Seiten

Donnerstag, 27. August 2020

TẠI SAO ĐCSVN SỢ CHẾ ĐỘ ĐA ĐẢNG?

Có lẽ cho tới giờ thì ai cũng rõ nguyên nhân không thể giấu diếm là:
- CSVN THAM QUYỀN ĐỘC TÔN, bởi nhờ có quyền độc tôn, đám cán bộ, lãnh đạo, đảng viên và những kẻ tay sai cho đảng mới có cơ hội vơ vét tài nguyên đất nước để giàu tột cùng và tha hồ sống một cuộc sống phè phỡn bóc lột trên thân xác nhân dân VN.
- ĐCSVN TỰ BIẾT MÌNH BẤT TÀI nên không xứng đáng lãnh đạo Đất nước. Vì thế, CHƯA BAO GIỜ ĐCSVN tách được khỏi sự lệ thuộc vào TQ hay LX.
- ĐCSVN TỰ BIẾT MÌNH KHỐN NẠN, TÀN ĐỘC VÀ BỊ ĐẠI ĐA SỐ NHÂN DÂN VN CĂM THÙ, GHÉT BỎ, do đó chắc chắn nếu có sự lựa chọn, nhân dân VN sẽ KHÔNG BAO GIỜ CHỌN ĐCSVN làm lực lượng thay mặt họ lãnh đạo Đất nước.
Vì thế, ĐCSVN ra sức LỪA MỊ DÂN VN là "VN còn dân chủ gấp trăm lần Tư bản" và ở VN là "DÂN CHỦ" được "TẬP TRUNG"....vào tay BCT và 200 cán bộ đảng viên trong BCHTƯ ĐCSVN, chứ dân VN chẳng có quyền gì. Mặc dù chúng vẫn rêu rao "Nhân dân VN là người làm chủ Đất nước"???
Ngay cả ghế "đại biểu Quốc hội" mang tiếng là người "đại diện cho dân" cũng bị đám này chi phối chia nhau đưa người của chúng vào, mà CHẲNG CẦN HỎI Ý KIẾN DÂN như ở các nước Tư bản TẬP TRUNG phiếu bầu của dân một cách TỰ DO DÂN CHỦ, vì chúng cho rằng "dân VN biết gì mà hỏi"?
Cũng chính vì thế, 100% TỘI PHẠM THAM NHŨNG, NHẬN HỐI LỘ, BÁN CHỨC QUYỀN ...v.v... đều là CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN của đảng, do đảng lựa chọn và đào tạo.
Bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từng nói hôm 11.09.2013 ngay giữa Nghị trường QH là: "Bây giờ người ta ăn của dân không từ một cái gì, từ tiền thương binh liệt sĩ, đến tiền của trẻ em vùng cao, tiền dành cho người nghèo…, ăn hết". Như thế đủ biết ĐCSVN là cái ổ thối tha nuôi dưỡng một bầy chuột tham nhũng hút máu dân trong suốt mấy chục năm qua cho tới hôm nay và càng ngày càng tồi tệ hơn.
Còn hơn 90 triệu dân VN thì.....
- Mang tiếng "nhân dân VN làm chủ nhân Đất nước" nhưng KHÔNG CÓ QUYỀN TỰ DO LỰA CHỌN VÀ BẦU LÊN những người có TÀI, có TÂM, có TẦM, có ĐỨC thay mặt họ nắm quyền lãnh đạo từ TƯ tới địa phương. Và tất nhiên cũng KHÔNG CÓ QUYỀN PHẾ TRUẤT BẤT CỨ AI do đảng dựng lên như ở các nước Dân chủ Tiến bộ. Vì thế, đám "sâu dân mọt nước ăn không từ thứ gì của dân" khinh dân VN như cỏ rác. Chúng tha hồ hành dân, cướp giật, ăn cắp, tham nhũng hàng trăm ngàn tỷ đồng mà không sợ bị trừng trị và thu hồi tài sản ăn cướp.
Nguyễn Sinh Hùng từng nói hôm 18.09.2013 "Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này chức vụ kia…".
- Nhân dân VN không có cả QUYỀN ĐƯỢC SỐNG LÀM NGƯỜI, khi bị ĐCSVN TƯỚC SẠCH MỌI QUYỀN trong Hiến Pháp VN đã minh định là: Quyền tự do ứng cử, bầu cử; tự do báo chí, tự do ngôn luận; tự do lập hội; tự do tín ngưỡng; tự do đi lại; tự do cư trú; và .... tự do biểu tình để bày tỏ chính kiến ủng hộ hay phản đối các chính sách SAI LẦM của chính quyền VN chỉ vì họ muốn góp ý XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC CÔNG BẰNG, VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG.
Do đó .... Nhân tài đất Việt KHÔNG ĐƯỢC PHÁT HUY khả năng. Lãnh đạo VN quanh đi quẩn lại toàn bọn MÉO MÓ VỀ NHÂN CÁCH, BẤT TÀI, CƠ HỘI, THAM NHŨNG, ĐIẾM ĐÀNG..... mới chui vào tổ chức đảng hòng kiếm ghế để có cơ hội ăn bám và hút máu nhân dân. Sinh Hùng có lần nói "Kỷ luật hết cán bộ thì lấy ai làm việc"? Vì hầu hết cán bộ do đảng cử.... ĐỀU LÀ TỘI PHẠM ĐÃ BỊ LỘ HAY CHƯA LỘ mà thôi.

Kết: Vì thế, ĐCSVN RẤT SỢ thay đổi sang chế độ ĐA ĐẢNG vì:
- ĐCSVN SỢ MẤT QUYỀN ĐỘC TÔN cai trị để vơ vét.
- Đám quan chức của đảng SỢ MẤT GHẾ vì bị các đảng khác THEO DÕI SÁT SAO mọi hành động tham nhũng, PHẢN QUỐC, HẠI DÂN, bất cần đạo đức của chúng để vạch trần cho dân biết. Mọi việc xấu xa của lãnh đạo ĐCSVN sẽ không thể xếp vào dạng "mật" hay "tuyệt mật" để lừa dân như lâu nay được nữa.
- Nếu đa đảng, thì dân VN CÓ QUYỀN LỰA CHỌN những chính sách và kế hoạch xây dựng Đất nước của đảng nào mang lại LỢI ÍCH THIẾT THỰC NHẤT CHO DÂN, CHO NƯỚC mà mình thích để đầu phiếu, mà không phải cúi mặt chấp nhận những gì nhóm tham lam cửa quyền kia áp đặt lên đầu mình như bao lâu nay.
- Nếu đa đảng, người dân MỚI THỰC SỰ ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN TÔN TRỌNG, vì chính quyền DO DÂN BẦU LÊN hiểu GIÁ TRỊ CỦA TỪNG LÁ PHIẾU mà nhân dân giành cho mình. Vì thế mỗi người lãnh đạo ĐƯỢC DÂN BẦU, đều cố gắng làm hết sức mình theo ý nguyện của nhân dân như chính quyền của các nước Dân chủ Văn minh, chứ không BẮT DÂN LÀM THEO Ý ĐẢNG như ở VN hiện nay và tất nhiên sẽ KHÔNG CÒN AI dám lạm dụng chức quyền THAM NHŨNG, CẮT ĐẤT BÁN NƯỚC hay HÀNH DÂN như hiện nay.
Như vậy, không ai còn lạ gì chuyện một con bò mang danh TS Vũ Thị Nghĩa bị Ban tuyên láo TƯ nhồi sọ trong "Trường chính trị Đồng Nai" nhai lại cũng chính câu tương tự từ trang VOV đăng từ ngày 18/01/2011, nhưng..... trước kia dân mình do bị nhồi sọ và chặn thông tin, chỉ nghe loa phường một cách u mê, nên ít người phản biện. Nay con bò này dại dột lên tiếng lại còn dám trơ trẽn khẳng định "Chế độ một đảng du nhất cầm quyền.... là sự lựa chọn của dân tộc và nhân dân VN", nên bị dân mạng (đại đa số theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình chính trị tại VN và thế giới liên tục) chửi cho sấp mặt.
Tôi thách ĐCSVN dám đưa ra trưng cầu dân ý công khai trên mạng và cho bỏ phiếu kín có sự theo dõi, kiểm tra, giám sát của các tổ chức XHDS và báo chí QT câu hỏi "VN có cần chế độ Dân chủ, đa Đảng không?" để nhân dân VN tự do chọn câu trả lời, rồi lấy đó "làm kim chỉ nam" mà thực thi đấy!
Nếu ĐCSVN không dám làm, lại loanh quanh đổ tội "thế lực phản động" "mưu đồ diễn tiến hòa bình"..... thì chứng tỏ TẤT CẢ những gì tôi nhận định trên đây là ĐÚNG.
Vì.... nếu những người bị đảng cho là "thế lực phản động" chỉ vì họ chống lại những việc làm thối tha của đảng, mang lại những lợi ích thiết thực cho dân VN, bằng biện pháp ôn hòa mà đảng gọi là "diễn tiến hòa bình", chỉ mong ĐCSVN TRẢ LẠI QUYỀN TỰ QUYẾT CHO DÂN mà không đổ máu là tốt chứ sao lại sợ họ???
Câu trả lời NÊN THAY ĐỔI cũng nằm ở chính sự hiểu biết và tấm lòng của các bạn dành cho tương lai Phát triển vững bền của Đất nước và sự Trường tồn của Dân tộc VN.
Đừng để mình bị chúng LỪA MÃI!
Thanh Bình 24.08.2020
VÌ ĐÂU!! (Bài khai bút)
Cờ sao chặn lối đã bao mùa
Phẫn uất bao người chịu gió mưa
Nghiệt ngã anh hùng trong ngục tối
Ồn ào thổ phỉ khắp đường xưa
Tâm hèn cuộc sống ê chề nhỉ!
Giặc dữ muôn bề nhục nhã chưa!
Nhớ lại thu nào thêm ngán ngẩm
Vì ai đất nước phận con lừa!
Thác Mơ
20/08/2018

THÂN LỪA! (Bài họa 1)
Từ thu năm ấy đã bao mùa?
Đảng dập vùi dân trong gió mưa
Cả nước điêu linh, oan nhức nhối
Khắp nơi mất đất, mất quyền xưa
Quan tham khốn nạn sao đông nhỉ?
Vơ vét làm giầu mãi chẳng vừa
Trước giặc khom lưng thêm ngán ngẩm
“Huy hoàng thời đại” những thân lừa!
Thanh Bình tức Tiếng Sóng Biển 22.08.2018
ĐẢNG LỪA! (Bài họa 2)
Kiêu ngạo tiếm quyền, đảng dối lừa
Toàn quan tham nhũng, khổ dân chưa?
Hiền tài phản biện đem giam hết
Bịt miệng ngỡ rằng “kế thượng thừa”?
Đất nước bán dần, sao nhục thế?
Nhẫn tâm phản bội lại người xưa
Tham quyền bám đít Trung bền ghế?
Quyết định là dân! Đảng biết chưa?
Thanh Bình tức TSB 22.08.2018

MÃI LỪA! (Bài họa 3)
“Quang vinh”, “rực rỡ”... hóa trò đùa?
“Dân tộc hùng anh, Mỹ, Pháp thua”....
Sao lại cúi đầu nhục nhã thế?
Trước Trung hèn hạ, thảm thương chưa?
“Bạn vàng, bốn tốt” hoài ca tụng
Độc đảng tham quyền bỏ hứa xưa
Dân khổ kêu trời ai có thấu?
Nhãn tiền mất nước vẫn còn lừa?!
Thanh Bình tức TSB 22.08.2018
THOÁT LỪA! (Bài họa theo cảm hứng 4)
Lợi dụng dân mình cướp chính quyền
Hứa “dân làm chủ” sẽ thăng thiên?
Ấm no, hạnh phúc, công bằng hưởng?
Thế kỷ gần qua, biết hão huyền!
Đứng dậy chung tay cùng cứu quốc
Chống Trung, tham nhũng, giữ bình yên
Thoát hèn, lên tiếng vì dân tộc
Im lặng nước nhà chẳng vẹn nguyên!
Thanh Bình tức TSB 22.08.2018

Freitag, 14. August 2020

CHUYỆN NGƯỜI VÀ CHÓ

Những stt hay nói về sự phản bội trong tình yêu - Quantrimang.com

Cũng có lúc bạn thân nhất của ta 
Vì không hiểu lại thành ra khốn kiếp 
Con cái mình dẫu rằng rất hào hiệp 
Chẳng thể bên ta đến hết cuộc đời 
Người thân yêu tưởng hạnh phúc khôn nguôi 
Ngày nào đó cũng dối lời phản trắc 
Những kẻ khen ta, có ngày trở mặt 
Đâm trộm ta những nhát cắt đớn đau 
Sỉ nhục ta tàn tệ chẳng thương đâu 
Khi vận xúi rơi xuống đầu khó tránh 
Tiền bạc lắm, cũng có khi mất sạch 
Khi ta cần, khó thấy cách kiếm ra 
Danh vọng nhiều, có lúc tàn như hoa 
Giữa dập vùi nếu thật thà, thẳng thắn....

Tiếng gọi nơi hoang dã" - Giàu chất nhân văn - Báo Khánh Hòa điện tử

Chỉ CON CHÓ, không có gì so sánh 
Người BẠN thủy chung mãi cạnh bên ta 
Trung thành, tin tưởng, chẳng muốn rời xa 
Dù giầu, nghèo vẫn luôn là bạn tốt 
Không cần điều kiện, chó nghe ta nhất 
Chẳng đòi hỏi gì, nằm đất, ăn thừa 
Luôn ở cùng ta bất kể nắng mưa 
Liếm vết thương bị đời vừa cào rách 
Chó luôn bên ta vượt mọi thử thách 
Lúc thăng, trầm, áo rách, hay nệm êm 
Lúc ta cô đơn giá lạnh giữa đêm 
Hay sang trọng trong lụa mềm quấn quýt 
Chỉ có chó thôi, canh chừng không mệt 
Cho giấc ngủ ta, yên hệt trẻ thơ 
Sẵn sàng xả thân những lúc bất ngờ 
Cứu ta thoát chỉ đường tơ khỏi họa 
Dù ta bực mình, chó không nổi đóa 
Chỉ im lặng, mặc ta dọa đánh đau 
Ta chìa tay, chó cũng sẽ cúi đầu 
Hôn hít nó, dù nhăn nheo nhầu nát 
Dù ta đói, cơm chẳng còn một hạt 
Chó chẳng bỏ ta chua chát một mình 
Khi ta ốm, chó buồn rầu lặng thinh 
Cặp mắt ướt như chỉ rình trực khóc 
Khi ta chết, bên nấm mồ trơ trọc 
Chó xoải hai chân, nằm ngóc đầu buồn 
Cụp tai xuống, như cũng muốn theo luôn 
Mắt ủ rũ, lệ cứ tuôn lặng lẽ....

Ai trên đời tốt với ta hơn thế? 
Chỉ có chó thôi, chẳng tệ bao giờ 
Câu chuyện biện hộ của một luật sư 
Thành nổi tiếng bằng ngôn từ quí giá.... 
Bài học NGƯỜI BẠN cho ta tất cả 
Khiến con người giả trá phải sượng sùng.....

Thanh Bình tức Tiếng Sóng Biển 20.02.2018

Donnerstag, 13. August 2020

"DƠ L.Ợ.N VIÊN"

Một lũ óc h.eo chỉ hám tiền!
Vào rình trong mạng chửi như điên
Rủa người yêu nước lời không tiếc
Bênh lũ bọ d.òi, mới đảo điên
Bị bà chủ quán chửi nhục nhã
Bẽ mặt bầy tôi lũ tiếm quyền
Đất Việt than ôi, sao bất hạnh?
Thanh niên, trai tráng ng.u, lười, đi.ên.....
Chấp nhận làm nô cho bọn bẩn
Chỉ vì bất tài muốn "lên tiên"?
Hại dân, phá nước còn vênh váo?
Nhục mặt tổ tông, đời chẳng yên!
Rồi đây muôn kiếp bị khinh bỉ!
Nhắc đến buồn nôn lũ l.ợ.n viên
Hí hửng chắn che cho đảng cướp
Ngàn năm oán hận theo triền miên....

Thanh Bình 12.08.2018


Sonntag, 9. August 2020

ĐỪNG NUỐI TIẾC

 
Ta vốn chỉ là hạt bụi
Đến với nhân gian từ bóng tối vô thường
Muốn dành cho người khát vọng yêu thương
Muốn vẽ lên đoạn đường đời tuyệt hảo
Có đâu ngờ người dành ta giông bão
Lươn lẹo tình chân, đổi tráo trắng đen
Sao nỡ nhẫn tâm gieo những ưu phiền?
Đời ngắn lắm, xin bình yên mà sống
Hạnh phúc trăm năm cũng dứt cõi mộng
Tình như mơ, sao vương tiếng thở dài?
Ngỡ bên nhau nắm tay mãi chẳng phai
Đâu có ngờ lạc loài chim rã cánh
Thôi đừng khóc, hãy vượt qua thảm cảnh
Nuối tiếc làm chi một mảnh tình buồn?
Cười lên nhé, dẫu chiều tím hoàng hôn
Ngẩng đầu lên thấy đời còn muôn sắc
Cầu vồng đưa ta tới chân trời khác
Đợi làm chi kẻ đã lạc bước rồi?
Giấc mơ nào cũng có lúc tỉnh thôi
Đừng nuối tiếc một thời đầy hoa lá
Chôn đáy lòng những gì đời cheo chả
Tìm niềm vui, buông xả bởi tùy duyên
Ai biết ai sẽ chung một mạn thuyền
Chìm đáy mắt bình yên trong hạnh phúc

Hãy tự tin giữ lòng mình chân thực
Chờ người bết yêu, nguyện ước sẽ thành
Hãy để quá khứ buồn vuột qua nhanh
Trái tim sẽ mau lành và tỏa sáng
Đừng ôm mãi mối hận sầu dĩ vãng
Đánh mất chính mình, đáng tiếc lắm thay
Giữ lấy lòng tin, nắm bắt tương lai
Bạn sẽ hưởng niềm vui hoài không dứt....
Thanh Bình 04.08.2018
Chúc các bạn cuối tuần an nhiên, đầm ấm tình người, nhất là các bạn nữ gặp hoàn cảnh éo le.
Hãy rũ bỏ quá khứ, hướng tới tương lai, tìm niềm vui trong những gì mình thích.
Cuộc đời không là vĩnh cửu. Ta đến từ cát bụi rồi cũng trở về cát bụi chẳng mang theo được gì. Vậy sao ta lại phải bận lòng vì những thứ đã qua, hay những người không xứng đáng?
Khi trái tim họ đã đổi thay, có cố gắng níu kéo cũng là vô ích.
Hãy mở lòng đón nhận niềm vui mới, bạn lại thấy cuộc đời này đẹp biết bao.
Đừng bao giờ đánh mất lòng tin của mình bạn nhé. Thời gian cứ thế trôi đi và ta không thể níu kéo lại được gì, nên đừng phí hoài những năm tháng cuộc đời này.
Hãy mở lòng chia sẻ, bạn sẽ nhận lại những yêu thương và cuộc đời lại ngập tràn hoa nắng.

ĐẦU TẦU KINH TẾ?


Tưởng thú mới nghĩ không ra
Chứ người mà cũng ậm à một câu
Nơi nào cũng sẽ "đầu tầu"
Lặp đi lặp lại còn đâu mặt mình?
Nghe mà buồn quá hóa khinh
"Đầu tầu" chỉ một, hành trình mới xuôi
Lắm đầu rẽ lối hại đời
Hại dân, hại nước tuột trôi xuống bùn
Thủ tướng nói kiểu con buôn
Đâu cũng khen đểu tạo nguồn loạn thôi
Thằng nào cũng tưởng giỏi rồi
Thi nhau vênh vác, hại người, hại ta
Trên loạn ngữ, khổ sơn hà
Dân loạn nhận thức, nước nhà sao yên?
Thanh Bình 08.08.2018