Seiten

Dienstag, 24. November 2020

TỔNG THỐNG DONAL TRUMP


Ông là như thế, xới tung nước Mỹ
Chẳng hề sợ ai, cũng chẳng nể ai
Lương 1 đô thôi, làm vẫn miệt mài
Giữ nước Mỹ xứng vai NGƯỜI CẦM LÁI
Chỉ 2 năm đầu phục hồi trở lại
Kinh tế Mỹ vững chãi hơn bao giờ
Các sắc tộc nhiều việc làm…. như mơ
Vị thế vững, tạo thời cơ thăng tiến…
4 Năm qua….chẳng còn một cuộc chiến
Hòa bình Trung Đông….thể hiện rõ ràng
Công bằng khắp nơi….vợi gánh thuế mang…
Dân Mỹ sướng giữa thiên đàng hạnh phúc
4 năm qua… Biển Đông….Mỹ xoay trục
Bảo vệ lưu thông….nhất mực chặn Tàu
Gọi các nước nhỏ liên kết cùng nhau
Bảo vệ đảo...không cúi đầu khuất phục…
4 năm qua … nơi nào có áp bức…
Hồng Kông, Đài Loan…. Trung Quốc áp, chèn…
Mỹ lên tiếng mạnh, bảo vệ Nhân quyền…
Bán vũ khí, Đài Loan … nguyền giữ nước!
4 năm qua, chỉ ông Trump làm được
Đòi CÔNG BẰNG giữa các nước với nhau…
Vạch tội ác ĂN CẮP của bọn Tàu
Và chặn đứng trò chui sâu…. chôm chỉa….
Ông chịu áp lực đến từ mọi phía…
Dân chủ tham quyền …. cay… xỉa dao đâm
Đám Tài phiệt tham…. lại rất quyết tâm
Gom tiền giúp âm thầm bọn phá nước….
Truyền thông cánh tả, vốn thân Trung Quốc
Căm ghét Trump …. luôn dựng ngược…. tìn lèo…
Lũ h.èn m.ạt, ít học…. chỉ biết ăn theo
ANTIFA…. chúng hò reo… đập phá….
Vì thằng TỘI PHẠM… cố tình làm quá…
Đòi mạng nh.ọ kia …. hơn giá bé con….???
Phát tán China...Virus ….mạnh hơn….
Mong giết nhiều dân…. chúng còn ….thu phiếu….
Giữa bao đảo điên, gian lận…. trò đểu…
Để cho Biden cuỗm phiếu của Trump…
Ông vẫn hiên ngang tranh đấu không ngừng
Cho dân Mỹ được sống chung….. ĐẠO ĐỨC
TỰ DO, CÔNG BẰNG, THIỆN LƯƠNG, CHÍNH TRỰC….
Nước Mỹ PHÁP QUYỀN xác thực ….KỶ CƯƠNG!
Để cho tương lai Thế giới bốn phương
Học nước Mỹ…. noi gương… hòa hợp sống….
Tôi tin vào sự THIỆN LƯƠNG ẩn chứa trong trái tim và trong từng việc làm của TT Mỹ Donal Trump, nên mặc cho bao người (dù trước kia là bạn trên Face của tôi) chỉ trích, rồi quay qua chửi tôi "ng.u d.ốt", "cuồng Trump, viết lắm bài ca ngợi ông, sau sẽ bị ê mặt", hay "bị người đời chế nhạo"...v.v....
Có nhiều người thì vì chính niềm tin của họ lung lay khi thấy báo chí cánh tả rầm rộ khen Biden, chê bai, bới móc ông Trump là "chia rẽ nước Mỹ", "độc tài gia đình trị", "tàn ác, kém cỏi nên không xử lý kịp thời đại dịch, để hàng trăm ngàn dân Mỹ phải chết vì con Chinavirus", "phá hoại các Hiệp định đối tác kinh tế".... ...v.v.....
Lắm kẻ còn đốn mạt hơn khi chửi Ông bằng những từ cực lỳ cặn bã, vô văn hóa, thuộc hàng đầu đường xó chợ, cho rằng ông là kẻ "trì độn", "thô thiển", "ng.u d.ốt" và "liên tục dối trá".... nhưng khi hỏi BẰNG CHỨNG, thì.....chúng tịt ngắc, cứng họng.
Vậy mà ....lắm kẻ càng cổ ra thóa mạ tôi, chỉ vì tôi TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ ÔNG LÀM ĐƯỢC cho Nước Mỹ, Dân Mỹ TỪ TRÁI TIM NHÂN ÁI của Ông, mà KHÔNG HỀ VỤ LỢI DANH VỌNG, TIỀN TÀI CHO CHÍNH MÌNH, nên tôi chẳng ngán gì lũ mọi rợ đó, và để đỡ mất thì giờ .... tôi Block luôn cho nó..... "nhẹ cái đũng quần".....
Tôi vẫn luôn có một niềm tin vững chắc rằng THIỆN SẼ PHẢI THẮNG ÁC TÀ!
Ông Donal Trump là Mặt trời, là Công lý và Ánh sáng, là tất cả những gì Công chính, Minh bạch, Thiện lương nhất ..... thì chắc chắn Ông phải được Chúa phù hộ để CHIẾN THẮNG bọn gian ác, tà đảng.....những kẻ ngụp lặn trong đầm lầy đen tối chỉ luôn tìm cách hại người, phá nước Mỹ vì quyền và lợi của riêng chúng.
CHÚC ÔNG THÀNH CÔNG!
Thanh Bình 23.11.2020

TQ BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH


Hai cựu Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông, các ông Nguyễn Bắc Son (trái) và Trương Minh Tuấn (phải) nhận hơn 3 triệu đô từ ông Phạm Nhật Vũ, theo truyền thông Việt Nam

Lãnh đạo các Bộ, các ngành, các cấp, các địa phương đều là đảng viên ĐCSVN.
Tất cả đều do ĐCSVN "cơ cấu" trước rồi đặt vào tay họ quyền lực.
Ai cũng thấy 100% các vụ tham nhũng lớn nhỏ; 100% các vụ tham ô, cậy chức quyền; hay "không hoàn thành trách nhiệm được giao".....đã "làm thất thoát" hàng trăm tỷ đô tài sản Đất nước; 100% các vụ cướp đất, phá rừng, bạt đồi, phá nhà, cướp ruộng của dân chuyển đổi mục đích sử dụng; hay chia lô bán nền; hoặc giao cho các "tập đoàn kinh tế" sân sau của các nhóm lợi ích; hoặc bán, cho thuê giá rẻ dài hạn cho kẻ thù TQ...v.v...; 100% các vụ buôn lậu thuốc gây nghiện, hàng hóa điện tử các cấp độ lớn......; 100% các "dự án" làm hại tới ngân sách Quốc gia, hủy hoại môi trường sống, làm tổn hại trực tiếp tới nguồn sống, tới đời sống dân sinh tạo ra lũ lụt, hạn hán, cá chết hàng loạt...... ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ cộng đồng .....Tất cả đều dính tới các CÁN BỘ LÃNH ĐẠO DO ĐCSVN CỬ ra sau hơn chục cái Đại hội toàn ma quỉ tụ về và được tô vẽ để che đậy bằng cờ hoa, khẩu hiệu cũng tốn hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân!
Biển đảo, biên cương, đất liền, rừng, núi, khoáng sản....v.v.. của VN cứ dần dần được "CÁC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO ƯU TÚ NHẤT CỦA ĐẢNG" trao vào tay KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA NHÂN DÂN VN là TQ hết. Thảm họa dân chịu, đảng vẫn yên vị to mồm hứa "cải cách", "sửa đổi", "rút kinh nghiệm"......cứ thế.... cứ thế.... gần 1 thế kỷ chẳng thấy sửa được gì mà càng ngày càng tệ hơn.
Trước kia mang tiếng MB từng bị "Pháp đô hộ", nhưng RỪNG VÀNG BIỂN BẠC, nhân dân ĐƯỢC SỞ HỮU ĐẤT ĐAI. Khi bị địa chủ và Quan Pháp cướp, người dân vì phẫn uất quyết giữ đất, lỡ dùng mác đâm chết quan Pháp trong vụ Đồng Nọc Nạn, còn được THA BỔNG TẠI TÒA vì "chỉ phản ứng TỰ VỆ".
MN mang tiếng bị "Mỹ xâm lược", nhưng ....lúa ngợp đầy đồng, cá tôm đầy sông rạch, nhân dân sống trong sung sướng, thừa mứa, an lành..... Hoàng Sa, Trường Sa vẫn thuộc quyền kiểm soát của VNCH.
Còn đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Vịnh Bắc Bộ, thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Vịnh Hạ Long....v.v... vẫn trọn vẹn thuộc về VNDCCH.
Nhưng hôm nay.... dưới sự "lãnh đạo tài tình của ĐCSVN", nhìn lại đất mẹ VN trên bản đồ....nham nhở đến đau lòng. Đến sự toàn vẹn của Tổ Quốc còn không giữ được, để TQ chiếm dần mà còn trơ trẽn LỪA DÂN mở cửa biên cương đón dân TQ sang ào ạt, đón các "nhà đầu tư TQ" sang trao cho họ những gì họ muốn, họ yêu cầu.... để rồi nhận về phía VN những trái đắng: Biển chết; rừng bị tàn phá; môi trường bị hủy họai; không khí đặc sệt vì khói; bụi thủy ngân từ các xí nghiệp chất lượng TQ; thực phẩm nhiễm độc; nguồn nước bị nhiễm khuẩn, nhiễm vi sinh gây bệnh và ..... bẩn..... Không còn gì để nói.
Ai nói với tôi: "VN đang phát triển với những ngôi nhà cao tầng hoành tráng, những nhà máy, xí nghiệp SX đồ sộ, có những khu mua sắm, vui chơi sầm uất, những khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng sang trọng, những sân Golf đạt chuẩn, những xa lộ thênh thang...v.v..." thì chỉ xin người đó đưa ra những thống kê CỤ THỂ xem bao nhiêu phần trăm trong số đó là thuộc về TÀI SẢN CỦA TOÀN DÂN, mà trách nhiệm nhà nước phải quản lý, bảo tồn???
Hay chỉ có những tượng đài hàng trăm ngàn tỷ hoang phế? Những Bảo tàng, nhà hát.... chẳng ai buồn tới? Những xí nghiệp làm ăn thua lỗ? và những cung đường ĐẮT NHẤT HÀNH TINH, nhưng nát bét vì chất lượng QUÁ TỒI mới là "tài sản thuộc về nhân dân" nhưng "do nhà nước quản lý"???
Tất cả những gì được cho là đẹp đẽ còn lại đều thuộc về tay giới chức lãnh đạo THAM NHŨNG lớn nhỏ đã bị lộ hay chưa bị lộ; hoặc thuộc về "các nhà đầu tư" TQ hay nước ngoài hết, mà Dân VN chẳng được thụ hưởng lợi ích mấy từ đó như nhân dân các nước khác!!!
Cứ đọc bài dưới đây đi. Bạn sẽ hiểu, NHÂN DÂN VN CHẲNG CÒN GÌ và sẽ MUÔN ĐỜI KHỔ nếu còn cái chế độ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ này!
Thanh Bình 19.11.2020
Ông Thang Văn Hóa, người TQ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hào Hưng.
Bài dưới là của Ngọc Tuyên Đàm Kopie từ Face Tran NamAnh
tm1tad9eSerp.o nsNovsceorcmnberoretg unmS S09guSdS:33 ·
MỘT ÔNG TRÙM TRUNG QUỐC THÂU TÓM HÀNG TRĂM NGÀN HEC-TA RỪNG VIỆT NAM:
Trước thực trạng, sạt lở đất, lũ lụt, gây tang thương cho đồng bào miền Trung, hơn nữa, còn là vấn đề an ninh quốc gia, nên tôi quyết định, viết về “ông trùm” thâu tóm hàng trăm ngàn hecta đất trồng rừng, ở Việt Nam là một người Trung Quốc.
Trung tuần tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng có báo cáo, cảnh báo tình trạng nhà đầu tư Trung Quốc “núp bóng” nhằm thâu tóm hơn 162.000ha đất, (thuê từ 5 đến 50 năm, tối đa 70 năm, hoặc nhờ người Việt mua, đứng tên hộ). Trong đó, có 6.300ha đất ven biển, biên giới và tại các vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng.
Tôi không rõ số liệu mà Bộ Quốc phòng thống kê đã bao gồm hơn 70.000ha mà nhiều chi nhánh Công ty TNHH MTV InnovGreen ở nhiều tỉnh, do nhiều người Trung Quốc làm chủ, thuê để trồng rừng hay chưa? Vì trong hơn một thập niên qua, báo giới chỉ nhắc đến hệ thống công ty InnovGreen của Trung Quốc thâu tóm đất rừng mà thôi.
Nhưng cũng trong tháng 5, báo chí lại loan tin chính quyền đã thu hồi gần 1.000 ha là diện tích đất mà Công ty InnovGreen đã thuê để trồng rừng (ở nhiều tỉnh, cả khu vực biên giới Việt-Lào, thuộc tỉnh Nghệ An). Đáng nói là đất này họ thuê với giá rẻ hơn bèo nhưng lại bỏ hoang, trong khi người Việt bản địa lại không có đất canh tác.
Vấn đề là, dường như không riêng báo giới, mà cả Bộ Quốc phòng đã “quên” nhắc đến một tập đoàn có yếu tố Trung Quốc đã thâu tóm cả trăm ngàn hecta đất trồng rừng, (có cả diện tích rừng phòng hộ, ở Cà Mau), chỉ trong 2 thập kỷ (2000 - 2020).
Tập đoàn này có tên gọi đầy đủ là Công ty TNHH (2 thành viên trở lên) Hào Hưng, với hàng loạt công ty Hào Hưng con, trải dài từ Mũi Cà Mau, đến các tỉnh, có chung đường biên giới với Trung Quốc. Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, là ông Thang Văn Hóa có quốc tịch Trung Quốc.
Theo Luật hiện hành, ông Thang Văn Hóa có thể chỉ là người làm thuê và là đại diện về tư cách pháp nhân. Nhưng với cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên thì người Trung Quốc này hẳn là người đứng tên chủ sở hữu phần vốn góp. Yếu tố doanh nghiệp Hào Hưng có vốn từ Trung Quốc đã xác tín.
Thế nhưng dường như có ai đó đang muốn khiến người Việt Nam ngộ nhận Hào Hưng là một công ty “thuần Việt”. Bởi lẽ tuyệt không tìm thấy thông tin những cá nhân góp vốn cùng với ông Thang Văn Hóa.
Trong vòng 20 năm, từ một công ty nhỏ, Hào Hưng đã phát triển “thần kỳ” trở thành “ông trùm” thâu tóm hàng trăm hecta đất trồng rừng ở cả những nơi có vị trí quân sự hiểm yếu như Hà Giang, Quảng Ninh, Cà Mau, Quảng Nam… Hào Hưng cũng là “ông trùm” về ngành gỗ dăm (chủ yếu cây keo tràm), thao túng giá cả thu mua, bởi thị trường chính xuất khẩu gỗ dăm của Hào Hưng là Trung Quốc.
Bên cạnh việc thâu tóm đất rừng, Hào Hưng cũng đóng vai địa chủ cho người Việt thuê lại đất trồng rừng. Quan thiết hơn, Hào Hưng còn nắm giữ, đầu tư, xây dựng hàng loạt cảng biển, trải dài cả nước. Nhiều dự án ở nhiều khu kinh tế, vùng biển trọng yếu như: Cảng Quảng Ninh, bến phao khu vực chuyển tải Hòn Nét (Quảng Ninh), Cảng nước sâu Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cảng Hòn La (Quảng Bình), Cảng Chân Mây (Thừa Thiên – Huế), Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi), Cảng Gò Dầu (Đồng Nai); khu vực rừng phòng hộ ở Cà Mau…
Xin nhắc nhớ, đầu tư xây dựng cảng biển đòi hỏi kinh phí vô cùng lớn, thu hồi vốn lại rất chậm. Xương xẩu vậy nhưng vì sao người Trung Quốc (Thang Văn Hóa) lại cố gặm thì câu trả lời vẫn là bí ẩn. Bí ẩn giống như hàng loạt sai phạm động trời mà Hào Hưng là thủ phạm.
Chỉ tính riêng địa bàn Quảng Ngãi, nhà máy dăm gỗ Hào Hưng đã xả chất thải chưa qua xử lý, xả thẳng ra biển, gây chết biển một vùng ở khu vực cảng Hào Hưng – Dung Quất (huyện Bình Sơn). Để phục vụ cho nhà máy này, Hào Hưng nhập hàng trăm xe tải nặng, từ Trung Quốc, rồi tha hồ tung hoành ngang dọc khắp các tuyến đường nội tỉnh, và lân cận.
Vụ thứ hai, Hào Hưng nạo vét cảng biển ở đây, dù có Hải quan và Đồn biên phòng, họ vẫn ngang nhiên tuồn cát nhiễm mặn dự định bán lậu ra Đà Nẵng. Chính quyền tỉnh ngăn chặn kịp thời, còn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải ra lệnh cấm triệt để việc này. Điều đáng nói là trong quá trình thi công dự án nạo vét, gặp chướng ngại vật là con tàu đắm mà chính quyền phải ra gần 50 tỷ từ ngân sách nhằm trục vớt, theo chỉ đạo của Hào Hưng.
Lý Sơn, một hòn đảo với vị trí tiền tiêu quân sự. Hào Hưng liền 3 lần dòm ngó, yêu cầu cho làm dự án lấn biển, xây khu du lịch. Vụ việc, khiến lãnh đạo cấp cao ở Quảng Ngãi vắt chân lên cổ mà chạy. Tuy nhiên, tạm thời Hào Hưng chưa thâu tóm được Cù Lao Ré – tên gọi khác của đảo Lý Sơn.
Miền Trung vào những năm thập niên 90s trở về trước, những huyện bán sơn địa, khu vực miền núi, hệ sinh thái rừng vẫn còn đa dạng, phong phú. Cho dù lúc bấy giờ, dưới tác động của người Việt chúng ta đã xuất hiện những đồi trọc, chủ yếu là rẫy canh tác của người đồng bào thiểu số nhưng, lần nữa khẳng định rằng chỉ đến khi xuất hiện những nhà máy thu mua dăm gỗ, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, thì hệ sinh thái rừng đa dạng ở miền Trung mới thực sự bị phá vỡ.
Tôi không chắc chắn, chương trình “phủ xanh đồi trọc”, chủ yếu trồng cây keo lá tràm được chính quyền phát động từ năm nào? Điều trùng hợp là, những nhà máy thu mua dăm gỗ của tập đoàn Hào Hưng có mặt ở Việt Nam từ năm 2000.
Ban đầu, làm gì có keo lá tràm mà thu mua. Cho nên người ta thu mua cây gỗ tạp nói chung, tất nhiên giá rẻ hơn rất nhiều so với gỗ keo lá tràm. Kể từ đây, cả khu vực trung du, chỉ cần trong vườn có đất trồng cây lâu năm thì nhà nhà người người chặt phá cây trồng để thay thế bằng cây keo lá tràm. Còn những đồi núi, có hệ sinh thái đa dạng rừng cây lá thấp, được chặt phá là điều không thể tránh khỏi.
Điển hình, như tỉnh Quảng Nam, có 7 huyện miền núi, theo số liệu năm 2018, diện tích trồng rừng mới chỉ có 15.500 hecta. Tuy nhiên, chỉ riêng tỉnh này, tập đoàn Hào Hưng (Trung Quốc), đã thâu tóm đến 25.000 hecta. Con số này đã nói lên rất nhiều điều, chứng minh rằng người Trung Quốc đã gián tiếp phá môi trường sinh thái rừng đa dạng, để thay thế bằng môi trường rừng chủ yếu cây keo lá tràm. Bên cạnh đó, còn có cây bạch đàn, cây cao su.
Vậy hệ sinh thái rừng mới này đã gây ra thảm họa lũ lụt, sạt lở đất như thế nào?
Về tác hại của cây cao su, hẳn chúng ta, còn nhớ đến bài phát biểu của nữ Đại biểu quốc hội Ksor H’Bơ Khăp. Hơn ai hết, bà là người đồng bào thiểu số, lớn lên giữa núi rừng, nên bà hiểu rất rõ tác hại của việc chuyển đổi đất rừng tự nhiên thành rừng cao su. Trong quá trình chuyển đổi đó là triệt hạ, để tận thu nguồn gỗ từ rừng tự nhiên. Điều này tương tự khi trồng rừng keo lá tràm thì người ta đã chặt hạ, tận thu dăm gỗ tạp như phần đầu bài viết đã nói.
Trong quá trình trồng đơn loài cây keo lá, nên giảm đa dạng sinh học. Dưới tán rừng keo lá tràm, chỉ số ít loài cỏ dại, côn trùng, sâu bọ sinh sống, khiến cho nhiều loài chim và thú cũng không trú ngụ được ở đây. Vì lẽ, khi chuỗi thức ăn trong quần thể bị mất đi dù chỉ một loài, sự đứt gãy mắt xích thức ăn đó kéo theo sự suy giảm cả hệ sinh thái.
Tôi có thể lấy ví dụ rõ nét nhất là bây giờ ở miền Trung, làm gì còn mật ong rừng, mà chỉ có mật ong keo lá tràm. Bên cạnh đó cứ 4-5 năm, người ta sẽ đốn hạ keo lá tràm, để lấy dăm gỗ xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc. Cứ thế, tuần hoàn, 4-5 năm, người ta bóc bỏ toàn bộ lớp vỏ thực bì mà vốn dĩ cái lớp vỏ này có tác dụng thấm được nước mưa xuống các mạch nước ngầm.
Khi phá vỡ đi, đến mùa mưa sẽ gây lũ lụt. Mùa hè, nước mưa không thấm được xuống các mạch nước ngầm sẽ gây ra hạn hán. Đặc biệt, cây keo lá tràm là thân nước, cho nên, xung quanh khu vực trồng nó, không một dòng suối nào có được nhiều nước. Bề mặt mất đã bị xơ cứng, đến mùa mưa, khi trong lòng đất có sự chấn động tạo ra đường đứt gãy. Thay vì nếu còn lớp thực bì, lượng nước mưa thẩm thấu dàn trải làm giảm thiểu đi sự phá vỡ các liên kết đất, đá. Bây giờ, nước mua sẽ tập trung cuốn, thấm vào đó, tạo thành lũ ống là yếu tố gây ra sạt lở đất kinh hoàng.
Ngoài ra, để khai thác, người ta sẽ làm những con đường dã chiến đến tận đỉnh đồi núi, cho xe tải nặng đi lên thu gom gỗ chở về xuôi. Về miền Trung hôm nay, chúng ta sẽ bắt gặp từng đoàn xe chở gỗ keo, vượt tải trọng như thế, ùn ùn kéo nhau về các nhà máy dăm gỗ nói chung, và Hào Hưng nói riêng. Nhìn toàn cảnh sạt lở đất ở miền Trung vừa qua, chúng ta thấy rõ, những điểm sạt lở chính, đều trên những cung đường. Những đoàn xe chở gỗ keo về xuôi, đã góp phần gây sang chấn, dần lâu, núi đồi nào mà không bị sạt lở.
***
Ngọc Tuyên Đàm
Ảnh 1: Ông Thang Văn Hóa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hào Hưng.

CHINAVIRUS - AI TIẾP TAY TÀU GIẾT HẠI DÂN MỸ VÀ NHÂN DÂN TOÀN THẾ GIỚI???

Trong suốt cuộc Tranh cử Tổng Thống Mỹ trong năm 2020, tôi nghe Biden nói quá nhiều về những cáo buộc cho Tổng Thống Donal Trump như:
1- Ông Trump gây CHIA RẼ NƯỚC MỸ - Có thực không?
Hay từ khi ông Trump đắc cử Tổng Thống năm 2016, đảng Dân Chủ con lừa đã VÌ QUYỀN LỢI đảng mình mà kích động liên tiếp các cuộc biểu tình PHẢN ĐỐI VÔ CỚ mọi chính sách của ông Trump; phá đám và ngăn cản mọi quyết định của Tổng Thống DÂN CỬ; kiếm cớ đưa ông ra "luận tội" vớ vẩn, lung tung cốt để HÀNH HẠ ÔNG không ngưng nghỉ.
Trong khi đáng lý họ là một đảng chính trị lớn tại Mỹ, nếu họ yêu nước Mỹ, thương dân Mỹ thật, thì khi thấy ông Trump vực dậy được nền Kinh tế Mỹ thăng tiến một cách ngoạn mục; mang lại hàng triệu việc làm cho dân Mỹ các màu da; chặn đứng mọi âm mưu ĂN CẮP CÔNG NGHỆ MỸ của bọn Tàu cộng; kiểm soát được biên giới, xóa bỏ nguy cơ nước Mỹ bị khủng bố; chấm dứt các cuộc chiến tranh vô bổ, làm tổn hao ngân sách nước Mỹ và tiết kiệm máu xương, sinh mạng những người lính Mỹ; giải quyết được mối LO LỚN NHẤT mà Obama để lại là Kim Ủn và bắc cầu hữu nghị cho các nước vùng Trung Đông dần hòa giải, hòa hợp; thực hiện QUÁ TỐT kế hoạch "CHUYỂN TRỤC VỀ CHÂU Á" của Obama để lại ...v.v.... thì Biden, Obama và đảng Dân chủ con lừa phải chung tay góp sức giúp Tổng Thống của nước Mỹ thực hiện giấc mơ LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI mới đúng chứ?!!!

Tại sao đảng DC lại ra sức ngăn cản và chống đối Ông???
2- Họ vu khống ông TT Trump "ĐỘC TÀI, GIA ĐÌNH TRỊ" - Có thực không?
Ai cũng biết, cả gia đình của TT Trump, từ bản thân ông, vợ, các con ông và rể của ông ĐỀU LÀM KHÔNG CÔNG CHO NƯỚC MỸ, DÂN MỸ mà chỉ nhận 1 đô la "tiền lương"/ năm.
Liệu Obama và Biden cũng như đám chính trị gia của đảng DC đã ai làm được như thế chưa??? Chắc chắn là CHƯA!
TT Trump trong suốt nhiệm kỳ 4 năm qua chỉ ra các phán quyết CÓ LỢI CHO NƯỚC MỸ, DÂN MỸ và CHƯA BAO GIỜ ông VƯỢT QUÁ QUYỀN HẠN hay VI PHẠM PHÁP LUẬT như chính quyền Obama và Biden đã đưa công nghệ và việc làm Mỹ sang giúp Tàu cộng phát triển thần tốc để chèn mặt Mỹ, trở thành "MỐI NGUY HIỂM NHẤT CHO TOÀN THẾ GIỚI như hôm nay cả.
3- Biden, Obama và đảng Dân chủ con lừa CỐ TÌNH vu cho TT Trump tội PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC và nhân cái chết của George Floyd, đã kích động biểu tình đập phá cướp bóc làm TAN HOANG NƯỚC MỸ, HỦY HOẠI KINH TẾ, HẤT ĐỔ LỊCH SỬ, XÚC PHẠM ĐỨC TIN và XÉ BỎ TÌNH NGƯỜI .... khiến nước MỸ CHIA RẼ TRẦM TRỌNG.
Trong khi TT KHÔNG LÀM GÌ NÊN TỘI!
Ông chỉ cương quyết CHẶN BIÊN GIỚI để sàng lọc Tốt - Xấu; cương quyết loại bỏ và trục xuất khỏi Mỹ những kẻ TỘI PHẠM, PHÁ HOẠI và ĂN BÁM vào nước Mỹ để dân Mỹ thực sự được thụ hưởng thành quả lao động của họ, bất kể họ mang màu da gì, hay thuộc sắc tộc nào.... trong bình yên, mà không phải san sẻ cho những kẻ KHÔNG XỨNG ĐÁNG. Vì thế, ông được nhân dân NGƯỠNG MỘ VÀ TUNG HÔ hầu hết tại những nơi ông đến.
4- Điểm mà Biden ĐẮC Ý nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong các cuộc Tranh luận cũng như diễn thuyết là kết tội ông Trump đã "không hành động và xử lý kịp thời" để con Chinavirus khiến gần 250.000 người Mỹ phải chết - Tội thực của ai???
- Thực ra con Chinavirus là do Tập Cận Bình tung ra từ phòng trí nghiệm P4 Vũ Hán. Hắn sử dụng luôn dân Vũ Hán làm con tốt thí để CÓ CỚ che đây tội ác tàn độc này (cú lừa cho thế giới thấy là dân TQ cũng bị chết đó chứ). Hắn mượn chính Lễ hội mừng năm mới LỚN NHẤT CHƯA TỪNG CÓ được tổ chức LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VŨ HÁN và Đại hội Thể thao Quốc tế của Quân đội cũng tổ chức tại Vũ Hán cuối năm đó để làm vật trung gian gieo rắc con Chinavirus nguy hiểm này sang Mỹ và toàn thế giới......
Vậy tại sao Biden và đảng DC Con lừa lại CỐ TÌNH ĐỔ TỘI cho TT Donal Trump??? Hay vì gia đình Biden và đám DC toàn bọn Tài phiệt được hưởng lợi lộc từ TQ quá nhiều, nên cố tình đổ tội cho ông Trump để giúp TQ chạy tội ác DIỆT CHỦNG này???
- Biden đổ tội cho TT Trump "chủ quan, không hành động kịp thời". Nhưng trên thực tế, chính truyền thông Thổ tả của Mỹ đã đưa tin LỪA ĐẢO của TQ và WHO rằng "Virus Vũ Hán KHÔNG LÂY TỪ NGƯỜI SANG NGƯỜI, mà chỉ LÂY TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI, nên không nguy hiểm". Điều đó bước đầu khiến CẢ THẾ GIỚI CHỦ QUAN, chứ không riêng gì Ông Trump hay bất cứ vị Nguyên Thủ Quốc gia nào. Nếu Biden nói rằng, "ông Trump có lỗi với linh hồn những người chết vì đại dịch" thì.... Biden và Obama còn mắc tội ác khủng khiếp hơn gấp ngàn lần là đã tiếp sức cho TQ để TQ có thể gây tội ác với dân Mỹ, cũng như nhân dân toàn thế giới như hôm nay, trong khi cả hai không chỉ khoanh tay đứng nhìn còn khích động biểu tình vô lối để phá ông Trump nữa.
Trong lúc TT Trump là người đã ra lệnh ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI VỚI TQ SỚM NHẤT khi phát hiện ra nó LÂY TỪ NGƯỜI SANG NGƯỜI....nhằm chặn đứng con Chinavirus xâm nhập vào nước Mỹ.
Song chính đảng DC và nhất là mụ Plosi đã lớn tiếng ngăn cản việc này, vì sợ "đổ vỡ mối bang giao với TQ".... Chính hành động đó đã giúp con Chinavirus lọt vào nước Mỹ dễ dàng. Và..... ai cũng biết, khi con Chinavirus này đã Ở TRONG nước Mỹ rồi, thì mọi biện pháp PHÒNG CHỐNG mà KHÔNG CÓ VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ trong tay......ĐỀU VÔ HIỆU nếu nhân dân không hiểu biết về SỰ NGUY HIỂM của con Chinavirus này bởi sư LỪA ĐẢO, ĐƯA TIN SAI LỆCH của đám truyền thông thổ tả.... và khi các Nhà Khoa học CHƯA TÌM THẤY VACXIN!
- Biden và đảng DC đổ tội cho TT Trump "không chịu dùng khẩu trang", "không ra lệnh cho dân chúng phải đeo khẩu trang"...Trong khi... lúc đó không chỉ nước Mỹ, cả thế giới LẤY KHẨU TRANG ĐÂU RA MÀ ĐEO???
Vì toàn bộ ngành SX trang thiết bị Y TẾ và cả CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU của Mỹ và Thế giới đã bị Obama và Biden, Hillary TRAO VÀO TAY TQ TỪ LÂU rồi (Cứ như Obama và Biden chuẩn bị trước giúp TQ "Quét sạch nước Mỹ" trong vụ này vậy?).
- Nước Mỹ khi đó đứng trước Đại dịch Chinavirus mà KHÔNG CÓ THỨ GÌ TRONG TAY để có thể chống lại ngoài việc chặn biên giới và .... TẠM NGỪNG mọi hoạt động XH đồng thời kêu gọi nhân dân GIỮ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN và RỬA TAY thường xuyên như TT Trump đã làm cả. Nhưng.... làm hay không còn phụ thuộc chính người dân Mỹ. Sao lại trách ông Trump được? Họ còn xuống đường biểu tình chống giãn cách XH kìa.
- Mặc dù vậy, ai cũng thấy TT Trump đã cố gắng hết sức, một mặt ráo riết đặt mua khẩu trang và thiết bị y tế từ khắp mọi nơi chưa bị nhiễm dịch chuyển về Mỹ. Mặt khác, Ông thúc đẩy, động viên các hãng xưởng Mỹ CHUYỂN ĐỔI SX để có đủ sản phẩm kịp phục vụ dân mỹ; hối thúc và đầu tư, trả giá cao cho bất cứ công ty Dược phẩm nào tại Mỹ cũng như trên khắp thế giới tìm ra Test cũng như Vacxin NHANH NHẤT để cứu mạng dân Mỹ trong khi đại dịch Chinavirus tràn lan ra khắp thế giới với tốc độ chóng mặt.
Lúc đó nếu là Biden, chắc hắn sẽ sang QUÌ GỐI ôm chân Tập để van xin TQ chặn giùm con Chinavirus này, đừng tung vào Mỹ nữa chăng???

KẾT: Bây giờ, khi TT Trump bằng nỗ lực của mình thúc đẩy các hãng Dược phẩm tìm ra Vacxin điều trị thành công đã được nơi Quản lý, kiểm soát Dược liệu Mỹ CÔNG NHẬN và CHO PHÉP.... thì Biden hí hửng tuyên bố, hắn sẽ dập tắt đại dịch Chinavirus này nhanh chóng..... Tôi chợt phì cười về SỰ TRƠ TRẼN TỚI ĐÁNG KHINH đó của Biden..
Tới lúc này, thì bất cứ ai được làm TT Mỹ (kể cả là một người bình thường nào đó) cũng có sẵn trong tay Vacxin diệt trừ Chinavirus rồi, đâu cần Biden hứa hẹn???
Một kẻ LÚ LẪN, nói nhầm LUNG TUNG như Biden, đã từng có 47 năm tham gia chính trường, trong đó đã có 8 năm làm Phó TT Mỹ mà KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ TỐT ĐẸP CHO NƯỚC MỸ, DÂN MỸ. Ngược lại, còn đem hết kỹ thuật công nghệ tân tiến nhất của Mỹ và các nước Phương Tây hùng mạnh trao cho TQ, bắt tay "hợp tác chặt chẽ" với KẺ THÙ TIỀM TÀNG CỦA NƯỚC MỸ giúp TQ có khả năng lấn lướt, vượt mặt Mỹ trở thành MỐI TAI HỌA NGUY HIỂM NHẤT đe dọa khủng bố bằng cả vũ khí sinh học lẫn vũ khí nguyên tử tấn công để đạt mục đích Bá chủ toàn cầu như hôm nay.... mà ông còn có can đảm dơ cái mặt dày ra tự nhận mình là Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 46 khi chưa có ai công nhận ư? Đã thế ông còn nỏ miệng hứa hẹn những điều tốt đẹp kiểu CƯỚP CÔNG CỦA NGƯỜI LÀM PHÚC CỦA TA được ư???
Hãy nhìn lại mình và XIN LỖI DÂN MỸ đi Biden, nếu ông còn chút lòng tự trọng tối thiểu nhất.
TÔI KHÔNG BAO GIỜ TÔN TRỌNG ÔNG, cho dù ông có là TT Mỹ thật đi nữa. Xin đừng sống giả tạo! HÃy là chính mình, đáng quí hơn nhiều đấy.
Thanh Bình 13.11.2020

Freitag, 20. November 2020

KHÔNG MUỐN CŨNG PHẢI CHỬI

 

(Xin lỗi các bạn buộc phải đọc những dòng mà chính mình không muốn viết này. Nhưng..... đôi khi cũng phải lên tiếng cho bầy súc sinh tỉnh ngộ mà dừng lại)
Mặt Tạo đ.ần thối, lạc hồn
Dúm hơn d.ái ng.ựa, mi còn chê ai?
Văn như c.h.ó hú lạc loài
Khắm hơn l... thối ngửa ngoài bãi hoang….
“Trí thức” - bay vẫn khoe khoang???
Mà lời tục tĩu, bẽ bàng thế sao???
Ông Trump - Cổ Thụ cành cao!
Bay như b.ãi c.ứ.t ven rào nhớp nhơ!

“Điếm thúi” Võ Tạo mặt trơ!
“Quỉ dữ” khốn nạn ...thượng thừa Phan An!
Mõm vổ "u mê" s.ủa càn
Bút nô Huy Đức gian, tham .... LẠ GÌ!?
“Lương thiện”??? - mà rống như ri!?
“Chân chính” phơi mặt toàn "trì độn" - NG.U!
Phan An thích rúc vào ....mu?
"Bệnh thần kinh" mới bù xù lông đen....
Dám rống sao giấu mặt? HÈN!
Loại "vô văn hóa", đã quen chửi càn!?
Não rỗng, "thất học" ...."huênh hoang"?
Bưng bô khắp chốn bẽ bàng ...còn hung!?
Ta khuyên bay... những "thằng khùng"
Hãy chửi xâm lược giặc Trung cướp càn
Hãy chửi bọn Việt cộng gian
Tham nhũng tỷ tỷ.... khiến toàn dân đau...
Ông Trump Tổng Thống thanh cao
Trăm triệu dân Mỹ TỰ HÀO tung hô
Cho dù bay có dở trò
Bôi bẩn để nịnh Tập cho chút tiền
Thì dân chẳng để bay yên
Súc sinh, cặn bã chuyên nghiền .....ph.ân thôi
Xú uế bay đã quen mùi
Mới dám trường mặt để đời chửi cho.....
CHÚ THÍCH: Tất cả những chữ tôi để trong hai nháy đều là những từ bọn khốn nạn này dùng để chửi ông ĐƯƠNG KIM TT Mỹ Donal Trump. Người được hàng trăm ngàn dân Mỹ và hàng tỷ dân trên thế giới tung hô, yêu chuộng, ngưỡng mộ và trân trọng.
Tôi muốn dùng chính những từ đốn mạt của chúng để chửi chính chúng, thì chúng mới hiểu được và mới biết cay, vì súc sinh cặn bã đâu hiểu được tiếng NGƯỜI?
------------
Hôm trước tôi được thằng em chuyển cho cái linh bài viết của một thằng Phan An nào đó và đề nghị chị vào đọc và comment dạy bảo nó chút để nó học "làm người".
Tôi vào trang, thấy nó vỗ ngực tự xưng là "Trí thức VN", đã từng đi đó đi đây và làm việc chung với đủ mọi loại người trên khắp thế giới trong cùng Công ty..... Nhưng khi đọc bài viết của nó, tôi tí mửa hết những gì vừa ăn vì mùi hôi thối nồng nặc trong bài viết của nó bốc lên QUÁ KINH TỞM.
Tôi tự hỏi "Trí thức VN" được đào tạo trong cái 'Thiên đường XHCN" đấy ư? Sao càng ngày nó càng thảm bại, lộn mửa thế này?
Nó nói nó đang "ở Đức" làm tôi bỗng rùng mình ghê tởm.....
Loại súc sinh bẩn thỉu, loại vô nhân tính, thiếu tư duy và khốn nạn hết cỡ ....chỉ đáng ngụp lặn trong bãi lầy phân thối nhớp nhơ của nhân loại như thế ....mà cũng trơ trẽn tồn tại trong cái chế độ Tự do Dân chủ minh bạch cùng với tôi ư???
Nó còn khoe "cùng làm" với những người từ các nước văn mình nữa chứ.....??? Không biết họ nghĩ gì về loại rác rưởi thiếu tư duy này nhỉ??? Tự dưng tôi thấy gai người khi nghĩ rằng..... những người đồng nghiệp kia vì phép lịch sự trước mặt hắn sẽ cười cợt với đó, nhưng chắc chắn sau lưng họ sẽ buông một câu "đúng là loại .... cặn bã", vì nó không thể có từ nào khác hơn để diễn tả về con người này. Nghĩ mà nhục lây, chỉ sợ họ khinh chung cả cộng đồng người VN mình bên này.... Đúng là "con sâu bỏ rầu nồi canh".
Tôi muốn viết Comment ngay vào trang của nó để mở mắt luôn cho một lũ dòi bọ lâu nhâu khen nịnh nó, nhưng không có chỗ cho tôi viết .... vì có lẽ nó đã block tôi sẵn rồi???
Tôi quay về tính viết thì.... thấy bài của một bác (được giáo dục thời VNCH) phản bác lại những lời thóa mạ ông TT Trump rất tục tĩu vô học như của kẻ thiểu năng trí tuệ tên Phan An kia và bác ấy cũng phẫn nộ vì tên (răng hô vẩu c.h.ó) Huy Đức cũng thích thú chia sẻ và phụ họa vào.....Bác ây viết một cách rất nhẹ nhàng, văn hóa..... mà đau.
Nhưng tôi tin chúng nó không hiểu hết những gì bác ấy viết đâu. Bởi "đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy". Loại bẩn thỉu phải sử dụng từ cặn bã chúng mới hiểu được, vì súc sinh đâu hiểu được tiếng Người? Tôi đã viết trong phần Comment cho bác ấy như thế.
Rồi hôm nay vào mạng.... chợt thấy một khuôn mặt d.ái ng.ựa nhăn nhúm bợt bạt không còn sức sống kèm đoạn nó chửi ông TT Trump vô cùng tục tĩu, đốn mạt và.... bẩn thỉu, khốn nạn.
Võ văn Tạo - tôi nghe tên nó quen quen, nhưng cái mặt d.ái ng.ựa kia thì lần đầu tiên mới nhìn thấy.... hình như nó cũng tự xưng là "nhà văn" gì đó thì phải?
Tôi lại chợt rùng mình kinh tởm cho cái chế độ XHCNVN sao sản sinh ra lắm kẻ loạn tự duy, nhiễu sóng nhận thức và.... vô nhân tính đến thế?! Hèn chi mà... "VN làm được những cái mà thế giới không ai làm được"???
"Tự hào quá VN ơi" có giới "trí thức tinh hoa" thế này ư???
"Ngạo nghễ quá VN ơi" có đám "nhà văn", "nhà báo" nói láo, chửi hay, cả ngày rúc hố xí đến nỗi hơi thở cũng nông nặc mùi xú uế thế này ư???
Không lẽ bọn bay không hiểu cái xác chết biết đi được mệnh danh là "anh cả lú" BẤT TÀI, HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN mà thằng Huy Đức luôn khom lưng bưng bô hầu hạ, cung phụng và ngợi ca lên tận mây xanh kia nhằm kiếm bạc tỷ từ thuế dân.... đang là kẻ tham nhũng quyền lực kinh tởm nhất, sắp tắt hơi còn tham ôm một đít tới 6 ghế quan trọng nhất ....không đáng quì gối liếm giày cho ông Trump sao??? Bọn bay chửi ông TT Trump thì hãy nhìn lại xem anh lú ti hí mắt lươn gian xảo của bọn bay đã làm được gì cho nhân dân VN???
Không lẽ bọn bay nghĩ rằng hơn 73 triệu dân Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Donal Trump kỳ này toàn là những kẻ "ngu độn, hãnh tiến, xuẩn ngốc" như thằng Tạo nói mới bầu cho ông ấy ư???
Không lẽ bọn bay mù hay điếc mà không thấy hình ảnh gần triệu người không ngại Chinavirus xuống đường ủng hộ ông Trump hôm 14.11.2020 để chứng minh ai mới là VỊ TỔNG THỐNG MỸ ĐƯỢC DÂN LỰA CHỌN Ư???
Hãy nhìn lại mình và mở mắt, động não lên đi!
Bay không chửi người, sẽ không bị người khác chửi lại!
Ta biết hai tên Tạo và Đức già hơn ta, nhưng Ta không thể không KHINH BỈ cái lũ khốn nạn tự vỗ ngực khoe mình là "giới trí thức, mà chửi bới vô văn hóa, như loài súc sinh cặn bã mất hết tư cách. Vì thế, Ta gọi "bọn bay" là quá lịch sự rồi, mặc dù Ta chỉ là BÀ GIÀ NGỒI XÓ BẾP mà còn phải nổi xung thiên và thấy xấu hổ thay có mấy đứa bay cùng mang danh ;là "người VN".
Riêng cái thằng QUÁI THAI Phan An thì....
Nhìn hình đã thấy HỦI rồi!
L... trâu, mu ngựa.... cả đời rúc vô
Phân súc vật vục lấy no
Nên loạn ngôn ngữ.... nhục cho chính mình!
Hèn giấu mặt, thêm bị khinh!
Lạc loài nên mới biến mình ....thành NÔ!
Thanh Bình 17.11.2020

Mittwoch, 18. November 2020

MIỀN TRUNG MÃI KHỔ VÌ ĐÂU???

 Ôi Miền Trung, chốn quê nghèo khốn khó

Cả một đời Mẹ gánh trên vai

Bão tố, thủy điện gieo họa dài dài....
Đảng chẳng lo, mãi xây tượng đài .... ngàn tỷ!
Cứ phá rừng, xây chùa chiền phung phí
Dinh thự thật to, gỗ quý .... sạch rồi!
Chính quyền các cấp lo trụ sở thôi
Thật hoành tráng để chúng ngồi.... thụ hưởng.....
Bão cứ về, thủy điện cứ xả.... mặc lũ dội xuống ....
Dân tự cứu dân.... tiền của... bốn hướng tự gom dồn....
“Gói cứu trợ nước ngoài” hàng chục triệu đô.... chính phủ thản nhiên ôm....
Vài người nhận.... trên ti vi.... dân ngồi dòm.... thèm khát!
“Tự hào quá Việt Nam ơi!” Nước lũ cuốn ào ạt....
“Ngạo nghễ quá”.... lệ mặn chát .... dân mình!
Ôi, “đảng quang vinh”, thật “quá tài tình”....
Vơ vét sạch, mặc dân mình ....cứ chết!
Đảng mãi giầu to, chỉ dân chịu thiệt!
“Lũ tại trời đổ nước”.....đảng biết làm sao?
“Mua LU đi, để rồi nhốt mưa vào”
“Tự góp tiền, xây nhà cao .... mà tránh”!
Lãnh đạo các cấp? Chỉ để làm cảnh!
Khi bão về, chúng lánh hết trước rồi!
Chỉ có bộ đội đến giúp dân thôi!
Còn .... công an đóng phim .... ung dung ngồi hưởng sái!
Ôi Miền Trung.... còn gục đầu.... khổ mãi!
Dân tự cứu dân, chẳng ngại nguy nan....
Chẳng ai kết tội, đám lãnh đạo gian...
Còn “cám ơn đảng”, những kẻ khốn nạn, đang làm họ khốn!???
Thanh Bình 15.11.2020

CUỘC BỎ PHIẾU BẰNG CHÂN....

 

Từ khi Biden tự nhận mình là Tổng Thống Mỹ thứ 46 và vỗ ngực tự cho mình "thu nhiều phiếu bầu" hơn ông Trump, thì nước Mỹ bị xé toang.
Những kẻ tham lam, đặt lợi nhuận lên trên hết; những kẻ lười biếng, di dân lậu, tội phạm hay mang mặc cảm yếm thế, thích an phận cúi đầu ..... thì hân hoan tụng ca Biden, hy vọng thằng đần lên làm TT Mỹ sẽ xoa tay quì gối trước Tập Cận Bình để "giữ hòa khí" với TQ "tránh chiến tranh" ......
Trong khi đại đa số người dân Mỹ YÊU QUÍ, TRÂN TRỌNG TT Trump và ĐÃ BỎ PHIẾU cho Ông thì căm phẫn và không tin chuyện một con người đã có 47 năm ngồi ghế chính trường, chẳng làm gì được cho nước Mỹ như Biden, người trước kia đã từng có lần ra tranh cử chức TT, để rồi lại phải ngọng nghịu rút lui.... nay càng tệ hơn khi ăn nói kiểu ề à, của một lão già hết hơi và .... lú lẫn.... lại có thể "thắng cử"???
KHÔNG AI TIN NỔI!
Vì thế, mặc cho đám tôn thờ Biden, thân Trung cộng kêu gọi tụ họp nhau nhẩy múa ăn mừng "chiến thắng" của Biden.
Mặc cho báo chí truyền thông đua nhau tâng bốc Biden, vùi dập ông Trump, người hùng của lòng dân Mỹ và nhân dân toàn thế giới yêu chuộng Tự do, căm thù TQ và chế độ độc tài CS.
Mặc cho "lời chúc mừng" của Nguyên thủ các Quốc gia làm ăn với TQ hay vì tiền của Trung cộng ....gửi tới Biden
Mặc cho đám tài phiệt ôm lợi nhuận khủng từ TQ và bốn đại gia lớn của mạng XH ra sức gỡ bỏ, che đậy, nhấn chìm các tin tức về việc NGHI VẤN CÓ BẦU CỬ GI.AN LẬ.N.
Mặc cho Thống đốc và Thẩm phán các Tiểu bang phe DC cầm chịch cố tình bênh vực, bao che cho Biden nói: "không có chuyện gian lận trong bầu cử" và khẳng định "đây là một cuộc bầu cử đúng luật, sạch sẽ nhất".... Để rồi lại phải thanh minh "các lỗi nhỏ sai xót" trong bầu cử chỉ là do "thư ký đánh máy nhầm" hay "do lỗi người cập nhật thông số không kịp với máy".... và rồi cuối cùng bị TT Trump lật kèo, mới chịu nhận là "lỗi tại phần mềm đếm phiếu Dominion"......
Mặc cho truyền thông thổ tả và bọn tay chân cánh tả ra sức tung tin sai lệch, bóp méo sự thật, dựng mọi chuyện để hạ bệ Ông và thúc giục Ông "chấp nhận thua cuộc" để từ bỏ cuộc chiến vạch mặt bọn gian tà, ác nhân phản bội nước Mỹ.....
Mặc tất cả những sự gian dối, man trá đó, CỬ TRI MỸ VẪN TIN TƯỞNG VÀO VỊ TỔNG TƯ LỆNH TỐI CAO của họ - Donal Trump.
Họ tin vào NHÂN CÁCH, SỰ NGAY THẲNG, TRUNG THỰC, SỰ KIÊN CƯỜNG và HẾT LÒNG VÌ DÂN, VÌ NƯỚC của Ông, nên không muốn để Ông cảm thấy bị cô độc trên con đường đấu tranh Pháp lý đòi SỰ CÔNG BẰNG, MINH BẠCH TRONG BẦU CỬ nhằm GIỮ GÌN GIÁ TRỊ TỰ DO, DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC của NƯỚC MỸ khiến NƯỚC MỸ THỰC SỰ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI.
Họ gọi nhau đóng góp tiền để tiếp sức cho Ông trong cuộc đua tốn kém, cho dù đại đa số họ thuộc hạng chẳng khá giả gì.
Và.... họ bỏ mọi công việc làm ăn gọi nhau XUỐNG ĐƯỜNG TUẦN HÀNH ủng hộ Ông TT Trump, hô vang các câu khẩu lệnh của Ông, gọi tên Ông, bày tỏ tình yêu, sự ngưỡng mộ chân thành với Ông.... để cho toàn thế giới thấy: đại đa số dân Mỹ ĐÃ CHỌN ÔNG LÀM TỔNG THỐNG DUY NHẤT CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI CỦA HỌ.
Cuộc BỎ PHIẾU BẰNG CHÂN NÀY ĐÃ NÓI LÊN TẤT CẢ.
DONAL TRUMP mới thực sự là vị Tổng Thống xứng đáng nhất mọi thời đại của nước Mỹ vĩ đại.
Kính chúc Ông TT Donal Trump, Phó TT Mike Pence, Ngoại Trưởng
Mike Pompeo
và toàn thể gia đình, cùng đồng sự của TT luôn mạnh khỏe và vững bước trên con đường bảo vệ CÔNG LÝ và GIÁ TRỊ MỸ. Chúng ta không thể để bọn DC bán đứng dân Mỹ và thống trị nước Mỹ bằng trò GIAN LẬN này.
Thanh Bình 15.11.2020

VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU???

Nhìn hàng triệu người dân Mỹ đổ xuống đường trên 6 tỉnh thành và nhất là tại Washington DC biểu tình tuần hành ủng hộ TT Donal Trump bảo vệ LẼ PHẢI VÀ CÔNG LÝ, BẢO VỆ GIÁ TRỊ DÂN CHỦ cho những lá phiếu bầu cử của nhân dân KHÔNG BỊ NHỮNG THẾ LỰC ĐEN TỐI ĐÁNH CẮP.
Tôi bỗng thấy buồn cho nhân dân VN!
Gần 100 năm cả Dân tộc sống trong sự LỪA DỐI CỘNG SẢN, chịu nhiều thương đau, mất mát.... nhưng ý chí Kiên cường ngày mai một dần, lòng Dũng cảm cũng biến mất, tính Nhân văn, sự Thiện tâm TRONG SÁNG KHÔNG VỤ LỢI chỉ còn rơi rớt..... trong khi những ích kỷ, hèn nhát, nhu nhược và tính bầy đàn, a dua, vô cảm .... đáng xấu hổ, mặc cho côn đồ, ác độc mặc nhiên lên ngôi....
Họ cứ ngồi trương mắt nhìn đời, hai tay giữ chặt những gì mình đang có và.... bàn luận, tranh cãi sôi nổi chuyện bầu cử tận bên Mỹ.
Nhưng.... lại hoàn toàn im lặng, thờ ơ khi tại VN một xác chết còn di động được nhưng đã LIỆT NÃO TỪ LÂU, vừa BẤT TÀI VỪA VÔ DỤNG lại THÂM NHO, NHAM HIỂM, THAM NHŨNG QUYỀN LỰC, HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN quá rõ.... đang được thế lực ngầm chống lưng giật dây như một con rối để TQ gặm dần biển, đảo, biên cương, đất liền của VN....
Tôi nể phục dân Mỹ khi họ biết tin vào những TRỰC CẢM CỦA CHÍNH HỌ, khi họ thấy rõ TT Trump đã LÀM TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CHO DÂN MỸ, CHO NƯỚC MỸ và cho cả thế giới này tỉnh ngộ thoát âm mưu quỷ quyệt của Trung cộng, nên XUỐNG ĐƯỜNG ỦNG HỘ ÔNG trong cuộc chiến KHÔNG CÂN SỨC đối đầu với thế lực ngầm đen tối lắm tiền, nhiều của và giàu thế lực!

Tôi đã viết lời Comment để trả lời một cô em gái về hiện trạng VN trong suốt những năm qua khi cô khẳng định “dân VN mình không dám xuống đường đâu chị ơi!” như sau:
H....Em ơi, chị biết.... bởi gần trăm năm BỊ ĐCSVN CAI TRỊ bằng LỪA DỐI VÀ BẠO LỰC, cộng thêm ít mồi họ thí cho dân sau mỗi “SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG” khiến gần 200.000 người chết như trong CCRĐ; hay vài trăm Nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ vào tù vô cớ trong “Nhân văn giai phẩm”; hoặc vài trăm cán bộ lão thành hay có công với CM bị đày ải tới chết trong tù hay buộc phải lang bạt trong vụ “Xét lại chống Đảng”; hoặc hàng triệu người MN buộc phải bỏ nước ra đi vì chiến dịch TRẢ THÙ Ý THỨC HỆ và cuộc “Cải cách công thương” để cán bộ và dân MB tha hồ CƯỚP BÓC TÀI SẢN, CHIẾM NHÀ CỬA của dân MN, xua họ lên rừng.....
Rồi ... nạn PHÂN BIỆT LÝ LỊCH để trả thù ba đời người VNCH chỉ vì MỘT GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ nhân dân hai miền Nam - Bắc trở thành CON TỐT THÍ trên bàn cờ chính trị Quốc tế dưới bàn tay của ĐCSVN và ĐCSTQ!
Để rồi..... sau thống nhất ĐCSVN LỘT SẠCH QUYỀN LÀM NGƯỜI của toàn dân VN khi cố tình nhét ĐIỀU 4 vào HPVN để KHẲNG ĐỊNH QUYỀN ĐỘC TÔN LÃNH ĐẠO CHO ĐCSVN, trong khi miệng vẫn luôn ra rả LỪA DÂN là “Nhân dân làm chủ Đất nước”!???
Để rồi ....chúng TỰ RA LUẬT “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ” ....ngang nhiên đua nhau CƯỚP ĐẤT của dân làm giàu hay bán rẻ hoặc cho KẺ THÙ TQ thuê với giá vô cùng rẻ mạt, chưa kể chúng còn khéo léo BIẾN CỦA CÔNG THÀNH CỦA TƯ khi phá những khu mua sắm lớn hay những nhà thờ, ngôi chùa đã có hàng trăm năm làm CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ giữa đất vàng hay kim cương tại trung tâm các thành phố lớn, hoặccho phép phá hàng ngàn ha rừng, bạt đồi, cướp ruộng của dân tại những nơi địa linh ....trao cho một “Tập đoàn kinh tế tư nhân đầu tư” xây khu siêu thị, xây chùa hay làm “khu du lịch tâm linh”.....để MÓC TÚI DÂN!
Mặc cho dân mình khốn khó vì không còn đất trồng trọt, không còn nhà cửa, không có cả tương lai khi phải lang bạt đầu đường xó chợ kêu oan mấy chục năm trời mà chẳng bao giờ được phân xử bởi “tại hệ thống!”???
Ai cũng biết rõ điều đó, nhưng ai cũng sợ ... vì CS VÔ CÙNG DÃ MAN, CHÚNG GIẾT CẢ ĐỒNG CHÍ CỦA CHÚNG ĐỂ TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC VÀ LỢI NHUẬN, thì chúng tha gì dân đen???!
Và thế là.... ai cũng sợ, đành chấp nhận gục mặt, cúi đầu nhặt những thứ rơi vãi chúng thí cho “cốt no đủ hơn xưa là tốt lắm rồi”....
Cả một Dân tộc hùng anh bỗng trở thành nhu nhược, hèn yếu trước kẻ thù, trước các thế lực hắc ám đang bao trùm toàn XH chỉ vì..... ai cũng SỢ THIỆT CHO BẢN THÂN MÌNH!
Họ tự đánh mất ý chí, không dám ủng hộ những điều tốt đẹp! Không dám lên tiếng bênh vực lẽ phải, đòi hỏi sự công bằng và quyền hợp hiến của mình!
Không dám phản đối những điều sai trái và không dám cả dấu tranh để bảo vệ đời sống cho chính mình, chứ chưa nói tới việc bảo vệ tương lai con cháu.....
Họ trở nên ích kỷ an phận thủ thường mặc kệ đời, cứ xả dàn tụ hội ăn chơi, nhậu nhẹt, tán phét.....cho đến khi tai họa trực tiếp rơi xuống đầu họ, họ mới gào hết kêu cứu..... Nhưng.... tiếng kêu lạc lõng rơi vào vô vọng.... vì ai cũng sợ, chỉ muốn mình và gia đình mình “bình yên là được “.....
Cứ thế.... cứ thế.... cả một Dân tộc đang chết chìm theo con tàu đắm mà .... vẫn vô tư bàn luận chính trị xứ người để chửi rủa, thoa mạ nhau.... “đúng chất cộng sản”. Trong khi quanh họ tại VN, mọi giá trị XH bị đảo lộn ngay trong SGK dạy trẻ .... điều tốt bị ĐÁNH TRÁO!
Trong khi....Bản đồ Tổ quốc cứ thu hẹp và bị cắt xén dần từng vùng; Các bệnh viện trở thành nơi cung cấp thuốc giả, biến thành lò mổ và nhà thiêu xác chết; dàn lãnh đạo VN thành một bầy quỉ TÀN ÁC, RỖNG NÃO, THAM NHŨNG, MUA BẰNG, CHẠY CHỨC, HỐI LỘ VÀ NHẬN HỐI LỘ....
Trong khi dân VN đang “hoá rồng tiên” trong các điệu nhẩy như hoá rồ của các cô giáo bị “ngộ chữ” hay của các mẹ lên cơn nứng.... hoặc trong sóng sánh bọt bia với những câu chuyện tầm phào tục tĩu và những bức ảnh khiêu dâm được lưu trong điện thoại..... và đau nhất là trong các trò chơi gợi dục TẬP THỂ của “đoàn thanh nên CSHCM” có thêm sự cổ vũ, tham gia tích cực của những kẻ nạ dòng thiểu năng trí tuệ.... và các vụ học sinh ĐÁNH HỘI ĐỒNG một bạn gái yếu thế ngay trong lớp giữa tiểu kích động của những kẻ chung quanh.....
Đừng chỉ góp tiền giúp nhau khi bị thiên tai, nhân họa phối hợp vùi dập xuống đầu! Vì chính quyền cho phép bọn quan tham phá rừng xây thủy điện thì THẢM HOẠ KHÔNG BAO GIỜ DỪNG LẠI!
Đừng chỉ kêu oan, khiếu kiện vô vọng! Vì đó là CHÍNH SÁCH SAI LẦM CỦA THỂ CHẾ! Nên chẳng ai giải quyết cả, bởi chúng ĐỀU GIỐNG NHAU!
Đừng chờ tới khi tai họa rơi trúng đầu mình mới kêu tiếng kêu tuyệt vọng, vì trước đó mình không muốn giúp người, nay ai giúp ta?
Không dám sống ngẩng đầu và nhìn thẳng vào sự thật, sao biết đâu là LẼ PHẢI, CÔNG LÝ và ĐÂU LÀ QUYỀN CỦA MÌNH?!
Không dám NÓI VÀ ỦNG HỘ SỰ THẬT để ĐẤU TRANH đòi QUYỀN HỢP HIẾN của mình thì làm gì có TỰ DO, DÂN CHỦ THỰC SỰ?!
Rồi .... Việt nam sẽ đi về đâu, nếu dân VN mãi tự chôn vùi mình trong sợ hãi và mê muội kiểu này hả em???
Thanh Bình 16.11.2020