Seiten

Mittwoch, 10. März 2021

CHÚNG KHINH DÂN VIỆT NAM QUÁ THỂ RỒI!

 


Nghe báo chí VN tung hô tụng ca anh trọng lú hết lời, thổi hắn lên tận mây xanh... nào là "người đốt lò vĩ đại", "người anh cả 10B anh minh", so sánh trọng với -Trích từ VOV hôm 19.02 - "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn ra mối nguy cơ của đại dịch tham nhũng, bằng tất cả dũng khí và mưu lược của một kẻ sĩ Bắc Hà đã phất lên ngọn cờ tiêu diệt bằng được sự tham nhũng, sự lộng quyền."
"Ông trở thành một người đốt lò vĩ đại đã nhóm lên chiếc lò được cháy lên bằng ngọn lửa của lương tâm, và công lý để thiêu hủy bằng được cơn đại dịch tham nhũng và lạm quyền".....Hết trích.
Trời ơi là trời, nghe mà PHÁT BUỒN MỬA! Chúng tưởng dân mình ng.u hết, hoa mắt vì những Mỹ từ của chúng mà tin dễ thế sao??? Thời buổi nào vậy???
Ai mà không biết, kẻ nào đương nắm chức quyền trong cái chế độ độc tài đảng trị này cũng đều được hệ thống báo chí thổ tả của chúng tung hô, ca ngợi lên tận mây xanh.... Và tên nào cũng lớn tiếng giáo huấn dân, giáo huấn bọn dưới quyền ra vẻ.... mình tốt lắm, trong sạch lấm, sáng suốt lắm....v.v... để rồi khi nhìn kỹ những việc chúng làm, hay khi chúng bị lột mặt nạ do chính đồng đảng vì tranh ăn đẩy chúng vào vòng tù tội, thì.... mọi người dân bỗng thấy chúng lộ diện toàn là loại c.ặn b.ã, k.hốn nạ.n, b.ẩn t.hỉu nhất cả về nhân cách, đạo đức lẫn tâm hồn và bản chất.
Hãy cùng tôi điểm mặt lại một số tên đầu chòm của đảng nắm quyền sẽ BIẾT SỰ THẬT THẾ NÀO nhé:
- TBT Lê Duẩn: Vì ghen ghét với chiến thắng trận ĐBP "lẫy lừng khắp năm châu" của ông Giáp, và tự thân hắn là một kẻ vô cùng tham quyền, muốn độc tôn thâu tóm quyền lực về tay, do đó hắn quyết dựa vào TQ đẩy hàng triệu người VN vào cuộc chiến anh em tương tàn và mặc dù luôn giáo huấn đạo đức cho cấp dưới.....anh ta có tới.....4 vợ cùng một lúc được giữ kín trong "BÍ MẬT CỦA ĐẢNG". Chỉ khi hắn chết, nhìn 4 bà cùng những đứa con về chịu tang dân VN mới ngã ngửa về cái ĐẠO ĐỨC GIẢ của con người này.
-TBT Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu: Kẻ nhẫn tâm thừa lệnh TQ thực hiện cuộc diệt chủng dân lành VN qua cuộc CCRĐ khủng khiếp nhất trong LS vì sự dã man, tàn bạo khi bắt con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng và hàng xóm đấu tố nhau,.... (Chính hắn đã từng đứng ra nhận trách nhiệm về tội ác này và từ chức TBT).
Chưa hết, dân VN lúc đó truyền nhau câu thơ sau
"Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác-Lê, nhục ấy đời chê thằng họ Đặng
Hãm hại sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách chép đứa tên Khu." - Trích từ Wikippedia. Vì hắn đã từng đích thân đấu tố cả cha mẹ mình "làm gương"???
- TBT Nguyễn văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc: Khi mới nắm quyền, NVL kêu gọi "Đổi mới", "Nói và Làm" khiến nhiều người háo hức.... nhưng hóa ra .... "vì nước vì dân" là đem thân cùng bộ sậu sang Thành Đô vào tháng 9 năm 1990 (khi máu dân VN ở Biên giới và máu những "công binh" ở Gạc Ma bị TQ giết chưa kịp tan) .... để quỳ phục li.ếm g.iày cho Giang và Lý Bằng để ký thỏa ước BÁN NƯỚC từ từ cho TQ. Vì thế ngày hôm nay ĐCSVN cứ thế dắt dân chui đầu vào chiếc thòng lọng TQ tròng vào cổ mà không dám phản kháng, ngược lại còn chĩa súng ngực dân thảm sát???
- TBT Nông Đức Mạnh: một tên KHÔNG LÀM ĐƯỢC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ cho DÂN, cho NƯỚC, nhưng nổi tiếng vì.... CƯỚP BẠN GÁI CỦA CON TRAI và .... THAM NHŨNG khi lộ dinh thự dát vàng trong lúc dân VN còn phải sống trong điêu linh, nghèo khó.....
- Riêng đương kim TBT Nguyễn Phú Trọng có vô cùng nhiều điều đáng nói. Nhìn vào cách anh ta ra vẻ "giản dị, nói năng nhỏ nhẹ" ngược hoàn toàn với sắc diện bợt bạt và cặp mắt lươn ti hí, cái miệng chành với hai khoé mép chẩy xuống.... tự tố hắn là một tên gian xảo, mưu mô, giả dối nhất, khốn nạn nhất và tàn bạo nhất vì ngay khi hắn lên nắm quyền năm 2011 đã vội sang phủ phục ôm chân, nâng bi Tập dâng toàn bộ vận mạng Đất nước, Dân tộc cho TQ thông qua 15 Văn kiện (sau này được bổ xung thêm 12 văn kiện chi tiết nữa vào năm 2016 khi hắn đánh gục Ba X) được gọi là Văn kiện BÁN NƯỚC. Vì hắn đã gắn chặt toàn bộ từ Kinh tế , Quốc phòng, An ninh Biên giới, đào tạo cán bộ....tới Văn hóa, chính trị, Xã hội, Y tế, Giáo dục, xuất bản, chiếu phim, phát thanh, truyền hình....của VN với Bắc kinh. Thực hiện triệt để chỉ thị của Tập, cho TƯ ĐTNCS HCM hướng Thanh niên VN vào việc "gắn kết chặt chẽ" với đoàn thanh niên CS TQ, khơi lên phong trào "quên vận nước", dấn thân vào các trò chơi gợi dục và học đòi lũ Showbiz rỗng não khoe váy áo hàng hiệu, khoe thân xác khiêu dâm hay sa đà vào chuyện cờ bạc, hút xách.....v.v.. giúp cho bầy tội phạm TQ được tự do sang VN gây án, làm giàu dưới chiêu bài "du lịch 0 đồng"....
Hắn đã thẳng tay đàn áp phong trào dân VN biểu tình CHỐNG TQ XÂM LƯỢC; đàn áp dã man dân Miền Trung đi khiếu kiện đòi Formosa bồi thường thiệt hại mà chính ban GĐ Formosa phải tự nhận tội đã XẢ ĐỘC GIẾT TOÀN BỘ BIỂN MIỀN TRUNG, trong khi trọng cho đám cán bộ lãnh đạo đóng kịch tắm biển, ăn cá để LỪA DÂN VN, che đậy tội ác của Formosa.
Từ khi trọng nắm quyền ai cũng thấy rõ các trò lưu manh đỏ chặn đường đánh đập người yêu nước CHỐNG TQ hay những ai dám NÓI LÊN SỰ THẬT một cách công khai ....nổi lên khắp nơi; chúng cho bon mất dậy giả thương binh, CCB tới quấy nhiễu, phá phách, canh cửa, theo dõi người bất đồng chính kiến.... VI PHẠM NHÂN QUYỀN một cách trắng trợn giống y hệt phương cách của TQ đối với người bất đồng chính kiến tại TQ.
Trọng học Tập cặn bã dùng chiêu "chống tham nhũng" để THANH TRỪNG NỘI BỘ triệt hạ hết phe cánh đối thủ, thâu tóm hết quyền lực cao nhất về tay hòng độc tôn cai trị và có quyền đưa VN VÀO TRÒNG của TQ mà không ai dám phản đối.... Trọng "chống tham nhũng" kiểu gì mà những cán bộ có tài, có tâm như ông Hải An..... cứ liên tục "nhảy lầu tự tử" hay "đột tử" hay các lãnh đạo cấp cao như Bá Thanh, Đại Quang....tự dưng "nhiễm virus độc, lạ" rồi nghẻo để Trọng chễm chệ "1 đít hai ghế" và cho dù quá già, lại tai biến mạch máu não vẫn cố gắng chiếm ghế TBT thêm 1 nhiệm kỳ nữa, để làm bù nhìn cho TQ???
Trong khi những kẻ nông cạn, kém hiểu biết thấy báo chí thổ tả tung hô là "người đốt lò vĩ đại"..... cũng hí hửng ngợi ca, mà không biết rằng, toàn bộ các đường dây làm ăn, buôn lậu các thể loại, hay các công trình do bọn quan tham phe cánh Ba X CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN và ăn cắp ngân sách gây dựng lên, hoặc các công trình, tài sản trước kia thuộc bọn tham nhũng bị bỏ tù..... KHÔNG HỀ THẤY HẮN TRẢ LẠI CHO DÂN, hay trả lại ngân sách, mà chuyển hết sang tay đồng bọn cùng phe.
Vì thế, hắn "chống tham nhũng" mà Đất Thủ Thiêm chưa giải quyết trả cho dân, thì tay chân hắn lại cho CƯỚP ĐẤT LỘC HƯNG trắng trợn, tàn bạo và nhanh gọn hơn;
Hắn trơ trẽn tặng Huân chương cho bọn KẺ CƯỚP ĐẤT ĐỒNG TÂM, GIẾT Cụ Kình, người ĐỒNG CHÍ LÃO THÀNH CM từng là CÁN BỘ TRUNG KIÊN của đảng hắn đã 84 tuổi đời 58 năm tuổi đảng một cách VÔ CÙNG DÃ MAN, TÀN BẠO và VÔ NHÂN TÍNH NHẤT THỜI ĐẠI. Hắn cho giết luôn 2 con trai Cụ, tống giam con cháu Cụ và những người dân Đồng Tâm trung kiên bằng những bản án nặng nề nhất, cho dù HỌ VÔ TỘI, nhằm DẰN MẮT dân oan cả nước....chỉ vì Cụ Kình và dân Đồng Tâm quyết chống bọn ĂN CƯỚP GIỮ ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO DÂN, không cho chúng đem LÀM VỐN liên doanh với Tàu khựa ĐANG CƯỚP BIỂN, ĐẢO, BIÊN CƯƠNG, ĐẤT LIỀN của VN để làm ăn trên xương máu đồng bào mình.
Trọng chính là tên TỘI ĐỒ DÂN TỘC vì dưới thời của hắn làm TBT, dân bị CƯỚP ĐẤT NHIỀU NHẤT, bị ĐÀN ÁP DÃ MAN NHẤT; người YÊU NƯỚC BỊ BẮT NHIỀU NHẤT và TỐNG GIAM DÀI HẠN NHẤT; Biển đảo, đất liền của VN bị TQ công khai XÂM LƯỢC và ngư phủ bị TQ đâm chìm tàu, cướp phá tài sản nhiều nhất.
Trọng cũng đã làm ngơ để TQ dùng tiền MUA và CHIẾM GIỮ ĐẤT ĐAI của VN KHẮP NƠI TRÊN CẢ NƯỚC, trọng đã để cho đàn em trao từng vùng đất địa linh rộng lớn, có tầm chiến lược quan trọng nhất cho TQ dưới cái danh mỹ miều "đầu tư" và "kinh tế toàn cầu hóa".... mặc chúng phá hủy môi trường sống của dân VN KINH KHỦNG NHẤT; dân VN cũng bị CHẾT NHIỀU NHẤT vì ung thư, ngộ độc thực phẩm, tiêm Vacxin quá hạn, thuốc giả vào tận giường bệnh viện của nhà nước,....
Trọng cũng LÀM MẤT BỘ MẶT CỦA VN trên trường QT vì vụ cho Mafia VN lợi dụng lòng tin Bạn bè xâm nhập TRÁI PHÉP nước Đức để bắt cóc TXT, vi phạm Công ước Quốc tế về Quyền Chủ Quyền nghiêm trọng ..... phá hủy mối bang giao tốt đẹp từ trước tới nay không chỉ nước Đức, Pháp, Tiệp đã dành cho VN lâu nay.
Những gì chúng ta thấy từ khi Trọng nắm quyền lực độc tôn không khỏi khiến những người yêu nước, quan tâm tới tình hình VN trong những năm này đều có cảm giác chính quyền của Trọng đang thực thi nhiệm vụ LÀM NGHÈO và GIẾT DÂN VIỆT TỪ TỪ NHƯNG CHẮC CHẮN do TQ giao phó.
Nếu hắn lo cho dân, cho nước thì phải đệ đơn kiện TQ ra Tòa án QT, chứng minh Hoàng - Trường Sa LÀ CỦA VN và ĐÒI TQ XÓA ĐƯỜNG LƯỠI BÒ VÔ LÝ, đồng thời RÚT QUÂN KHỎI BIỂN ĐÔNG. Vụ kiện đó dù TQ không chấp nhận như với Philippin, và cũng không chịu thực hiện, thì ít nhất cũng lấy lại thế đứng kiêu hãnh của VN trên trường Quốc tế, kích thích lòng yêu nước của dân, tạo cơ hội cho con cháu mai sau có thể dựa vào đó đòi lại được những gì cha ông chúng ta gìn giữ bao đời trao lại.
Đằng này..... hắn KHÔNG CÓ BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG hay KẾ HOẠCH nào CHỐNG LẠI TQ XÂM LƯỢC BIỂN ĐÔNG, cũng không dám lên tiếng phản đối TQ XÂM PHẠM SÂU VÀO LÃNH HẢI của VN, khiêu khích phá hoại các mối liên kết khai thác dầu khí của VN với các nước trên chính vùng biển thuộc CHỦ QUYỀN KINH TẾ của VN theo đúng LP Quốc tế; hắn mặc cho tàu hải cảnh TQ tự do đâm chìm tàu cá VN ngay trên vùng biển của VN mà hàng trăm năm qua ngư dân VN vẫn tự do đánh bắt.
Không ai thấy hắn có kế hoạch dài hạn nào HỖ TRỢ DÂN NGĂN CHẶN bớt thảm họa lũ lụt, hạn hán do các đập thủy điện của TQ mà các quan tham của đảng phá rừng xây dựng bừa phứa trên lãnh thổ VN... để CỨU DÂN thoát thảm họa cứ diễn ra hàng năm, mỗi ngày một thêm khủng khiếp hơn.
Chỉ chuyện giải cứu nông sản cho dân mà chính quyền của hắn KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ khiến năm nào nông dân VN cũng rơi cảnh "được mùa thì mất giá, được giá lại mất mùa"...... như một điệp khúc không bao giờ chấm dứt, khiến nông dân VN bị nghèo đi cho dù rất nỗ lực trồng trọt để giữ đất cha ông.
Cứ nhìn cách chính quyền Đài Loan của bà Thái Anh Văn giải cứu Dứa cho nông dân họ chỉ trong vòng 4 ngày và tự dưng tạo điều kiện cho nông dân Đài Loan cơ hội xuất khẩu nông sản ra khắp thế giới, không bị lệ thuộc vào chuyện nhập khẩu của TQ, mà XẤU HỔ cho cái chính quyền của ĐCSVN do Trọng đứng đầu luôn tự vỗ ngưc khoe là "Dân chủ gấp trăm lần các nước Tư bản" và "Do dân bầu ra, của dân điều hành và vì dân làm việc" này....
Đúng là "NHÌN VÀO ĐÂU CŨNG KHÔNG GÌM ĐƯỢC CƠN MỬA.... CẢ MỘT THỜI ĐỂU CÁNG ĐÃ LÊN NGÔI - Nhà thơ Bùi Minh Quốc viết không sai. Vậy mà.... chúng còn tung hô thằng đầu bạc này lên mây xanh được ư???
Chúng KHINH DÂN VN QUÁ THỂ LẮM RỒI!
Thanh Bình 10.03.2021
Ảnh: Kẻ LÀM NÔ CHO TÀU CỘNG, BÁN NƯỚC, HẠI DÂN, HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN lại được lũ bò tôn vinh là "người đốt lò vĩ đại" để che đậy tội ác THANH TRỪNG NỘI BỘ đưa nhân sự tay sai TQ vào chiếm lĩnh toàn bộ hệ thống công quyền của VN để đàn áp, đè bẹp mọi sức phản kháng chống TQ xâm lược của dân VN ư???

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen