Seiten

Montag, 19. Dezember 2022

QUA CUỘC CHIẾN NGA - UKRAINA NHÌN LẠI TQ - VN!

Bài tôi Comment trên trang Face Vị Xuyên khi thấy bạn ấy bày tỏ SỰ THẤT VỌNG LỚN LAO của bạn ấy về một “nước Nga vĩ đại, một Putin thần tượng” trong lòng bạn ấy lâu nay đã HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ khi Putin xua quân XÂM LƯỢC CƯỚP LÃNH THỔ UKRAINA VÀ LÔI VŨ KHÍ HẠT NHÂN RA ĐE DOẠ THỂ GIỚI!
Tôi nghĩ, CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI VN vì bị nhồi sọ, vì u mê, vì ít học, kém tri thức, thiếu nhận thức hay chỉ đơn giản là CẮM ĐẦU VÀO BÔ TQ, LX (Nga hiện nay), hoặc quá VÔ CẢM, THỜ Ơ với vận mệnh Nước nhà, tương lai Dân tộc Việt, mới không nhận ra những điều QUÁ RÕ RÀNG, vẫn nhắm mắt ủng hộ Putin xâm lược Ukraina - Một nước CÓ CHỦ QUYỀN HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP VỚI NGA (y như VN có chủ quyền hoàn toàn độc lập với TQ, nhưng cứ bị đcsvn CỐ TÌNH ĐÁNH LẬN CON ĐEN, không chỉ cho ban tuyên láo, báo chí, truyền thông của đảng, mà cả bầy trọc quốc doanh đua nhau tuyên truyền dẫn dắt dân VN là “VN và TQ là anh em cùng một nhà”, “chung một ý thức hệ”, “TQ là anh, VN là em. Nếu anh sai, em phải nhường nhịn” và “phải giữ gìn tình hữu nghị giữa hai dân tộc đời đời bền chặt”.... để TQ cướp dần biển, đảo, đất, rừng của VN mà dân VN vẫn mơ ngủ tưởng “VN độc lập”???)
Tôi đã viết (có sửa chữa chút ít cho rõ nghĩa hơn): Bạn đã ĐẶT LÒNG TIN SAI CHỖ chỉ vì thói quen bị đcsvn nhồi sọ “biết ơn LX đã giúp VN thắng Mỹ”, mới không nhận ra con báo hoa tham tàn, độc ác trong con người của một tên tình báo KBG như Putin!
Ngay từ khi Putin nắm quyền, hắn đã có những hành động sau với thâm ý sẽ xây dựng một “đế chế” cho hắn hoành tráng, ngang ngửa Sa hoàng (y như Tập cận bình muốn trở thành mao trạch đông thứ 2 của TQ vậy):
- Putin lấy ảnh Sa hoàng ra treo lên nơi trang trọng nhất (tập cặn bã cũng lôi ảnh Mao ra treo trở lại trên Thiên an môn)
- Putin cho chụp ảnh khoe sức mạnh và “tài” cưỡi ngựa, bắn súng, bơi lội (cho dù cơ bắp đã bắt đầu nhão) và cả đánh võ (thắng một võ sinh 12 tuổi).
(Còn Tập mới đây cho lôi Hồ Cẩm đào, thầy dạy và là ân nhân của hắn ra khỏi nghị trường trước ống kính của báo chí tham dự, để bày tỏ uy quyền tuyệt đối, dằn mặt những ai manh nha không tuân lệnh hắn!)
- Putin cho người bí mật thủ tiêu đối thủ chính trị (Tập thì mượn “đả hổ diệt ruồi để thanh trừng nội bộ) và lừa đảo dân Nga thay ghế, đổi chủ với con cẩu Medvedev (thề trung thành suốt đời với hắn), để nắm quyền lực tuyệt đối dài lâu.
- Putin khôn ngoan đóng vai “một cường quốc vì hoà bình” để bắt tay làm ăn với cả thế giới bằng cái liếc mắt sắc lạnh và nụ cười nham hiểm (tập cặn bã cũng thế)
Khi Putin bất ngờ xua quân xâm lược, cướp Cremia, cả thế giới sững sờ không kịp phản ứng, nên hắn tưởng thế giới lệ thuộc dầu và khí của Nga, cũng như “ngại” kho nguyên tử mà hắn đang sở hữu (phần lớn được chuyển từ Ukraina sang, vì trước kia Ukraina là CÔNG XƯỞNG SX VŨ KHÍ cho LX) khiến thế giới run sợ. (Tập cũng cậy “là nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới”, và thế giới lệ thuộc vào chuỗi cung ứng các mặt hàng tiêu dùng của TQ) nên càng hung hăng, ngỡ không ai dám chống lại Nga vì Nga được xếp thứ 2 thế giới về sức mạnh quân sự....
Thế là.... ỷ thế mạnh, thấy nuốt Cremia dễ dàng, nhân cơ hội TT Zelensky ĐƯỢC DÂN BẦU RA, dẹp sạch chính phủ THAM NHŨNG, HỦ BẠI THÂN NGA, PHÁ NƯỚC HẠI DÂN (y như chính phủ của đcsvn lệ thuộc TQ hiện nay), thay vào đó là một chính quyền TRẺ, THÔNG TUỆ, TÀI GIỎI, NĂNG ĐỘNG, YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN.
Khiến Putin lo lắng không nắm gáy được Ukraina nữa, mà để Ukraina đi theo con đường TỰ DO, DÂN CHỦ như TT Zelensky dẫn dắt thì hắn sẽ mất cơ hội mở rộng lãnh thổ để làm Sa hoàng thứ 2 (y như tập muốn thực hiện mưu đồ của mao là chiếm Đài Loan và “toàn bộ phía Nam” TQ, trong đó có VN, Lào, Campuchia, Thái, Philippin, Malaysia..... và cả Singapore, vì Mao cho rằng, những nước này trước kia “đều chung một nhà với trung hoa và chịu sự kiểm soát, triều cống cho “thiên triều” xưa”. Nên TQ VÔ CÙNG SỢ VN đi theo con đường TỰ DO, DÂN CHỦ, thì chính quyền DO DÂN BẦU sẽ KIÊN QUYẾT GIỮ ĐỘC LẬP DÂN TỘC, không chịu cúi đầu phục tùng TQ, như chính quyền BÙ NHÌN của đcsvn bây giờ tuân lệnh TQ răm rắp, thay TQ ĐÀN ÁP, BÓP CỔ, MÓC HẦU dân mình; triệt hết các Tập đoàn KT lớn không nằm cùng phe với nhóm lãnh đạo hiện nay và DẰN MẶT tất cả Văn Nghệ sỹ, YouTube, Facebook... nổi tiếng, đông người theo dõi, để triệt trước đề phòng....)
Thế là Putin xua quân xâm lược Ukraina, thảm sát dân lành Ukraina, khiến đàn ông, thanh niên nam nữ và nhân dân hai nước rơi vào cảnh bể máu núi xương, vì nghĩ ngon ăn như lần hắn cướp Cremia.
Khi thấy cả thế giới giật mình tỉnh ngộ, liên kết chặn bàn tay đẫm máu của Putin lại, thì hắn điên cuồng lôi vũ khí nguyên tử ra đe dọa và dội bom đạn xuống lãnh thổ Ukraina tứ tung, thực hiện cuộc KHỦNG BỐ DÃ MAN xuống đầu DÂN UKRAINA vô tội, nhằm bẻ gẫy ý chí của họ (còn tập thì gieo rắc COVID ra khắp thế giới nhằm đẩy thế giới vào cơn khủng hoảng chết hàng trăm triệu người, dẫn tới khủng hoảng kinh tế.... cho nó quyền thống trị mà không đổ máu)
Hai thằng ĐỘC TÀI PHÁT XÍT KHÁT MÁU Putin và Tập giống hệt như nhau! Chúng đều có cùng mục đích CHIA QUYỀN THỐNG TRỊ THẾ GIỚI.
Chúng tự cho phép chúng PHÁ VỠ MỌI THỎA ƯỚC, CÔNG PHÁP.... Quốc Tế để buộc các nước nhỏ phải CÚI ĐẦU TUÂN LỆNH VÀ CUNG PHỤNG CHÚNG.
ĐCSVN cho bọn bò đỏ, DLV, AK 47 lấy lý do “Thế giới cần ĐA CỰC để giữ quân bình, chứ không để Mỹ thống trị thế giới”.... bla... bla....nhằm biện hộ cho TỘI ÁC của Putin và Tập.
Song thực ra thế giới hiện nay vẫn ĐA CỰC, các nước chọn theo con đường DÂN CHỦ hóa chính quyền, dành TỰ DO cho nhân dân như của Mỹ, thì thấy Đất nước ngày một phát triển mạnh hơn trên mọi phương diện, nên từ từ những nhà lãnh đạo các nước VÌ QUYỀN DÂN LỢI NƯỚC, đều lựa chọn con đường TỰ DO DÂN CHỦ, mà không cần Mỹ lôi kéo hay ép buộc!
Bằng chứng là nhiều việc Mỹ (do phát triển công nghệ cao hơn, trình độ tình báo tốt hơn cùng với tình báo Anh) đã nhiều lần cảnh báo Châu Âu không nên để lệ thuộc vào Nga về dầu, khí; không đầu tư quá sâu vào TQ...., nhưng Đức và Pháp là hai nước dẫn đầu Châu Âu (dù là đồng minh của Mỹ) đã không nghe, chỉ vì bà Merkel và dân Đức, Pháp quá cao ngạo (giống Putin và Tập), họ không muốn “nghe lời Mỹ”. Họ muốn chứng minh họ “đúng” và sâu trong tiềm thức, họ sợ Mỹ cảnh báo vậy, để “Mỹ gặt hết lợi nhuận từ TQ”, một thị trường rộng lớn với 1,4 tỷ dân!
Cho tới khi bị Tập GIÁNG ĐÒN Chinavirus và Putin chơi cú XÂM LƯỢC CHIẾM ĐẤT Ukraina, họ mới bật ngửa! Cho dù KHÔNG MUỐN BỊ LỆ THUỘC NGA, TRUNG nữa, nhưng TT Đức Scholz thì sang chúc mừng Tập giữ ghế độc tài; đồng ý bán cho TQ 24,9% cảng Hamburg lớn sầm uất nhất của Đức; và hứa “thắt chặt quan hệ đối tác với TQ”. Còn TT Pháp Marcon không đến nỗi TỞM như thế, nhưng cũng HÈN, khi trả lời, “sẽ không đáp trả bằng vũ khí hạt nhân, nếu Nga sử dụng nó để SAN PHẲNG UKRAINA”.
Hành động của hai TT Đức, Pháp cho thấy: MỸ KHÔNG BẮT BUỘC AI CẢ, mà chỉ KÊU GỌI ĐỨNG VỀ PHÍA CHÍNH NGHĨA mà thôi!
Còn Nga, TQ và cả Ukraina cũng như các nước nhỏ khác... KHÔNG CÓ NƯỚC NÀO GÂY ÁP LỰC bắt các nước này phải “theo Mỹ” cả! Mỗi nước ĐỀU CÓ QUYỀN TỰ QUYẾT, nếu họ không XÂM LƯỢC VÀ ĐE DỌA NƯỚC KHÁC!Nên không thể gọi là “thế giới chịu sự điều hành của Mỹ” “một cực” được!
Hãy mở to mắt nhìn cuộc chiến Nga XÂM LƯỢC Ukraina, và LƯƠN LẸO, DỐI TRÁ dân Nga cũng như LỪA ĐẢO cả Thế giới trong truyền thông đi!
Nhìn vào đại Dịch COVID và hành vi ĐE DOẠ CHỦ QUYỀN ĐÀI LOAN của TQ; nhớ lại TỘI ÁC CỦA TQ, “người anh em vàng, tốt” của đcsvn và CUỘC TQ XÂM LƯỢC BIÊN GIỚI VN năm 1979 mà TỈNH NGỘ, SẴN SÀNG GIỮ NƯỚC như Ukraina đi dân VN ơi, đừng để bầy TAY SAI TQ tại VN LỪA MỊ MÃI NỮA!
Thanh Bình 08.11.2022

NÊN CHỌN NGƯỜI CÓ KỸ NĂNG!

Giới trẻ VN hôm nay THIẾU TRẦM TRỌNG KỸ NĂNG SỐNG VÀ LÀM VIỆC! Họ chỉ thích đua đòi trưng diện, ăn chơi, đàn đúm, chơi Geame, làm đẹp, hóng và học đòi các “ngôi sao”, bàn chuyện ăn mặc, gái thích khoe mông, vú; trai thích khoe cơ bắp săm trổ và thích các trò chơi bạo lực, tình dục..... họ thích phô trương lắm tiền, giàu có, du lịch khắp nơi, ăn nhà hàng sang, ăn mặc đồ hiệu.....
Nhưng lại không biết xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, không biết cách vượt qua nghịch cảnh, và chỉ cần gặp chút khó khăn là họ nhụt chí. Họ không biết tự tay lau dọn, xắp xếp gọn gàng, giữ sạch nhà cửa, không biết nấu ăn ngon, không biết quan tâm tới những người thân yêu trong nhà, chỉ thích nghe những lời nịnh hót, tâng bốc của những kẻ chuyên lợi dụng mà phí tiền cho những người này chỉ để được nghe những lời khen nịnh, mà không biết, nếu sa cơ, chính bọn họ là những kẻ sẽ quay lưng và nói xấu mình đầu tiên!
Chính vì THIẾU KỸ NĂNG SỐNG NGHIÊM TRỌNG, nên những người này dù CÓ HỌC, bằng cấp cao, họ cũng KHÔNG BAO GIỜ biết nghĩ tới cái chung lớn lao cho Đất nước, Dân tộc. Họ không biết nhìn xa, trông rộng cho tương lai con cháu mai sau, cũng như không thể nghĩ sâu hơn tới những hậu quả mà họ để lại.
Họ phấn đấu có bằng cấp chỉ để được ngồi vào các vị trí cao trong các văn phòng .... mà không hề biết những điều người công nhân phải thực hiện để làm ra sản phẩm đó!
Vì thế, họ tuy là lãnh đạo, mà nói toàn chuyện trên trời như một kẻ mê sảng hay kiếm khuyết kiến thức tối thiểu. Mang danh Tiến sĩ, giáo sư, mà họ như người ngủ mê trước hiện tình Đất nước, xúi dân “dùng lu hứng nước mưa cho bớt ngập”, “đào hầm chứa nước mưa”, hay “nhốt lũ vào sân vận động”....
QH phí tiền thuế dân ngồi bàn nhau chuyện “kiểm soát biển số xe xấu, đẹp....”
Họ chỉ nghĩ tới “địa vị và tiền”..... họ giết nhau vì tranh ghế và lợi nhuận. Họ coi đồng tiền là trên hết, nên làm bất cứ mọi trò BẨN THỈU nào cốt là CÓ TIỀN!
Những loại người này nếu chỉ là thường dân, ích kỷ chỉ nghĩ tới quyền lợi riêng mình, đội tiền lên đầu, thì họ đã là những kẻ vứt đi về nhân cách, vì sẵn sàng làm những chuyện khốn nạn nhất cốt kiếm được tiền, thỏa mãn nhu cầu bản thân. Song nếu họ là lãnh đạo sẽ làm khổ nhiều người hơn một cách kinh tởm hơn gấp ngàn lần người thường!
Mời bạn đọc nhận xét của một chuyên gia Nhật về người VN để thấy lo lắng cho Đất Nước, Dân tộc mình khi TƯƠNG LAI MỜ MỊT với những chính sách “trọng bằng cấp” của đcsvn hiện nay, mà KHÔNG TRỌNG NHÂN TÀI và người CÓ KỸ NĂNG SỐNG VÀ LÀM VIỆC!
Tương lai VN sẽ đi về đâu???
Thanh Bình 13.11.2022
CEO Nhật Bản nói gì về người Việt Nam???
Bài trên trang Face Nguyên Tống
Ông Ito Junichi cho biết: “Khi tôi mới đến VN 20 năm trước, tôi thấy người VN cũng rất chăm chỉ như người Nhật”.
Thế nhưng chỉ sau đó ít năm: “Nhưng giờ thì tôi không còn cảm thấy điều đó nữa. Giờ tôi thấy người VN thích kiếm tiền nhưng không còn chăm chỉ như 20 năm trước nữa.”
“Một điều có thể thấy là người Việt Nam thường coi thường những người lao động chân tay như thợ hàn, công nhân lao động, công nhân xí nghiệp. Nhiều người trẻ chỉ thích làm trong những văn phòng tiện lợi, nhà có điều hòa.”
Khác với nước Nhật: “Ở Tokyo, trường đại học nổi tiếng nhất là Đại học Tokyo. Nhưng các sinh viên ở trường này nếu có đến làm cho công ty tàu hỏa của thành phố thì việc đầu tiên họ phải làm là dọn dẹp nhà vệ sinh, cắt vé. Họ phải học lao động bằng chân tay. Họ phải trải qua mọi việc từ dưới lên trên trước khi muốn trở thành sếp. Theo tôi, việc người trẻ không tôn trọng những người lao động chân tay là khuyết điểm rất lớn của xã hội”.
Trong khi đó, ở Việt Nam người trẻ lại coi thường lao động chân tay, nhiều công ty Nhật muốn nhân viên ra xí nghiệp chỉ dẫn cho công nhân nhưng nhân viên trẻ VN không muốn làm việc đó. Còn người Nhật thì họ trân trọng những người làm ra cái thìa, cái kính bởi họ có kĩ năng.
Ở Việt Nam, giờ có nhiều người tốt nghiệp đại học, nhiều người có bằng MBA nhưng họ chưa đụng tay làm những việc thật bao giờ cả. Họ chưa bao giờ làm những công việc tay chân lấm láp. Những người trẻ đó chỉ học trên giấy tờ, đọc sách nhưng họ chẳng hiểu gì thực tế cả.
Ông CEO này kể lại: “Tôi có họp với những người làm việc trong các lĩnh vực như chứng khoán, ngân hàng… để bàn về đầu tư một nhà máy, những người này cần tiền để làm nhà máy nhưng họ không hiểu gì về nguyên liệu thô, quy trình sản xuất hay thị trường… Tôi hỏi thì họ bảo “sếp tôi bảo phải làm”. Những người như vậy, họ chỉ hiểu được phần ngọn, phần bề mặt mà không hiểu hết mọi thứ…”
Để thấy rằng người Việt Nam chỉ thích lao động bàn giấy mà không gắn với thực tiễn, chỉ thích bề nổi mà không thấy cái bề sâu.
Thiết nghĩ giáo dục Việt Nam nên tạo điều kiện cho những người giỏi kĩ năng. Thay vì tạo điều kiện cho những người chỉ giỏi làm bài kiểm tra mà bỏ quên những người không giỏi làm bài kiểm tra nhưng có kĩ năng.
Ist möglicherweise ein Bild von 1 Person und steht
Du, Tran NamAnh, Thi Kieu Oanh Le und 22 weitere Personen
11 Kommentare
23 Mal geteilt
Gefällt mir
Kommentieren
Teilen

AI CỨU ĐƯỢC DÂN???

Người giàu VN CÓ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VÀ CHƠI CỔ PHIẾU mà còn phải kêu gào “cứu dân” ngay giữa thủ đô Hà Nội thế này, thì DÂN OAN BA MIỀN còn uất ức đau khổ thế nào khi suốt mấy chục năm trời đội hàng đống đơn lăn lóc ngoài vườn hoa, góc đường, dong duổi khắp nơi từ Nam ra Bắc để ĐÒI CÔNG LÝ cho việc các quan THAM NHŨNG PHÁ NHÀ, ĐÀO MỒ, CHẶT CÂY TRỒNG.... CƯỚP ĐẤT DÂN?
Những gia đình bị THẢM SÁT hay TỐNG GIAM cả ba mẹ con chỉ vì dám hướng dẫn dân chống lệnh BỌN THAM NHŨNG ĐÒI CÔNG LÝ ĐỂ GIỮ ĐẤT như gia đình cụ Lê Đình Kình Đồng Tâm, gia đình chị Cấn Thị Thêu Dương Nội.....; hay gia đình cậu thanh niên Hồ Duy Hải, ông Huỳnh Văn Nén, anh Nguyễn Thanh Chấn, anh Long, anh Dũng...... và các Nhà Sư trong chùa Liên Trì, Thiên Quang, hay TU TẠI GIA như gia đình cụ Lê Tùng Vân ..... KHÔNG LÀM GÌ SAI mà bị chính quyền dựng DỰ ÁN MA PHÁ HỦY NƠI THỜ TỰ hay công an DỰNG CHUYỆN VU KHỐNG “loạn luân, lừa đảo...” để tống giam cả gia đình .... đã và đang KÊU GÀO KHỐN KHỔ cho nỗi đau TRÁI OAN của họ còn uất ức đến thế nào!?
Chưa kể hàng chục ngàn tiếng kêu oan khác cho nạn CHẶT CÂY GIỮA LÒNG HÀ NỘI, PHÁ RỪNG, BAO CHE CHO FORMOSA XẢ ĐỘC GIẾT BIỂN....; hàng triệu tiếng kêu phẫn nộ vì bọn khốn nạn ĐẦU ĐỘC NGUỒN NƯỚC SẠCH của hàng triệu người dân Thủ đô chỉ vì chúng tranh nhau được trúng thầu cung cấp nước cho HN; những người dân cả nước BỊ ÉP phải bỏ tiền mua KIT TEST RỞM của TQ; những “kiều bào” BỊ BÓP CỔ MÓC TÚI trong các “chuyến bay giải cứu từ vũng dịch”..... chưa từng được BỒI THƯỜNG XỨNG ĐÁNG vẫn PHẢI ÔM HẬN mãi tới giờ.
Chưa kể hàng chục triệu tiếng KÊU OAN của dân VN cho cả một Dân tộc mang danh “độc lập”, mà phải LỆ THUỘC gần như hoàn toàn vào TQ, để chịu mất dần BIỂN, ĐẢO, ĐẤT, RỪNG .... cho GIẶC TÀU - “Kẻ thù NGUY HIỂM NHẤT của Dân tộc Việt TỪ NGÀN ĐỜI” và “CHƯA BAO GIỜ chúng từ bỏ ÂM MƯU XÂM LƯỢC VN” cứ mãi phải UẤT HẬN nhìn đám lãnh đạo chính quyền này đẩy Tổ quốc VN mất dần vào tay TQ mà không dám gào lên đòi ĐỘC LẬP, TỰ DO, GIẢI THOÁT GÔNG XIỀNG CS để có thể THOÁT TRUNG cứu lấy tương lai Nước nhà và dòng giống Việt oai hùng.
Kêu ai “cứu dân” bây giờ, khi chính ông tổng trọng mà mọi người kêu gào đích danh lại là kẻ mới đây nghe tin tập cận bình PHÁ ĐIỀU LỆ ĐẢNG giữ được ghế độc quyền, đã vội vã LÊ LẾT thân già bệnh hoạn sang tận nơi chúc mừng, để cúi đầu nhận dây XÍCH XIỀNG NÔ LỆ mà tập tròng vào cổ tưởng thưởng “công lao” trọng đã LÈO LÁI được dân VN từ chỗ cả nước biết PHẪN NỘ XUỐNG ĐƯỜNG đòi “Hoàng, Trường Sa là của VN!”, “TQ cút khỏi VN!”, “Cắt lưỡi bò xâm lược Biển Đông của TQ!”, “Formosa cút khỏi VN!”.... một cách rầm rộ...
Nhưng dưới “sự lãnh đạo tài tình” của nguyễn phú trọng, tay sai đắc lực nhất của tập cận bình và được TQ hậu thuẫn để triệt sạch phe đối lập trong đảng; giết hết, bắt sạch những người dám chống lại các chính sách THÂN TQ, ĐÀN ÁP DÃ MAN các cuộc biểu tình động tới “người anh em 4 tốt 16 chữ vàng” của cái ĐCSVN = Đảng Cướp Sạch VN, mà hắn PHÁ ĐIỀU LỆ ĐẢNG chiếm ghế độc tài từ năm 2011 tới giờ; hay vu khống tống giam hết những người YÊU NƯỚC dám NÓI SỰ THẬT thối nát của chế độ; dám chỉ ra những sai lầm của chính phủ và dám thét lên tiếng uất ức cho nỗi đau người dân VN; dám PHẢN BIỆN phân tích mọi lẽ thiệt - hơn, lợi - hại cho đám lãnh đạo trong hệ thống chính trị của đảng thấy NHỤC khi tự buộc mình làm tay sai cho Bắc kinh....
Chính trọng chứ KHÔNG AI KHÁC PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM trước NẠN THAM NHŨNG TRÀN LAN; trước NẠN DỰNG ÁN VU KHỐNG; XÉT XỬ SAI PHÁP LUẬT; KHÔNG CÔNG BẰNG giữa dân và lãnh đạo của đảng trước toà....
Chính trọng cho phép bầy công an, biến thành côn đồ để TÀN SÁT, CHÀ ĐẠP, ỨC HIẾP DÂN, vi phạm không chỉ Hiếp pháp VN, mà còn VI PHẠM CÔNG ƯỚC QT về NHÂN QUYỀN và QUYỀN CHỦ QUYỀN ĐỘC LẬP của mỗi nước RẤT NGHIÊM TRỌNG!
Mọi CUỘC KHỦNG HOẢNG về kinh tế, tài chính, nợ công, giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội..... Mọi THIÊN TAI, THẢM HOẠ, BỆNH DỊCH .... đổ xuống đầu dân VN lâu nay đều do sự BẤT TÀI, THIẾU TƯ DUY, KÉM NHẬN THỨC VÀ BẤT NGHĨA, VÔ ĐẠO với dân của cán bộ, lãnh đạo trong Đảng Cướp Sạch DO TRỌNG ĐỘC QUYỀN ĐIỀU HÀNH và XẮP XẾP “CƠ CẤU CÁN BỘ TRƯỚC” mà ra cả!
Vậy sao hơn 80 triệu dân VN (trừ 5 triệu đảng viên và bầy bò đỏ, DLV, đám ăn theo, nói leo rỗng não và mật vụ TQ mang quốc tịch VN) không đoàn kết lại cùng KÊU OAN CHO DÂN TỘC VIỆT, ĐỨNG LÊN ĐÒI QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC NHƯ HIẾN PHÁP VN QUI ĐỊNH, mà lại cứ chờ tới khi mình bị KẸP CỔ CHÀ ĐẠP hay CƯỚP SẠCH mới gào lên gọi tên TRÙM MAFIA VN, TAY SAI TQ ra mà kêu cứu lẻ tẻ để rồi lại bị chúng triệt từng nhóm vậy???
Còn chế độ THÂN TQ này tồn tại, thì KHÔNG NGƯỜI DÂN VN NÀO THOÁT KHỎI bàn tay THAM LAM ĐẪM MÁU của cái ĐCS = Đảng Cướp Sạch này đâu!
Không biết đoàn kết ngẩng đầu đòi QUYỀN SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH thì dù có tiền cũng phải sống trong NHỤC NHÃ vì bị BÓC LỘT hay LÀM NÔ LỆ CHO TQ dưới sự cai trị của đcsvn mà thôi!
Nước mất, tiệt nòi giống VN chính là LỖI DO SỰ HÈN NHÁT và LẦM LẪN, U MÊ của những thế hệ người lớn VN hôm nay!!!
Thanh Bình 14.11.2022

CHƯA BAO GIỜ VN NHƯ THẾ NÀY!!!

 

Đọc bài của Thầy Phước dưới đây, tôi thấy QUÁ TỞM cho cái “thiên đường XHCNVN” mà trọng nhâng nháo vỗ ngực “chưa có bao giờ VN được như ngày hôm nay”, còn lũ tay sai xử nịnh thì rống lên “VN làm được những điều thế giới không thể làm được”.
Vâng, những việc KHỐN NẠN, MẤT HẾT TÍNH NGƯỜI thế này, thì đúng là CHỈ CÓ Ở VN!
Bên Đức, bất kể là ai, lứa tuổi nào cho dù bạn đã từng đi làm, đóng thuế, đóng bảo hiểm hưu trí hay bệnh tật nhiều hay ít, lâu hay chỉ ngắn hạn, nhưng bất ngờ bạn trở thành người tàn tật, bệnh hoạn, không thể tiếp tục làm việc, không có nguồn sống, bạn làm đơn sẽ được hưởng chế độ HƯU NON. Nếu lương hưu thấp, bạn sẽ được Sở An sinh XH cấp cho tiền ăn, tiền nhà, tiền lò sưởi.... và mọi chi phí khác cho tới chết. Nếu bạn tàn tật mà vẫn muốn đi làm, sẽ được hỗ trợ đủ thứ. Người chủ nào nhận bạn vào cũng được nhà nước hỗ trợ lương và thuế lương....
Họ “tư bản giãy chết” mà họ không để cho dân phải khốn khổ như ở cái “thiên đường XHCNVN” như thế này!
Ngày “nhà giáo” hay “QT phụ nữ”, họ không tổ chức hoành tráng, tặng hoa, khoe váy áo... để LỪA MỊ DÂN, nhưng BỎ RƠI , COI THƯỜNG NHÀ GIÁO và làm ngơ trước những vụ HÀNH HẠ PHỤ NỮ, ĐÁNH ĐẬP TRẺ EM hay XỬ NHẸ TỘI QUAN CHỨC LẠM DỤNG TÌNH DỤC, ẤU DÂM .... như ở VN!
Chính quyền VN luôn vỗ ngực tự khoe “nhân đạo, nhân văn, chăm sóc trẻ em tốt nhất thế giới”..... mà BỎ RƠI MỘT NGƯỜI THẦY đã có 30 năm với nghề, giờ BỊ BỆNH TẬT không làm gì được nữa, phải ĐI ĂN XIN ĐỂ SỐNG và CHỮA BỆNH thế này ư???
“Nhân đạo” mà chúng cố tình DỰNG CHUYỆN VU KHỐNG tội “loạn luân, lừa đảo”.... cho một đại gia đình TU TẠI GIA để lôi một cụ già 90 tuổi như Cụ Vân ra xét xử và tống giam, rồi còn nhẫn tâm đè các cháu bé ra bứt tóc, móc họng lấy mẫu ADN, hòng buộc tội “ông Nội” chúng “loạn luân không được, lại trở giọng “đảm bảo cho các cháu không bị tổn thương” để lôi các cháu ra khỏi vòng tay yêu thương của đại gia đình đã giáo dục, đưa các cháu lên đỉnh vinh quang thành những DANH HÀI NHÍ nổi tiếng toàn cầu sao???
“Nhân đạo” mà đang đêm chúng thúc 3.000 CSCĐ trang bị vũ khí tận răng chỉ để THẢM SÁT BA ĐỜI NHÀ CỤ KÌNH 58 năm tuổi đảng và 84 tuổi đời chỉ vì CHỐNG QUÂN THAM CƯỚP ĐẤT sao???
“Nhân đạo” mà chúng bắt và tống giam người bố như anh Phương Dương Nội chỉ vì đưa tin SỰ THẬT và ĐÒI CÔNG LÝ, CHỐNG CƯỚP ĐẤT khi con anh mới chào đời??? Bắt và tống giam những người mẹ khi con họ còn bé tí, mới chỉ 3,4 tuổi chỉ vì mẹ chúng dám NÓI TIẾNG NÓI CỦA SỰ THẬT như Thúy Nga, Vy, cô Thuý .....ư???
“Nhân đạo” mà chúng tống giam anh Hùng gàn chỉ vì anh PHÂN PHÁT HIẾN PHÁP VN và ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐÚNG LUẬT, khi vợ anh bị khiếm thị, còn 2 con anh còn nhỏ dại sao???
Càng biết nhiều về chế độ VN hiện hành tại VN, tôi càng thấy BUỒN MỬA!!!🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Đó là những gì “tốt đẹp nhất thế giới” mà đcsvn muốn phơi bày với thế giới sao???
Tôi ủng hộ ý tưởng của Thầy giáo Phước, lấy ngày RẰM THÁNG BẨY hàng năm làm ngày GIỖ SỐNG bầy THAM QUAN Ô LẠI PHÁ NƯỚC HẠI DÂN, cho vía chúng phải đau đớn quằn quại trong lửa thiêu hỏa ngục mà không bao giờ được giải thoát, để chặn bàn tay đẫm máu dân VN của chúng lại!
Thanh Bình 17.11.2022
CÂU CHUYỆN NGƯỜI THẦY XIN ĂN
Nguyễn Khoa Phước
Thầy Trương Kiệt An dạy học 34 năm vẫn nghèo khổ, phải thuê nhà ở trọ. Giờ thầy trở thành một người xin ăn không nhà cửa, sống thoi thóp nhờ từng bữa cơm tình thương của tha nhân, đồng loại.
Năm 2018, đang chật vật với cuộc sống nghèo khó, thì bịnh tật, tai ương ập đến với gia đình thầy An, khi thầy An phát hiện mình bị gout rối loạn chuyển hóa axit uric máu và suy thận giai đoạn 3. Thời gian dài bị đau nhức các khớp, đi lại khó khăn nên thầy An viết đơn xin nghỉ dạy vào năm 2020. Vợ con thầy phải dắt díu nhau về quê ngoại sinh sống, còn thầy thì xin cơm từ thiện trước cửa bịnh viện sống lây lất qua ngày để trị bịnh.
Nhìn cảnh người thầy hàng ngày sống vạ vật lề đường, nước mắt chan cơm mà đau lòng. Thật xót xa cho phận người thầy ở xã hội này!
Một đời đi dạy học, 30 năm có bảo hiểm, nhưng khi đau ốm ngặt nghèo vẫn không không được nhận lương hưu. Họ bắt thầy phải chờ 10 năm nữa mới được nhận tiền do công sức lao động của chính mình. Bọn họ bắt người lao động sắp chết mới được nhận lương hưu sao? Bịnh tật nặng như thầy có khi chưa kịp nhận tiền thì thầy đã chết mất rồi?!
Trước 1975 nghề giáo ngày dạy một buổi, cuộc sống phủ phê, nhàn hạ. Lương công chức bình đẵng theo ngạch thâm niên. Ngành Giáo Dục và Y Tế lao tâm, lao lực và ảnh hưởng sức khoẻ nhiều hơn, nên hưởng phụ cấp cao hơn các ngành ngon cơm như Thuế, Ngân Hàng hiện nay!
Xã hội giờ ngành Giáo Dục cũng chỉ biết đến tiền và tôn vinh những giá trị ảo, mà không xem trọng nhân cách, phẩm giá của con người.
Khi nào còn những thầy giáo phải đi ăn xin qua ngày như vầy, thì đừng làm rầm rộ chi cái ngày tôn sư trọng đạo 20/11. Cũng như ngày nào còn phụ nữ bị ngược đãi, bạo hành thì cũng đừng giả vờ tôn vinh ngày 8/3.
Tất cả đều là giả dối mà thôi. Nếu có, thì nên có ngày địa ngục cho quan tham. Ví dụ như lấy ngày rằm tháng 7 làm ngày tế sống tụi nó hàng năm chẳng hạn.

NHỮNG NGƯỜI HÙNG CỦA IRAN!

 

Họ
Đội tuyển bóng quốc gia
Tham dự đấu quốc tế
Không chịu hát Quốc ca
“Ủng hộ dân” ... KÍNH NỂ!

Họ đứng im buồn lặng
Mặc niệm cho nước nhà
Bởi phụ nữ phẫn nộ
Biểu tình ... bỏ tóc ra....

Chống chính quyền hà khắc
Giết em gái tuổi hoa
Chỉ vì “không trùm tóc”
Theo “luật” chúng đề ra!

“Luật” gì chống lại dân?
Bắt phụ nữ trùm mặt
Ăn mặc như ma xó
Cưỡi cổ dân .... xiết chặt???

Cô Mahsa Amini
Đâu có tội tình gì?
Khi chỉ muốn khoe sắc
Rực rỡ tuổi dậy thì!?

Sắc đẹp của phụ nữ
Được Tạo hoá ban cho
Là để đời nhìn ngắm
Sao buộc phủ tối mò?

Nỗi khát khao tỏa sáng
Tự do thể hiện mình
Quyết không làm nô lệ!
Cho “lãnh tụ” đáng khinh!

Đã khiến họ vùng dậy
Cùng đứng lên đấu tranh
Đòi ĐƯỢC TỰ DO SỐNG!
Nô lệ ư? Không đành!

Độ bóng toàn nam giới
Đại diện cho quốc gia
Bày tỏ sự ủng hộ
Cho phụ nữ quê nhà

“Chúng tôi ủng hộ dân!”
“Đứng về phía của họ!”
“Bất chấp, dẫu hại thân!”
Không hát để bày tỏ.....

Kính nể những NGƯỜI HÙNG!
Nghệ sĩ trên sân cỏ
Dám chống lại cường quyền
“Ủng hộ dân!” ..... lời ngỏ!
.......

Nhìn về quê Việt nam
Tự dưng thấy xấu hổ!
Cả Dân tộc bị vùi
Chỉ quan tham giàu có!

Chúng CƯỚP, LỘT của dân
CHÀ ĐẠP LÊN NHÂN PHẨM
BÁN NƯỚC GIÀU RIÊNG THÂN
Mà .... đa số miệng ngậm.....!???

Chúng xử bằng luật rừng!
KHINH DÂN như cỏ rác!
Ngồi xổm trên pháp luật!
Ra rả... “học gương Bác!”???

Chúng tống giam NHÂN TÀI
Những người dân YÊU NƯỚC
Những ai NÓI SỰ THẬT
Dám PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC....

Dám CHỐNG LẠI QUAN THAM
Dám NGẨNG ĐẦU NGAY THẲNG....
Mà những “người nổi tiếng”
HÈN ngậm miệng im lặng!???

Ôi, Việt nam ..... vịt ngan...
Thân phận loài súc vật???
Trong chuồng nuôi gia súc?
Của cái Đảng Cướp Sạch (ĐCS)???

Sao không đòi QUYỀN SỐNG?
Để TỰ DO LÀM NGƯỜI???
Sao HÈN HẠ IM LẶNG???
Mặc chúng làm HẠI ĐỜI???

4.000 năm “văn hiến”....
Sao cơ đồ vuột trôi
Dần vào tay Trung Quốc
Không mấy ai ngỏ lời???

Thanh Bình 23.11.2022

TẠI SAO VN KHÔNG HỌC ĐÀI LOAN?

 


Đi theo con đường TỰ DO, DÂN CHỦ để CHÍNH QUYỀN DO DÂN CỬ chọn ra NGƯỜI THỰC TÀI, có TÂM, có TẦM lãnh đạo đất nước như Đài Loan, thì VN sẽ KIỂM SOÁT được nạn THAM NHŨNG, CƠ HỘI, LŨNG ĐOẠN NGÂN SÁCH, LỘNG QUYỀN, THAM Ô TÀI SẢN ĐẤT NƯỚC, TÀN ÁC VỚI DÂN.... Lúc đó VN mới thực sự PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, mà vẫn giữ được TRUYỀN THỐNG ĐẠO ĐỨC và NGUYÊN KHÍ HÀO HÙNG của Cha Ông ta xưa trước mọi thế lực đen tối của GIẶC NỘI XÂM VÀ GIẶC NGOẠI XÂM luôn lăm le nuốt trọn VN.
Chỉ có THOÁT VÒNG KIM CÔ CỦA TQ, VN mới có thể TẠO ĐƯỢC LÒNG TIN VỚI THẾ GIỚI mà liên kết làm ăn, phát triển mạnh mẽ và bền vững!
Chứ không như hiện nay, VN nhờ vào thế ĐỊA CHÍNH TRỊ nằm sát nách TQ, với bờ biển trải dài suốt Đông Nam Châu Á, rất có lợi cho TQ mở đường thao túng thế giới; nhưng cũng có lợi cho thế giới gìn giữ, kiểm soát những việc làm BẤT MINH, MƯU TOAN XÂM LƯỢC, THÂU TÓM HAY CHẾ NGỰ các nước nhỏ trong khu vực.
Vì thế VN tưởng chọn kiểu “ngoại giao đu dây”, hay “ngoại giao cây tre”, gió chiều nào, ngả chiều đó để kiếm lợi trước mắt cho dàn lãnh đạo VN vừa giữ được ghế độc tôn lãnh đạo, vừa kiếm được tiền đút túi, vừa tha hồ cưỡi cổ, hành hạ, cướp bóc, trấn lột và bịt miệng dân VN bằng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, trơ trễ nhất, mặc cho TQ gặm dần biển, đảo, biên cương, đất, rừng. Mặc cho nạn THAM NHŨNG, PHÁ NƯỚC, HẠI DÂN trong NỘI BỘ LÃNH ĐẠO ĐCSVN ngày mỗi tăng cao và lan rộng tới mức KHỦNG KHIẾP KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT NỔI như bây giờ!
Nên nhớ, VN lớn hơn Đài Loan nhiều lần; dân số VN cũng gấp hơn 4 lần Đài Loan; dân VN có TRUYỀN THỐNG CHỐNG GIẶC TQ TỪ NGÀN ĐỜI. Vậy tại sao đcsvn KHÔNG HỌC ĐÀI LOAN, chọn cho mình con đường phát triển bền vững và liên kết với thế giới văn minh, để có BẠN BÈ THỰC SỰ MẠNH để được họ sẵn sàng bảo vệ như bảo vệ Đài Loan trước sự lăm le của TQ kể từ khi thành lập tới giờ???
Tôi chắc chắn, nếu VN vẫn giữ trò “đu dây” này, VN SẼ KHÔNG CÓ BẠN, KHÔNG AI GIÚP VN chống TQ, như họ đang giúp Ukraina hôm nay hay Đài Loan sắp tới!
Nhìn lại chuyện Ukraina, để thấy,những chính quyền “đu dây” thân Nga của Ukraina trước kia đã đè đầu cưỡi cổ dân Ukraina, tham nhũng, hành dân khiến thế giới tuy làm ăn với Ukraina, nhưng không bảo vệ Ukraina, khi Ukraina bị Putin ĐÁNH CƯỚP CREMIA. Chỉ khi Tổng Thống Zelensky ĐƯỢC DÂN BẦU LÊN, chọn cho Ukraina con đường ĐỘC LẬP, TỰ DO, DÂN CHỦ PHÁT TRIỂN, KHÔNG MUỐN LỆ THUỘC VÀO NGA nữa. Ông Zelensky được TOÀN THỂ DÂN UKRAINA ỦNG HỘ, dám chống trả quân XÂM LƯỢC NGA QUYẾT LIỆT ĐỂ BẢO TOÀN LÃNH THỔ, khiến cả thế giới phải thay đổi cách nhìn và cùng liên kết giúp Ukraina bảo vệ Đất nước!
VN chỉ có con đường THAY ĐỔI THỂ CHẾ DÂN CHỦ, mới hội tụ được LÒNG DÂN, THOÁT TRUNG, BẢO TOÀN LÃNH THỔ VÀ NÒI GIỐNG!
Chúng ta KHÔNG HÈN, sao phải CHỊU NHỤC BƯNG BÔ CHO TQ và Lê lết xin xỏ Mỹ và Phương Tây vậy???
Thanh Bình 25.11.2022

CHÚNG CA NGỢI NHAU.....

Vì cùng cúi mặt chung “bô”
Chính khen “vin vượn” giỏi trò.... LỪA DÂN!
“Sản phẩm việt”.... từ “bạn thân”
“Anh em vàng, tốt” .... đũng quần “nâng bi”....
Vượn BUÔN NƯỚC BỌT.... có gì???
Chỉ giỏi CƯỚP ĐẤT biết chi mà làm!???
RỬA TIỀN.... mang tiếng Việt Nam
Sản phẩm ọc ạch....chỉ làm KHỔ DÂN!
Mua căn hộ vượn .... HẠI THÂN!
Nhà không đòi được, tiền dần MẤT ĐI!
Kêu gào .... chẳng có ích gì!
Bị đánh BỤC MẶT.... mỗi khi hỏi ... tiền!
Tin vượn cùng lũ đảo điên
THIỆT THÂN, MẤT SẠCH HẾT TIỀN.... vì NG U!!!
Thanh Bình 26.11.2022