Seiten

Mittwoch, 20. Dezember 2017

EM KHÔNG MUỐN

Em không muốn
nỗi đau hoài day dứt
Không muốn, anh buồn trong đáy mắt bâng khuâng
Không muốn rồi đây phải ngơ ngác lặng câm
Khi anh chán,
cứ âm thầm lạc lối....

Bildergebnis für hình ảnh tình yêu ngăn cách

Em không muốn
Mình bạc đầu chờ đợi
Chẳng được bên nhau xây đắp mộng tương lai
Không muốn một mình hoài vọng mãi ngày mai
Trong bóng tối những đêm dài vô nghĩa

Khát vọng trái ngược, hướng về hai phía
Khó thể dung hòa, chia sẻ cùng nhau
Anh hững hờ không hề biết em đau
Em bất cần, chẳng một câu tâm sự

Bildergebnis für hình ảnh tình yêu ngăn cách

Cứ thế, cứ thế... thơ chết trong con chữ
Sóng không còn dập dìu giữa tình trăng
Sợi vô hình, ai cố ý đem giăng
Đem lạnh nhạt gạt phăng mọi âu yếm

Em ngẩn ngơ lòng mỗi ngày vẫn kiếm
Bóng người xưa từng chiếm giữ hồn em
Nay đã xa vời, chìm giữa bóng đêm
Mặc biển nhớ khát thèm ngày anh đến.....

TSB nhớ mãi một người đã xa rất xa....






2 Kommentare:

  1. Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Tôi không muốn ai đó mượn trang của tôi để quảng cáo, xin lối.

      Löschen