Seiten

Dienstag, 20. September 2022

TĂNG CHIẾN....

 

Nam nhật từ, Bắc thái minh
Hai thằng võ mõm rập rình chửi nhau
Cả hai cùng giống bò, trâu
Không hề trọng Phật, chỉ cầu TIỀN thôi!
Ghen ăn .... chành chọe chửi người
Minh thì LỪA ĐẢO.... “vong” nơi cửa chùa
Muốn “giải nghiệp” tiền mau đưa
“Lấy hộ vong để giúp mua yên bình”...
Từ GHEN ĂN, nói linh tinh
BÔI NHỌ CÔNG GIÁO ngỡ mình ....”Thích Ca”???
Phỉ báng Đức Chúa quá đà
HÃM HẠI Tịnh Thất.... lòi ra ....NÃO BÒ!
Chúng chửi nhau, phơi MẶT MO!
Cả LŨ KHỐN NẠN khiến cho Phật buồn!
Đúng là MỘT LŨ CON BUÔN!
PHÁ HOẠI PHẬT GIÁO, vì LUỒN ĐŨNG QUAN!!!🤪🤮🤪🤮🤪🤮
Thanh Bình 21.08.2022

CHỐN DƯƠNG GIAN HÔM NAY....

Tháng bẩy cô hồn liêu xiêu phiêu dạt
Dật dờ lắt lay lang bạt khắp nơi....
Tiếc nuối chốn xưa.... thăm lại mọi người
Sao tìm mãi.... chẳng thấy nơi mình sống?

Chốn quê nghèo... giờ thành phố.... sôi động
Đất nhà mình, chúng đã cướp mất rồi!
Cha mẹ không còn, anh chị đôi nơi....
Chẳng còn lối, cho những người đã khuất....

Những người lính xưa.... thành ma vờ vật
Nhìn nhân gian nay chật những hình hài...
Chẳng ma, chẳng người, nhưng rất liêu trai....
Gầy guộc, đói khát.... van nài.... sự sống...

“Trại tù lộ thiên” chứa toàn ác mộng....
Người đã chết ...bên người sống.... chen nhau!
Cùng một hình hài, đói khát ... khổ đau...
Mãi rên rỉ.... gục đầu xin ... đỡ đói...

Cả nước rờn rợn tiếng ma nài gọi...
Chập chờn van xin, chờ đợi ban ơn...
Khát vọng không còn, ý chí sạch trơn...
Lạc loài giấc mơ... mỏi mòn vì đói!

Dân tộc lụn bại, không ai dám hỏi...
“Quyền của người dân”.... chỉ đợi.... được ăn...
Người hoá thú, chỉ muốn no bản thân...
Lao vào cướp, chẳng còn cần giữ ý....

Có phải ÂM MƯU TQ không nhỉ?
Mà sao “chống dịch”... LÃNG PHÍ, HẠI DÂN?!
Mà sao nhởn nhơ chỉ đám quần thẩn?
Người nghèo sống nơi dương trần.... NHƯ CHẾT?!

Tháng bẩy năm nay... ma cũng chịu thiệt
Ai cúng cho ai? ....Lê lết đời trần...
Nước mắt đã cạn, khi tiễn người thân...
Ai còn nhớ.... bóng ma dần... quên lãng?!

Bài mình viết nhanh trong phần Comment dưới bài viết uống rượu với ma của Dinh Dung pha trộn nỗi đau của một Dân tộc BỊ QUẬT NGÃ vì ĐÓI trong mùa đại dịch.

Thanh Bình 07.09.2021

PHÓNG SINH HAY SÁT SINH???

Ngày xưa mẹ của mình chỉ TÍN TỰ TÂM mà còn dạy mình rằng:
- Làm việc tốt giúp ai đó mà kể công hay lấy công là tự làm mất đi phúc đức.
- Làm việc thiện mà phô trương, khoe mẽ là làm mất đi ý THIỆN LÀNH, lại mắc tội HÁO DANH.
- Không hành hạ súc vật, vì con vật cũng biết đau như người, nếu hành hạ súc vật (bắt chim nhốt lồng, bắt cá nhốt chậu để tìm thú vui cho riêng mình) thì MẮC TỘI VỚI TRỜI PHẬT.
- Không bao giờ nghĩ bậy, dối trá hay làm điều bất Kính với người già, bất Hiếu với cha mẹ, bất Nghĩa với người làm ơn cho mình, bất Nghì với bạn hữu, hay làm tổn thương mọi người chung quanh vô cớ.....
Mẹ bảo, nếu mình làm bất cứ điều gì không phải, có thể lừa được người đời, nhưng không che được mắt Trời, Phật, Thánh, Thần.... Vì mỗi người đều có QUỈ THẦN HAI VAI luôn theo sát giám hộ từng giây phút.
Con sống tốt thì không sợ ai cả, ma mãnh càng không dám lại gần, vì con luôn có Trời, Phật, Thánh, Thần che chở....
Suốt cuộc đời, mình đã tin như thế và sống đúng như thế vì biết PHẬT TẠI TÂM, nên cũng TU TẠI GIA, luôn tự nhìn lại mình để SỬA MÌNH, tránh những việc làm xấu .... vì tin “ÔNG TRỜI CÓ MẮT” nên “lừa được người chứ không dối được Trời!”
Giới “tu hành” VN tạo dựng “lễ phóng sinh” là xúi giục dân BẮT CHIM MUÔNG rồi giam vào lồng hay bắt CÁ nhốt trong thùng, trong chậu chật ních, rồi tổ chức “lễ cầu cúng, phóng sinh” để phô trương ầm ĩ.... là phạm liền một lúc mấy tội danh:
- Tội hành hạ súc vật khi bắt nhốt chúng vào lồng, rồi “làm lễ” khiến chúng hoảng sợ tột cùng, có con vật vì thế mà phải chết (tội sát sinh).
- Tội khoe khoang phô trương và phát tán TỘI ÁC VỚI LOÀI VẬT, mà lại còn vênh vác tự hào.... làm mất đi TÍNH THIỆN của con người.
- Tội HÁO DANH và THAM PHÚC LỘC mới bày trò làm hại sinh linh khác một cách ầm ĩ, phô trương để KHOE tội ác giữa bàn dân thiên hạ.
- Tội PHỈ BÁNG ĐỨC PHẬT, vì biến tướng LỜI RĂN KHÔNG SÁT SINH của Ngài thành lễ hội HÀNH HẠ SÚC VẬT, gọi đó là trò “phóng sinh”. Trong khi KHÔNG BẮT NHỐT đã là phóng sinh cho thú hoang rồi, thì cần gì phải phô trương?!
Mong lắm thay những “lễ hội” tàn ác như “đâm trâu”, “chém lợn”, “phóng sinh” kiểu này phải được dẹp bỏ. Chứ không du khách tới VN mà phải chứng kiến cảnh đó sẽ nghĩ dân VN VÔ CÙNG KHÁT MÁU VÀ TÀN ĐỘC y như đám mọi rợ xưa, không có vũ khí để đi kiếm mồi, chỉ dùng gạch đá, gậy gộc vót nhọn mà săn được con thú lớn, hay đâm được cá to đem về gõ thanh la, cồng, chiêng reo hò nhẩy múa, hú hét ăn mừng vì .... có thịt và cá để ăn.....thì VÔ CÙNG PHẢN CẢM!
Đã vậy, nhiều kẻ còn chụp ảnh khoe vung trên mạng XH “chiến tích” TỘI ÁC của mình và gia đình mình, lấy đó làm “tự hào” nữa!?
Gieo ÁC ĐỘC, sẽ GẶT QUẢ BÁO mà thôi! Đã PHẠM NGHIỆP CHƯỚNG, thì cầu cúng cả đời cũng không lấy lại được Lòng Nhân, Phước Đức đâu!
KẾT: Một Dân tộc MỌI RỢ trong lễ hội Phật giáo; TÀN NHẪN trong thú vui hành hạ súc vật; TỰ HÀO về TỘI ÁC hủy hoại sinh linh, môi trường sống; và VÊNH VÁC khoe “chiến công” TÀN BẠO nhưng vẫn đinh ninh mình “đang làm việc thiện” thì..... Đất nước sẽ đi về đâu???
Thanh Bình 22.08.2022
Hình 1: Dân tộc Văn Minh làm TỪ THIỆN VÀ PHÓNG SINH cho chim chóc, muông thú kiểu này để cuộc sống đẹp muôn màu, ríu rít tiếng chim ca mỗi ngày.
Hình 2: Là cách mà các “sư quốc doanh VN” hướng dẫn dân VN HÀNH HẠ SÚC VẬT ĐỂ MUA DANH và “cầu tài, lộc, phúc, đức”.... Bạn nghĩ liệu những người gây ra TỘI ÁC này với muông thú có tránh khỏi NGHIỆP QUẬT vì LÒNG THAM VÀ SỰ HÁO DANH của chính mình không???

ĐỨC PHẬT GIÁNG THẾ CHĂNG???

 

Phật rời Điện Ngọc, Cung Vua
Từ giã châu báu, gấm lụa, vàng son
Vào rừng giữa cảnh núi non
Thanh tịnh một chốn.... tu tròn Phật Danh
Bỏ THAM, HẬN, DỤC.... LỢI, DANH
Rời chốn đô thị tranh giành.... hại nhau
Thương dân lạc chốn khổ đau
Trần thân khổ hạnh....gánh sầu Thế gian....
Đất làm chiếu, Trời thay màn
Người đi khắp chốn giảng ngàn điều hay
Mong dân TÍCH THIỆN mỗi ngày
BỚT ĐI HỌA, ÁC, gieo đầy THIỆN TÂM
Dẫu QUYỀN LỰC NGÀI CAO THÂM
BAO TRÙM THIÊN HẠ, vẫn trầm tĩnh thân
Chân giày cỏ, vải che thân
Vô cùng giản dị, đâu cần sa hoa???
Không tọa điện....vàng, đèn, hoa
Không bắt Đệ tử tụng ca riêng mình
Không phủ phục trước uy linh
Từ Tâm tỏa sáng.... Phước lành thụ ân....
Lan tỏa TÂM THIỆN tới dân
Ấy GƯƠNG PHẬT dạy....... đâu cần phục thân???
Kẻ nào ngạo nghễ??? HỖN QUÂN!!!
Dám BỈ MẶT PHẬT nhận phần vinh hoa???
Dám vênh vác vỗ ngực "Ta"???
Bắt "sư" quỳ gục như là rước ÂN???
Giữa đại dịch, khổ toàn dân
Mấy thằng TÀ ĐẠO vinh thân khinh Người!?
Dám tự mình thay uy Trời???
Lạm dụng DANH PHẬT LỪA ĐỜI, HẠI NHÂN???
Nếu Phật mà muốn vinh thân
Sao rời ĐIỆN NGỌC chuyên cần TÂM TU???
Dân Việt sao mãi cứ NG U???
Để chúng LỪA PHỈNH hóa như BẦY CỪU???
PHẬT TRONG TÂM ....cải tính nhiều
TÍCH THIỆN, TRỪ ÁC, nhận nhiều PHƯỚC ÂN!
Đâu cần phủ khục khom thân???
Đâu cần cầu cúng, chỉ cần THIỆN TÂM!
Phật sẽ đỡ bớt thăng trầm!
San gánh đau khổ, nhẹ tâm an lành....!!!
Thanh Bình 23.08.2021
Nhìn bức ảnh mình không thể không thốt lên, mấy thằng mất dậy, vi phạm 5 lời răn dạy của Đức Phật mới dám mạo danh PHẬT TỔ ung dung thụ hưởng sự cung phụng của đệ tử thế kia. Chúng cho thấy bản tính THAM VÀNG, HÁO DANH, CAO NGẠO, HÃNH TIẾN, THÍCH QUYỀN UY, XA HOA LỘNG LẪY..... hoàn toàn trái lời Phật dạy và gương Phật làm.
Các bạn nhớ cho, Đức Phật tự nguyện TỪ BỎ cung vàng điện ngọc để VÀO RỪNG HOANG ăn đói, nhịn khát TU THÀNH CHÍNH QUẢ đó nhé. Không lẽ thành Chính Quả rồi, Ngài lại để cho đệ tử bày trò sa hoa thế kia trong lúc dân cả nước đang điêu linh khốn khổ vì đại dịch Chinavirus sao???

HÁO DANH ĐẾN PHÁT ĐIÊN!

 

BẤT TÀI lại HÁO DANH
THAM QUYỀN, TIỀN .... BÁN NƯỚC
Giới chóp bu lãnh đạo
Cái gì cũng BẮT CHƯỚC
Đã gần nửa Thế kỷ
Để mất Hoàng, Trường Sa
Mất thêm biển, rừng, đất
DÂN OAN bị CƯỚP NHÀ....
THAM NHŨNG thành QUỐC NẠN
PHẬT GIÁO thành Ổ LỪA
GIÁO DỤC thêm THỐI NÁT
Y TẾ .... chốn BÁN MUA....
Tự “vinh danh”, “ca ngợi”
Tự khoe “Việt Nam tài”
Mà nợ nần chồng chất
Chẳng ai thấy tương lai!
Vậy mà chúng TRƠ TRẼN
Muốn được “vinh danh” sao?
Cũng đua đòi “Đại lộ”
Ghi tên để .... TỰ TRÀO???
Cho muôn đời NGUYỀN RỦA?
Cho thế giới biết rằng
Những kẻ THAM DANH VỌNG
Tên trên lộ.... KHỐN chăng???
Chúng LỢI DỤNG XÁC DÂN
CƯỚP QUYỀN để HÚT MÁU
NHÂN SĨ BỊ DẬP VÙI....
Ghi danh chúng không nhỉ???
Thanh Bình 25.08.2022
Mời các bạn đọc bài dưới của Thầy Thái Bá Tân để thấy lũ khỉ rừng đang học “làm người” diễn trò.... vừa CUỖM NGÂN SÁCH, vừa BÊU RIẾU CHẾ ĐỘ toàn những kẻ THỐI NÁT mà học đòi.... “vinh danh”!?
ĐẠI LỘ DANH VỌNG
Thái Bá Tân
Bắt chước Hollywood,
Nghe nói Hà Nội Ta
Làm Đại Lộ Danh Vọng
Như ở xứ Cờ Hoa.
Đại Lộ Danh Vọng Mỹ
Tôi đã tới ba lần.
Thương những người nổi tiếng
Bị dẫm bẹp dưới chân.
Mà họ nổi tiếng thật
Vì thực sự có tài.
Cái Danh Vọng Hà Nội
Định sẽ tôn vinh ai?
Chắc chắn sẽ có mặt
Các lãnh đạo quang vinh,
Mấy ông bà nghệ sĩ
Quốc Gia, Hồ Chí Minh.
Dân sẽ tha hồ sướng
Dẫm đạp mấy vị này.
Ngay cả khi còn dính
Cứt bẩn dưới gót giày.
*
Loài khỉ, do ngu dốt,
Thường hay bắt chước người.
Chúng còn thêm đặc tính
Rất thích làm trò cười.
Tác giả: Thái Tân Bá

VIẾT NHÂN NGÀY “ĐỘC LẬP”

Trong bản Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 02.09.1945, HCM đã nhấn mạnh về QUYỀN CON NGƯỜI (có ghi trong bản Tuyên Ngôn Độc lập nước Mỹ năm 1976) rằng “Mỗi người sinh ra đều có quyền BÌNH ĐẮNG. Tạo hoá còn cho họ những quyền mà KHÔNG AI CÓ THỂ XÂM PHẠM được, trong những quyền ấy có những QUYỀN ĐƯỢC SỐNG, QUYỀN TỰ DO và QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC”....
Đọc lại những gì HCM tố cáo tội ác của Pháp trong “Bản án chế độ thực dân Pháp”
Rồi nhìn lại những gì đcsvn đã HÀNH XỬ với Dân tộc VN trong suốt gần nửa thế kỷ qua mà thấy đau lòng, buốt dạ...
Ngay sau khi thống nhất Đất nước, những tưởng máu dân VN sẽ không còn đổ. Nhưng ....
- Nhìn cách trả thù hèn hạ của đcsvn với quân, dân, cán, chính thời VNCH sau khi thống nhất và sự phân biệt lý lịch; kích động hận thù kéo dài gần nửa thế kỷ với chính dân VN mình
- Nhìn lãnh đạo chính quyền đcsvn đua nhau CƯỚP ĐẤTPHÁ NHÀ DÂN trên khắp cả nước để trao cho các doanh nghiệp sân sau của chúng làm giàu và bán cho “kẻ thù nguy hiểm nhất, không đội trời chung với Dân tộc Việt là TQ” (lời của TBT Lê Duẩn)
- Nhìn chúng phân biệt vùng miền, bóc lột người MN, bắt Sài Gòn nộp 82% ngân sách cho trung ương và không ưu tiên đầu tư cho SG, mặc dù “SG là thành phố đóng góp cho ngân sách Quốc gia nhiều nhất”
- Nhìn hàng trăm Nhân sĩ, Trí thức, những người Yêu nước, Dân oan .... lần lượt bị chúng DỰNG CHUYỆN VU KHỐNG, tống giam dài hạn như Doanh nhân xuất sắc Trần Huỳnh Duy Thức, Nhà văn nhà báo Phạm Thành, ba mẹ con Dân oan Cấn Thị Thêu, Nhà hoạt động XH Nguyễn Thúy Hạnh ..... và thậm chí chúng điều tới 3.000 quân tinh nhuệ trang bị vũ khí nóng đang đêm bao vây, xâm nhập nhà dân để THẢM SÁT đồng chí CÁN BỘ LÃO THÀNH CÓ CÔNG VỚI DÂN, VỚI ĐẢNG Lê Đình Kình và dựng hiện trường giả để vu khống nhằm GIẾT LUÔN CON CHÁU CỤ KÌNH chỉ để CƯỚP BẰNG ĐƯỢC ĐẤT Đồng Tâm.....là đủ biết, cái đảng độc tài trong “thiên đường XHCNVN” này đối với DÂN VIỆT mình thật kinh khủng, còn HƠN PHÁT XÍT (phát xít Đức không thảm sát dân Đức như đcsvn và đcstq, đcslx)
- Nhìn bầy quan THAM NHŨNG BỊ LỘ của đảng ngồi chật ních trong trại giam và nhìn cách lũ cán bộ bên ngoài chưa bị lộ, tìm cách tuồn tiền ra nước ngoài, bày trò “bốc thăm kê khai tài sản” để tránh né, kéo dài việc tham nhũng và chờ “hạ cánh an toàn” về “làm người tử tế” với số tài sản tham nhũng kếch sù
- Nhìn những phiên toà BẤT CÔNG, thằng CỐ TÌNH ĂN CẮP 7.000 tỷ đồng phạm nhật vượng lại chỉ 3 năm tù giam còn anh chàng ăn cắp vịt lại chịu 7 năm tù; gia đình cụ Lê Tùng Vân chỉ muốn TU TẠI GIA và đào tạo ra những chú Tiểu xuất sắc nhất trong làng Văn nghệ nhí, thì 5 người lớn bị phạt tới 23 năm tù giam vì tội “tu mà không có phép của GHPGVN”, nên bị tên thích nhật từ và CA địa phương DỰNG CHUYỆN VU KHỐNG, THOÁ MẠ KÉO DÀI...., nên họ mới gọi từ là “ngu như bò”. Trong khi thằng thích trúc minh GIẢ SƯ, GIẢ PHẬT mở tiệm ba vàng BUÔN THẦN BÁN THÁNH CÔNG KHAI LỘT TIỀN CHÚNG SINH bằng các trò ma mị “cầu vong, trục vong”, “oan gia trái chủ”, “giải nghiệp” và dưới danh “khất thực cúng dường” ngay tại sân “chùa” mà KHÔNG HỀ CÓ DANH VỊ trong GHPGVN, thì..... khi BỊ LỘ lại được điều ngay về làm phó “sư” cho tỉnh Quảng bình???
- Cứ nhìn họ thơn thớt “vì đồng bào MN ruột thịt” để dân MB đồ xương máu cướp chính quyền cho họ độc tài vơ vét làm giàu, đục khoét Đất nước, giam cầm, sát hại người yêu nước....rồi vay nợ xây dựng lung tung chỉ để khoe mẽ chế độ và chia nhau tài sản Đất nước cho đầy túi tham, trong khi chẳng làm được gì cho Dân, cho Nước, chỉ chăm chắm “bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ” toàn trị cho chúng được quyền ĐÀY ĐỌA BÓC LỘT DÂN
- Nhìn vào đâu trên đất VN hiện nay cũng chỉ thấy toàn là tài sản của CÁC TẬP ĐOÀN SÂN SAU LÃNH ĐẠO, của dám quan chức và thân hữu với chúng, hay của “người nước ngoài”, (mà phần lớn là người TQ) từ dinh thự khủng, nhà cao tầng, khu đô thị mua sắm lớn, khách sạn nhà hàng sang trọng, các khu Resort, khu vui chơi, nghỉ dưỡng, sân Golf, các tòa nhà ngân hàng..... cho tới các tuyến xa lộ xây dựng bằng tiền VAY các tổ chức ngân hàng Quốc tế, mà dân VN phải còng lưng trả nợ cũng bị chúng cắt nhỏ bán cho con em, người nhà các cán bộ lãnh đạo địa phương để lập BOT xiết cổ dân móc túi chia nhau. Còn số tiền bán xa lộ bọn đầu não trung ương cũng nuốt sạch. Nợ cứ thế chồng nợ đổ xuống đầu dân!
- Nhìn họ ve vãn Việt Kiều gửi tiền về “đóng góp xây dựng Tổ Quốc” và “giúp đỡ người nghèo”, nhưng lại tìm cách LỪA ĐẢO, hút máu, rút ruột dân mình qua KIT TEST RỞM, qua BOT khắp mọi ngả đường, qua hệ thống CHÙA QUỐC DOANH trên khắp cả nước và bọn trọc giả sư LỪA ĐẢO móc túi dân qua các chiêu trò PHẢN PHẬT GIÁO....
Tôi đọc lại bản Tuyên ngôn của HCM và tự hỏi:
BÌNH ĐẲNG ở đâu?
TỰ DO chốn nào?
Và lấy gì cho dân tôi MƯU CẦU HẠNH PHÚC trong chế độ NGƯỜI BÓC LỘT NGƯỜI VÀ CHÈN ÉP ĐÈ ĐẦU CƯỠI CỒ MÓC TÚI DÂN bằng mọi chiêu trò này đây???
Than ôi! Vậy mà họ vẫn trơ trẽn kêu gọi dân “học tập theo gương BH vĩ đại” suốt trăm năm qua!?
Họ học được gì ở ông ấy, mà để Đất nước phải LỆ THUỘC TÀU, dân tôi trở nên MÊ MUỘI, HÈN NHÁT, ÍCH KỶ, VÔ CẢM, để bọn QUAN THAM NHŨNG bán dần biển, đảo, biên cương, đất, rừng của Cha Ông và CƯỚP ĐẤT, PHÁ NHÀ DÂN CHIA NHAU LÀM GIÀU NHANH VÀ KHỦNG như hôm nay??? Chúng học được gì từ HCM mà để GDVN SUY ĐỒI; XH RỐI LOẠN; ĐẠO ĐỨC XUỐNG CẤP; PHÂN CỰC GIÀU - NGHÈO giữa lãnh đạo chính quyền và dân thường một trời, một vực; khắp nơi đầy rẫy GSTS mà KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ ÍCH NƯỚC LỢI DÂN, lại phát ngôn như những kẻ THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ như hôm nay???
Khắp nơi trên các trang mạng vang tiếng BÒ ĐỎ, DLV ăn tiền đảng CƯỚP THUẾ DÂN trả cho chỉ để chửi Mỹ leo lẻo, vậy mà Thủ tướng chính “Tàu” vẫn trơ trẽn kéo đoàn tùy tùng sang Mỹ ngửa tay XIN TIỀN, nhưng lại dẩu mỏ văng tục “mẹ nó, sợ gì” và cả lũ bất lịch sự đua nhau cười hô hố gọi chính khách của người ta là “thằng nọ, thằng kia” mà không biết nhục quốc thể!!!
Vậy mà... ai tố giác, ai gọi chúng như thế là bị chúng qui tội “phản động”, “lợi dụng quyền Tự do, Dân chủ”.... rồi giết họ hay tống giam....
TỰ DO ở đâu?
DÂN CHỦ ở đâu trong chế độ toàn trị này?
“Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc và Tự do, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì” - HCM đã từng viết như thế trong lá thư gửi dàn cán bộ lãnh đạo các cấp của đảng ngày 17.10.1945.
Vậy hiện nay Đất nước đã hoàn toàn độc lập, thống nhất được gẩn nửa thế kỷ rồi, dân VN vẫn CHẲNG CÓ GÌ! TỰ DO, DÂN CHỦ và QUYỀN CON NGƯỜI càng KHÔNG CÓ, thì...... độc lập để làm gì???
Thanh Bình viết ngày 02.09.2022

Ảnh 1: Tuyên ngôn độc lập của HCM
Ảnh 2: đoàn TNCS đánh cắp bức hình những người lính VNCH cắm cờ chiến thắng trên thành cổ Quảng trị năm nào, thay “cờ in máu” đồng bào chiến sĩ cả nước vào làm “biểu tượng VN độc lập”???

CÓ CÒN VIỆT NAM???

 

Có còn không, một Dân tộc anh dũng?
Chẳng ngại gian nan... quyết chống kẻ thù?
Có còn LÀ NGƯỜI hay thành CỪU NGU?
Chỉ biết VAN XIN, gật gù tự khen... “giỏi”?
Có còn không, những người DÁM NÓI?
Dám ĐẤU TRANH, dám KÊU GỌI ĐỨNG LÊN???
Có còn DŨNG KHÍ, hay đã QUÁ HÈN?
Khi chỉ biết, còn thói quen... GỤC MẶT???
Dân tộc Việt hãy nhìn lại, TỰ TRÁCH!
Đám đông bầy đàn thóc mách, đãi bôi...
THAM LAM vơ vào, chỉ biết mình thôi!
Để có tiền.... giết hại người.... cũng dám!
Thuế không muốn đóng, tránh không “đụng chạm”
Mặc đám lãnh đạo tham nhũng làm liều...
Có chút tiền thì vênh vác tự kiêu
Khinh kẻ khác “không nhiều tiền cấm nói!”?
Biển chết, lũ lụt ...ngồi than ...chờ đợi...
“Mạnh thường quân ơi, cứu với.... dân nghèo...”
Dịch bệnh tràn lan.... bị bỏ đói meo
Cũng nhẫn nhục, không dám kêu, hay chửi....
Trí thức khoe bằng, nhưng mồm bị ....thối
ÍCH KỶ, HẠI DÂN ... ca ngợi “đảng tài”!?
Mặc Trung cướp biển, đu dây dằng dai....
Để mặc Mỹ tuần tra hoài.... “giữ giúp”
Lấy cớ “Việt nghèo”, tầu nhỏ đành “NÚP”
Mỹ cho tuần dương, lại cấp ....nhiều tiền....
Lãnh đạo Việt Nam được thể xin thêm
Vacxin chống dịch.... còn kèm tủ lạnh....
“Việt Nam khôn khéo”... lắm trò, nhiều mánh
Chỉ thích tiền nhiều.... mặc cảnh dân đau!
Dân càng gặp nạn, cán bộ thêm giầu!
Mấy chục năm lụt.... “dân cứu nhau”.... chúng hưởng!
Đám văn nghệ sĩ.... mặt “bánh đa nướng”
Khoe “thẻ hội viên”.... các “xưởng thịt” dân!
Tự cao tự đại vênh vác, bất cần...
Loài súc sinh tự liếm thân .... chau chuốt....
Lũ thanh niên.... chỉ đua đòi, thụ hưởng
Sinh viên bại hoại, chỉ ăn, “bưởng” lẫn nhau...
Gái thì bán dâm, trai đành cúi đầu
Bán sức lao động, im cầu .... an phận!
Mặc Dân, kệ Nước... chẳng ai lấn cấn
Ngỡ .... “chúng chừa mình”, chẳng bận động lòng....
Mặc kệ Trung cộng cướp hết Biển Đông...
Tràn khắp nước.... vẫn thầm mong... mình thoát...???
Việt Nam MẤT DẦN.... DÂN SẼ PHẢI CHẾT!
Trung CẦN ĐẤT thôi, sẽ diệt dân Nam!
Đám BƯNG BÔ TRUNG, gì chúng cũng làm!
Cốt Tập hài lòng.... chúng cam.... thực hiện!!!
Vực thẳm cận kề....đảng đẩy dân đến....
Có còn Việt Nam, khi Kền kền đang canh???
Ngoác mỏ chờ dân.... rỉa thịt chúng giành?
Còn im lặng, sẽ chết nhanh.... “thần tốc”.....
Thanh Bình 30.08.2021
Bài mình viết từ 1 năm trước vẫn nguyên giá trị!
Ảnh: Có nơi nào trên thế giới này chính quyền lấy thuế dân làm đường cao tốc, để rồi cắt nát từng đoạn bán cho NGƯỜI NHÀ CÁC QUAN xây BOT chặn bóp cổ dân thu tiền, khiến giá cả thị trường tăng vì đường vận chuyển phải nộp phí quá cao thế này không???
Chúng ĐANG BÓP CỒ HÚT NÁU DÂN TỘC MÌNH CÔNG KHAI!

KHAI NÃO CHO NHỮNG NGƯỜI THỜ PUTIN

 


Tới giờ, khi đội quân XÂM LƯỢC của tên phát xít Putin đang bỏ chạy tán loạn trên chiến trường Ukraina, và Putin đang bị một nhóm chủ trương “dân tộc chủ nghĩa” TẠI NGA đòi “treo cổ Putin lên vì tội hủy hoại nước Nga” do hắn khai mào cuộc chiến đánh chiếm Ukraina mà không thành công, trước sự chung tay góp sức của Mỹ và Châu Âu, cũng như các nước đồng minh yêu hoà bình giúp Ukraina giữ nước.
Tôi ngạc nhiên thấy vẫn còn quá nhiều người VN (kể cả những người đang sống và đã từng học tập tại các nước như Đức, Tiệp, Ba Lan trước kia, mang danh là “nhà thơ, nhà báo” và chủ các doanh nghiệp thành công ở các nước này) tôn thờ Nga, cho rằng Putin “đánh chiếm Ukraina là đúng”, vì những lý do (giống hệt lý lẽ của đám DLV và bò đỏ) như sau:
- Ukraina trước thuộc LX cũ, như anh em trong nhà với Nga, mà lại dở trò chống Nga, chạy theo Mỹ và Phương Tây là không được (chỉ vì TT Zelensky ngỏ ý xin ra nhập NATO để được bảo vệ sau khi bị Putin chiếm mất Cremia và xin ra nhập Khối cộng đồng chung Châu Âu để được hưởng mọi ưu đãi trong giao thương. Đó là hướng đi đúng cho Ukraina).
- TT Zelensky “chỉ vì tham tiền cho bản thân” mà đẩy cả Dân tộc Ukraina vào thảm họa chiến tranh khiến bao nhiêu người phải chết, Đất nước tan nát, bao nhiêu gia đình tha hương, ly tán....(nếu thế, Ông ấy đã di tản ngay sang Mỹ theo lời mời của TT Mỹ Biden từ đầu cuộc chiến. Chính Putin đã đẩy cả nhân dân Nga và Ukraina vào cuộc chiến tàn khốc này. TT Zelensky chỉ cùng dân Ukraina VỆ QUỐC, sao lại trách ông ấy?)
- Dân Ukraina “ngu dốt” làm tay sai cho Mỹ, NATO và các nước Phương Tây để bị họ “lợi dụng” làm chiến trường triệt hạ Nga bằng xương máu dân Ukraina (chúng tưởng dân Ukraina cũng dễ bị LỪA như dân MB bị đcsvn LỪA lao vào cuộc chiến anh em tương tàn “đánh Mỹ tới người VN cuối cùng” theo lệnh của Mao hay sao???)
- Mỹ lôi kéo và thúc đẩy các nước khác vào cuộc chiến tranh này chỉ để bán vũ khí, thu lợi lớn cho Mỹ.....(chúng tưởng các nước Tư bản đều khốn nạn như TQ và LX, bỏ tiền, của, người vào các cuộc chiến tranh để sau ĐÒI NỢ bằng đất đai, tài nguyên như ở VN sao???)
Trời ơi là trời, đúng là họ bị TẨY NÃO VÀ NHỒI SỌ tới mức mang tiếng là “trí thức VN đang sống ở nước ngoài”, mà chỉ hóng hớt tin từ mấy thằng tướng RỖNG NÃO của VN như tướng cương và TIN GIẢ từ hệ thống “loa phường” của riêng Putin sao???
Gần nửa thế kỷ VN thống nhất mà chính quyền của đcsvn chỉ vì muốn ĐỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO, ĐỘC QUYỀN VƠ VÉT quyết ôm cái “lý tưởng CNXH” LỪA ĐẢO của Lenin, Mao và Stalin, để CƯỚP SẠCH MỌI QUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN, PHÁ NÁT ĐẤT NƯỚC, LÀM GIÀU RIÊNG CHÚNG khiến dòng người VN BỎ NƯỚC RA ĐI chưa bao giờ ngừng, (chính họ cũng phải Ở NHỜ nước người ta không muốn về nữa kia mà). Vậy sao họ vẫn không tỉnh ngộ, không thông não được nhỉ???
Tôi chỉ là MỘT BÀ GIÀ NGỒI XÓ BẾP mà còn biết rằng:
- Cremia đã được TBT đcslx Khrushchev ký tặng (thực chất là trả lại) cho Cremia từ những năm 50 khi ông còn đương quyền). Và năm 1994 trong một Hội nghị Quốc tế tại Budapest, các nước Anh, Mỹ, cũng như Nga đã CÔNG NHẬN và KHẲNG ĐỊNH SẼ ĐẢM BẢO QUYỀN ĐỘC LẬP cho Ukraina (bao gồm cả Cremia thuộc Ukraina) với điều kiện “Ukraina phải giải giáp vũ khí nguyên tử, chuyển hết cho Nga”. Ukraina đã thực hiện đầy đủ vào giữa năm 1996.
- Nhưng tháng 02.2014 Putin đã mượn cớ “bảo vệ kiều dân Nga” sống tại Cremia thuộc lãnh thổ Ukraina xua quân XÂM LƯỢC Ukraina lần 1, chiếm Cremia chớp nhoáng khiến cả thế giới không kịp trở tay, chỉ “lên tiếng phản đối”, mặc dù nhân dân Cremia dựng phòng tuyến chống quân Nga xâm lược. Song chính phủ Ukraina lúc đó LỆ THUỘC NGA, nên không cùng dân chống giặc.
Cremia bị mất vào tay Nga, Putin bày trò “trưng cầu dân ý” (mà ai cũng biết trò “bầu cử” giả hiệu ở VN diễn ra thế nào rồi) để dựng lên một “chính quyền BÙ NHÌN” PHẢN DÂN, HẠI NƯỚC phụng sự cho Nga. Được đà, Putin hỗ trợ cho một nhóm phát xít thân Nga tại miền Đông Ukraina chống chính phủ Ukraina đòi “độc lập” và dựng lên hai “nhà nước tự xưng, nhưng KHÔNG ĐƯỢC QUỐC TẾ CÔNG NHẬN!
- 24.02.2022 quen thói ĂN CƯỚP VÀ BẮT NẠT, Putin lại mượn cớ “chiến dịch đặc biệt tiễu trừ bọn phát xít mới giết hại dân thường” để xua 200.000 quân chính thức XÂM LƯỢC UKRAINA lần thứ 2 với ý đồ giết chết TT DÂN CỬ ZELENSKY và gia đình Ông, chế ngự chính phủ của Ông buộc họ “trưng cầu dân ý” để hợp pháp hoá một chính quyền mới THÂN NGA vớivdự kiến sẽ cướp được Ukraina chỉ “trong vòng 3 ngày hay cùng lắm là 1 tuần”.
Mỹ và cả thế giới sững sờ không dè Putin liều lĩnh LÀM CÀN VI PHẠM CÔNG ƯỚC QT VỀ QUYỀN CHỦ QUYỀN NGHIÊM TRỌNG.
Tất cả nín thở.... và đều nghĩ Putin sẽ chiếm được Ukraina “chỉ trong ba ngày”, vì tương quan lực lượng CHÊNH LỆCH QUÁ LỚN!
Ai cũng nghĩ, quân đội Nga “mạnh thứ nhì thế giới” với quá nhiều vũ khí phục vụ chiến tranh, có kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới, chưa kể còn liên tục xuất khẩu vũ khí cho các chính phủ thích gây chiến và đối đầu với Mỹ và Phương Tây nữa, nên “Kiev không thể trụ nổi qua ba ngày”.
Song.... Ukraina đã kiên cường đứng vững, bởi họ có một vị TỔNG THỐNG DÂN CỬ Zelensky một lòng YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN QUYẾT DẤN THÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC, thà chết, chứ không chịu mất nước!
Cả nước sát cánh bên nhau thề ủng hộ Tổng Thống Zelensky và chính quyền non trẻ của Ông chiến đấu chống quân xâm lược Nga của Putin để giữ gìn độc lập và toàn vẹn lãnh thổ!
TT Mỹ Biden đã từng muốn đưa TT Zelensky và gia đình, cũng như toàn bộ chính phủ của Ông rời khỏi Ukraina sang Mỹ bằng một chuyến phi cơ đặc biệt....
nhưng Ông đã từ chối, và khẳng định Ông ở lại Ukraina chiến đấu để BẢO VỆ TỔ QUỐC Ông, Ông không cần chuyến bay giải cứu, mà cần vũ khí để chống quân Nga xâm lược.
Bản thân Putin cũng không ngờ tới điều này! Hắn nghĩ, “Zelensky chỉ là một thằng Nghệ sỹ hài, sẽ bỏ chạy ngay khi chiến tranh bắt đầu”, “Châu Âu lệ thuộc vào dầu và khí đốt của Nga lâu nay chắc không dám giúp Ukraina chống lại Nga” và “Biden là TT Mỹ kém cỏi, nhu nhược, sợ đủ thứ, chắc không dám giúp Ukraina chống Nga”......
Song.... chính phủ Mỹ (anh cả của Thế giới) và chính phủ các nước Châu Âu DO DÂN CỬ không thể im lặng, khi nhân dân trên khắp các Châu lục bùng lên phong trào biểu tình đòi chính quyền của họ phải giúp Ukraina chống quân xâm lược của Putin.
Khắp nơi nhân dân tự nguyện quyên góp tiền, lương thực, thực phẩm, vật phẩm cho nhân dân Ukraina; khắp nơi người dân mở cửa đón chào, cưu mang và giúp dân Ukraina tỵ nạn chiến tranh xâm lược của Putin (khác hoàn toàn với cách họ khước từ người tỵ nạn do nội chiến sắc tộc từ Nam tư hay từ Syria trước đây).
Không thể phản bội lòng dân, những cử tri đã bầu mình lên, nên chính phủ các nước đã lần lượt chìa tay giúp Ukraina (đặc biệt là Balan). Chính phủ Mỹ, Anh sắn tay áo, khiến khối NATO và Châu Âu buộc phải chuyển mình (cho dù lúc đầu Đức, Pháp còn e ngại bị Nga cắt dầu và khí đốt, hay e dè kho nguyên tử khổng lồ của Nga). Nhưng LÒNG DÂN buộc họ phải ĐỨNG VỀ PHÍA CHÍNH NGHĨA!
Cho tới giờ thì ai cũng biết “chiến dịch đặc biệt diệt phát xít cứu dân Ukraina” và mọi Clip về “tội ác của bọn phát xít Ukraina” do hệ thống tuyên truyền LỪA ĐẢO của Putin đưa ra chỉ là DÀN DỰNG, làm CÁI CỚ cho cuộc XÂM LƯỢC LÃNH THỔ, DỰNG CHÍNH QUYỀN BÙ NHÌN THÂN NGA tại Ukraina như trước kia mà thôi!
Qua cuộc chiến tranh VỆ QUỐC này ai cũng thấy rõ:
- TT Zelensky và chính quyền non trẻ của Ông có THỰC TÀI trong cuộc chiến VỆ QUỐC VĨ ĐẠI!
- Ý CHÍ KIÊN CƯỜNG CỦA QUÂN VÀ DÂN UKRAINA vì nền ĐỘC LẬP TỰ DO cho Đất nước đã kết thành một khối vững chắc không dễ gì bẻ gẫy.
- Mỹ và Thế giới đã KHÔNG ĐỀ PHÒNG hai CON QUÁI VẬT Nga và TQ, mới để xảy ra cuộc chiến tranh XÂM LƯỢC nước lớn ăn hiếp nước nhỏ và đại dịch Virus Vũ Hán khiến toàn cầu rơi vào trạng thái KHỦNG HOẢNG VÌ ĐẠI THẢM HOẠ và CHIẾN TRANH TÀN KHỐC NHẤT TRONG LỊCH SỬ khi quân Nga đi tới đâu giết người, hiếp dâm phụ nữ, cướp bóc và phá hủy hoàn toàn các TP của Ukraina tới đó.
Vì thế, luận điệu tuyên truyền LÁO của Putin, cũng như đám CSVN quen thói thờ Nga, TQ đã không thể bịp được bất cứ ai còn LƯƠNG TRI!
Thế giới KHÔNG THỂ ĐỂ những kẻ ĐỘC TÀI PHÁT XÍT quen thói huênh hoang khoe cơ bắp, thích thống trị như Putin hay gian xảo, tham lam và khát quyền lực như Tập muốn làm gì thì làm, nên buộc họ phải chung tay góp sức cho một THẾ GIỚI THANH BÌNH mà thôi!
Đừng đổ tội cho TT Zelensky “tham tiền” như đám lãnh đạo sâu mọt của đcsvn!
Cũng đừng đổ tại Mỹ và Châu Âu “kích động chiến tranh để bán vũ khí” và “lợi dụng xương máu dân Ukraina chống Nga”!
Đừng “suy bụng ta ra bụng người“ mà NHỤC MẶT dân VN để bị đcsvn lừa theo phe KẺ CƯỚP nữa!
Ở các nước Dân chủ tức DÂN LÀM CHỦ, thì chính quyền phải PHỤNG SỰ Ý NGUYỆN DÂN mới tồn tại được, chứ không giống xứ Đông Lào độc tài, nên CÁI GÌ CŨNG GIẢ và MỌI THỨ ĐỀU BỊ BÓP MÉO, (kể cả lịch sử) đâu!!!
Thanh Bình 12.09.2022

CÓ THỰC CCRĐ “ĐEM LẠI ĐẤT ĐAI CHO DÂN VÀ XOÁ BỎ CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN” KHÔNG??

Sáng nay vào mạng đọc được câu trả lời của bạn Hiền Trần, người cũng đang có những câu hỏi về cuộc “xét xử” Đồng Tâm oan thấu trời, lệch đất mới đây, thấy bạn ấy khẳng định rằng, mặc dù CCRĐ có sai lầm, nhưng nó “đã đem lại được ruộng đất cho hàng triệu nông dân và xoá bỏ được chế độ phong kiến”.....
Mình thấy buồn vô cùng khi hiểu ra một điều: ngay trong hàng ngũ ít ỏi những người dám lên tiếng bất bình vì những những bất công diễn ra hàng ngày trên khắp cả nước hiện nay còn u mê không nhìn thấy HẬU QUẢ TAI HẠI của những “SAI LẦM” liên tiếp mà ĐCSVN không chỉ dội xuống đầu người dân vô tội, mà cả xuống đầu giới trí thức tinh hoa của dân tộc, giới doanh nhân, người có khả năng, biết làm giàu bằng chính đôi bàn tay, khối óc của mình và cả xuống đầu những cán bộ lãnh đạo nào có ý thoát Trung, tự do phát triển, độc lập chủ quyền nữa.
ĐCSVN đã KHÔNG TỪ THỦ ĐOẠN NÀO CHIẾM SẠCH VƠ VÉT HẾT QUYỀN VÀ LỢI CHO RIÊNG ĐẢNG trong suốt gần thế kỷ qua!
“Sai lầm” nối tiếp “sai lầm” đã khiến Đất nước VN hiện nay lệ thuộc vào TQ gần như hoàn toàn trên mọi mặt chính trị, kinh tế, đối nội, đối ngoại, y tế, văn hóa, xuất bản, giáo dục, phát thanh, truyền hình ..... và cả an ninh, quốc phòng nữa! (Hãy đọc lại 15 Văn kiện quan trọng mà trọng sang TQ ký kết ngay sau khi chiếm được ghế TBT năm 2011 và 12 Văn kiện nhấn mạnh cùng 7 Văn kiện bổ xung hắn sang ký khi hắn dựa vào tiền và thế lực nằm vùng trong Đảng của Trung cộng đánh gục Ba Dũng để chiếm ghế TBT tiếp nhiệm kỳ nữa ở ĐH XII thì rõ, VN CHẲNG CÒN GÌ!)!
Cũng vì dân mình mãi cứ ng.u ngơ, mà ĐCSVN mới LỪA BỊP ĐƯỢC, để những bất công, những oan trái lần tràn như hiện nay!
Cũng tại dân mình còn u mê lẫn lộn giữa chút lợi chốc lát trước mắt được chúng nhả cho mà không nhìn thấy cái hại lâu dài cả tương lai Đất nước, Dân tộc này!
Than ôi! Không lẽ số MẤT NƯỚC, TIỆT GIỐNG NÒI đã bị CHÍNH SỰ U MÊ, THIỂN CẬN CỦA KHÔNG ÍT NGƯỜI VN mình tự định đoạt một cách thảm bại, nhục nhã thế này sao???
Dưới đây là câu trả lời của mình cho không chỉ bạn Hien Tran, mà cho tất cả những ai chưa nhìn thấy BẢN CHẤT THAM LAM, TÀN ĐỘC, HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN của giới lãnh đạo ĐCSVN NỊNH TRUNG CỘNG từ trước tới nay.
Hien Tran Bạn tin là CCRĐ giết chết hơn 172.000 người vô tội chỉ vì họ giỏi, có năng lực làm giàu, tích lũy và biết giao thương, buôn bán là đúng vì nó “đem lại ruộng đất cho hàng triệu người, xoá bỏ tận gốc chế độ phong kiến” thật à???
Vậy sao bây giờ dân VN lại hoàn toàn trắng tay, không được làm chủ đất đai của mình, cứ bị chính quyền này huy động quân đánh đập cướp đất và bây giờ còn giết cả nhà cụ Kình chỉ để CƯỚP ĐẤT vậy???
Trong khi hãy nhìn kìa, thời phong kiến còn có Trống kêu oan để quan trực tiếp xét xử công khai cho cả làng, cả xã nghe. Còn bây giờ cũng mang tiếng “xét xử công khai” mà gia đình, thân nhân của người bị đem ra xét xử lại không được vào, người dân không được tiếp cận đã chớ, ngay cả Luật sư cũng không tự do tiếp cận để thu thập thông tin, không được ngồi cạnh thân chủ của mình để động viên, tư vấn kịp thời theo diễn tiến của tòa, trong khi CA, AN, côn đồ chặn mọi ngả đường....
Hãy nhìn bọn mà bạn cho rằng chúng “xoá bỏ chế độ phong kiến” vì làm giàu trên thân xác người nông dân “là đúng”, nay chúng ĐANG CƯỚP KHÔNG CHỈ TÀI NGUYÊN ĐẤT NƯỚC, MÓC RUỘT NGÂN SÁCH ĐỔ NỢ XUỐNG ĐẦU DÂN, BÓC LỘT TẬN XƯƠNG TỦY NGƯỜI DÂN QUA ĐỦ MỌI LOẠI THUẾ PHÍ để riêng chúng giầu nhanh gấp vạn lần Vua chúa xưa!
Chưa hết, chúng còn CƯỚP SẠCH MỌI QUYỀN MÀ CHÚA TRỜI, THẦN, PHẬT ĐÃ BAN CHO CON NGƯỜI là “quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được đòi CÔNG LÝ, TỰ DO, QUYỀN XOÁ BỎ ĐỘC TÀI ĐỘC TÔN” theo đúng HP và PL khi chúng ngang nhiên BUÔN DÂN BÁN NƯỚC, để gìn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ, giang sơn gấm vóc VN.
“Sai lầm nghiêm trọng” chỉ có thể 1 lần xảy ra cho một thể chế, chứ không phải cứ lặp đi lặp lại liên tiếp trong gần trăm năm ĐCSVN cầm quyền!
Xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến có vụ xét xử tranh chấp đất Đồng Nọc Nạng đầy tính nhân văn, hợp lòng dân để dựng lên một nhà nước “do dân, của dân và vì dân” mà lại có vụ xử án Đồng Tâm oan thấu trời xanh, máu thẫm đất cày vậy mà “đúng” ư???
Chưa kể, sau CCRĐ giết hết người có khả làm giàu, ĐCSVN còn “sai lầm nghiêm trọng trong vụ “Nhân văn giai phẩm “ và vụ “Xét lại chống đảng”, đã tống giam, đày ải hàng loạt nhân sĩ, trí thức, cán bộ lãnh đạo cấp cao CÓ CÔNG VỚI CMVN nữa!
Chưa hết, tội ác tiếp nối tội ác, ĐCSVN học Trung cộng làm “Cải cách công thương” trước kia tại MB phá bỏ hết tất cả các hãng xưởng tư nhân để dựng lên các xí nghiệp quốc doanh, bắt tất cả nông dân nhập ruộng và tư liệu SX vào HTX để CẢ MB ĐÓI ĂN phải sống nhờ viện trợ từ LX, TQ, nên phải “đánh Mỹ tới người VN cuối cùng” theo lệnh của Mao, gây ra cuộc chiến tranh anh em tương tàn, để rồi.....
Sau thống nhất, chúng lại “sai lầm” đúng như thế để .... CƯỚP SẠCH MỌI THỨ chia nhau, dân mình tan tác chia ly và chẳng còn gì phải lũ lượt bỏ nước ra đi. Còn ĐCSVN thì kéo lùi sự phát triển đất nước lại ít nhất 20 năm!
Bây giờ, dân VN TRẮNG TAY, trong khi bọn TƯ BẢN ĐỎ nắm toàn bộ QUYỀN VÀ LỢI của Đất nước, Dân tộc này và THA HỒ CHÀ ĐẠP LÊN ĐẦU DÂN VN, tự do cắt đất, bán biển, đảo, biên cương, đất liền cho TQ - kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung của Dân tộc Việt! Như vậy là “đúng” ư???
Kết: Bản chất lãnh đạo ĐCS ở bất cứ đâu trên toàn thế giới là THAM LAM, TÀN ĐỘC, ÍCH KỶ THÍCH ĐỘC TÔN và LỪA ĐẢO RẤT TÀI TÌNH! Nếu nhân dân không chịu tỉnh ngộ, còn u mê vì chút đồ thừa chúng thải ra sau bữa tiệc sang trọng của bầy quỉ đỏ thì.... phải sống hèn, sống nhục hay sống mà như chết, để rồi tiệt dần giống nòi cũng đáng thôi!
Thanh Bình 20.09.2020