuộc chủ người TQ, hoặc một chủ nước ngoài nào đó. Tức là ĐCSVN đã BÁN ĐẤT LẤY TIỀN Trong khi NỢ CÔNG VN chia bình quân đầu người hiện nay lên tới con số khoảng 50 triệu đồng VN/đầu người - "NỢ CÔNG CAO GẤP 3 LẦN TĂNG TRƯỞNG" (theo tính toán chi tiết của ông Phong). Như vậy, thì VN chỉ ĐI VAY MÀ SÀI, chứ có làm ra để ăn được đâu? Tài sản quốc gia có được từ TIỀN ĐI VAY lại biến thành TÀI SẢN CỦA GIỚI QUAN CHỨc ĐCSVN, nhưng NỢ LẠI ĐỔ ĐẦU DÂN là sao??? Như thế mà tự hào là "phát triển" ư???

Hãy nhìn thử vào bảng thống kê thu nhập bình quân đầu người của các nước trong cùng khu vực vào cùng thời điểm, sẽ thấy VN tiến lên hay thụt lùi:
Trích - "theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Thế giới, trong giai đoạn 1990 đến 2017, GDP bình quân đầu người của Việt Nam ĐỀU TỤT HẬU XA hơn so với các nước trong khu vực"...
"Năm 1990 Indoensia hơn Việt Nam là 487 USD/người; năm 2017 tăng lên 1.458. Tăng gấp 2,99 lần.
Năm 1990 Thái Lan hơn Việt Nam là 1.410 USD/người; năm 2017 tăng lên 4.205. Tăng gấp 2,98 lần.
Năm 1990 Malaysia hơn Việt Nam là 2.343 USD/ người; năm 2017 tăng lên 7.556. Tăng gấp 3,22 lần.
Năm 1990 Singapore hơn Việt Nam là 11.766 USD/ người; năm 2017 tăng lên 55.325. Tăng gấp 4,70 lần.
Năm 1990 Hàn Quốc hơn Việt Nam là 6.418 USD/ người; năm 2017 tăng lên 27.354 USD/người. Tăng gấp 4,26 lần.

Xin được nói thêm vài câu về Hàn Quốc. Năm 1960 GDP đầu người của Hàn Quốc là 100 USD/người (bằng VN năm 1990), năm 1990 đã là 6.516 USD/người, tức tăng gấp hơn 65 lần trong 30 năm. Đến năm 2017 GDP đầu người của họ đã là 29.743 USD/người.
Cũng tính cho khoảng 30 năm, GDP đầu người của nước ta chỉ tăng từ khoảng 100 USD năm 1990 lên 2.389 USD/người năm 2017, chỉ tăng gấp 24 lần, trong điều kiện đất đai, tài nguyên thiên nhiên, khí hậu của Hàn Quốc KÉM Việt Nam.
Đồng thời, ngay từ đầu Hàn Quốc KHÔNG CHỦ TRƯƠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ NƯỚC NGOÀI" - Hết trích.
Tức là Hàn Quốc DỰA VÀO SỨC DÂN để TỰ LẬP, TỰ CƯỜNG, chứ không như VN phải DỰA VÀO ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, khiến nền kinh tế VN hiện nay gần như HOÀN TOÀN LỆ THUỘC VÀO TQ - KẺ THÙ NGUY HIỂM NHẤT CỦA DÂN TỘC VIỆT - Vì thế mà BIỂN, ĐẢO, BIÊN CƯƠNG, ĐẤT LIỀN của VN ĐANG MẤT DẦN vào tay TQ.
https://thoibao.de/blog/2020/06/23/viet-nam-phai-den-cho-repsol-1-ty-200-trieu-usd-thong-tin-tuyet-mat/?fbclid=IwAR1SzOavJY0Cs-5wlxZdOIZgqqeBZ0WQVOOe4VPlWJ2RDh3CQqFAAQTO-Uw

Trích - "Như vậy, Việt Nam đi sau Malaysia 27 năm; Thái Lan 23 năm; sau Indonesia và Philippines 9-10 năm… theo các tính toán như trên." - Hết trích.
Thế thì ĐCSVN đang lái con tàu VN "vươn ra biển lớn" hay đang chìm dần xuống đáy biển???
https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/viet-nam-dang-o-dau-tren-ban-do-kinh-te-492936.html

Nguy cơ ĐCSVN BÁN ĐẤT VÀNG CÔNG KHAI cho các doanh nghiệp TQ 99 năm dưới danh "đầu tư bất động sản" đã nhãn tiền. Trích - "Song song với việc đẩy mạnh đầu tư ở TP.HCM, ông Ding Zuyu cho biết sắp tới tập đoàn sẽ tuyển nhân viên trong đó có việc đưa nhân viên từ Trung Quốc sang TP.HCM làm việc. Từ đó ông Ding Zuyu kiến nghị người nước ngoài hay Trung Quốc sang Việt Nam làm việc mua nhà thay vì sở hữu 50 năm như luật quy định thì có thể sở hữu nhà thời gian 99 - 100 năm." - Hết trích.
Các bạn thử nghĩ xem, hòn đá thăm dò trơ trẽn của bọn GIẶC NGOẠI XÂM này, phía chính quyền của ĐCSVN chuyên nghề BỢ ĐÍT Trung cộng mới tồn tại được bao năm qua có dám trả lời "KHÔNG" hay không??? Đến hợp đồng khai thác dầu khí với Tây Ban Nha TRÊN VÙNG BIỂN THUỘC CHỦ QUYỀN VN, Trọng còn chấp nhận bồi thường cho Repsol 1 tỷ 200 triệu USD trong khi VN đang NỢ NHƯ CHÚA CHỔM, để phá bỏ hợp đồng, mở đường cho TQ vào chiếm biển VN kìa.
https://thanhnien.vn/thoi-su/doanh-nghiep-trung-quoc-de-xuat-cho-nuoc-ngoai-so-huu-nha-100-nam-o-tphcm-956015.html

3/ - ..."đồng tiền đã làm suy thoái đạo đức, dẫn dắt chính sách" dẫn đến tình trạng "chạy" đủ thứ tại VN như: "chạy trường chạy lớp. Rồi chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển. Vi phạm pháp luật thì chạy điều tra, truy tố, chạy án thậm chí chạy khỏi Tổ quốc đến nơi Việt Nam chưa ký kết về dẫn độ tội phạm để an thân” - Cũng vì thế mà ÁN OAN trong suốt gần nửa thế kỷ qua nhiều vô kể. Đội quân DÂN OAN trên khắp cả nước ngày càng đông đảo; tiếng khóc của họ BUỐT TRỜI ĐAU ĐẤT mà KHÔNG MỘT AI làm lãnh đạo trong chính quyền do ĐCSVN dựng lên GIẢI QUYẾT nổi, vì CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG ĐỀU DÍNH BÙN. Vì một kẻ THAM NHŨNG QUYỀN LỰC như Trọng, BẤT TÀI và HÈN mà chiếm những mấy ghế, thì làm sao đủ tư cách để CHỐNG THAM NHŨNG trong nội bộ đảng được đây???

4/ - ..."rừng sắp hết, biển gần chết, tài nguyên khoáng sản quốc gia cho các đời sau cạn kiệt dần: “Nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả, chính sách rải thảm và sử dụng lao động giá rẻ, kêu gọi đầu tư thiếu trách nhiệm, biến Việt Nam thành BÃI RÁC CÔNG NGHỆ LẠC HẬU.....Đừng vì tâm tưởng tức thì mà buông bỏ tương lai dân tộc, TIỀN CÓ NHIỀU ĐẾN ĐÂU đi nữa cũng KHÔNG MUA ĐƯỢC môi trường tươi đẹp đã mất và đang mất”.
ĐCSVN "lãnh đạo tài tình" đến độ rừng đầu nguồn bị TÀN PHÁ NGHIÊM TRỌNG khiến lũ hàng năm ngày càng dữ dội cuốn trôi đi bao nhân mạng và tài sản nhân dân, biến các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM thành sông....
http://quochoi.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.aspx?
ĐCSVN "lãnh đạo tài tình" đến độ biển đang chết dần vì MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NGÀY CÀNG NGHIÊM TRỌNG. Trích - "Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường biển tiếp tục gia tăng. Nguyên nhân là do quá trình phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa, nhất là từ nguồn nước thải công nghiệp, rác thải nhựa, hóa chất từ các sự cố môi trường gây ra."
https://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/item/43615302-gan-phat-trien-kinh-te-voi-bao-ve-moi-truong-bien.html
ĐCSVN "lãnh đạo tài tình" đến nỗi đồng bằng Sông Cửu Long đang bị NHIỄM MẶN, KHÔ HẠN, lúa chết, rừng ven biển cũng chết dần. Nguồn hải sản vô cùng dồi dào trong các vùng kênh rạch MN trước kia cũng đang bị cạn kiệt.
UrlListProcess=/content/tintuc/Lists/News&ItemID=44130
http://kinhtedothi.vn/tai-nguyen-nuoc-nguy-co-can-kiet-va-o-nhiem-382822.html

5/ - “Bữa cơm trong nhà cũng lo vì an toàn vệ sinh thực phẩm. Ra đường thì sợ an toàn giao thông, gặp chuyện bất bình thì không dám can thiệp vì sợ vạ lây” và “Mọi thứ đều do người Việt hại người Việt và từng bước biến sự vô cảm thành vấn đề đạo đức ứng xử giữa người với người” - Vâng, Thể chế chính trị SAI LẦM, mới đẻ ra dàn lãnh đạo BẤT TÀI, KÉM TRI THỨC. Giáo dục SUY ĐỒI thì đạo đức XH XUỐNG CẤP.
Người CÓ TÀI, CÓ TÂM thực sự KHÔNG MUỐN phục vụ một chế độ MỤC RUỖNG, THỐI NÁT, nên ĐCSVN KHÔNG THU HÚT ĐƯỢC NGƯỜI TÀI GIỎI, TỬ TẾ. Mà không có người tài giỏi tử tế, thì làm sao có được một chính quyền giỏi, hết lòng "vì dân", không tham đặc quyền, đặc lợi được???
"NHÀ DỘT TỪ NÓC DỘT XUỐNG" thì có chữa kiểu gì cũng siêu vẹo. Lãnh đạo khốn nạn, dối trá, gian, dâm, thì dân cũng coi chuyện hãm hại, đầu độc người khác vì tiền là bình thường, Vì thế, nếu không chịu thay đổi thể chế, thì VN chỉ có ĐẮM CHÌM chứ sao ngóc đầu lên nổi mà khoe "thời đại rực rỡ nhất"???
Một chính quyền sử dụng TUYÊN TRUYỀN DỐI TRÁ và BẠO LỰC để CƯỠNG BỨC dân tuân theo ý mình thì đó là một chính quyền PHẢN ĐỘNG. Làm sao dân có thể đặt lòng tin vào cái chính quyền do ĐCSVN lãnh đạo này mà "phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững." như ông Trọng mong muốn được???

KẾT: Nếu Trọng THỰC LÒNG muốn THU HÚT ĐƯỢC NHÂN TÀI, DIỆT SẠCH THAM NHŨNG, CHẶN ĐỨNG NẠN PHÁ RỪNG, GIẾT BIỂN, TÀN PHÁ MÔI TRƯỜNG, LẤY LẠI ĐƯỢC LÒNG TIN CỦA NHÂN DÂN, để nhân dân đồng tâm dốc sức vì một VN hùng cường, thịnh vượng, thoát khỏi móng vuốt của TQ, giao thương sòng phẳng mà KHÔNG BỊ LỆ THUỘC, GIỮ GÌN ĐƯỢC SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ, ĐỘC LẬP CHỦ QUYỀN và BẢO TOÀN NÒI GIỐNG thì BCT ĐCSVN, đứng đầu là ông Trọng CẦN LÀM NGAY những việc sau đây:

- CHIA TAY ý thức hệ CS và con đường "đi lên CNXH" của Marx - Le đã LỖI THỜI để TÁCH KHỎI HỆ TƯ TƯỞNG MÉO MÓ, NGUY HIỂM của TQ.
- GIÃ TỪ QUYỀN LỰC ĐỘC TÔN của ĐCSVN, THỰC HIỆN thể chế DÂN CHỦ và TÔN TRỌNG QUYỀN LÀM CHỦ THỰC SỰ CỦA NHÂN DÂN VN thông qua TỰ DO BẦU CỬ theo ĐÚNG HIẾN PHÁP VN ĐẦU TIÊN do HCM cùng giới trí thức tinh hoa của cả nước soạn thảo năm 1946 để bầu ra HĐND CÁC CẤP và 500 ĐBQH khoá XV, mà KHÔNG PHÂN BIỆT ĐẢNG PHÁI hay Ý THỨC HỆ. Cốt là họ CÓ TÀI, THỰC TÂM ra nhận lãnh trách nhiệm VÌ DÂN, VÌ NƯỚC mà làm việc, cống hiến, chứ KHÔNG PHẢI VÌ ĐỒNG LƯƠNG hay LỢI NHUẬN có được khi lên nắm chức, quyền.
- Cho phép dân được QUYỀN BIỂU TÌNH THEO ĐÚNG HIẾN PHÁP để BÀY TỎ NGUYỆN VỌNG, nhờ đó chính quyền biết DÂN MUỐN GÌ mà phục vụ. Hãy cho Dân được TỰ DO BÁO CHÍ, TỰ DO NGÔN LUẬN để họ PHẢN ÁNH KỊP THỜI mọi hành vi tham nhũng, ăn cắp tài sản công của cán bộ hay GIÁM SÁT và đưa lên mạng, những việc làm xấu xa, đê tiện, vi phạm đạo đức của những lãnh đạo BẤT TÀI, KHÔNG ĐỦ PHẨM CHẤT, BẮT TAY VỚI KẺ THÙ bán rẻ Đất nước, Dân tộc, để không chỉ chính quyền biết mà XỬ LÝ KỊP THỜI, TRỪNG TRỊ THÍCH ĐÁNG, mà toàn dân được quyền theo dõi tới khi xử lý dứt điểm, không để tình trạng LỘNG QUYỀN, XÉT XỬ KHÔNG CÔNG BẰNG, KHÔNG TÔN TRỌNG PL.

Chỉ cần thế thôi. Tôi tin mọi việc sẽ ĐI VÀO GUỒNG QUAY để VN có thể THỰC SỰ VƯƠN MÌNH phát triển bền vững, chứ không chỉ "tốt đẹp" qua hệ thống tuyên truyền GIẢ DỐI của đảng như hiện nay.
Thực lòng vì dân sẽ được dân ủng hộ, mà chẳng phải lo bất cứ "thế lực thù địch" hay "bọn phản động" nào phá hoại hay lật đổ cả.

Nguồn bài phát biểu của Đại biểu QH Đặng Thuần Phong (Bến Tre) https://tuoitre.vn/dai-bieu-quoc-hoi-neu-6-bat-an-cua-nhan-dan- 1328793.htm

Thanh Bình 24.06.2020

CHUYỆN ANH HÀNG XÓM KHỐN KIẾP VÀ THẰNG CHỒNG NHU NHƯỢC HÈN HẠ

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Personen, die stehen und Anzug
Gia đình dòng họ nhà anh Vệ đã bao đời sống tại đây.
Tuy các cụ xưa có vóc dáng nhỏ bé, nhưng bản lĩnh, can trường. Nên mặc dầu nhà bên cạnh là một hàng xóm đô con, khỏe mạnh lại xấu tính tham lam, nhiều lần lăm le muốn đuổi gia đình anh Vệ đi để cướp đất, song đều vấp phải sự phản kháng mãnh liệt của cha ông anh Vệ. Do đó chúng đành tạm yên được bao năm qua, cho dù có xô sát nhiều lần.
Nhưng.... đến đời tên Khựa thứ bao nhiêu không biết. Khi hắn lớn lên, thấy nhà bên là một anh hàng xóm nhỏ bé, yếu ớt, sống nhún nhường, luôn cố gắng giữ hòa khí, nên Khựa nảy ra ý lấn đất chiếm dụng của anh ta.
Bước đầu Khựa trồng một cây đa nhỏ sát cạnh hàng rào vườn nhà anh Vệ. Cây đa được Khựa chăm sóc lớn như thổi và xoè một nửa tán sang che hết ánh nắng khiến các loại cây dưới bóng đa chết hết vì không có nắng và bị rễ đa hút hết chất và nước. Anh Vệ biết mình bé nhỏ, nên e ngại đành im.
Thời gian không lâu sau đó, cây đa buông rễ trùm lên vườn nhà Vệ và xòe tán ngày một rộng, làm bung hết cả hàng rào ngăn hai nhà. Vệ cũng gắng nhịn, không dám nói vì sợ. Tới một ngày, Khựa nói rằng, khu vườn đó là của hắn, bằng chứng là cây đa của hắn bao trùm quá nửa cái vườn đó.
Chỉ vì muốn "giữ hòa khí", thêm nữa lại thấy mình quá bé nhỏ so với sức vóc của Khựa, Vệ cố gắng tìm cách mềm mỏng "ngoại giao" chứng minh anh ta có giấy tờ chủ quyền khu vườn. Nhưng Khựa cậy có tiền đã đi trước một bước, đút lót cho chính quyền để có được giấy chứng nhận chủ quyền và vô hiệu hóa giấy của anh chàng hàng xóm bé nhỏ tên Vệ kia.
Vì ngại việc kiện cáo làm "mất hòa khí", sợ Khựa nổi xung coi mình là kẻ thù sẽ gây sự, đánh đập mình bất cứ lúc nào, nên Vệ đành khuyên gia đình, vợ con "cố nhịn, đừng vì miếng vườn nhỏ mà gây xô sát với người hàng xóm to khoẻ kia, Đã vậy lại không thể chuyển đi đâu được. Thôi thì một điều nhịn là chính điều lành"
Thế rồi tên Khựa khốn kiếp đàng hoàng đốn cây đa, xây một dinh thự trên miếng đất hắn chiếm được đó, khiến nhà của anh chàng Vệ bỗng trở nên quá bé nhỏ nằm án ngữ trước cửa dinh thự của tên Khưa to xác, tham lam, tàn bạo và nham hiểm. Tự biết mình yếu với bản tính hèn nhát, sợ "va chạm", nên không những Vệ đành chịu chịu mất vườn, anh ta còn qua lại giao hảo, xin "kết nghĩa anh em vàng, tốt" với kẻ cướp vườn nhà mình. Ngỡ tưởng làm như vậy, Khựa sẽ nể tình mà nương tay để Vệ có thể sống bình yên cùng gia đình.
Thấy vậy, Khựa càng muốn lấn xa hơn. Hắn năng sang nhà Vệ chơi, tặng cho Vệ và vợ con nhiều quà và quần áo đắt tiền. Hắn luôn khen cô vợ Vệ xinh, hiền và tần tảo, khéo nấu nướng..... Vệ vốn dĩ nhát gan, nghĩ rằng cứ sống nhẫn nhịn, giữ tình hàng xóm tốt, láng giềng tốt, anh em tốt, bạn bè tốt thì sẽ được yên thân. Anh ta dằn mình tâm niệm coi ông hàng xóm to lớn mà tham kia "như anh em trong nhà". Vệ bắt vợ con phải giữ "tình thân thiết" với tên Khựa chủ nhà bên.
Một ngày kia đi làm về, Vệ thấy vợ mình khóc xưng mắt vì bị tên Khựa hàng xóm vũ phu hiếp dâm. Vệ cay lắm nên hùng hổ sang tính "làm cho ra nhẽ".
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Nhưng... Khựa tươi cười như không có chuyện gì, mời Vệ uống trà và chủ động xin lỗi vì "không tự kiểm soát được mình". Thêm nữa, hắn ta lý luận: là "anh em trong nhà", ta nên biết tha thứ cho nhau, giải quyết nội bộ, không nên làm ầm ĩ, người ngoài họ cười cho và liệu có ai tin lời chú em không, vì họ thấy chúng ta nhận nhau là "anh em" cơ mà? Khựa còn dọa, nếu nói chuyện này ra, thì hắn "không để cho Vệ sống yên", mà nói ra vợ Vệ cũng sẽ mất mặt với làng xóm ....v.v... chi bằng chúng ta "thỏa thuận song phương cả hai bên cùng có lợi".
Vệ nghe cũng có lý, đành nhận món quà đắt tiền của Khựa thay lời xin lỗi và về tỉ tê khuyên vợ đảnh im lặng chịu đựng.
Được thể Khựa lấn tới, và... lần thứ hai, thứ ba ... cứ thế diễn ra mà Vệ vì mặc cảm mình quá bé nhỏ, lại sợ đủ thứ, nên dầu uất ức, không dám chống lại, chỉ lên tiếng phản đối yếu ớt, rồi ngậm đắng nhận những món quà "bồi thường" hậu hĩ của tên hàng xóm khốn kiếp mà đành buộc vợ câm nín, chịu nhục. Hắn hiểu nỗi đau của người vợ, nhưng nỗi sợ vì HÈN còn lớn hơn nhiều. Vì thế, cứ mỗi khi vợ Vệ quá uất ức lên tiếng phản đối thì anh ta lại chửi cô ấy là "Ng.u. Tao cố giữ hòa khí là vì ai? Vì sự an toàn của cái nhà này và vì danh dự của cô đấy". Vệ ấm ức kể công là nhờ có anh ta "nhẫn nhịn" nuốt cục ức trong mình xuống, và "tài tình" chọn phương pháp "ngoại giao khéo léo" mà "không xảy ra xô xát", lại được nhận về rất nhiều "quà hậu hĩnh" khiến nhà Vệ giàu nhanh trông thấy. Nên Vệ thường tự hào "chưa bao giờ chúng ta được như ngày hôm nay" và có lẽ "đây là thời kỳ rực rỡ nhất thời đại". Thế mà cô vợ của Vệ không chịu hiểu, còn trách anh ta?
Rồi Vệ vẫn cố gắng bày tỏ cho tên Khựa khốn kiếp kia thấy anh ta tin và trân trọng "ông anh đáng quí" hàng xóm như thế nào, để hắn không gây sự với anh ta nữa. Vì lỡ nhận những món quà giá trị cao của Khựa, Vệ bị hắn ép ký giấy "ủy quyền" chăm sóc, giúp đỡ vợ con của Vệ trong những khi anh ta vắng nhà..... Thế là những cuộc Khựa sang hành xác người vợ hiền của Vệ ngày càng diễn ra liên tục và thú tính hơn. Hắn bắt chị vợ của Vệ phục vụ các kiểu và làm mọi trò tiêu khiển cho hắn được thỏa mãn. Còn Vệ, thì vì tiền, vàng của Khựa dúi cho, đành nhắm mắt làm ngơ, giả đi làm xa vắng nhà liên tục.
Cho tới một hôm, Khựa không chỉ hiếp dâm, hành hạ vợ của Vệ, mà trong cơn cuồng dâm, hắn lôi cả con gái Vệ mới 12 tuổi đầu vừa đi học về lên giường và.... Vơ Vệ không thể chịu đựng nổi nỗi nhục bị Khựa dày vò thân xác thường xuyên như thế, không thể để Khựa làm hại đời con gái thêm lần nào nữa. Không thể trông chờ gì ở ông chồng hèn yếu, nhu nhược nên vợ Vệ đã quyết một lần sống mái với tên Khựa hàng xóm khốn nạn, đồng thời quyết tâm ly dị với chồng, cho dù bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.
Vì biết thân liễu yếu đào tơ, cô đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của một thanh niên to cao khoẻ mạnh, thông minh, trí dũng và những chủ nhà khác quanh đó. Cô kể hết với họ mọi chuyện cũng như nỗi nhục mà cô đang phải chịu đựng bao lâu nay chỉ vì ông chồng tham và hèn hạ. Anh ta bán vợ chỉ vì sợ và yêu mỗi sự bình yên của chính mình. Vì thế anh ta đã đổ lên đầu cô những nỗi đau không chỉ thể xác mà còn hủy hoại cả tinh thần của cô và con.
Tất cả hàng xóm gần xa đã vô cùng căm phẫn hành vi khốn nạn mất hết tính người của tên Khựa, quyết tâm cùng nhau liên minh lại đánh cho tên Khựa khốn kiếp một trận tơi tả, dọa cắt luôn "công cụ gây án" của hắn khiến hắn sợ hãi phải thú nhận tất cả và trả lại khu vườn cho cô vợ. Hắn ta đành thúc thủ rút về rào kỹ sân vườn, bỏ lại chiếc dinh thự xây trên đất nhà anh Vệ mà hắn lấn chiếm kia, coi như vật "bồi thường" cho cô vợ của Vệ.
Vệ do tha, và hèn không xứng đáng làm chồng, làm cha nên cũng bị vợ ly dị và bị yêu cầu ra khỏi nhà.
Người vợ sau đó đã gặp và chấp nhận sự che chở của người đàn ông vững vàng, giầu lòng nhân ái đã từng giúp cô vượt qua hoạn nạn. Họ trân trọng nhau và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trong tòa dinh thự đẹp thoáng đãng tràn ngập ánh nắng mặt trời kia mà không sợ sự trả thù của tên Khựa, vì thế giới chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Những người dân chung quyanh đã biết sức mạnh của sự đoàn kết sẽ thắng cường quyền, nên họ không còn sợ, nhà nào biết nhà đó nữa, mà luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau chặn mọi âm mưu hay hành động của những kẻ lãnh đạo khốn nạn hay bất nhân giống tên Khựa kia.
Đôi uyên ương phá bỏ ngôi nhà cũ đã nát, không còn giá trị phía trước để mở cửa ra là có thể hòa nhập vào dòng xe cộ đang hướng về tương lai rạng ngời phía trước.
Từ đây, người vợ có tên "Nhân dân VN" ấy không còn phải cắn răng sống trong im lặng tủi nhục của kiếp làm nô không chỉ cho thằng chồng đớn hèn ĐCS nước Vệ, mà còn thoát được thòng lọng xiết cổ, hành hạ đến tan nát thân xác của thằng hàng xóm "anh em vàng tốt" mà "người chồng" ĐCS nước Vệ vì THAM VÀ HÈN bắt "người vợ" có tên Nhân dân VN phải cúi đầu nhịn nhục tôn vinh.
Qua chuyện này, bạn thấy nếu nhân dân VN cứ câm lặng nhịn nhục, để TQ CƯỚP dần Biên cương, Hoàng Sa, Trường Sa, Bãi Tư Chính và cả các khu Formosa Hà Tĩnh, Bình Thuận, Tây Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc....v.v...thông qua sự THAM LAM, HÈN NHÁT và NHU NHƯỢC của ĐCSVN trong hoàn cảnh hiện nay, bạn sẽ làm gì khi Tổ Quốc đau thương của chúng ta đang quằn quại lên tiếng cầu cứu???
Thanh Bình 29.06.2016 Sửa lại ngày 29.06.2020

KHÔNG LẼ? ĐÓN GIẶC HAY ĐÓN "PHƯỢNG HOÀNG"?

KHÔNG LẼ? (Bài họa)
Bóp cổ, triệt dân rất “đàng hoàng”
Đua nhau phá nước đến tan hoang
Quyết tâm vơ hết cho riêng “đoảng”
Vì vậy biên cương mới mở toang
Lãnh đạo hơn vua, ai cũng choáng
Nhà sang, gái đẹp giống ông hoàng
“Thiên đường xã hội” quá hào nhoáng
Không lẽ phận nô dân phải choàng?
Thanh Bình 07.06.2018

ĐÓN GIẶC HAY ĐÓN "PHƯỢNG HOÀNG"?
(Bài xướng)
Dọn tổ trời Nam đón "phượng hoàng"
Đăng đàn phó nghị tiếng huênh hoang
Quê Hương biển đảo bờ trôi nhoáng
Đất Mẹ căn nhà cửa mở toang
Gục gặc hồng cung đầu loáng choáng
Tràn lan xã hội cảnh loang toàng
Nhanh tay nút chạm làm thoang thoáng
Chẳng khác kim cô cúi mặt choàng
Bửu Tùng
5/6/2018

Bild könnte enthalten: 2 Personen, Personen, die stehen und Text
Còn đây là bài mình viết theo cảm xúc khi nhìn thấy ảnh này của Face Hang Nguyen
"NGỘ ÁI NỊ"
99 năm bà gọi đám quan
Bằng lòng cho thuê, khỏi cần bàn
Đám người của đảng đều đồng ý
Chiều Tập Cận Bình thỏa kế gian
Tập sướng vòng tay “Ngộ ái nị”
Mụ cười hớn hở, “em là fan
Theo Trung em quyết từ lâu lắm
Vén váy sẵn sàng.... chờ được.... tan”

Thanh Bình 07.06.2018

Donnerstag, 25. Juni 2020

MỘT LÒNG CỨU NƯỚC

Việt Nam phản đối Trung Quốc đâm chìm tàu cá ở Hoàng Sa | NTD Việt ...
Tàu hải cảnh TQ đâm chìm tàu cá VN trên vùng biển Hoàng Sa của VN
Lịch sử ngàn năm quá rõ ràng
Lăm le Trung cộng muốn tràn sang
Phá nhà, diệt tộc Việt nam đấy
Thức tỉnh, nếu không họa phải mang
Xin chớ tin vào lời dối gian
"Vì dân, vì nước", kết "bạn vàng"
3 vùng chiến lược trao Trung hết
Bán nước kiếm tiền, chúng cũng đang
Cấn Thị Thêu, người phụ nữ kiên trung của nông dân Dương Nội
Chị Cấn Thị Thêu cùng nhân dân Dương Nội lập Hội thề quyết tử giữ đất
Đoàn kết một lòng, vì cháu con
Chặn tay cướp nước, trí không sờn
Triệt quân tham nhũng đồng mưu xấu
Truyền thống cha ông giữ nước non
Kẻ nào cắt đất bán cho Trung
Đày đọa dân Việt đến khốn cùng
Lừa đảo muôn dân đều phải chết
Nhục này xin rửa, cứu non sông.
Thanh Bình bút danh Tiếng Sóng Biển 26.06.2018

Sonntag, 14. Juni 2020

FORMOSA CÚT KHỎI VIỆT NAM!


Điêu đứng vì 'biển chết' - ảnh 2
Cá chết dạt vào dày đặc tại đập tràn thông với cửa biển Lạch Giang, xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế gữa cuối tháng 4.2016

Formosa xả độc dược giết biển
Khói đen, chất thải .... hủy diệt môi trường
Cá trương trắng bờ, người chết thảm thương
Ung thư khắp, chẳng thấy đường nào sống!

Quê hương tôi giờ chìm trong ác mộng
Cảnh vật hoang tàn, nòi giống chết mòn
Chẳng có gì để lại cho cháu con
Rời bỏ ra đi, hay sống còn giữ đất?

Nỗi đau người dân ngày thêm chồng chất
Khi chính quyền nhận tiền cất giấu đi
Dân chịu ảnh hưởng, chẳng được chút gì
Cá chết, muối độc, khí độc....
Formosa phải cút đi! Sao còn bênh chúng?

Ai đưa Formosa vào, bắt dân chịu đựng?
Ai vu khống dân “bị phản động xúi” bừa?
Ai xu nịnh, sợ kẻ thù “dạ thưa”?
Rước giặc Trung, quay lại lừa dân Việt?

Ai nhận bồi thường, mặc dân dần chết?
Ai đóng kịch bảo “biển hết độc rồi”?
Ai tuyên truyền rằng, “chỉ tại tảo mà thôi”
Cá có chết, nấu xong rồi ăn được?

Ai đang đuổi dân bán dần đất nước?
Mở “đặc khu” cho Trung quốc trị vì?
Cố làm cao tốc, đường sắt chúng đi
Dễ vận chuyển nối thành trì “tơ lụa”?

Bao năm lừa dân, nay không thể nữa!
Đuổi Formosa! Sai phải sửa! - Dân đòi
“Các anh xấu, chứ không phải chúng tôi!”
Bịt miệng dân, hại đời - Trời trả báo!

Thanh Bình 14.06.2019

Sau tất cả những trò đóng kịch lừa đảo dân là “cá chết không phải do độc từ Formosa xả thải, mà do tảo đỏ, âm thanh, môi trường”...v.v.....của CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CÁC CẤP, CÁC NGÀNH CỦA ĐẢNG, thì toàn bộ dàn lãnh đạo Formosa dưới sức mạnh đoàn kết của nhân dân VN qua các cuộc tuần hành rầm rộ đòi MINH BẠCH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, cộng thêm sức ép từ Quốc hội, truyền thông Đài loan và thế giới, chúng đã phải họp báo cúi đầu nhận tội, xin lỗi nhân dân VN và chấp nhận bồi thường 500 triệu USD cho nhân dân các vùng chịu ảnh hưởng thảm họa khủng khiếp này.

Có điều, người ta ngạc nhiên thấy chính phủ “kiến tạo” của ông Phúc vội vã nhận ngay số tiền bồi thường này mà không hề cho khảo sát mức độ lan tỏa của sự hủy diệt toàn bộ tầng sinh thái biển KHÔNG CHỈ MIỀN TRUNG VN, KHÔNG CHỈ MỘT THỜI GIAN NGẮN, mà sẽ kéo dài hàng chục năm sau mới có cơ phục hồi? Đã vậy, không biết số tiền này đi đâu hết, mà dân vùng thảm họa thì nhận được bồi thường KHÔNG ĐÁNG KỂ so với số thiệt hại của họ, còn dân trong vùng chịu ảnh hưởng thì KHÔNG NHẬN ĐƯỢC GÌ, lại còn bị đàn áp bị bắt bớ, chẹn họng không cho đòi bồi thường?

Cho tới hôm nay, nhìn dân miền Trung chết mòn vì ung thư tràn lan do Formosa tiếp tục xả độc xuống biển, xả khí độc lên trời, chôn rác độc khắp chốn.
Nhìn ngoài biển giặc TQ được tướng quân đội Lịch ca ngợi là “cùng liên kết với VN giữ gìn Hòa bình trong khu vực” nhưng chúng vẫn tiếp tục xua đuổi, cướp phá tài sản và đâm, ép vào đá ngầm cho chìm tầu cá của ngư dân VN, cấm ngư phủ VN đánh bắt cá trên vùng biển truyền thống từ bao đời của họ.... thì người dân nào cũng phải tự hỏi: dân mình còn đường nào để sống?

Chưa kể chuyện mụ Ngân nhâng nháo ép QH “phải tìm cách thông qua” dự luật “đặc khu” cắt đất nhượng địa cho TQ TỰ TRỊ trên đất mẹ VN tới 99 năm chỉ vì “BCT ĐÃ QUYẾT RỒI”! Mà ai đứng đầu BCT? Ai là TBT? Ai về thăm Formosa trong thời điểm xảy ra thảm họa cá chết và khen ngợi “Formosa làm đúng qui trình tiến đỗ thì công”, để lừa dân là thảm họa không phải do Formosa, mà không hề ghé thăm, động viên bà con vùng thảm họa đang đau xót, khốn khổ quanh đấy?

Đến lúc này thì người ngu nhất, u mê nhất cũng đã nhận ra AI LÀ GIẶC NỘI XÂM TIẾP TAY VỚI TQ! AI LÀ KẺ XẤU BÁN NƯỚC, HẠI DÂN!

Đừng nhìn vào trò ĐỐT LÒ “CHỐNG THAM NHŨNG” để THANH TRỪNG NỘI BỘ, THÂU TÓM QUYỀN LỰC của ông Trọng mà hy vọng “ông ta vĩ đại” sẽ cứu VN THOÁT KHỎI BÀN TAY BẨN THỈU CỦA TQ đang muốn tóm gọn VN!

Đừng ngồi đó trông chờ những kẻ THAM QUYỀN ĐỘC TÔN trong đảng “thay đổi thể chế chính trị” sang TỰ DO - DÂN CHỦ - PHÁT TRIỂN có lợi cho dân cho nước. KHÔNG BAO GIỜ CÓ đâu!

Hãy như các bác nông dân trong Clip này chỉ thẳng mặt anh CA mà mắng “các anh mới là những kẻ xấu!” và đặt câu hỏi: Tại sao Formosa xả độc giết biển, hủy hoại môi trường sống của nhân dân đã phải CÚI ĐẦU NHẬN TỘI VÀ CHẤP NHẬN BỒI THƯỜNG 500 triệu USD mà các anh còn ra sức bảo vệ chúng? Không trục xuất chúng về nước để cứu dân mình ?

Freitag, 12. Juni 2020

TÔI NGHE TIẾNG DÂN TÔI

Bild könnte enthalten: ‎Text „‎TRUNG QUOC HÀ NOI o km VINH 281 281 km Hoàng Sa LÀO DÀ NANG 704 km Bhan Đới Trung Quoc Xây Dụng Duong Cao CAMPTEAC Bac Nam NHA TRANG 1184 km Đao ו Tp. HCM 1545 km Phú Quoc -Con Đao Trường g Sa‎“‎
Từ trong sâu thẳm nghe tiếng nước tôi
Truyền thống chống giặc ngàn đời vọng lại
Trước thù phương Bắc chẳng ai sợ hãi
Sát cánh bên nhau chống lại giặc Trung
Hàng triệu người Việt chí khí anh hùng
Quyết đồng lòng góp tay chung giữ nước!
Không để bọn Tàu ngang nhiên xâm lược
Qua quan tham mua Tổ quốc của mình!
Chà đạp linh hồn những người hy sinh
Rước giặc vào phản bội tình Dân tộc!
Không để cháu con muôn đời phải khóc
Mất giống nòi, mất đất nước, mất tên!
Tôi nghe tiếng dân từ đáy trái tim
Từ cơn lũ nhấn chìm bao nhân mạng
Nỗi uất hận đám quan tham của đảng
Sự xót xa cá chết trắng bến bờ....
Từ tiếng khóc nghẹn thương các em thơ
“Tiêm nhầm thuốc” nên bất ngờ lạnh ngắt ....
Tôi nghe tiếng dân - nỗi đau mất đất....
Thương người ung thư đang chết từng ngày
Tôi nghe tiếng hồn sông núi hôm nay
Đang quặn thắt vì từng bầy tầu chiến
Của giặc Trung đang nghênh ngang trên biển
Cướp đảo của ta, xâm chiếm Biển Đông....
Máu dân Việt Nam đang chảy thành dòng
Cứ âm thầm theo từng đồng tăng giá
“Lệ phí”, “thuế quan”.... buộc dân phải trả
Lãnh đạo chẳng làm, chỉ phá - bất tài!
Chẳng lo giữ nước, không tính tương lai
Trao Trung cộng tuyến đường dài Nam - Bắc
Tôi nghe lòng dân oán hờn thắc mắc
Phản đối “đặc khu”, chống giặc làm đường!
Đòi Trung cút khỏi, trả lại đại dương!
Cho thế giới được thông thương qua lại
Hòa bình chốn này được bền vững mãi
Để dân Việt Nam dựng lại cơ đồ!
Thanh Bình bút danh TSB 12.06.2019

CÒN GÌ KHÔNG?

Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Tàu thăm dò và khai thác dầu của TQ lần thứ 4 quay lại TỰ DO CÀY NÁT BIỂN VIỆT NAM, và ngang nhiên tuyên bố "Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của TQ", nhưng....

Chua xót thay,
Cho tình người bạc bẽo
Cho niềm tin sớm chết yểu không còn
Chỉ vì tiền chúng bán cả nước non
Mặc dân tộc chết mòn trong cay đắng....
Đau đớn thay,
Hy vọng bình minh sáng
Cho tương lai Việt tỏa rạng sắc mầu
Sau 44 năm, vẫn chẳng thấy đâu
Khi đất nước bị giặc Tầu mua hết...
Bild könnte enthalten: 8 Personen, Personen, die sitzen
....cả lũ ngồi đực mặt bất lực và câm lặng....KHÔNG LÀM GÌ ĐỂ CHỐNG TQ XÂM LƯỢC cả. Thật nhục.

Bị chúng ngăn sông, cánh đồng lúa chết
Xả độc biển, hồ - tiêu diệt cá, tôm
“Rừng vàng, biển bạc”, nay cũng không còn
Lũ thủy điện vùi chôn bao thân xác...
Đảng cứ hô hào “Học theo gương Bác”
“Diệt hết cường hào, ác bá, tay sai”..v.v...
Nhưng bây giờ giầu nhất là những ai?
Cướp đất, phá rừng..v.v.. toàn loài tham nhũng
Khiến ngân sách ngày một thêm thâm thủng
Phải lệ thuộc Trung, bán cả đất, trời
Đầy đọa dân mình khốn khổ khắp nơi
Lãnh đạo đảng ung dung ngồi thụ hưởng
Dinh thự vàng son, chỉ quan trên sướng
Vợ bé, con riêng...v.v... chúng tưởng dân ngu?
Dối trá, gian, dâm, ngỡ tất cả mù?
Nên lươn lẹo bán cho thù, tư túi
“Bốn tốt”, “Chữ vàng”... gắng che đậy tội
Trung cướp biển, đảo - ca ngợi “anh em”?
Đảng buộc dân tộc phải lụy Tầu thêm
Khi bán hết mọi miền cho chúng nó
Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen, Personen, die stehen, Personen gehen spazieren und im Freien
Dân Thủ Thiêm tiếp tục theo kiện, đòi xử lý bọn tham nhũng và trả lại đất cho dân. Nhưng....chúng cứ lờ đi

Chồng chất thuế, phí... khiến dân mình khổ
Cướp đất, phá nhà...chỉ có Đảng giầu!
Chà đạp, đánh đập....chỉ dân mình đau!
Mọi lợi lộc, bọn Tầu đang vơ sạch….
Cưỡi cổ dân, đám tham quan hống hách
Lèo lá cướp đất, sao trách dân căm?
Khiếu kiện, kêu oan suốt mấy chục năm
Đồng Tâm đứng lên - Sai lầm đòi sửa!
Dân Thủ Thiêm khóc đau đớn và uất hận trong cuộc họp vì đã theo kiện đòi đất, nhà tới 20 năm, nhưng....chúng cứ hứa lừa dân rồi để đó.

Thủ Thiêm lũ “cẩu” xé bỏ lời hứa
Bọn khốn nạn phơi mặt giữa đất trời!
HÃY ĐỨNG DẬY, CHẾT CHỈ MỘT LẦN THÔI!
Diệt ác, trừ gian cứu đời con cháu!
Thanh Bình 11.10.2019
Còn gì nhục hơn khi nhìn những bức ảnh này???
Trong khi bọn BÒ ĐỎ vẫn đổ ra đường như bị ĐIÊN vì quả bóng trong một cái giải bé tí. ....Ôi, Việt Nam ơi tỉnh hay say thuốc của Tàu cộng???

Mittwoch, 10. Juni 2020

TÔI THỀ

Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Thà một lần tôi chết
Cho Dân tộc trường tồn!
Hơn trăm năm sống nhục
Hại muôn đời cháu con!
Thà một lần đứng dậy
Quyết giữ lấy non sông
Hơn ngàn năm Bắc thuộc
Để chúng cướp Biển Đông
Bild könnte enthalten: 2 Personen
Thà một lần đổ nát
Để xây lại đàng hoàng
Hơn bán dần cho giặc
Phá cơ đồ tan hoang
Thà một lần sát cánh
Cứu nguy dân tộc mình
Hơn ngậm miệng hèn nhát
Phản bội người hy sinh
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Thà một lần phải chết
Để Tổ quốc vẹn nguyên
Hơn ngàn đời nô lệ
Mất đất nước vì tiền
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Đứng dậy đoàn kết lại!
Lập trận chiến cuối cùng
Sức mạnh dân vô địch
Quyết tâm thắng giặc Trung!
Hãy ngẩng đầu kiêu hãnh
Vì Tổ quốc, nhân dân!
TRÁCH NHIỆM VÀ DANH DỰ!
Tôi thề quyết dấn thân!
Thanh Bình 09.06.2018

Donnerstag, 4. Juni 2020

TẠI SAO BẠN LẠI IM LẶNG?


Công bố Nghị quyết của Chính phủ về thành lập Ban Quản lý Khu kinh ...













Gương mặt tên trực tiếp cắt đất bán nước Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh 


Bạn là NGƯỜI VIỆT phải không?
Có còn yêu nước, sẵn lòng vì dân?
Có dám chống giặc khi cần?
Lên tiếng, hành động, dấn thân cho đời?

Trung cộng muốn chiếm đất trời
Muốn trấn giữ tất biển khơi quê mình
Đầy dân vào cảnh điêu linh
Tâm bọn Hắn tặc chỉ rình chiếm thôi

Hãy lên tiếng, góp một lời
Linke, chuyển tiếp.... triệu người đồng tâm
Ngăn bọn gian ác nội xâm
Tiếp tay Trung cẩu âm thầm hại dân

Chuyển giao đất nước dần dần
Thực hiện cướp đất, đuổi dân kiếm tiền
Ta im lặng, mất đất liền
Mất biển, rừng, núi, mất quyền tự do

Không thể ngậm miệng trông chờ
Mặc đảng thao túng, bán cho giặc Tàu
Tổ quốc sẽ mất còn đâu?
Tương lai con cháu cúi đầu làm nô?

Hay phải đánh đĩ, diễn trò?
Bán sức lao động, để cho chúng giầu?
Lên tiếng cứu nước mình mau!
Trước khi phản động theo Tầu công khai

Giữ lấy Tổ quốc, Tương lai
Bảo vệ con cháu ngày mai thoát thù
Học tập truyền thống ngàn thu
Giết giặc cứu nước, chống thù ngoại xâm

Không để đảng mãi sai lầm
Cứ "sai rồi sửa" ngàn năm họa vùi
Đồng lòng đứng dậy đi thôi
Dấn thân giữ đất, muôn đời nhớ ghi!

Thanh Bình 03.06.2018
Phú Quốc sắp thành đặc khu kinh tế: BĐS nghỉ dưỡng như “hổ mọc ...
“Thành phố không ngủ” Grand World tại "đặc khu kinh tế" Phú Quốc. Bạn có nghĩ đây là đất VN không???

"ĐẶC KHU KINH TẾ" CHỈ LÀ VỎ BỌC CHO ÂM MƯU BÁN NƯỚC!
TQ rất giỏi việc dùng tiền mua dàn lãnh đạo ĐCSVN, nhằm thâu tóm đất dài hạn để chúng di dân TQ sang, giết dần và đồng hóa dân VN nào còn sống sót sau 50 năm chúng được tự do ra vào, buôn bán, xây nhà, lập phố, mở các khu sòng bạc và mua bán dâm ngay trên lãnh thổ VN; chúng còn được phép mang cả Tòa án của chúng sang để xét xử mọi tranh chấp trong "đặc khu kinh tế", coi nơi đó như một phần lãnh thổ của TQ, mà phía VN KHÔNG CÓ QUYỀN CAN THIỆP y như "thành phố Formosa" tại Hà Tĩnh và vùng TQ khai thác Bauxit Tây Nguyên vậy.
TQ đang công khai thực hiện kế hoạch xâm lược không cần tiếng súng, phối hợp chặt chẽ, "đúng qui trình" với ĐCSVN khiến không một nước nào có thể can thiệp. Còn chính quyền của ĐCSVN t̀hì hăng hái giúp TQ bắt sạch tống giam dài hạn người yêu nước VN để triệt hạ mọi mầm mống người dân VN chống TQ xâm lược mềm bằng tiền.
Nguy cơ mất nước và tiệt giống nòi chính từ lòng tham của ĐCSVN và những người Việt đang mạo danh "nhân dân" để định bấm nút hợp pháp hóa việc cắt đất bán nước 99 năm không thành do sự phản kháng của nhân dân quá mạnh mẽ. Nay chúng nhân cơ hội nhân dân đang lo lắng cho sức khoẻ cộng đồng vì con Coronavierus Vũ Hán tràn lan, đã QUA MẶT DÂN thông qua nghị quyết cho "người nước ngoài" (mà ai cũng hiểu, chỉ có Trung cộng) TÜ) DO RA VÀO CÁC VÙNG ĐẶC KHU KINH TẾ VEN BIỂN. Bây giờ lại tiến một nước xa hơn là cho Quảng Ninh công khai lập "đặc khu kinh tế" toàn bọn Tàu khựa chiếm hữu đất đai, lập làng, lập phố trong đó và....TỰ TRỊ ngay tại Vân Đồn của VN. Trong khi TQ ĐANG TUYÊN BỐ CƯỚP TRẮNG HOÀNG SA, TRƯỜNG SA và BÃI TƯ CHÍNH CỦA VN.
Tôi KHÔNG THỂ HIỂU NỔI, tại sao dân mình lại im lặng, để một nhóm BCT, BCH TW ĐCSVN cưỡi đầu cưỡi cổ và ngang nhiên bán nước như vậy???
Hãy lên tiếng ngăn cản bọn giặc nội xâm là những tên quan tham đang chỗm chệ ngồi trên các ghế quyền lực, nhưng vì tiền mà cắt đất của Tổ tiên chúng ta bán nước, hại dân tộc vào con đường diệt vong này trước khi quá muộn!
Thực ra chính phủ VN CHẲNG CÓ BẤT CỨ KẾ HOẠCH GÌ cho hướng phát triển "đặc khu", mà chỉ mượn danh BÁN ĐẤT DÀI HẠN CHO TÀU theo yêu cầu của Tập mà thôi.

Bild könnte enthalten: 2 Personen
Lãnh đạo ĐCSVN hãy đọc lại 2 di huấn của Vua Việt nam và tên trùm kẻ cướp Mao Trạch Đông để soi lại mình. Bằng không, các người đáng phải chém ngàn lần.
Nếu không chủ ý bán đất cho Tàu, thì sao không dồn ngân sách cho Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội làm 3 "đặc khu kinh tế" luôn có tốt hơn không? Hãy dành ưu tiên cho NGƯỜI VN trước hết, rồi tới các nhà đầu tư khác, nhưng CẤM CÁC DOANH NGHIỆP TQ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, vì TQ ĐANG LÀ KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI NHÂN DÂN VN. Hãy trao cho dân của 3 thành phố này được QUYỀN TƯ DO BẦU RA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA MÌNH, cho phép họ ĐỘC LẬP QUYẾT ĐỊNH MỌI SÁCH LƯỢC PHÁT TRIỂN, và TỰ LẬP RA TÒA ÁN XÉT XỬ MỌI TRANH CHẤP đi. Tôi tin làm như thế vừa tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp VN phát triển, vừa lấy được lòng tin của người dân nhanh chóng, vừa chặn được nguy cơ bị TQ thâu tóm đất đai và bảo toàn được nòi giống Việt trước nguy cơ bị TQ DIỆT CHỦNG và ĐỒNG HÓA y như Nội Mông, Tây Tạng và Tân Cương....
Đừng im lặng nữa các bạn. Thà một lần được sống ngẩng cao đầu còn hơn ngàn lần sống hèn, sống nhục.
Thanh Bình 03.06.2018 Sửa 03.06.2020