Seiten

Freitag, 22. Dezember 2023

NHỚ VỀ MẸ …


Khi nhỏ như lá nhú
Mơn mởn nẩy lộc non
Vô tư nhận từ Mẹ
Sự chăm bẵm dành con
Đến khi đi nhà trẻ
Rồi từng bước tới trường
Sức sống in trên lá
Màu xanh thẫm yêu thương
Vươn mình đón nắng Hạ
Xòe bóng che mát đời
Như Mẹ hiền ấp ủ
Những đứa con nhỏ nhoi….
Chắn gió mùa đến sớm
Lá run rẩy đầu cành
Lo cho con từng bữa….
Lá phai dần màu xanh…
Mái đầu con chớm bạc
Tóc Mẹ cũng phai màu
Con vững vàng cường tráng
Mẹ nhỏ dần…. lưng đau…
Thu nhuộm màu cho lá
Rực rỡ tặng cuộc đời
Chút tàn phai năm tháng
Chờ Đông về…. lá rơi…
Con vẫn như đứa trẻ
Mỗi khi tiện, ghé thăm
Đón nhận tấm lòng Mẹ
Gửi gắm từng món ăn….
Heo may chợt ùa đến
Lá vật vã đầu cành
Không muốn rời cuộc sống
Song …. lá chẳng còn xanh….
Sức Mẹ đã cạn kiệt
Chẳng thể tới thăm con
Nhưng Mẹ cố tình giấu
Với Mẹ…. con mãi…. “non….”
Chiếc lá rơi lặng lẽ ….
Đau đớn…. Mẹ chẳng kêu
Không muốn con dằn vặt
Mẹ chẳng nói chi nhiều ….
Lá đã rụng về cội
Ủ ấm gốc qua Đông
Chờ Xuân sang ấm áp
Búp non đón nắng hồng ….
Đời người như chiếc lá
Trải qua đúng bốn mùa
Tặng Nhân Loại yêu dấu….
Trở về cát bụi xưa….
Mẹ hiền ơi Vĩnh biệt!
Nay cách trở Âm - Dương
Con nặng lòng nhớ lại
Tình Mẹ mãi vấn vương….
Thanh Bình 09.11.2023
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen