Seiten

Donnerstag, 21. Dezember 2023

VIỆT NAM CÁI GÌ CŨNG CÓ…

 

Ở Việt Nam “cái gì cũng có”
Từ nhậu nhẹt, đen đỏ, đánh nhau
Từ cướp giật, giết, hiếp ….đè đầu
Từ ăn xin, lừa nhau móc túi….
Từ xe ôm, bới rác, “đi bụi”
Khi nứng lên trần trụi khoe thân
Vừa mới lớn phơi vú… bán dâm
Dụ bô lão cưới “lầm” cháu chắt
Ở Việt Nam cái gì cũng “nhất”
Lãnh đạo của đảng vào chật nhà tù
THAM NHŨNG CÔNG KHAI, chúng KHINH DÂN NGU
Nên LẬT LỌNG, đánh tráo từ, đổi chữ….
NHẬN TIỀN ĐÚT LÓT…. “cám ơn” công vụ
THAM NHŨNG thành dây…. “không vụ lợi, miễn bàn”
Nhận tiền được chia mà “chẳng hề tham”
Thì “miễn tố”, cho bầy gian thoát án!???
“Thế giới mây mù, Việt Nam sáng lạn”
KIT TEST RỞM giết bốn vạn dân lành
Thực phẩm NHIỄM ĐỘC GIẾT DÂN càng nhanh
“Tại bệnh ung thư”…. Dân Việt đành…. im lặng ???
Dân TĂM TỐI, các quan đảng bóng láng
Chỉ DÂN NGHÈO, quan đảng THỪA MỨA TIỀN
CƯỚP, GIẾT, HIẾP…. HÀNH HẠ DÂN chẳng yên
TRÁO ĐỔI LUẬT, chúng thản nhiên GIEO HOẠ
THẢM SÁT ĐỒNG TÂM, GIẾT GIÀ, HẠI TRẺ…
Bắt tay KẺ THÙ, chia rẽ Dân tộc mình
PHẢN BỘI LINH HỒN những người hy sinh
Vì QUYỀN, LỢI chúng BÁN MÌNH CHO QUỈ!
Ở Việt Nam nhìn đâu cũng NGHỊCH LÝ!
Người tốt bị giam, thổ phỉ lên ngôi
CÔNG LÝ TẤU HÀI, Dân CHẾT OAN thôi!
MUA DAO THỚT làm “chứng”…. GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI
Chỉ ở Việt Nam tòa mới “chày cối”
“Luật là tao”, Dân không lối kêu oan!
Việt Nam bây giờ chỉ thấy QUAN GIAN
Và khắp nơi TIẾNG KÊU OAN DẬY ĐẤT!!!
Thanh Bình 01.12.2023
Mời các bạn đọc bài thơ dưới của Lm. Đặng Hữu Nam liệt kê tên của dàn lãnh đạo VN để thấy VN cái gì cũng có, mà hóa ra lại CHẲNG CÓ GÌ CẢ!!!
NƯỚC LỖ LẠ
Có Thịnh có Vượng lại suy
Có Mạnh có Dũng con Chi chi mềm
Có Ngân kho khố không tiền
Có Sang có Trọng nhưng hèn lắm thay!
Có Phúc lại họa đêm ngày
Có Lâm có Thảo trọc cây hết rừng
Có Hoa Mai Huệ để trưng
Có Phong Hà Thể nửa chừng hắt hơi!
Có Hải nhưng Biển mất rồi
Có Nhân có Nghĩa người mười phần con
Có Thanh Lịch gió qua cồn
Hùng Cường Kiên Phóng Bình Son ngủ vùi!
Có Quang con mắt lại đui
Có Minh có Mẫn tối thui dạ lòng
Có Thăng có Tiến Chinh Đồng
Tên thì đẹp đẽ mà không còn gì!
Lm. Đặng Hữu Nam
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen