Seiten

Mittwoch, 15. April 2020

CHÚNG TA SẼ HỒI SINH

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Tôi sẽ hồi sinh
Em sẽ tái sinh
Thế giới này đang oằn mình đau đớn….
Những con China Virus hung tợn
Cướp của chúng ta biết bao mạng người
Tôi sẽ hồi sinh
Em sẽ tái sinh
Mọi người sẽ phục sinh
Vượt tất cả, sống trọn tình đất nước
Sau đại dịch chúng ta mới biết được
Phải làm gì cho Tổ Quốc mai sau....
Tan nát tim mình trước vạn nỗi đau
Tôi bật khóc, nhưng không cúi đầu khuất phục
Nước mắt hôm nay cho ngày mai hạnh phúc
Ngẩng đầu lên em, hướng phía trước an lành….
Rồi đất trời sẽ lại mướt mầu xanh
Mầu khát vọng đang kết thành ánh sáng
Đất nước hồi sinh, vầng dương tỏa rạng
Để cho tình yêu lai láng tim người
Thanh Bình 13.04.2020
Chúng ta sẽ hồi sinh sau đại dịch và tình yêu, sự chia sẽ hỗ trợ nhau trong đại dịch sẽ không ngừng tỏa sáng cho thế giới an lành.
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

TỰ HỎI

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Vì đâu nên nỗi thế này?
Vì đâu độc ác mỗi ngày lên ngôi?
Vì đâu người Việt hóa tồi?
Vì đâu dân khổ, đời trôi trong sầu?
Vì đâu? Tự hỏi vì đâu?
Lãnh đạo tham nhũng cưỡi đầu dân đen?
Vì đâu dân tộc hóa hèn?
Đua nhau xu nịnh "anh em" với thù?
Vì đâu cán bộ nói ngu?
Vì sao xây tượng, mặc dù đói ăn?
Vì đâu lắm kẻ dã man?
Đánh giết đồng loại, làm càn ngang nhiên?
Vì đâu xã hội chỉ tiền?
Quên mất nhân nghĩa, đảo điên, bầy đàn?
Vì đâu đạo đức nát tan?
Lòng người bất tín, rã đàn ghét nhau?
Vì đâu chỉ thấy hận sầu?
Yêu thương đánh mất, nỗi đau lan tràn?
Vì đâu dân thành dối gian?
Vô cảm, ích kỷ, cầu an riêng mình?
Chẳng ai còn muốn hy sinh
Quyền lợi, danh vọng....hết mình vì dân?
Vì đâu lắm kẻ bất cần?
Đánh mất nhân cách, tình chân, tính người?
...........
Cay đắng hỏi, tự trả lời:
CHỈ TẠI ĐỒ ĐỂU ĐƯỢC THỜI "QUANG VINH"!
Thanh Bình 09.03.2018

GỌI HỒN SÔNG NÚI

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Hỡi hồn thiêng ngàn đời Dân tộc Việt
Vì Tổ Quốc lâm nguy con thống thiết kêu Người
Hãy về cứu dân khốn khổ muôn nơi
Bị đảng chà đạp mấy đời đau đớn
4.000 năm
Cha ông chống giặc phương Bắc hung tợn
Để hôm nay
đảng lật mặt trắng trợn rước Trung vào
Hống hách với dân vỗ ngực “đất nước này của tao”
Chúng vơ sạch, quên máu đào ngàn năm DÂN HIẾN
Lừa đẩy dân vào bao nhiêu cuộc chiến
“Chống ngoại xâm”, nay hiến hết cho Trung
Đày đọa dân Nam vào bước đường cùng
Cướp nhà, đất, phá nát rừng, giết biển...
Hỡi hồn Dân tộc về mà chứng kiến
Lũ tham quan đang chiếm hết công danh
Bán nước cầu vinh, QUYỀN - LỢI chúng giành
Rước giặc vào tự do hành dân khổ
Phản bội Tồ tiên, đè dân cưỡi cổ
Oan khiên ngất trời, ai có thấu chăng?
Bao hồn tử sĩ chúng cũng phũ phàng
Cấm dân nhắc, cấm đốt nhang khấn nguyện
Thỉnh hồn núi sông giúp dân quyết chiến
Một lần xả thân, dâng hiến cuộc đời
Diệt hết NỘI XÂM hại dân khắp nơi
Đánh đuổi giặc Trung, muôn người đoàn kết
Xin hồn về đây, kích động hào kiệt
Kêu gọi anh hùng thà chết cứu dân
Thức tỉnh muôn người quyết chí dấn thân
Cho Tổ Quốc được ngàn lần tươi sáng
Thanh Bình 01.03.2020

Montag, 13. April 2020

HÃY CHUNG TAY DIỆT QUỈ ĐỎ

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Virus Vũ Hán
khiến thế giới như nhau
Mọi dân tộc đều gánh sầu thảm khốc
Càng rõ thêm Trung cộng QUÁ ÁC ĐỘC
Giết hại dân lành, tiếng khóc nghẹn Năm Châu
Từ Tây bán cầu, Châu Á, Úc, Âu
Kẻ nghèo khó hay người giàu cũng thế
Bỗng hiểu rằng, Trung là TÊN ĐỒ TỂ
Dám thí mạng người chỉ để SOÁN QUYỀN
Nếu còn Trung cộng
Thế giới chẳng yên!
Nhân loại muôn đời triền miên tăm tối!
Chúng QUÁ THÂM HIỂM khi gây nên tội
Gieo dịch Vũ Hán, dối trá lừa người
Hàng trăm ngàn dân phải chết khắp nơi
Cả Thế giới cách ly, rơi khủng hoảng
Chợt nhận ra, tin lầm Trung nên choáng
QUỈ ĐỘI LỐT NGƯỜI KHỐN NẠN TẬN CÙNG!
TỘI ÁC THẾ KỶ KHÔNG THỂ NÀO DUNG!
Cứu dân trước, rồi sẽ cùng diệt nó!
Đức Phật, Chúa Trời, Thánh Thần đều tỏ
Giúp Năm Châu TRIỆT QUỈ ĐỎ BẠO TÀN
Thế giới chung tay buộc KẺ DÃ MAN
PHẢI TRẢ̃ GIÁ GẤP NGÀN LẦN HƠN THẾ!
Qua đại dịch, dân càng thêm kính nể
Nguyên thủ Mỹ, Âu, Úc, Đài, Nhật, Hàn….đáng để TÔN THỜ
Thời dịch Virus Vũ Hán ai cũng thấy trên khắp các trang mạng cho dù yêu hay ghét chính quyền đương nhiệm, thì hầu như tất cả mọi người đều thống nhất một điều: Trung cộng chỉ vì THAM VỌNG SOÁN QUYỀN Bá chủ Thế giới đã trở thành TÊN ĐỒ TỂ KHÁT MÁU, một CON QUỈ ĐỎ THÂM HIỂM, ĐỘC ÁC, BẠO TÀN và KHỐN NẠN ĐẾN TẬN CÙNG mà không kho từ vựng nào trên thế giới có thể diễn tả hết.
Ai cũng cầu mong sau dịch Thế giới liên minh lại BẮT TRUNG CỘNG PHẢI TRẢ GIÁ. Tội ác của Trung cộng gieo rắc Virus Vũ Hán khiến hàng trăm ngàn người vô tội phải chết; khiến hàng tỷ người phải tự giam mình, thay đổi nếp sống; khiến trẻ em không được tới trường; khiến giao thương đình trệ; thành quả kinh tế toàn cầu trong suốt 20 năm qua của toàn thể nhân loại bị phá hủy; tình người bị gián đoạn, thương yêu nhau mà không thể lại gần; nỗi đau hay niềm vui cũng không có nhiều người dám tới chia sẻ; Nhà thờ, Chùa chiền, nơi thờ phượng và cầu nguyện cũng vắng tanh vì phải cách ly xã hội, bảo vệ sức khoẻ cho con chiên hoặc con nhang, đệ tử…...CẢ THẾ GIỚI ĐANG KHÓC….VÀ CĂM HẬN!
Máu không đổ như suối giống trong các cuộc Thế chiến khác, nhưng XÁC NGƯỜI BỊ CON QUỈ ĐỎ TRUNG CỘNG HÚT HẾT MÁU chồng chất khắp nơi. Nhìn những con số người tử vong trên khắp các Châu lục ngày một tăng cao, bạn có thấy quặn thắt trái tim vì thương cảm không?
Nếu CÓ, thì bạn ĐÚNG LÀ MỘT CON NGƯỜI!
Nếu KHÔNG, thì dòng máu trong mình bạn đang bị bọn QUỈ ĐỎ TRUNG CỘNG làm ô nhiễm, bạn cần phải “thay máu” ngay kẻo trước sau bạn sẽ chỉ làm cho chính gia đình, dòng họ bạn mang nhục muôn đời mà thôi!
Còn nếu bạn thấy KHOÁI TRÁ trên nỗi đau nhân loại này, thì bạn đích thị là CON QUỈ ĐỎ KHÁT MÁU CỦA TRUNG CỘNG CẦN PHẢI LOẠI BỎ NGAY KHỎI HÀNH TINH NÀY để cho Thế giới được bình an!
Hãy chung tay giúp các Nguyên thủ Quốc gia nơi mình sống CỨU DÂN và CÙNG VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH. Sau đó chúng ta sẽ ủng hộ các chính phủ trên toàn thế giới liên minh lại DIỆT CON QUỈ ĐỎ TRUNG CỘNG ÁC ĐỘC NGUY HIỂM này để tương lai con cháu chúng ta mãi mãi được hưởng THANH BÌNH.
Thanh Bình 13.04.2020

Samstag, 11. April 2020

GỬI ĐÁM SÚC SINH "BA CỦ"




Trong hình ảnh có thể có: chó và văn bản
Bớ này cái lũ CẨU NÔ🐕
Sao lại CẮM MẶT VÀO BÔ KẺ THÙ?
Sao bay phơi toàn mặt TRƯ?
Tự nhận SÚC VẬT dùng từ đáng khinh?
Dốt nát đâu hiểu sự tình?
Ta chỉ vạch mặt lũ rình HẠI DÂN!
CƯỚP ĐẤT, THAM NHŨNG, LOẠN LUÂN
GIAN ÁC, KHỐN NẠN, RÚC QUẦN TRUNG THÔI!
LỪA DÂN chúng gắng DỐI LỜI
VU KHỐNG, CHỤP MŨ để lôi bay vào
Một bầy CẨU THỊ lao nhao
Đua nhau cắn xé, ta nào ngại đâu?
Chỉ thương thay lũ ng...u lâu
Tay sai bợ đít cho TẦU HẠI DÂN!
Ch...ó cứ sủa tranh bới phân....
Bẽ mặt thằng chủ Lú đần đó thôi!
Ta ngồi đọc, đau bụng cười🤣🤣🤣
Chế độ thối nát mới nuôi bọn này!
"Văn hóa cộng sản" là đây?
Lý luận không có, MẶT DẦY tởm ghê!
Toàn bọn khốn nạn, ĐẦU DÊ
MẮT L..ỢN, MÔI ĐỈA mà chê cả bà?
Bà YÊU TỔ QUỐC, DÂN TA
Bà THƯƠNG DÂN TỘC TRÚNG TÀ CỘNG NÔ
Bà lo MẤT SẠCH CƠ ĐỒ
Dân ta sẽ phải LÀM NÔ CHO TÀU
Mới lên tiếng, ngại chi đâu?
Chỉ mong ĐẤT NƯỚC NGẨNG ĐẦU THOÁT TRUNG!
Bọn quan tham vẫn ung dung
Trong nhà êm ấm, có cùng dân đâu?
Mặc "người tình nguyện" như sâu
Lăn trên sân lạnh, ôm đầu không chăn
Giữa rác, không giường - khổ thân!
Nhiễm bệnh chỉ họ, vì dân thiệt thòi
Ngân sách chúng cuỗm sạch rồi!
Mới để cảnh đó, giả lời ngợi ca
Ngu thì mới vào chửi Ta!
Cái bọn không não, nhục là mẹ bay!
Thanh Bình 22.03.2020
Bớ này cái lũ CẨU NÔ🐕
Sao lại CẮM MẶT VÀO BÔ KẺ THÙ?
Sao bay phơi toàn mặt TRƯ?
Tự nhận SÚC VẬT dùng từ đáng khinh?
Dốt nát đâu hiểu sự tình?
Ta chỉ vạch mặt lũ rình HẠI DÂN!
CƯỚP ĐẤT, THAM NHŨNG, LOẠN LUÂN
GIAN ÁC, KHỐN NẠN, RÚC QUẦN TRUNG THÔI!
LỪA DÂN chúng gắng DỐI LỜI
VU KHỐNG, CHỤP MŨ để lôi bay vào
Một bầy CẨU THỊ lao nhao
Đua nhau cắn xé, ta nào ngại đâu?
Chỉ thương thay lũ ng...u lâu
Tay sai bợ đít cho TẦU HẠI DÂN!
Ch...ó cứ sủa tranh bới phân....
Bẽ mặt thằng chủ Lú đần đó thôi!
Ta ngồi đọc, đau bụng cười🤣🤣🤣
Chế độ thối nát mới nuôi bọn này!
"Văn hóa cộng sản" là đây?
Lý luận không có, MẶT DẦY tởm ghê!
Toàn bọn khốn nạn, ĐẦU DÊ
MẮT L..ỢN, MÔI ĐỈA mà chê cả bà?
Bà YÊU TỔ QUỐC, DÂN TA
Bà THƯƠNG DÂN TỘC TRÚNG TÀ CỘNG NÔ
Bà lo MẤT SẠCH CƠ ĐỒ
Dân ta sẽ phải LÀM NÔ CHO TÀU
Mới lên tiếng, ngại chi đâu?
Chỉ mong ĐẤT NƯỚC NGẨNG ĐẦU THOÁT TRUNG!
Bọn quan tham vẫn ung dung
Trong nhà êm ấm, có cùng dân đâu?
Mặc "người tình nguyện" như sâu
Lăn trên sân lạnh, ôm đầu không chăn
Giữa rác, không giường - khổ thân!
Nhiễm bệnh chỉ họ, vì dân thiệt thòi
Ngân sách chúng cuỗm sạch rồi!
Mới để cảnh đó, giả lời ngợi ca
Ngu thì mới vào chửi Ta!
Cái bọn không não, nhục là mẹ bay!
Thanh Bình 22.03.2020

CHỐNG DỊCH KIỂU GÌ ĐÂY???


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Không ai tin được trò này!
Đến cái giường gấp, nhà bạt hay cái ghế có thể ngả ra để nghỉ còn không có cho người chống dịch, thì “chống” làm sao nổi cho dân???
Xin đừng đóng kịch được không?
Hành lang, tiền sảnh chỗ nằm thiếu chi?
Sao lại ra sân làm gì?
Có phải để DIỄN, truyền đi CÔNG mình?
Bao năm chỉ làm linh tinh
Giặc ngoài biển đảo rập rình chẳng xua
Ăn cơm dân, chỉ vui đùa
Thi nhau nhảy nhót đong đưa ca từ
Làm kinh tế, kiếm tiền dư
Giầu hơn dân Việt khổ từ bao năm
Nay làm có tí, giả nằm
Ngoài sân “chống dịch” lây làm hại dân!
Bảo hộ y tế giữ thân
Chứ đâu ngủ vạ, áo quần thế kia?
Ngày mai tiếp xúc “người về”
Cứ thế truyền dịch thảm thê cho đời
Xin đừng giả ngủ ngoài trời!
Bôi bác chế độ, khinh người ta ngu!
Mình không thể đừng được, buộc phải viết những dòng này.
- Không biết chính phủ VN giấu sạch ngân sách đi đâu mà không lo được cho những người tham gia chặn dịch này mỗi người một cái giường gấp đi động để họ kê trong tiền sảnh hoặc đầu hành lang lối ra của khu cách ly hay một nhà bạt vô trùng trước cửa cho họ ngủ đêm? Lại để họ MẶC BẢO HỘ Y TẾ nằm dưới đất, giữa trời thế kia? Nắng đã chớ, mưa thì sao???
- Bộ bảo hộ y tế chống dịch mà lăn dưới đất bẩn đầy rác rưởi thế kia, dính đủ loại virus, vi khuẩn và các loại nấm độc, thuốc độc .... quanh đó rồi mai lại tiếp xúc với những người buộc phải cách ly thì ai truyền bệnh cho ai đây?
- Nếu đóng kịch để tuyên truyền, thì chỉ lừa mị được những lẻ rỗng não thôi! Bởi bộ đội VN mấy chục năm qua ăn lương từ thuế dân có phải làm gì đâu? TQ là “anh em bạn vàng, tốt” của Đảng rồi. Biên giới mở rộng, bọn Tàu vào ra thoải mái, mua nhà, đất, mở cửa hàng kinh doanh tùm lum. Chính quyền VN còn ĐÁNH ĐUỔI DÂN CƯỚP ĐẤT ưu tiên giao cho TQ những vùng rộng lớn để chúng di dân và phát triển kinh tế.... cho nước Tàu mạnh hơn. Do vậy, ngoài biển, đảo vì “xa quá”, nên bộ đội không cần giữ, mặc cho ngư dân bị giặc đâm chìm tàu, cướp phá, giết chết, chẳng thấy bộ đội làm gì cứu dân. Cứ để chúng chiếm dần, xây căn cứ mà không một ai dám chống lại, chỉ "quan ngại, quan ngại", rồi mặc TQ chiếm dần.
Vũ điệu cha cha của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4. - YouTube

Bây giờ Bộ QP còn im lặng để ĐCSVN từ từ giao cả 3 vùng chiến lược ven biển cho TQ lập đặc khu kinh tế nữa kìa.
Do đó, ai xem chương trình về những người lính trên các kênh VTV, đều thấy, lính VN đua nhau thi NHẨY đều, NHẨY đẹp và ưỡn ẹo ca hát ướt át giao lưu với các em, chứ tịnh không thấy cảnh họ luyện quân như Nhật, Hàn, Đài loan.
- Chưa hết, câu chuyện Bộ quốc phòng vì LỢI ÍCH KINH TẾ LÀM ĂN VỚI TQ, đã trở mặt với dân Đồng tâm, thuê hàng ngàn tên CSCĐ bao vây giết chết Cụ Kình rất dã man, mặc dù Cụ là một CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN LÃO THÀNH CÁCH MẠNG, CÓ CÔNG VỚI NƯỚC, TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG, VỚI DÂN ĐỒNG TÂM, cương quyết ủng hộ ông Trọng “CHỐNG THAM NHŨNG KHÔNG CÓ VÙNG CẤM” chỉ vì Cụ là kho TÀI LIỆU SỐNG, NHÂN CHỨNG KHÔNG THỂ BÁC BỎ trong vụ tranh chấp đất để CƯỚP CHO BẰNG ĐƯỢC ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG SÊNH CỦA DÂN ĐỒNG TÂM mới đây nữa!
- Vậy bộ đội ĂN CƠM TỪ THUẾ DÂN NUÔI mấy chục năm qua, nay động chân tay một chút giúp người lao động đi LÀM THUÊ và học sinh HỌC NGHỀ theo diện HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG của nhà nước và đám du học sinh do không mua bảo hiểm chống dịch BUỘC BỊ TRỞ VỀ VÌ CÁC NƯỚC ĐỀU MUỐN DỒN LỰC CỨU DÂN MÌNH, bởi họ lo khi Chinavirus bùng phát thì đám NGOẠI NHÂN này làm gánh nặng phí tổn cho họ, thì có gì làm ghê gớm đâu mà rùm beng lên?
- Những người lao động này đã phải ra nước ngoài vắt sức kiếm tiền, tiết kiệm từng xu gửi về giúp gia đình và qua đó nhà nước VN cũng được hưởng % trên đồng lương của họ và thu cả thuế rồi, thì nay VN PHẢI ĐÓN HỌ VỀ VÌ TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ CÔNG DÂN của mình, chứ có phải “nhân đạo”, “làm phước” cho ai đâu?
Có nước nào trên thế giới đón công dân mình về mà khoe khoang, kể công như VN và TQ không??? HOÀN TOÀN KHÔNG! Vì đó là TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH PHỦ!
Lãnh đạo ngồi không, ăn thuế của dân, sống phè phỡn xa hoa, thì khi có dịch, phải BỎ TIỀN RA MÀ LO BẢO VỆ TÍNH MẠNG DÂN MÌNH! Chứ không, dân VN đâu cần phí tiền thuế nuôi các ông???
Mình nghĩ, chỉ khi nào LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN DO DÂN BẦU RA, thì VN mới hết các trò tuyên truyền ca ngợi nhảm nhí kiểu này. Lãnh đạo các cấp mới biết THỰC THI ĐÚNG TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH và mới biết thương dân, lo cho dân! Lúc đó, dân mới THỰC SỰ ĐƯỢC THỤ HƯỞNG NHỮNG GÌ TỪ THUẾ HỌ ĐÓNG cho chính quyền!
Các bạn DLV, bò đỏ, AK47 hãy bình tâm lại, chịu khó động não sẽ thấy, vài trò LỪA ĐẢO này VÔ CÙNG PHẢN KHOA HỌC! Và TỰ BÔI TRO VÀO MẶT CHẾ ĐỘ mà thôi!
Thanh Bình 23.03.2020

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

GỬI DƯƠNG BÉO, DLV, BÒ ĐỎ VÀ AK 47 (PHẦN I)
Trước hết, tôi cám ơn "dương trệ" (Bởi anh ta quá phệ, có cái môi xệ và não quá trì trệ) đã đọc trọn bài viết của tôi cho toàn dân biết.
Bác Nguyễn Doãn Đôn, một người CCB xưa biết rất rõ về tôi có xem Clip và nhận xét: "Chính Clip này, Dương béo lại càng làm cho Lê Thị Thanh Bình trở nên nổi tiếng. Dương béo giả vờ chửi, nhưng thực ra là thông qua đó mà phân tích để phê bình Chế độ một cách xa xôi và bóng gió. Và thay vì tố cáo trang FB của Thanh Bình thì lại khôn khéo giới thiệu trang Fb. của Thanh Bình cho mọi người tò mò mà tìm vào đọc" - Tôi cũng thấy thú vị, dù chẳng háo danh bao giờ, mà chỉ muốn nhiều người VN được nhìn ra SỰ THẬT vậy thôi.
Tôi biết, LỜI NÓI THẬT, KHÓ LỌT TAI, nhưng tôi là một người Trung thực, ghét các trò dối trá, lươn lẹo.
Nhân đây, xin phân tích những gì "dương trệ" qui cho tôi tội VU KHỐNG, CHỐNG PHÁ, XUYÊN TẠC ... để các bạn khắp Năm Châu cùng chiêm nghiệm nhé.
1/ Tôi hay anh ta XUYÊN TẠC? Tôi khẳng định, hình ảnh mấy người trải chiếu nằm trên hè RẤT SẠCH SẼ trong Clip của "dương trệ" KHÔNG PHẢI là hình ảnh mà tôi nhìn thấy để phải bức xúc viết ra bài thơ này. Tấm ảnh dối trá đó khiến bài thơ của tôi KHÔNG MANG TÍNH THUYẾT PHỤC, Có nghĩa "dương trệ" đã dùng thủ thuật đổi tráo để LỪA ĐẢO NGƯỜI XEM Clip ngay từ những phút đầu tiên nhằm mục đích lèo lái người theo dõi. Có lẽ anh ta sử dụng cái chiêu QUÁ LỐ này để ám chỉ việc Ban tuyên láo TW mà anh ta phục vụ chuyên nghề LỪA ĐÁO chăng?
2/ Nếu bạn nhìn bức hình tôi đưa ra và đọc bài thơ, lẫn bài viết của tôi. Bạn sẽ thấy nó ĐÚNG SỰ THẬT những gì tôi nhìn thấy trong bức ảnh. Trong Clip của "dương trệ" hắn khẳng định "không phải đó là bộ đội", mà là "người tình nguyện". Mặc dù có kẻ ngu ngốc lại bảo "đó là những người BS".....Nhưng trong một bài viết có cái hình tương tự với câu: Trích: - "Các chiến sĩ bộ đội tự nguyện nhường giường ngủ của mình cho người cần phải cách ly" - Hết trích. Như vậy, đây chính là bộ đội tham gia giúp chính quyền chống dịch (Nhìn anh áo xanh đang ngồi thì đúng áo bộ đội).
3/ Tại sao tôi bức xúc mà viết bài này?
Ai cũng biết, suốt thời gian qua, trên mạng XH nhiều người vơ đũa cả nắm chửi bới "VK về VN lánh dịch mà không biết điều"; "các chú bộ đội đã phải vào rừng ăn bờ nằm bụi để nhường giường cho cách ly mà còn vô ơn"; có kẻ mạnh mồm hơn còn mắng "Đó là lười nhác, vô ơn và thích hưởng thụ”; “Tại sao không ở yên cái nơi sung sướng đó mà phải chạy về đây, để giờ than vãn và kể khổ?”...v.v....
Nghe dân VN chửi VK, tôi cũng thấy bức xúc, chướng tai, vì tôi nghĩ, nhóm người buộc phải về nước trong mùa dịch đại đa số là lao động làm thuê theo hợp đồng nhà nước, nên nhà nước cũng được hưởng % trên đồng lương bán sức lao động của họ rồi. Số khác thì đi học nghề, khi đi họ cũng phải đóng lệ phí cho nhà nước không nhỏ. Giờ các trường dạy nghề và xí nghiệp đóng cửa thì họ cũng phải về. Số còn lại chủ yếu du học sinh là con nhà lãnh đạo hay giầu có, nhân mùa dịch được nghỉ về thăm gia đình luôn, vì không có bảo hiểm chống dịch. Họ là CÔNG DÂN VN, thì TRÁCH NHIỆM của VN là PHẢI ĐÓN HỌ VỀ, tạo điều kiện cách ly và chữa bệnh cho họ. (VK xịn không mấy ai dại mà về đâu). Tại sao người ở VN lại coi chuyện đón những CÔNG DÂN CỦA MÌNH trở về như một sự BAN ƠN cho họ vậy? Có người còn đổ vấy "tại VK mang Virus về VN"... nữa mới buồn.
Tất nhiên không tránh được chuyện vài người trong số lao động từ nước ngoài về phải chờ ở sân bay 10 giờ liền với cả con cái họ khiến họ vì quá lo lắng sợ bị lây nhiễm, mà to tiếng phàn nàn cũng là chuyện bình thường. Hay có một vài cô tiểu thư con nhà giàu than phiền: “Không thể sống nổi luôn á. Như này quá sức chịu đựng của mình rồi mọi người ơi. Wifi không có, không có cái gì hết. Mọi người làm ơn đặt trường hợp đang sống ở một nơi gọi là sạch sẽ đi. Xong về ở như này thì cảm thấy như thế nào?”.- Cô bé đó cần sự cảm thông hơn là trách móc, chửi cô ấy "vô ơn", vì cô ấy chỉ nói ĐÚNG SỰ THẬT - Không lẽ bạn bắt con bạn phải xuýt xoa khen thứ bạn mua cho, mà nó thực lòng không thích? Hãy để các cháu LÀM NGƯỜI TRUNG THỰC.
4/ Tôi không kỳ thị, không phân biệt giàu nghèo, trong hay ngoài nước. Tôi vốn YÊU TỔ QUỐC MÌNH VÀ THƯƠNG ĐỒNG BÀO MÌNH. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này, đọc những lời ngợi ca thương xót cho các anh bộ đội phải ăn không bàn, nằm không giường ngoài sân cứng lạnh, tôi đi từ NGẠC NHIÊN đến phẫn nộ. Tôi không thể tin đó là cách "chống dịch" của VN, vì nó PHẢN KHOA HỌC. Ai lại người kiểm soát dịch mặc quần áo bảo hộ y tế chống dịch nằm lăn lóc NGOÀI SÂN chung quanh toàn rác rưởi bẩn thế kia, thì mang dịch bệnh vào người rồi truyền tiếp sang người khác mất thôi. Vì không tin đó là sự thật, nên tôi đoán đó là chỉ là "nằm tạm chụp để quảng bá hình ảnh mà thôi", chứ KHÔNG THỂ KINH KHỦNG THẾ ĐƯỢC.
Vậy mà chuyện CÓ THẬT mới chết.
Thế tiền ngân sách nhà nước dành cho đại họa và dịch bệnh đâu? Tiền chính quyền được nhận từ các tổ chức Y tế, nhân đạo của Thế giới đâu? Tiền quyên góp của các mạnh thường quân nữa đâu hết, mà họ không chi cho mỗi khu cách ly vài cái giường gấp, hay vài cái ghế bố có thể ngà ra ngủ tạm cho người giúp chính phủ kiểm soát dịch không phải nằm đất, bôi nhọ chế độ thế kia?
Vâng, ai đó có thể tự hào, vì họ CHẲNG HIỂU GÌ VỀ SỰ LÂY LAN CHÓNG MẶT của con Virus Vũ hán này.
Nếu không nguy hiểm sao phải cách ly tận 14 ngày?
Nếu không nguy hiểm, sao những người tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm phải mặc bảo hộ y tế kín mít từ đầu tới chân, đeo khẩu trang và kính chắn trước mặt?
Vậy tại sao chính quyền để những người tham gia chống dịch này ngủ dưới sân, ngoài trời giữa nơi bẩn tưởi MỘT CÁCH PHẢN CẢM thế???
Ngân sách chống dịch đâu hết, sao lại để họ chịu cảnh nguy hiểm có thể lây dịch cho chính mình, rồi lây sang cho người buộc phải cách ly thế??? Người chống dịch mà còn không được chính quyền lo cho tử tế, thì ai sẽ lo cho dân được an toàn?
Ta hãy cùng nghe cô Phạm Như, một SV, chủ nhân của căn phòng ký túc xá kia – nơi bị nữ du học sinh Canada gọi là “chỗ không thể sống nổi” đã viết..... "căn phòng có tuổi đời 20 năm ấy QUẢ THỰC RẤT TỒI TÀN, BỒN RỬA TAY RỈ SÉT, TOILET TẮC NGHẼN, BÓNG ĐIỆN THI NHAU NHẤP NHÁY"…
Vâng, cứ nhìn cái hình dưới, đến tôi còn rùng mình nghĩ, không lây dịch Vũ Hán, cũng nhiễm bệnh khác mà thôi.
Tôi tin không ai chê đất nước mình nghèo, nhưng ai cũng có quyền TỰ DO NÓI LÊN CẢM GIÁC của mình về một vấn đề nào đó "chưa đạt" chứ? Đâu cứ phải vênh mặt lên trới "Ngạo nghể quá, VN ơi", hay "VN đạp thế giới dưới chân", "Ở VN cái gì cũng tốt nhất, đẹp nhất, giỏi nhất".....v.v...
Xin lỗi, NHỮNG LỜI TỰ CA KHÔNG LÀM NÊN MỘT VÓC DÁNG VIỆT ĐÁNG NỂ TRONG CON MẮT THẾ GIỚI!
Hãy học NGƯỜI NHẬT, họ chưa bao giờ vỗ ngực tự khoe, nhưng sản phẩm của họ CÓ TIẾNG CHẤT LƯỢNG CAO trên thị trường QT. Người Nhật được ngợi ca như một Dân tộc thông minh, chăm chỉ, trang nhã, lịch sự và có TÌNH NGƯỜI
Thanh Bình 24.03.2020
PHẦN II sẽ trả lời chi tiết cho các mục mà dương trệ nói tôi XUYÊN TẠC, VU KHỐNG. CHỐNG PHÁ
Bên dưới là linhk bài mình viết, có kèm hình ảnh rõ ràng về cách "chống dịch của VN"
Còn đây là Clip của "dương trệ" QUẢNG BÁ cho trang và bài viết của mình.


NƯỚC CỜ THÂM ĐỘC CỦA TRUNG CỘNG

Sáng nay có một người bạn gửi cho mình một bài nói là “bản dịch từ một bài viết KHÔNG RÕ TÁC GIẢ”. Mới đọc qua, thì có lẽ ai cũng tưởng người viết muốn tố cáo tội ác của Trung cộng đã SX ra con Virus Vũ hán này để hãm hại Mỹ, các nước Phương Tây và Châu Á như Nhật, Hàn, Đài Loan mà TQ coi là KẺ THÙ, để cảnh báo kết cục tất cả các nước phát triển đều sụp đổ về kinh tế và sẽ bị Trung cộng MUA HẾT cổ phiếu của các hãng xưởng bị phá sản do dịch China Virus, nhờ đó TQ trở thành kẻ thống trị và điều hành thế giới…. trong đó có cả chi tiết gợi cho người đọc nghi ngờ bà CT Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và đảng DC có thể liên thủ với Trung cộng tạo ra vụ này để đánh gục TT Trump. Đoạn kết tác giả để mở, mặc cho người đọc muốn suy luận theo chiều hướng nào cũng được.
Mới đầu mình chỉ cảm thấy bài viết có cái gì đó vướng vướng, úp mở “không thoát ý” dễ tạo sự lầm tưởng…..nên nghĩ là “lỗi do người dịch”, nhưng sau mình lại cảm thấy có vẻ ngợi ca những “nước cờ cao tay của Tập”.
Mình không đưa lên vội, mà đọc đi đọc lại, mới chợt giật mình, Có thể đây là trò tuyên truyền lèo lá của Hoa Nam tung ra (Các bạn nhớ cho là TQ đào tạo ra nhiều chuyên gia an ninh, tuyên truyền nói và viết tiếng Việt y như người Việt nhé) nhằm ca ngợi Tập “mưu sâu, kế hiểm” đã đánh cho ông Trump chao đảo, vơ lợi khủng về cho TQ, nên “nhân dân TQ phải biết ơn” hắn ta. Ngoài ra bài viết còn vẽ ra viễn cảnh mà mới đây Tập khẳng định "Chúng tôi tin tưởng sau khi chiến thắng dịch bệnh này, Trung Quốc sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh".
Xâu chuỗi sự kiện:
Năm 2002: Trích -”Trong thời gian từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 7 năm 2003, dịch SARS bùng phát ở Hồng Kông, lan tỏa toàn cầu và gần như trở thành một đại dịch, với 8422 trường hợp và 774 trường hợp tử vong trên toàn thế giới[2] (10,9% tử vong) theo Tổ chức Y tế Thế giới.[3] Chỉ trong vòng vài tuần lễ, SARS lan từ Hồng Kông sang lây nhiễm nhiều người khác tại 37 quốc gia trên thế giới (trong đó có Việt Nam) vào đầu năm 2003.” - Hết trích. Dịch bệnh này được chính quyền TQ tuyên truyền do người TQ “thích ăn thịt động vật hoang dã” và đặt tên là SARS-CoV. Nhưng cho đến nay TQ vẫn không báo cáo với WHO về người nhiễm SARS đầu tiên, để thế giới có điều kiện kiểm tra sâu nguồn gốc con Virus nguy hiểm này.
Năm 2005 Tướng Trì Hạo Điền – nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Hội nghị các tướng lĩnh bàn về chiến lược chiến tranh tương lai tổ chức năm 2005 có nói: Trích đoạn - "Chỉ có thể sử dụng những biện pháp đặc biệt để quét sạch nước Mỹ và sau đó chúng ta mới có thể đưa nhân dân Trung Quốc tới đó. Đây là lựa chọn duy nhất đối với chúng ta.....Chúng ta không ngu ngốc đến nỗi cùng tự huỷ diệt với Mỹ bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân.......Chỉ có thể sử dụng loại vũ khí không huỷ diệt, nhưng có khả năng giết nhiều người chúng ta mới có thể giành lấy nước Mỹ cho chúng ta.” - Hết trích. Chính tuyên bố bị lọt ra ngoài này khiến người ta nghi ngờ TQ đã tạo ra con Virus SARS để sử dụng thế mạnh “vũ khí sinh học” chế ngự Thế giới, nên Trì Hạo Điền, Bộ trưởng QP TQ mới mạnh miệng như thế?
Năm 2015, TQ đầu tư 44 triệu USD để nâng cấp Viện Virus học Vũ Hán lên thành Phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4 (BSL–4) - tức là cấp an toàn cao nhất - đầu tiên tại Trung hoa đại lục. Trích - “Nhà sinh học phân tử Hoa Kỳ Richard H. Ebright bày tỏ quan ngại về việc virus SARS lọt ra từ các phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh trước đây, cũng như tốc độ, quy mô kế hoạch mở rộng phòng thí nghiệm BSL–4 của Trung Quốc.”- Hết trích.
Đầu tháng 12.2019, ca nhiễm Coronavirus đầu tiên tại Vũ Hán, khiến các BS điều trị nghi ngờ SARS đang quay trở lại, thì chính quyền TQ ra sức bắt bớ, bịt miệng để che đậy về con Virus Vũ Hán này. TQ và WHO đã khẳng đ̣ịnh “bắt nguồn từ động vật hoang dã”, và để các DLV vào cuộc tung tin “nó bắt nguồn từ chợ Hải sản Vũ Hán, vì nơi này bán động vật hoang dã”. Và mới đầu loài rắn bị “chụp mũ”, rồi con Tê Tê bị nghi ngờ, sau cùng chính quyền TQ đổ vạ cho loài Dơi quen sinh trưởng tại một vùng cách Vũ Hán tới 400 Km. Những bức ảnh người TQ “nấu canh Dơi nguyên con” vì cho rằng “bổ” được tung đầy lên mạng. Các nhà khoa học Thế giới lao vào tìm hiểu con Dơi mới biết, trong mùa lạnh Dơi không có thói quen di chuyển xa như thế. Thêm nữa, cho dù trong Dơi có mang một loại Coronavirus, nhưng được khẳng định là R ́T YẾU, không thể lây sang hại người được - Có phải TQ cố tình lái các nhà khoa học chạy lòng vòng, để chúng có thời gian cho đội quân mang Virus Vũ Hán đi khắp thế giới không?
Khi các ca nghi ngờ nhiễm dịch Coronavirus đầu tiên tại Vũ Hán được TQ báo cho WHO vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Thì ngày 01.01.2020 chợ Hải sản VH bị đóng cửa. Tới ngày 09.01.2020 mới có ca tử vong Đ ̀U TIÊN tại Vũ Hán được thông báo công khai. Ngày 23.01.2020 Vũ Hán mới tuyên bố giới nghiêm, đóng cửa thành phố. Nhưng cũng ngày này, TQ cho khởi công xây cất CÙNG MỘT LÚC KH ̉N C ́P bệnh viện Hỏa Thần Sơn với qui mô 1.000 giường bệnh trong vòng 10 ngày và chỉ sau 2 ngày khởi công, hôm 25.01.2020 TQ lại khởi công xây tiếp thêm BV Lôi Thần Sơn với qui mô 1.500 giường trong vòng có 12 ngày (Theo tin từ Xinhua). Trong khi trước đó, ngày 18.01.2020 thành phố này vẫn còn tổ chức một Lễ hội gia đình mừng Xuân gồm 40.000 gia đình tham dự để “lập kỷ lục Giunes”. Và sau đó Vũ Hán để cho 5 triệu dân bay đi khắp thế giới rồi mới tuyên bố đóng cửa TP.
Không lẽ TQ BIẾT TRƯỚC tính THẢM SÁT của loại Coronavirus Vũ Hán này mà chuẩn bị hai “Xí nghiệp liên hợp” vừa Chữa bệnh vừa Hỏa thiêu xác với nhiều giường bệnh trong các phòng kép kín vậy hay sao? Thêm nữa, mọi việc diễn ra cứ như TQ đã lên kế họach, vẽ thiết kế, tập kết nguyên vật liệu cho xây dựng và chuẩn bị sẵn nhân lực từ rất lâu trước đó rồi, chỉ chờ Vũ Hán tuyên bố đóng cửa là …..xây nhanh như chảo chớp thế chăng???
Không có mô tả ảnh.
Câu hỏi đặt ra: Không lẽ mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kịch bản tính toán trước của Tập như trong bài có đoạn:
Trích:- “Làm thế nào để thống trị thế giới một cách nhanh chóng?
GIAI ĐOẠN TRUNG QUỐC TUYỆT VỜI
1. Tạo virus và thuốc giải độc.
2. Lan truyền virus.
3. Trình diễn hiệu quả, xây dựng bệnh viện trong vài ngày. Rốt cuộc, Trung Quốc (TC) đã chuẩn bị sẵn sàng, với các dự án, đặt mua thiết bị, thuê nhân công, mạng lưới nước và nước thải, vật liệu xây dựng đúc sẵn và dự trữ một khối lượng ấn tượng.
4. Gây ra sự hỗn loạn trên thế giới, bắt đầu từ Châu u.
5. Nhanh chóng tô trát nền kinh tế của hàng chục quốc gia khác.
6. Dừng dây chuyền sản xuất tại các nhà máy ở các nước khác.
7. Nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán giảm và (TQ) mua các công ty trên vực phá sản với giá hời.
8. Nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh ở TQ. Rốt cuộc, TQ đã chuẩn bị.
9. (Các nước) Hạ giá hàng hóa, bao gồm giá dầu, TQ mua trên quy mô lớn.
10. (TQ) Quay trở lại sản xuất một cách nhanh chóng, trong khi thế giới đứng yên. Mua những gì bạn đã đàm phán với giá rẻ trong cuộc khủng hoảng và bán đắt hơn những gì đang thiếu ở các quốc gia, (mà TQ) đã làm tê liệt các ngành công nghiệp của họ.” - Hết trích
Tại sao câu “Giai đoạn TQ tuyệt vời” lại được tác giả (hay người dic̣h) cố ý viết chữ to như nhấn mạnh, hay bày tỏ sự vui mừng vậy?
Và câu kết làm cho người đọc tin rằng: TQ đã thắng đậm, ông Trump và các nước kia nên buông tay đầu hàng đi. Trích - “Bây giờ Trung Quốc cũng nói rằng virus đã được dự đoán trước. .... để kế hoạch của họ phù hợp với dự đoán đó. Tầm nhìn của Trung Quốc là kiểm soát nền kinh tế thế giới bằng cách mua cổ phiếu ngay từ các quốc gia đang đối mặt với bờ vực kinh tế nghiêm trọng. Sau đó, Trung Quốc sẽ thông báo rằng các nhà nghiên cứu y tế của họ đã tìm ra cách chữa trị để tiêu diệt virus. Bây giờ Trung Quốc có các cổ phiếu của các quốc gia khác trong kho vũ khí của họ và các quốc gia này sẽ sớm trở thành nô lệ cho chủ nhân của họ ... TRUNG QUỐC.”
Mặc dù bên dưới bài có nói, người BS đưa ra cảnh báo này đã bị chính quyền TQ buộc “im lặng” - tức đã chết, nhưng không có tên ông hay bất cứ đường link, hay ảnh chụp nào về trang mà người “BS bí ẩn” này đã đưa bài lên. Do đó, để cẩn thận, mình không đưa nguyên bài, vì sợ bạn đọc hiểu không đúng, hóa ra mình tiếp tay cho Trung cộng quảng cáo cho “chiến thắng của Tập Cận Bình” sao?
Hãy tỉnh táo trước âm mưu thâm độc của Tập. Tự tung ra Virus hãm hại cả thế giới, rồi đổ thừa cho Mỹ và Phương Tây hòng chạy tội ác hãm hại cả thế giới bằng việc mang khẩu trang đi “hỗ trợ” cho 80 nước nhiễm dịch Virus Vũ Hán nhằm mua chuộc, và quảng bá hình ảnh “China tốt đẹp”....dụ thế giới cúi đầu trước “sức mạnh TQ”.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
Đừng nhìn con số thống kê người nhiễm tăng nhanh tại Mỹ, Anh, Pháp, Đức, vì những nước này sử dụng xét nghiệm đại trà khi nghi vấn, chứ không như ở VN và vài nước ngay sát TQ, nên con số báo cáo cực thấp, chỉ khiến dân chủ quan mà thôi.
Hãy nhìn vào con số TỬ VONG của TQ với 7 nhà tang lễ tại Vũ Hán, mà mỗi ngày trả về cho thân nhân người chết 3.500 lọ tro kể từ ngày 23.03.2020 tới nay sẽ thấy thật giả thế nào.
Và hãy đặt câu hỏi: Tại sao trước kia TQ giấu con số thực, mà nay lại cố tìnmh tiết lộ qua việc trả lọ tro rầm rộ thế này???
Có ai muốn làm nô lệ cho kẻ ĐỘC TÀI, TÀN ÁC như Trung cộng không???
Chắc chắn là KHÔNG!
Link về việc mỗi ngày Vũ Hán trả 3.500 lọ tro hài cốt
https://trithucvn.net/…/moi-ngay-vu-han-tra-3500-lo-tro-cot…
Link hàng ngàn lọ tro sắp ngoài sân
https://vnexpress.net/…/hang-nghin-lo-tro-cot-chat-ben-ngoa…
Thanh Bình 29.03.2020
Ảnh 1: Tập tuyên bố vào ngày 12.02.2020 "Thắng dịch xong, TQ càng phồn vinh, hưng thịnh" đ do đâu mà Tặp hứa chắc thế? Hay hắn thấy mọi việc đang đi theo quĩ đạo của hắn?
Ảnh 2: TQ lại cố tình đổ thừa cho động vật hoang dã
Ảnh 3: Cảnh hàng ngàn người xếp hàng nhận lọ tro thân nhân
Ảnh 4: Hàng ngàn lọ tro chất bên ngoài nhà Tang lễ Vũ Hán nói lên điều gì?

AI NHỚ TỚI NGƯỜI NGHÈO???

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Người nghèo ở đâu trong gói cứu trợ?
Ai giúp đỡ họ vượt khó lúc này?
Cách ly ở nhà lấy gì ăn đây?
“Chính quyền vì dân” tiền đầy có phát?
Có nhìn thấy chăng mảnh đời trôi dạt?
Bữa đói, bữa no, thất bát là thường
Nay chẳng bán được, họ đói thảm thương
“Gói cứu trợ” vẫn “đường trường” xa quá???
Thanh Bình 30.03.2020
Có ai là lãnh đạo chính quyền các cấp tại VN nhớ tới những mảnh đời khốn khổ trong mùa dịch Virus Vũ Hán này không?
Gói cứu trợ phòng dịch và thiên tai, địch họa của chính phủ đâu?
Các gói hỗ trợ những nước nghèo chống dịch của WHO và Mỹ đâu?
Gói hỗ trợ chống dịch của các nước giàu giúp VN đâu?
Liệu trong chương trình hỗ trợ của chính quyền có danh sách những người bán vé số và bán hàng rong kiếm bữa ăn hàng ngày này không?
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng
Có ai nghĩ tới họ lúc này không?
Nếu các quan và người giàu phải nghỉ cách ly, vẫn thừa tiền ăn chơi phè phỡn, còn những người này là những người đáng được quan tâm sau việc bảo vệ Sức khỏe của các Y Bác sĩ, những người lính hay tình nguyện viên đang đứng tuyến đầu giúp đảng chống dịch đấy!
Họ mới là nhóm người chịu ảnh hưởng nhiều và nặng nề nhất, nhìn thấy được ngay trước mắt. Chính họ không cẩn thận là nhóm nguy cơ cao nhất dễ nhiễm và truyền bệnh, vì buộc phải tiếp xúc với đủ loại hạng người do tính chất công việc phải trực tiếp với mọi người và nơi ăn chốn ở không đảm bảo vệ sinh.
Rất mong chính quyền quan tâm chi cho họ mỗi đầu người này được ở nhà, ăn những hộp cơm ngon như chính quyền đang cung cấp ngày 3 bữa cho người nước ngoài, Việt kiều, người giàu và các nghệ sĩ đang nằm tại các trại cách ly với đầy đủ tiện nghi. Hãy tặng cho những người nghèo này những bữa ăn mà đám người kia tải lên mạng khoe “được chính quyền VN quan tâm chăm sóc chu đáo miễn phí”, khiến nhiều “vịt kều” đói ăn cũng phải tranh thủ về thụ hưởng ấy.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, giày và ngoài trời
Tôi tin là, với những người nghèo này, nếu được chính quyền cho ăn miễn phí những bữa cơm thịt, tôm, cá .... đưa tới tận nhà như vậy, sẽ là những BỮA TIỆC THỊNH SOẠN NHẤT trong đời họ, thì họ sẽ thực hiện việc CÁCH LY TRIỆT ĐỂ lệnh Ở NHÀ của chính phủ mà chẳng cần đôn đốc, canh giữ. Chắc chắn họ sẽ “ơn đảng, Bác” vô cùng và không bảo họ cũng sẽ hô “VN muôn năm”, “ĐCSVN muôn năm” to nhất đấy!
Hãy lấy lại lương “ba củ” của bầy cẩu nô vô tích sự chỉ đi chửi rong bôi bác “văn hoá đảng dậy” kia mà nuôi họ, những người dưới đáy XH thiện lương này giúp họ Ở NHÀ để vượt qua cơn đại dịch!
Tôi tin, được nuôi ngày ba bữa ăn ngon thế, họ sẵn sàng ở lại túp liều của họ, hay vỉa hè, gầm cầu .... chứ không đòi hỏi những Y Bác sĩ, những người lính, hay tình nguyện viên phải nằm đất bẩn để nhường phòng, nhường giường cho họ, rồi lỡ bị lây nhiễm, không còn ai giúp dân mà “đã không biết điều còn chê bai, không biết ơn” đâu! Họ biết ơn lắm đấy!

QUA DICH BỆNH MỚI BIẾT THÊM NHIỀU ĐIỀU

TQ lừa đảo nên bị thế giới cười vào mặt
Có những điều không chính phủ nào hay quốc gia nào làm được trong suốt cả trăm năm qua. Vậy mà con Coronavirus từ Vũ Hán bỗng làm được những điều thật kỳ diệu đến khó tin:
- Chính phủ Trung cộng bỗng bị cả thế giới phát hiện ra là kẻ KHÔNG ĐÁNG TIN, và KHÔNG THỂ LÀM BẠN vì SỰ DỐI TRÁ khiến cả thế giới rơi vào đại dịch chết người nguy hiểm của con Virus Vũ Hán.
- Chính phủ và nhóm Tài phiệt của các nước phát triển bỗng học được bài học sâu sắc là KHÔNG NÊN TRAO TRỌN NGUỒN HÀNG phục vụ đời sống cho bất cứ nước nào, (nhất là TQ, bởi sự VÔ ƠN và KHÔNG THẬT LÒNG của họ).
- Thế giới bỗng tỉnh ra rằng, những gì TQ "đem tặng" đều kèm âm mưu phía sau và .....chất lượng TỒI TỆ của bộ KIT thử nghiệm từ TQ có thể làm tăng thêm số người nhiễm Coronavirus Vũ Hán nhanh hơn, nhiều hơn trong cộng đồng, vì 80% người được bộ KIT của TQ SX báo "ăm tính" lại vẫn mang trong người con Virus này để tiếp tục lây lan sang nhiều người khác mà không ai biết. Nhưng nguy hiểm hơn cả là loại mặt hàng khẩu trang chống dịch dành cho bệnh viện KÉM CHẤT LƯỢNG sẽ hại hàng ngũ y, bác sỹ, đẩy đất nước rơi vào cảnh thiếu lực lượng chống dịch chuyên môn rất nghiêm trọng.
Thế giới đã quyết định quay lưng với TQ vì phát hiện ra SỰ THẬT.
- Dịch Coronavirus Vũ Hán cho thấy rõ nét LÒNG TỐT của chính phủ, nhân dân các nước như Mỹ, Châu Âu đã vội vã giúp TQ vô điều kiện. Tiền, khẩu trang, quần áo bảo hộ chống dịch...v.v....và dụng cụ y tế được khẩn trương thu gom gửi sang TQ góp phần chống dịch tại Vũ Hán. Và vì không muốn TQ phải "tủi thân", nhiều nước Châu Âu cứ mãi đắn đo không nỡ đóng cửa biên giới, ngăn người đi du lịch sang TQ hay kiên quyết cấm người TQ nhập cảnh như Nga và Bắc Triều đã làm. Và thế là dịch bùng phát rộng trên toàn cầu.....
- Để rồi, toàn thế giới cũng biết được những người TQ đại lục và đám THỜ Trung cộng ở các nước "láng giềng" QUÁ DÃ MAN, khi họ đắc chí mong cho không chỉ dân các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn ....."chết thật nhiều" vì con Virus Vũ Hán này (cho dù các nước đó lâu nay vẫn trợ giúp cho đất nước họ rất nhiều mà không hề tính toán vụ lợi như TQ). Đám không nhân tính và thiếu tư duy này còn vẽ cờ Hàn Quốc có hình con Coronavirus Vũ Hán tung lên mạng để giúp TQ mở chiến dịch vu khống Mỹ, Hàn, Nhật....., mặc dù chính quyền của họ vẫn ngửa tay xin Hàn Quốc trợ giúp hàng ngàn bộ KIT xét nghiệm nhanh để chặn dịch. Chúng còn đua nhau rủa xả mong cho những Kiều bào đồng hương với chúng "mắc Coronavirus mà chết hết đi", chỉ vì một vài câu than phiền về nơi "cách ly" không đạt tiêu chuẩn tối thiểu về vệ sinh của đám trẻ mới lớn, hay vì vài lời phê phán sự KHÔNG CHU ĐÁO CỦA CHÍNH QUYỀN với những người trên tuyến đầu giúp chính phủ chống dịch.....mà họ ào ào chửi Việt kiều bằng những ngôn từ kinh khủng khiếp, khiến người bình thường không thể chấp nhận nổi.
- Dịch Virus Vũ Hán dạy cho người Châu Âu và nhất là người Đức thay đổi thói quen cố hữu từ trong suy nghĩ là "chỉ người mắc dịch, mới đeo khẩu trang khi ra ngoài đường". Vì nhân dân Đức là những người rất CÓ Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Do đó họ thích hít thở thật sâu không khí trong lành khi ra khỏi nhà và nghênh mặt hứng những làn gió nhẹ thơm mùi cây cỏ phả vào hơn là phải đeo cái khẩu trang che kín khuôn mặt thế kia. Nhưng....Coronavirus Vũ Hán đã buộc họ PHẢI THAY ĐỔI tư duy và thói quen đó.
- Mùa đại dịch người ta mới thấy TÌNH NGƯỜI tự nhiên TỎA SÁNG lung linh. Tất cả từ chính phủ, y bác sỹ, người dân, tới các hãng xưởng lớn, những nhà SX tên tuổi và cả người Việt Nam khắp nơi....chẳng cần ai kêu gọi, họ tự động bảo nhau chung tay cùng lao vào cuộc chiến chống con Virus vô hình nhưng cực kỳ nguy hiểm này. Chính phủ lo các gói cứu trợ cho doanh nghiệp, người lao động bị rơi vào cảnh phải đóng cửa, nghỉ việc và lo trợ cấp cho người dân đảm bảo cuộc sống. Các y bác sỹ, khoa học gia đua nhau lao vào cuộc chiến sống còn với con Virus Vũ Hán để cứu dân. Các hãng xưởng đua nhau tìm cách SX ra thật nhiều mặt hàng trợ giúp cho ngành y tế cũng như đảm bảo cho nhu cầu đời sống sinh hoạt của người dân. Các hãng truyền thông, truyền hình vẫn tiếp tục làm chương trình giải trí, giúp dân thư giãn đầu óc. Người dân tự nguyện thành lập các nhớm HÀNG XÓM THÂN HỮU để giúp nhau mua hàng lúc cần hay giúp đỡ người già.....Còn người VN thì gọi nhau quyên góp khẩu trang là thứ họ có thể may được, trong khi nhiều nước bị nạn lừa đảo bán hàng trên mạng, hay bị ăn cắp hàng trước khi hàng qua biên giới.
- Mùa cách ly dịch, gia đình mới có thời gian gần bên nhau, người làm vợ không lo chồng lang chạ, bia bọt. Người làm chồng, làm cha cũng có nhiều thời gian quan tâm tới vợ và các con, nên thấy tình vợ chồng, bố mẹ, con cái thêm gắn bó. Bạn bè khắp nơi bỗng nhiên quan tâm tới nhau hơn. Những cú điện thoại, những câu nhắn hỏi thăm sức khoẻ, động viên nhau làm mạng xã hội thêm ấm tình người. Mọi người nhìn nhau với tấm lòng bao dung, trìu mến, bởi ai cũng thấy QUÍ VÔ CÙNG CUỘC SỐNG NÀY.
Con số nhiễm dịch càng tăng cao, tình người càng thấm đượm, và ai cũng một lòng cầu mong cho một ngày Thế giới quét sạch được con Coronavirus Vũ Hán này, để cuộc sống trở lại bình thường, nhưng tình yêu nhân loại sẽ không ngừng chan chứa trong trái tim mỗi người chúng ta: YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ.
Thanh Bình 01.04.2020
Virus corona : Chính quyền Trung Quốc và quả báo gian dối
http://www.rfi.fr/…/20200205-d%E1%BB%8Bch-corona-m%E1%BB%9B…
Không để cho Bắc kinh viết lại lịch sử con Coronavirus Vũ Hán
http://www.rfi.fr/…/20200314-kh%C3%B4ng-%C4%91%E1%BB%83-cho…
Khi kẻ đểu Trung Hoa cười nhạo thế giới
https://saigonnhonews.com/…/khi-ke-deu-trung-hoa-cuoi-nha…/…

ĐÚC KẾT TỪ MỘT BÁC SĨ CHUYÊN ĐIỀU TRỊ VIRUS VŨ HÁN

Dịch COVID-19 chiều 11-4: Thủ tướng Anh hồi phục tốt, nhiều nước tiếp tục phong thành - Ảnh 1.

Đoạn dưới này mình viết trả lời em gái Thị Minh Hà Lê khi nhận được bài viết của vị BS chuyên khoa Hồi sức cấm cứu của một Bệnh viện chíu trách nhiệm điều trị bênh nhân nhiễm Virus Vũ Hán từ 3 tháng qua tại New York, mình đưa lên cho các bạn tham khảo.
Đúng như thế. Chưa có bài này của BS, chỉ đọc được thông tin về các bệnh nhân và hiện tượng mắc bệnh, chị đã viết về điều này để cảnh báo mọi người rồi. Hai bà cháu chị đi bất cứ đâu, chạm vào bất cứ thứ gì, kể cả tay nắm cửa hay máy rút tiền... đều sát trùng tay ngay sau đó từ đầu mùa dịch cơ em gái ạ.
Chị biết, có bệnh nhân đang đi ngã ra chết ngay và đoán là do bị Virus ăn trực tiếp vào não theo con đường xâm nhập qua mắt. Mặc dù từ trước tới nay không ai nói tới vì sợ cộng đồng hoảng loạn.
Nhưng chị biết khá nhiều về y học (và vì thế toàn tự chữa cho mình) nên biết ngay, chỉ có chết não, người bệnh mới đột ngột lăn ra chết ngay như thế. Còn cho dù bị Virus phá hủy bất cứ cơ quan nội tạng nào, người bệnh vẫn có giai đoạn sốt hoặc kể cả bị nó ăn vào tim, trước khi tim ngừng đập, người bệnh vẫn có cơn giãy chết chứ không thể ngã lăn ra bất động hoàn toàn. Như vậy chỉ có thể là chết não đột ngột thôi.
Chị đoán nó vào qua cầu mắt thì mới vào não ngay, là vì, nếu nó vào bằng đường khí quản (tức qua mũi và miệng) thì phổi bị tổn thương đầu tiên. Ai khỏe, nó sẽ tiếp tục ăn vào các cơ quan nội tạng khác rồi người đó mới bị quật. Do đó, khi mổ tử thi người chết vì Virus Vũ Hán các BS đã phát hiện ra, có bệnh nhân nát hoàn toàn nội tạng, cho dù đại đa số chỉ nát phổi, không thể thở được nếu không có máy trợ thở mới chết.
Cứ nhìn các BS không chỉ mặc bảo hộ kín từ đầu tới chân, đeo khẩu trang và phải mang cả kính che mặt, chị hiểu là con Virus này cực kỳ nguy hiểm, nhưng vì không muốn làm hoảng loạn XH, họ đã không đưa hết thông tin một lúc, mà cứ hé lộ từ từ.
Vì thế, trong các bài viết của mình, chị luôn nhắc khéo mọi người bằng các câu: “Hãy nhìn, tại sao các BS phải mặc che kín từ đầu tới chân và không chỉ đeo khẩu trang, mà phải đeo cả kính”? Và khẳng định “Chắc chắn họ biết cách tự bảo vệ họ hơn chúng ta”, rồi nhấn mạnh “Khẩu trang không chống được dịch lây nhiễm, chỉ ngăn ngừa được phần nào thôi”. Người ỷ y vào khẩu trang không cẩn thận còn làm mọi người chủ quan, cứ tiếp xúc gần với bạn hay ra chỗ đông người (chỉ cần 1 người trong số đi qua gần mình bị nhiễm vào phổi, thở ra, vô tình mình hít phải ngay lúc đó là chết rồi). Chính việc GIỮ KHOẢNG CÁCH và LUÔN RỬA TAY mới là quan trọng!
Thanh Bình 03.04.2020

Link BS David Price nói về cách ngừa Virus Vũ Hán
Bài dưới do cô em gái Thị Minh Hà Lê chuyển cho mình, mình đưa lên cho các bạn cùng rút kinh nghiệm.
Một bài nói chuyện rất hay của bác sỹ David Price về cách ngừa Covid-19.
Bác sỹ Price hiện đang làm trong ICU của bệnh viện ở New York và đây là chia sẻ của ông sau khi chuyên điều trị toàn bệnh nhân covid-19 trong những tuần qua.
“Tôi là bác sĩ trong phòng ICU (khoa hồi sức cấp cứu) ở bệnh viện ở New York. Bệnh viện chúng tôi có 1200 giường bệnh. Trước đây bệnh viện có điều trị và mổ nhiều căn bệnh khác nhau nhưng nay chỉ điều trị 100% bệnh nhân nhiễm Covid. Hiện bệnh viện đang lãnh 20% của số bệnh nhân Covid tại New York.
Bổn phận của tôi là chăm sóc những ca bịnh nặng đã được đưa vào ICU. Tôi là người quyết định bịnh nhân nào được dùng máy thở và nằm với máy thở bao lâu. Vì vậy tôi nghĩ tôi có thẩm quyền để nói về những gì đang xảy ra. Trong ba tháng vừa rồi chúng tôi đã học hỏi thêm được rất nhiều về con virus này. Hiện giờ bạn nghe giọng tôi hơi nghẹn ngào không phải vì tôi sợ mà lần đầu tiên trong rất lâu, TÔI THẤY HẾT SỢ!! Tôi muốn chia sẻ với quý vị để làm quý vị bớt hoang mang và biết cách bảo vệ bản thân và gia đình.
TRIỆU CHỨNG NHIỄM COVID
-Nóng
-Sốt
-Đau cổ
Virus vào người sẽ đi khắp nơi nhưng ảnh hưởng nhiều nhất là phổi. 80% bệnh nhân chỉ nói là họ “Không cảm thấy khỏe trong người... ho nhẹ... nhức đầu”. Bệnh thường kéo dài 5, 7 đến 14 ngày. Bị nhẹ thì bắt đầu ngày thứ 5 sẽ thấy khỏe lại.
Bệnh nặng hơn trong 3 tới 5 ngày sẽ thấy khó thở (bạn chỉ nên vào nhà thương khi thấy khó thở chứ nóng sốt thì không cần đến). Tới ngày thứ 7 sẽ bắt đầu thấy khỏe lại.
COVID NHIỄM CÁCH NÀO
Covid nhiễm qua “SUSTAINED CONTACT” (đụng chạm lâu) với một người bệnh hoặc với người sắp phát triệu chứng trong một, hai ngày sắp tới. “Sustained contact”- “đụng chạm lâu” có nghĩa là đứng gần (dưới 6 feet = 1,82m) và tiếp xúc từ 15 đến 30 phút ở một nơi bít bùng, đóng kín, và không có đồ bảo vệ, chẳn hạn như khi không đeo khẩu trang. Nên các bạn khỏi phải sợ là con virus còn nằm trong không khí rồi mình vô tình đi qua rồi bị lây.
Gần như CÁCH DUY NHẤT để lây bệnh là khi virus dính vào tay mình rồi mình đưa tay lên sờ mặt. Như vậy virus có thể vào mắt, mũi, hoặc miệng mình.
Xin tóm lại một cách đơn giản là phần đông những người bị nhiễm là do họ chạm tay vào một người bệnh rồi đưa tay lên sờ vào mặt mình. Khi hiểu được nguyên lý này thì mấy hôm nay tôi bắt đầu cười lại được vì tôi biết tôi sẽ không bị nhiễm. Tôi muốn nhắc nhở các bạn những điều quan trọng sau đây:
1) Covid hiện đang ở trong cộng đồng của quý vị dù quý vị ở đâu.
2) Rửa tay thường xuyên. Để ý tay mình vừa chạm vào đâu, đụng vào cái gì và nhớ lúc nào cũng tẩy bằng hand sanitizer hoặc rửa tay cho sạch. Bản thân tôi đi đâu cũng cầm theo lọ Purell (nước tẩy tay). Ví dụ tôi đi từ nhà trọ ra thang máy tôi vẫn có thể bấm nút thang nhưng sau đó liền đổ một vài giọt Purell vào tay. Ra đến cửa cũng vậy, có thể dùng tay mở cửa nhưng sau đó lại Purell. Nếu GIỮ TAY SẠCH SẼ KHÔNG BỊ NHIỄM COVID.
3) Đây không phải là căn bệnh mà một người bệnh chạm vào thứ gì rồi cả cộng đồng lây theo khi đụng vào thứ đó. Chúng ta chỉ lây khi gặp và đụng chạm nhau lâu “sustained contact”. Muốn kỹ hơn thì rửa hoặc tẩy trùng tay sau khi chạm vào bất cứ vật gì.
4) Bạn cần phải để ý và sửa cái tật ưa chạm vào mặt (dụi mắt, ngoáy mũi, cậy mụn... v.v). TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHẠM TAY VÀO MẶT. Bạn đi ăn tiệc. Bắt tay một người bệnh rồi đưa tay lên sờ vào mặt mình. Đó là cách lây Covid. Đơn giản chỉ có vậy.
5). Tôi khuyên mọi người nên đeo khẩu trang không phải vì nó sẽ bảo vệ hay ngăn ngừa được Covid nhưng nó sẽ tập cho bạn thói quen tốt là không sờ vào mặt. CHỈ CẦN TAY SẠCH VÀ KHÔNG RỜ VÀO MẶT LÀ 99% CHÚNG TA SẼ KHÔNG BỊ NHIỄM.
6) Bạn không cần khẩu trang chuyên dụng y tế như loại N95. Ngay cả tôi trong bệnh viện, gặp toàn bệnh nhân Covid, tôi cũng chỉ đeo N95 trong những trường hợp đặc biệt.
7) Đứng xa mọi người, giữ khoảng cách 6 feet (1,82m), rửa tay, thì các bạn không phải lo gì cả”.
Sự hiểu biết sẽ cho chúng ta sự tự tin, biết mình phải làm gì để tự bảo vệ mình và không sợ con Virus Vũ Hán này nữa.

CÓ CHỦ TRƯƠNG "MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG" THẬT KHÔNG?

Trong hình ảnh có thể có: 2 người
Một bức tranh nhân bản minh họa cho tấm lòng của TT Trump quyết dốc sức dân thân cứu giúp và bảo vệ tương lai Đất nước, nhân dân Mỹ trước đại dịch Virus Vũ Hán.
Thời mà con Virus Vũ Hán đang hoành hành khắp các Châu lục, hơn 200 nước trên khắp thế giới đã có người bị lây nhiễm và con số tăng lên mỗi ngày khiến cả thế giới rơi vào tình trạng buộc phải ĐỨNG IM, khiến hậu quả về kinh tế tiếp sau khi dẹp được đại dịch cũng vô cùng khó lường.
Cho tới giờ thì tình báo các nước đã liên kết để tìm ra tư liệu chứng minh con COVID-19 này từ Phòng Thí nghiệm Vũ Hán, TQ. Họ chỉ chờ thời điểm công bố chính thức, buộc tội Trung cộng là kẻ SÁT THỦ THẾ GIỚI và bắt TQ phải đền tội.
vì nhiệm vụ CHỐNG DỊCH CỨU DÂN được ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU của tất cả chính phủ các nước, nên chúng ta còn phải mong ngóng.
Nhưng....trong nhiều dòng thông tin lưu truyền trên mạng, bọn tay sai TQ, bọn dã tâm hại dân hay cả những người kém hiểu biết đã vô tình đưa những thông tin sai lệch về "chủ trương cho lây nhiễm để miễn dịch cộng đồng của các nước Châu Âu" dựa trên suy luận (nghe có vẻ hợp lý) được tung ra bằng nhiều thứ tiếng, để lèo lái dư luận, khiến họ chủ quan với dịch bệnh, tạo điều kiện cho Virus Vũ Hán lan rộng. Khi đó, dân các nước Châu Âu sẽ đổ tội cho chính phủ của họ đã PHẢN ỨNG CHẬM và SAI, khiến nhiều người vô tội phải chết.....và qua đó tự ca ngợi chính sách "đóng cửa TP Vũ Hán" của TQ như một "giải pháp tuiyệt vời để chặn dịch", và cố tình giấu con số nhiễm dịch, cũng như chết tại Vũ Hán hòng tạo ảo giác về "tài năng" của TQ, hướng các nước Dân chủ đi theo con đường độc tài đảng trị của TQ, để "quyết định kịp thời và phản ứng quyết liệt" khi cần. Biết đâu khi đưa tin giả về "miễn dịch cộng đồng", bạn chính là người vô tình tiếp tay cho bọn Trung cộng thâm độc tự tôn chúng sao?
Thời gian qua không ít DLV, bò đỏ, AK47 và cả những người dân không hiểu biết lan truyền trên mạng tin "các nước Châu Âu chủ trương để cho lây nhiễm, nhằm tạo sự miễn dịch của cơ thể, để đạt được hiệu quả miễn dịch cộng đồng".
Để chứng minh cho thuyết này, họ đưa ra những hình ảnh người Châu Âu KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG làm luận cứ.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Vì ....sự miễn dịch của cơ thể chỉ tạo ra khi có 1 lượng Virus YỄU và số lượng CỰC NHỎ nhập vào cơ thể bạn, một người khỏe mạnh, khiến nó chưa kịp phân chia và phát tác, thì cơ thể của bạn theo phản ứng tự nhiên, tạo kháng thể chống lại, điều động những "chiến sĩ chống dịch tinh nhuệ nhất" bao vây bọc những con Virus này lại và nhanh chóng tiêu diệt nó. Trong lúc "các chiến binh" của cơ thể đang chến đấu quyết liệt chống lại sự sinh trưởng nhanh chóng của Virus và làm tổn thương cơ quan nội tạng, nơi chúng xâm nhập, thì cơ thể của bạn có hiện tượng sốt nóng. Ai có cơ địa khoẻ và thể lực tốt thì nhanh chóng triệt được Virus lạ từ ngoài vào, nên cơ thể chỉ sốt nhẹ rồi khỏi. Ai yếu hơn thì cuộc chiến chống Virus ác liệt hơn, sốt cao hơn....nếu không có trợ giúp của BS và thuốc triệt Virus từ bên ngoài lúc này, như những đội quân cứu trợ kịp thời bổ xung thì.....đành xuôi tay.
Tất nhiên, sau khi đã chiến thắng chủng loại Virus này, thì từ đó cơ thể của bạn sẽ tạo phản ứng miễn nhiễm nhanh khi bị chính Virus cùng chủng loại xâm nhập vào lần sau, vì "các chiến binh" trong hệ miễn dịch của bạn đã biết rõ địch thủ của mình.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản
Nhưng....nếu "lây nhiễm cộng đồng để tạo kháng thể" thì SAI.
Tại sao ư? Bạn biết trước Virus vào cơ thể mình khỏe hay yếu ư? Và bạn cũng khống chế được liều lượng Virus vào cơ thể như bạn tiêm phòng ư? KHÔNG! Không ai làm được điều đó, kể cả các BS, chuyên gia Y tế hay khoa học gia chuyên ngành y, khi để con Virus Vũ Hán này tự do lây lan trong người họ, nữa là tự do lây lan trong cộng đồng. Bạn có đồng ý với mình không?
Chưa nói, con Virus Vũ Hán này có đặc tính nguy hiểm ở chỗ, nó XÂM NHẬP vào cơ thể bạn mà KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU VẾT từ 3 đến 5 ngày đầu trước khi nó phân chia đủ lực lượng để tấn công phá hoại một bộ phận nào đó, hay toàn bộ cơ quan nội tạng của bạn. Do đó cơ thể bạn KHÔNG HỀ cảm nhận được, do đó não bộ cũng KHÔNG PHÁT TÍN HIỆU báo động là cơ thể bạn đã bị Virus xâm nhập, hệ miễn dịch kip huy động "lính tinh nhuệ" vào cuộc bao vây tiêu diệt nó trước khi nó kịp phát tác.
Nếu bạn hiểu được những điều đó, thì KHÔNG AI TIN THUYẾT "miễn dịch cộng đồng" tạo ra sự chủ quan, nghĩ Virus Vũ Hán chỉ "như một dịch cúm thông thường xảy ra hàng năm" để vẫn tụ hội, vẫn du lịch mà không giữ khoảng cách cả.
Châu Âu không đeo khẩu trang vì THÓI QUEN CỐ HỮU, chứ không phải họ chủ trương "cho lây nhiễm, để tạo miễn dịch cộng đồng" như lời đồn cả. Mà NGAY TỪ ĐẦU, các BS, Viện nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo GIỮ KHOẢNG CÁCH VÀ RỬA TAY THƯỜNG XUYÊN ngay từ đầu mùa dịch, mặc dù không muốn gây sự hoảng loạn trong cộng đồng và xáo trộn XH.
Xin đừng trách chính phủ DÂN CỬ phản ứng chậm và những nhà hoạch định kinh tế của Đất nước phải đắn đo trước những quyết định CẦN NHƯNG KHÔNG LÀM RỐI LOẠN XH. Cũng đừng đổ tội cho "bọn tài phiệt chỉ ích kỷ lo cho túi tiền của chúng" mà không chịu đ̣óng biên giới ngay lập tức với TQ hay những vùng mắc dịch .....như cung cách bọn DLV, bò đỏ, và AK 47 đưa ra.
Như những bài trước tôi đã có nói đến, Các nước Dân chủ phát triển kể cả Mỹ và Châu Âu, Nhật, Hàn đã CẢ TIN. ngỡ TÌNH YÊU THƯƠNG, SỰ GIÚP ĐỠ CHIA SẺ của họ dành cho TQ, giúp TQ phát triển kinh tế, sẽ cải tổ được XH TQ, mang lại cho đại đa số nhân dân TQ nhiều QUYỀN VÀ LỢI hơn, khi công nghệ phương Tây tràn vào và mở mang nhận thức cho dân TQ.
Nhưng....có ai dè, vì tham rẻ, các nước đặt hàng càng nhiều tại TQ là TỰ BUỘC CHÂN họ vào TQ. Đưa dây truyền công nghệ của mình sang TQ là tạo điều kiện cho TQ có sẵn các máy móc công nghệ SX sao chép các mặt hàng giá trị đã có tên tuổi trên trường QT của các hãng nổi tiếng, rồi phá giá thị trường bằng hàng nhái, bóp chết chính thương hiệu mà hãng phải gây dựng cả trăm năm qua. Chưa hết, lại còn TẠO ĐÀ cho TQ tiến nhanh hơn, mạnh hơn, chiếm lĩnh thị trường thế giới như Hua Wei.
Nhìn lại cách đây mấy chục năm, khi Appel và Samsung chưa đưa công nghệ lắp ráp ĐT vào TQ, các hãng xe hơi như Mec, Audi ....chưa đưa sang TQ, thì TQ có gì, ngoài những thứ cổ điển cục mịch tụt hậu hàng trăm năm so với Châu Âu? Dân TQ đã từng đói rã họng thế nào trong những năm đó, để biết Chính phủ các nước Dân chủ ĐÃ ĐẶT LẦM LÒNG TIN VÀO CON ÁC QUỈ TQ, để bây giờ, đại dịch từ Vũ Hán do TQ truyền tới, họ KHÔNG THỂ ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI NGAY, vì còn cần thời gian nhập đủ hàng phục vụ đời sống dân sinh trước khi tuyên bố tình trạng "thiết quân luật" như thời chiến tranh để bảo vệ dân, trong lúc chạy đua tìm cách SX Test và Thuốc, cũng như dụng cụ y tế nhanh nhất như có thể.
Nhìn những gì mà chính phủ, các khoa học gai cũng như các nhà Tài phiệt đang làm để cứu dân được nhiều nhất như có thể, đủ hiểu họ như thế nào.
Hãy TIN VÀO MỌI QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ DÂN CỬ, TIN VÀO LỜI KÊU GỌI CỦA BÀ TT MERKEL và THỰC HIỆN CÁCH LY hay GIỮ KHOẢNG CÁCH TRIỆT ĐỂ, RỬA TAY THƯỜNG XUYÊN, bạn và gia đình sẽ vượt qua được đai dịch Thế kỷ do Tàu khựa tạo ra này.
Hãy đồng lòng cùng chính phủ DÂN CỬ chống dịch Virus Vũ Hán, góp phần giữ vững nền kinh tế, không để lọt vào tay Tầu khựa vì DANH DỰ QUỐC GIA và TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC bạn nhé.
Thanh Bình 03.04.2020