Seiten

Freitag, 25. August 2017

LƯƠNG TÂM VIỆT NAM?


Lương tâm Việt Nam có còn hay đã mất?
Khi kẻ làm quan cướp giật đất làm giầu
Khi bọn cán bộ hành hạ dân đau
Lũ cậy tiền đua nhau mua trinh gái trẻ?

Lương tâm Việt Nam có còn không nhỉ?
Khi công an, quân đội chỉ để triệt dân?
Mặc cho Trung cứ lấn chiếm dần dần
Biển, đảo, đất, rừng bị bán từng phần gần hết.

Mặc Formosa xả độc, giết cho biển chết
Tàn phá môi trường, hủy diệt con người
Chôn rác thải độc rải rác khắp nơi
Xả khói bụi giết luôn đời con cháu.

Tương lai Việt Nam có dành cho mai hậu?
Nòi giống Lạc, Hồng còn in dấu hùng thiêng?
Cớ sao sợ hãi, nhận giặc “láng giềng”?
“Anh em tốt” mà lãng quên giữ nước?

Bắt giam trí sĩ dám chống Trung Quốc
Kẻ cướp biển, đảo, từng bước chiếm dần
Dùng tiền mua đất, tìm cách hại dân
Phiên tòa xử không cần lương tri nữa?


Mẹ Nấm 10 năm vì tội thắp lửa
Chống Formosa cắm dao giữa tim người
Thúy Nga 9 năm, khiến lệ phải rơi
Những kẻ vô nhân thượng ngồi xét xử

Ôi, những phiên tòa chật ních bọn thú
Không còn lương tri, cốt nhận đủ tiền
Cấm cả thân nhân, dựng án đảo điên
Vu khống người ngay, dùng quyền trái luật

Tội giúp dân oan, chống bọn cướp đất
Quyết phản đối Trung giật mất Biển Đông
Đòi đuổi Formosa hủy diệt môi trường
Làm cá chết, dân không còn nguồn sống.....?

Buộc tội các chị vì đã dám chống
Lũ bọ sâu đang đục rỗng nước mình
Dám dấn thân chịu thiệt thòi hy sinh
Vì dân tộc, quên mình cho non nước

Dân Việt Nam có còn không Tổ quốc?
Vì chống Trung, bị cấm được làm người
Lương tâm đâu? Khi Tầu tràn khắp nơi
Chiếm đất, xả độc.....hại đời dân khổ?

Một lũ tay sai nhâu nhâu như chó
Chỉ vì tiền phá đổ cả giang sơn
Còn lại gì dành để cho cháu con?
Di sản tổ tiên đang mòn dần năm tháng 

Tội ác này tất cả đều do đảng
Tham quyền độc tôn, táng tận lương tâm
Biết bọn giặc Trung mưu chiếm âm thầm
Lại tiếp tay lũ ngoại xâm.....bán đất.

Lương tâm Việt Nam có còn hay mất?
Dân thờ ơ, mặc đất nước chôn vùi
Chỉ bọn hèn mạt là hưởng lợi thôi
Dân mình khổ, ngàn đời thêm ô nhục

Chỉ vì tiền, nước mất không biết tức
Nhìn lũ tay sai hại dân mà không biết căm
Thấy giặc tầu tràn ngập, vẩn phải cắn răng
Cứ gắng chịu, mặc chúng nhâng nháo chiếm

Hỡi dân Việt Nam có còn thể diện?
Có còn chăng chút trách nhiệm làm người?
Có còn lương tri, để lũ chuột, dơi
Hại đất nước, khiến muôn đời dân khổ?


TSB 07.2017

KHỔ ĐAU ĐẤT MẸ VIỆT NAM



Khốn khổ một dải cong cong
Mang hình cô gái mà không "dịu hiền"
Gần trăm năm chẳng bình yên
Nước mắt dân tộc chẩy triền miên ....đau!
Ngoảnh đi ngoảnh lại trước sau
Ngày xưa đổ máu, giờ "sâu" kết bầy
Ai lo cho Tổ quốc đây?
Lãnh đạo tham nhũng, cướp ngày khắp nơi
Mặc dân oán thán kêu trời
Chỉ quan sung sướng, dân đời đắng cay
Còng lưng vất vả tối ngày
Thuế chồng lên thuế, vạ lây bất ngờ
Tượng đài ngàn tỷ trơ trơ
Đứng nhìn dân tộc bơ vơ sống mòn
Người bị bắt cóc mất con
Kẻ bị cướp đất chẳng còn tiền ăn
Ra đường tại nạn đời tan
Ngồi nhà cũng bị tham quan xiết hầu
Dẫu im lặng trốn tránh đâu
Cũng vẫn sẽ bị Trung đầu độc thôi
Biển, đảo, biên giới mất rồi
Đất, rừng bán hết, hại đời dân đen
Lãnh đạo cưỡi đầu đã quen
Nên ai mở miệng là đem tống tù
Họ khinh dân tộc này ngu
Chỉ Đảng mới giỏi, mặc dù lụy Trung
Đất nước đến bước đường cùng
Tai họa hiện hữu vẫn tung hô hoài
"Quang vinh" phục vụ cho ai?
Dân chịu khốn khổ, tương lai mịt mờ
Chính quyền vẫn cứ làm ngơ
Thanh trừng nội bộ, chực chờ giết nhau

Chẳng ai nhìn thấy dân đau......

Donnerstag, 3. August 2017

NẾU


Nếu ta có quyền
Sẽ truyển đi thông điệp
Sống vì dân và chết cũng vì dân!
Vì sự tốt đẹp, xin nguyện dấn thân
Vì Tổ quốc, chẳng ngại ngần dâng hiến!

Nếu ta có phép
Xin một lần hô biến
Cho Việt Nam thăng tiến mãi không ngừng!
Dân tộc mình đoàn kết thoát khỏi Trung!
Ngẩng cao đầu, chí anh hùng bừng sáng....

Nếu ta có tiền
Dựng đất nước thành mặt trời tỏa rạng
Không chỉ nhà cao, bến cảng như mơ....
Nhân dân ấm no, hạnh phúc mong chờ
Tình nhân ái dệt vần thơ bất tử...

Nếu là lãnh đạo
Sẽ không dung thứ
Bắt quan tham phải vào tù mục xương!
Kẻ nào độc ác, tàn bạo, nhiễu nhương
Phải lao động, làm đường hầu dân chúng!
Ăn cắp, cướp giật, nghiện hút, gái hỏng
Vào trại ba năm chịu đựng nhọc nhằn
Lao động công ích, tự làm mà ăn
Buộc học nghề để khi cần kiếm sống!

Nếu là cán bộ
Quyết không hư hỏng
Cần mẫn phục vụ, việc chóng hoàn thành
Mọi kiện cáo ta sẽ giải quyết nhanh
Hợp tình, lý sẽ dành dân ưu ái
Lịch sự, hòa nhã phân tích lẽ phải
Lắng nghe dân, cho thoải mái tỏ bầy

Làm người dân
Ta sẽ gắng chung tay
Đoàn kết lại dựng ngày mai tươi sáng
Sống có trách nhiệm, hết mình xứng đáng
Là con dân Việt, mà chẳng yếu hèn
Làm việc tận tâm, không tỵ, không ghen

Vì Tổ quốc, tập thói quen cống hiến!

KHÔNG THỂ CAM PHẬN


Cùng được cha mẹ sinh ra
Cùng trong một nước, cùng là người thôi
Cớ sao họ được quyền ngồi
Trong phòng máy lạnh, để rồi vô luân?
Cướp sạch quyền, cướp đất dân?
Cướp luôn lợi lộc, dành phần chia nhau
Chỉ riêng quan chức cực giầu
Nông dân đói khổ, thân trâu kéo cầy
Bị họ bóc lột trắng tay
Bị đánh, bị bắt giam đầy nhà lao
Đảng kể công họ ngày nào
Dẫn dắt dân tộc, tự hào thắng to....


Cưỡi đầu dân, bắt “xin, cho”
Khinh “dân trí thấp” dở trò dối gian
Mượn cớ thu đất tràn lan
Lươn lẹo cắt xén đất vàng chia nhau
Bày mưu cướp trước, bắt sau
Tống giam, khởi tố gìm đầu người ngay
Buộc dân sợ, phải bó tay
Để cho chúng cướp, lâu nay quen rồi
Tham nhũng trên khắp mọi nơi
Ai chống lại chúng, thì đời phải tan
Vì tiền chúng quá dã man
Vì lợi hùng hổ lại càng khốn hơn
Sẵn sàng làm hại nước non
Mặc cho dân chúng chết mòn vì ai?
Thù dân, thân với giặc ngoài
Bán cho chúng hết, trượt dài hố sâu


Vùng lên đòi quyền như nhau
Ai làm cán bộ, dân bầu mới lên
Nếu tham nhũng, lại lạm quyền
Dân tước chức vị, sẽ yên nước nhà
Tổ quốc là của chúng ta!
Không cho đảng phái nào chà đạp dân.


TSB

KIỂU “PHẠT TỘI” CỦA ĐẢNG


“Kỷ luật” chỉ là trò hề
Bịp dân, thỏa sức  thu về vinh hoa
Tranh thủ cướp đất, phá nhà
Hại dân, bán nước, đổi ra đô, vàng
“Cảnh cáo”, “cách chức” xưa mang
Còn ghế hiện tại, vẫng ngang nhiên ngồi
Đòn gió để phủi bụi thôi
Phang thật, sụp hết, Đảng ngồi vào đâu?
Muốn triệt rắn độc, đánh đầu
Cho chúng chết hẳn, họa sau tiệt liền
Loại hết cả lũ tham tiền
Từ quan chí tướng phải nghiền tan thây
Thì dân Việt mới có ngày
Ngẩng đầu kiêu hãnh chặn tay bọn Tầu.
TSB