Seiten

Freitag, 22. Dezember 2023

HÃY TRÁCH ĐẢNG …

 

Này đừng chỉ trách trời cao!
Trách ngay cái kiểu “tự hào đảng ta”!
Chỉ quen những thói xấu xa
THAM NHŨNG, BÓC LỘT ….nhưng mà tự cao
Vỗ ngực khoe.... “thật tự hào”
“Quang vinh”, “rực rỡ”...... GIẾT BAO TRIỆU NGƯỜI!
Xây “chùa”, thủy điện khắp nơi
Phá rừng phòng hộ nên đời dân đau
Xả nước cùng lũ …. như nhau
Cuốn sạch tài sản, giết mau dân mình
Đẩy dân vào cảnh điêu linh
Không nhà, đói rách .... quay rình hại nhau
LỪA ĐỜI …..đảng kiếm tiền mau
BẤT NHÂN, BẤT NHHĨA, cúi đầu PHỤNG Trung.....
Đảng KHỐN NẠN tới tận cùng
HẠI DÂN, BÁN NƯỚC khó dung nhân tài....
Đất nước không có tương lai
Đời Dân KHỐN KHỔ, kéo dài niềm đau....
Ngẩng đầu đoàn kết cùng nhau
Phá tan xiềng xích, mới mau LÀM NGƯỜI!
Cứ hoài “cứu trợ” nhau thôi
Chỉ được trước mắt, muôn đời lắt lay!
Hãy can đảm tay nắm tay
Đứng lên CỨU NƯỚC, có ngày vinh quang!
Cứ ngồi đó mơ …. “thiên đàng”
Để đảng BÓC LỘT, đời mang toàn sầu!
Trời nào muốn hại dân đau?
Do đảng KHỐN NẠN, làm giàu xác dân!
Thanh Bình 17.11.2023
Bài Comment mình viết vội trên trang một người bạn, nay mới tìm được mang về sửa lại chút, tặng cho Bạn đọc trang mình
Ist möglicherweise ein Bild von 2 Personen
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen