Seiten

Dienstag, 30. März 2021

GIÁ MÀ......

 

Giá mà.... không có "sai lầm"...
Lãnh đạo sáng suốt, không ngầm theo Trung....
Không "đấu tố", không giết cùng...
Không "triệt tư sản", bao dung sĩ hiền...
Không "cải cách" kiểu điên điên.....
Bắt "Hợp tác xã".... vì tiền.... buôn dân...
Không tàn nhẫn, chia "thành phần"....
Không thiên Trung cộng, không cần triệt nhau...
Không "Xét lại", giảm khổ đau...
Tôn trọng ý nguyện... ở đâu... bên nào...
Nịnh Trung, cờ đỏ vàng sao
Theo Trung ra Bắc.... Mỹ vào miền Nam ...
Ngoài Bắc.... chịu khổ đành cam....
Cúi đầu nô lệ.... quen làm thân trâu....
Bị CƯỚP SẠCH, không biết đau
Chỉ cần cặn bã của Tầu trút cho
Đủ ăn mặc...khen "ấm no"....
Tung trời "kiêu hãnh màu cờ Việt Nam"....
TỰ DO, DÂN CHỦ, QUYỀN TAM.... (Tam quyền phân lập)
Miền Nam DÂN CỬ.... phải làm LỢI DÂN
Vì Nước ... lãnh đạo dấn thân
Không dám tham nhũng.... tranh phần ....giàu riêng
Phải CHỐNG TRUNG giữ CHỦ QUYỀN
Ý nguyện Dân, Nước thiêng liêng tôn thờ....
Xây dựng cuộc sống Dân mơ
Xã hội ổn định, màu cờ..... Hoàng Kim....
Không biểu tượng búa hay liềm!
Đập đầu, cắt cổ.... cướp riêng quyền hành...
Miền Nam phát triển vững, nhanh....
Khát vọng Thống Nhất... Dân giành .... nguyện chung!
Không máu đổ, KHÔNG LỤY TRUNG!
Nam - Bắc hợp nhất ta cùng hoan ca....
ĐỘC LẬP, HẠNH PHÚC muôn nhà...
Thách Trung dám.... Hoàng, Trường Sa... động vào!
Cả Dân tộc ĐẦU NGẨNG CAO
Như Đài Loan dám tự hào.... NƯỚC RIÊNG....
Dân quyết bảo vệ chủ quyền!
Ủng hộ chính phủ giữ nguyên NƯỚC MÌNH!
Dẫu rằng có phải hy sinh...
DI SẢN con cháu.... Ai khinh được nào???
Không "Tháng Tư đen" máu trào!
Dân không bỏ nước.... không vào TÙ OAN!
Không THAM NHŨNG, CƯỚP ĐẤT càn!
Dân oan không có, quan gian bắt liền...
Không phá rừng xây chùa chiền!
Lãnh đạo không xứng.... Dân liền phế ngay...
Xây dựng Tổ Quốc chung tay...
Hồn Thiêng Đất Việt có ngày RẠNG DANH....
Thanh Bình 25.03.2021

LÒNG DÂN....

 

Dân Myanmar … đang cùng nhau IM LẶNG
Tất cả BẤT ĐỘNG…. phố vắng không người….
Nỗi đau muôn dân ….buốt thấu tận Trời
Máu đã đổ…. hàng trăm người ngã xuống….
Trong hấp hối, đớn đau anh gắng hướng
Dơ ba ngón tay…. cố gượng mắt nhìn...
Trước họng súng, em cúi đầu thản nhiên
Chờ phát súng…. giữ lời nguyền… TRANH ĐẤU…
Những bà mẹ ôm bầu, những nàng tiên Hoa Hậu...
Sát cánh bên nhau…. nung nấu căm hờn…
Ủng hộ Dân chủ….ngay cả trẻ con…
Cũng cùng xuống đường…. GỌI HỒN SÔNG NÚI….
ƯỚC NGUYỆN LÒNG DÂN… sấm dậy vang dội…
BẤT ĐỘNG IM LẶNG… tiếng nói quật cường!
Cho chúng bay rõ, sóng ngầm Đại dương….
Chính LÒNG DÂN khắp bốn phương tụ hội…
Sư cũng một lòng vùng lên CỞI TRÓI
XÓA BỎ XÍCH XIỀNG, chống quân đội PHẢN DÂN
Súng đạn nào triệt …. chí khí tinh thần
Của Dân tộc...dấn thân tìm LẼ SỐNG….
IM LẶNG ĐẤU TRANH… Nguyên Khí lắng đọng...
TIẾNG SÉT TRỜI QUANG…. vang động khắp miền…
Khích lệ nhân dân giữ lòng TRUNG KIÊN
Khiến kẻ thù đảo điên vì… THẢM HỌA
Triệt kinh tế thôi, không cần đập phá…
Thành phố chết…. ai sẽ trả chúng tiền???
Không lương, đói ăn, quân đội có yên?
Đám tướng lĩnh… giữ được quyền lâu nữa???
BẤT ĐỘNG IM LẶNG…. hay bước ra cửa
XUỐNG ĐƯỜNG ĐẤU TRANH…. mọi trang lứa ĐỒNG LÒNG!
Quyết đòi CÔNG LÝ toàn Dân khát mong
KHÔNG NHỤT TRÍ, GIỮ NON SÔNG BỀN VỮNG!
Thanh Bình 26.03.2021

Montag, 29. März 2021

TÔI ĐÀNH LÀM ĐĨ…

 

Vâng…
Dẫu Nhân cách... tôi dấn thân... làm đĩ
Bán trôn mình, không buôn ma túy, dối lừa
Thuậ̣n lòng người bán, vừa ý kẻ mua
Không ăn cắp, tham nhũng…. cũng chưa hại người!
Học Nhà giáo…. tôi khát vọng vào đời
Dẫn dắt trẻ…. hướng chân trời tươi sáng…
Mất trăm triệu… được “đứng lớp”... khoe bạn…
Sau 2 năm… lương đủ tạm sống thường….
300 triệu, họ đòi ….gây nhiễu nhương…
Hành hạ tôi không còn đường nào sống….
“Cắt hợp đồng”.... vỡ tan mọi khát vọng…
“Thư ký Ủy ban”....”may”... họ chóng nhận vào...
Cũng bởi xinh xắn, dáng dong dỏng cao
Nước da trắng, chỗ nào cần....cũng nổi
Chủ tịch Ủy ban…. rồi Phó tiếp nối…
Bắt “tiếp xúc riêng”.... luôn gọi vào phòng…
Ôm ấp, sờ soạng…. nhấn.... sâu vào trong….
Thực hiện chủ trương… “hiểu lòng”...dân sát…
Cảm giác ghê tởm cả lũ hèn mạt...
Đạo đức giả… tôi muốn tát mặt bì….
Không làm “ống điếu Ủy ban”.... đành đi…
Tập buôn bán, bất cứ gì…. có thể…
Có đi buôn, mới biết … họ như thế..
Quá nhẫn tâm… tẩm độc để … thu nhiều…
Lừa lọc, gian xảo, tráo đổi, cân điêu…..
Còn Nhân cách….tôi không liều… đành bỏ
Làm công nhân may… thì bị chúng nó
Ăn quỵt lương... bảo hiểm... c.hó cũng lừa…
Gội đầu, massage...dòng đời đẩy đưa…
Đành LÀM ĐIẾM…. chiều sao vừa lòng khách…
Tôi biết ... xã hội khinh rẻ... oán trách…
Một “giáo viên”... sao để “rách” lương tâm?
Song phận cái kiến… giữa chốn thăng trầm
Trong xã hội ...toàn THAM, DÂM, KHỐN NẠN……
Quan trông bóng bẩy, trí rỗng, nông cạn…
Bẩn từ bên trong…. chẳng ngán LỪA NGƯỜI…
Chế độ như thế… làm đĩ như tôi…
Cứu cháu tai nạn…. tình người còn giữ
Hơn vạn kẻ… khoe mình giàu, làm chủ…
Mà LƯƠNG TÂM...đáng phỉ nhổ…. THỐI THA...
Thanh Bình 26.03.2021
Câu chuyện dưới rất hay, đúng thực trạng XHVN hiện nay.... Chính bài viết tạo cảm xúc cho mình viết bài thơ này sau khi đọc xong... Mình sao chép từ Face Anh Tran về gửi tặng bạn đọc trang mình.
LÀM ĐĨ .
Tác giả : Tăng Bùi.
Rầm một cái, chiếc xe tải nhỏ cán ngang hai đùi thằng bé lang thang, hai đùi dập nát. Chiếc xe vù ga chạy mất hút, để lại làn khói. Thằng nhỏ nằm bất tỉnh, máu chảy đầm đìa. Một số xe gắn máy, chiếc né sang bên rồi chạy thẳng, chiếc chạy xa xa rồi tấp vào lề quay lại nhìn. Bên đường, hai cô gái từ trong quán chạy sang băng tạm rồi vẫy Taxi.
Cô Y sĩ hỏi: ai là người nhà nạn nhân?
Cô gái đưa mắt nhìn qua lại rồi nói: Tôi!
- Chị tên gì, quan hệ với nạn nhân như thế nào?
- Tôi không có quan hệ gì với nạn nhân, chỉ là thấy tai nạn nhân bị nạn ngoài đường thì cứu giúp.
- Vậy, chị có tiền để tạm ứng tiền viện phí cho cháu không?
- Tôi chỉ còn vài trăm nghìn trong túi.
- Vài trăm nghìn thì sao đủ viện phí? Y Sĩ trả lời.
- Thì ứng đỡ, các Bác sĩ cứ điều trị cho cháu đi, tôi chạy về mượn tiền đem qua.
- Chị làm nghề gì?
- Làm gái.
- Tôi biết Chị là Phụ nữ rồi; tôi đang hỏi nghề nghiệp chị đang làm. Chị có gì để bảo đảm không?
- Thì tôi làm gái, là làm Đĩ đó.
Cô Y Sĩ tròn mắt nhìn. Cô phân trần: này khó cho tôi quá. Theo quy định của bệnh viện thì phải tạm ứng tiền trước khi điều trị.
- Nhưng, Cô không cho tôi về để mượn tiền thì tiền đâu tôi đóng?
- Chị về mà không quay lại thì tôi biết xử lý ra sao?
Anh tài xế Taxi thấy vậy liền móc túi ra tờ 200k và nói: tôi cho cháu, tôi không lấy tiền Taxi đâu.
Thằng bé bây giờ đã thấm đau, khóc rên inh ỏi. Mọi người đi khám bệnh xúm lại, thương tình mỗi người cho một ít và cuối cùng cũng đủ tiền ứng đóng viện phí.
Nhìn dáng vẻ như một người phụ nữ hiền lành, vẻ mặt có vẻ lo lắng, đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật. Hắn bảo: Chị ngồi xuống cho đỡ mỏi chân.
Chị nhìn người đàn ông rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống ghế.
- Tôi đã thấy từ khi Chị đưa cháu nhập viện. Thấy Chị có vẻ như một người hiền lành, tốt bụng. Sao Chị lại làm cái nghề đó?
- Vậy theo anh thì nghề đó xấu lắm hả?
- Tất nhiên không riêng tôi, mà phần đông ai cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ Chị cũng hiểu điều đó.
- Đúng, cái nghề mạt hạng đó nó cùng cực lắm, nhiều tai tiếng. Nhưng tôi thấy còn đỡ nhục hơn một số nghề nhìn bề ngoài thì trí thức, hào nhoáng bóng nhẫy, nhưng thực ra bên trong nhầy nhụa, nhơ nhớp.
Ít nhất thì Tôi cũng chẳng lừa ai. Tiền trao thì múc cháo, no bụng thì đường ai nấy bước. Không phải phục tùng, phụng sự ai. Cũng không gây nguy hại lâu dài cho xã hội.
Trước đây tôi là giáo viên. Học xong Sư phạm, gia đình phải lo mất cả trăm triệu để xin được việc vào làm giáo viên hợp đồng đứng lớp. Được khoảng hai năm thì mọi rắc rối bắt đầu. Muốn được tuyển vào giáo viên biên chế thì phải lo lót khoảng 300 triệu. Ông thử tính xem: Hơn 4 năm học đại học cha mẹ nuôi, học xong mất cả 100 triệu lo lót để được đứng lớp. Đứng lớp mới hơn hai năm, mỗi tháng chưa được 10 triệu đồng (ăn uống sinh hoạt, chi phí đi lại) thì tiền đâu mà tiếp tục đầu tư 300 triệu nữa để chạy vào công chức?! Bắt đầu bị khiển trách, kỷ luật với đủ lý do; tiếng là nhà giáo chứ ngoài chuyên môn ra thì mọi phát ngôn, giao tiếp phải buộc theo đường lối Đảng. Cuối cùng thì tôi bị cô lập, bị quy chụp là người khuyết tật, bị cắt hợp đồng.
Nhờ vả mãi chạy được vào làm thư ký UB; những tưởng phen này đổi đời. Có tí vóc dáng, tôi bị lọt vào tầm ngắm của Bí thư và Chủ tịch. Được các sếp ưu ái gọi đến phòng riêng làm việc liên tục, bị lạm dụng, xâm hại tình dục mà không biết kêu cứu, chia sẻ cùng ai. Được bọn chúng hứa cả trăm lời hứa mĩ miều, nhưng cuối cùng thì ngày tháng vẫn trôi qua vô ích. Tôi buộc phải bỏ kiếp cái điếu UB.
Đi buôn bán một thời gian tôi mới thấy nỗi khổ của dân buôn bán: Không xảo trá, gian dối, không dùng hóa chất bảo quản thì lỗ chổng vó. Mà gian xảo lọc lừa thì không hợp với tôi. Dùng hóa chất ướp thực phẩm thì thấy lương tâm cắn dứt khi mình đầu độc đồng bào mình.
Đi làm công nhân may mặc được hơn một năm thì công ty bể nợ. Chủ chạy mất gần 2 tháng lương. Khi đó mới biết toàn bộ tiền mình đóng mua BHXH bị công ty họ lừa, không đóng. Vậy là trắng tay.
Trôi dạt làm nhân viên gội đầu, massage. Dòng đời đưa đẩy, rồi tôi làm đĩ lúc nào không hay.
- Vâng, tôi hiểu. thực ra hoàn cảnh của tôi cũng chẳng hơn gì Chị. Trước đây tính ở trong Quân đội; nhưng ở trong đó mới thấy môi trường đó bọn sĩ quan với nhau chúng nó sống chẳng có chút tình người nào. Cá lớn đớp cá bé, lợi dụng lẫn nhau để tồn tại, nhầy nhụa nhơ nhớp đủ trò bỉ ổi.
Ra đời, làm công nhân một thời gian cũng bị chủ thầu bỏ chạy. Làm kỹ thuật thì chịu cảnh trên búa đưới đe. Gắt với công nhân thì công nhân thù ghét, không làm lợi cho sếp thì không tồn tại. Làm thầu mà không gian xảo thì cũng có lúc lỗ chổng vó.
Đến bây giờ, có Công ty riêng nhưng vẫn cảnh cào chỗ này lấp chỗ kia. Hợp đồng đúng giá, làm ăn đoàng hoàng thì không đến lượt mình. Làm ăn với bọn lưu manh thì bị lún lầy. Gian xảo thì bản chất không quen.
Ôi, nếu tôi là phụ nữ thì cũng rất có thể làm đĩ lúc nào không hay.
Mình không muốn vậy, nhưng cái xã hội này không cho mình lựa chọn.
24/03/21.

TẠI SAO VN CHỐNG THAM NHŨNG KHÔNG HIỆU QUẢ???

Suốt mấy chục năm qua, ĐCSVN hô hào "chống tham nhũng", Trọng còn lớn tiếng "chống tham nhũng KHÔNG CÓ VÙNG CẤM".... Song ai cũng thấy QUÁ RÕ, ĐCSVN càng chống thì tham nhũng càng lan nhanh và phát triển CÔNG KHAI, SÂU RỘNG hơn.
Vì sao???
- Tham nhũng TOÀN LÀ CÁN BỘ DO ĐẢNG LỰA CHỌN, ĐÀO TẠO và TRAO QUYỀN, nên "đánh chuột không cẩn thận sẽ vỡ bình quí" hay "chống tham nhũng là chúng ta đang tự chặt chân tay mình".... Khi chính Trọng là người cầm cân nẩy mực phát ngôn như thế thì..... các bạn tin ông ta sẽ "chống tham nhũng không có vùng cấm" thật sao??? Đó chỉ al̀ trò LỪA GẠT, sử dụng "chống tham nhũng" để THANH TRỪNG PHE PHÁI, THÂU TÓM QUYỀN LỰC cho bản thân Trọng và phe cánh của hắn mà thôi, chứ KHÔNG VÌ QUYỀN LỢI DÂN TỘC, ĐẤT NƯỚC.
- Bao năm Trọng "Chống tham nhũng" mặc dù lôi được ra ánh sáng các vụ tham nhũng khủng làm "thất thoát" hàng tỷ tỷ đô vào túi bọn quan tham CỦA ĐẢNG, nhưng lại KHÔNG TỊCH THU TOÀN BỘ TÀI SẢN CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH quan tham nhũng trả lại công quĩ, cũng như thu lại đất đai chúng CƯỚP ĐƯỢC CỦA DÂN trả lại cho dân..... và cũng không lấy số tiền chúng "làm thất thoát" chia theo bình quân ngày lương cơ bản của chúng để tính ra NGÀY TÙ chúng phải gánh chịu như tại các nước DÂN LÀM CHỦ, mà đưa ra "tòa" (cái thứ tòa BÙ NHÌN do đảng tự lập ra cũng THAM NHŨNG KHÔNG KÉM), vì thế "tòa xử" theo cảm tính .... nên án QUÁ NHẸ không đúng tội danh và KHÔNG CÓ TÍNH RĂN ĐE. Vì thế THAM NHŨNG NGÀY CÀNG TRÀN LAN và CÔNG KHAI.
Ai cũng biết câu "một người làm quan cả họ được nhờ'. Và quan tham nhũng KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG TÊN TÀI SẢN THAM NHŨNG, thay vào đó là vợ, con, bố, mẹ, anh, chị, em trong gia đình hay họ hàng gần xa mà họ thấy tin cậy, thậm chí cả "con nuôi", vớ bé, bồ bịch hay BẠN TÂM PHÚC của con.... Vậy mà ông Trọng và Bộ chính trị, BCHTƯĐCSVN MÙ cả hay sao???
- Thời Trọng "chống tham nhũng" .... các cuộc CƯỚP ĐẤT của quan tham nhũng diễn ra một cách DÃ MAN, TÀN BẠO, huy động những lực lượng khủng hơn, tiến hành có kế hoạch nhanh gọn và XUYÊN SUỐT TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI bất chấp dư luận, như vụ CƯỚP ĐẤT LỘC HƯNG. Hay trơ trẽn GIẾT NGƯỜI rồi dựng hiện trường GIẢ vu khống để THẢM SÁT BA THẾ HỆ một cán bộ lão thành CM đã QUÁ GIÀ YẾU như Cụ Kình trong vụ án Đồng Tâm .... và tìm cách BỊT MIỆNG dân, tống giam 3 mẹ con chị Cấn Thị Thêu, anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư chỉ vì họ cập nhật ĐÚNG SỰ THẬT về vụ CƯỚP ĐẤT ĐỒNG TÂM..... khiến nhân dân VN HOÀN TOÀN MẤT LÒNG TIN vào khả năng lãnh đạo của ĐCSVN.
Lại càng KHÔNG TIN Trọng đang thực tâm "chống tham nhũng". Chưa kể .... cho tới nay vụ Dân Oan Thủ Thiêm kiện về đất đai đã được làm rõ mặt QUAN THAM CƯỚP ĐẤT là Tất Thành Cang.... nhưng .... chìm xuồng, dân vẫn không được trả lại đất bị cướp???
Tôi nhớ thời Ba Dũng nắm quyền "Chủ tịch Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng", mặc dù tham nhũng tràn lan nhưng.....chúng giấu kín tài sản, không dám xây dinh thự khủng, chiếm những vùng đất rộng lớn hay nằm ở những nơi ĐẤT VÀNG, không dám phô trương chuyện con đi du học, tiêu xài xả láng hơn cả cá Tỷ phú Mỹ .... như dưới thời ông Trọng, người được mệnh danh là "Người đốt lò vĩ đại".
Kể từ khi ông Trọng lên nắm quyền CHỈ ĐẠO việc "chống tham nhũng" này, công nhận có rất nhiều quan tham bị bóc phốt và ra tòa, vào tù...... Nhưng.... ai cũng THẤY RÕ, những kẻ bị buộc tội THAM NHŨNG và lần lượt bị đưa ra tòa, tống giam....toàn là tay chân, đàn em.... của phe ông Dũng. Tuyệt nhiên không có tay chân phe Trọng trong đó, mặc dù bây giờ chúng CÔNG KHAI CƯỚP ĐẤT, PHÁ RỪNG.....xây dinh thự, xây "chùa" giả LỪA DÂN MÓC TÚI rất hoành tráng, lộng lẫy, cho các con đi du học công khai, để chúng ăn chơi trác táng sa đọa thỏai mái....... mà không sợ bị truy TIỀN ĐÂU RA???
Những doanh nghiệp lớn được gây dựng từ tiền tham nhũng và được nuôi dưỡng, ưu đãi mọi nguồn vốn, điều kiện đất đai.....từ các quan tham nhũng thuộc nhóm lợi ích trong đảng mà "biết quay đầu" tuân phục Trọng như anh em Vượng Win, Quyết còi, Dũng lò vôi.....thì đều yên ổn tồn tại cho dù bnị phát hiện ĐẮC TỘI NĂNG như Phạm Nhật Vũ làm "thất thoát" 700.000 tỷ cũng thoát tộí THAM NHŨNG mà chỉ chịu mức án nhẹ nhất của tội "đưa hối lộ" là 3 năm tù giam như một thanh niên ăn cắp vặt; trong khi 2 thằng Bộ trưởng Son, Tuấn lại chịu án tù gấp 3, 4 lần chỉ vì.... là tay chân của Ba Dũng đã thất thế.....
Tại sao Trọng không dám thẳng tay trừng phạt bọn tham nhũng??? Tôi nghĩ tại Trọng BIẾT RÕ hơn ai hết là đồng đảng của hắn còn THAM NHŨNG GẤP NHIỀU LẦN và TÀN ÁC VỚI DÂN HƠN THẾ....
Vì vậy, Trọng và đồng bọn lo sợ cho tương lai chính chúng khi thất thế sau này, mới không dám thẳng tay TỊCH THU TOÀN BỘ TÀI SẢN CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH kẻ tham nhũng và .... không dám TÍNH ĐÚNG NGÀY TÙ dựa trên số tiền tham nhũng buộc chúng ngồi tù cho dù cả trăm năm như bên Đức.... nên chúng mới đua nhau HY SINH ĐỜI BỐ, CỦNG CỐ ĐỜI CON, vơ vét, cướp bóc càng nhiều, càng nhanh càng tốt.
Do đó từ khi Trọng "chống tham nhũng", tham nhũng càng được huy động lực lượng hùng hậu và thẳng tay tàn bạo với dân hơn, có bài bản hơn, thống nhất từ trên xuống dưới xuyên suốt cả hệ thống chính trị và phối hợp nhịp nhàng cả hệ thống truyền thông đảng, DLV, bò đỏ, lưu manh, AK47... để vùi dâp bịt miệng dân bằng những trò khốn nạn, kinh khủng hơn.....
Khi nào còn chế độ độc ĐCSVN cai trị, với nền Dân chủ GIẢ HIỆU, CHÀ ĐẠP LÊN HIẾN PHÁP, tước đoạt MỌI QUYỀN CỦA DÂN, bóp nghẹt tiếng nói tự do.... thì chuyện NƯỚC MẤT, NHÀ TAN, GIỐNG NÒI BỊ TRIỆT không còn xa nữa.
Biển, đảo, biên cương và từng vùng đất thiêng mang tầm quan trọng trong thế phòng thủ chiến lược của VN từ Bắc tới Nam đã bị bọn quan tham CỦA ĐCSVN BÁN ĐỨNG CHO TQ gần hết rồi...
Còn gì cho tương lai VN nếu hôm nay chúng ta mãi im lặng cúi đầu chịu nhục để ĐCSVN LỪA mãi như thế???
Chúng ta chỉ có thể THOÁT TRUNG và chung tay xây dựng lại VN phát triển BỀN VỮNG khi nào có nền TỰ DO DÂN CHỦ THỰC SỰ....để VN có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh thách thức TQ như Đài Loan mà không phải mặc cảm "nước bé, nghèo và yếu hơn TQ" như ĐCSVN vẫn tuyên truyền lâu nay.
Dân tộc VN có tuyền thống KIÊN CƯỜNG, KHÔNG HÈN, Nước ta KHÔNG NGHÈO TÀI NGUYÊN, Dân ta lại CHĂM CHỈ, RẤT CÓ CHÍ HƯỚNG và BẤT KHUẤT.... Vậy tại sao chúng ta lại phải cúi đầu chấp nhận SỐNG HÈN và CHẾT NHỤC trước TQ???
Xin các bạn một câu trả lời.
Thanh Bình 27.03.2021

NÓ NÓI GÌ???

 

Nó "tự hào" vì đã THẢM SÁT được Cụ Kình
Nó "tự hào" vì .... dàn dựng được chuyện 3 tên kẻ cướp "hy sinh"
Để đổ tội .... giết luôn 3 thế hệ nông dân mình.... CHỐNG CƯỚP
Nó "tự hào" vì xâm nhập trái phép vào Đức bắt được
Trịnh Xuân Thanh.... thỏa nguyện ước trả thù
Của tên đầu bạc tham quyền lực.... mà N.GU
Lên cơn điên.... vi phạm Công ước Quốc tế... LÚ từ ngày trốn lính....
Riêng nó.... lại ngỡ ... nó tỉnh???
Nên thả rông lũ c.ẩu chạy trên đường...
Bắt chấp pháp luật, đánh dân, thực hành trò nhiễu nhương...
Coi đó là "chiến công", nên mặt luôn dương dương tự đắc???
Nó tự khoe .... ÁC VỚI DÂN và HÈN TRƯỚC GIẶC
Khi vênh vác .... vụ Đồng Tâm .... hắn "tâm đắc nhất đời"...
Trước việc TQ xâm lược Biển Đông.... hắn câm lặng, im hơi...
Cúi gục mặt, khom lưng cười ..... nịnh Tập...
Bợ đít trọng, nên phải úp mặt thật thấp...
Ngỡ đoạt quyền to.... trong tứ trụ chấp chính đầu triều....
Nó đâu ngờ....mọi hứa hẹn... chỉ ĐIÊU!
Bởi nó QUÁ ÁC, HAY LÀM LIỀU.... dân ghét!
Quan thầy nó cũng đang sợ .... chờ chết...
Sợ đưa nó lên.... Trung đổ....Quốc tế triệt thẳng tay...
Tên TỘI PHẠM TỘI ÁC CHẤT.... mỗi ngày....
Sao có thể.... trơ trẽn, khố dây.... trao quyền được???
Nó quay sang.... tàn sát dân... công khai nịnh Trung quốc?
Báo hại dân Nam.... "hên xui" trước bạo tàn???
Công an "bảo vệ dân"....sao mà QUÁ DÃ MAN???
Thầy nào tớ đó.... bạo lực lan tràn .... không bao giờ ngừng lại....
KHÔNG THỂ CHỊU NHỤC, OAN KHUẤT như thế mãi....
Hãy ngẩng đầu... TƯƠNG LAI MỚI VỀ TAY!
Biết đoàn kết, dám hy sinh.... con cháu mới mong có ngày
Bình minh sáng... tương lai đầy hạnh phúc....
Không còn DÂN OAN, không còn uất ức....
Không lũ QUAN THAM chầu chực hút máu dân...
Không LÃNH ĐẠO ĐẢNG chỉ mải tranh phần...
Chẳng lo vận Nước, không vì quyền lợi Dân chấp pháp...
DÂN ĐƯỢC LÀM CHỦ, TAM QUYỀN PHÂN LẬP...
TỰ DO ĐƯỢC TÔN, HIẾN PHÁP THỰC THI
Kinh tế phát triển, không trở ngại gì...
Vị thế vững..... chẳng sợ chi Trung cộng!
Thanh Bình 28.03.2021

THỜI ĐẠI "RỰC RỠ"???

Tôi nghe nhiều người về VN sang khoe .... "VN giờ phát triển lắm". Nhất là nghe mấy chàng "Vịt kều" Mỹ lâu quá không được về thăm quê hương.... có tí đô tung ra ăn nhậu, chơi gái thả dàn vì.... "gái Việt quá rẻ", "có tiền thì mua tiên cũng được".... Tôi biết, có những lão già quắt queo đã hết đát, ma chê quỉ hờn bên này cố còng lưng làm ngày làm đêm tiết kiệm, nhặt nhạnh từng xu, ăn không dám ăn, ra siêu thị toàn mua đồ đã bắt đầu úa héo, ôi uế, hay đồ hạ giá về ăn. Có người thì gắng ăn toàn bánh mì chứ không dám mua đồ Châu Á.... (vì đồ Châu Á nhập khẩu nên đắt).... loại đàn ông này chắt chiu từng xu để có tiền về VN huênh hoang đóng vai "đại gia" .... sang chảnh để mua hoa hậu, người mẫu chơi cho đã (nếu còn sung)... Mấy lão già hết đát thèm thuồng cũng gắng mua gái 18, 20, hay chí ít cũng gắng bỏ tiền "gội đầu massage tới bến" vài bữa .... chỉ để được nghe chúng gọi bằng "anh" ngọt sớt và phục vụ .... "chịn" hết mình..... cho bõ thèm... rồi lại tiếc.... bỏ tiền ra mua gái mà chỉ được mút mát, sờ nắn.... cho thỏa tính dâm đãng....chứ "củ cải đã héo" lâu mất rồi....
Loại "Vịt kều" đó vợ con cũng mất nhờ, chúng chỉ chăm chắm kiếm tiền để thỏa mãn nhục dục tầm thường, nên con mắt nhìn đời cũng cạn hẹp, vì trong não rỗng tuếch, không có tí tư duy nào đáng giá, không biết gì về tình hình chính trị.... chỉ biết chút chút có vốn tán gẫu, chêm chuyện cho đỡ bị khinh, mà chẳng hiểu gì. Đám này về VN hăm hở hưởng thụ .... và quay các Clip sang khoe rinh.... "sự phát triển hoành tráng tại VN"...
Có thật VN đang "phát triển vượt bậc" không???
Bạn cùng tôi điểm lại xem VN "phát triển hoành tráng" như thế suốt gần 30 năm qua .... đến độ anh trọng thốt lên câu "chưa bao giờ VN được như hôm nay"... xem dân VN CÓ GÌ và ĐƯỢC HƯỞNG LỢI GÌ nhé.
Phải khẳng định một điều VN mình "phát triển" theo con đường VAY NỢ, BÁN TÀI NGUYÊN, ĐẤT ĐAI, BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG NGƯỜI DÂN......để CÁC QUAN xây những khách sạn, nhà hàng sang trọng; những tòa nhà cao lừng lững, những sân Golf không dành cho dân; những khu đô thị đắt tiền dành cho giới nhà giàu và quan chức; những trụ sở, tượng đài hoành tráng; những khu mua sắm; vui chơi; những xa lộ, cung đường chồng chéo ..... chỉ để KHOE "SỰ PHÁT TRIỂN" hào nhoáng mang danh về cho chính quyền ĐCSVN.
Bạn hãy nhìn sâu vào thực tế: Tất cả những gì hào nhoáng nhất tại VN hiện nay đều THUỘC VỀ NHỮNG TẬP ĐOÀN TƯ NHÂN nào đó, vốn là SÂN SAU của một "Nhóm lợi ích" thuộc giới lãnh đạo cấp cao của VN như BCT, BCHTƯ ĐCSVN, các Bộ Trưởng, các Chủ tịch, Bí thư đảng bộ .... Kể cả đó là những XA LỘ được làm bằng NGÂN SÁCH tức THUẾ DÂN, cũng bị chúng BÁN HẾT CHO TƯ NHÂN lập BOT thu lệ phí rồi.
Nợ vẫn đổ đầu dân, tới nay đã lên tới khoảng 120 tiệu/ đầu người bất kể lớn, bé, già trẻ ..... Nhưng đổi lại số nợ đó.... KHÔNG CÓ TÀI SẢN NÀO CÓ GIÁ TRỊ trên đất VN hiện nay là CỦA DÂN VN hết.
Trong khi dân VN bị lãnh đạo chính quyền các cấp tự do PHÁ NHÀ, ĐÀO MỒ, CƯỚP ĐẤT.... dưới danh "giành cho phát triển".....
Nhưng .... có thực sự "PHÁT TRIỂN" này của VN mang lại ÍCH NƯỚC LỢI DÂN KHÔNG??? KHÔNG!!! Tôi dám khẳng định điều đó! Nó chỉ mang lại sự GIÀU CÓ CỰC NHANH cho dàn lãnh đạo được đảng LỰA CHỌN, CỬ RA, ĐÀO TẠO và TRAO QUYỀN, TIỀN cho chúng .... chứ Dân VN CHẲNG ĐƯỢC GÌ ngoài BÁN SỨC LAO ĐỘNG, nếu không thì cũng đành nhắm mắt BÁN DANH DỰ, BÁN ĐẠO ĐỨC, BÁN NHÂN PHẨM, BÁN TƯ DUY, TRÍ TUỆ, kể cả BÁN TRÔN,.... để kiếm ăn mà thôi. Còn TẤT CẢ những gì bạn nhìn thấy đều là TÀI SẢN RIÊNG CỦA DÀN LÃNH ĐẠO ĐCSVN và tay chân của chúng hết.
Tôi nghĩ, những "Vịt kều" nông cạn mới thấy hoa mắt về vẻ ngoài hào nhoáng của VN. Còn tôi thì..... ĐAU LÒNG LẮM, vì BIẾT RÕ, tài sản của dân VN mình trong cái "thiên đường" này chỉ còn lại những "nhà máy, xí nghiệp" vừa cắt băng khánh thành đã bỏ hoang thành đống sắt vụn vì KHÔNG THỂ HOẠT ĐỘNG do mua "nhầm" công nghệ quá cũ; những chiếc cầu mới xây chưa sử dụng được bao lâu đã nứt; những cung đường liên tỉnh, liên xã.... mới làm đã lún sâu thành rãnh hay ổ gà, vỡ lề; những trụ sở, tượng đài, nhà hát, khu du lịch "về nguồn", những "nhà văn hóa".....hoang phế chỉ chờ đập bỏ. Chưa hết, ngay cả những trụ neo tàu, tầu ngầm, tàu Hải cảnh....mua của Nga.... hay những xe tăng, xe lội nước, vũ khí .... mua của Đức sau "đổ tường".... đều đắp chiếu vì.... quá cũ dành để BÁN ĐỒNG NÁT và không được ai nhắc tới nữa.
Có lẽ .... những gì tồn tại và đang hoạt động góp phần PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG cũng như SỨC KHOẺ của dân VN là những xí nghiệp ĐIỆN THAN, những nhà máy luyện thép, xeo giấy, khai thác Boxit....v.v.. của TQ "đầu tư" mặc dù toàn công nghệ RÁC THẢI của TQ, nhưng dân VN phải CÒNG LƯNG CÕNG NỢ vì các công trình này thuộc hàng "đắt nhất hành tinh" do chất lượng so với giá thành đi ngược chiều nhau.
Lãnh đạo VN có "gà mờ" không khi lớn tiếng tự ca tụng chế độ họ đang trị vì??? Tôi khẳng định là KHÔNG! Họ không "n.gu dốt" như nhiều người tưởng!
Họ CỐ TÌNH cho TQ "trúng thầu" và LÀM NGƠ để TQ tự chuyển toàn bộ công nghệ mà TQ đang dỡ bỏ vì chúng quá cũ hủy hoại môi trường (theo thoả thuận bắt buộc trong các Hiệp định liên kết Kinh tế với các nước Tư bản) sang VN; đưa nhân công TQ sang, và kéo dài thời hạn hoàn thiện công trình để nâng giá thành cao gấp 3 lần so với giá "đấu thầu" ban đầu (tức VN phải mua giá đắt nhất cho những công nghệ tồi tệ nhất thế giới)....
Nhưng nhờ các "công trình" này mà giới lãnh đạo VN GIÀU ĐỘT BIẾN chỉ trong một thời gian cực ngắn. Số tiền thuế dân đóng vào ngân sách, cũng như số tiền khủng chính quyền vay các quỹ tiền tệ Quốc tế, chưa kể hàng tỷ đô tiền hỗ trợ phát triển, thắp sáng... cho vùng sâu, vùng xa; xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó; gỡ bom mìn sau chiến tranh; tẩy chất độc màu da cam; xây "nhà tình nghĩa"; trồng cây lấn biển, chống HIV; .... và gần đây nhất là hàng trăm triệu đô của các nước ủng hộ VN "chống dịch"....v.v....
TẤT CẢ được hô "biến" một cách khéo léo vào các công trình hoành tráng, kể cả chùa chiền.... THUỘC QUYỀN SỞ HỮU của các "Tập đoàn kinh tế" TƯ NHÂN, mà không thấy chính quyền cử THANH TRA ĐỘC LẬP truy xét xem nguồn tiền DO ĐÂU MÀ CÓ lại KHỦNG đến mức như thế để CÔNG KHAI VỚI DÂN???
Tại sao các "đại gia" mới nổi của VN này cho dù KHÔNG LÀM RA BẤT CỨ SẢN PHẨM TRÍ TUỆ CÓ GIÁ NÀO PHỤC VỤ DÂN SINH, lại giàu hơn cả các Tỷ phú Mỹ đã có truyền thống làm ăn của đại gia đình hàng mấy trăm năm và có những SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG TẠO THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG THẾ GIỚI từ lâu???
Tại sao những "đại gia Tỷ phú VN" này lại LUÔN NHẬN ĐƯỢC SỰ ƯU ÁI ĐẶC BIỆT của CẢ HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN, khi toàn nhận được NHỮNG KHU ĐẤT VÀNG, KIM CƯƠNG và được chính quyền của ĐCSVN hỗ trợ đắc lực, điều hàng ngàn quân có trang bị vũ khí SẴN SÀNG GIẾT DÂN CƯỚP ĐẤT trao cho chúng LÀM GIÀU CÁ NHÂN???
Kết cuộc thì dân VN NHẬN ĐƯỢC GÌ??? CÓ GÌ LÀ DI SẢN để lại cho con cháu mai sau trước "sự phát triển như vũ bão" theo tuyên truyền của ĐCSVN, khi NỢ CÔNG đang LÀ MỘT GÁNH NẶNG ghìm đầu dân VN xuống, buộc họ phải còng lưng CÕNG NỢ trả tới muôn đời con cháu cũng không hết???
Chưa kể để TRẢ BỚT NỢ do chính lãnh đạo ĐCSVN tiêu sài hoang phí và chia nhau làm giàu.... chúng tìm cách CẮT ĐẤT GÁN NỢ CHO KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI DÂN TỘC VIỆT là TQ tới 99 năm với giá "cho thuê không bằng bát phở mỗi ngày"....
Đúng là "thời đại rực rỡ" của trọng với những món nợ khổng lồ KHÔNG THỂ TRẢ NỔI.
Đúng là "Tự hào quá VN ơi" khi đất đai của Tổ Quốc bị cắt từng vùng rộng lợn cho KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP "thuê dài hạn" với giá rẻ bèo trong khi dân KHÔNG CÓ RUỘNG CÀY ĐỂ SỐNG.
Đúng là "ngạo nghễ quá VN ơi", vì ... VN có quá nhiều tượng đài, chùa chiền hoành tráng "nhất thế giới" nhưng .... THAM NHŨNG trong giới lãnh đạo TRÀN LAN; GIÁO DỤC SUY ĐỒI; CHẾ ĐỘ THỐI RỮA; ĐẠO ĐỨC XUỐNG CẤP NGHIÊM TRỌNG; LÃNH ĐẠO HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN khiến Dân U MÊ, THAM, DÂM, BẤT HIẾU, BẤT NGHĨA, ÍCH KỶ, VÔ CẢM, TÀN NHẪN với nhau.... sẵn sàng VÌ TIỀN BÁN RẺ TẤT CẢ, kể cả DANH DỰ, NHÂN PHẨM và .... TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA TỐT ĐẸP mà cha ông ta xưa để lại.... Ngược lại, chúng đua nhau tôn vinh những thói hư, tật xấu, mê tín dị đoan, "cầu vong, trục vong, tiễn vong" ....ngay giữa chốn Thiền môn nhằm HỦY HOẠI và PHỈ BÁNG PHẬT GIÁO.... hay chúng dựng lại những "lễ hội" đâm trâu, chém lợn, cướp lộc, rước Ấn, thờ "chày, cối", tôn thờ "chim" của đàn ông ..... một cách quái dị, nhố nhăng khốn nạn... đưa dân VN vào con đường n.gu muội, chìm đắm trong nhục dục ... thực hiện đúng âm mưu thâm độc của TQ biến VN thành vùng đất ăn chơi sa đọa, cờ bạc, đĩ bợm, nghiện ngập ... chuyên phục vụ du khách để làm giàu cho .... ĐCSTQ nhưng khéo léo được che đậy "dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng".
Đúng là "Chưa bao giờ VN LẠI NHƯ hôm nay"..... càng nghĩ tôi càng thấy THƯƠNG CHO ĐẤT NƯỚC TÔI và ĐAU XÓT VÔ CÙNG cho Dân tộc VN BẤT HẠNH đang lụi tàn dần từng ngày..... TRÊN MỌI PHƯƠNG DIỆN....
Bạn có thấy thế không??? Hay vì tôi QUÁ NHẠY CẢM và NHÌN QUÁ SÂU vào trong cái vỏ bọc hào nhoáng kia???
Hỡi ôi một "thiên đường" mà trong đó thấy toàn NƯỚC MẮT VÀ MÁU DÂN OAN trước sự phè phỡn của các quan tham với những dinh thự vàng son của chúng..... "thời đại HCM rực rỡ tên vàng"???
Thanh Bình 29.03.2021

Freitag, 26. März 2021

ANTIFA VÀ BLM HÃY MỞ MẮT

Nếu nó không đập phá
Ai đánh nó làm gì?
Nếu nó không lừa đảo
Ai bắt nó làm chi?
Nếu nó không đánh trả
Cảnh sát chẳng phải ghì
Nếu nó không hung hãn
Ai muốn nó chết đi?
George Floyd cũng thế
Lừa đảo đánh tráo tiền
Mới bị cảnh sát bắt
Lại chẳng chịu nằm yên
Hung hăng hắn đánh trả
Người cảnh sát nhỏ hơn
Nên đành phải ghì cổ
Còng tay, nhiệm vụ tròn...
Không dè nó đột tử
Vì nghiện hút từ lâu
Mới lừa tiền mua thuốc
Lên cơn thèm.... chết mau....
Thế mà bọn đầu đất
Chẳng hề biết nghĩ suy
Đổ tội chàng cảnh sát
Cố tình giết nó đi...???
Thanh Bình 11.12.2020

NỢ CÔNG???

 

Dân nào được sài quĩ công
Mà sao NỢ lại đổ đồng đầu dân???
Chính quyền THAM NHŨNG bất cần
Tiêu vung, rồi bóp cổ dân móc tiền???
Muốn bớt nợ, xóa đảng liền!
Toàn bọn ăn hại triền miên ... hứa liều...
Làm không được, hay nói điêu
Quen "ný nuận" hão, tự kiêu khoe "tài"....
Nợ chất chồng, mất tương lai
Con cháu cõng nợ sẽ hoài LÀM NÔ
"Rực rỡ thay, thời đại Hồ..."
Lãnh đạo THAM NHŨNG bày trò đảo điên
Dựng tượng đài, móc sạch tiền...
Bán cho Trung hết tài nguyên nước nhà
Để mất cả Hoàng - Trường Sa
Mất biển, mất đảo.... rừng già tan hoang....
Mỉa mai thay, chốn "thiên đàng"
XHCN nợ mang gãy đầu
Hơn trăm triệu nợ do đâu???
Sao dân phải gánh khổ đau thế này???
Bất tài thì cút xuống ngay!
Trả dân LÀM CHỦ đất này mới vinh
Bọn gian phải bị hành hình!
Tống giam, thu hết, dân mình mới yên!
Thanh Bình 16.12.2020

HÃY NGHE NHỮNG GÌ CHÚNG NÓI VÀ XEM NHỮNG VIỆC CHÚNG LÀM

 


Chưa bao giờ dân VN chịu nhiều thống khố như bây giờ
Chưa bao giờ gánh nợ Quốc gia lại đè lên đầu dân tới hơn 100 triệu / đầu người, còn chúng tha hồ phè phỡn trên nỗi đau người dân như bây giờ
Chưa bao giờ nạn tham nhũng, ăn cắp, cướp giật, giết người .... trong quan trường cũng như trong nhân dân lại tệ hại như bây giờ
Chưa bao giờ xã hội hỗn loạn, đạo đức suy đồi, giáo dục tồi tệ, chính quyền thối nát như bây giờ
Chưa bao giờ dân oan phải lang bạt khiếu kiện hàng mấy chục năm, quá thất vọng, nên gào thét chửi rủa chính quyền bất chấp bạo lực trấn áp, bắt giam bịt miệng như bây giờ
Chưa bao giờ Côn đồ, kẻ cướp lên ngôi, dân lành bị đọa, sĩ ngồi nhà lao đông như bây giờ....
Hỡi ôi, vậy mà chúng còn đòi "muôn năm" thì dân chết không còn một mống
Chúng còn ca "Tự hào quá VN ơi", "Ngạo nghễ quá VN"......nên dân mình chết như ngả rạ vì ung thư, vì tai nạn, vì Chinavirus..... chúng cũng chẳng xót xa
Chúng vẫn vỗ ngực tự khoe "đảng ta thật tài tình", nên dân trong đất liền chết cứ chết, ngư dân bị chúng đẩy ra "bám biển" bị Trung cộng bắn chết hay đâm chìm tàu..... ngay trên vùng biển mà cha ông để lại, chúng cứ coi như không, vẫn thản nhiên cụng ly "hảo hảo", "vàng tốt".
Và.... chúng nó cố tình che chắn cho "người anh em" Formosa xả độc giết biển chỉ vì món quà vàng choé nặng tới 50 Kg, buộc ngư dân trôi dạt kiếm ăn lạc sang xứ người bị đốt tầu, tống giam mấy tháng trời.... cũng chẳng ai thèm quan tâm, vì chúng coi mạng dân không bằng cỏ rác, nên .... "chết bớt cũng chẳng sao"....
Dân VN ơi, còn im lặng là tự sát
Hãy vượt qua nỗi sợ lên tiếng cứu lấy chính mình và tương lai con cháu chúng ta.
Cùng sinh ra làm người sao chúng lại có quyền cưỡi cổ dân mình mãi thế này???
"Công" ư??? Chúng đã róc xương, xẻ thịt mẹ VN mấy chục năm trời, đã bóp cổ hút máu dân lành đến kiệt sức để làm giàu cho riêng chúng rồi. Đã quá đủ cho cái "công" đẩy dân vào các cuộc chiến tranh triền miên anh em tương tàn để chúng thu lợi gần nửa thế kỷ qua rồi.
Nay là lúc chúng PHẢI TRẢ LẠI QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC CHO DÂN MÌNH!
Chúng ta không hèn sao phải chịu nhục???
Chúng ta không ng.u sao phải chịu tức thế này???
Sao không đứng dậy vai cùng sát vai?
Đòi TỰ DO để tương lai rạng rỡ???
Thanh Bình 16.12.2020

Donnerstag, 18. März 2021

TÌNH BẠN KHÁC GIỚI

 

Tình bạn khác giới chúng mình
Dù cho ta có thật tình đến đâu
Dù giữ đúng mực với nhau
Cũng cần bản lĩnh mới hầu vượt qua
Miệng đời lắm tiếng vào ra
"Làm gì có chuyện gần mà không yêu?"
Một trăm câu chuyện đặt điều
Nếu không "bản lĩnh" - phải "liều" vậy thôi!
Tình bạn chân thực một đời
Qúi hơn tất cả, chẳng rời bỏ nhau
Chẳng bao giờ làm bạn đau
Chẳng lời gian dối, chẳng câu muộn phiền
Bên nhau vui vẻ bình yên,
Chia tâm sự lúc „chẳng yên“ cửa nhà...
Thông cảm thấu hiểu: Bạn - Ta
Suốt đời gắn kết hơn là keo sơn
Tình bạn kết mười phần thương,
Mười phần trân qúi, nhịn nhường, hiểu nhau
Phần yêu tỉ số không nhiều*
Bởi chỉ chồng vợ mới yêu đủ mười!
Bạn thật sự, chẳng lả lơi
Biết giữ chừng mực, mặc lời thị phi
Bởi thân nhau chẳng chuyện gì
Vợ , Chồng (của mình) thấu hiểu, chẳng khi nào buồn!
Khi gặp hạn, Bạn sẽ luôn
Là người bên cạnh, làm nguồn động viên
Thân nhau như khúc ruột liền
Dù xa vẫn thế, chẳng quên bao giờ
Bạn bè tình thực không mơ
Không hy vọng hão, không vờ....vì nhau
Khi bạn khó, ta cũng rầu
Khi bạn vui sướng thật câu chúc mừng....
Bạn thân khác với người dưng
Khác tình chồng vợ, điểm dừng...biết tên
Hiểu như thế... là bạn hiền
Dù có xa cách, vẫn yên trong lòng!
Bài này mình viết vì sự đồng cảm với một chị có BẠN THÂN KHÁC GIỚI và bị người đời hiểu lầm.....
Bản thân mình từ nhỏ đã chỉ thích chơi thân với BẠN TRAI, không phải vì sức hút khác giới như những đứa trẻ khác. Mà vì..... mình thích cái tính mạnh mẽ không biết sợ và cách quyết đoán mọi việc nhanh, cương quyết của bọn con trai. Tự trong sâu thẳm, mình rất ghét bọn con gái thích trò õng ẹo giả nai dụ trai và rất hay túm tụm nói xấu lẫn nhau... sau này thì mình lại tối kỵ đám đàn bà chuyên nghề buôn dưa lê đưa chuyện người khác, mà không bao giờ tự nhìn lại chính bản thân họ. Mình ghét ra mặt và khinh luôn cả bọn đàn ông "mặc váy" ti tiện......
Vì thế, bạn quen thì mình có rất nhiều vì tính mình rộng rãi, cởi mở, chân thành. Nhưng.... bạn thân thì CỰC HIẾM. Song hầu hết họ lại là BẠN THÂN KHÁC GIỚI. Vì thế mình hay bị người đời hiểu lầm, cũng nhận lắm tiếng thị phi.... Song mình phớt tất cả .....vì "Cây ngay không sợ chết đứng" mà đúng không bạn?
Thanh bình 02.02.2021

Dienstag, 16. März 2021

MA QUỈ HIỆN HÌNH

 

Chùa giả Tam Chúc Hà Nam và Bải Đính cùng một chủ nhân là Xuân Trường mới hoàn thành đúc cả tược con Ma Nguyễn thị Lan là vợ đã chết của Xuân Trường đặt cùng tượng Phật cho dân NG.U chổng mông sì sụp lạy lục tôn thờ....

Lãnh đạo lạm dụng chức quyền

Móc ruột ngân sách, rửa tiền ….lừa dân!

Cướp đất, xây “chùa” ...GIẢ NHÂN

Buôn Thần, bán Thánh…. tục dần ...Thiền môn


Nhìn bầy trọc giả buồn nôn

Nhâng nháo rượu thịt, sờ ôm gái liều….

Lươn lẹo….”sư cũng biết yêu”

“Cũng cần sức khoẻ”.... làm nhiều việc hơn…

Nên “được thưởng thức món ngon”

“Cũng cần phương tiện”.... để còn … đi xa…

“Điện thoại liên lạc” người ta….

Phục vụ cho kịp những nhà…. cần “sư”...


Thịt thú rừng và cả thịt chó được bày bán công khai dụ khách nhậu ngay trong khu vực chùa Hương HN. Chúng SỈ NHỤC ĐỨC PHẬT khi vi phạm 5 điều răn của Phật Tổ


Lãnh đạo THAM NHŨNG…. “sư” HƯ

“Chùa” thành cái CHỢ, LOẠN từ trong TÂM

“Cướp lộc”, “bán ấn”, “trục vong”....

Thịt rừng dụ khách… SỈ trong cửa Thiền…

Bôi nhọ danh Phật, đảo điên….

Biến “chùa” thành chốn VÌ TIỀN LỪA DÂN!

Chặn cổng bán vé thu ngân...

Bài bạc, rượu thịt….vô luân, bất nghì….

“Sư quốc doanh” … hủy Phật đi

Tôn sùng MA QUỈ, cái gì cũng tôn…

Lời Phật dạy, chúng đem chôn…

Lèo lái dân Việt CHẾT MÒN trong NG.U

Phá hỏng đạo lý từ từ

Xoá đi Nhân cách, biến TU thành PHÀM

Cho quỷ lộng khắp nhân gian

Làm điều oan nghiệt, gieo toàn thối tha…



Ma tăng Nguyễn thị Tuyết là tay chân đắc lực của Thích chúc Minh tự xưng "Giáo sư" LỪA đang thuyết giảng những điều nhố nhăng lừa dân "trục vong, giải nghiệp".... để móc túi dân u mê KHÔNG CÓ PHẬT TẠI TÂM.


Mưu Trung cộng triệt dân ta...

Từ trong tâm tưởng để mà TRỊ thôi…

Còn U MÊ sẽ KHỔ ĐỜI…

Không tin uy Phật…. sa nơi vạc dầu….

Cha mẹ LẦM, HẠI con sau

Địa ngục rộng mở…. chạy đâu thoát giờ???

Lưới Trời lồng lộng...không thưa…

TU TÂM TÍCH ĐỨC, PHẬT đưa, đón về….

Hãy TỈNH NGỘ, thoát u mê

TẠI TÂM PHẬT NGỰ …. ĐỀ HUỀ PHÚC GIA!


Thanh Bình 16.03.2021