Seiten

Dienstag, 20. September 2022

HÁO DANH ĐẾN PHÁT ĐIÊN!

 

BẤT TÀI lại HÁO DANH
THAM QUYỀN, TIỀN .... BÁN NƯỚC
Giới chóp bu lãnh đạo
Cái gì cũng BẮT CHƯỚC
Đã gần nửa Thế kỷ
Để mất Hoàng, Trường Sa
Mất thêm biển, rừng, đất
DÂN OAN bị CƯỚP NHÀ....
THAM NHŨNG thành QUỐC NẠN
PHẬT GIÁO thành Ổ LỪA
GIÁO DỤC thêm THỐI NÁT
Y TẾ .... chốn BÁN MUA....
Tự “vinh danh”, “ca ngợi”
Tự khoe “Việt Nam tài”
Mà nợ nần chồng chất
Chẳng ai thấy tương lai!
Vậy mà chúng TRƠ TRẼN
Muốn được “vinh danh” sao?
Cũng đua đòi “Đại lộ”
Ghi tên để .... TỰ TRÀO???
Cho muôn đời NGUYỀN RỦA?
Cho thế giới biết rằng
Những kẻ THAM DANH VỌNG
Tên trên lộ.... KHỐN chăng???
Chúng LỢI DỤNG XÁC DÂN
CƯỚP QUYỀN để HÚT MÁU
NHÂN SĨ BỊ DẬP VÙI....
Ghi danh chúng không nhỉ???
Thanh Bình 25.08.2022
Mời các bạn đọc bài dưới của Thầy Thái Bá Tân để thấy lũ khỉ rừng đang học “làm người” diễn trò.... vừa CUỖM NGÂN SÁCH, vừa BÊU RIẾU CHẾ ĐỘ toàn những kẻ THỐI NÁT mà học đòi.... “vinh danh”!?
ĐẠI LỘ DANH VỌNG
Thái Bá Tân
Bắt chước Hollywood,
Nghe nói Hà Nội Ta
Làm Đại Lộ Danh Vọng
Như ở xứ Cờ Hoa.
Đại Lộ Danh Vọng Mỹ
Tôi đã tới ba lần.
Thương những người nổi tiếng
Bị dẫm bẹp dưới chân.
Mà họ nổi tiếng thật
Vì thực sự có tài.
Cái Danh Vọng Hà Nội
Định sẽ tôn vinh ai?
Chắc chắn sẽ có mặt
Các lãnh đạo quang vinh,
Mấy ông bà nghệ sĩ
Quốc Gia, Hồ Chí Minh.
Dân sẽ tha hồ sướng
Dẫm đạp mấy vị này.
Ngay cả khi còn dính
Cứt bẩn dưới gót giày.
*
Loài khỉ, do ngu dốt,
Thường hay bắt chước người.
Chúng còn thêm đặc tính
Rất thích làm trò cười.
Tác giả: Thái Tân Bá

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen