Seiten

Sonntag, 15. April 2018

ƯỚC GÌ





Giá mình sớm được gần nhau
Tình xuân nảy nở sắc mầu đắm say
Giá tay mình được chạm tay
Từ khi còn bé, để ngày dài thêm
Giá Tiếng Sóng Biển dịu êm
Níu chân anh được, cho đêm nhẹ nhàng
Giá Biển chẳng quá mênh mang
Để Thuyền anh đỗ dịu dàng lòng em
Mong sao được mãi kề bên
Mắt trong mắt đắm, tìm quên tháng ngày
Trao nhau tình thắm ngất ngây
Trao nhau những nụ hôn đầy dấu yêu.....

TSB

ANH CÓ BIẾT?




Anh có biết,
Có thể bên cạnh anh
Em là người đàn bà chân thành, nhưng chưa trọn vẹn
Không xinh tươi khiến nguyệt thẹn hoa nhường
Chỉ có tấm lòng giản dị yêu thương
Và trái tim dẫn đường cho tất cả

Có thể em
Không bay bướm hoa lá
Không thật dịu dàng như anh đã hằng mơ
Nhưng tình trao anh chẳng chút hững hờ
Rất nồng ấm những lời thơ da diết

Anh có hay chăng
Giấc mơ em dệt
Luôn có anh cùng kết mộng vườn đào
Lãng đãng ru hồn bay bổng trời cao
Quấn quýt bên nhau ngọt ngào say đắm....

Anh có hay chăng
Lòng Biển sâu thẳm
Dành hết cho anh xanh thắm cuộc đời
Những ngọn sóng tình dào dạt chẳng nguôi
Cuốn lấy anh cùng trôi trong hạnh phúc

Anh có biết,
Biển mênh mông trung thực
Rất bao dung và nhất mực vì anh
Dẫu phải xa nhau chua xót cũng đành
Ôm đau đớn, cầu mong anh hạnh phúc.

TSB

Mittwoch, 4. April 2018

LẬT LỌNG



Ngày xưa đánh Mỹ giúp Tầu
Sau lại trở mặt đối đầu đánh nhau
Ngày xưa dao chọc tim sâu
Thề không “đồng chí”, trước sau là thù

 














Ngày xưa hận nhớ ngàn thu
Ngày nay quì gối gọi thù là “anh”
“Bạn vàng” cố nịnh kết thành
Để mong nhờ Khựa giúp tranh ghế ngồi


Đu dây với Mỹ lừa thôi!
Bịt mắt dân Việt, tưởng đời thoát Trung
Cứ giả ve vãn lung tung
Bao kẻ lầm tưởng, thầm mừng Mỹ thân

Chế độ sẽ trả quyền dân
Hy vọng Trump giúp dẹp quân giặc Tầu
Cứ mơ đi nhé, còn lâu!
Trump vì lợi Mỹ làm giầu, kiếm đô


Mặc Trung cộng cứ nhào vô
Khắp nơi ngập giặc bây giờ tỉnh chưa?
Họa mất nước, đến bất ngờ
Ngồi đó mơ mộng, chúng chừa mình ra?...

TSB 30.03.2018

ĐẤT NƯỚC CHỊU ĐỌA ĐẦY?






Chua xót thay
Cho tình người bạc bẽo
Cho niềm tin chết yểu không còn
Chỉ vì tiền chúng bán cả nước non
Mặc dân tộc chết mòn trong cay đắng

Đau đớn thay
Hy vọng bình minh sáng
Cho tương lai tỏa rạng sắc mầu
Sau 42 năm, nay chẳng thấy đâu
Khi đất nước bị giặc Tầu mua hết

Bị chúng ngăn sông, cánh đồng lúa chết
Xả độc biển, hồ, tiêu diệt cá, tôm
“Rừng vàng, biển bạc”, nay cũng không còn
Lũ thủy điện vùi chôn bao thân xác...

Đảng cứ hô hào “Học theo gương Bác”
“Diệt hết cường hào, ác bá, tay sai”..v.v...
Nhưng bây giờ giầu nhất là những ai?
Cướp đất, phá rừng..v.v.. toàn loài tham nhũng

Khiến ngân sách ngày một thêm thâm thủng
Phải lệ thuộc Trung, bán cả đất, trời
Đầy đọa dân mình khốn khổ khắp nơi
Lãnh đạo đảng ung dung ngồi thụ hưởng



Dinh thự vàng son, chỉ quan trên sướng
Vợ bé, con riêng...v.v... chúng tưởng dân ngu?
Dối trá, gian, dâm, ngỡ tất cả mù?
Nên lươn lẹo bán cho thù, tư túi

“Bốn tốt”, “Chữ vàng”... gắng che đậy tội
Trung cướp biển, đảo - ca ngợi “anh em”?
Đảng buộc dân tộc phải lụy Tầu thêm
Khi bán hết mọi miền cho chúng nó



Chồng chất thuế, phí... khiến dân mình khổ
Cướp đất, phá nhà...chỉ có Đảng giầu
Chà đạp, đánh đập....chỉ dân mình đau
Mọi lợi lộc, bọn Tầu đang vơ sạch

Cưỡi cổ dân, đám tham quan hống hách
Lèo lá cướp đất, sao trách dân căm?
Khiếu kiện, kêu oan suốt mấy chục năm
Đồng Tâm đứng lên đòi sai lầm phải sửa!

Lệnh “khởi tố”, xé bỏ mọi lời hứa
Bọn độc tài phơi mặt giữa đất trời
Hãy đứng dậy, chết chỉ một lần thôi
Diệt ác, trừ gian cho đời con cháu sướng.

TSB 03.04.2018

TRĂNG KHUYẾT - BIỂN CẠN?



Trăng đã khuyết tình, lòng em biển cạn
Sóng cuộn nhau, gió như vạn lời sầu
Đêm vàng mật ngọt nay có còn đâu?
Bóng tối giăng, con tầu trôi cô quạnh

Một chút mỏng manh giữa trời đơn lạnh
Trăng trôi lang thang giữa cảnh hoang tàn
Biển nuốt vào lòng giọt lệ đa đoan
Buồn thế nhân sao toàn gieo ngang trái?



Một mảnh trăng gầy lãng du uể oải
Đại dương tối đen, cùng trải tâm sầu
Ta tự hỏi lòng, còn gì cho nhau?
Sao cay đắng mãi làm đau tim ấm?

Nước mắt cạn khô, khiến cho biển mặn
Thiếu lửa đêm nồng, trăng lặn nửa vầng
Khuyết để lại đời bao nỗi bâng khuâng
Nửa trái tim chẳng thể dâng thơ ý.

TSB 02.04.2018