Seiten

Samstag, 17. März 2018

THIÊN ĐƯỜNG XHCN LÀ ĐÂY?


Bạn có tin những chuyện này hay không?
Lãnh đạo đất nước đua nhau lên đồng
Lê lết chùa chiền, chỉ hòng giữ ghế
Tuyên truyền lừa dối, sợ mất thể chế
Thắp hương khẩn cẩu mong lợi về mình?
Nói một đằng, làm một nẻo linh tinh
Nhận thù là “bạn”, cạn tình dân, nước
Trước kẻ thù chúng hóa hèn, nhu nhược
Đối với dân lại bội ước dập vùi

Mới hôm qua còn hứa “vì dân” thôi
Nay tham nhũng đã phải ngồi trong ngục
Mờ mắt vì tiền không thấy quốc nhục
Quá hèn hạ chẳng biết tức, biết căm
Trước âm mưu chiếm dần của giặc ngoại xâm
Cướp đất, phá rừng, bán tài nguyên âm thầm cho Trung hết
Mặc chúng đầu độc để cho dân chết
Mặc giang sơn cạn kiệt, nợ ngập đầu
Mặc dân chìm đắm trong bể khổ đau
Lãnh đạo cụng ly, khom lưng phụng Tầu nhất mực
Đào tạo cán bộ, nhờ giặc Trung quốc?
Mở rộng biên cương để rước giặc vào?

Bildergebnis für hình ảnh trọng phúc cụng ly với tập cận bình

Bọn vô nhân tính được giữ chức cao
Trí thức tài bị tống vào nhà đá....
“Thu hồi” đất đai, dở trò xảo trá
Chia nhau bán đi vơ cả về mình
Bịa đủ thứ thuế bóc lột dân sinh
“Chống ma túy” lại rình buôn ma túy
“Chống tội phạm mạng”, đánh bạc trăm ngàn tỷ
“Chống tham nhũng”?, phí mấy trăm tỷ đô la
“Ghét tư bản”, nhưng thích sống xa hoa
Đồng lương thấp, lại thừa tiền xây nhà thật lớn
Mua xe đẹp, nuôi gái bao trắng trợn
Con du học Mỹ, vợ chọn toàn đồ sang
Vị trí tốt dành cho khắp họ hàng
Bộ trưởng Giáo dục cũng đạo văn và mang bằng giả
Bộ trưởng y tế là điểm tựa cho một bầy xảo trá
Tuồn thuốc đểu của Tầu vào bệnh viện, để triệt hạ dân
Tổng biên tập báo lớn của đảng là kẻ bất nhân
Ca tụng, nịnh đầm chế độ hết lời, rồi vô luân tráo trở
Chạy sang Mỹ mua nhà, mở công ty, khoe sang giầu nhăn nhở....

Trơ trẽn tận cùng là việc mở tiệc đãi các đoàn viện trợ
Bằng rượu đắt tiền, khiến họ phải sững sờ....kinh ngạc
Đi xin tiền, mà hưởng lạc hơn cả người đem cho???
Hàng chục ngàn Tiến sĩ đều trương biển “MẶT MO”
Vì không có công trình nào được thế giới cho là có giá trị
Mọi bằng cấp được giao bán công khai với đầy đủ chữ ký
Của lãnh đạo các Bộ ngành với chi phí khá cao
Trong khi hàng ngàn cử nhân thất nghiệp mỗi năm đã thành phong trào
Bốc vác, lái xe ôm, hay bán sức lao động bên Lào, Campuchia kiếm sống
Lãnh đạo giáo dục bán chỗ ký hợp đồng cho thầy cô, rồi trở mặt vu khống
“600 giáo viên ôm giấc mộng Việt Tân”???
Bắt các cô giáo trẻ phải phục rượu các quan như gái bán thân
Báo chí chính thống lại là tay chân tham nhũng
Cán bộ hải quan chỉ là phường vô dụng
Tiếp tay bọn gian chuyển hàng độc của Trung vào
Nhận tiền đút lót, hàng tấn thuốc phiện qua cửa khẩu chẳng sao
Cán bộ kiểm lâm khơi mào phá rừng cho lâm tặc
Cán bộ công an tàn nhẫn và độc ác hơn giặc
Đánh chết người, dựng chuyện “thác tại chun quần”?

Cảnh sát giao thông làm luật ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Cảnh sát giao thông không vì an toàn của dân
Tìm mọi cách chặn đường, hoạnh hoẹ kiếm phần mãi lộ
Lãnh đạo cao cấp mà không biết ngoại ngữ
Phát biểu lôm côm, ứng xử vụng về.....
Bệnh viện lèn chặt, bệnh nhân nằm gầm giường đến ghê
Bà Bộ trưởng vô tâm chưa hề một lần biết đến?
Quan chức giỏi nịnh ghế cao thăng tiến
Chẳng cần học, cứ “tiến sĩ” phong liều
Đám người nhà, thân cận các quan cũng vênh mặt tự kiêu
Khoe giầu có ra chiều ta “rất giỏi”....
Nhờ “ưu tiên” đất vàng, biết trước cổ phiếu lên sàn, thu mua kiều hối....
Ưu đãi “giải ngân” vô tội mọi khoản tiền
Tha hồ cướp đất làm chuyện đảo điên
Dựng thành phố, khu vui chơi, mua sắm, khách sạn, nhà hàng....khắp mọi miền đất nước
Là “sân sau” các quan, nên mọi thứ được “ưu tiên trước”
Chỉ khổ dân lành sau bao năm thống nhất chẳng được hưởng điều chi
Người chép sử dân tộc được đảng chọn cũng chẳng ra gì
Quên các cuộc chiến chống Trung và những liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc
Bỏ qua chuyện Bộ trưởng quốc phòng ra lệnh bộ đội không được
Bắn lại kẻ thù, ôm cờ chịu chết, mặc Trung quốc chiếm mất Gạc ma
Lãng quên luôn chuyện giặc Tầu nương đà “giúp” đánh Miền Nam chiếm mất Hoàng Sa
Trận Biên cương chúng xẻ thịt trẻ con, hiếp đàn bà, giết người già rồi quăng xuống giếng....


Toàn chuyện khó tin mà ta phải chứng kiến
Cả dân tộc bị đọa đày, mọi trái ngang hiện diện khắp nơi
“Công ơn Đảng, Bác” sao quá “sáng ngời”?
Để đất nước giờ đây đang rơi vào vực thẳm???
Lại còn ngợi ca “tình anh em đằm thắm”
“4 tốt. 16 chữ vàng” in đậm máu Việt Nam?
Dân tộc “anh hùng” bây giờ nổi bật tính THAM
Còn nhân đức, yêu thương, dũng cảm...v.v... đã tan thành mây khói???
Ôi “thiên đường XHCN” sao lắm lãnh đạo là kẻ phạm tội?
“Rực rỡ thời đại” sao tai họa liên tiếp xối xuống đầu dân?
“Quang vinh” chỉ đảng, nên lợi lộc quan chức giành phần
“Tương lai tươi đẹp” chỉ dành riêng cho quân Trung quốc?

TSB 17.03.2018