Seiten

Mittwoch, 10. März 2021

CHỈ NGẠI DÂN VIỆT....

 


Đinh, Lý, Trần, Lê dẫu hùng anh
Đánh giặc Phương Bắc phải tan tành
Bởi họ Vua - Tôi cùng chung sức
Mới thắng Nguyên - Mông trong chiến tranh!
******
Còn Tập hiểu rõ bọn Trung nô
Vốn là con cháu của ông Hồ!
Tuân lệnh Trung cộng từ lập nước!
Thách kẹo cũng không dám dở trò!
Tập lệnh cho Trọng cùng tay sai
Đóng kịch lừa dân giúp Trung dài
Từ từ đưa quân tràn sang chiếm
Gần hết nước Nam ..... ai chống ai?
Hoàng Sa, Trường Sa Tập khoanh vô
Lọt thỏm từ lâu trong lưỡi bò
Đảng đâu dám kiện hay chống lại?
Bắt dân tống giam, đánh ra trò....
Dân Việt yêu nước... chỉ tay không
Phản đối lại đảng thân với Trung
Lấy gì chống lại bọn gian ác?!
Nên Tập cười khẩy, “đừng có mong!”
*****
Tập chỉ sợ dân đoàn kết nhau
Đứng lên sát cánh chẳng cúi đầu
Phá tan xiềng xích đảng tròng xiết
Đòi quyền tự quyết lấy ngày sau!
Tập chỉ ngại nhất dân Việt thôi
Nên nó dùng tiền mua đảng rồi!
Đảng là tay sai giết dân Việt
Trung chỉ tràn sang hưởng ngàn đời....
Mọi chuyện bán nước đảng giấu đi!
“Bí mật quốc gia” - dân biết gì?
Cứ tưởng vũ khí mua giữ nước
Đâu dè .... triệt dân .... để phòng khi....
Cứ nhìn 3.000 quân đang đêm
Xông vào tận giường giết thản nhiên
Cụ Kình chỉ vì muốn giữ đất
Không cho chúng cướp, bán kiếm tiền....
Nhìn chúng cắt đất làm “đặc khu”
Đón giặc Trung vô rất từ từ
Trao dần từng vùng đất quan trọng
Sẽ thấy.... dân mình.... khổ ngàn thu!
******
Nếu chẳng tỉnh ra, cùng đứng lên
Giữ đất quê hương, đòi lại quyền
Làm chủ Đất nước cho Dân tộc
Dân Việt muôn đời chẳng bình yên!
Thanh Bình 26.02.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen