Seiten

Montag, 19. Dezember 2022

GƯƠNG CÁN BỘ HUYỆN ĐOÀN

 

Con gái thời nay thích gió, trăng
“Điếu cầy ủy ban” phụng dễ dàng
Thăng tiến bởi các quan nâng ... vú
Dạng chân với ai, cũng sẵn sàng...
Ra vẻ “ngoan hiền” luôn tuân phục
Hầu hạ “các anh” còn ... “chắc răng”
Đổi chác tấm thân đầy mộng dục
Tham tiền.... em gái thành toang hoang....

“Thiên đường VN” chỉ sính “lỗ”
Chẳng cần tài, trí.... vẫn cứ thăng
Làm quan thằng nào cũng thích gái
Chỉ chuộng đàn bà tính lăng nhăng....
Ưỡn bụng, cong mình... em dâng hiến
“Ngậm điếu” nhiệt tình, em rất hăng...
Làm “cán bộ đoàn”, hay “phụ nữ”
Có con không chồng .... thoải mái .... “phang”

Thanh Bình 19.12.2022
Bài thơ mình vừa Comment nhanh đối thơ của bác Lê Hạnh với đuôi vần “ang” mang về chia sẻ cùng bạn đọc

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen