Seiten

Montag, 12. Juni 2023

“THIÊN ĐƯỜNG XHCN” LÀ ĐÂY!?


Dân ta ở “chốn thiên đường”
Bệnh không tiền.... chẳng ai thương cứu giùm
Mất việc .... đói.... cướp tùm lum
Nếu còn liêm sỉ, đường cùng..... nhẩy sông....
Cố gắng “tồn tại”.... khó lòng!
Côn an, cán bộ.... nhiều tròng...thít dây!
Tốt nghiệp rồi làm gì đây?
Xe ôm, Grab .... đã đầy đường kia
Tương lai mù mịt, ê chề...
Bế tắc, tuyệt vọng.... tìm nghề khó khăn!
Chính phủ CHẲNG NGÓ TỚI DÂN!
„Ngạo nghễ” khoe “nhất gian trần là đây!”
Quan Đảng giầu, dân lắt lay ...
“Thiên đường” TỘI ÁC MỖI NGÀY MỘT TĂNG...
Muốn tử tế, chẳng dễ dàng!
Muốn làm người tốt .... đành mang HẬN, SẦU!
NÓI THẬT sẽ BỊ TÙ LÂU....
TRUNG THỰC, NGAY THẲNG.... trước sau .... ĐOẠ ĐÀY!
“Thiên đường xã nghĩa” là đây???
Thanh Bình 05.06.2023
Mình đọc bài dưới mà .... thương quá Dân tôi!!!
TUYỆT VỌNG !
Khoảng 13 giờ ngày 29.5,
tài khoản FB của anh L.V.P chia sẻ câu chuyện về việc anh cứu một nam thanh niên chạy Grab nhảy cầu Bình Triệu.
Theo đó khoảng 11 giờ cùng ngày,
khi chạy trên cầu Bình Triệu,
anh thấy P.Đ.H (SN 1992) mặc áo Grab leo lên lan can cầu Bình Triệu,
thoạt nhìn anh nghĩ người này leo lên để lấy tổ chim nên cũng không quan tâm.
Nhưng chỉ 3 giây sau, thanh niên chạy Grab đã nhảy xuống sông Sài Gòn.
"Nhớ ra gần đó có chú Ba Chúc,
người chuyên vớt xác.
Mình bỏ lại xe máy, chạy xuống chân cầu, gọi điện thoại cho chú Ba kéo máy ghe ra cứu.
Khi anh này vừa chìm nghỉm là lúc chú Ba kịp túm tóc lôi vào bờ.
Sơ cứu xong, hai chú cháu đang lu bu gọi công an phường ra thì anh này tiếp tục ý định nhảy xuống sông lần thứ 2. May kịp níu chân lại, chú Ba dặn dò mình phải ôm chờ công an ra"
- anh P. kể lại.
Sau khi sự việc trôi qua,
anh H. mới kể nhà mình ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.
Do dịch Covid-19 nên anh đã thất nghiệp hai năm nay, trong lúc tâm lý bất ổn đã nghĩ quẩn nhưng rất may vì được mọi người cứu !
Đã gần 2 năm từ khi đại dịch tràn đến VN, đây chắc chắn không phải là trường hợp cá biệt.
Bao nhiêu thảm cảnh dẫn đến sự tuyệt vọng đã xảy ra trên đất nước mệnh danh vì nhân dân quên mình này ?
Vì sao tại các nước khác,
không cần Mỹ, Anh, Pháp, Nhật...
với số tiền trợ cấp vì mất việc
(thậm chí cho tất cả công dân)
trong dịch bệnh rất cao,
thực phẩm phát miễn phí mà ngay cả Campuchia, một nước kinh tế thấp hơn VN, họ cũng phát gạo, phát tiền cho dân nghèo còn VN người dân cay đắng bảo nhau lên TV mà lãnh ?
Thậm chí hôm nay nếu bạn là F2,
bị ép buộc đi cách ly thì vẫn phải móc tiền túi ra trả tiền ăn !!!
Bao nhiêu năm ngưng tiếng súng,
tại sao hệ thống An sinh xã hội chỉ là ảo ?
Trong khi đó cán bộ ngày càng giàu, chênh lệch giàu nghèo trở thành một hố thẳm !
Muốn hô hào gì đó thì hãy nhìn hình ảnh tuyệt vọng này !
Nguồn fb Nguyễn Đình Bổn
Ảnh 1: Người chạy Grab thất chí vì cuộc sống bế tắc nhẩy cầu tự tử may được cứu kịp.
Ảnh 2: Chỉ là một tên “đại tá” trong thời bình (tức là hắn CHẲNG CÓ CÔNG TRẠNG GÌ với Dân, với Nước mà được thăng hàm “thiếu tướng”. Hắn tổ chức ăn mừng linh đình ngay tại sân tư dinh của hắn. THAM NHŨNG LỒ LỘ thế này, anh trọng mù không thấy hay sao???
Ảnh 3: Một thằng LOẠN TRÍ, KHỐN NẠN VỚI DÂN, TRƠ TRẼN tuyên bố mặc dân đói, cứ lấy tiền thuế dân xây tượng đài..... cho dân VN ngắm đỡ đói!???
Alle R

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen