Seiten

Montag, 12. Juni 2023

HOẠ CỘNG SẢN LÀ ĐÂY!


Lãnh đạo toàn lũ GIAN, THAM
MUA BẰNG, CHẠY CHỨC.... lại DÂM, BẤT NGHÌ!
Đám thanh niên biết làm chi?
Lao vào ĂN NHẬU, quên đi bần hàn
LAO NÔ ....kiếp HẦU THẾ GIAN
“DO ĐẢNG ĐÀO TẠO”.... Việt Nam.... “đứng đầu”!
Tương lai chỉ PHỤNG SỰ TÀU
Trai BÁN CÔNG SỨC, gái “HẦU ĐIẾU” thôi!
KHOM LƯNG QUỲ GỐI SUỐT ĐỜI....
NHỤC .... lại chỉ NHẬU thét lời ... “dô dô”
Khoe ta “con cháu bác Hồ”
“Học tập gương sáng” .... LÀM NÔ CHO TÀU???
Tương lai Đất Việt về đâu???
Chúng chẳng cần biết....khoe “giàu” nhất ta
Cứ rống lên lời ngợi ca...
Từ đảng NHỒI SỌ, như là BỊ Đ.IÊ/N!
Tình nghĩa cũng tính bằng TIỀN!
Vận Nước CHÌM ĐẮM.... vẫn yên vị ngồi
SỐNG VÔ NGHĨA, tất HẠI ĐỜI!
THIẾU LÒNG TỰ TRỌNG muôn người RẺ KHINH!!!
THẢM THAY DÂN TỘC VIỆT MÌNH!
MẮC HOẠ CỘNG SẢN, ĐIÊU LINH TỨ BỀ!!!

Thanh Bình 31.05.2023
Bài Comment mình viết nhanh trên trang Face Chinh Le mang về tặng bạn đọc biết xót cho vận Nước và sự trường tồn của Dân tộc Việt.
Ảnh 1: Khắp nơi trên cả nước đâu đâu cũng thấy cảnh đàn đúm nhậu nhẹn kiểu này, mặc dù họ không giàu!?
Ảnh 2: Báo đảng cũng phải công nhận giới lãnh đạo VN đua nhau vào tù vì LÒNG THAM VÔ ĐÁY, thích “XOÁY” CỦA DÂN!
Ảnh 3: mai thị phương hoa, Phó chủ nhiệm Uỷ bạn Tư pháp QH mà phát biểu như kẻ bị LOẠN THẦN!???
Alle Reakti

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen