Seiten

Freitag, 16. April 2021

CHÚNG TA LÀ NGƯỜI!

 

Đảng coi dân chỉ là “CON”
LOÀI VẬT bị nhốt trong chuồng đảng thôi!
Không cho dân được LÀM NGƯỜI!
Tự biết suy nghĩ, biết ĐÒI QUYỀN DÂN
Đảng muốn dân mãi n.gu, đần
Ăn, ngủ, làm việc... chỉ cần tuân theo
Cái roi đảng quất vèo vèo
Quát sao làm vậy, cấm kêu, than phiền!
Cấm tiệt không được đòi QUYỀN!
Không chống TQ, lo yên phận mình!
Lúc đảng cần, bắt hy sinh
Cướp quyền cho đảng xong ... khinh ngay liền...
Chỉ đảng được phép thu tiền
Được CƯỚP, BÁN ĐẤT, TÀI NGUYÊN.... làm giàu!
Dân khổ ...CẤM KHÔNG ĐƯỢC KÊU!
CẤM NÓI SỰ THẬT, kiện điều BỊ OAN....
Kẻ chăn dắt là các quan
Dân là súc vật, nên toàn ăn roi
Không được nghĩ mình là NGƯỜI
Còng lưng, cắm mặt, quan ngồi đầu dân!
Ai biết nghĩ, dám dấn thân
Dám YÊU TỔ QUỐC, VÌ DÂN mà làm...
Là “trái ý đảng” - TỐNG GIAM!
Tra tấn, tiêm thuốc.... DÃ MAN KHỐN CÙNG!
Cũng vì... ĐẢNG QUYẾT THỜ TRUNG
BUÔN DÂN BÁN CẢ ĐẤT, RỪNG... ĐẢO XA....
LỪA DÂN bán dần Nước ta
Đày đọa dân Việt, muôn nhà khồ đau!
LÀM NGƯỜI để đảng cưỡi đầu
Bán dần Đất nước cho Tàu ... NHỤC KHÔNG?
Sao dân mình chẳng đồng lòng?
Bảo vệ Tổ Quốc, Biển Đông vẹn toàn?
Dân CÓ QUYỀN giữ Giang San!
THỰC HIỆN HIẾN PHÁP, BẢO TOÀN NƯỚC NON!
Di sản dành cho cháu con
Ta PHẢI GÌN GIỮ, mới tròn NGHĨA ÂN!
Thanh Bình 09.04.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen