Seiten

Montag, 19. Dezember 2022

BA MẸ ƠI....

 

Cả phố phường rực rỡ ánh đèn sao
Mùa Giáng Sinh mang đến bao ước vọng
Nhìn nến lung linh, lòng chợt trông ngóng
Nhớ Ba Mẹ, mong thấy bóng dáng Người ....
Dẫu Ba Mẹ đã xa lâu lắm rồi
Hồn còn đó, bên đời con ấm áp
Kỷ niệm xưa .... nhớ lời ru Mẹ hát
Những câu yêu thương.... khao khát Hoà bình
Đêm Chúa giáng .... mơ không còn chiến tranh
Để Đất nước yên bình mà phát triển
Dân tộc Việt sẽ vững vàng thăng tiến
Mọi nhà An khang thân thiện giao hoà.....
Ba Mẹ cho con tình đẹp như hoa
Tâm trong sáng thiết tha yêu Tổ quốc
Trao con tim nóng dành cho Dân, Nước
Thương gia đình.... mong mãi được xum vầy....
Suốt đời của con Ba Mẹ dắt tay
Nâng từng bước, dành con dầy Phước báu
Lòng Cha bao la, tình Mẹ nồng hậu
Con muốn hét to, Ba Mẹ hỡi ....Yêu Người ❤️❤️❤️
Tự tim con kính Ba Mẹ nhất đời!
Không thể nói hết những lời yêu dấu......😘❤️🤗😘❤️🤗
Thanh Bình 19.12.2022
Cảm xúc đêm vọng ước thứ 4 trước Giáng Sinh 2022

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen