Seiten

Sonntag, 25. Oktober 2020

THU NHỚ

 

Chút nắng muộn màng nghiêng má em
Suối trong róc rách chảy êm đềm
Nghe tiếng lá rơi nhẹ trên lối
Lòng bỗng chạnh lòng nhớ anh thêm
Thu trước chúng mình mới gặp nhau
Thu nay xa cách, lệ vương sầu
Bâng khuâng lạc lối trong tình nhớ
Tự hỏi lòng mình, anh ở đâu?
Đường vắng mình em mãi ngẩn ngơ
Thu thêm vàng úa bởi mong chờ….
Một vòng tay ấm trên vai lạnh
Để Thu lỡ tàn, Đông vẫn thơ…..
Lá vàng quấn quýt chốn em qua
Thương lắm đơn côi gốc cội già
Nhắc em kỷ niệm ngày xưa ấy
Chống chếnh nụ hôn nồng ….đã xa…
Lối cũ, tình xưa…. ai nhớ ai?
Thoáng trong gió thoảng, tiếng thở dài
Người ơi có biết tim quặn thắt?
Hồn mãi ngẩn ngơ trách…. Thu phai...
Cũng đành, thôi nhé mình chia ly
Buồn giấu trong lòng, em bước đi
Ngoảnh mặt quay lưng gạt nước mắt
Nuốt sầu bởi biết, chẳng còn gì….


Mỗi độ Thu về, nhớ tới anh
Tiếc cho tình cũ đã không thành
Chia ly cay đắng mình đôi ngả
Em phải xa Chàng.... tiếc tuổi xanh....
Kỷ niệm ngày nào vẫn đáy tim
Khi buồn nhớ đến em lục tìm
Lệ sầu chợt đọng trên mi mắt
Quặn thắt trong hồn giữa lặng im ....
Bao mùa lá đổ mình xa nhau?
Thoáng chốc thời gian nhuộm mái đầu
Sương gió heo may thêm trĩu nặng
Nỗi buồn ngày cũ chẳng qua mau....
Cũng tại tình thơ khắc quá sâu
Để rồi cách biệt nhớ về nhau
Bâng khuâng chẳng thể quên người ấy
Nhìn lá Thu rơi lại chợt sầu....

Thanh Bình 24.10.2020


Montag, 19. Oktober 2020

TRỌNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN TRƯỚC HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC!

 

Bởi Trọng lú nắm một lúc 6 ghế quyền lực nhất trong tay:
1/ Chủ tịch nước: Phải lo chuyện hoạch định chính sách đối nội, đối ngoại và chịu trách nhiệm chỉ đạo chung việc điều hành Đất nước. Nhưng.... đáng tiếc Trọng cho thấy là một kẻ BẤT TÀI, VÔ GIÁ TRỊ trước nhân dân VN và trước bạn bè Thế giới, nên VN ngày càng đắm chìm.
2/ Tổng bí thư ĐCSVN: Chức vụ này đáng lẽ chỉ có giá trị điều hành đối với hệ thống ĐCSVN và chỉ có tác dụng với đảng viên ĐCSVN, mà chẳng ảnh hưởng gì tới dân VN. Nhưng vì ĐCSVN CƯỚP QUYỀN DÂN TỘC, tự nhét điều 4 vào Hiến pháp năm 1992 để khẳng định: “Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, tức là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam theo một chế độ Đảng trị = Đảng chủ, chứ không phải "Dân được làm chủ" như Điều 2 đã xác định “Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…”, vì vậy ĐCSVN nắm trọn quyền thao túng toàn bộ đất nước này khiến Đất nước đang tới bờ vực thẳm của nguy cơ mất nước vì dàn lãnh đạo đều do ĐCSVN cử ra toàn lũ bất tài, vô liêm sỉ, bất nhân, tham lam, vô cảm thì làm sao đưa Dân tộc thoát vòng kim cô của giặc Tàu, đưa Đất nước phát triển bền vững được?.
3/ Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh: Có nghĩa mọi chuyện VN để mất dần biển, đảo, biên cương, đất liền; chuyện VN bị các nước khinh rẻ, coi thường vì những chính sách mập mờ không nhất quán, rõ ràng; chuyện TQ cài được vài trăm điệp viên vào tất cả các ngành, các cấp của VN như tướng Trương Giang Long nói; chuyện Bộ trưởng CA tô lâm biến thành TỘI PHẠM QUỐC TẾ khi tổ chức bọn mafia xâm nhập Đức TRÁI PHÉP bắt cóc TXT làm xấu mặt VN trên trường QT.....Tất cả đều là LỖI DO TRỌNG LÚ không làm tròn nhiệm vụ cả.
4/ Trường Ban chỉ đạo Cải cách Tư Pháp: Như vậy, tất cả những vụ ÁN OAN suốt bao nhiêu năm qua KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ dứt điểm; những vụ dân oan khắp nơi khiếu kiện; những vụ tống giam dài hạn người yêu nước chống TQ, bảo vệ môi trường hay bênh vực Dân oan...v.v...những vụ án VÔ LÝ như thằng CỐ TÌNH DÀN DỰNG tổ chức tham nhũng 7.000 tỷ đồng Phạm Nhật Vũ thì chỉ bị phạt 3 năm tù, còn anh thanh niên ăn cắp con vịt thì bị 7 năm tù giam.... đã nói lên rất rõ ngành Tư pháp VN ĐANG THỐI NÁT BẤT CÔNG VÔ CÙNG TRẦM TRỌNG.


5/ Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng: Chỉ nhìn vào danh sách dài bất tận của đám tham nhũng đã bị lộ, toàn là lãnh đạo cao cấp do ĐCSVN lựa chọn và cử ra; cứ nhìn những lãnh đạo các cấp của ĐCSVN sống ngang nhiên trong xa hoa giàu sang, phè phỡn thừa mứa trong khi dân VN đắm chìm trong thảm họa thương đau liên tiếp; cứ nhìn cảnh các Tập đoàn kinh tế của những "đại gia" cùng phe trọng hay những kẻ nắm quyền đang thắng thế; cứ nhìn cảnh giờ đây dân đi bất cứ đâu, đụng chuyện gì từ nhà thương, trường học, nhà trẻ... đều phải chi tiền; đi tới đâu, làm gì cần tới cán bộ thôn, xã, tổ khu phố hay phường thôi là.... nghe hoạnh hoẹ hay được chứng kiến cách tiếp dân lạnh nhạt..... đủ biết "hiệu quả" của việc trọng "chống tham nhũng" như thế nào!
6/ Bí thư Quân Ủy Trung ương: Có nghĩa trọng nắm trách nhiệm mọi mặt về an ninh chính trị trong nội bộ đảng cũng như trong dân; nắm việc điều hành, chỉ đạo Bộ CA phải ĐIỀU TRA RÕ RÀNG, ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH mọi vụ án hay nghi ngờ gây án......của bất cứ tổ chức nào, nhằm mục đích giữ gìn AN NINH TRẬT TỰ để BẢO VỆ SỰ AN TOÀN CHO DÂN VN trước mọi sự tấn công TRÁI PHÉP của bất cứ tổ chức hay đối tượng nào. Như vậy, trọng cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước chuyện nội bộ ĐCSVN rối ren, kéo bè kết cánh dựng "dự án" bậy bạ móc ruột ngân sách; chuyện các quan tham nhũng mua bằng, chạy chức, đút lót, hối lộ, chạy án, chạy điểm; chuyện HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN bỏ buông biến, đảo, biên cương cho TQ, nhưng lại điều quân ngang nhiên cướp đất dân trên khắp các tỉnh thành để chia nhau làm giàu; kéo 3.000 quân tinh nhuệ đang đêm vào làng Hoành Đồng Tâm giết Cụ Lê Đình Kình.... để CƯỚP ĐẤT cho Viettel làm vốn kinh doanh...v..v.. Điều này nói lên QUỐC PHÒNG VN BỊ VÔ HIỆU HÓA TRƯỚC TQ, còn AN NINH trong nội bộ đảng thì RỐI REN, LOẠN XÀ BẦN.


KẾT:
Như vậy, Trọng lú PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN trước hiện tình BI ĐÁT, NGUY CƠ MẤT NƯỚC vào tay TQ trong chiến dịch XÂM LƯỢC MỀM của Bắc kinh, CÓ TỘI với Tổ Quốc và nhân dân VN vì anh ta nắm trong tay TẤT CẢ QUYỀN LỰC chi phối toàn bộ Nhà nước và Chính phủ nước CHXHCNVN, nhưng để cho Việt nam rơi vào tình trạng:
- Kinh tế, chính trị của VN lệ thuộc vào TQ gần như hoàn toàn (khi các ngành quan trọng như điện, nước, khoáng sản, xuất khẩu.... đều lệ thuộc gần như vào TQ hoàn toàn; cán bộ, lãnh đạo của ĐCSVN đều được gửi sang TQ "học tập," và "đào tạo")
- An ninh Quốc phòng thì HÈN VỚI GIẶC để mất dần biển, đảo, biên cương, đất liền cho giặc TQ; không dám không dám can thiệp cứu giúp ngư dân bị TQ đâm tàu, cướp phá ngư cụ, bắt người .... ngay trên vùng biển của mình; để hàng đoàn người TQ nhập cảnh trái phép và buôn hàng tấn thuốc gây nghiện vào sâu trong lãnh thổ VN mà VN không được phép xử lý, phải trả về TQ.
- Giáo dục ngày càng SUY ĐỒI nghiêm trọng, nên đào tạo ra toàn GS TS dố.t, nói nhảm, có những công trình méo mó sai lệch về nhận thức....khiến xã hội ngày càng rối ren, loạn luân.
- Y tế thì loạn xà bần, bác sĩ thực tâm cứu tính mạng bệnh nhân vì lương tri hầu như không có, hay quá hiếm. Nhà nước không có một chính sách nào rõ ràng cho việc phòng và chữa bệnh hiệu quả cho dân, nên bệnh nhân chất chồng lên nhau tại các bệnh viện, thiếu chỗ nằm và....chi phí khám chữa bệnh quá cao so với mặt bằng lương trong XH.
- Truyền thông, Phim ảnh, Văn hoá XH, Xuất bản..v.v.... loạn tùng xị, đánh mất hết những giá trị đạo đức truyền thống. Giáo viên thì bị điều đi "phục vụ quan khách"; nhẩy biểu diễn trước học sinh toàn trường như phát cuồng; đánh và hành hạ, lạm dục tình dục trò thản nhiên và công khai; lãnh đạo đảng thì cao ngạo, thích khoe khoang lung tung những điều không thực, luôn tìm cách dối trá, lừa đảo dân; cán bộ đảng thì hung hăng, chửi bới, đe dọa, đánh dân, khu xử với dân như súc vật; lũ tay sai, bưng bô cho đảng thì đánh mất hết tính người, chửi loạn xà bần, tự khoe những thứ bẩn thỉu nhất mà đảng dạy cho chúng ở khắp mọi nơi, trên mọi diễn đàn, trang mạng .... mà không còn biết xấu hổ.
- Chưa hết, mọi THẢM HỌA đang diễn ra HÀNG NĂM như lũ lụt giết chết hàng trăm mạng người, cuốn trôi hay làm hư hỏng nhà cửa, tài sản của nhân dân Miền Trung cũng như khắp nơi trên cả nước đã có thể ngăn chặn hay giảm bớt được, nếu trọng KHÔNG THAM QUYỀN LỰC độc tôn trong khi bản thân BẤT TÀI, LÚ LẪN, LẠC HẬU và GIÀ NUA.

Đề nghị Trọng PHẢI TRẢ LẠI NGAY CHO DÂN QUYỀN TỰ DO BẦU CỬ để tìm ra những người LÃNH ĐẠO SÁNG SUỐT, CÓ TÀI, CÓ TÂM, CÓ TẦM, MỘT LÒNG VÌ DÂN VÌ NƯỚC, KHÔNG VÌ TIỀN BẠC, LỢI NHUẬN để đưa Đất Nước phát triển BỀN VỮNG, DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN.

Nếu làm được điều đó, Trọng sẽ được dân tôn thờ hơn bất cứ ai khác trong lịch sử VN!

Thanh Bình 19.10.2020

Về những bức ảnh:
Bay chết thì cũng phải thôi!
Phá rừng cướp gỗ thì đời phải tiêu!
Xây "thủy điện cóc" chi nhiều?
Giết dân xả lũ, sớm điêu linh - tàn!





TRỌNG HÃY LÀM GƯƠNG!

 

Này anh trọng lú hãy làm gương!
Tự bỏ TIỀN TÚI tỏ tình thương
Cứu giúp Miền Trung đang gặp nạn
Nhà tan, người chết bởi lũ cuồng....

Hãy khai tài sản ông trước đi!
Kể xem con trai ông làm gì?
Lũ bạn của nó sao giàu sụ?
Công trình rải khắp nước - đáng nghi!

Hãy nhìn lại ông, xem xứng không?
Một đít 6 ghế, quyền chất chồng
Mà để nước mất dần tay giặc?
Dân Việt khốn khổ, mãi long đong....?

Chủ tịch, Tổng bí ông nắm quyền
Tại sao Đất nước mãi chẳng yên?
Nhân dân khốn khổ vì thảm họa?
Trung chiếm biển, đảo, lẫn đất liền....?

Bí thư Quân Ủy cũng là ông!
Chủ tịch An ninh lẫn Quốc phòng
Vậy sao để Trung làm loạn vậy?
Quay súng giết dân - có đúng không???

"Cải cách Tư pháp", ông đứng đầu
Sao bắt Công lý chết nơi đâu?
Để người yêu nước bị giam thế?
Lãnh đạo hèn hạ phụng giặc Tầu!???

Trưởng "Chống tham nhũng" quyền trong tay
Càng chống, tham nhũng càng ăn dầy
Bọn giặc nội xâm thêm phát triển....
Hàng triệu ngàn tỷ.... chúng "thổi" bay....


Bây giờ nói với dân sao đây???
Bất tài, già lú, "ný nuận" đầy
Tham nhũng quyền lực, nhưng ....hèn hạ!
Khiến nước mất dần, dân trắng tay....

Ông kêu gọi dân giúp nhau ư???
Chỉ cần tham nhũng thẳng tay trừ
Tịch biên tài sản không nương nhẹ
Bán hết lấy tiền giúp - vô tư!

Ông hãy kêu gọi đám tham quan
"Lãnh đạo" ông dựng, chuyên làm càn!
Cướp đất, xây nhà hoành tráng ấy
Tiền tỷ cứu dân bớt lầm than....

Ông hãy bỏ tiền túi "tặng" dân
Như ông tặng Lào, Cu(ba) - kết thân
Tự khoe "tiền Trọng" đem đi tặng
Gần trăm tỷ đó... Miền Trung cần!


Trọng hãy BỎ TIỀN TÚI của ông RA CỨU DÂN MIỀN TRUNG để LÀM GƯƠNG trước, như ông đã từng vỗ ngực khoe trên báo chí VN rằng ông - Nguyễn phú trọng (chứ không phải chính phủ VN) mang tiền sang tặng Lào 30 tỷ xây trường học, tặng 20 bộ máy vi tính cho trường PTTH Lào - Việt, tặng hàng tỷ tiền trang thiết bị vật dụng y tế cho Lào, Cam và Cuba đi.
Dân cần lắm nhìn thấy tấm lòng yêu nước, thương dân của ông, chứ không cần thứ danh hão, mà ông lấy cắp thuế dân mua về cho bản thân ông đâu.

Thanh Bình 19.10.2020

TỔNG THỐNG MỸ XUẤT SẮC NHẤT DONAL TRUMP


Donal Trump vốn là một Doanh Nhân cực kỳ thành đạt, vợ đẹp, con ngoan và tài giỏi. Ở tuổi ngoài 70, ông có thể yên bình ngồi thụ hưởng thành quả của cuộc đời mình.

Nhưng.... theo dõi sát sao tình hình chính trị đất nước và sự biến chuyển ngày càng xấu đi của nước Mỹ theo chiều hướng "toàn cầu hóa" do đảng Dân chủ Con lừa Mỹ đặt nền móng và dẫn dắt, ông Trump đã nhận ra ĐẠI ĐA SỐ DÂN MỸ BỊ MẤT VIỆC LÀM nên ngày càng nghèo khó hơn, trong khi giới chủ lớn, đám chính trị gia tự xưng "cấp tiến", đám văn nghệ sĩ chỉ thích hơi tiền và đám "truyền thông thổ tả" ăn theo nói leo được Trung cộng chú ý "chăm sóc đặc biệt" thì ngày càng giàu có.

Nước Mỹ bị phân cực và bị cuốn vào các cuộc xung đột, khủng bố có nguy cơ kéo dài bất tận vì.... sự NHU NHƯỢC trong xử lý tình huống xung đột sắc tộc của Obama khi Mỹ nắm vai trò "anh cả của Thế giới", vốn là Cường quốc số 1 lâu nay.
Cũng vì sự mê muội của Bill Clinton, Obama và đảng Dân chủ luôn tôn vinh những cái đầu CON LỪA nhu nhược và trì trệ, không nhận ra và không phân biệt rõ ai là KẺ THỦ NGUY HIỂM NHẤT CỦA MỸ VÀ NHÂN DÂN TOÀN THẾ GIỚI, khiến nước Mỹ tuột dốc trước sự tăng trưởng mạnh mẽ của TQ, nhờ vào việc các ông chủ to của Mỹ chuyển hãng xưởng và công nghệ Mỹ sang cho TQ theo sự thúc đẩy và kêu gọi của Bill Clinton và Obama..

Quá thương dân Mỹ và yêu nước Mỹ bằng CẢ TRÁI TIM MÌNH, nên không thể ngồi yên nhìn nước Mỹ lụn bại dần, Ông Donal Trump quyết định ra tranh cử, khi chẳ̀ng mấy ai (kể cả các nghị sĩ của đảng Cộng Hòa) tin rằng Ông sẽ làm được gì khi "chẳng có tí kinh nghiệm chính trị nào", "ăn nói tùy tiện, nghĩ sao nói vậy, không theo lề lối của một chính trị gia", "tính khí thất thường"...v.v... Ông Donal Trump đã TỰ BỎ TIỀN VẬN ĐỘNG TRANH CỬ và chỉ nói những gì Ông nghĩ, hay Ông muốn LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI từ trái tim đầy nhiệt huyết của mình dành cho nhân dân Mỹ và nước Mỹ yêu dấu của ông.
Và.... đại đa số dân Mỹ đã cảm nhận được bầu máu nóng chứa đựng lòng quyết tâm, ý chí kiên cường của một TRÁI TIM YÊU NƯỚC, YÊU DÂN TỘC từ Ông, nên họ dồn phiếu cho Ông, để ông trở thành vị Tổng Thống thứ 45 của nước Mỹ và ĐƯA NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI nhanh chóng.


Ông Donal Trump trở thành Tổng Thống Mỹ ngoài dự kiến của giới chính trị gia gạo cội, giới tài phiệt cậy tiền thích thao túng chính trường để kiếm lợi nhuận khủng, giới văn nghệ sĩ, báo chí cánh tả chỉ nghĩ tới tiền và danh vọng, cũng như đám Dân chủ nh.u như.ợc, th.am la.m, h.áo d.anh, thiếu thực tế không chỉ ở Mỹ, mà trên toàn thế giới khiến họ vô cùng lo lắng.

Nhưng .....bốn năm qua, mặc dù thời gian còn quá ngắn, nhưng Ông Donal Trump, vị Tổng Thống DÂN CỬ đã làm được những việc mà CHƯA MỘT ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ NÀO LÀM ĐƯỢC CHO NƯỚC MỸ, DÂN MỸ và NHÂN DÂN TOÀN THẾ GIỚI mà KHÔNG HỀ VÌ TIỀN, VÌ DANH VỌNG và QUYỀN LỰC cho bản thân mình:

- Trong vòng thời gian ngắn, Ông đã xây dựng được nền kinh tế vững mạnh nhất chưa từng có trong lịch sử Mỹ với 7 triệu việc làm mới, khiến tỷ lệ thất nghiệp đối với người da đe.n và da m.àu.xuống mức thấp nhất từ trước tới nay.

- Chấm dứt thời kỳ nước Mỹ chuyển công nghệ tân tiến ra nước ngoài, làm giàu cho TQ và tạo điều kiện cho TQ ĐÁNH CẮP CÔNG NGHỆ TINH XẢO CỦA MỸ VÀ CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY để "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến không ngừng" đòi lấn lướt cả Mỹ.

- Đòi cân bằng cán cân thương mại không chỉ với TQ mà trên toàn thế giới để có tiền bảo vệ nền An sinh XH cho nước Mỹ; giảm giá thuốc trị bệnh lần đầu tiên trong 50 năm qua cho dân Mỹ; đảm bảo quyền được bảo hiểm cho mọi sắc dân đang sinh sống hợp pháp tại Mỹ. Ông chỉ đòi sự CÔNG BẰNG mà dân Mỹ đáng được hưởng.

- Chấm dứt thời kỳ nước Mỹ BỊ LỢI DỤNG trong các tổ chức Quốc tế như "Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF" (còn gọi là Hiệp ước tên lửa tầm trung) mà Mỹ đã ký với Liên Xô năm 1987 vì Nga KHÔNG TUÂN THỦ Hiệp ước này; rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP) để bảo vệ việc làm cho dân Mỹ; rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vì nó trút gánh nặng tài chính lên đầu dân Mỹ, trong khi TQ là thủ phạm hủy hoại môi trường ghê gớm nhất lại không phải đóng góp mấy; rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vì KHÔNG CÔNG BẰNG trong hành xử, quản lý tài chính yếu kém khiến nợ nần chồng chất; Từ bỏ Hiệp định hạt nhân với Iran và khôi phục các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Iran vì "hiệp định này đã không ngăn cản Iran phát triển tên lửa đạn đạo, chỉ hạn chế năng lực hạt nhân của Iran chứ không triệt để loại bỏ nó"; rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì là “cơ quan đạo đức giả và vụ lợi”, “tạo ra sự nhạo báng về quyền con người” vì đã kết nạp cả những nước vi phạm Nhân quyền một cách NGHIÊM TRỌNG vào làm thành viên; rút khỏi Liên minh Bưu chính thế giới UPU vì "khiến Mỹ lâm vào tình trạng bị cạnh tranh không công bằng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến thu nhập của ngành bưu chính Mỹ" và rời khỏi WHO vì cho rằng tổ chức này nhận tiền của Mỹ nhiều nhất, nhưng lại phục vụ mưu đồ của TQ, hãm hại cả Thế giới qua Đại dịch Chinavirus.

- Khôi phục và tôn vinh lực lượng Quân đội hùng mạnh, vốn là niềm TỰ HÀO của nước Mỹ. Tiêu diệt dứt điểm bọn khủng bố Quốc tế; chấm dứt các cuộc xung đột kéo dài và đưa Quân nhân Mỹ trở về nhà với gia đình.

- Tạo ra kỷ nguyên mới gắn kết tình đồng minh giữa Mỹ với Israel; đàm phán được thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel và các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất; chấn chỉnh lại các mối quan hệ "đồng minh" vốn đã lỏng lẻo khi các nước đối tác QUÁ Ỉ LẠI vào sự bảo trợ của Mỹ dưới thời Obama.

- Xây bức tường chắn lịch sử để bảo vệ biên giới Mỹ, ngăn chặn biển người tỵ nạn kinh tế và tội phạm các loại cũng như bọn khủng bố trà trộn tràn vào Mỹ qua ngả Mexico xuống mức thấp nhất kể từ 1 thập kỷ qua.

- Quyết định ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI và CẤM CÁC CHUYẾN BAY TỪ TQ KỊP THỜI, khi Ông phát hiện Chinavirus LÂY TỪ NGƯỜI SANG NGƯỜI, chứ không như TQ và WHO đưa thông tin LỪA ĐẢO là "chỉ lây từ động vật sang người" khiến cả thế giới chủ quan, tạo điều kiện cho TQ tung Chinavirus ra khắp thế giới. Ông đã nhanh nhạy khởi động nỗ lực CHƯA TỪNG CÓ của TOÀN NƯỚC MỸ cho việc phát triển Vacin và SX trang thiết bị y tế ngay tại nước Mỹ nhằm giúp nhân dân Mỹ và nhân dân toàn Thế giới chống Chinavirus hiệu quả.

- Ông đã vạch mặt chỉ đích danh TÊN TỘI PHẠM QUỐC TẾ KINH KHỦNG NHẤT MỌI THỜI ĐẠI với những MƯU ĐỒ XÂM LƯỢC MỀM LÃNH THỔ, LÃNH HẢI và giết hại con người KHỦNG KHIẾP nhất nhằm hủy hoại cả thế giới này để thâu tóm quyền lực bao trùm, hòng làm chủ Thế giới như "Giấc mơ Trung Hoa" mà họ Tập từng công khai tuyên bố lâu nay, nhưng ít được chính trị gia các nước lưu tâm đề phòng.

Sự chống phá NGUY HIỂM từ trong lòng nước Mỹ:
Ai cũng rõ, kể từ khi ông Donal Trump ĐÁNH BẠI Hilllary Clinton lên nắm quyền thì các cuộc chống phá liên tiếp không ngớt của đảng Dâm chủ Con Lừa Mỹ diễn ra dưới mọi hình thức: chúng dựng lên các cuộc "điều tra" GIAN DỐI; truyền thông KHÔNG TRUNG THỰC, bôi nhọ Tổng Thống để lừa dư luận; kích động biểu tình phá rối chính quyền TT Donal Trump hòng làm Ông PHÂN TÂM vì phiền muộn.... Chúng ngăn cản mọi nỗ lực của Ông Trump đòi cân bằng cán cân thương mại với TQ chính vì lợi nhuận của chúng, mặc cho nước Mỹ bị đánh cắp công nghệ, chảy máu chất xám và bị gián điệp TQ phá hoại từ bên trong nước Mỹ; chúng ra sức ngăn cản ông Trump tìm mọi cách truy nguồn gốc con Chinavirus; phản đối Ông đóng cửa biên giới chặn Chinavirus vì lý do "giao thương kinh tế"; kích động biểu tình bạo loạn đập phá, cướp bóc, giết cảnh sát trên toàn nước Mỹ chỉ vì một TÊN TỘI PHẠM D.A Đ.EN George Floyd; đóng kịch QUỲ GỐI "thương cảm" và đòi "tính mạng người da đen cũng đáng quí", trong khi bọn chúng PHỚT LỜ chuyện một thằng d.a đ.en Darius Nathaniel Sessoms (25 tuổi) dí súng vào đầu bắn chết một cậu bé da trắng mới có 5 tuổi tên là Cannon Hinnant một cách vô cớ....

Tất cả những trò khốn nạn mà đảng Dâm chủ Con lừa Mỹ CỐ TÌNH TẠO RA đã gây không ít khó khăn cho Tổng Thống Trump kể từ khi ông lên làm Tổng Thống Mỹ. Nhưng.... bằng tình YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN, Ông và cộng sự đã từng bước hoàn thiện được tất cả những điều mình đã hứa với cử tri ĐƯA NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI bằng TÌNH YÊU THƯƠNG VÔ BỜ mà Thiên Chúa ban và dẫn dắt Ông.

Tôi tin rằng DÂN MỸ SẼ MỘT LẦN NỮA KHÔNG CHỌN LẦM NGƯỜI, để Ông Donal Trump và Phó Tổng Thống Mike Prence có điều kiện dẫn dắt nước Mỹ đưa cả Thế giới đi vào một Kỷ nguyên mới tràn ngập TÌNH YÊU trong niềm vui, hạnh phúc, nắng và hoa, mãi mãi không còn phải chịu cảnh máu và nước mắt, gông xiềng độc tài cộng sản nữa.

Thanh Bình 01.10.2020



Donnerstag, 15. Oktober 2020

AI ĐÃ G.I.ẾT EM - LUẬT SƯ PHẠM THỊ HỒNG THÊU???

Rạng sáng nay, khoảng 2 giờ sáng ngày 10.09.2020 người ta tìm thấy xác của cô gái Luật sư Phạm Thị Hồng Thêu, (người Luật sư nữ luôn công khai kêu gọi ủng hộ Dân oan Đồng Tâm trên mạng Face) trên sông Trà Lý, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình.

Ai đã g.i.ết cô ấy??? Trong khi tôi nghe tin các vị Luật sư tình nguyện NHẬN CÃI GIÚP cho Dân oan Đồng Tâm rời tòa trong tình trạng bị một bọn an ninh côn đồ cũng ngồi trong tòa theo sát và.... đ.e d.ọ.a.

Vậy ai đã xuống tay tàn độc g.i.ết cô ấy và ai là kẻ đã ra lệnh tàn nhẫn này để b.ịt m.iệng???

Chúng đã đá.nh đ.ập và gi.ết Cụ K.ình một cách dã man, rồi cho chó c.ắn x.é, lôi x.ác Cụ. Nay lại rắp tâm DỰNG HIỆN TRƯỜNG GIẢ, TR.A TẤ.N É.P CUNG  nhằm VU KHỐNG dân Đ.ồng Tâ.m, buộc họ "nhận tội g.i.ết ng.ười" của chính chúng, hòng gi.ết tiếp hai người con trai của Cụ và tống các cháu, cùng dân Đồng Tâm vào tù.

M.áu chúng u.ống ở Đ.ồng Tâm đã gieo bao nỗi UẤT HẬN vào lòng hơn 90 triệu dân VN rồi, bây giờ chúng lại xuống tay gi.ế.t thêm một nữ Luật sư hòng DẰN MẶT cả các Luật sư đang nhận bênh vực cho 29 người dân oan Đồng Tâm chăng???

Có lẽ khi nhận lời bênh vực cho Dân oan Đồng Tâm và BIẾT RÕ SỰ DÃ M.AN, TÀN Đ.ỘC của bầy Q.uỉ đ.ỏ do ĐCSVN đào tạo ra, nên trong Nhật ký của mình, LS Thêu có viết: "Tôi đang đi trên một con đường đầy chông gai và cực kỳ ng.uy hi.ểm - đó là con đường Trợ giúp Pháp lý cho d.ân o.an Đ.ồng Tâm.... Tôi có thể ch.ết hay t.àn t.ật suốt đời".....

Vậy mà em vẫn ngẩng cao đầu bước trên con đường VÌ DÂN OAN ĐỒNG TÂM để hôm nay chúng gi.ết ch.ết em rồi

Hỡi ôi, đất nước Việt tôi

M.áu đang nhỏ xuống khắp trời thương đau

Chỉ vì CƯỚP ĐẤT DÂNG T.Ầ.U

Cho Viettel kiếm tiền mau chóng giầu

Mà dám th.ảm s.át dân sao?

Gi.ết Cụ Kình, nỡ lòng nào g.iế.t em?

Già bắn ch.ết, gái cũng đem

Đánh đập dìm xuống sông đêm thế này???

Khát m.áu - bầy quỉ kh.ốn thay!

Xin Trời thương, tri.ệt chúng ngay cứu người!

Thanh Bình 10.09.2020

Tin và ảnh lấy từ trang Face Nguyen Bui


NỖI ĐAU KHÔNG DỨT

 


Tôi không muốn viết, bởi quá đau lòng, quá xót xa cho hương hồn Anh vừa rời thân xác, còn vương vấn chút hơi hướng bên cạnh NGƯỜI VỢ HIỀN và HAI ĐỨA CON HIẾU – THẢO chưa muốn rời xa đã phải chứng kiến cảnh họ – những kẻ vô lương tâm lấy danh “người thân nhất” ra để dằn vặt, làm khổ vợ con Anh.

Có lẽ Anh chết đi hồn khó thể nào siêu thoát nổi, chỉ vì chứng kiến nỗi khổ tâm quá lớn, mà những kẻ mang danh “người thân” hay “đồng hương” với anh kia (không biết do vô tình, hay cố ý) đã bẻ quẹo tất cả ý nguyện của Anh, đổ oan khuất xuống đầu người vợ Hiền thục mà 30 năm qua Anh thường chung chăn gối, giữa nóng, lạnh cuộc đời.

Tôi chỉ là một người BẠN mới quen biết Anh từ 29 năm qua, khi Anh và Hiền đã là một cặp CỦA NHAU và VÌ NHAU say đắm. Mặc dù tôi và Anh đều vô cùng bận bịu, ít có dịp đàn đúm, tụ hội với nhau. Nhưng những sự kiện lớn trong đời, hai anh em đều dễ dàng tâm sự, chia sẻ với nhau qua mạng hay điện thoại.

Anh đã từng giúp tôi trang trí hội trường lộng lẫy với những bức họa tuyệt vời trong buổi Lễ trưởng thành cho con trai tôi. Ngược lại, chúng tôi giúp Anh làm chương trình mừng bé Thảo tựu trường và một số các dịp gặp gỡ bạn bè, đồng hương khác mà anh yêu cầu......Thương, hiểu, cảm thông và trân trọng nhau – chỉ thế thôi đủ níu giữ tình bạn chúng tôi xuyên suốt bao thăng trầm cuộc sống. Tôi được Anh tâm sự về chuyện người vợ có hôn thú nhưng.... đã NHẠT TÌNH từ lâu. Anh từng nói bây giờ chỉ còn là TRÁCH NHIỆM với con gái đầu của Anh mà thôi....

Vâng, nếu không thế, sao Anh dám đưa Mẹ anh xuống chỗ chúng tôi chơi khi Bà sang thăm và xin phép Bà cho anh sinh thêm với NGƯỜI VỢ HIỀN bên này một cô con gái nữa ngoài cu H. hơn con trai tôi 1 tuổi?
Không thế, sao Anh kiên quyết gắn bó với em Hiền bên này và đặt tên hai con là HIẾU và THẢO, mà không đặt tên Linh, Luân, Lý, Lương, Luận...v.v.. cho vần với tên Lan, Ly là tên người vợ đầu và đứa con “trong giá thú” kia?
Không thế, sao khi phải mổ tim đột ngột lần thứ 1 và sau khi cấp cứu lần 2 tưởng chết, khi khoẻ lại rời bệnh viện, Anh không trở về sống bên “người vợ có hôn thú” kia, mà kiên quyết ở lại bên này với người vợ HIỀN và hai đứa con ngoan HIẾU, THẢO tới giây phút cuối cùng?

Tôi không hiểu tự bao giờ cái đám người “đồng hương” hay “Hội người Việt” ở đây lại có quyền can thiệp vào chuyện tư gia của người khác, cho dù gia đình người bị can thiệp là “đồng hương” của họ? Những tưởng họ là những người LÀM CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG, chỉ dừng lại ở chuyện lo đám ma cho Anh là đã trọn ân nghĩa rồi chứ?
Ngoài ra Anh có ủy quyền cho họ can thiệp chuyện nhà Anh không?
Anh có di chúc cho họ được quyền quyết định ai mới là vợ Anh không?
Anh có viết giấy nhờ họ lo hậu sự cho Anh khi biết mình không còn khoẻ không?
Anh có dặn ai đó chuyện PHẢI ĐƯA ANH VỀ VỚI BÀ VỢ CŨ NHẠT TÌNH kia không?
TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG!
Vậy tại sao??? Ai cũng biết câu “Nhiệt tình quá, hóa phá hoại mà”.

Tuy Anh ra đi đột ngột, không để lại một chữ nào, nhưng ai còn chút tỉnh táo và thông minh, nhìn lại cách Anh khu xử với 2 người đàn bà và 3 đứa con, đủ biết Anh muốn ở với ai. Anh đã chọn em HIỀN và ở lại bên cô ấy suốt 30 năm cuối của cuộc đời. Điều này KHÔNG AI CÓ THỂ PHỦ NHẬN!

Còn nhìn cảnh hai người đàn bà trước linh cữu Anh: Một người lạnh lùng, không một giọt nước mắt xót thương, đứng cách xa quan tài và sợ ...”cho mở quan tài sẽ hại cho người thân đang sống”... Còn người kia thì khóc khan giọng, đỏ mắt suốt cả buổi tiễn đưa, cứ lăn xả vào chỉ để ve vuốt khuôn mặt thân yêu đầy tử khí lạnh lẽo đã vô hồn, hay chỉ để được đặt bàn bàn tay ấm nóng mềm mại của mình úp lên bàn tay chồng như muốn sưởi ấm cho Anh và mãi gọi “Anh Bích ơi, dậy đi!”.... Ai có TÌNH hơn ai?

Tôi là con đàn bà can đảm, dẫu thương xót người Anh, người Bạn đã khuất vô cùng, nhưng khi tới viếng hương hồn Anh, tôi chỉ run run chắp tay trước linh cữu Anh và nghẹn ngào gọi thầm, “B.... ơi, sao Anh nỡ bỏ vợ con, bạn bè sớm như vậy?”....mà rồi chứng kiến cảnh vật vã đau đớn đến quặn lòng của em Hiền và con bé Thảo, nhìn nỗi đau quá lớn trĩu nặng trong đáy mắt của Hiếu, cậu trai mới lớn, bỗng chốc PHẢI trở thành người đàn ông chín chắn làm chỗ dựa cho mẹ và em một cách gắng gượng.....tôi đã khóc ròng....khóc như một đứa trẻ vì thương ba mẹ con em đột ngột bơ vơ.....
Tôi khóc cũng vì uất ức, tức giận những kẻ thiếu trái tim và tấm lòng, khiến người đi trĩu nặng oán hờn đã đành, mà người còn sống cứ phải chịu nỗi khổ bị người khác hành hạ, dằn vặt tinh thần mãi....

XIN HÃY THẤU HIỂU!
Giã biệt nhau rồi, tim héo hon
Mê mê , tỉnh tỉnh, lạc đâu hồn?
Níu ôm kỷ niệm vơi lòng nhớ
Khóc cạn nước mắt, thương Anh hơn
Ai thấu cho Em, tình gắn bó?
Ba mươi năm lẻ vẫn vuông tròn
Sao người lạnh nhạt chia tình thắm?
Day dứt linh hồn, đau các con....

Có ai hiểu được nỗi lòng người ra đi đau đớn đến thế nào khi người vợ HIỀN mà Anh nâng niu ôm ấp 30 năm qua bỗng chốc bị chúng gạt ra rìa chỉ vì một cái giấy “hôn thú” đã mất giá trị, ngay từ khi Anh quyết định sinh thằng CON TRAI NỐI DÕI TÔNG ĐƯỜNG với Hiền bên này không?
Ai dám cướp quyền Anh để lên tiếng “từ” người VỢ HIỀN của Anh, không cho cô ấy làm dâu nhà họ Đinh?
Ai dám láo toét khẳng định, con Anh không có quyền gì với thân xác bố nó, chỉ vì tên bố chúng “không có trong giấy khai sinh”?
Sao lại có những kẻ ấu trĩ (hay có thể nói là ngu dốt) đến vậy?
Nước Đức cho phép những đứa trẻ mang họ bố, nếu bố chúng ra xác nhận đứa trẻ đó là con của anh ấy (Vaterschaft).
Còn những đứa trẻ mang họ mẹ mới là những đứa “con hoang”, không có cha.

Nói về LÝ trên mặt giấy tờ, thì hai cháu HIẾU và THẢO đều mang họ ĐINH của bố B. Điều đó chứng minh anh B. đã công nhận đó là NHỮNG GIỌT MÁU CỦA ANH ẤY. Và KHÔNG AI CÓ QUYỀN xóa bỏ nó!
Còn nói về TÌNH, thì Anh đã chọn ở lại bên người vợ nghèo tên HIỀN mà Anh thương, Anh yêu cho đến phút cuối cùng, chứ nhất định không về VN sống bên người vợ khá giả mặc dù có thể được gần Thân Mẫu mà Anh hằng yêu quí, kính trọng lúc cuối đời.

Xin đừng trách sự lựa chọn của người đã khuất!
Tôi cũng tin Mẹ Anh, người đàn bà thông tuệ giàu tình cảm. Trước kia Bà đã biết rõ nỗi lòng con trai mình hơn ai hết, nên thà để con sống xa mình, nhưng hạnh phúc, còn hơn dùng sức mạnh tình Mẹ, buộc con trai phải trở về trong đau khổ dằn vặt. Bây giờ cũng vậy, Bà biết quá rõ, nếu đưa xác Anh về, sẽ quá tốn kém và khổ cho các cháu của Bà. Đã vậy, nếu Bà mất đi, họ hàng anh em ở VN mấy ai còn nghĩ tới Anh, một người đã rời xa quê hương gần nửa cuộc đời? Trong khi nơi này anh còn có nỗi nhớ thương vô cùng của NGƯỜI VỢ HIỀN, của hai đứa con HIẾU, THẢO và còn của em gái và em trai anh cùng con cháu họ nữa. Không lẽ chúng quên công sâu, ơn nặng Anh đã đưa chúng sang đây và tạo sự nghiệp cho chúng sao? Chưa kể cộng đồng người “đồng hương Bắc Thái” cũng như cộng đồng người Việt có rất nhiều người nặng tình nghĩa với vợ (em HIỀN) chồng Anh nữa?

Thêm nữa, tôi biết vì nỗi đau đến QUÁ ĐỘT NGỘT và QUÁ LỚN cho 3 mẹ con HIỀN, HIẾU, THẢO, nên Em không đành lòng xa Anh, không muốn trao cho bất cứ ai những quần áo, vật dụng đời thường còn phảng phất hơi hướng của Anh, khi Em biết rõ, chưa qua 49 ngày, linh hồn Anh vẫn còn luẩn quẩn bên ba mẹ con Em.
Hãy hiểu cho nỗi lòng người đã khuất.
Hãy thông cảm và hiểu cho Em và các con!

Với bài viết này tôi mong ai đó hãy vì linh hồn người đã khuất, vì tâm nguyện của Anh muốn lưu lại bên vợ con, mà mở lòng để hiểu NỖI ĐAU CỦA MỘT NỬA TÌNH YÊU ĐÃ MẤT lớn gấp VẠN LẦN sự lạnh lùng của một chiếc “giấy hôn thú” đã 30 năm NHẠT TÌNH!
Em HIỀN và hai cháu HIẾU, THẢO chưa muốn rời xa Anh vì nỗi đau quá lớn, quá đột ngột, thì hãy cứ để Anh lại với mẹ con cô ấy. Khi vơi bớt nỗi đau, bình tâm lại, một lúc nào đó Em sẽ tự nguyện mang Anh về với mẹ, với quê hương.

Tại sao ai đó lại cố tình đe dọa, gây sức ép, để cướp đi bóng hình yêu dấu nhất đó của mẹ con em?
Xin đừng khu xử lạnh lùng như những kẻ vô lương tâm!
Xin đừng vì mục đích riêng mà xẻ đàn tan nghé, chia rẽ tình chị em, con cháu trong khi nỗi đau của vợ con Anh còn QUÁ LỚN và QUÁ MỚI!

Tôi hỏi các bạn, ở Đức có bao nhiêu gia đình kiểu này? Và lỗi phần lớn là tại ai? Có bao nhiêu % trong số đó là tại người đàn bà quyến rũ đàn ông đã có vợ? Hay tại đám đàn ông chán vợ ở VN dở mọi thủ đoạn lừa dối đàn bà bên này để kiếm tiền và lợi dụng tình cảm của những người đàn bà biết yêu và biết tin? Vậy chúng ta trách ai khi cảnh này xảy ra? Không lẽ trách người đã chết???

Hãy khu xử cho có TÌNH, có NHÂN, và có VĂN HÓA!
Còn nói đúng ra, theo luật hôn nhân và gia đình của Đức và VN, thì khi một trong hai người của cuộc hôn nhân đó tự thú ĐÃ CÓ CON VỚI NGƯỜI KHÁC, thì cái giấy hôn thú KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ.

Thanh Bình 24.09.2019

Chú thích: Chỉ nhìn kỹ những bức ảnh tang lễ thôi, bạn sẽ thấy người đàn bà nào THỰC LÀ VỢ của người đã chết". 
Vì nguyện vọng của người nhà Anh, tôi không đưa ảnh Anh và đám tang lên đây. Mong các bạn thông cảm.

Mittwoch, 14. Oktober 2020

HÃY DỪNG NGAY BÀN TAY VẤY MÁU ĐỒNG BÀO!


Bay nghĩ,
Bạo lực trấn được dân ư?
Cứ ai phản biện bỏ tù là xong?
Bóp nghẹt ý chí? - Đừng hòng!
Gây thêm phẫn nộ bởi lòng hờn căm!

Như ngọn lửa cháy âm thầm
Uất hận tích tụ trong câm lặng đời
Có ngày bùng phát khắp nơi
Như cơn bão lửa chôn vùi chúng bay!

Cậy quyền bắt bớ, tù đày
Những người yêu nước lòng ngay, trí hùng
Cướp đất dân dâng cho Trung
Hòng giữ chế độ khốn cùng mãi sao?

Can tâm bán nước? - Lẽ nào!?
Dừng ngay đàn áp phong trào đấu tranh!
Đối thoại bằng tấm chân thành
Nước còn nguyên vẹn, xây nhanh cơ đồ….
Ảnh lực lượng CSCĐ hùng hậu tiến hành vụ thảm sát Cụ Kình và dân Đồng Tâm ngày 19.01.2019

Chính quyền của ĐCSVN sử dụng bạo lực để đàn áp hòng trấn dẹp, dập tắt những lời phản biện chân thành của các Nhà Trí Thức VN luôn mong cho lãnh đạo chính quyền của ĐCSVN tiến bộ, thoát Trung để xây dựng Đất nước phát triển vững mạnh chỉ càng gây thêm lòng căm thù trong nhân dân mà thôi.
Càng độc tài, tàn ác với dân bao nhiêu thì rồi sẽ phải nhận cái kết quả chết thảm, chết nhục như vợ chồng TBT ĐCS Rumania Ceausescu và bị ngàn đời nguyền rủa mà thôi.
Hãy tỉnh ngộ trở về với nhân dân còn chưa muộn.

Thanh Bình 07.10.2020

SỰ KHÁC BIỆT NHÂN VĂN TRONG GIÁO DỤC ĐỨC VÀ VIỆT NAM,

Trước hết phải khẳng định, Thầy Cô giáo ở Đức là những người mẫu mực về phẩm chất, đạo đức. Họ là những người thực sự yêu học trò và có tâm nguyện vì thế hệ tương lai của Dân tộc mình. Họ sống chân thành và mẫu mực, đáng kính kể cả khi đang dạy hay đã về hưu.

Họ không dạy thêm vì tiền! Nếu có nhận dạy thêm khi đã về hưu, cũng chỉ vì họ yêu nghề mà thôi. Còn khi đang đi dạy, họ không vì quà tặng mà nâng điểm cho học sinh kém. Họ không phân biệt nhà học sinh giàu hay nghèo. Cũng không cần quan tâm bố mẹ cháu nào là quan chức...v.v... họ có tất cả học sinh như nhau, không có sự khác biệt.

Họ chấm bài kiểm tra đúng chất lượng và khả năng theo bảng quy định chung mà không ưu tiên cho bất cứ cháu nào!
Vì thế, bảng điểm của mỗi học sinh trong thời kỳ học phổ thông thể hiện đúng năng lực mỗi cháu. Do đó không cần tổ chức thi tuyển rình rang tốn kém như ở VN mà chỉ cần nhìn vào bảng điểm những năm cuối cấp của học trò, các trường ĐH ở Đức tuyển học sinh theo tiêu chuẩn đòi hỏi của trường mình mà không cần thi tuyển!

Nhưng .... nếu đã vào được ĐH nào đó theo lựa chọn của mình, mà hai năm đầu năng lực không có, không thể đạt điểm theo yêu cầu, thì sinh viên đó sẽ phải ra khỏi trường, nhưng vẫn có cơ hội chuyển sang học lại từ đầu ở một trường khác (Vì thế tôi đã bật cười khi đọc báo VN thấy ca ngợi con một quan chức cấp cao trải qua 9 năm học tại 4 trường ĐH hàng đầu khác nhau, “được nhận ở lại trợ giảng với mức lương cao nhưng bỏ để quay về phục vụ Tổ Quốc”).

Vì thế ở Đức KHÔNG CÓ TRÒ CHẠY ĐIỂM, dốt mà đàng hoàng vào ĐH, không có trò MUA BẰNG LÀM QUAN CHỨC, để có những “phát minh” quái dị kiểu “chống lụt bằng lu” của bà TS chết tiệt làm trò cười cho thiên hạ; hay ra những qui định quái đản kiểu “TBT phải là người MB có ný nuận” như anh lú trọng để cướp hết quyền lực về tay mình, trong khi thực sự chẳng có năng lực gì ngoài chuyện giỏi bưng b.ô Tàu cộng và nhẫn tâm với đồng chí, tàn ác với nhân dân; hay bỏ hơn 30 năm ăn tiền thuế dân để “nghiên cứu” đưa ra một bảng chữ cái rối rắm quái đản đòi “thay thế Tiếng Việt” hiện hành vốn lâu nay được chính báo chí, truyền thông đảng ca tụng là “tinh tế và trong sáng”, hòng xoá sạch lịch sử VN trong đầu thế hệ tương lai của Đất nước, khiến bị dân chửi cho mục mả ba đời và bị gọi là “b.... hiền”, loại để đí.t lên đầu!
Chưa hết, còn đó hàng trăm những câu phát ngôn méo mó nhận thức, cạn hẹp tầm nhìn .... thể hiện rõ chúng là những kẻ thiểu năng trí tuệ hay kiếm khuyết về tâm hồn, đạo đức của giới “học giả” mang hàm GSTS hay quan chức của VN, tạo ra không chỉ sự đàm tiếu, mà còn cả sự khinh bỉ trong nhân dân VN và bạn bè năm châu.

Chưa nói ở Đức hay các nước phát triển, ngoài hệ thống giáo dục nhà nước không mất tiền, còn có hệ thống giáo dục chất lượng cao của tư nhân phải đóng tiền nữa, nên học sinh tha hồ lựa chọn. Vì thế không có chuyện học sinh muốn vào ĐH mà không được vào vì “đã hết chỉ tiêu” như ở VN và cũng không có chuyện “mua điểm” để vào ĐH, “mua bằng” để “chạy chức” làm quan mà dốt như ở VN!

Một chế độ thối nát, vô nhân tính, không tình người đặt đồng tiền lên trên mọi giá trị cuộc sống như VN thì KHÔNG THỂ so sánh với một chế độ công bằng bác ái nhân văn như ở Đức!
Vì thế, bọn bò đỏ nói “mọi so sánh đều khập khiễng” để bảo vệ lý luận của chúng khi chúng muốn cãi chây để bảo vệ chế độ mục ruỗng do ĐCSVN lãnh đạo!

Chỉ nhìn cách tên hiệu trưởng trường ĐH Y HN từ chối em Hiếu, một học sinh giỏi liên tục suốt trong những năm học phổ thông tại quê nhà, một cậu bé có tấm lòng nhân hậu, kiên nhẫn và tận tụy cõng bạn Mình bị cụt cả 2 chân đến trường trong suốt 10 năm học, chỉ vì Hiếu thiếu 0,25 điểm so với “điểm chuẩn” tuyển chọn của trường, và hắn khuyên báo chí truyền thông VN nên khuyên em Hiếu “chấp nhận”, mà không nghĩ tới em Mình, người bạn rất cần có sự giúp đỡ của Hiếu để có thể hoàn thành 4 năm ĐH của mình mà không gây thêm phiền hà, lo lắng cho gia đình, XH!

Hắn cũng không nghĩ tới ngành y cần lắm những BS KHÔNG CHỈ GIỎI NGHỀ mà còn cần lắm những LƯƠNG Y CÓ TÂM VÀ CÓ TẤM LÒNG NHÂN HẬU, TÌNH NGƯỜI như em Hiếu!

Tôi kêu gọi những lãnh đạo VN còn lương tri lập Ban kiểm tra lại TOÀN BỘ KẾT QUẢ CHẤM THI của các thí sinh được nhận vào trường Y HN trong đợt tuyển sinh vừa qua để xem việc HT trường này từ chối nhận em Hiếu có công bằng không?

Tôi kêu gọi cộng đồng mạng, những người còn lương tri tại VN và khắp các Châu lục hãy lên tiếng để thức tỉnh lãnh đạo trường ĐH Y HN đặc cách nhận em Hiếu vào học, để tạo điều kiện cho em tiếp tục giúp em Minh cũng như bản thân em Hiếu có động lực đi tới đích thành công!

Tôi tin, nếu được tạo điều kiện tốt, hai em Minh - Hiếu sẽ là những biểu tượng mẫu mực, có trình độ và khả năng để phục vụ Tổ Quốc, nhân dân, là những công dân có ích cho tương lai VN!

Hãy vì chính tương lai con cháu các bạn mà lên tiếng

Thanh Bình 08.10.2020

XUÂN - THU KHÁC BIỆT

 









Ảnh: Xuân về trong vườn nhà người bạn ở Úc

Nửa bên đó hoa Xuân đua sắc
Nửa bên này trầm mặc vào thu
Lá vàng bay giữa sương mù
Chỉ vì COVID, phố như không người

Hai đứa mình đôi nơi xa cách
Gió heo may lành lạnh buốt tim
Ngơ ngẩn Thu, em mãi tìm
Đâu hình bóng ấy đã in dấu đời?













Ảnh: Thu về tại Đức trong cùng thời điểm 

Số phận nào chơi vơi nghiệt ngã?
Bắt đôi mình từ giã hai nơi?
Theo dòng cuộc sống dạt trôi
Để anh xa cách, em ngồi nhớ thương....

Xuân bên đó, sắc hương quyến rũ
Em bên này, Thu ủ niềm đau
Xế chiều còn mãi ngóng nhau
Chờ người năm tháng bạc đầu khát mong….

Thanh Bình 08.10.2020

Bài thơ mình viết nhanh trong phần Comment trước cảm xúc nhìn cảnh vườn hoa mơn mởn bên Úc trong vườn nhà chi Tâm Nguyễn vì bên đó đang vào Xuân, trong khi bên Đức trời đang vào Thu lành lạnh heo may và nhiều ngày mây mù, mưa giăng khiến mặt trời đi trốn, tạo cảm giác buồn mang mác bâng khuâng, nhất là cho những người yêu nhau mà số phận nghiệt ngã đẩy đi hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất.

Mình tự đặt mình trong cảnh đó để viết ra cảm xúc này tặng các bạn nào cùng tâm trạng.

Thơ của Face Vũ Như đối lại:

Nữa bên riêng đó trời Âu
Nữa bên đây Việt nổi sầu vương mang
Cùng chung một tiếng tơ đàn
Hai đầu nổi nhớ chia ngang bến bờ
Em đi bỏ lại mộng mơ
Bỏ câu thương nhớ bến bờ chia xa
Thu đi rồi lại đông qua
Nhớ ai ai nhớ diết da dáng hình
Người ơi! chỉ một chữ tình
Hai đầu nổi nhớ khắc hình tim em
Để rồi đêm lại từng đêm
Trời Âu đất Việt nổi niềm đầy vơi
Mong sao em mãi tươi vui
Hen ngày gặp lại nhân đôi...nồng nàn.

(Viết cho vui...mong bà chị đừng quở.)

Thanh Bình trả lời:
Chung hồn thơ, cứ đối chơi
Nối thêm tình cảm cho đời nở hoa
Có chi đâu mà sợ "la"?
Cùng là Thi sĩ ai mà giận nhau?
Tình trao gửi trong vần, câu
Dành cho thiên hạ giải sầu chút thôi
Gánh nặng cơm áo trong đời
Đã đủ Stress bạn ơi, trách gì?

Bạn Vũ Như tiếp lời:
Ôi chao! dễ thương quá đi
Lời thơ có chút...chút gì vấn vương
Có cả sợi nhớ sợi thương
Lại thêm có cả sợi buồn đông đưa
Nhớ gì hơn nhớ người xưa
Lời thơ như đã rớt mưa vào lòng
Heo may trở lạnh vào đông
Lời thơ rớt mật ấm lòng người ơi
Ước là cánh chim tung trời
Bay đến người mộng thỏa đôi bến bờ
Để không dệt mộng ươm mơ
Để không còn cảnh đợi chờ nhớ...xa.

Thanh Bình trả lời: Hay quá.
Xin tiếp câu cuối nhé bạn hiền

Để cho ta được gặp ta
Để cho nỗi nhớ vỡ oà mắt môi
Để cho giấc mộng êm trôi
Để cho Trăng sáng đầy vơi bóng chàng
Để cho giọt lệ mi nàng
Không còn lặng lẽ Đông sang, Thu về
Để cho thỏa nỗi đam mê
Tình như khúc hát vỗ về hiến dâng
Để cho lòng nhẹ lâng lâng
Trăng trong lòng biển, nhẹ nâng thơ hồn
Để cho mỗi tím hoàng hôn
Nghiêng đầu vai áo anh tròn mộng mơ
Để ta chẳng phải đợi chờ
Cho trăng mãi khuyết, thơ không trọn vần….

Tất cả những đoạn đối thơ trên của bọn mình chỉ diễn ra trong vài phút ngẫu hứng. Bạn nào thích có thể tiếp các đoạn thơ theo đúng mạch thơ đối đáp trên cho đời thêm đẹp.
Đừng ngại thả lòng mình cho tâm hồn thêm khoáng đạt.

HAI CHẾ ĐỘ KHÁC BIỆT

 







Ảnh một góc Berlin

Kể từ khi Thống nhất nước Đức
Tôi hiểu rằng, mình được Tự Do
Cuộc đời bỗng giống như mơ
Tâm hồn cất cánh tứ thơ tuôn trào....











Ảnh: Dresden ven sông Elbe

Quay nhìn lại đồng bào trong nước
Đau thấy họ BỊ CƯỚP TRIỀN MIÊN
PHÁ NHÀ, CƯỚP ĐẤT, CUỖM TIỀN
CƯỚP LUÔN TẤT CẢ QUYỀN RIÊNG MỖI NGƯỜI!

Một thế kỷ vụt trôi thoáng chốc
Dân BỊ LỪA kêu khóc khắp nơi
Nỗi oan khiên thấu tận Trời
Mà Đảng tàn nhẫn giam nơi tù đày

Rước Trung vào xuống tay giết biển
Chiếm từng vùng rộng biến “đặc khu”
Bán nước dưới danh “đầu tư”
Quyết bịt miệng mới bỏ tù dân oan!













Cấm tiệt dân nào toan đụng tới
Giặc Trung c.ộng đảng gọi “anh em”
Vì Trung, làm khổ dân thêm
3.000 cơ động đang đêm giết người

Giết Cụ Kình suốt đời theo đảng
“Chống tham nhũng” xứng đáng được tôn
Tấm gương trung nghĩa sắt son
Vậy mà đảng giết cháu con ba đời???

Nếu im lặng còn ngồi đó khóc
Dân phải chịu tang tóc khổ đau!
Hãy đứng dậy ngẩng cao đầu
ĐÒI TỰ CHỦ, để THOÁT TẦU ĐI LÊN!

Thanh Bình 04.10.2020

Nhìn nước Đức thống nhất KHÔNG MỘT TIẾNG SÚNG, không có bắt bớ, giam cầm, tù đày hay bắt "học tập chính trị" trong các "trại cải tạo"; không có chuyện thâu tóm nhà cửa của người Đức phía Đông (bên thua cuộc) hay đập phá các hãng xưởng; cũng không có việc tống cổ đày đọa vợ con những người từng làm mật vụ (Stasi) cho ĐCS Đông Đức đã từng phạm tội ác với đồng bào Đông Đức lên những nơi rừng thiêng nước độc bắt đi khai hoang ....v.v... như ở Việt Nam.

Và sau 30 năm thống nhất, nước Đức trở nên hùng mạnh nhất Châu Âu. Người dân Đức ngẩng cao đầu kiêu hãnh với toàn Thế giới trên cương vị nước đứng đầu Châu Âu, nhưng Lãnh đạo chính quyền Đức chẳng cần cờ quạt, khẩu hiệu, hoa hoét tung hô, tụng ca tốn kém ngân sách một cách lãng phí như lãnh đao VN.

Nước Đức tự hào về những ngôi nhà thờ, những lâu đài, những khu phố cổ kính có độ tuổi hàng trăm năm còn sót lại sau Đại chiến Thế giới thứ 2, nên không bao giờ cho phép phá bỏ hay xây nhà mới cao che lấp những ngôi nhà cổ này.
Viện Nam thì.... ngược lại hoàn toàn. Phá sạch, để biến của công thành của tư nhân, biến những khu nhà có hàng trăm năm tuổi là chứng nhân của lịch sử thuộc sở hữu toàn dân thành những ngôi nhà cao chót vót, hay kệch cỡm thuộc sợ hữu của một "Tập đoản kinh tế" tư nhân nào đó của các quan qua việc "đầu tư".....

Nhìn về VN lại thấy đau lòng.
ĐCSVN thống nhất đất nước bằng NÚI XƯƠNG BIỂN MÁU khiến hàng triệu người phải chết oan vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, mà ĐCSVN chưa thấy tội ác của mình đã quá kinh tởm. Họ còn tiếp tục tống giam hàng trăm ngàn người đã từng phục vụ chế độ VNCH, đày đọa, bỏ đói họ trong các trại tù "cải tạo" khiến nhiều người không chịu được sự hà khắc phải bỏ mạng trong đó.
Chưa hết, ĐCSVN mở chiến dịch cướp nhà, cướp tài sản và xua đuổi vợ con những người từng phục vụ chế độ VNCH lên nơi rừng thiêng nước độc bắt họ khai hoang, trồng trọt mà sống....Và... phân biệt lý lịch để cấm con cháu VNCH vào các trường ĐH hay đi làm đàng hoàng trong các hãng xưởng....
Những chính sách TẬN DIỆT đó đã đẩy hàng triệu người MN liên tục nối nhau tìm đường ra đi, cho dù họ biết ra đi chưa chắc đã có ngày trở về.

Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ sau khi thống nhất, nhìn bề ngoài VN có vẻ "phát triển thịnh vượng". Nhưng.... trên thực tế, do bất tài, ĐCSVN thúc đẩy việc vay nợ khắp thế giới để xây nhà thật cao, các công trình trụ sở hoành tráng, đồ sộ, các khách sạn sang trọng, các khu vui chơi mua sắm sầm uất, các khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn 5 sao, các sân Golf đầy đủ tiện nghi cho giới tỷ phú lớn...v.v... ĐỂ KHOE KHOANG "THÀNH TÍCH" là chính. Nhưng.... tiền ĐCSVN vay từ các quĩ tiền tệ nước ngoài dành cho việc "phát triển kinh tế" thì .... tất cả đều rơi vào túi tư nhân của các quan chức lãnh đạo đảng, còn nợ thì..... trút xuống đầu nhân dân.

Tôi đố ai tìm thấy trong tất cả những gì tôi liệt kê ra ở trên thuộc quyền sở hữu của NHÀ NƯỚC NHÂN DÂN đấy.
Tất cả đều là của TƯ NHÂN, tức là thuộc các Tập đoàn kinh tế sân sau gắn liền với "lợi ích cốt lõi" của các Ủy viên BCT hay thành viên trong BCHTƯ ĐCSVN. thuộc về "sở hữu toàn dân" chắc chỉ có đám tượng đài hoang phế được dựng nhan nhản khắp nơi và những "cổng chào" chỉ chực đổ ụp xuống đầu dân bất cứ lúc nào. Còn cầu đường cũng bị ĐCSVN cho bán đấu giá lấy tiền chia nhau sạch, dân VN cứ việc cúi đầu đóng tiền lệ phí cao tại các BOT của Tư nhân, cũng chính là người thân của cán bộ đảng hết.

Vì thế, gần nửa thế kỷ trôi qua, so với các nước trong khu vực, thì VN TỤT HẬU trông thấy, khi tài nguyên không còn, biển đã chết, rừng đã hết, biển đảo, biên cương, lãnh thổ bị TQ dùng tiền thâu tóm dần.... Có khi nay mai dân VN không có cả mảnh đất cắm dùi nữa cũng nên???

Hãy chung tay cứu nước khi còn chưa quá muộn.

Thanh Bình 09.10.2020

Bài thơ mình viết nhanh theo cảm xúc trong phần Comment trên trang Face một người chưa quen

XIN ĐỪNG ....

 













Xin đừng vỗ ngực khoe "tài"
"Chiến thắng Mỹ - Nguỵ" - tay sai cho Tàu!
Dìm Dân tộc bể khổ đau
Núi xương, sông máu, trắng màu khăn tang

Đừng khoe "xây dựng thiên đàng"
Chủ nghĩa xã hội chẳng mang lại gì....
Chỉ thấy ...nước mất dần đi
Môi trường nhiễm độc, quan thì giầu to

Trẻ nghèo cơm chẳng đủ no
Xã hội điên loạn, toàn trò bất lương
Sợ tai nạn lúc ra đường
Ăn lo nhiễm độc....nhà thương nằm chồng...

Dân bị CƯỚP SẠCH - tay không!
Nợ cứ chồng nợ, chẳng hòng kêu ai
Tham nhũng mấy chục năm dài
Toàn lãnh đạo đảng thuộc loài bất nhân!


................










Xin đừng trách những người thân
Từng chống "bọn cướp" thúc quân Bắc vào
Lính của bất cứ bên nào
Cũng dòng máu Việt tuôn trào đó thôi

Việt Nam Cộng Hòa một thời
Để lại Di Sản khắp nơi mạnh giầu
Họ đầu hàng, tránh dân đau
Tránh bị tàn phá....ngờ đâu....thế này???

Ngỡ tưởng Thống nhất chung tay
Xây dựng Tổ Quốc mỗi ngày đẹp hơn
"Độc lập" giữ vững Giang sơn
Bắc - Nam chung sức sẽ còn tiến nhanh....

..........








Giờ nhìn Đất nước tan tành
Biển, đảo Trung chiếm, rừng xanh mất dần
Đảng ngồi chỗm chệ đầu dân
Bóp cổ móc túi nuôi quân gian tà....

CƯỚP ĐẤT trao bọn Trung hoa
"Đầu tư" chiếm vốn.... muôn nhà "nợ công"
"Chống tham nhũng"? Đừng có mong!
Chúng CÙNG MỘT GIUỘC, chỉ hòng HẠI DÂN!












Một bạn tự xưng là "hậu duệ của VNCH", nay thấy nhân dân VN quá thống khổ dưới sự cai trị của ĐCSVN; Đất nước tan hoang mất dần vào tay Trung cộng; còn mọi mặt trong XH đều suy đồi.... đã trách người cha của bạn ấy rằng" "Sao ngày xưa VNCH được sự trợ giúp của Mỹ mà không quyết đánh tới cùng để bảo vệ MN, lại đầu hàng" để cho nhân dân VN bây giờ khổ thế này?

Và mình đã trả lời bạn ấy như sau:

Sao bạn có thể trách cha mình? Những người lính ở hai bên chiến tuyến đều KHÔNG CÓ TỘI!
Những người lính “bên thắng cuộc” nay cũng bị đcsvn chèn ép cướp quyền, cướp đất, bóc lột tới tận xương tủy y như những người đã từng là lính trong quân lực VNCH xưa thôi!
Tất cả bọn họ đều là những QUÂN CỜ trên bàn cờ của các nước lớn! Có muốn cưỡng cũng khó vì.... tiền đâu ra nuôi quân, khi Mỹ chấp nhận rút về?

Bạn chẳng nên trách sự “thua cuộc” RẤT NHÂN VĂN của VNCH, khi họ đành chấp nhận "đầu hàng" để giữ lại được Di sản một SG “hòn Ngọc Viễn Đông” nguyên vẹn không bị tàn phá đổ nát vì bom đạn chiến tranh dành cho mai sau....

Họ nộp súng, cởi bỏ quân phục, vì nghĩ: "Hoà bình, thống nhất Dân tộc thì toàn dân Việt Nam sẽ có cơ hội chung tay cùng nhau xây dựng một nước VN ĐỘC LẬP phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Chứ có ngờ đâu.....

Nếu có trách thì trách những kẻ “chiến thắng” đã tự tay phá hủy SG vốn mang trong lòng nhiều dấu ấn lịch sử và ủ một sức mạnh vô song về tiềm lực KT, có thể giúp cả nước bật lên tiến tới tương lai nhanh chóng, kịp sánh vai với các nước lớn.
Bọn chúng đã quá cao ngạo, mới nhẫn tâm phá hủy 20 năm phát triển của MN để bắt cả nước phải lùi lại thời kỳ nghèo đói phải ăn lương thực nuôi gia súc của Nga...... và mất thêm 20 năm nữa để rồi hôm nay cả nước đang và sẽ lọt dần vào tay giặc Tàu, khi các món nợ khổng lồ không thể trả nổi. Gần như cả nền KTVN bị phụ thuộc Tàu, nên cả chính trị, ngoại giao, văn hoá, giáo dục, y tế, xuất bản, phim ảnh và .... cả AN quốc phòng....VN cũng không thể tự chủ theo ý mình!

Trung cộng bắt ĐCSVN làm gì, kể cả giết dân cướp đất, bắt hết Trí thức hàng đầu, đề phòng sự phản kháng của họ chống ĐCSTQ và ĐCSVN khi cả hai nhập 1, thì lãnh đạo ĐCSVN cũng PHẢI LÀM và ĐANG LÀM để bóp nghẹt mọi tiếng nói phản biện trong dân cho chúng tiện việc thống trị.

Nếu bạn có trách thì trách những kẻ “chiến thắng” bằng đồng tiền của giặc Trung cộng và máu xương đồng bào, nhưng giờ đang làm tay sai cho Tàu kìa bạn!

Thanh Bình 10.10.2020