Seiten

Freitag, 22. Dezember 2023

CÓ THẬT Ở VIỆT NAM "SƯỚNG" KHÔNG???


"Ở VN ... NẾU có tiền sướng lắm"....
Chỉ tội nghiệp ...phải cắm mặt mà thôi!
Giống như SÚC VẬT, ăn, làm, nghỉ ngơi....
KHÔNG ÐƯỢC PHÉP... SỐNG LÀM NGƯỜI NGAY THẲNG!!!
KHÔNG ĐƯỢC TỰ DO, QUYỀN DÂN MẤT TRẮNG!
Nhà của mình, cũng chẳng thể được yên!
Chúng thích là vào, hoạnh họe VÒI TIỀN
Thích là bắt, tống giam liền..... XỬ CHẾT...
"Ở VN có tiền....." đều MUA ĐƯỢC HẾT!!!
Giấy tờ, bằng cấp, danh, chức......tuyệt vời!!!
GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC mới THUI CHỘT thôi!!!
"Cái gì cũng có", chỉ TÌNH NGƯỜI LÀ THIẾU!!!
Ai về VN ngu nhất ...cũng hiểu:
CHỈ LÃNH ĐẠO GIÀU..... chẳng thiếu thứ gì!!!
TÀI NGUYÊN CHÚNG VÉT, Dân chẳng còn chi!
Mở chốn ăn chơi chỉ vì ....THỪA THÃI.....
Mặc Dân nghèo ngày mỗi ngày bươn chải....
THỰC PHẨM NHIỄM ÐỘC, cũng phải nuốt vào!!!
CHẾT VÌ UNG THƯ.....ngày một tăng cao....
Xã hội LOẠN, NGHĨA ĐỒNG BÀO ĐÁNH MẤT.....
TOÀN DỐI TRÁ, hiếm người biết nói thật!!!
Tổ Quốc LÂM NGUY.... Trung CƯỚP MẤT BIỂN RỒI!!!
Chống lại Trung, chỉ thưa thớt vài người....
Còn..... CHÌM ĐẮM TRONG ĂN CHƠI THÁC LOẠN.....
Thế giới COI THƯỜNG, CHẲNG AI THẬT BẠN!!!
Lãnh đạo BẤT NHÂN, DỐI TRÁ, CẠN TÌNH!!!
Ði tới nơi đâu CŨNG BỊ RẺ KHINH!!!
TIỀN LÀM MỜ MẮT....Dân mình thành.... U TỐI!!!
"Cái gì cũng có".... đụng đâu cũng TỘI!!!
ÁC NGHIỆT TRÀN LAN.....TĂM TỐI QUÁ NHIỀU!!!
Dân tộc ĐẮM CHÌM, ĐÁNH MẤT THƯƠNG YÊU!!!
CHỈ TIỀN, TIỀN, TIỀN..... bao nhiêu không đủ!!!
Bác sỹ, nhà giáo..... hóa thành BẦY THÚ
MÓC TÚI NHÂN DÂN.... thích thú ..... LIẾM LÔNG....
Công an, tòa án..... CÓ CŨNG BẰNG KHÔNG!!!
Khi nào hứng, chúng lên đồng.... DÂN CHẾT!!!
OÁN KHÍ KHẮP NƠI...... nguy cơ tận diệt....
THUỐC ĐỘC TỪ TRUNG trong HẦU HẾT thức ăn...
Nước uống CŨNG BẨN....KHỔ CHỈ CÓ DÂN
Lãnh đạo PHÈ PHỠN....chẳng cần lo nghĩ....
Gái chưa lớn... đã chực chờ.... LÀM ĐĨ
Trai học xong ... thì chỉ CHẠY XE ÔM...
Ra nước ngoài LÀM CU LI tốt hơn....
Đời VÔ VỌNG....chẳng còn chi mà ước....
Ở Việt Nam.... GÌ CŨNG MUA ĐƯỢC
Nhưng chỉ BỌN QUAN THAM NHŨNG MỚI GIÀU....
Còn Nhân Dân mình.... HẦU HẾT KHỔ ĐAU
Làm KHÔNG ĐỦ ĂN, lấy đâu mà ....sướng???
Thanh Bình 24.10.2023
Ở VN CÓ TIỀN SƯỚNG LẮM....
Bài của bác Nguyễn Doãn Đôn
Người Việt ở Đức về VN sang nói: Về nhà bây giờ mà có tiền thì sướng lắm, chả thiếu thứ gì. Đúng vậy. Khi có tiền thì ở Đức này cũng sướng lắm. Sang Châu Phi mà đưa cho em da màu 1 euro thì em xoa bóp hầu hạ cả ngày và cả đêm luôn!
Cái gì cũng có tính hai mặt! Chính vì "chả thiếu thứ gì" mà làm cho con người ta thích nhiều thứ, để rồi lòng tham nổi lên. Cuối cùng vì chỗ nào cũng cần đến tiền, nên Tình cảm cũng phải mua bằng tiền. Dẫn đến quan hệ giả dối và đạo đức suy đồi. Tiền trở thành thước đo tình cảm ngay trong Gia đình máu mủ của mình!
Văn hóa lai căng; đua đòi, ích kỷ, ganh ghét, thích thể hiện đẳng cấp; Nhưng cái đầu thì ngắn tũn. Do vậy khi ngồi giữa cái đống "chả thiếu thứ gì" ấy, lòng tham để sở hữu, chiếm đoạt những thứ đó sẽ nổi lên. Ắt hẳn sẽ sinh ra muôn vàn khổ đau, bất cập và mọi thứ tệ nạn. Bởi cái mà chúng ta không biết là thiếu, đó là bổn phận làm người và sự học để làm người!
Chính vì thế mà người Nhật thì khác người Việt; Và người Việt bỏ nhà đi làm thuê cho người Đài Loan; Chứ ngược lại thì không xảy ra. Thế thì làm người Lãnh đạo như ông Nguyễn Phú Trọng và bà Thái Anh Văn, theo các vị thì ai VINH ai NHỤC? Hai vị này mà sang thăm các nước văn minh tiên tiến thì Nguyên thủ ở các nước đó họ tiếp đón có TRỌNG THỊ thực lòng như nhau không?
Và làm người Dân Nhật tự hào hay người Dân Việt oách hơn, bởi cuốn Hộ chiếu của mình xếp hàng đầu, kể từ dưới lên.
Vâng về VN không thiếu thứ gì, sướng lắm!
Thế thì tại sao chúng ta lại cứ lũ lượt như Dân Thái Bình quê tôi:
"Tay gậy, tay bị khắp nơi tung hoành"???
Nguyễn Doãn Đôn, Kiến Xương, Thái Bình
Ist möglicherweise ein Bild von Geld und Text
Alle Reaktionen:

NGƯỜI THỰC TÀI LÀ ĐÂY!!!

 

Anh Trần Huỳnh Duy Thức
Thực sự là NHÂN TÀI!
Nhưng vì QUÁ YÊU NƯỚC
Mới BỎ LỠ TƯƠNG LAI!!!
Công ty ĐANG PHÁT TRIỂN
Khiến Thế giới NGHIÊNG MÌNH
Vì CÔNG NGHỆ TỰ LỰC
Không ai dám rẻ khinh!!!
Tên tuổi Anh lừng lẫy
Sing muốn giữ Anh làm
Nhưng anh chuyển về Nước
MANG DANH cho Việt Nam!
Song…. đảng SỢ NGƯỜI TRỘI
CÓ TRÍ, lại CÓ TÀI
Đem LỢI CHO DÂN, NƯỚC
TIẾM QUYỀN đảng nay mai!
Nên bày trò VU KHỐNG!
Nào “cắp cước viễn thông”
Xoay sang …hoạnh “trốn thuế”
Hành nghề…. “Giấy phép không”…
Chúng DỞ ĐỦ TRÒ KHỐN…
Để VÙI DẬP NHÂN TÀI!!!
Chỉ vì CHÚNG NÓ SỢ
Dân BẦU ANH TƯƠNG LAI!!!
Bởi CHÚNG NÓ ĐỀU BIẾT
Chúng là BỌN BẤT TÀI!
Chỉ RÌNH CHỰC THAM NHŨNG!!!
GÂY TỘI ÁC DÀI DÀI!!!
Chúng BIẾT DÂN CĂM HẬN
Khao khát TÌM NGƯỜI TÀI
Để LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC
PHÁT TRIỂN…. VỮNG TƯƠNG LAI….
Nên TỐNG ANH VÀO NGỤC
Tội …. “lật đổ chính quyền”
Mà KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG!!!
Pháp luật BỊ ĐẢO ĐIÊN!!!
Anh Trần Huỳnh Duy Thức
Mà LÃNH ĐẠO NƯỚC NHÀ
Chắc chắn TIỆT THAM NHŨNG!
Ngành CÔNG NGHỆ VƯƠN XA….
KHÔNG BÁN HÀNG TQ!
Dán nhãn của “Việt Nam”!
LỪA DÂN, LỪA THẾ GIỚI
Như Vinfast đang làm!!!
Trước Trung KHÔNG PHẢI SỢ!
Như Đài Loan …. VỮNG LÒNG!
Được TOÀN DÂN ỦNG HỘ!
KHÔNG ĐỂ MẤT BIỂN ĐÔNG!!!
Nếu Trần Huỳnh Duy Thức
Được THẢ RA BÂY GIỜ
Cho Dân ĐƯỢC BẦU CỬ
Anh ….TỔNG THỐNG …. DÂN MƠ!!!
Thanh Bình 25.10.2023
Mời các Bạn đọc bài dưới để biết cái chính quyền TAY SAI Trung cộng đã tìm cách VÙI DẬP NHÂN TÀI VN thế nào, hòng BẮT VN PHẢI LỆ THỘC TQ ra sao, để đến nỗi CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐCSVN phải LỪA ĐẢO DÂN BÁN KÍT TEST RỞM TQ dán nhãn VN và BÁN XE Ô TÔ ĐIỆN TQ, nhưng NHẬN XẰNG là “xe do VNSX”, trong khi VN mới “chỉ SX ĐƯỢC CON ỐC VÍT LẮP BIỂN SỐ XE” thôi làm BẼ MẶT VN như vậy!???
TRẦN HUỲNH DUY THỨC -- MỘT DOANH NHÂN TIÊN PHONG
(Bài trên trang Face Võ Duy Anh)
Ông Trần Huỳnh Duy Thức sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966 tại Việt Nam trong một gia đình nghèo với tám anh chị em. Thời niên thiếu, Thức biểu thị một niềm đam mê với kiến thức và giáo dục vì ông tin rằng đó là phương tiện đáng tin cậy nhất để giúp đỡ gia đình mình. Thôi thúc bởi ý chí và quyết tâm, ông luôn luôn cố gắng học tập và làm việc cùng một lúc. Với tất cả nỗ lực của mình, ông đã thi đậu vào Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM chuyên ngành công nghệ thông tin.
Đầu năm 1993, Trần Huỳnh Duy Thức mở một cửa hàng vi tính nhỏ. Chỉ một vài tháng sau, cửa hàng của Thức đã có thể tự lắp ráp những chiếc máy vi tính cá nhân đầu tiên. Dù nhỏ, nhưng cửa hàng không chấp nhận làm giảm giá trị thương hiệu EIS của riêng mình, từ chối chạy theo trào lưu thời thượng bằng một nhãn hiệu nước ngoài giả nào đó, cho dù khi đó thị trường Việt Nam vừa được mở cửa rất ưa chuộng hàng ngoại nhập. Cuối cùng, sự quyết tâm đã giúp cửa hàng của Thức tìm thấy thành công đáng ngạc nhiên vì khách hàng bắt đầu đặt niềm tin vào một thương hiệu nội địa nhờ chất lượng sản phẩm và các dịch vụ hậu mãi của nó. Do đó, doanh thu của EIS tăng nhanh, EIS trở thành thương hiệu chi phối phân khúc máy tính gia đình trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1994.
Cuối năm 1994, Thức gặp Lê Thăng Long, người bạn cũ của anh tại trường đại học và khi đó đang thành công ở vị trí giám đốc một công ty liên doanh tại Hà Nội. Anh đã đề nghị Long cùng mình thành lập một công ty mới. Tại thời điểm đó, mặc dù doanh nghiệp tư nhân đã được công nhận hợp pháp, hầu hết người Việt Nam đều cảm thấy an toàn hơn với một công việc tại các doanh nghiệp nhà nước hay các công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Thức và Long là một trong số ít người đã chọn đi ngược lại công thức đó; với hành trang là niềm tin, họ rời bỏ những công việc đầy hứa hẹn tại công ty liên doanh để khởi sự bằng doanh nghiệp của chính mình, qua đó tạo ra một xu thế mới.
Internet đến cuối năm 1997 mới được cho phép sử dụng ở Việt nam nên ngay cả việc sử dụng các công ty tin học Việt Nam cũng chưa biết, huống chi là hiểu về công nghệ. Nhưng công ty EIS đã quyết định nhắm vào thị trường này để cạnh tranh với các công ty nước ngoài sừng sỏ lúc đó như IBM và Spring.
Từ năm 1998 trở đi, Internet chính thức được sử dụng ở Việt Nam, tạo nên một nhu cầu truy cập Internet bùng nổ. Tuy nhiên, thời điểm đó các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) vẫn còn sử dụng công nghệ truy cập analog qua đường điện thoại nên dung lượng và tốc độ truy cập rất hạn chế, không đáp ứng được cho nhu cầu đang tăng rất nhanh. Nhận thấy lỗ hổng trên, công ty EIS đã giới thiệu vào thị trường công nghệ truy cập digital mới nhất vào lúc đó, cho phép mở rộng nhanh dung lượng lẫn tốc độ truy cập nhiều lần so với công nghệ analog cũ. Nhờ vậy Duy Việt thắng thầu nhiều dự án mở rộng hạ tầng Internet trước các hãng lớn nước ngoài, tạo nên một hiện tượng mới lạ.
Năm 2000, công ty TNHH Tin học EIS chuyển đổi thành công ty cổ phần Công nghệ thông tin EIS (EIS, Inc.) với sứ mệnh: “Tiến công mạnh mẽ vào thị trường CNTT quốc tế, chuyển tri thức Việt Nam thành những giá trị cao trong nền kinh tế tri thức thế giới.”
Chỉ 2 năm sau, với 3 công ty con gồm One-Connection Singapore, One-Connection USA và One-Connection Vietnam có mặt ở San Jose (California, Mỹ), Sài Gòn (Việt Nam) và Singapore, EIS đã tự tin và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ mạnh trên thế giới lúc đó.
Sau khi ra mắt vào tháng 2 năm 2003, One Connection Singapore nhanh chóng nổi lên thành một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên môi trường Internet toàn cầu. Nhờ thành công về thương mại của công ty, các hãng thông tấn, truyền hình quốc tế và Singapore bắt đầu đưa tin rầm rộ sự kiện công nghệ Việt Nam xuất hiện cạnh tranh vững chãi trên thị trường toàn cầu. Kể từ đó Trần Huỳnh Duy Thức thường được mời và đối đãi trọng thị bởi cơ quan phát triển kinh tế Singapore theo chính sách thu hút nhân tài và đầu tư của họ.
Trong thời gian đó One-Connection Singapore đang phát triển mạnh mẽ sang các thị trường Mỹ, Úc, Canada. Nhưng với một tấm lòng luôn hướng về đất nước, cuối năm 2008 Trần Huỳnh Duy Thức đã thuyết phục Hội đồng quản trị EIS, Inc. thông qua quyết định đưa doanh số ở nước ngoài về Việt Nam để tăng đóng góp cho ngân sách quốc gia. One-Connection Singapore được chuyển thành một dạng như tổng đại lý bán hàng cho One-Connection Việt Nam, nộp hết doanh thu về Việt Nam sau khi đã trừ các chi phí hoạt động cần thiết, trong khi One-Connection Việt Nam trở thành chủ thể cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trong lẫn ngoài nước.
Nhưng điều trớ trêu là ngay tại trên quê nhà One-Connection không những không được nghênh đón mà nó còn bị gây khó dễ. Các đối tác nước ngoài dự định làm đại lý cho One-Connection khi vào Việt Nam làm ăn đều bị ngầm “cảnh báo” rằng không nên hợp tác với One-Connection vì nó “ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”. Tháng 3 năm 2009, sở Thông tin – Truyền thông TPHCM ra quyết định buộc One-Connection Việt Nam ngừng cung cấp dịch vụ và xử phạt hành chính, tịch thu các máy móc thiết bị. Không chấp nhận sự vô lý và cường quyền đó nên One-Connection Việt Nam khiếu nại lên bộ Thông tin – Truyền thông. Đồng thời, đến tháng 5 năm 2009, dưới sự chỉ huy pháp lý của luật sư Lê Công Định, One-Connection Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ khởi kiện sở Thông tin – Truyền thông Tp.HCM ra tòa án hành chính Tp.HCM, và đang nghiên cứu để kiện ra tòa án Singapore.
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2009, Trần Huỳnh Duy Thức bất ngờ bị bắt với thông tin ban đầu là trộm cước viễn thông. Tuy nhiên, một cách vô lý, chỉ một thời gian ngắn sau cả Lê Công Định, Lê Thăng Long đều lần lượt bị bắt và cùng với Thức bị chính quyền cáo buộc tội “lật đổ chính quyền” gây chấn động. Trong khi đó, cáo buộc trộm cước viễn thông đối với Thức đã không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào sau hàng tháng sục tìm hệ thống thiết bị và sổ sách công ty, để rồi sau đó được chuyển thành khởi tố “kinh doanh trái phép”. Nhưng đến tháng 12 năm 2009, quyết định khởi tố này cũng không thể tìm được bất kỳ bằng chứng nào dù là mơ hồ nên nó đã buộc phải hủy.
Theo sau việc bắt bớ, One-Connection Việt Nam và EIS, Inc. bị thanh tra thuế toàn bộ quá trình hoạt động hàng chục năm của 2 công ty này trong 3 tháng liên tiếp với lý do liên quan đến “xâm phạm an ninh quốc gia.” Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã không tìm được bất cứ bằng chứng nào cáo buộc các công ty này trốn thuế. Không lâu sau đó, One-Connection Việt Nam bị rút giấy phép, còn dự án mở rộng của EIS, Inc. ra Đà Nẵng để làm trung tâm hỗ trợ khách hàng toàn cầu lại không được cấp phép. Các công ty này chỉ còn cách phá sản, giải thể khi vây quanh là những rào cản và sự cô lập có chủ đích.
Hiện tại, các cựu nhân viên của EIS và One Connection Việt Nam đều đang có những công việc tốt tại nhiều công ty lớn trong và ngoài nước. Có những người có mức lương cao đến 5000 USD/tháng. Cũng có người ra thành lập doanh nghiệp và cũng khá thành đạt. Tất cả họ đều ghi nhận EIS là một lò đào tạo nhân tài và Trần Huỳnh Duy Thức không chỉ là người lãnh đạo có tầm nhìn mà còn là một người thầy tận tụy, một huấn luyện viên giỏi, luôn biết truyền cảm hứng, nhiệt huyết và lòng tự hào về Việt Nam cho họ.
Bài viết của HSH
--------------------------
Làm ơn hãy đọc để hiểu biết, xin đừng chỉ nghe VTV rồi chém gió mà bắt người khác phải nghe mình.
Alle Reaktionen:

CÓ TÀI THỰC MỚI DÁM KHOE!


Cứ khoe đi em những nồng nàn yêu dấu
Những thăng trầm, những nồng hậu thân thương ….
Khoe đi em, khoe sắc thắm, thơm hương….
Em dành hết cho con đường Nghệ thuật
Cháy hết mình trong giọng ca ngây ngất
Nghẹn ngào lệ rơi từ đáy mắt long lanh…
Khoe đi em, những lời Khán giả dành
Cho Tường Vi, đóa mỏng manh … đằm thắm
Khoe đi em, những cảm tình nồng đượm
Khán giả tặng em, ghi dấu ấn THÀNH CÔNG!
Đêm Âm Nhạc HAY ngoài mức chờ mong
Rất TUYỆT HẢO, mọi người không tưởng tượng….
Đến với em, ai cũng được TẬN HƯỞNG
Những GIỌNG CA KỸ THUẬT cuốn hút hồn người
Nghe em giới thiệu…. run giọng với lệ rơi
Bằng XÚC CẢM TỪ TIM những lời da diết….
Những tình tự SAY LÒNG…. nỗi niềm khao khát
Món ăn NGON ngào ngạt vị Quê nhà
Văn hóa Ẩm thực, Nghệ Thuật giọng ca
Nâng đỡ nhau…. chan hòa sự TRÂN QUÝ!
CÓ TÀI THỰC mới dám khoe em nhỉ
Chẳng phải HÁO DANH khoe thứ mình chỉ hờ…
HÁT HAY, MC GIỎI, lại TÀI VIẾT THƠ…..
TỔ CHỨC TỐT…. khối người mơ không tới!
Chúc em gái THÀNH CÔNG HƠN LÀ MONG ĐỢI!
Hẹn lần sau, Anh chị tới vui cùng!
Chúc đường em đi hoa trải như nhung
Hạnh phúc thắm, niềm vui cùng năm tháng ❤️😘❤️🥰❤️🍀🌹
Thực ra Lâm Tường Vi là CHÁU NỘI của Nghệ sỹ Nhân dân Lâm Tới, song em muốn TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH, chứ không muốn núp trong cái bóng lớn của Ông Nội. Vì thế ít ai biết được điều này và EM ĐÃ THÀNH CÔNG!
Bài Comment mình viết nhanh trên trang Face của em dưới bài thơ KHOE của em mang về tặng Bạn đọc trang mình
Thanh Bình 26.10.2023
Alle Reaktionen:

TIÊU DIỆT KHỦNG BỐ VÀ XÂM LƯỢC!


Tôi không thể hiểu được
Họ tranh cãi cái gì!?
Khi Putin XÂM LƯỢC
QUÁ RÕ, còn cãi chi!?
Hamas cũng như thế
Tự dưng THẢM SÁT DÂN
TẤN CÔNG và BẮT CÓC
Người ISRAEL …. HỖN QUÂN!!!
Nên CẦN PHẢI TRỪNG TRỊ!
TIÊU DIỆT chẳng nương tay!
Còn để chúng rơi rớt
Thế giới LOẠN có ngày!!!
XÂM LƯỢC và KHỦNG BỐ
Cùng ÁC ĐỘC như nhau!!!
Không thể gì biện hộ!!!
Chúng ĐOẠ DÂN KHỔ ĐAU!!!
Nên PHẢI TIÊU DIỆT SẠCH!
Để kẻ khác PHẢI KIỀNG!
Bớt đi tính HỐNG HÁCH
PHÁ NƯỚC NGƯỜI …. CHIẾM RIÊNG!!!
Tôi thật sự không hiểu
Liên hiệp quốc cãi nhau
Phải - Trái không phân biệt???
Sao lại phải đau đầu???
Thằng chủ tịch không rõ
Đâu mới là NGUYÊN NHÂN
Gây ra những THẢM KỊCH!?
Đau khổ cho người dân!???
Nếu Nga KHÔNG XÂM LƯỢC
Hamas KHÔNG GIẾT DÂN
Thì chiến tranh KHÔNG NỔ
Ukraina, Israel HÒA BÌNH!
*******
Giả thử thằng nào đó
Tự dưng VÀO NHÀ MÀY
HIẾP VỢ, GIẾT CHA MẸ
CẮT CỔ CẢ CON BAY
Mày sẽ làm gì nhỉ?
Có đánh lại nó không???
Hay quỳ sụp van vỉ
Hầu hạ nó vừa lòng!???
Ta MỤ GIÀ XÓ BẾP
Rất mong sống yên bình!
Nhưng kẻ nào đụng tới
Cũng chẳng ngại HY SINH!
*****
QUYỀN TỰ VỆ CHÍNH ĐÁNG
Nước nào CŨNG NHƯ NHAU!!!
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHÂN BIỆT
Chiều Nga, Hamas đâu!!!
Kẻ nào TẤN CÔNG TRƯỚC
PHẢI CHỊU TRỪNG PHẠT thôi!!!
Chúng phải đổ nhiều máu….
Hòa Bình mới VÃN HỒI!!!
Thanh Bình 26.10.2023
Alle Reaktionen: