Seiten

Mittwoch, 2. Februar 2022

CHÚC XUÂN NHÂM DẦN 2022

 

CHÚC Xuân gia đạo toàn điều may
MỪNG Bạn trẻ trung, năng lượng đầy
NĂM Dần giúp dân xua tan dịch
MỚI Quyền Dân Chủ, Nước đổi thay
SỨC KHỎE muôn người được bảo trọng
HẠNH PHÚC chan chứa, tình thương đầy
TÀI LỘC vào nhà như nước đổ
THÀNH ĐẠT con cháu hưởng phúc dầy
BÌNH YÊN phát triển, tan nỗi sợ
NIỀM VUI bất tận, hưởng mỗi ngày


Nhân dịp năm Nhâm Dân bắt đầu mình xin chúc cho thân nhân, bạn bè và gia đạo của mọi người thương mến gần xa ngoài đời cũng như trên mạng Facebook của mình một năm mới bằng bài thơ này.
Mình luôn cầu mong Đất nước đổi thay thể chế để dân VN mình thực sự được LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC cho Đất nước phát triển bền vững, thoát Trung để muôn nhà Việt Nam an vui, yên bình, hạnh phúc, Dân tộc được trường tồn


Thanh Bình 01.02.2022 tức 01.01 Nhâm Dần

Dienstag, 1. Februar 2022

Chúc Xuân chúng mình


Xuân đã đến bên thềm một năm mới

Khát vọng cùng Anh đang tới cận kề

Dẫu ngoài trời tuyết trĩu cành phủ phê

Ta vẫn giữ lời hẹn thề ...chung lối

 

Tạm thời xa nhau, tình luôn chờ đợi

Hai trái tim yêu vời vợi ấm nồng

Anh ủ tình em giữa gió lạnh đông

Nghe thôi thúc tự đáy lòng nhung nhớ....

 

Anh - Vầng Trăng tình cùng em sẻ nửa

Con thuyền ước mơ... trôi giữa biển đời

Như vầng Nhật Nguyệt sáng rỡ tinh khôi

Nâng hồn em chốn chân trời xanh biếc

 

Anh mang Nguyên khí Đất Trời hiển hiện

Dành riêng em thương mến với ngọt ngào

Mối tình nồng say đắm đuối Anh trao

Mang niềm tin khát khao tương lai sáng

 

Chúc Chàng của em Sự nghiệp tỏa rạng!

Sức khoẻ, Bình an, xứng đáng được yêu

          Hạnh phúc lâu bền, tình thắm thiết nhiều

Cho chúng mình hưởng mọi điều May mắn!

 

Những khó khăn sẽ trở thành đơn giản

Mình sớm bên nhau, lãng mạn trong tình

Được ngắm nhìn nhau mỗi sáng bình minh

Hưởng Hạnh phúc, tâm hồn mình thư thái

 

Thanh Bình 01.02.2022 tức 01 Tết Nhâm Dần