Seiten

Dienstag, 24. Oktober 2023

NHỚ NGÀY CHA MẤT!


Cha ơi,
Cả cuộc đời vì Nước, vì Dân
Vì con cháu, thân nhân tận tụy
Thẳng lưng, ngẩng đầu, giản dị như thế
Nên mãi nghèo, chỉ để lại LÒNG NHÂN!
Ngày Cha ra đi giữa tiết Thu phân
Lá vàng bay rợp mộ phần ngơ ngác........
Trời trĩu nặng, mây tần ngần tan tác ....
Tiễn một TRÍ NHÂN..... cưỡi Hạc về Trời...
Để lại TẤM GƯƠNG, soi sáng cuộc đời
Cho chúng con và muôn người NGƯỠNG MỘ!
Dẫu Ba về hưu tài sản không có
Chỉ có LÒNG NHÂN, TRÍ TUỆ .... CHÂN TÌNH....
Ba dặn chúng con ..... đừng để ai khinh!
Mọi việc cố gắng TỰ MÌNH LÀM LẤY!
Sống KHÔNG Ỷ LẠI, KHÔNG QUỲ, CẦU, LẬY!
Làm NGƯỜI TRUNG, LƯƠNG sẽ thấy an lòng
Tâm thanh thản, cuộc đời sạch trong
Chẳng phải sợ ai, cũng không lo lắng.....
Ngẩng nhìn Trời sẽ không bị chói nắng
Bởi tự thân TOẢ SÁNG tấm LÒNG THÀNH!
Vĩnh biệt Cha già.... nước mắt vòng quanh
Nhưng con biết, Cha hoàn thành TÂM NGUYỆN!
Chỉ tiếc rằng....một đời Cha cống hiến....
Vẫn không thấy Dân thăng tiến như mong....
Vĩnh biệt Cha, lời Cha dặn.... GHI LÒNG!
SỐNG NGAY THẲNG, thì đời KHÔNG HÈN HẠ!
Nhớ về Cha, MỘT NHÂN CÁCH VÔ GIÁ!
Con TỰ HÀO, xin gửi cả lòng thành
Nén nhang khói cuộn, dù chỉ mỏng manh
Gửi tới Người .....
ấm áp tình TRÂN QUÝ!
Thanh Bình 14.10.2023
Bài Comment mình gửi lòng dành cho người Cha kính yêu đã khuất xa trọn 22 của mình trên trang một người em gái mang về coi như NÉN HƯƠNG LÒNG nhớ về Người Cha Đáng Kính của mình
Ist möglicherweise ein Bild von 1 Person und lächelt
Alle Reaktion

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen