Seiten

Samstag, 3. Juli 2021

DỐI TRÁ ....

 

Là lãnh đạo đảng và quân đội mà Trung tướng Dương Đình Thông , Bí thư đảng uỷ, Chính Ủy Quân khu 1 dám tuyên bố LÁO TOÉT để LỪA DÂN, che đậy TỘI ÁC cho những kẻ đánh chết chiến sĩ trẻ Trần Đức Đô. Để bây giờ cả hệ thống chính quyền và bọn bò đỏ, DLV, lưu manh đỏ, AK47 lao vào chửi tuốt luột những ai dám nói lên SỰ THẬT về cái chết của Đô. Chính quyền, CA, QĐ còn TRƠ TRẼN dở trò cắt mạng Internet, cắt điện, lập chốt...v.v.. để cô lập dân làng Đa Hội hòng BỊT MIỆNG để ... biết đâu lại DỰNG HIỆN TRƯỜNG GIẢ hòng TRIỆT gia đình chiến sĩ Đô bị chúng đánh đến chết .....y như trò chúng đã sử dụng tại làng Hoành để dựng hiện trường giả thảm sát ba thế hệ gia đình Cụ Kình, CƯỚP ĐẤT Đồng Tâm???
Tôi vốn dĩ thích đọc truyện trinh thám, thích xem phim điều tra và thích nhất Thám tử lừng danh Sherlock Holmes. Tôi lại rất tò mò, thích quan sát và thu thập các thông tin chi tiết để tự phân tích một cách khoa học các vụ việc....và cũng có "người bạn lớn" làm chuyên ngành Khoa học kỹ thuật hình sự nữa, nên tôi biết rõ: người chết treo cổ phải có vết dây buộc hằn sâu trên cổ hơi chếch lên phía mang tai ra phía sau đầu. Trên vết hằn này sẽ nổi những lấm chấm tụ máu dưới da do bị dây xiết chặt, nên sẫm màu rất dễ nhận ra trên cổ nạn nhân. Khuôn mặt người chết vì thắt cổ sẽ sưng phù, tím bầm vì tụ máu. Lưỡi nạn nhân cong lên đầy miệng và thè ra ngoài; mắt lồi lên nên mi hơi hé mở; có người thì đái, ỉa cả ra quần, có người thì bị xuất tinh trong khi giãy chết. Mọi vết xây sước trên cơ thể do cơn giãy chết làm va đập vào chung quanh đại đa số là xây sước chân tay hay bả vai nhưng nhẹ, không gây nên cái chết. Mà người treo cổ chết vì tắc nghẽn mạch máu và khí quản ở cổ.
Xem Clip và nhìn những bức ảnh chụp xác chiến sĩ Đô, tôi khẳng định cậu ta BỊ ĐÁNH ĐẾN CHẾT chứ hoàn toàn KHÔNG PHẢI TREO CỔ TỰ VẪN, như tên Trung tướng Thông khẳng định. Vì da mặt Đô không tím bầm tụ máu. Bên cạnh cổ chếch lên mang tai không có vết hằn dây treo cổ, mà chỉ có vết hằn phía trước như kiểu xác chết bị ai đó treo lên rồi ôm chân đu cho có vết, chứ không phải vết dây thít sâu vào cổ như người sống bị treo cổ để chết.
Trong khi vùng ức, ngực, rãnh lưng và sau gáy của chiến sĩ Đô đều bị tác động ngoại lực rất mạnh làm tím bầm. Mé đầu phải và vùng dưới khoé miệng có vết thương hở rõ ràng do bị đánh bằng vật cứng chứ không thể do va vào đâu khi giãy chết kiểu đó cả.
Có một chàng BÒ ĐỎ nick Gia Hung khẳng định: "hiện tượng người chết treo cổ (như tôi tả ở trên) thì đứa trẻ lên 3 cũng biết". Vậy nhận thức của Trung tướng Thông có lẽ không bằng đứa trẻ lên 3 chăng??? Sao ông khẳng định một cách hồ đồ vậy???
Có phải vì một lãnh đạo cao cấp trong trường Quân sự 1 đã quen thói hống hách, lỡ tay đánh chết Đô, nên cả ban bệ đảng ủy, CA, chính quyền phải lao vào BỊT MIỆNG DÂN che đậy tội ác này cho nó không???
Hay vì chính quyền sợ nếu LÀM CHO RA LẼ, MINH BẠCH VỤ ĐÁNH CHẾT LÍNH này của sĩ quan QĐ, chúng có vũ khí trong tay mà nổi loạn, hoặc đơn giản là không bảo vệ ca8i đảng, chính quyền đã thối nát trước lòng căm thù ngùn ngụt của dân VN, thì đám lãnh đạo bất tài sẽ chết trước, nên các ông thà thí mạng thằng lính, ra sức bao che một cách trơ trẽn cho những kẻ giết người cấp cao như vậy chăng???
CAVN đã bị BẼ MẶT và bị nhân dân VN và Thế giới khinh bỉ trong vụ xâm nhập nước Đức bắt cóc người trái phép, cũng như vụ huy động 3.000 quân tinh nhuệ đang đêm bao vây làng Hoành thảm sát đồng chí Kình 84 tuổi đời rồi dàn dựng vụ án GIẾT NGƯỜI nhằm thảm sát ba thế hệ gia đình nhà Cụ Kình Đồng Tâm để CƯỚP ĐẤT cho Viettel làm ăn với TQ.... mà chưa rút kinh nghiệm sao???
Nay tới QĐNDVN đánh chết chiến sĩ trẻ rồi còn TRƠ TRẼN mở lại trò dàn dựng "treo cổ tự tử" y như sự DỐI TRÁ của bọn CA mỗi khi chúng đánh chết người để ép cung, hòng chạy tội ác nữa ư??? Chính quyền của ĐCSVN dựng lên KINH DÂN VN quá thể đấy!
Chỉ có đám BÒ ĐỎ mới tin những gì các ông dắt mũi thôi, chứ dân VN dẫu ít học thì nhận thức vẫn hơn những đứa trẻ trâu bị đảng xỏ mũi và...chắc chắn hơn hẳn tầm nhận thức của tên trung tướng rượu thịt, hèn với giặc, ác với dân tên Thông kia rồi.
Thôi đừng LỪA DÂN nữa!
Dân không ai còn tin các ông đâu!
Càng dở trò cô lập dân Đa Hội để ép gia đình chiến sĩ Đô phải chôn ngay nhằm hủy tang chứng, thì lãnh đạo đảng và chính quyền càng BẼ MẶT KHỐN NẠN trước bàn dân thiên hạ mà thôi.
Hãy điều tra cho kỹ và lôi kẻ đánh chết lính ra tòa mới yên được lòng dân. Dân chỉ ĐÒI CÔNG LÝ mà thôi.
Thanh Bình 01.07.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen