Seiten

Montag, 12. Juni 2023

BUÔN LẬU, TRỐN THUỂ.... LÊN LON TƯỚNG!???


“Việt nam ngạo nghễ” “làm được những cái mà không ở đâu.... dám làm”!?
Đưa một doanh nghiệp có truyền thống BUÔN LẬU, TRỐN THUẾ vào dưới tấm ô “doanh nghiệp bộ quốc phòng” và thăng chức cho tên TRÙM BUÔN LẬU, TRỐN THUẾ lên vù vù thành “thiếu tướng” như DIỄN HÀI, thì đúng là chỉ có chính quyền của đcsvn mới dám làm!
Đã vậy, tên tướng BUÔN LẬU TRỐN THUẾ này còn vênh vác mở tiệc lớn linh đình đê khoe ngôi DINH THỰ KHỦNG do “bà mẹ già của hắn bán rau ngoài chợ xây cho” khiến dân VN nổi sóng, vì chúng KHINH DÂN TRÍ VN QUÁ THẤP!???
Mời các bạn đọc bài dưới của NB Lưu Trọng Văn để biết “lý lịch thơm tho” của ông thiếu tướng Phạm Bá Hiền nhé!
Còn chế độ này thì Dân VN CÒN KHỔ!
Không biết ông trọng còn tỉnh táo để nghe và nhìn thấy không nhỉ!???
Thanh Bình 08.06.2023
ÔNG HIỀN LÀ AI MÀ LÊN LON THIẾU TƯỚNG?
1. Ngày 8.5.2018 báo Bảo vệ Pháp luật cơ quan ngôn luận của Viện Kiểm sát ND Tối cao đăng bài
“Cụ bà thỉnh thoảng bán rau xây biệt thự khủng” trong đó có nội dung sau:
“Ông Phan Tiến Dũng trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện cho biết :”Trước đó, anh này(ông Hiền)vẫn làm buôn bán, thị trường vải trong Sài Gòn sau mới sáp nhập vào công ty của Bộ Quốc Phòng. Khi sáp nhập thì bắt đầu anh này mới nhảy sang quân đội. Tiền để làm những căn nhà này thì bình thường, trong Sài Gòn còn rất nhiều nhà như ở đây”.
2. Ngày 22.8.2002( tức 21 năm trước )
VnExpres đăng lại bài của báo Người lao động:
“Khởi tố vụ trốn thuế tại Công ty Thăng Long
Việc điều tra sẽ do Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu thủ đô vừa thực hiện để xem xét hành vi trốn thuế tại chi nhánh 3 Công ty Thăng Long (Bộ Quốc phòng). Đồng thời, ông Phạm Bá Hiền, phó giám đốc chi nhánh cũng bị khởi tố bị can.
Theo kết quả xác minh ban đầu, chi nhánh 3 tại TP HCM của Công ty Thăng Long (doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, trụ sở tại Hà Nội) đã trốn thuế nhập khẩu hơn 1,18 triệu mét vải và hàng trăm ngàn tấn sợi. Thăng Long còn sửa tờ khai xuất xứ hàng hóa (C/O), dùng giấy tờ và con dấu giả, nhập thừa 310.000m vải và 4.100kg vải vụn. Tổng trị giá hàng sai phạm từ trước đến nay là 560.000 USD.
(Theo Người Lao Động).
3. Trước đó cũng VnExpres Thứ năm, 25/7/2002 đăng lại bài trên báo Thanh niên:
“Tang vật vụ gian lận của Công ty Thăng Long bị tẩu tán
Sáng qua, khi kiểm tra kho chứa vải không hoá đơn chứng từ đã bị niêm phong của Thăng Long (đơn vị của Bộ Quốc phòng) tại 353 Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình, TP HCM, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phát hiện hơn 1.640 cây vải đã bị cắt, tháo rời; một số chủng loại vải bị đánh tráo; có dấu hiệu bị rút tỉa số lượng.
Kho này chứa 2.400 cây vải (khoảng 70.600 m) và 6.200 kg vải vụn. Một kho khác của chi nhánh 3 Thăng Long tại đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, cũng có dấu hiệu bị tẩu tán tang vật. Những kho này đã bị Chi cục Quản lý thị trường thành phố niêm phong sau khi phát hiện Thăng Long nhập một lượng lớn vải không hóa đơn chứng từ (ngày 29/5).
Chi nhánh 3 được thành lập tháng 12/2000, do ông Phạm Bá Hiền làm giám đốc. Chi nhánh hoạt động độc lập, không được cấp vốn từ công ty mẹ. Trong quá trình nhập khẩu vải, ông Hiền đã gian lận các hoá đơn chứng từ, khai thấp hơn thực tế số lượng vải để trốn thuế. Qua 22 tờ khai được xác minh, Chi cục Quản lý thị trường phát hiện ông Hiền đã gian lận gần 129.000 m vải, trị giá hơn 74.700 USD. Ngoài ra, ông này còn sửa tờ khai xuất xứ hàng hoá. Ngày 3/7, Chi cục Quản lý thị trường đã có văn bản đề nghị UBND thành phố cho phép tịch thu toàn bộ 293.000 m và 34.900 kg vải chứa trong 9 kho của chi nhánh 3 để xử lý. Đến ngày 24/7, sau khi chuyển đi 200.000 m và 1.800 kg vải ở 6 kho thì phát hiện tình trạng nói trên.
(Theo Thanh Niên)”.
4. Theo báo Thanh Niên mà VnExpres đăng lại thì:
“Hồ sơ về vụ phạm pháp xảy ra tại Công ty Thăng Long, TP HCM, cho thấy đơn vị này đã liên tục vi phạm các thủ tục hải quan, tài chính khi nhập khẩu hàng. Riêng chi nhánh 3 chỉ hoạt động theo cách mượn pháp nhân công ty để cho các đầu nậu trong thành phố nhập vải sợi.
Các vụ gian lận thương mại xuất hiện tại Công ty Thăng Long từ cuối những năm 90. Điển hình là việc khai báo gian lận lô hàng điện máy trị giá 500 triệu đồng, bị Đội 2 Phòng Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan TP HCM phát hiện tháng 9/1999 tại cảng ICD Phước Long, Thủ Đức.
Trong 4 chi nhánh của đơn vị này, chi nhánh 3 do Phó giám đốc Phạm Bá Hiền (30 tuổi) phụ trách có lối làm ăn liều lĩnh nhất. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, từ tháng 7/2001 đến nay, chi nhánh 3 đã 9 lần bị Cục Hải quan thành phố xử phạt vi phạm hành chính về hải quan, trong đó có 3 lần vi phạm chậm làm thủ tục, 4 vụ nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, 2 vụ gian lận về nhập khẩu vải. Trong 2 lần vi phạm gian lận về nhập khẩu (ngày 18 và 26/10/2001), chi nhánh 3 chỉ bị buộc tái xuất hơn 80.000m vải, phạt vi phạm 20 triệu đồng. Có người cho rằng, vụ này với số tiền trốn thuế đến 370 triệu đồng, lẽ ra phải bị khởi tố hình sự.
Việc làm ăn khuất tất của Hiền bị lật tẩy ngày 28/5 vừa qua, khi Chi cục Quản lý thị trường thành phố phát hiện Văn phòng chi nhánh 3 tại số 17 Hàn Thuyên và 65B Mạc Đĩnh Chi hoạt động không phép. Thực chất chi nhánh lấy pháp nhân Thăng Long để khoán cho 14 thương nhân kinh doanh vải sợi hàng đầu tại thành phố nhập hàng, sau đó xuất hóa đơn bán theo yêu cầu của họ để hưởng lợi. Ông Hiền đã móc nối với thương nhân nước ngoài, dùng 2 bộ chứng từ để trốn thuế nhập khẩu và thuế VAT. Ngoài ra, Hiền còn dùng bộ tờ khai xuất xứ hàng hóa (C/O) gốc của nước ngoài cho in lại, sau đó ghi số lượng và giá thấp hơn nhiều. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong 6 tháng trước khi bị phát hiện, chi nhánh 3 đã gian lận 115 bộ hồ sơ hải quan, khai chênh lệch với số vải thực tế là 800.000m và 50.000kg, trị giá hơn 450.000 USD.
Cơ quan chức năng phát hiện, ở 20/235 tờ hóa đơn VAT thu được (liên 2, giao cho khách hàng), địa chỉ ghi trên hóa đơn là không có thực, hoặc có thì không liên quan gì đến việc kinh doanh. Tại phòng làm việc của ông Hiền, cơ quan chức năng thu giữ 2 con dấu của 2 công ty Hàn Quốc và Đài Loàn, 1 con dấu ruồi của Phòng Công nghiệp và thương mại Đài Loan, dùng để sửa C/O.
(Theo Thanh Niên)”.
Vậy là đã rõ chân dung ông Hiền để hiểu vì sao tại toà biệt thử khủng xây năm 2016, vừa qua ông Hiền tổ chức tiệc lên lon thiếu tướng lại bị dư luận xôn xao lên án đến vậy?
Đúng như bác cả Trọng nói “cái gì mà Dân không biết”.
Nhưng điều ngạc nhiên, thậm chí rất ngạc nhiên: Tại sao một người có nhiều vi phạm gian dối kinh tế trong 20 năm qua lại vẫn được ai đó tin dùng thăng quan tiến chức tư lệnh cả một binh đoàn với 12.000 người và được thăng cả hàm thiếu tướng như vậy?
Ngạc nhiên nữa, không hiểu tại sao với “bề dày thành tích” trên, ông Hiện lại được các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng khi ông ta lên lon thiếu tướng trọng thị, tưng bừng đến vậy?
Lưu Trọng Văn
Alle Reaktion

CHUYỆN HỘI ĐOÀN BÂY GIỜ MỚI KỂ!

 

Chủ Nhật cuối tuần vừa rồi nhà mình ngập tràn tiếng cười của những NGƯỜI BẠN CÓ TRÁI TIM NHÂN HẬU đã từng chung tay góp sức cùng mình xây dựng Hội Những Người Bạn Việt Nam phát triển vững mạnh, mang lại nhiều niềm vui, sự ấm áp tình người cho cả ba thế hệ Người Việt không chỉ ở Freital, mà ở cả thành phố Dresden xinh đẹp, cũng như ở các vùng lân cận này.
Vậy là đã 6, 7 năm chị em mình mới lại có dịp tụ hội vui vẻ. Và.... sự chung tay của mọi gia đình (như thông lệ của Hội cũ) đã khiến bữa tiệc gặp mặt thêm phần phong phú: Nào là thịt nướng kiểu Hàn, Sushi kiểu Nhật, bánh cuốn đặc sản VN, các loại hoa quả ngon nhất trong mùa hiện tại được nhập khẩu từ khắp thế giới vào Đức và bánh ngô, bánh chuối với món thạch 5 loại hương vị ăn kèm hoa quả tươi trong nước sữa dừa thơm mát hấp dẫn các mẹ, các chị và các vị khách nhí vô cùng đáng yêu.
Sự đảm đang của các mẹ, các chị (như thói quen được phục vụ chồng con lâu nay) đã khiến cho buổi hội tụ vui vẻ, nồng ấm và chu đáo tới tận phút cuối, trong khi mình là chủ nhà mà hầu như chẳng phải làm gì (kể cả khâu dọn dẹp, rửa bát và pha trà cho khách).
Anh của mình và con dâu tương lai là người Đức chứng kiến tất cả cảnh đó cứ khen hết lời cái TÌNH NGƯỜI ĐÁNG QUÍ tụi mình giành cho nhau. (Thực ra các con Anh khi tới nhà mình cũng mỗi đứa một chân một tay giúp mình như thế. Song.... với người Việt, không phải ai cũng vậy đâu!)
Những gia đình đến với mình vào cuối tuần vừa rồi, đều là những gia đình ĐÓNG GÓP CHỦ CHỐT cho công tác cộng đồng của Hội tụi mình trước kia. Họ không chỉ đóng góp tiền bạc, món ăn, sức lực cho việc trang trí hội trường và dọn rác sau khi kết thúc, mà họ góp cả công luyện tập cho chương trình văn nghệ rất đặc sắc hội tụ cả nam, phụ, lão, ấu trên sàn diễn phục vụ cộng đồng trong những đêm lễ hội có tới vài trăm người về tham dự, mà KHÔNG HỀ KỂ CÔNG, KHOE MẼ hay ĐÒI HỎI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ! Họ góp công sức vô tư từ trái tim ngập tràn YÊU THƯƠNG CHÂN THÀNH dành cho con cháu và tất cả mọi người một cách VÔ CÙNG ĐÁNG QUÍ.
Mình muốn nhắc tới hai cánh tay phải và trái của mình bằng sự TIN YÊU ĐÁNG TRÂN TRỌNG NHẤT từ cương vị một người đã từng là HT. Đó là đại gia đình nhà chú Hiền Hội phó kiêm Thủ quĩ Hội, người ĐÀN ÔNG THỰC SỰ CHÍN CHẮN, NGAY THẲNG, TRUNG THỰC và ĐẦY NHIỆT HUYẾT, cùng vì một mục đích chung như mình là ĐEM LẠI NIỀM VUI CHO MỌI NGƯỜI mà chẳng vụ lợi gì và đại gia đình nhà cô Hằng, người phụ nữ NHÂN HẬU, KHÉO TAY, ĐẢM ĐANG CÓ TÀI ca hát và hướng dẫn các cháu thực hiện các tiết mục văn nghệ vui tươi, nhí nhảnh góp vui trong các chương trình của Hội.
Nhờ những người như thế và tấm lòng vàng của rất nhiều mạnh thường quân, cũng như sự góp sức, góp công KHÔNG VỤ LỢI của bao người TỐT THỰC SỰ VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA, mà Hội Những Người Bạn VN của chúng tôi đã làm nên những điều kỳ diệu, không chỉ tô đẹp cho cuộc sống của người Việt tại Quê hương thứ hai này, mà còn góp phần QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH về một cộng đồng người Việt HỘI NHẬP VĂN MINH, TIẾN BỘ và TÌNH NGƯỜI gây được ấn tượng rất tốt không chỉ với ban bệ chính quyền thành phố, mà còn tạo được TIẾNG VANG, lôi cuốn được cả sự NỂ PHỤC trong các Hội đoàn Bạn vì thu hút được MỌI TẦNG LỚP (kể cả sinh viên, học sinh, nghiên cứu sinh VN, cũng như người Đức) tham gia hoạt động cùng Hội chúng tôi.
Xin phép các bạn thân yêu của tôi để được nói một lần về những VẤN NẠN của Hội chúng mình mà không phải ai cũng biết .... để rồi thôi, KHÉP LẠI QUÁ KHỨ KINH KHỦNG cho những người làm Công tác XH bằng TẤM LÒNG NHÂN ÁI như chúng ta để mọi người rút kinh nghiệm, lánh xa những kẻ điên khùng vì HÁO DANH VÀ THAM LAM này, tránh mọi phiền phức và hậu họa đáng tiếc không đáng có!
Tôi thật sự đau lòng khi phải nói rằng trong BCH Hội Những Người Bạn VN của chúng tôi có không ít những kẻ CƠ HỘI, HÁO DANH, chúng tìm cách chiếm chỗ trong BCH nhưng LÀM VÀ ĐÓNG GÓP ÍT NHẤT NHƯ CÓ THỂ, lại hay KỂ CÔNG và một điều XẤU XA TỒI TỆ nhất là chúng luôn chăm chắm vơ vét tài sản của Hội, chúng nhặt nhạnh từng thứ của Hội về làm của riêng. Ví dụ mua đồ giá rẻ giúp Hội, nhưng thanh toán bằng hóa đơn giá cao thứ mua cho nhà riêng; hay tráo đổi hàng giá rẻ vào hàng giá cao để thanh toán; thậm chí làm ít đồ ăn đóng góp với Hội, nhưng thanh toán giá thành như đồ mua ở Restaurant, mà không chịu đưa ra hóa đơn thanh toán.....hay lấy tiền do mọi người đóng góp chi lung tung những thứ không cần thiết hay chỉ chi thăm hỏi những người thân, người nhà của chúng, còn những người khác trong Hội cùng thời điểm cũng sinh con hay bố mẹ mất thì chúng lờ luôn.
Thậm chí chúng còn TRƠ TRẼN tới mức đề nghị Hội chi tiền để “tổ chức ngày 08.03 cho chị em” và tính đặt ăn uống linh đình các món đắt tiền của nhà hàng mang đến (chứ không chỉ Cà phê bánh ngọt như Hội chúng tôi thường tổ chức cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI). Nhưng .... danh sách “khách mời” lại chỉ có 22 người, trong đó chủ yếu là các cặp vợ chồng họ hàng của “con điên” và cô “bạn thân” của nó và mấy mụ bị “con điên” giật dây kia, ngoại trừ có vợ chồng chị em cô Hằng và tôi với chú Hội phó (không mời kèm chồng/ vợ như mời người nhà của chúng). Thấy thiếu rất nhiều những gương mặt ở Dresden cùng góp sức với Hội chúng tôi lâu nay không được mời, tôi và chú Hiền cũng như vợ chồng cô Hằng, những người NGAY THẲNG, CÓ LÒNG TỰ TRỌNG không thích LẠM DỤNG TIỀN CỦA CHUNG đã từ chối không tham gia, khiến chúng phát điên vì muốn nhậu thì phải tự trả tiền, chứ KHÔNG ĐƯỢC LẤY TIỀN CỦA HỘI!
Chưa kể tới việc “con điên” cậy mình có TIỀN SỬ BỆNH ĐIÊN (vì từng yểm bùa người có cửa hàng bên cạnh chỉ vì GHEN ĂN TỨC Ở, nhưng may cô ấy phát hiện và đốt đi, nên mụ BỊ PHẢN BÙA HÓA ĐIÊN) chuyên nghề DỰNG CHUYỆN NÓI XẤU người này, người kia sau lưng....Như vậy đã đáng khinh bỉ rồi.
Đằng này.... cả lũ “chơi thân” với nó còn a hùa nhau ăn cắp từ bánh chưng, bánh cuốn, hoa quả, đồ ăn ..... của Hội chia nhau hay chia cho mấy kẻ đồng bọn kiểu “của người phúc ta” để lấy lòng và dễ giật dây chúng kéo bầy đàn theo nó phá hoại Hội chúng tôi để vợ chồng nó lập hội mới cho chúng nó có cơ hội “thể hiện”.
Nó tưởng tôi không biết vì bận trên sân khấu, nhưng nó không biết rằng, có hàng trăm con mắt nhìn vào và họ đòi tôi phải lật mặt nó ra bắt tại trận. Nhưng vì muốn giữ hoà khí và thể diện cho Hội, tôi chỉ đưa ra nhắc khéo trong cuộc họp BCH. Vậy mà .... nó nhẩy dựng lên lớn tiếng sỉ vả tôi, buộc tôi phải chỉ thẳng mặt, nói rõ nó ăn cắp những gì mang ra xe ô tô giấu bị người ta nhìn thấy, nó mới ngậm miệng. Thằng chồng cũng chẳng hơn gì vì cũng bị tôi bắt gặp bê trộm 2 quả dưa hấu ngon của Hội bọc trong quần áo mang về. Sau hắn phải đem trả 2 quả khác cho các cháu trong lớp tập võ cuối tuần ăn, nhưng hắn trơ trẽn trả 2 quả dưa hấu loại 2 rẻ tiền đã bị nát bên trong.
Kể ra thì nhiều chuyện kinh tởm lắm, nhưng lạ là mặt đám đó cứ dày lên nhâng nhâng trơ trẽn!
Vì mục đích ĂN CẮP CHIA NHAU, nên mỗi lần Hội họp bàn mua đồ ăn như bánh chưng, bánh cuốn, giò, hoa quả loại ngon bằng tiền của Hội, là “con điên” lại gào lên đòi mua thật nhiều, nhưng KHÔNG CHO bóc hết bánh chưng ra, hay bày hoa quả hết lên bàn ngay từ đầu cho mọi người thưởng thức khi xem văn nghệ.
Chúng để dưới gậm bàn và phía sau, để đua nhau ăn cắp mang ra xe.... Bị quá nhiều người tố cáo, nên tôi buộc lòng phải yêu cầu bóc hết bánh chưng và bày hết hoa quả lên bàn. “Con điên” nổi khùng vì biết sẽ không thể ăn cắp được, cứ gào lên, không cho đám thanh niên bày lên bàn.
Tôi buộc phải lên tiếng. Nó cứ chồm chồm nói là “cứ để lại đó, khi thấy bàn nào thiếu, nó sẽ đưa ra sau”. Tôi nói, “sao không chia đều tất cả các bàn để mọi người biết mà nhìn nhau cùng ăn, cho chúng ta đỡ việc, vì đã vào chương trình thì không ai còn thời gian phục vụ nữa!?” Thấy hợp lý, đám trẻ nghe lời tôi cứ bày hết quýt lên. Nhưng tới nho không hạt thì tôi bận tiếp khách, không kiểm tra. Khi có người báo lũ chúng nó đang thì thụt mang ra xe.... tôi bất chợt vào phía sau bắt gặp ngay một mụ trong nhóm đó đang cầm một chùm to lên.... vội bỏ xuống và chuồn. Tôi ra lệnh đóng gói 5 thùng đó trả lại cho Thủ quĩ, lấy tiền về cho Hội! Vì thế chúng nó cho rằng tôi “độc tài” 🤣😂😅
Có lần cô bé cháu Mạnh thường quân của tôi mang đóng góp cho Hội mấy khay quả hồng rất to và 5 cái bánh chưng ngon vào dịp trung thu cho các cháu. Cô ấy có lòng mang riêng 2 chiếc bánh chưng và 10 quả hồng để “tặng cho cô” (vì tình thân giữa tôi và cô cháu gái này). Vậy mà quay đi quay lại, “con điên” và nhóm của nó đã chia nhau sạch. Mình không nói gì, nhưng cô bé cháu mình hỏi, biết mình không lấy gì cả, liền chạy theo đòi lại xách vào đưa cho mình. Cô Hội phó thấy thế chữa ngượng là “không biết, thấy nó đưa thì cứ cầm....”. Và hỏi mình không thích ăn bánh chưng thì để đâu? Mình bảo cứ để trong văn phòng để cuối tuần các cháu tập văn nghệ cho Tết có cái ăn. (Thực ra cũng chỉ các mẹ ăn thôi, còn các con thì mình mang bánh kẹo và Chíp bằng tiền túi của mình cho các cháu rồi)
Mình thấy “con điên” này và nhóm của nó là những kẻ TRƠ TRẼN VÀ TO MÕM NHẤT đòi hỏi đủ thứ, (đòi được tự do sử dụng văn phòng để đàn đúm ăn nhậu riêng mà không mất tiền thuê Hội trường cũng như điện, nước như những người khác theo đúng Nội qui của Hội). Ở cái Văn phòng trước, chúng nó đòi phải làm thêm 3 chìa khoá cửa cho chúng nó giữ 3 chìa.... Ai dè thằng chồng “con điên” đưa cho con gái chìa khoá rủ một lũ bạn vừa trai vừa gái người Đức CHƯA ĐỦ TUỔI TRƯỞNG THÀNH vào đó xem phim...... và ngủ với nhau như kiểu bầy đàn TRÊN SÀN LẠNH KHÔNG LÒ SƯỞI. Sáng hôm sau bị chủ cho thuê bắt gặp gọi điện cho mình làm ầm lên.....
Những năm đầu Hội thành lập mà không có tiền, thì mỗi gia đình trong BCH đóng vào 200€ để trả tiền thuê Văn phòng, còn tiền mua các thứ làm đồ ăn như thổi xôi, làm nem, bánh mì kẹp thịt, hoa quả, bánh kẹo..... cho các ngày đội bóng của Hội thi đấu hay cho các buổi tham gia “tuần lễ đa sắc mầu” hoặc “Hallo Nachtbar” .... toàn là tiền túi của mình bỏ ra (Thậm chí lần đầu tiên vừa thành lập, Hội mình có 2 tiết mục múa nón và múa quạt tham diễn ở Nhà văn hóa thành phố, mình còn bỏ tiền túi mua vé phát cho mọi người tới xem và chuẩn bị đồ ăn cho những người tham diễn và cả người Việt tới dự nữa).
Còn chúng nó đã không muốn đóng góp nhiều, nhưng chỉ nhăm nhăm lạm dụng quỹ Hội (tận mắt tôi chứng kiến, con em của chàng rể “con điên” từ Tiệp sang đưa con tới ăn Tết cùng, nhưng khi cô ta đưa 40€ đóng góp, thì một cô “bạn thân với con điên” này giật phắt lại 20€ nhét trả lại và nói “chẳng tội gì góp nhiều thế”). Trong khi có gia đình nghèo lần đầu tiên đến ăn Tết với Hội chỉ đóng 20€ bị chúng rêu rao kể xấu người ta khắp.
Mấy thằng HÁO DANH hồi đầu dăm lần bẩy lượt tới cửa hàng và tới nhà CẦU CẠNH TÔI ra giúp chúng nó gây dựng Hội, vì đã kêu gọi họp 2 lần thành lập Hội Freital mà KHÔNG AI CHỊU CỬ CHÚNG NÓ làm Hội trưởng. Nhưng khi vì nể quá, buộc lòng tôi phải giúp. Với biểu quyết của 11 gia đình (dù hầu như toàn người nhà và thân với chúng nó), thì hầu như tất cả (kể cả vợ con chúng ngồi đó) cũng đều dơ tay nhất trí bầu tôi thay mặt cho Hội để làm mọi thủ tục giấy tờ thành lập Hội Những Người Bạn VN, bởi họ biết tính tôi, không nhận thì thôi, đã nhận thì làm cho thật hoàn hảo......
Khi tôi xin thuê được Văn phòng ở Trung Tâm TP, có đầy đủ Hội trường sức chứa khoảng 80 đến 100 người, có cả bếp, và Toilét.... thì ba thằng THAM QUYỀN trong BCH (mới chỉ làm chút ít cho Hội) đòi tôi PHẢI TRẢ LƯƠNG mới làm tiếp một cách TRƠ TRẼN! Tôi cười bảo, OK, các chú đóng tiền vào để Hội có tiền, chị trả lương cho! Thế là mấy thằng HÁO DANH THAM TIỀN này lỉnh hết. Nhưng vì chúng SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI, nên sợ chúng tôi cũng ăn cắp như chúng, mới nhét mấy thị vợ cùng “con điên” thay thế và cứ xúi để cho “con điên” cậy bệnh điên không ai thèm chấp nhẩy chồm chồm lên chửi bạt mạng.
Có lần nó ra văn phòng chửi tôi trước mặt mọi người là tưởng cho chồng nó làm chân “trực văn phòng Hội” được thêm mấy trăm tiền lương, ai dè bị Sở XH cắt bớt mấy trăm tiền lương trong Quĩ trợ cấp XH mà cả nhà nó lạm dụng tới lúc đó là gần 20 năm.
Tôi là người bản lĩnh, làm gì cũng có họp BCH công khai mọi kế hoạch, Thư ký Hội có ghi biên bản bằng Tiếng Việt cùng tôi ký vào, rồi tôi dịch sang Tiếng Đức lại đưa Thư ký Hội ký vào mới nhập vào Hồ sơ nộp cho Thành phố đều đặn. Những gì BCH quyết định trong biên bản rồi, thì tôi chỉ hội ý với 2 Hội phó rồi cứ thế triển khai thực hiện!
Việc BCH trao cho anh ta trực Văn phòng Hội để được nhận lương của Sở Lao động, chính anh ta nhận trước mặt mọi người và tôi theo nghị quyết tới SLĐ làm thủ tục xin người. Anh ta được gọi lên và cũng TỰ NHẬN VIỆC vì hí hửng tưởng ngoài số tiền khoảng 2.500€ / tháng của Sở XH mà gia đình anh ta nhận được lâu nay, sẽ nhận thêm khoản 820 € của SLĐ nữa..... Ai dè, Sở XH trừ gần hết số tiền nhận thêm của SLĐ, chỉ cho nhận có 165€/ tháng theo như qui định thôi. Thay vào đó anh ta được tiếng là người có việc làm, không phải ăn bám XH nữa. Song loại vô học, tham lam dở điên dở khùng thì bất chấp, chỉ vì tiền cứ nhẩy chổm lên chửi càn mà không biết NHỤC!
Thực tế anh ta KHÔNG LÀM GÌ CHO HỘI CẢ! Anh ta BỎ CẢ TRỰC VĂN PHÒNG đi du lịch mà không báo gì với mình mặc dù có HỢP ĐỒNG LĐ hẳn hoi (hình như cả hai vợ chồng bị lây bệnh của nhau???) nên suýt bị SLĐ phạt bắt trả lại số tiền lương gấp đôi tiền anh ta nhận mà không làm cho Hội, vi phạm HĐ khi họ đến KT!
Đến khi mình bực mình vì sự lèo nhèo của hai vợ chồng hắn, đang làm thủ tục chấm dứt HĐ, vì có hắn cũng như không, chỉ thêm rách việc, thì anh ta lao tới xin mình ra hạn thêm cho 6 tháng cứu gia đình anh ta khỏi bị trục xuất, để anh ta có thời gian mở cửa hàng và đăng ký doanh nghiệp. Vì từ khi đổ tường tới lúc đó cả nhà anh ta ĂN BÁM XH, mặc dù vẫn bán quần áo thu nhập chui. Con gái đầu anh ta đủ 18 tuổi, không đủ lực vào ĐH, đi học nghề thì bỏ dở. Vì thế Sở ngoại kiều đe trục xuất cả gia đình, nếu không chịu tự hành nghề .... thương tình mình cũng giúp ra hạn cho. Vậy mà..... đúng là loài ĂN CHÁO ĐÁI BÁT, đã bản tính TRÁO TRỞ LẬT MẶT, thì không thể thay đổi! Cho dù trước đó thấy con vợ bị điên kéo dài, anh ta nhờ người này, người kia tìm cách “giải bùa”..... mà không được, mình tội nghiệp cho mấy đứa trẻ, nên khuyên anh ta cho vợ về VN tránh khí độc do chính vợ và cháu gái cô ta gây ra tại nơi này 6 tháng để hóa giải bệnh điên..... anh ta nghe lời và khi quay sang cô ta không còn vừa đi vừa lảm nhảm không biết lối về nữa. Nhưng bệnh ĐIÊN ĂN NGƯỜI VÌ TIỀN thì ăn sâu vào tiềm thức của cô ta, nên cô ta đang TỰ HẠI CHÍNH MÌNH!
Cho đến hôm nay, những người “thân” với cô ta nhất cũng SỢ BẨN LÂY, không dám gần với “con điên” đó nữa, nên.... cái hội với những người quen bị cô ta giật dây kia cũng đã tan hàng.....
Thực ra chủ trương của chúng tôi ngay từ khi thành lập Hội Những Người Bạn VN là LÀM CÔNG TÁC XH GIÚP CHO MỌI NGƯỜI HỘI NHẬP; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; tạo sân chơi lành mạnh cho các cháu để các cháu tự tin vào đời; đặt nền tảng tốt đẹp trong lòng người dân sở tại, để con cái chúng ta có đà thăng tiến trong tương lai; giúp các trường hợp khó khăn, cũng như thăm hỏi, chia sẻ với những gia đình có chuyện vui buồn...... chứ không chỉ lập hội để ăn uống, đàn đúm nhậu nhẹt.... như nhiều các hội đoàn khác!
Vì thế, chúng tôi cũng đã họp và thống nhất trong BCH Hội là “các cháu SV, du học sinh, nghiên cứu sinh VN sống xa nhà muốn đến cùng tham dự buổi Dạ tiệc đón Tết của Hội thì KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN, em nào muốn thì góp công trang trí Hội trường và bưng bia hay chia đồ ăn Buffet trong Dạ tiệc thôi, vì chúng tôi LÀM CÔNG TÁC XH TỰ TÂM, chứ không cần lập thành tích báo cáo ĐSQVN! Các cháu còn đi học, chưa làm ra tiền thì không phải đóng, mà chỉ góp công....
Nhưng nhóm “con điên” cứ lồng lên bắt “định mức đóng tiền cho từng người”. Vì không muốn cãi nhau, tôi để BCH (khi đó có 9 người thì 5 người phe “con điên” vào chỉ chiếm chỗ để giành quyền điều hành Hội) tự quyết định . Và.... năm đó thu không đủ chi! Do đã phải đóng tiền vé vào cửa, thì KHÔNG AI GÓP ĐỒ ĂN VÀ CŨNG KHÔNG AI MUỐN CHO THÊM TIỀN.
Là một HT, hàng năm tôi phải chạy chỗ này xin giảm một ít tiền thuê Văn phòng; chạy chỗ kia xin tiền hỗ trợ mở mấy lớp học Tiếng Đức MIỄN PHÍ cho người Việt Nam; đi xin các Hội đoàn bạn hỗ trợ kinh phí cho các phong trào tham gia cùng Thành Phố..... rồi làm báo cáo quyết toán chi tiết từng đồng mua trang âm, thiết bị của Hội cho họ! Chứ tiền Thành phố hỗ trợ có từ 300€ đến 500€, cao nhất là 800€/ năm thì chưa đủ mua sắm đồng bộ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy tính, máy in, Văn phòng phẩm, bàn ghế, lều bạt.....cho Hội, chứ chưa nói tới tiền chi mua trang phục váy, áo.... cho các cháu cũng như cho người lớn trong các đêm diễn (phần lớn là dùng váy áo của tôi may lấy không mất tiền).
Mọi nỗi vất vả, thâm hụt ngân sách của Hội, tôi đều lặng lẽ chịu đựng và cố gắng THU GOM TỪNG ĐỒNG, thậm chí BỎ TIỀN TÚI RA TRANG TRẢI mà không hề kể công. Chỉ có 1 người duy nhất biết rõ tất cả những việc tôi làm là chú Hiền Hội phó Thủ quỹ. Có đôi lúc tôi rút tiền túi tặng các cháu tham gia chương trình cho đủ mà chẳng đòi thanh toán, chú ấy mắng tôi là “Bác cứ áo gấm đi đêm, thì ai người ta biết cho?” Tôi chỉ cười “Mình làm từ thiện thì Trời biết, người biết, Tâm mình biết là đủ”!
Cũng chính vì chú ấy hiểu tôi thế, chẳng hiểu sao, tôi vốn là người “rắn mặt” mà chỉ bật khóc cho thỏa nỗi uất ức với thằng em kém mình tới 11 tuổi đó thôi! Cũng nhờ sự hiểu biết, cảm thông và vững vàng của chú ấy cũng như tình yêu, sự ấm áp chia sẻ của các gia đình thân thiết đáng quý trọng, mà tôi cố gắng kéo Hội chúng tôi tới đích thành công rực rỡ suốt 8 năm trời dòng dã..... Càng ngày càng đông người tham dự.
Buồn hơn nữa, là khi Hội chúng tôi có chút dư giật vì mọi người tin tưởng đóng góp thì..... nhóm “con điên” cứ sùng sục đòi tổ chức ăn nhậu vì “Hội để tiền làm gì!?” Trong khi nó biết thừa một năm Hội chúng tôi chỉ thu một lần vào dịp Dạ tiệc mừng năm mới, trong khi phải chi tiền thuê văn phòng, điện, nước, lò sưởi .....cả năm và chi tặng quà các cháu nhân Quốc tế thiếu nhi; cho các cháu đi du lịch nhân lễ Trung thu MIỄN PHÍ; quà Noen và tiền thưởng cho các cháu học sinh giỏi vào dịp Tết, chưa kể tiền thưởng cho các cháu tham gia các chương trình văn nghệ của Hội, hay với Thành phố.....nữa.
“Con điên” và nhóm của nó bị điên loạn vì tiền, nên chỉ nhìn thấy mọi người đóng góp đồ ăn vào các buổi nướng thịt mùa hè và vào buổi Dạ tiệc Tết, mà không nhìn thấy Hội chúng tôi phải chi tiền THUÊ HỘI TRƯỜNG, tiền thuê bàn ghế và toàn bộ tiền đồ uống các loại cho đêm Dạ tiệc, rồi tiền rửa hệ thống rót bia, tiền đặt mua một số món ăn chính nữa.....
Đầu ngắn, lại có trái tim ÍCH KỶ, LÒNG THAM VÔ ĐÁY, nên chúng luôn SUY CÁI BỤNG THỐI THA CỦA CHÚNG ra gán cho chúng tôi, và hí hửng dựng Hội lên tưởng sẽ hút được tiền thiên hạ tha hồ ăn nhậu, khoe váy áo, trong khi bản thân thì tìm mọi cách ĂN BÁM XH!
Hội của chúng ĂN SÁI TIẾNG THƠM của Hội chúng tôi được vài năm đầu. Rồi mọi người dần nhận ra BẢN CHẤT XẤU XA của “con điên” này (mỗi lần nướng thịt dùng tiền của Hội mua thật nhiều, thừa tới 2, 3 xô thịt là chúng xách về chia nhau.....) nên những người tốt cứ từ từ rút lui.
Mặc dù chúng ép bằng được chúng tôi PHẢI THU PHÍ CHUYẾN DU LỊCH CUỐI CÙNG CỦA CÁC CHÁU để CHIA TIỀN của Hội chúng tôi dành cho các cháu chuyến DU LỊCH MIỄN PHÍ CUỐI CÙNG LÀM QUÀ CÁM ƠN những Thành viên tích cực, những Mạnh thường quân và chia tay các cháu như cuộc họp mở rộng của BCH Hội Những Người Bạn VN của chúng tôi đã quyết định (có ghi biên bản và đến giờ tôi vẫn còn lưu giữ). Sau đó chúng tôi vì không muốn sự bất hòa, mất đi tình người, nên còn ngồi lại để thống nhất kế hoạch cho các cháu và những NGƯỜI CÓ CÔNG với Hội chúng tôi suốt 8 năm với cả HT và 2 Hội phó của cái Hội có “con điên” kia nữa.
Những tưởng như thế là mọi chuyện hoàn hảo.... Ai dè cả lũ bị “con điên” kia giật dây điều khiển (chỉ vì tự sâu trong chúng, có thể cũng là những kẻ HÁO DANH hay THAM TIỀN), mới LẬT MẶT NHƯ TRỞ BÀN TAY. Đòi “chia tiền” một cách QUÁ TRƠ TRẼN VÀ KHỐN NẠN như thế! Chúng nó không chỉ cầm một cục tiền đó, mà còn khoe là “Hội của chúng thu vào nhiều hơn Hội của chị thu nhiều”. Trong khi chúng KHÔNG MẤT TIỀN THUÊ VĂN PHÒNG hàng tháng, KHÔNG TỔ CHỨC CHO CÁC CHÁU ĐI DU LỊCH MIỄN PHÍ và cũng KHÔNG THAM GIA CÁC PHONG TRÀO CỦA THÀNH PHỐ.....như Hội chúng tôi. Tiền ăn uống thì mỗi người đến phải đóng cho Nhà hàng rồi, vậy số tiền lớn chúng thu về đó đã đi đâu??? Chi vào cái gì? Có ai biết không? Hay để chúng LỢI DỤNG MUA SẮM, ĂN NHẬU với nhau hết cả rồi???
“Có qua hoạn nạn mới rõ lòng nhau”! Khi mình bị “con điên” và nhóm bẩn tính kia tung tin mình “ăn cắp số tiền lớn của Hội đi du lịch thế giới” (mặc dù mình KHÔNG BAO GIỜ SỜ TAY VÀO TIỀN CỦA HỘI!) thì một mạnh thường quân của Hội và nhiều người TỬ TẾ đã gọi điện cho mình động viên là “mọi người đều hiểu chị là người CÓ TÂM và biết việc chị làm, chị khinh loại người kia đi!”. Đến hôm chủ Nhật vừa rồi, một cậu Mạnh thường quân của Hội nhìn mình cứ lăng xăng mà ăn rất ít, mới buột miệng “chị vẫn thế, làm thì nhiều, thậm chí bỏ cả tiền túi ra cho mọi người, nhưng ăn thì ít”....
Mình thấy được an ủi rất nhiều giữa tình cảm YÊU THƯƠNG VÀ TÔN TRỌNG mà các em giành cho mình! Tiễn các em về rồi lòng mình vẫn còn rưng rưng cảm động. Tình Bạn chân thực là thế, mãi tồn tại cùng thời gian, cho dù về mặt chính trị, bọn mình không cùng chính kiến, (bởi khác nhau cả một thế hệ) nhưng bọn mình tôn trọng cách suy nghĩ của nhau.
Mình chỉ ngạc nhiên một điều là “con điên” không chỉ giật dây được thằng chồng ngớ, cùng mấy mụ đàn bà CẠN NGHĨ, HÁO DANH, mà dắt mũi luôn được cả cậu HT BÙ NHÌN, cùng hai ông mang tiếng HP có doanh nghiệp và công ăn việc làm hẳn hoi cũng nhắm mắt chạy theo nâng váy cho “con điên”, khiến cái hội “người việt Freital” được thành lập nhờ ĂN SÁI TIẾNG THƠM của Hội Những Người Bạn VN (đã giải thể) của chúng tôi ..... đã không thể tồn tại được lâu.
Bây giờ hội này hầu như đã RÃ ĐÁM, còn để lại tiếng cười chê không chỉ trong nội bộ Hội đó, mà còn cả dư âm xấu trong Cộng đồng Người Việt, các Hội đoàn Bạn tại đây và cả ở Dresden nữa.
Vậy mà... nghe đâu “con điên” này còn hăm hở muốn chui vào BCH Hội PN Dresden nữa!??? Không lẽ PNVN ở Dresden không còn ai sáng suốt hay sao mà để một con LÒNG LANG DẠ THÚ, chỉ vì GHEN ĂN TỨC Ở, HÁO DANH mà yểm bùa hãm hại người tốt, chẳng hề làm gì hại nó và tung tin bậy bạ, VU KHỐNG một người TRUNG THỰC, HẾT LÒNG VÌ MỌI NGƯỜI KHÔNG VỤ LỢI như tôi, chỉ vì tôi GIỮ ĐÚNG NGUYÊN TẮC CHI THU VÀ THỰC HIỆN HOÀN HẢO MỌI NGHỊ QUYẾT CỦA BCH HỘI, không để “con điên” và bầy sâu bọ tự do lợi dụng, cấu xé tiền của bà con cộng đồng góp cho Hội!???
Tôi khinh vợ chồng “con điên” này vì nó từng làm những điều QUÁ XẰNG BẬY, nên không thèm đếm xỉa. Nhưng bỗng dưng năm ngoái, nó vì muốn bám váy nịnh con dê già HÁO DANH chuyên nghề bồi bô cho SQ trên Berlin để kiếm chút vãi rơi, lại dựng chuyện VU KHỐNG tôi “phá đám mấy Hội dưới này” với con dở hơi thích ngạo đời, cậy tiền rửng mỡ động tí dọa kiện người ta ra toà kia. Không dè có người chụp hình gửi cho tôi, bị tôi vạch mặt chỉ tên là “con điên” ĂN CẮP, HÁO DANH GHEN ĂN TỨC Ở chuyên nghề DỰNG CHUYỆN VU KHỐNG ....THÀNH BẼ MẶT!
Tôi cũng đã hứa với mọi người sẽ nói hết SỰ THẬT, để các bạn, những người tốt dè chừng!
Các bạn Hội PN Dresden cẩn thận vì “GÁI ĐĨ THƯỜNG HAY GIÀ MỒM”, loài ĐIÊU NGOA thường rất cong cớn, nên cho nó dính vào, là chuyện không có nó dựng thành có, chuyện chẳng có gì nó xé ra to và kinh tởm nhất là cái thói DỰNG CHUYỆN NÓI XẤU SAU LƯNG NHỮNG NGƯỜI HƠN NÓ NHẰM HẠI NGƯỜI TA!
Loại bẩn tính này trước mặt bạn nó sẽ xoen xoét nịnh hết lời. Nhưng sau lưng thì.... đủ chuyện kinh tởm nó có thể nhâng nháo dựng lên như thật đó! Đừng gần gụi với nó, bạn sẽ tự làm BẨN MÌNH!
Thanh Bình 03.05.2023
Hình 1: Trái tim Tình Bạn chân thành mãi mãi tồn tại nồng thắm
Hình 2: Biểu tượng hai mặt của “con điên” tâm hồn quỷ dữ, các bạn nên cẩn trọng!
Alle Reakti