Seiten

Freitag, 28. Mai 2021

XIN ĐỪNG BỎ DÂN!

 

Không, không xin chớ bỏ!

Nghề Luật sư VÌ DÂN

Dẫu tòa không công lý

Hãy vững chí dấn thân!

 

Những tù nhân lương tâm

Dân oan trên cả nước

Cần lắm Luật sư giúp

Dẫu biết...khó thắng được

 

Song…. họ sẽ vững tin

Trước Tòa dám ngẩng đầu

Vì một tương lai sáng

Cho Đất nước mai sau

 

Vẫn biết … Tòa án BỊP

Công lý ...chỉ DIỄN HÀI

Luật sư … bị BỊT MIỆNG

VÌ DÂN ...gắng tố sai….

 

Xin đừng bỏ bác ơi!

Dân mình khổ quá rồi….

Cần những Luật sư tốt

Giúp họ được LÀM NGƯỜI!

 

Tôi thành tâm xin bác

Đừng bỏ nghề GIÚP DÂN

Biết bác đau lòng lắm

Nhưng…. bác ơi, DÂN CẦN!!!

 

Luật sư tốt bỏ hết

Dân biết trông vào ai?

Để lũ khốn thao túng

Dân mình khổ dài dài…

 

Mong bác Hòa đừng bỏ

Vì CÔNG LÝ gắng làm

Thương dân … hãy ở lại!

Mặc Dân oan nỡ cam???...

 

Nếu người tốt bỏ hết

Ngành kiểm sát, công an

Luật sư và Chánh án….

Đất nước lọt tay gian...

 

Dân mình sẽ khổ nữa!

Đất nước sẽ loạn trào!

Lũ khốn nạn thống trị

Dân biết sống ra sao???

 

Thanh Bình 28.05.2021


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen