Seiten

Samstag, 11. April 2020

GỬI "CÔ BÉ NÉM GIÀY" NGUYỄN THÙY DƯƠNG

Không đơn giản chỉ là việc ném giầy, mà là lời cảnh tỉnh cho chế ...
Con gái ơi, tin chi lão già ấy?
Toàn là đảng viên làm mấy chuyện này!
Họ đã quyết rồi, sẽ chẳng dừng tay
Nếu VÌ DÂN đã không đầy dân khổ!
Vì THAM QUYỀN LỰC và nhanh GIẦU CÓ
Họ sẵn sàng đập, làm cỏ dân mình!
Vì LÒNG THAM, quên ơn người hy sinh
Nên phản bội tấm chân tình dân tộc!
Con gái ơi, họ coi dân lũ ngốc
Nên cứ cướp, mặc dân khóc kêu trời
Chẳng động lòng, đánh đập dân tả tơi
Buộc câm miệng sống nhục đời trâu chó.
Thư của con chúng sẽ đem vứt bỏ
Thí chút “bồi thường” cho có, cướp càn!
Bản chất cộng sản tất đều dã man
Lợi dụng dân chiếm quyền làm vua chúa
Trọng cũng vậy, đừng tin lời hắn hứa!
Đầu đảng tham quyền, mới chứa gian manh!
Mọi chuyện khốn cùng cướp phá đã đành,
Rước Trung quốc biến dân thành nô lệ
Có lãnh đạo nào khốn nạn hơn thế?
Rước kẻ thù, chỉ để giữ đảng thôi!
Mặc chúng đầu độc, giết dân ngàn đời
Vẫn lạnh lùng, cốt cưỡi đầu dân mãi!
Máu xương nhân dân phí hoài đâu ngại?
Họ đếm xỉa gì, chỉ mải làm giầu!
Chẳng thèm động lòng chuyện dân mình đau
Nửa thế kỷ, có phải đâu vài tháng?
Bao con người đã một lòng vì đảng
Hy sinh đời, ngỡ tươi sáng tương lai
Đâu có ngờ, bị họ chà đạp hoài
Cướp tất cả, vùi đời dài tăm tối?
Bài viết này từ trái tim nóng hổi
Nỗi đau nhà, xót thêm nỗi thương dân
Những câu hỏi, tự nó đã vạch trần
Bao tội ác đảng hại dân quá rõ!
Máu xương dân tộc nhuộm màu cờ đỏ
Ngỡ Trí, Công, Nông, Thương, Binh rực rỡ rạng ngời?
Có ngờ đâu bao máu chẩy, đầu rơi
Để phụng đảng được riêng ngồi đó hưởng!
Họ chia nhau nắm mọi quyền vương tướng
Mượn cớ Marx - Le, tư tưởng “quang vinh”
Bám chặt Trung cộng, bán đứng dân mình!
Dâng dần đất, chứng minh “tình hữu nghị”!
Một chính quyền KHÔNG THƯƠNG DÂN như thế
Luôn lươn lẹo, tìm cách để lừa thôi!
Dẫu kiểu gì, dân vẫn khổ muôn đời!
Nếu mãi còn trông chờ lời chúng hứa!
Hãy liên kết lại, thắp lên ngọn lửa
Thiêu ra tro bọn tráo trở, bạo tàn
Những kẻ lừa đảo, tâm thức dã man
Giành cuộc sống an toàn trong hạnh phúc!
Đó mới là những hành động thiết thực!
Còn mãi cầu trong, - oan ức dập vùi
Sẽ bị chà đạp mãi mãi mà thôi
Trời chẳng giúp, người cũng chịu, không cứu!
TSB 11.04.2019
Đây là bài mình viết trực tiếp trong phần Comment trong bài này trên trang Nam Anh Tran mang về cho các bạn cùng đọc và suy ngẫm!
Mình biết nhiều người tham, hèn chấp nhận làm tay sai cho bọn lãnh đạo thân TQ, lấy cớ “sợ chiến tranh, mong giữ được hoà bình, ổn định chính trị để phát triển” hòng lừa mị dân mình nuôi hy vọng “đảng sẽ thay đổi” để kéo dài thời gian. cho chúng đưa được Trung cộng vào trấn giữ toàn bộ các vùng trọng yếu, các ngành xương sống của nền kinh tế VN và đảng có thời gian săn lùng, trấn giữ, bắt giam tất cả những người yêu nước thực lòng để dọn sạch sân, đón TQ vào trong sự phẫu nộ tột cùng của dân VN, nhưng vì rắn không có đầu, nên vẫn phải im lặng chấp nhận mất Tổ quốc và kiếp làm nô lệ cho tới khi diệt chủng!
Điều đó ĐANG DIỄN RA khi TQ thông náo CÔNG KHAI kế hoạch đưa dàn chế biến dầu vào đặt TRONG VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ của VN nằm gần cảng Hải Phòng và cận kề Hà nội, nhưng cả hệ thống truyền thông của đảng im lặng, các tàu cảnh sát biển của VN đứng im, nhiều tàu còn tắt cả GPS định vị?
Trong khi dân bị đảng dùng chiêu quen thuộc đưa vào những trò khác để đánh lạc hướng chú ý, chờ khi CHUYỆN ĐÃ RỒI như vụ TQ xây dựng Thành phố trên quần đảo Hoàng Sa của VN, vụ chúng đưa giàn khoan HD981 vào vùng biển của VN, vụ TQ xây đắp đảo Gạc Ma để khơi mào cho việc công khai xây đắp hàng loạt các đảo chiếm được của VN biến chúng thành căn cứ quân sự chiếm giữ Biển Đông, chặn luôn đường ra biển của nhân dân VN và đường thông thương của VN ra thế giới! Vụ mở cửa biên giới, dâng 7 tỉnh phía Bắc dưới danh “liên kết giao thương” cho phép dân TQ tự do chạy xe riêng không bị kiểm soát (đồng nghĩa với việc cho chúng chuyên trở hàng lậu, hàng quốc cấm vào VN thoải mái), và cho đồng tệ tha hồ được lưu hành để nghiễm nhiên công nhận 7 tỉnh này trực thuộc sự điều hành về kinh tế, của lãnh đạo tỉnh Quảng đông TQ. Vì thế, Vân Đồn vẫn đang ráo riết chào đón “các nhà đầu tư TQ vào” làm “nhà đầu tư chiến lược” để hình thành “đặc khu tự trị” như dự kiến, mà chẳng cần chờ QH, cũng khinh luôn cả chính phủ Phúc -Trọng!.....
Cứ thế, cứ thế .... chiến lược “tằm ăn dâu” đang được đảng, chính phủ VN phối hợp với TQ vô cùng chặt chẽ! Thời gian không lâu nữa VN sẽ không còn...,trong khi dân mình vẫn nuôi “hy vọng đảng sẽ thay đổi”!
Đó là CHIÊU LỪA VĨ ĐẠI NHẤT mà đảng dày công cài cắm hàng trăm tên điệp vụ vào hàng ngũ những người “đấu tranh cho Tự do, Dân chủ” lâu nay!
Bài viết dưới đây của “cô bé ném giầy” mặc dù là lời thỉnh cầu ông Trọng lên tiếng can thiệp trả lại đất cho dân Thủ Thiêm. Nhưng trong đó là những câu hỏi nhắc tới tội PHẢN BỘI XƯƠNG MÁU NHÂN DÂN của đảng mà ông Trọng và cái ĐCSVN này không ai trả lời nổi!
Nó thức tỉnh những kẻ nào còn u mê “quyết bảo vệ chính quyền!” và làm đau đớn đến ứa nước mắt những trái tim còn biết quặn thắt vì thương dân và yêu Tổ quốc, dân tộc mình!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen