Seiten

Dienstag, 8. Juni 2021

TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM

 


Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, được học trong hệ thống giáo dục do ĐCSVN quản lý. Suốt những năm tôi sống tại VN, tôi bị tra tấn bằng hệ thống loa phường tuyên truyền ra rả ngày đêm và cứ ra khỏi nhà là thấy khẩu hiệu giăng mọi nơi, mọi chỗ.
Song .... tôi chưa thấy một câu khẩu hiệu nào ngắn gọn, súc tích mang đầy đủ ý nghĩa làm tôi rung động thực sự như câu khẩu hiệu của Quân lực VNCH "Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm".

Ở đây tôi không bàn đến chuyện nguồn gốc câu khẩu hiệu, cũng không bàn đến chuyện thắng - thua ..... vì cuộc chiến tranh VN còn quá nhiều điều phải minh định và xem xét lại.
Nhưng tôi thấy..... nếu người VN nào cũng biết đặt TỔ QUỐC lên trên hết và mỗi người đều tự biết giữ gìn DANH DỰ của một CON NGƯỜI đúng nghĩa và luôn cố gắng hoàn thành TRÁCH NHIỆM Công dân của mình cho dù đang trên cương vị nào, cho dù có là chủ tịch nước, TBT, Thủ Tướng, Bộ trưởng hay chỉ là phó thường dân, một anh công chức hay nhân viên quèn, một bà nội trợ hay một anh công an, một anh bộ đội mới nhập ngũ hay một vị tướng, thầy cô giáo hay học trò, công nhân hay trí thức, nhà sư hay Linh mục.....v.v.... nếu tất cả đều thấm nhuần 6 chữ này trong tim và cố gắng thực hiện nó thì ÍCH NƯỚC LỢI DÂN sẽ thấy nhãn tiền mà không cần suốt gần trăm năm cứ phải hô hào "học tập theo gương BH vĩ đại".... nhưng xã hội ngày càng be bét, lãnh đạo VN đua nhau tham nhũng, ăn cắp, cướp bóc, trấn lột của dân "chúng ăn của dân không chừa thứ gì" - Lời bà Doan Nguyên Phó CT Nước.
Khiến đám "nghệ sí" mất dạy cũng học tập, thoải mái ăn chặn cả tiền từ thiện cứu lụt của dân......, và một thằng ất ơ như Võ Hoàng Yên cũng hóa thânh "Thần y" lừa móc túi người bệnh tật dân suốt 15 năm mà chẳng việc gì.....

Dân VN thì.... suốt đời còng lưng cày đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước kép vừa đảng vừa chính quyền cồng kềnh mà khi dân gặp tai họa chẳng thấy Quỹ dự phòng của chính phủ dành cứu giúp dân đâu; số tiền Quốc tế trợ giúp dân qua thảm họa cũng chẳng thấy chia đến tay dân thường; cũng chẳng thấy cán bộ lãnh đạo nào lao vào cứu giúp dân thực sự, mà họ đi tới đâu cũng có một bầy xúm xít che ô, đón đưa.... làm mất thêm nhân lực và thời gian cứu giúp dân, khiến dân chán ngán. Đám CA thì chỉ mải DIỄN KỊCH để quay phim, chụp ảnh, tuyên truyền khiến dân càng ghét..... Đã thế còn động tí là kêu gọi dân "đóng góp" để...... lãnh đạo chia nhau???

Chưa kể dân VN thấy giặc TQ lộng hành cướp biển, đảo, đưa giàn khoan dầu khủng vào chiếm biển và các mỏ dầu của VN, nhưng không thấy một vị lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN và cái nhà nước do đảng dựng lên dám lên tiếng mạnh mẽ phản đối TQ xâm lược.
Chúng sợ tới dúm đít và..... trốn sạch vào xó xỉnh nào im thin thít một cách hèn hạ.... nên dân VN mạnh ai nấy sống; CA thoải mái trấn lột tiền và.... đánh đập, bắt bớ dân.... Tòa án cứ nhắm mắt xcử liều theo đồng tiền và cảm tính khiến án oan rõ rành khiến dân hoàn toàn mất lòng tin vào chính quyền và ..... chẳng ai buồn nghĩ tới việc phải thực thi trách nhiệm Công dân. Bởi lãnh đạo cao nhất của đảng là anh trọng lú còn dám công khai đặt cương lĩnh đảng lên trên Hiến Pháp; đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi Quốc gia, Dân tộc và ghép khái niệm "yêu nước trước hết phải yêu đảng", mặc dù ĐCSVN hiện nay là một cái bình trong đó lúc nhúc toàn dòi bọ SÂU DÂN MỌT NƯỚC.

Dân tộc Việt Nam cứ thế từ từ đánh mất hết nền tảng đạo đức, phẩm chất LÀM NGƯỜI, sẵn sàng vì miếng ăn, vì lợi nhuận đạp lên nhau mà cướp giật mọi thứ về cho mình. Họ sống mà như chết trong cái thói VÔ THỨC, VÔ CẢM, ĐIÊU NGOA, BẦY ĐÀN và VÔ TRÁCH NHIỆM với Tổ Quốc, Dân tộc, để rồi từ từ tan rã chết dần trong tay Trung cộng lúc nào không biết. Đến khi tỉnh ngộ thì..... như Tây Tạng, Tân cương.... ĐÃ MUỘN RỒI.

Vâng, tôi ước, giá lãnh đạo ĐCSVN thấm nhuần 6 chữ này để hết mình làm việc vì QUYỀN DÂN LỢI NƯỚC, cứ đúng Hiến Pháp mà thực thi, đúng Pháp luật mà làm, không nể nang, vụ lợi, không nhắm mắt cấp phép bừa, không vì tiền mà bán rè danh dự và đạo đức.... thẳng tay trừng trị và tịch thu toàn bộ tài sản của BẤT CỨ KẺ NÀO dám vi phạm Pháp luật, cho dù đó là bất cứ ai, giữ chức vụ nào trong chính quyền để làm gương cho dân noi theo như vị cán bộ Quản lý thị trường trong Clip này, khiến dân VN cũng cảm thấy lòng tự hào vì DANH DỰ một Công dân VN mà cố gắng làm trọn TRÁCH NHIỆM trên cương vị của họ thì hay biết mấy.

Nếu từ các vị lãnh đạo tới người nông dân bình thường THẤM NHUẦN được ý nghĩa của 6 chữ này để SỐNG TỐT, LÀM TỐT cho Dân, cho Nước thì..... Thiên đường thực sự sẽ mở ra vì ai cũng muốn làm điều tốt đẹp nhất cho Tổ Quốc và Dân tộc thì.... KHÔNG MỘT THẾ LỰC THÙ ĐỊCH nào có thể bẻ gẫy ý chí của Dân tộc quật cường này và phá hoại hay xâm lược được VN, cho dù đó là TQ ngay sát vách và mạnh hơn VN gấp nhiều lần.

Nhưng nếu cứ như tình trạng hiện nay, thì.... TQ xâm lược VN không cần tốn một viên đạn. Vì chưa đánh, lãnh đạo ĐCSVN đã sẵn sàng quỳ mọp xin bán rẻ đất đai cho TQ nhưng LỪA DÂN dưới danh "đặc khu KT 99 năm" hay cho TQ "đầu tư" thu gom đất vàng trong các TP lớn cũng như ven biển thông qua các Tập đoàn KT sân sau của ĐCSVN rồi. Còn dân VN thì đại đa số thờ ơ vô cảm với vận mệnh Nước nhà vì ..... sợ thiệt, sợ chết và ....còn mải lo kiếm tiền.... hay đơn giản là quá ấu trĩ, nghĩ TQ có chiếm VN chắc cũng để cho họ yên???

Mong lắm thay câu khẩu hiệu này được phổ cập rộng rãi để VN vươn mình và đứng vững.

Thanh Bình 08.06.2021
https://www.facebook.com/nuocepnhapkhau/videos/1804887562883252