Seiten

Dienstag, 20. September 2022

CHỐN DƯƠNG GIAN HÔM NAY....

Tháng bẩy cô hồn liêu xiêu phiêu dạt
Dật dờ lắt lay lang bạt khắp nơi....
Tiếc nuối chốn xưa.... thăm lại mọi người
Sao tìm mãi.... chẳng thấy nơi mình sống?

Chốn quê nghèo... giờ thành phố.... sôi động
Đất nhà mình, chúng đã cướp mất rồi!
Cha mẹ không còn, anh chị đôi nơi....
Chẳng còn lối, cho những người đã khuất....

Những người lính xưa.... thành ma vờ vật
Nhìn nhân gian nay chật những hình hài...
Chẳng ma, chẳng người, nhưng rất liêu trai....
Gầy guộc, đói khát.... van nài.... sự sống...

“Trại tù lộ thiên” chứa toàn ác mộng....
Người đã chết ...bên người sống.... chen nhau!
Cùng một hình hài, đói khát ... khổ đau...
Mãi rên rỉ.... gục đầu xin ... đỡ đói...

Cả nước rờn rợn tiếng ma nài gọi...
Chập chờn van xin, chờ đợi ban ơn...
Khát vọng không còn, ý chí sạch trơn...
Lạc loài giấc mơ... mỏi mòn vì đói!

Dân tộc lụn bại, không ai dám hỏi...
“Quyền của người dân”.... chỉ đợi.... được ăn...
Người hoá thú, chỉ muốn no bản thân...
Lao vào cướp, chẳng còn cần giữ ý....

Có phải ÂM MƯU TQ không nhỉ?
Mà sao “chống dịch”... LÃNG PHÍ, HẠI DÂN?!
Mà sao nhởn nhơ chỉ đám quần thẩn?
Người nghèo sống nơi dương trần.... NHƯ CHẾT?!

Tháng bẩy năm nay... ma cũng chịu thiệt
Ai cúng cho ai? ....Lê lết đời trần...
Nước mắt đã cạn, khi tiễn người thân...
Ai còn nhớ.... bóng ma dần... quên lãng?!

Bài mình viết nhanh trong phần Comment dưới bài viết uống rượu với ma của Dinh Dung pha trộn nỗi đau của một Dân tộc BỊ QUẬT NGÃ vì ĐÓI trong mùa đại dịch.

Thanh Bình 07.09.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen