Seiten

Samstag, 29. Mai 2021

ĐẢNG PHẢI CHẾT CHO DÂN ĐƯỢC SỐNG!

 


Chúng tôi chết... vì tin lời đảng hứa

“ĐỘC LẬP, TỰ DO...sướng tựa… THIÊN ĐƯỜNG”

“Không có giàu - nghèo”, chỉ có yêu thương

“Dân LÀM CHỦ”, đảng NÊU GƯƠNG ….”phục vụ”

 

Chúng tôi chết...đảng độc quyền…. hóa THÚ

CƯỚP ĐẤT, PHÁ RỪNG….đảng cứ tự nhiên

Bán dần biển, đảo, đất ….chỉ VÌ TIỀN

Dinh thự khủng...toàn đảng viên được hưởng…

 

Chúng tôi chết….linh hồn còn vất vưởng

Bởi nỗi đau…. bị “lý tưởng”…. đảng LỪA

Lợi dụng xong, đảng quên sạch “chuyện xưa”...

Phủi tay hết, khom đón đưa ...Trung cộng

 

Chúng tôi chết…. để Dân tộc ĐƯỢC SỐNG...

Cho cháu con thoát …”giấc mộng Trung Hoa”

Ngỡ đảng đòi ....trả lại Hoàng -, Trường Sa

Có đâu ngờ….”rắn cắn gà”... đảng rước?!


Đảng nỡ bắt tay cùng quân xâm lược?!

Sỉ nhục chúng tôi... VÌ NƯỚC QUÊN THÂN?!

Chà đạp, khinh bỉ cả những người dân

Đã tin đảng ...cùng góp phần chiến thắng???

 

TRÁO TRỞ, KHỐN NẠN…. ai còn tin đảng???

Đảng tham độc quyền...xứng đáng BỊ VÙI!

TAI HỌA có ngày sẽ giáng xuống thôi...

Đảng PHẢI CHẾT cho DÂN ĐỜI sung sướng!!!

 

Dân Chủ, Tự Do … dân phải được hưởng!

Như Chúa Trời đem ban thưởng cho người

Cớ sao đảng CƯỚP QUYỀN của dân tôi???

Đày đọa họ mấy đời trong khổ nhục???

 

Thanh Bình 29.05.2021


Freitag, 28. Mai 2021

XIN ĐỪNG BỎ DÂN!

 

Không, không xin chớ bỏ!

Nghề Luật sư VÌ DÂN

Dẫu tòa không công lý

Hãy vững chí dấn thân!

 

Những tù nhân lương tâm

Dân oan trên cả nước

Cần lắm Luật sư giúp

Dẫu biết...khó thắng được

 

Song…. họ sẽ vững tin

Trước Tòa dám ngẩng đầu

Vì một tương lai sáng

Cho Đất nước mai sau

 

Vẫn biết … Tòa án BỊP

Công lý ...chỉ DIỄN HÀI

Luật sư … bị BỊT MIỆNG

VÌ DÂN ...gắng tố sai….

 

Xin đừng bỏ bác ơi!

Dân mình khổ quá rồi….

Cần những Luật sư tốt

Giúp họ được LÀM NGƯỜI!

 

Tôi thành tâm xin bác

Đừng bỏ nghề GIÚP DÂN

Biết bác đau lòng lắm

Nhưng…. bác ơi, DÂN CẦN!!!

 

Luật sư tốt bỏ hết

Dân biết trông vào ai?

Để lũ khốn thao túng

Dân mình khổ dài dài…

 

Mong bác Hòa đừng bỏ

Vì CÔNG LÝ gắng làm

Thương dân … hãy ở lại!

Mặc Dân oan nỡ cam???...

 

Nếu người tốt bỏ hết

Ngành kiểm sát, công an

Luật sư và Chánh án….

Đất nước lọt tay gian...

 

Dân mình sẽ khổ nữa!

Đất nước sẽ loạn trào!

Lũ khốn nạn thống trị

Dân biết sống ra sao???

 

Thanh Bình 28.05.2021


Mittwoch, 12. Mai 2021

ĐỪNG ĐỂ MẸ CHỜ….

 










Trở về chốn cũ, đi con ơi
Niềm vui trở lại, Mẹ sẽ cười...
Thời gian dẫu đã phai màu tóc
Mắt chẳng còn tinh...Xuân vẫn ngời…
Dẫu con “gom lá” tự ngàn phương
Sưởi ấm mình con chốn tha hương
Bên đây lòng Mẹ luôn buốt giá
Ngóng chờ bóng con cuối đoạn đường...
******
Mỗi năm một tuổi … Đông lạnh thêm
Con hẹn... chẳng về…. để Mẹ thèm...
Tiếng gọi “Mẹ ơi”... vòng tay ấm
Mưa đời … tim nhói đau từng đêm...
Tiền nhiều…. chẳng mua nổi Mẹ đâu
Để Mẹ chờ mong bạc mái đầu
Vò võ cô đơn, ngồi tựa cửa
Ngóng con…..nơi đó…. ôm lòng đau...
*******
Thời gian lặng lẽ cứ vuột trôi….
Chẳng còn Mẹ nữa….hối??? Muộn rồi!!!
Nước mắt nào vay cho quá khứ?
Lúc Mẹ còn sống…. mãi xa Người???
Chờ lúc Mẹ mất…. khóc... “Mẹ ơi”....
“Con thương nhớ Mẹ…. xót một đời…”
“Tần tảo nuôi con …. trong cô quạnh”
“Ngóng trông biền biệt….” - Mẹ đi rồi!!!
Hãy về thăm Mẹ đi bạn ơi
Hãy lo cho Mẹ thanh thản đời
Hãy động viên Mẹ bằng vật chất
Hãy ôm lấy Mẹ, kèm nụ cười….
Có quá nhiều người VN viện lý do.... "kiếm sống xa quê" ....để cha mẹ già chết trong nghèo khổ, chờ đợi và cô quạnh.... Rồi khi các cụ không còn nữa.... họ khóc lóc, than vãn, làm ma thật o, xây mộ thật hoành tráng .... hay biểu diễn sự xót thương bằng mâm cúng đầy ắp chụp ảnh rồi đưa lên mạng để thể hiện "lòng thành kính Mẹ"......


Sao không đơn giản lo cho các cụ THẬT CHU ĐÁO và luôn về thăm, động viên các cụ khi các cụ còn sống nhỉ???
Bất hiếu và giả tạo ngay cả trong tình cả̃m thiêng liêng nhất với Cha Mẹ mình, thì làm sao có thể sống có đạo đức với Dân, trọn tình với Nước được???
Thanh Bình 09.05.2021
Ảnh Mẹ già mòn mỏi ngóng chờ khi sống và..... những khu mộ được xây vô cùng hoành tráng khi cha mẹ đã chết..... Sự đối nghịch giữa ĐỜI THƯỜNG và.... "TÂM LINH" tại VN đã đến mức quái đản.

TƯỢNG ĐÀI BẤT KHUẤT

 

“Tôi vô tội, nên không xưng bị cáo”
Ngẩng đầu hiên ngang, mạnh bạo đấu tranh
Giọng sang sảng với tâm rất thiện lành
Mẹ con Chị bỗng biến thành BIỂU TƯỢNG
Viện kiểm sát hỏi một câu sống sượng
“Nhận tiền ai” mà ương bướng kiện dài?
Chị khinh bỉ nhìn vào kẻ quái thai
Rồi dõng dạc…..”Khi các ngài bị giật ...
Bị lũ khốn kia xông vào CƯỚP ĐẤT
Bị PHÁ NHÀ, bị ĐÀN ÁP, BỎ TÙ….
Bị BỊT MIỆNG, bị coi rẻ là NG U
TƯỚC SẠCH QUYỀN….. cho dù đòi Công Lý….
Các ông cũng sẽ…. ĐẤU TRANH không nghỉ
Như gia đình tôi ...quyết chí, vững lòng
13 năm …. kiện…. chúng tôi chỉ mong
Được GIẢI QUYẾT, chẳng hòng ai chu cấp…
“Nạn nhân cộng sản”.... người bị vùi dập
Chỉ kêu oan, mà bị đập …. tống giam
Sỉ nhục, đày đọa …. đảng cũng dám làm
“8 năm tù”....vì chẳng cam khuất phục???
Ai bị oan trái mà không uất ức?
Không chửi bọn cướp, bõ tức bao ngày?
Nhưng…. gia đình tôi kiên nhẫn, thẳng ngay
Gắng chịu đựng ….mong trình bày thấu đáo…
Vậy mà chánh Tòa…. nỡ xét xử láo
“8 năm tù”....”Đả đảo cộng sản” tồi!!!
Sao cố tình chèn ép hại dân tôi???
Cấn Thị Thêu….Phù điêu đời BẤT KHUẤT!!!
Thanh Bình 10.05.2021

NÀY, BÒ ĐỎ...

.

"Độc lập"?... Mà phụ thuộc Trung!?
Kinh tế Tàu nắm.... mất rừng, đảo xa???
"Tự do"?...Dốt mới ngợi ca...
"Ghế"... lãnh đạo ... đảng toàn là ...chia nhau

Người Việt thực chẳng được bầu
"Dân chủ"? ....Sao phải cúi đầu bưng bô???
"Tự do bầu cử".... diễn trò!
CHƯA BẦU chúng đã ra lò 4 tên...

Quốc hội hầu hết đảng viên
Vài ông "ngoài đảng" nói..... phiền được ai?
"Hạnh phúc"?.... Dân oan khóc hoài!!!
Cực thân kiện cáo kéo dài ...chục năm!?

"Công bằng"?... Liệu có thực chăng?
Đảng viên tham nhũng trăm ngàn tỷ... "treo"!
"Ăn cắp vịt".... tội dân nghèo
7 năm nhà đá... cấm kêu...so bì!

Hiếp dâm, trộm cướp, u mê ...
"Văn minh" kiểu đó.... ai thì ....cũng THUA!
"Giàu mạnh"?.... Chuyện giống như đùa!
Vay nợ các nước... nịnh... lừa khắp nơi...
Nhận, xin bố thí ... của người...
Bù đắp thiếu hụt.... đành mời Trung vô...
"An toàn"?.... Dân "chẳng cần lo"....?
Ung thư, tại nạn.... hơn Cô vy nhiều....

"Thành công chống dịch".... tuyệt chiêu!
Chết vì độc dược ... vẫn kiêu.... "an toàn"....
Lãnh đạo một bầy THAM, GIAN
Ăn cắp ngân sách xây toàn.....nhà to

Mua ở nước ngoài dinh cơ
Con cái du học... bí cờ là.... bay
Vẫn khoe..."liêm khiết" nhất đây
"Tự hào", "ngạo nghễ"....từng bầy .... bán dâm...

Bán sức lao động ...đành cam!
Trốn trong thùng lạnh....để làm ma ... "lai"...
Trung cứ cướp biển, đảo hoài...
Lãnh đạo HÈN MẠT, chẳng ai đối đầu

Mặc cho chúng đâm chìm tầu
Ngư dân bị cướp... trước sau ...khổ vùi...
Ca "tình hữu nghị ngàn đời".....
Không dám phản đối, không lời phiền chê....
Vẫn tưởng ... "bè bạn phải mê"...
"Vị thế khu vực"?.... Giỏi nghề.... LỪA DÂN!!!
Thanh Bình 29.04.2021

Dienstag, 11. Mai 2021

SỰ VĨ ĐẠI.....

 

Tướng Grant trở thành NGƯỜI VĨ ĐẠI
Xử sự NHÂN VĂN mang lại TỰ HÀO
GIÁ TRỊ NGƯỜI MỸ vì thế dâng cao
Cả Thế giới.... nghiêng mình CHÀO NƯỚC MỸ!
Lòng BAO DUNG .....khiến người đời suy nghĩ
Chiến tranh ngừng.... "ai cũng chỉ là DÂN"!
Trân trọng đối thủ.... sắp hai hàng quân
Tay ngang mũ.... tỏ ân cần.... chào đón....
"Không ở tù"... Thỏa thuận rất ngắn gọn
"Đồng bào ta".... đã trọn trách nhiệm rồi!
"Mang ngựa về quê".... sống bình thường thôi...
Không tủi hổ từng là người.... "thất trận".....
Phía Miền Bắc, ông ra ngay nghiêm lệnh
"Tốt đẹp nhất", không khệnh khạng khoe.... "tài"
Bắc - Nam tương tàn.... ai chiến thắng ai???
Khi chúng ta ....không ai ngoài....CHUNG TỘC!.....
Chiến tranh điêu tàn.... quá đủ tàn khốc
Hàng triệu người .... phải chết chóc tang thương
THỐNG NHẤT cùng vui.... tất cả CHUNG ĐƯỜNG...
Sao có thể dương dương khoe..... "thắng cuộc"???
Cùng là ĐỒNG BÀO ở trong MỘT NƯỚC
Chuyện "thắng" - "thua", "Mất" - "được".... cũng như nhau
Viên đạn giết người.... "Mẹ nào cũng đau"!
Sao nỡ lòng.... sỉ nhục ... rầu người khác!?
Người Mỹ NHÂN VĂN, chẳng "Rồng, Tiên, Lạc"
Trân trọng TÌNH NGƯỜI không bạc nghĩa, tình!
Kết thúc chiến tranh.... "ai cũng DÂN MÌNH"!
"Thua" hay "thắng".... chẳng ai khinh ai hết...
NỘI CHIẾN BẮC - NAM.... bên nào cũng thiệt!
Bao người vô tội đã chết quá nhiều!!!
Giờ đây là lúc HÀN GẮN.... tin yêu....
Đất nước THĂNG HOA .... mọi điều tỏa sáng....
Bài thơ mình viết trong sự xúc động đến nghẹn ngào vì cách khu xử đầy tính NHÂN VĂN của Tướng Ulysses Grant chỉ huy trưởng Quân đội Miền Bắc (bên chiến thắng) với đội quân Miền Nam của Tướng Robert E Lee (bên thua trận) khiến nước Mỹ xóa đi thù hận, hàn gắn vết thương chiến tranh nhanh chóng và .....THĂNG HOA khiến cả Thế giới phải nghiêng mình kính phục trước sự VĨ ĐẠI trong cách hành xử TÌNH NGƯỜI đó.
Trích - "Khi tin phe miền Nam đầu hàng bay đến doanh trại, quân miền Bắc định bắn đại pháo chào mừng. Tướng Grant ra lệnh ngưng ngay lập tức các hoạt động ăn mừng. Ông nói với các sĩ quan dưới quyền: “Chiến tranh đã kết thúc. Giờ đây họ đã là đồng bào của chúng ta”. Ông cho rằng hai bên không còn là kẻ thù, và cách tốt đẹp nhất để bày tỏ niềm vui của miền Bắc là không vui mừng trước thất bại của miền Nam." - Hết trích.
Mình ước.... giá 30.04 mà ông Võ Văn Kiệt có THỰC QUYỀN, (chứ không bị BCT ĐCSVN ghì cổ)..... thì có lẽ vết thương chiến tranh đã lành miệng từ lâu và ...VN đã không bị lệ thuộc vào TQ để mất dần biển, đảo, biên cương, đất liền và,,,,, từ từ diệt chủng trong tay TQ một cách nhục nhã như hôm nay vì cái cao ngạo "bên thắng cuộc" của đám THAM QUYỀN, VÔ NHÂN TÍNH và HÁO DANH rồi.
BẤT HẠNH QUÁ cho Dân tộc Việt!
Thanh Bình 30.04.2021
ĐÂY LÀ CÁCH NGƯỜI MỸ KẾT THÚC NỘI CHIẾN (1861-1865)
Bài trên trang Face Lê Hoài Anh
Cách đây 153 năm, Tướng Robert E Lee của quân đội miền Nam đầu hàng Tướng Ulysses Grant của quân đội miền Bắc, đánh dấu kết thúc cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã làm hơn 7 trăm ngàn người thiệt mạng. Sở dĩ gọi là chiến tranh Nam Bắc là vì cuộc chiến diễn ra giữa hai phe: phe miền Bắc (còn gọi là phe liên bang) đứng đầu là Tổng thống Lincoln chủ trương xóa bỏ buôn bán nô lệ người da đen và phe miền Nam chống lại chủ trương này.
Cuộc chiến Nam Bắc của Mỹ thường được nhắc tới qua những trận đánh đẫm máu giữa quân đội của hai phe: quân miền Bắc do tướng Ulysses Simpson Grant chỉ huy và quân miền Nam do tướng Robert Edward Lee cầm đầu. Tuy tướng Lee đã nhiều lần tấn công và gây tổn thất khá nặng cho đội quân của tướng Grant nhưng quân miền Bắc được sự hỗ trợ to lớn từ ngân sách liên bang và chiêu mộ được thêm nhiều quân số từ những người nô lệ da đen vừa được giải phóng nên cuối cùng quân miền Nam của tướng Lee phải chấp nhận thua trận.
Đã có những lời khuyên tướng Lee nên chia nhỏ quân của mình ra và tiến hành đánh du kích nhưng tướng Lee đã nói: nếu cứ tiếp tục chiến tranh gây bao chết chóc thì tội của tôi đáng chết gấp ngàn lần. Ông đã nhắn cho tướng Grant là ông chuẩn bị đầu hàng. Tướng Grant nhắn lại, đề nghị tướng Lee chọn địa điểm bàn thảo việc qui hàng. Và căn nhà của một người buôn bán tên là Wilmer Mc. Lean tại làng Appomattox đã được chọn. Ngày nay ngôi nhà này trở thành di tích lịch sử quốc gia, và được gọi là Appomattox Court House.
Đến ngày hẹn, tướng Lee bận một bộ lễ phục mới tinh và đeo kiếm, còn tướng Grant xuất hiện muộn hơn trong bộ đồ tác chiến thường ngày còn dính bùn đất hành quân. Hai người ngồi trong phòng khách của ông Mc. Lean và hàn huyên thân mật về những kỷ niệm quân ngũ trong cuộc chiến tranh Mexico. Câu chuyện lâu đến nỗi tướng Lee sốt ruột, chủ động đề cập đến “mục đích buổi gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay là bàn về việc đầu hàng”.
Tướng Grant bèn lấy cây bút chì và tờ giấy viết vội những điều khoản và trao cho tướng Lee, trong đó có những nội dung nói về binh lính miền Nam:
1. Không bị coi là phản quốc và không phải ở tù.
2. Chính phủ coi binh lính miền Nam là những công dân bình thường nếu họ chấp hành tốt luật lệ.
3. Được mang ngựa và lừa về nhà để giúp gia đình cày cấy vào mùa xuân.
Sau khi xem qua những điều tướng Grant vừa viết, tướng Lee nói: “Những điều này sẽ có tác động tốt đến quân sĩ của tôi. Chúng sẽ góp phần quan trọng trong việc hòa giải dân tộc chúng ta.” Tướng Lee cho biết ông sẽ trao trả những tù binh miền Bắc vì ông không có đủ lương thực cho họ. Tướng Grant đáp lại rằng ông sẽ gửi ngay cho binh lính miền Nam 25.000 phần lương thực khô. Ông cũng ra lệnh cho in 28.231 giấy phóng thích cho binh lính miền Nam.
Khi tin phe miền Nam đầu hàng bay đến doanh trại, quân miền Bắc định bắn đại pháo chào mừng. Tướng Grant ra lệnh ngưng ngay lập tức các hoạt động ăn mừng. Ông nói với các sĩ quan dưới quyền: “Chiến tranh đã kết thúc. Giờ đây họ đã là đồng bào của chúng ta”. Ông cho rằng hai bên không còn là kẻ thù, và cách tốt đẹp nhất để bày tỏ niềm vui của miền Bắc là không vui mừng trước thất bại của miền Nam.
Ngày 12 tháng 4 năm 1865, quân đội của tướng Lee tiến vào ngôi làng Appomattox để giao nộp vũ khí. Tướng Joshua L.Chamberlain của miền Bắc được chỉ định tiếp nhận binh sĩ qui hàng. Trước hàng quân miền Bắc nghiêm chỉnh, ông nhìn những binh sĩ miền Nam bại trận đi vào làng với cảm xúc dâng trào. Sau này ông viết lại: “Giây phút đó làm tôi thực sự xúc động. Tôi quyết định đánh dấu sự kiện này bằng một hành động, không gì khác hơn là giơ tay chào kiểu nhà binh. Tôi biết có người sẽ chỉ trích tôi về cử chỉ này. Tôi đã không xin phép và cũng không yêu cầu sự tha thứ về hành động này. Đối diện với chúng tôi là những chiến binh, bại trận nhưng can trường, là biểu tượng cho tinh thần trượng phu, không rã rời, không đau khổ, bất chấp hy sinh và không có gì khuất phục được họ. Giờ đây, họ là những người ốm yếu và đói khát, nhưng họ hiên ngang nhìn thẳng vào chúng tôi, làm sống dậy những ràng buộc thiêng liêng cao cả hơn bao giờ hết. Không có lý do gì để những đấng nam nhi ấy không được hội nhập vào Hợp Chủng Quốc vững vàng của chúng ta.”
Sau đó tất cả hàng ngũ quân miền Bắc thắng trận từ đơn vị này đến đơn vị khác đều nghiêm chỉnh giơ tay chào kiểu nhà binh. Vị tướng dẫn đầu đoàn quân miền Nam đầu cúi xuống trong buồn bã, chợt nhận ra và ngồi thẳng lại trên lưng ngựa, giơ tay chào đáp lễ. Ông ra lệnh cho các đơn vị theo sau tuân theo nghi lễ quân sự khi đi ngang qua đoàn quân miền Bắc. Không có kèn thắng trận, không có tiếng trống, tiếng hô, tiếng reo hò mừng chiến thắng, không một lời nói hay tiếng xì xầm… Một sự im lặng đến nghẹt thở.
Theo : Dung Tran

Freitag, 7. Mai 2021

SỰ THÂM ĐỘC CỦA CỘNG SẢN

Âm mưu thâm độc của ĐCS....
Thật khủng khiếp khi thấy chiến dịch "Toàn cầu hóa", đang tiếp sức cho ĐCSTQ hoàn thiện chiến dịch mỹ nhân kế, đưa du học, xuất khẩu lao động, và ... giả mạo "tỵ nạn chính trị" để làm kinh tế.....tỏa đi khắp thế giới, đặc biệt đích tới là các nước như Mỹ, Châu Âu, Nhật, Ấn, Úc, Hàn, Thái.....tất cả các nước có nền Dân chủ lâu đời hay đã và đang chuyển hướng theo Dân chủ như Miến Điện, Venezuella.... Bởi ĐCSTQ LUÔN coi các nước này là "THÙ ĐỊCH CẦN PHẢI TIÊU DIỆT", cho dù bên ngoài Bắc Kinh luôn tươi cười bắt tay hứa hẹn tất cả.... Nhưng bên trong là những chuẩn bị ráo riết cho sự.... DIỆT CHỦNG CHIẾM ĐẤT để THỐNG TRỊ THẾ GIỚI.
Chiến dịch "Mỹ nhân kế" được bọn Tàu bắt đầu tiến hành từ gần 40 năm qua ngày càng phát tác hiệu lực tàn phá cả thế giới này từ trên thượng tầng các nước, mà rõ nhất là ở giới quan chức Mỹ, giới Big Tech, Big Media, giới Khoa học gia và đảng Dân chủ Con lừa.... dẫn tới THẢM HỌA ĐẠI DỊCH giết chết hàng triệu người, phá hủy hầu hết các nền kinh tế lớn nhỏ trên toàn thế giới như hôm nay.
Tôi nhớ cách đây khoảng 40 năm, tôi đã ghe lời xì xầm bàn tán trong giới chức cấp cao VN và.... biết tới chiến dịch tuyển lựa gái đẹp huấn luyện nghiệp vụ rồi tung ra nước ngoài với nhiệm vụ đặc biệt là QUYẾN RŨ để cặp "bồ" trong vai trò "thư ký riêng" hay "làm vợ" các Chính khách, các Quan chức từ thấp tới cao trong chính quyền, hay các nhà Khoa học, hoặc Đại gia bất cứ ngành nghề gì.... tại các nước Tư bản, phát triển để ĐÁNH CẮP DỮ LIỆU trên mọi phương diện và KIẾM TIỀN NHANH cho ĐCSTQ, đi kèm với chiến dịch NGẤM NGẦM PHÁ HOẠI THƯỢNG TẦNG các nước từ bên trong mà chúng sống, để giúp TQ chiếm được vị thế BÁ CHỦ TOÀN CẦU.
Chiến dịch này của ĐCSTQ song song với chiến dịch MỞ CỬA CHO DI DÂN qua con đường "TỴ NẠN", "xuất khẩu lao động", du học..... để đưa đặc vụ vào khắp các ngành nghề bằng mọi cách kiếm tiền nhanh nhất chuyển về nước dưới danh "chu cấp cho gia đình"..... nhưng thực chất LÀM GIÀU NHANH cho ĐCSTQ (Kiều bào gửi tiền cho gia đình mua hay sửa sang nhà cửa, nâng cao đời sống là kích thích thị trường bất động sản do chính quyền nắm trong tay và có quyền thao túng. Khi có tiền... sự tiêu pha của họ sẽ kích thích thị trường tiêu thụ, chưa kể họ bỏ tiền mở cửa hàng nhỏ hay đầu tư hãng xưởng kiếm ăn cũng góp phần kích thích tiêu thụ XH và nộp thuế cho chính quyền).
Chưa kể đám BÒ ĐỎ này vì luôn ôm mộng trở về quê hương sống trong phè phỡn, nên chúng kiếm tiền BẰNG MỌI GIÁ, kể cả vì thế mà PHÁ HOẠI HẠ TẦNG KINH TẾ của các nước chúng đến bằng các trò buôn gian, bán lậu, trốn thuế, làm chui, rửa tiền cho các quan tham nhũng ở VN, làm giáy tờ giả, dụ kết hôn giả để hợp pháp hóa quyền cư trú.....chưa kể đám tiện nhân còn lập các nhóm chuyên nghề ăn cắp đồ siêu thị, trấn lột.... để có tiền, hay thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền láo, chửi bới, đe dọa những người dám NÓI LÊN SỰ THẬT .... gây hoang mang, rối loạn ngay trong nội bộ cộng đồng nơi chúng cư ngụ.
Kế hoạch này ĐCSTQ truyền thụ lại cho lãnh đạo cấp cao của ĐCSVN, những kẻ RẤT TRUNG THÀNH với ĐCSTQ, vì GẮN BÓ cả QUYỀN VÀ LỢI với chúng. Nên từ đó.... các đường dây đưa người vượt biên lậu ra nước ngoài lúc đầu toàn do con cháu các ông lớn trên trung ương ở VN đứng sau được thiết lập tinh vi.... Sau này nó công khai và mở rộng hơn tới các cấp lãnh đạo ngành, địa phương....
Vì thế.... hiện nay trong cộng đồng Người TQ cũng như người VN hải ngoại có RẤT RẤT NHIỀU BÒ ĐỎ. Chúng thành lập các Hội đoàn nghe có vẻ "tạo sân chơi cho cộng đồng" và.... quảng bá "Văn hóa Trung Hoa", hay "gìn giữ bản sắc Dân tộc" nhưng ...thực tế chúng khơi sâu thêm mối hận thù giữa người Việt với nhau bằng việc mặc quân phục quân đội VN và....hát các bài hát kích động, âm vang xủng xoảng tiếng súng và nhuốm đầy máu của một thời chiến tranh Bắc - Nam tương tàn..... NGAY TRÊN ĐẤ NƯỚC TƯ BẢN KHÁC Ý THỨC HỆ mà chúng sống nhờ.
Các "Hội đoàn" kiểu này chính là các CÁNH TAY NỐI DÀI của ĐCSVN, PHỤC VỤ MỆNH LỆNH LÈO LÁI dân Việt hải ngoại, thực hiện các "nhiệm vụ chính trị" mà đảng giao phó và làm ĐẶC TÌNH hay ĂNG TEN cho ĐCS tại các nước chúng cư ngụ ... nhằm PHÁ HOẠI khối đoàn kết đấu tranh cho TỰ DO, DÂN CHỦ tại quê nhà.
Nhìn vào hiện trạng nước Mỹ
Sau hơn 100 ngày đảng Dân chủ Con lừa thâu tóm được cả Thượng viện và Hạ viện, lẫn nắm được chức Tổng Thống Mỹ, nhân dân Mỹ cũng như nhân dân toàn Thế giới mới NGÃ NGỬA và nhận ra SỰ NGUY HIỂM của ĐCSTQ đối với an nguy của cả Thế giới như thế nào.
Cho dù Biden vẫn BUỘC PHẢI chống TQ vì không thể lùi, do lưỡng viện đã ra quyết nghị ủng hộ cuộc chiến thương mại với TQ và ngăn chặn sự bành trướng của TQ trên Biển Đông từ thời TT Trump. Nhưng..... ai cũng thấy rõ, Biden và đảng Dân chủ Mỹ đang TÌM MỌI CÁCH GIẢM NHẸ TỘI ÁC của ĐCSTQ, quay mũi nhọn sang Nga để phân tán sức mạnh quân sự Mỹ.
Các chính sách về Kinh tế, Quốc phòng, An sinh XH ... của Biden đều lộ rõ mưu đồ làm SUY YẾU NƯỚC MỸ TỪ BÊN TRONG, khi quyết định chi RẤT NHIỀU TIỀN nhưng.... không cho Dân Mỹ, không thực giúp Nước Mỹ phục hồi trong đại dịch mà.... ngược lại, chi QUÁ NHIỀU TIỀN để MUA DANH cho đảng DC tại nước ngoài và TRẢ ƠN cho các "Nhóm lợi ích" trong nước Mỹ đã giúp Biden và đảng DC hất chân TT Trump thành công như BLM, ANTIFA và đám di dân lậu, bọn tội phạm....... qua đó giúp cho TQ yên tâm mà bành trướng thế lực và tạo điều kiện cho các nước, cũng như các nhóm khủng bố THÙ ĐỊCH với Nước Mỹ trỗi dậy, khiến dân Mỹ và nhân dân cả thế giới không thể không e ngại nghĩ tới chuyện CSTQ có thể đã NẮM ĐƯỢC GÁY của Biden và đảng DC Con lừa từ lâu.....thông qua "Mỹ nhân kế" và các chiến dịch hủy hoại TỪ BÊN TRONG các nước mà TQ coi là thù địch.
Chỉ cần nghe Vương Nghị ra lệnh cho Biden ...Trích - "Tại hội nghị truyền hình tổ chức tại châu Âu, ông Vương Nghị cho biết, “Mỹ cần nhanh chóng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran một cách vô điều kiện, Mỹ cũng cần hủy bỏ tất cả các chế tài đối với Iran, các thực thể và cá nhân bên thứ 3.“ - Hết trích (Theo Trí Thức VN).
Và Vương Nghị đã bật cười khinh bỉ tới 2 phút khi nghe Biden tuyên bố sẽ "thắng TQ mà không cần chiến tranh" .....
Chỉ cần nhìn từ khi Biden nắm quyền lực, CSTQ càng hung hăng bành trướng không chỉ trên Biển Đông mà còn ngạo nghễ thách thức khoe tàu chiến, vũ khí hùng hậu sẵn sàng đối đầu với Hoa kỳ.... khiến lãnh đạo các nước lo lắng.... vì họ biết rõ, Hoa kỳ là nước có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất Thế giới khiến CSTQ phải e dè......Nếu CSTQ mà thắng Hoa Kỳ thì.... cả Thế giới sẽ sụp đổ trước CSTQ.
Vì thế, Hội nghị G7 (gồm có Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ) lần này được Anh quốc nhóm họp để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh các Nguyên Thủ Quốc gia sắp tới ...đã mở rộng mời cả đại diện Cộng đồng chung Châu Âu 27 nước, Ấn độ, Úc, Hàn quốc, Sing, Đài Loan, đại diện các nước Châu Phi, đại diện Liên minh các nước Ả rập - Ai cập và một số nước khác tham dự với tiêu đề SỰ NGUY HIỂM của TQ,.... đủ biết THẾ GIỚI ĐÃ THỨC TỈNH.
KẾT: Hy vọng sự THỨC TỈNH và LIÊN KẾT toàn Thế giới này sẽ ĐÁNH NÁT ĐẦU con Quỉ đỏ Trung cộng, xóa sạch nạn CS để giải phóng các Dân tộc đang bị CS đè nén, áp bức, bóc lột trên toàn thế giới.
CSTQ càng hung hăng thì càng chết sớm mà thôi vì từ Đại chiến Thế giới thứ nhất tới nay, chưa một nước nào đối đầu với Thế giới mà tồn tại cả. Kể cả những đế chế hùng mạnh nhất như Thành Cát Tư Hãn, Sa Hoàng, Napoleong, Hitler, đế quốc Nhật .....hay nhà Thanh, Nguyên TQ.... trước kia.
Thanh Bình 07.04.2021

Mittwoch, 5. Mai 2021

"GIA ĐÌNH QUỐC DÂN"

Gia đình chị bị cộng sản cướp đất

Giúp dân oan không khuất phục bạo tàn

Bao năm ròng cùng dân kiện ….KÊU OAN

Không thèm xét, chúng bắt càn… giam chị….

 

Bị giam cầm... không làm chị nản chí

Kiên cường đấu tranh… không nghỉ ...trong tù..

Hai cậu con trai Trịnh Phương, Trịnh Tư

Theo gương Mẹ….đấu tranh trừ cái ác….

 

Ba mẹ con dám lên tiếng phản bác...

Đòi Công Bằng, tương tác giúp Dân oan…

Đòi QUYỀN LÀM NGƯỜI, chống bọn tham, gian

Chống Trung quốc đang cướp càn biển, đảo….

 

Người Mẹ mẫu mực tính không giả tạo

Hai cậu con trai dễ bảo, thiện lương

THƯƠNG DÂN, YÊU NƯỚC lấy Mẹ làm gương

Vì Dân Oan, chống nhiễu nhương, áp bức….

 

Họ sống CHÂN THÀNH giản dị nhất mực

Dám đấu tranh chống cậy chức, lạm quyền…

Chỉ mong dân lành mãi được bình yên

Giữ cuộc sống vẹn nguyên tình Dân tộc….

 

Phản đối giết dân Đồng Tâm cướp đất…

Cả ba mẹ con bị bắt tống tù…

8 năm án giam…. “Thiên đường” đó ư???

“GIA ĐÌNH QUỐC DÂN” bị trả thù hèn hạ

 

“NẠN NHÂN CỘNG SẢN”... chế độ lèo lá

Biến DÂN thành THÙ, bán cả Giang Sơn

Phá Nước, giết người, hãm hại cháu con…

ĐCS…. gieo oán hờn …..dậy đất!

 

Trách nhiệm Công dân…mẹ con hoàn tất!

Lưu truyền danh thơm … Phật cũng mủi lòng…

Một ngày mai… quỉ cộng sản tiêu vong

Mẹ con chị … cùng kết vòng nguyệt quế….