Seiten

Mittwoch, 14. Oktober 2020

XUÂN - THU KHÁC BIỆT

 









Ảnh: Xuân về trong vườn nhà người bạn ở Úc

Nửa bên đó hoa Xuân đua sắc
Nửa bên này trầm mặc vào thu
Lá vàng bay giữa sương mù
Chỉ vì COVID, phố như không người

Hai đứa mình đôi nơi xa cách
Gió heo may lành lạnh buốt tim
Ngơ ngẩn Thu, em mãi tìm
Đâu hình bóng ấy đã in dấu đời?













Ảnh: Thu về tại Đức trong cùng thời điểm 

Số phận nào chơi vơi nghiệt ngã?
Bắt đôi mình từ giã hai nơi?
Theo dòng cuộc sống dạt trôi
Để anh xa cách, em ngồi nhớ thương....

Xuân bên đó, sắc hương quyến rũ
Em bên này, Thu ủ niềm đau
Xế chiều còn mãi ngóng nhau
Chờ người năm tháng bạc đầu khát mong….

Thanh Bình 08.10.2020

Bài thơ mình viết nhanh trong phần Comment trước cảm xúc nhìn cảnh vườn hoa mơn mởn bên Úc trong vườn nhà chi Tâm Nguyễn vì bên đó đang vào Xuân, trong khi bên Đức trời đang vào Thu lành lạnh heo may và nhiều ngày mây mù, mưa giăng khiến mặt trời đi trốn, tạo cảm giác buồn mang mác bâng khuâng, nhất là cho những người yêu nhau mà số phận nghiệt ngã đẩy đi hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất.

Mình tự đặt mình trong cảnh đó để viết ra cảm xúc này tặng các bạn nào cùng tâm trạng.

Thơ của Face Vũ Như đối lại:

Nữa bên riêng đó trời Âu
Nữa bên đây Việt nổi sầu vương mang
Cùng chung một tiếng tơ đàn
Hai đầu nổi nhớ chia ngang bến bờ
Em đi bỏ lại mộng mơ
Bỏ câu thương nhớ bến bờ chia xa
Thu đi rồi lại đông qua
Nhớ ai ai nhớ diết da dáng hình
Người ơi! chỉ một chữ tình
Hai đầu nổi nhớ khắc hình tim em
Để rồi đêm lại từng đêm
Trời Âu đất Việt nổi niềm đầy vơi
Mong sao em mãi tươi vui
Hen ngày gặp lại nhân đôi...nồng nàn.

(Viết cho vui...mong bà chị đừng quở.)

Thanh Bình trả lời:
Chung hồn thơ, cứ đối chơi
Nối thêm tình cảm cho đời nở hoa
Có chi đâu mà sợ "la"?
Cùng là Thi sĩ ai mà giận nhau?
Tình trao gửi trong vần, câu
Dành cho thiên hạ giải sầu chút thôi
Gánh nặng cơm áo trong đời
Đã đủ Stress bạn ơi, trách gì?

Bạn Vũ Như tiếp lời:
Ôi chao! dễ thương quá đi
Lời thơ có chút...chút gì vấn vương
Có cả sợi nhớ sợi thương
Lại thêm có cả sợi buồn đông đưa
Nhớ gì hơn nhớ người xưa
Lời thơ như đã rớt mưa vào lòng
Heo may trở lạnh vào đông
Lời thơ rớt mật ấm lòng người ơi
Ước là cánh chim tung trời
Bay đến người mộng thỏa đôi bến bờ
Để không dệt mộng ươm mơ
Để không còn cảnh đợi chờ nhớ...xa.

Thanh Bình trả lời: Hay quá.
Xin tiếp câu cuối nhé bạn hiền

Để cho ta được gặp ta
Để cho nỗi nhớ vỡ oà mắt môi
Để cho giấc mộng êm trôi
Để cho Trăng sáng đầy vơi bóng chàng
Để cho giọt lệ mi nàng
Không còn lặng lẽ Đông sang, Thu về
Để cho thỏa nỗi đam mê
Tình như khúc hát vỗ về hiến dâng
Để cho lòng nhẹ lâng lâng
Trăng trong lòng biển, nhẹ nâng thơ hồn
Để cho mỗi tím hoàng hôn
Nghiêng đầu vai áo anh tròn mộng mơ
Để ta chẳng phải đợi chờ
Cho trăng mãi khuyết, thơ không trọn vần….

Tất cả những đoạn đối thơ trên của bọn mình chỉ diễn ra trong vài phút ngẫu hứng. Bạn nào thích có thể tiếp các đoạn thơ theo đúng mạch thơ đối đáp trên cho đời thêm đẹp.
Đừng ngại thả lòng mình cho tâm hồn thêm khoáng đạt.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen