Seiten

Freitag, 29. Mai 2020

"BÌNH MINH ĐANG ĐẾN"?

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Thủ tướng tự nhận trước dân
Bao năm tăm tối đảng cần sửa sai!
Hại dân không có tương lai
Đêm dài khốn khổ mong hoài bình minh....
Nghe mà bỗng thấy giật mình
Hóa ra ông biết, dân tình đớn đau?
Hóa ông biết đảng cưỡi đầu
Đè dân bóc lột, gieo sầu bốn phương?
Biết dân mình đã hết đường
Chìm sâu dưới đáy, thảm thương khốn cùng?
Ông mới hớn hở khoe vung
"Tin BÌNH MINH SÁNG đến cùng Việt Nam"....
Này, xin đừng có hứa xàm!
Lừa đón Trung cẩu tràn sang nước mình!
Chớ bán nước để dân khinh!
Chớ vì đồng tệ cạn tình nhé ông!
Thanh Bình 29.05.2019

TẠI SAO TÔI ỦNG HỘ TỔNG THỐNG TRUMP?

Trong hình ảnh có thể có: Lang Biang, bộ vét
Cuộc chiến của TT Trump không dừng lại. Hy vọng ông nhận được sự ủng hộ của dân Mỹ để thắng cử nhiệm kỳ tới, giúp không chỉ dân Mỹ mà nhân dân toàn thế giới thoát thảm họa diệt chủng từ TQ.
Sự sai lầm đáng được tha thứ
Trước kia mặc dù tôi biết nước Mỹ ĐÃ PHẠM SAI LẦM LỚN khi dồn mọi nguồn lực đầu tư vào TQ chỉ vì GIÁ NHÂN CÔNG RẺ và THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ LỚN, mà không biết rằng, hai thứ đó được ĐCSTQ đưa ra làm con mồi nhử để có thể ĂN CẮP CÔNG NGHỆ của các nước tiên tiến một cách dễ dàng, và thông qua các dây truyền SX được các nhà tư bản Mỹ, Châu Âu đưa vào TQ này, ĐCSTQ sẽ PHÁ NÁT chính tên tuổi các hãng đầu tư bằng các mặt HÀNG NHÁI giá rẻ tung ra thị trường (mà họ đều đổ tội cho bọn "gian thương" tư nhân).
Mặc dù biết vậy, nhưng tôi vẫn thần tượng ông Obama, bởi ông là một người đàn ông LỊCH LÃM, TRÍ TUỆ và GIÀU TÌNH YÊU THƯƠNG. Ông muốn dùng TÌNH YÊU THƯƠNG và VIỆC THIỆN để chế ngự và thắng ác tà, nên tưởng rằng, đổ tiền đầu tư vào TQ và các nước độc tài, hay ban phát cho bọn đe dọa khủng bố ..v.v... vực dậy nền kinh tế của họ, đưa công nghệ vào khai sáng dân trí, giúp họ nâng cao đời sống nhân dân, thì .....họ sẽ "biết ơn" mà cố gắng chuyển đổi thể chế sao cho PHÙ HỢP LÒNG DÂN để PHỤC VỤ LỢI ÍCH CHO CHÍNH NHÂN DÂN NƯỚC HỌ.
Đó là mục đích tốt. Nhưng..... BẢN CHẤT ÁC QUỈ của ĐCSTQ luôn THÈM KHÁT QUYỀN LỰC ĐỘC TÔN và BAO TRÙM, thì KHÔNG THỂ THAY ĐỔI! Họ tận dụng sức khoẻ, thân xác và cả xương máu người dân của họ như những con TỐT THÍ cho ván cờ mà họ quyết thắng đối thủ, chứ hoàn toàn không "vì quyền lợi đất nước và dân tộc" mà họ thường rêu rao.
Cứ nhìn vào lịch sử của ĐCSTQ sẽ thấy, Mao và ĐCSTQ đã từng dám THÍ MẠNG HÀNG MẤY CHỤC TRIỆU DÂN CỦA HỌ chỉ để xây đài danh vọng cho Mao và ĐCSTQ, thì .... mạng dân và ý nguyện người dân TQ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ VỚI HỌ!
ĐCSTQ dìm giá nhân công rẻ mạt là để BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÂN TQ hòng đại mục đích LÀM GIẦU NHANH BẰNG MỌI GIÁ, tiến tới thỏa mãn âm mưu BÁ CHỦ TOÀN CẦU của họ, chứ đâu phải vì dân sinh như ông Obama và đảng Dân chủ của ông hay các nhà hoạch định chính sách thuộc các quốc gia Dân chủ khác nghĩ đâu? Tất cả, kể cả người dân TQ ĐỀU LÀ NẠN NHÂN trên bàn cờ chính trị của ĐCSTQ, để họ đạt được mục đích của họ mà thôi.
Tôi không trách ông Obama, bà Merkel hay Nguyên thủ các Quốc gia Dân chủ khác đã quyết định SAI LẦM khi đổ đầu tư vào TQ, mà KHÔNG HIỂU SỰ THÂM ĐỘC, HAI MẶT và BẢN CHẤT GIẢ DỐI của ĐCSTQ, bởi những LÃNH ĐẠO DO DÂN BẦU RA này toàn người có TRÁI TIM QUÁ NHÂN HẬU và luôn tin rằng ĐIỀU THIỆN PHẢI THẮNG HUNG TÀN. Chỉ vì họ luôn mong muốn MỘT THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỒNG VÀ CHUNG SỐNG HÒA BÌNH, mới sẵn lòng bỏ tiền, của, thuế dân nước họ ra CỨU GIÚP DÂN CÁC NƯỚC NGHÈO; nhận đào tạo ra hàng trăm ngàn các Kỹ sư, TS, GS, BS...v.v.. cho các nước nghèo và đang phát triển; đầu tư nhà xưởng, máy móc tân tiến để TẠO CÔNG ĂN VIỆC LÀM và VỰC DẬY NỀN KINH TẾ cho các nước đang phát triển. (Tất nhiên cũng là để ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI, nếu sự GIAO THƯƠNG CÂN BẰNG và TRONG SẠCH)
Tôi ủng hộ Tổng Thống DÂN CỬ Donal Trump
Mặc dù tôi là người đã từng KHÔNG MONG MUỐN ông Trump thắng cử năm 2016 vì nhiều lý do. Song những gì ông đã và đang làm cho nước Mỹ, nhân dân Mỹ và nhân dân toàn thế giới là ĐÚNG và THỰC SỰ CẦN.
- Ông cho chặn biên giới để kiểm tra và thanh lọc những người "nghi ngờ" có thể đưa khủng bố vào nước Mỹ là ĐÚNG.
- Ông muốn xây tường ngăn với Mexico để chặn nạn vượt biên, buôn lậu vào Mỹ, khiến nước Mỹ phải chịu gánh nặng về xã hội, cũng như làm rối loạn thị trường kinh tế cũng như nhân lực lao động tạị Mỹ là ĐÚNG.
- Ông quyết định những cú đánh bất ngờ chính xác để triệt hạ hang ổ đám khủng bố do TQ và Nga hà hơi, tiếp sức, giảm thiểu sự rủi do cho nhân mạng toàn thế giới trước nguy cơ bị khủng bố đều ĐÚNG.
- Ông phê phán giới truyền thông Mỹ để mình bị TIỀN của các đảng phái chính trị lèo lái, kể cả đăng bài có lợi CHO KẺ THÙ TIỀM ẨN CỦA NƯỚC MỸ; phê phán những nhà lãnh đạo đảng Dân chủ chỉ vì ham hố chính trị, cay cú thua cuộc, háo danh, ích kỷ, mở chiến dịch chống ông mù quáng, mà không hợp tác cùng ông trong chiến dịch chống Coronavirus Vũ Hán, chống lại âm mưu thâm độc hãm hại nước Mỹ của TQ (đã quá rõ ràng) là ĐÚNG.
- Ông kêu gọi và quyết định ủng hộ các doanh nghiệp Mỹ VÌ QUYỀN LỢI NHÂN DÂN MỸ trở về đầu tư tại Mỹ và rút doanh nghiệp khỏi TQ, để SỬA CHỮA SAI LẦM CHẾT NGƯỜI của ông Bill Clinton, ông Obama của đảng DC trước kia (cho dù đã muộn) nhưng cũng là ĐÚNG.
- Ông cùng ban bệ của ông xác định TQ LÀ KẺ THÙ NGUY HIỂM NHẤT CỦA NƯỚC MỸ, dân Mỹ, cũng như nhân loại toàn thế giới, và chọn CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI để gìm đầu con trằn tinh nguy hiểm TQ xuống cũng là ĐÚNG.
- Ông quyết trục xuất những kẻ tạo nguy cơ tiềm ẩn phản lại nước Mỹ, từng gây rối loạn XH và ăn bám nước Mỹ nhiều năm để làm ĐẢM BẢO AN TOÀN và bớt gánh nặng cho dân Mỹ cũng ĐÚNG.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Con số thống kê dịch Coronavirus Vũ Hán lúc 10:40 GMT ngày 29.05.2020
Chỉ có điều đáng tiếc là KHÔNG MỘT lãnh đạo các nước Dân chủ phát triển nào có thể lường được SỰ TÀN ĐỘC, ÁC NHÂN của ĐCSTQ, đứng đầu là anh TI HÍ MẮT LƯƠN GIAN XẢO họ Tập "C.H.Ó CÙNG DỨT DẬU LÀM CÀN" dám tung ra con Coronavirus nguy hiểm, và sử dụng dân Vũ Hán như những con TỐT THÍ để thực hiện cuộc chiến tranh SINH HỌC CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI như hôm nay.
Vì thế, hàng triệu người dân trên toàn thế giới rơi vào vòng nguy hiểm do bị nhiễm Coronavirus Vũ Hán; hàng trăm ngàn người dân vô tội phải chết vì nó; hàng tỷ người trên toàn thế giới phải sống trong sự gò bó vì cách ly; muôn vàn thành phố, hãng xưởng, công ty, doanh nghiệp lớn, nhỏ ...v.v... đều bị đình trệ, mất doanh thu.... tiếp theo sẽ là sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu khủng khiếp nhất chưa từng có.
Tôi không tin con Coronavirus Vũ Hán này là một "sự cố" hay "có nguồn gốc từ động vật hoang dã" như TQ và WHO cố tình tuyên truyền.
Bởi con người, động vật hoang dã, các vi sinh vật, nấm, ký sinh trùng...v.v... đã CÙNG TỒN TẠI trên trái đất này từ hàng ngàn năm trước, khi Đức Chúa Trời đã khai thiên lập địa. Chúng có thể triệt hạ nhau để sinh tồn, nhưng KHÔNG MANG TÍNH HỦY DIỆT TÀN ĐỘC như con Coronavirus Vũ Hán.
Chắc chắn đây là SẢN PHẨM của những kẻ mang BẢN CHẤT THAM TÀN, ĐỘC ÁC, BẤT NHÂN tạo ra để làm thứ "VŨ KHÍ BÍ MẬT GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT MÀ KHÔNG PHÁ HỦY THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG, ĐỂ TQ CÓ THỂ DI DÂN TỚI" NGHIỄM NHIÊN HƯỞNG THỤ, như Cựu Bộ Trưởng QP của TQ Trì Hạo Điền đã tuyên bố trước cuộc họp cấp cao các tướng lãnh TQ vào năm 2005 về mục đích giết dân Mỹ để tiêu diệt nước Mỹ.
KẾT: Vậy thay vì tìm cách bới lông tìm vết lỗi lầm quá khứ của cá nhân ông Tổng Thống Mỹ, chê trách chính sách của ông Trump có chỗ này chưa đúng, chỗ kia còn kẽ hở, thì mọi người hãy DỒN LỰC ỦNG HỘ ông Tổng Thống Trump CHỐNG DỊCH CHINAZI HIỆU QUẢ và ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG NHIỆM KỲ II để ông hoàn thiện cuộc CHIẾN ĐẬP ĐẦU CON TRẰN TINH TÀU CỘNG đang lăm le giết bớt nhân loại, hòng chế ngự, buộc các nước phải cúi đầu trước sức mạnh tà quyền vô cùng độc ác và khốn nạn của bọn Tầu cộng thâm nho và tráo trở này.
Thanh Bình 29.05.2020

THẦY GIÁO NGUYỄN NĂNG TĨNH CÓ TỘI GÌ???

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Phụ đề cho ảnh: XIN NGẢ MŨ KÍNH TRỌNG NGƯỜI THẦY GIÁO VĨ ĐẠI NGUYỄN NĂNG TĨNH và những người như ông, cũng như Nhạc sĩ Việt Khang với những bài hát làm rung động lòng người.
Tôi muốn hỏi cái nhà nước do ông Trọng - Phúc - bà Ngân tự đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo những câu hỏi sau:
- Các ông, bà lãnh đạo "tài tình" kiểu gì mà biển đảo, biên cương, đất liền lần lượt mất dần vào tay TQ? Nền kinh tế VN phải lệ thuộc sâu vào "KẺ THÙ NGUY HIỂM NHẤT CỦA DÂN TỘC VIỆT" là TQ, để đến độ chúng ngang nhiên CƯỚP TRẮNG TRỢN BIỂN ĐẢO, XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC, mà các ông, các bà im thít, tìm cách LỪA BỊP NHÂN DÂN, đánh lạc hướng và nay còn CÔNG KHAI CHỦ ĐỘNG CẮT VÂN ĐỒN TRAO VÀO TAY TQ DƯỚI DANH "ĐẶC KHU KINH TẾ" trong khi TQ ĐANG TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN TRÊN CẢ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA và BÃI TƯ CHÍNH CỦA VN vậy???
- Các ông bà lãnh đạo kiểu gì, mà cán bộ từ trung ương tới địa phương, các cấp, các ngành hết loạt này, tới loạt khác lên thay thế nhau trong suốt mấy chục năm qua ĐỀU THAM NHŨNG CÀNG NGÀY CÀNG KHỦNG KHIẾP, đạo đức ngày càng suy đồi, nạn cán bộ LỘNG QUYỀN; CƯỚP ĐẤT, PHÁ NHÀ; ĐÁNH ĐẬP dân vô tội chỉ vì họ biểu tình chống TQ xâm lược, bảo vệ môi trường, hay dám nói lên tiếng nói của SỰ THẬT để mong các ông SỬA SAI cho dân được nhờ.... có bọn thì lạm dụng chức vụ, lập đường dây BUÔN LẬU, ĐÁNH BẠC xuyên quốc gia; bọn khác thì DỰNG ÁN GIẢ GIẾT DÂN, hay HIẾP DÂM, LÀM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM, CẶP BỒ lung tung, VỢ BÉ, CON RƠI .....xảy ra khắp nơi, làm gương xấu cho dân vậy???
- Lãnh đạo kiểu gì, mà cán bộ đảng viên hay thân nhân của chúng càng ngày càng giàu nứt đố đổ vách, thừa tiền vung vãi, xây dinh thự, mua nhà đất và cho con đi du học nước ngoài? Còn dân đen thì mất đất, mất nhà, mất ruộng vườn, oan trái xảy ra khắp nơi khiến nỗi đau thấu trời dậy đất suốt mấy chục năm qua mà không ai giải quyết vậy???
- Lãnh đạo kiểu gì mà để ngân sách cạn kiệt vì những "dự án' THUA LỖ TRẦM TRỌNG; những công trình kéo dài hơn thập kỷ mà KHÔNG ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ; phí phạm cả hàng trăm ngàn tỷ tỷ vào việc dựng lên những tượng đài vô bổ, những bảo tàng, lăng mộ, chùa chiền, chiếm hàng ngàn ha đất, rừng; báo hại người dân VN ngày càng khốn khổ vì mất đất trồng trọt; lũ lụt vì rừng bị phá hủy; cánh đồng ngập mặn vì các ông để bọn tay sai góp vốn cùng kẻ thù đắp đập thủy điện chặn nước đầu nguồn vậy???
- Lãnh đạo "tài tình" kiểu gì mà phải dùng côn đồ và vũ lực TƯỚC ĐOẠT MỌI QUYỀN ĐƯỢC SỐNG, QUYỀN ĐƯỢC TỰ DO BÁO CHÍ, TỰ DO HỘI HỌP VÀ PHÁT BIỂU CHÍNH KIẾN ĐÚNG THEO HIẾN PHÁP VN của Trí thức và nhân dân vậy???
THIẾT NGHĨ:
Nếu các ông, các bà là những người CÓ ĐẠO ĐỨC, LƯƠNG TÂM TRONG SẠCH, CÔNG BẰNG, BÁC ÁI đúng như lời ông Hồ dậy: "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư" thật, THỰC SỰ là những người XỨNG ĐÁNG LÀM LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC, thì sợ chi ai "bôi nhọ", "nói xấu" và "chống lại" hay "lật đổ"???
- Làm tốt khắc thu phục được lòng dân ủng hộ, thì tại sao các ông các bà lại PHẢI SỢ TQ đến dúm đít, và câm lặng chỉ vì "VN nhỏ hơn, KT yếu hơn TQ", để cho TQ trịn đít lên đầu các ông các bà, khinh dân VN HÈN thế??? VN có nhỏ hơn Đài Loan không??? Dân VN có thực HÈN hơn dân Đài Loan, Philippin .... và các nước Châu Á khác không???
- Làm sao các ông các bà phải phí phạm THUẾ DÂN để nuôi cả một hệ thống báo chí, truyền thông, truyền hình và đám trọc quốc doanh, chỉ để tụng ca chế độ và bóp méo thông tin, lèo lái dư luận vậy??? Hãy trả cho họ QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ, TÔN TRỌNG SỰ THẬT để vạch trần những thối tha của bầy quan chức khốn nạn cho các ông bà và toàn dân biết mà chỉnh sửa và ngăn chặn các hành vi bẩn thỉu của những kẻ dưới quyền các ông các bà đang tham gia trong chính quyền tiếp tục làm những việc PHÁ NƯỚC HẠI DÂN ngày càng diễn ra kinh khủng hơn như hiện nay.
- Nếu bản thân các ông bà tốt, cái chế độ này thực sự mang lại những ÍCH NƯỚC LỢI DÂN như các ông bà tuyên truyền, thì việc gì các ông các bà phải rút ruột ngân sách để nuôi hàng trăm ngàn lũ ít học, kém hiểu biết, đầu trộm đuôi cướp, bản chất hung hăng, thiếu kiến thức, thiếu tư duy, lý luận; giỏi văng tục, chửi bậy làm DLV, bò đỏ và AK 47 chỉ để săn lùng, đánh đập, đe dọa, phá các trang mạng của người YÊU NƯỚC, dám NÓI LÊN TIẾNG NÓI CỦA SỰ THẬT như thế???
- Nếu chế độ này tốt đẹp, thì các ông các bà đâu cần phải tống giam dài hạn những người YÊU NƯỚC dám đòi CHỐNG TQ XÂM LƯỢC; dám đòi QUYỀN LÀM NGƯỜI của họ; và PHÊ PHÁN SỰ SAI TRÁI CỦA CÁN BỘ CÁC CẤP??? Làm sao phải tống giam dài hạn và tra tấn Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh chỉ vì thầy dậy cho các em bài hát ĐÒI QUYỀN CÔNG DÂN THEO ĐÚNG HIẾN PHÁP VN như thế???
KẾT: Tất cả những gì các ông các bà đang làm, chỉ cho nhân dân VN và cả thế giới thấy rõ: Các ông các bà BẤT TÀI, VÔ DỤNG, TRÍ THỨC CẠN HẸP, KHÔNG CÓ ĐẠO ĐỨC, VÔ LƯƠNG TÂM, BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA với chính nhân dân mình, nên mới SỢ DÂN, COI DÂN LÀ KẺ THÙ, còn nhận TQ - "KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP NGUY HIỂM NHẤT CỦA DÂN TỘC VIỆT" làm "anh em 4 tốt, 16 chữ vàng" để tôn thờ, đội chúng lên đầu mà thôi.
Nhân dân yêu nước VN và nhân dân tiến bộ toàn thế giới lên án những hành động mất hết tính người này của cái chính quyền thối nát do các ông, các bà lãnh đạo là đúng.
Thật đáng tiếc! Một chính quyền KHÔNG ĐẶT QUYỀN LỢI QUỐC GIA, DÂN TỘC LÊN TRÊN HẾT, thì phải gọi là TÀ QUYỀN và KHÔNG NÊN TỒN TẠI mới đúng!
Thanh Bình 23.05.2020
Bài dưới từ Face Vu Tran trên trang Tôi yêu Sài Gòn xưa
TRẢ LẠI CHO DÂN NHÂN QUYỀN VÀ TỰ DO !
Tin khẩn: Xin cộng đồng hướng về Tù Nhân Lương Tâm (Tù chính trị) Thầy Giáo Nguyễn Năng Tĩnh đang bị tra tấn dã man bởi bạo quyền CS tại trại giam Nghi Xuân, Nghệ An. Xin cộng đồng lên án và chia sẽ để phản đối trại giam nơi đây đang tra tấn nhục hình những tù nhân lương tâm (theo tin tức vợ anh Tĩnh cho biết).
“Tra tấn là một vi phạm nhân quyền khủng khiếp. Tra tấn là hành vi tấn công trực tiếp nhân phẩm." —Navanethem Pillay, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Bài hát “TRẢ LẠI CHO DÂN”, bài hát mà thầy Tĩnh dạy cho các em trên lớp không có từ nào chống lại chế độ cả. Bài hát ấy chỉ chống lại sự cầm quyền của chế độ độc tài, chế độ độc đảng, chế độ xem quyền lợi ích của đảng cầm quyền lên trên lợi ích của nhân dân và chế độ bán nước hại dân với nguy cơ đánh mất chủ quyền Quốc Gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc - HIỂM HỌA MẤT NƯỚC ĐÃ ĐẾN RẤT GẦN.
Thầy Nguyễn Năng Tĩnh đã bị khởi tố, kết thúc phiên tòa chóng vánh bởi cộng sản Việt Nam. Nhà cầm quyền phi nhân phi đã tuyên án anh 11 năm tù giam và 5 năm quản chế vì tội của thầy là: “TỘI YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN”, “tội yêu nước, yêu môi trường, phản kháng nhà nước CHXHCN Việt Nam” và vì cái tội dạy học sinh của thầy bài hát “TRẢ LẠI CHO DÂN !”.
THÊM MỘT TRÍ THỨC ĐÃ BỊ CỘNG SẢN BỎ TÙ.
Trước toà, thầy nói dõng dạc: “Dù bản án 10 năm hay 20 năm, kể cả tử hình, tôi cũng không thay đổi chính kiến. Tôi khát khao đất nước có tự do Dân Chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc. Tôi Lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc và tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền Quốc Gia trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc”.
Tổ quốc ghi ơn các tù nhân lương tâm (TNLT), các tù chính trị. Các anh chị đã can đảm nói lên chính kiến cho đại cuộc, cho vận mệnh đất nước và dân tộc, làm viên gạch lót đường cho một đất nước được tự do, dân chủ.
YÊU NƯỚC LÀ QUYỀN KHÔNG PHẢI LÀ TỘI.
Hãy trả tự do ngay tức khắc cho Giảng Viên Nguyễn Năng Tĩnh.
Vu Tran
Sydney 22/05/2020
Lời bài hát "Trả Lại Cho Dân" của Nhạc sĩ Việt Khang này có gì sai đâu chứ??? Ngày xưa ông Hồ cũng kêu gọi dân đứng lên chống Pháp, tố cáo chế độ của Thực dân Pháp bóc lột và CƯỚP HẾT QUYỀN DÂN mà? Nhân dân chỉ đòi lại những gì TẠO HÓA TRAO CHO HỌ đúng như trong HP VN QUY ĐỊNH và TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN mà VN cũng là một thành viên thôi mà??? Sao lại bị các ông các bà qui tội "phản động" vậy???
Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.
Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.
Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam.

BỞI ĐẢNG BÁN NƯỚC HẠI DÂN....

(Trả lời bài của bọn AK 47)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và văn bản
Ảnh do bọn AK47 đưa lên: Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, sinh 1976; quê quán : xóm 11, xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An; nguyên giáo viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An mới bị bọn AK47 vu khống là "chủ tịch Việt Tân tại Nghệ An" để bắt anh vào ngày 29.05 vừa qua vì tội nhân những đám cưới "hát những nhạc phẩm có nội dung phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước" như "Việt Nam tôi đâu", "Xin hỏi anh là ai", "Trả lại cho dân"... mục đích khuyếch trương thanh thế cho "Việt tân". Thông qua việc tham gia nhiều nhóm chống đối như "Bảo vệ sự sống", "NoU FC Vinh", "Quỹ phát triển con người ", "Truyền thông công giáo"..." (Hahaha đúng là chúng quá thối nát nên sợ cả những bài hát nói rõ lòng dân)
Bởi đảng toàn lũ bất tài
Hại dân, bán nước, nên ai cũng hờn
Căm bầy khốn nạn phá Non
Hãm hại Dân tộc chết mòn vì Trung
Chà đạp dân khổ tận cùng
Cướp sạch tất cả, không ngừng tận thu
Phản bội, bắt tay với thù
Bắt người yêu nước tống tù không tha
Quay súng chĩa ngực dân ta
Bắt câm, sống nhục mới là ...."đảng viên"
Ai kẻ tham nhũng, cậy quyền
Vì tiền vu khống, đảo điên câu lời
Mới được chúng ca ngợi thôi
Ai người trí dũng sáng ngời thiện tâm
Đều bị vu khống “Việt Tân”
Bị coi “phản động” đảng cần triệt tiêu
Giúp Trung giết được thật nhiều
Người nào có trí, dám yêu nước mình
Dám hết lòng, dám hy sinh
Chống bọn Hán tặc rập rình chiếm ta
Dám tố bọn nội xâm ra
Dám NÓI SỰ THẬT ĐẢNG LÀ TAY SAI!
Dám dấn thân vì tương lai
Không làm nô lệ khổ dài vì Trung....
Họ là những người ANH HÙNG
Của Dân Tộc Việt, tận trung với đời
Nên đảng sợ họ đó thôi
Vu khống giam hết, để ngồi đầu dân!
Thanh Bình 29.05.2019
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, mũ và ngoài trời
Chị Trần Thị Nga - Hà Nam bị bắt và tống giam dài hạn cho dù đơn thân nuôi 2 con nhỏ chỉ vì chị tham gia biểu tình chống TQ xâm lược Hoàng, Trường Sa và đặt giàn khoan vào biển của VN.
AI MỚI LÀ PHẢN ĐỘNG?
Thử hỏi:
- Nếu ĐCSVN thực sự VÌ QUYỀN LỢI DÂN TỘC, MINH BẠCH, TRONG SẠCH và MỘT LÒNG TRANH ĐẤU BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ CỦA TỔ QUỐC, thì có người dân nào MẤT LÒNG TIN, CĂM THÙ ĐCSVN không? Chắc là Không!
- Nếu ĐCSVN không PHẢN BỘI XƯƠNG MÁU DÂN TỘC, CƯỚP TOÀN QUYỀN LÃNH ĐẠO, nhưng lại cho phép bọn quan tham nhũng của đảng tha hồ PHÁ NÁT ĐẤT NƯỚC, CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN BÁN CHO TQ VÀ CHIA NHAU LÀM GIÀU, đổ nợ xuống đầu dân, óc lột dân tới tận xương tủy, đẩy dân xuống tận cùng của sự đau khổ suốt gần nửa thế kỷ qua, thì có ai phải kiện cáo, chửi, ném dép vào mặt quan chức, đốt nhà, thậm chí vào tận cơ quan bắn chết quan chức của đảng không? Chắc chắn là không!
- Nếu ĐCSVN không vì muốn giữ ghế ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO, quay sang xu nịnh kẻ thù TQ là "anh em 4 tốt, 16 chữ vàng" rước chúng vào giầy xéo lên chính mảnh đất thấm máu xương bao thế hệ VN ngã xuống trước họng súng xâm lược của TQ tự ngàn đời đến nay, để chúng tự do đầu độc, hãm hại dân tộc Việt chết từng ngày bằng đủ loại thuốc độc, hủy hoại môi trường bằng nhiều cách và tuồn văn hóa phẩm đồi trụy, thuốc gây nghiện tổng hợp...giết chết thế hệ trẻ VN, thì có ai chửi đảng, chống đảng không? Chắc cũng không!
Vậy thì những người bị đảng vu cho là "phản động" vì chống đảng có tội không? KHÔNG CÓ TỘI! Vì đảng chính là một tổ chức PHẢN BỘI DÂN TỘC, BÁN NƯỚC, HẠI DÂN, nên họ chống lại là ĐÚNG!
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười
LS Lê Quốc Quân tham gia biểu tình chống TQ xânm lược và bênh vực, giúp đỡ dân oan MB bị bắt và tống giam ban đầu vì tội "trốn thuế" và sau là tội "lạm dụng Dân chủ, chống phá chính quyền". (Hiiii chính quyền không ăn cướp thì làm gì có dân oan?)
Như vậy thì những ai là người có chí, hiểu biết và yêu nước thì không thể tin vào những lời vu khống của bọn AK 47 (tên của những khẩu tiểu liên của chế độ CSVN trên mạng) nhằm bắn vào đầu Dân tộc Việt giúp bọn tay sai TQ BÁN NƯỚC, HẠI DÂN; giúp TQ diệt sach những người có tư tưởng tiến bộ, muốn chống TQ bảo vệ SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ cho VN; những người muốn chặn đứng bàn tay khát máu của bọn quan tham nhũng trong ĐCSVN đang tiếp tay cho TQ đầu độc GIẾT DẦN và ĐỒNG HÓA Dân tộc Việt với tốc độ chóng mặt thông qua các "dự án kinh tế" trá hình và tất cả những người muốn đấu tranh đòi cho dân VN được thực sự hưởng QUYỀN LÀM NGƯỜI BÌNH ĐẲNG, không bị chính quyền CƯỚP ĐẤT VÔ CỚ; KHÔNG BỊ ĐẢNG BÓC LỘT, CHÀ ĐẠP ngay trên đất nước mình. Tất cả những người này KHÔNG VÌ LỢI QUYỀN CHO GIA ĐÌNH, BẢN THÂN HỌ mà lên tiếng và hành động!
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, kính râm và ngoài trời
Chị Bùi Minh Hằng là người hăng hái tham gia biểu tình chống TQ xâm lược và là người rất nhiệt tình giúp đỡ dân oan MN bị bắt và tống giam vì tội "đi xe máy hàng ba, làm mất trận tự trị an"???
Họ biết trước, ĐÃ DẤN THÂN LÀ PHẢI CHỊU TÙ ĐÀY, bị vu khống, đánh đập, gia đình chia ly ...có khi tan nát vì không ai hiểu họ. Song họ vẫn quyết lên tiếng vì không thể nhẫn tâm ngồi im, nhìn Dân tộc Việt đắm chìm.... Họ là những người CÓ TRÁI TIM NHÂN HẬU, TRÀN ĐẦY YÊU THƯƠNG, CÓ LÒNG DŨNG CẢM và Ý CHÍ ĐẤU TRANH ÔN HÒA CHỐNG LẠI BỌN KHỐN NẠN BÁN NƯỚC, HẠI DÂN đang nắm quyền cao chức trọng trong đảng, nên đảng bảo họ PHẢN ĐỘNG thôi.
Họ CHỐNG TỘI ÁC CỦA ĐẢNG ĐANG GIEO XUỐNG ĐẦU DÂN TỘC, chứ họ KHÔNG CHỐNG LẠI NHÂN DÂN và TỔ QUỐC họ!
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cầu và ngoài trời
Nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền đấu tranh đòi trục xuất Formosa, thủ phạm xả độc giết 250km biển Miền Trung và đang xả độc giết hại môi trường khiến dân Hà Tĩnh chết vì ung thư ngày càng nhiều .....
Họ chính là NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC NÀY, cho dù họ "Việt Tân" hay không Việt Tân. Những bài hát mà họ cất lên ("Xin hỏi anh là ai?", "Việt Nam tôi đâu?", "Trả lại cho Dân", "Triệu con tim, một tiếng nói"....) là những bài hát hay, nói đúng tâm nguyện của dân, là những CÂU HỎI ĐÚNG, mà đảng phải trả lời. Họ chỉ mong muốn ĐÒI LẠI QUYỀN ĐẢNG ĐÃ CƯỚP CỦA DÂN TỘC NÀY thôi chứ có chửi ĐMCS trong đó đâu? Sao lại gọi là "phản động"???
Cứ nhìn vài hình hình ảnh về hoạt động của những người bị chính quyền truy lùng và tống giam, mà AK 47 gọi họ là "phản động cần phải trừng trị" trên đây, bạn sẽ biết AI LÀ KẺ PHẢN ĐỘNG, PHẢN BỘI TỔ QUỐC?
Thanh Bình bút danh Tiếng Sóng Biển
 

Montag, 25. Mai 2020

ĐỒNG TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng
Cuộc đời đâu có bao lâu?
Mải lo tích góp mong giầu làm chi?
Sức khoẻ mà để mất đi
Buông tay, nhắm mắt còn gì nữa đâu?
Chớ lo con cái ngày sau
Hãy đi du lịch cùng nhau hưởng nhàn
Hãy để hạnh phúc chứa chan
Hòa vào thế giới ngập tràn niềm vui
Làm sao cứ mãi tự vùi
Vào trong công việc để rồi hại thân?
Của cải con cái đâu cần?
Cần được chăm sóc, giao nhân (1), trọng người (2)
Tiền tấn cũng chỉ thế thôi
Ốm đau, bệnh tật khổ đời các con
Tri thức thu thập - mãi còn!
Tiền bạc để lại, mài mòn trí nhân
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, núi, ngoài trời và thiên nhiên
Cho con du lịch xa, gần
Có cơ học hỏi, ấm thân sau này
Lúc trẻ công việc luôn tay
Về già hưởng thụ những ngày ung dung
Tiền kiếm ra, hãy chi dùng
Chắt bóp để đó, con vung (3) mấy hồi?
Khi nằm xuống, tay buông xuôi
Chẳng mang theo được, chúng thời tranh nhau
Già sẽ vẫn phải đau đầu
Vì tài sản đó, con đâu sống đời?
Ỉ có của, chỉ ăn chơi
Không làm mà hưởng thì rồi cũng bay
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên
Hãy sống sao cho mỗi ngày
Thanh thản, vui vẻ, hăng say, yêu đời
Giao lưu bạn thật thân thôi
Bằng lòng sẽ thấy rạng ngời khí Xuân
Hãy cho đi, chẳng phân vân
Lòng tốt gieo phúc, dành phần đức sau
Hãy chân thực sống vì nhau
Biết trao, sẽ nhận dài lâu lộc bền.
Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
TB 25.05.2017
(1) Giao nhân: Học cách giao tiếp với thế giới và con người chung quanh để học hỏi
(2) Trọng người: Cần học cách trân trọng tình người
(3) Có tiền núi để lại cho con mà không lo giáo dục con cái cách làm ăn, chịu thương, chịu khó thì núi tiền đó cũng sụp khi chúng chỉ biết tiêu vung phí mà không biết rằng kiếm được đồng tiền không mấy dễ dàng.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Thế giới đẹp như tranh vẽ, hãy dùng đồng tiền mình kiếm được mà hưởng thụ cuộc sống khi bạn còn có thể.

Dienstag, 5. Mai 2020

TẤM LÒNG VÌ NƯỚC CỦA NGHỆ SĨ THÀNH LỘC

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính mắt và văn bản
Anh là nghệ sĩ nổi danh
Có tài hài hước nên giành nhiều Fan
Lòng yêu đất nước chứa chan
Nên anh chẳng thể đăng đàn mị dân!

Từ chối nhiều vai diễn dần
Chỉ vì TQ đem quân cướp vào
Giữ cho nghệ thuật thanh cao
Tách rời chính trị, ngăn rào cản Trung

Anh - Người nghệ sĩ kiêu hùng
Hiên ngang bất khuất không chung với thù!
Nghệ thuật không thể vô tư
Tiếp tay Trung cộng diệt trừ Việt ý Nam!
Thanh Bình 05.05.2015
Xin cám ơn Nghệ sĩ Thành Lộc! Người nghệ sĩ ưu tú của lòng dân VN!

"Tôi chỉ là hạt cát trong cái sa mạc showbiz Việt nhu nhược"
Nghệ sĩ Thành Lộc
Ảnh : Lê Vi trích đăng
"Hồi còn làm Ban Giám khảo của Vn’s Got Talent đến mùa thứ 2 thì có một bạn hâm mộ tại Hà Nội đã lấy chân dung tôi, Huy Tuấn, Thuý hạnh và MC Thanh Bạch ghép vào hình ảnh nhóm thầy trò đường tăng Tam Tạng đi thỉnh kinh trong Tây du ký để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Tôi có nói với bạn ấy (qua facebook thôi) rằng tôi cảm kích lòng ngưỡng mộ của bạn ấy dành cho chương trình và riêng BGK&MC, nhưng xin đừng ghép tôi vào cái nhóm văn hoá Trung Quốc, vì tôi không muốn trông thấy hình ảnh chính mình lại khoác bộ trang phục của họ để cổ xuý cho một nền văn hoá của một quốc gia đang xâm lấn lãnh thổ và làm hại người dân tôi mỗi ngày trên biển đảo!
Bạn ấy bảo tôi cực đoan, chính trị là chính trị mà nghệ thuật là nghệ thuật! Tôi nói trước đây tôi cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng bây giờ thì không, vì chính Trung Quốc cũng đã không nghĩ như vậy, họ là những kẻ xảo ngôn nên ta không cần phải tôn trọng và hãy lấy hình ảnh tôi ra khỏi bức ảnh ấy, người bạn này đã tỏ ra thất vọng và miệt thị tôi khá nặng! Lúc đó tôi có nghĩ chắc bạn này là 1 dư luận viên.
Trong đợt kỷ niệm cho sự kiện của một hội chuyên nghành về sân khấu, người ta muốn dựng lại một số vở kịch lừng danh của nhà hát sân khấu nhỏ 5B mà một thời tôi đã gắn bó tài nghệ mình nơi đó, chỉ là một đợt hoạt động mang tính sự kiện thôi nhưng trong đó có vở Lôi vũ (tác giả Tào Ngu – Trung Quốc) mà tôi đã thành công nhiều với vai Chu Xung. Tôi từ chối tham gia cũng vì lý do trên, không thể khác!
Không thể viện lý do nghệ thuật khác với chính trị để chính mình tự làm tổn thương lòng tự trọng dân tộc của mình. Khi hai quốc gia còn là bạn bè tôn trọng chủ quyền của nhau thì nghệ thuật còn làm thăng hoa nhau được, chứ ai lại có thể đi tôn vinh văn hoá của một quốc gia nó bắn giết dân ta, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của ta từng ngày từng giờ được? Tôi đã nói rõ quan điểm của mình như vậy với ban tổ chức và không hiểu sao sau đó đợt sự kiện đó cũng ngưng lại luôn, chắc vì không có kinh phí chứ không phải là từ tôi, tôi chỉ là hạt cát trong cái sa mạc showbiz Việt nhu nhược này!
Cũng như có lần tôi từ chối làm đại sứ hình ảnh cho một sản phẩm của Trung Quốc (họ đài thọ tôi du lịch miễn phí bên đó) thì cũng có vài người bảo tôi dại đã để vuột khỏi tay 1 cây cờ !!!
Rồi bây giờ là một danh sách dài ngoằng các tài tử minh tinh điện ảnh và nghệ sĩ của Trung Hoa lục địa mà “thần dân” xứ Việt chết mê chết mệt đã lên tiếng ủng hộ cái gọi là “đường lưỡi bò” láo xược trên biển Đông của chính quyền Trung Quốc, họ phản đối phán quyết của Toà án quốc tế, bất chấp luật pháp và đi ngược lại với lương tri thế giới. Những cái tên như Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Lục Tiểu Linh Đồng… vốn đã xem chúng ta là thần dân của họ, tài nguyên nước ta là tài sản của quốc gia họ từ bao đời nay rồi! Vậy có đúng là nghệ thuật, kinh tế đi trước để lót đường cho chính trị và xâm lược đi sau không?
Các văn nghệ sĩ, các fans hâm mộ những soái ca, tỉ tỉ, những thứ ngôn tình hay nam thần ngọc nữ gì đó… hãy tỉnh táo và sáng suốt mà lo bảo vệ những giá trị văn hoá Việt còn sót lại trong mong manh và chỉ có chúng ta mới là những người phải thể hiện lòng tự tôn dân tộc mình. Tôi không kêu gọi kỳ thị mà tôi kêu gọi sự thức tỉnh!
Nghệ sĩ Việt trước hết phải là công dân Việt."
T.L.
Nguồn FB Nhật ký yêu nước

ĐÁNH MẤT NIỀM TIN

Trong hình ảnh có thể có: nhà và ngoài trời
Chỉ vì đảng dối lừa dân!
Thâu tóm quyền lực giành phần lợi to!
Chỉ vì đảng nói “chăm lo”
Cho dân, cho nước, chẳng cho riêng mình
Để dân vì đảng hy sinh
Lấy máu tô thắm “quang vinh”, “đảng tài”....
Cướp của Dân tộc tương lai
Vùi dân vào chốn lạc loài khổ đau
Lãnh đạo thành lũ bọ sâu
Tham nhũng, cướp đất, cưỡi đầu dân tôi!
Giáo dục ngày một suy đồi!
Mua điểm, hành hạ, hại đời các em.....
Y tế càng tồi tệ thêm
Thuốc giả, tắc trách, đi kèm bất lương
Đã giết chết nhiều dân thường!
Hành người chăm sóc, nhiễu nhương vòi tiền....
Một chế độ QUÁ ĐẢO ĐIÊN!
Công an phải giữ bình yên dân lành
Lại rủ nhau hiếp trẻ ranh
Mặc côn đồ cứ tung hoành đập dân
Ai vào đồn, chẳng toàn thân
Trở về chỉ xác bị dần tím thâm!
Quân đội để chống ngoại xâm
Bắt tay Trung giả vờ "làm kinh doanh"!?
Cướp đất dân, chúng cũng đành!
Sân Golf, xí nghiệp .... dâng nhanh cho Tàu
Làm cán bộ, mà ngu lâu!
Phát biểu vô học kiểu đầu rỗng không
Hành sự như bọn khốn cùng!
Trấn lột dân trước, rồi tung hỏa mù
“Kiểm tra lại cách tận thu
Để dân oán thán có từ EVN?”
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Lèo lá lừa dân đã quen!
Chế độ đảng trị vốn HÈN, lại THAM!
Chuyện gì thối nát cũng làm!
Tốn tiền “sửa chữa” chỉ càng tởm hơn!
BẤT TÀI, THAM HẠI CHÁU CON!
Ghế còn gắng chiếm, HẠI NON NƯỚC MÌNH!
Chê “văn hoá Nguỵ đáng khinh!”
Giờ mới thấy họ CHÂN TÌNH, ĐÁNG TÔN!
“Ngàn năm văn hiến” có còn?
Hay toàn dâm dục tô son đảng “hồng”?
Bức họa “Quốc bảo” bị bong
Trao kẻ VÔ HỌC, nay còng cổ ai?
Không để chúng lãng phí hoài
Thuế dân, quĩ nước... bù dài cổ dân!
Toà án lắm kẻ bất nhân!
Tráo đổi đen - trắng, bênh quân cướp ngày.....
Cứ thế... TIN NỔI AI ĐÂY???
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết '"Cuộc khúng hoáng lón của dân toc bay giờ là khúng hoảng lòng tin. Không ai tin nhà nước, không ai tin cánh sát công an, không tin báo chí, không tin cả lòng dạ người khác... ...Chúng ta biet răng chế độ Cong San đang trên đà sup đő." (Ngo Nhan Dung)'
Thanh Bình 05.05.2019
Bài này mình viết nhanh dưới dòng cảm thán của bạn Vanhoa Le “Tôi không còn tin nổi ai nữa, vì tất cả là sự dối lừa!”, khiến nhiều bạn hỏi “Tại sao?” “Ai lừa bạn?” hay “Mình có dối bạn không?”, “Sao bạn không nói rõ ra?”.....
Thế là mình mạn phép bạn Vanhoa Le trả lời giùm.... nhưng chắc chắn còn thiếu rất nhiều chi tiết cho “Bộ sưu tập những trò quái dị” về chế độ mà ĐCSVN đưa dân VN vào BỂ KHỔ như hôm nay!
Mong các bạn có tài ứng đối thơ tiếp bút cho hoàn hảo!
Ảnh 1: Tự bức ảnh đã nói lên tất cả > Dân thì đói rách, còn đảng mãi "quang vinh", "tài tình".
Ảnh 2: Phòng khách nhà ông nguyên TBT ĐCSVN mang họ Nông vàng choé đủ biết đảng "tài tình -đến cỡ nào.
Ảnh 3: Lời khẳng định chính xác về thực trạng LÒNG DÂN VN hiện nay của ông Ngô Nhân Dụng!