Seiten

Dienstag, 24. Oktober 2023

 CHƯỞNG VÔ TỘI!!!

XÓT .....Nguyễn Văn Chưởng em ơi,
Trước BẦY ÁC QUỈ, em .... NGƯỜI TRUNG KIÊN!
Trước ĐÒN HIỂM ĐỘC lũ điên
Em vẫn nhất quyết giữ nguyên ... “KHÔNG LÀM!”
Mặc chúng TRA TẤN DÃ MAN
Em vẫn KIÊN ĐỊNH: KHÔNG LÀM, KHÔNG KHAI!
Bởi em chẳng nỡ hại ai
Khi mình KHÔNG BIẾT.... nói sai....khổ người...
KHÔNG XIN “tha tội”.... QUYẾT RỒI!
Chết ....GIỮ KHÍ TIẾT MỘT NGƯỜI TRUNG, LƯƠNG!!!
Không nhận.... chúng đánh THẢM THƯƠNG...
Chúng muốn KHÉP TỘI .... phô trương “trọng tài” (dương tự trọng phó CAHP lúc đó)
Vừa CHE TỘI ÁC....vừa OAI
“Người hùng diệt ác”.... khoe hoài.... ta đây.....
THAM NHŨNG, KHỐN NẠN.... bậc thầy!
Giúp tên Ca ĐÃ GIẾT tay Sinh rồi
BẮT CHƯỞNG.... buộc THẾ THÂN thôi!
Chẳng dè.... Chưởng quyết không lời .... xin tha....
Chỉ mong ĐƯỢC NÓI TRƯỚC TOÀ
Kể rõ tất cả, mong là gặp .... NHÂN!
QUAN MINH, ĐỨC TRỌNG VÌ DÂN
Sẽ cho XÉT LẠI, TRIỆT QUÂN HẠI NGƯỜI!!!
Nhưng....chúng TOÀN BỌN KHỐN rồi!!!
Nên chủ tịch Nước cũng ngồi đó....CÂM!???
Có thể chúng GIẾT EM THẦM!???
BỊT MIỆNG, XOÁ VẾT.... để không ai nhìn???
Không ai biết chúng ĐẢO ĐIÊN
GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU..... bình yên diễn trò....???
Bản tính KHỐN NẠN, chúng lo...
Thả em và Hải ....NGUY TO trước đời
Chúng ĐÃ TRA TẤN NHIỀU NGƯỜI
ÉP CUNG BUỘC NHẬN TỘI, rồi.... hứa tha....
Em NGOAN CƯỜNG, khác người ta...
Càng làm CHÚNG SỢ .... “được đà”DÂN KÊU
CHÚNG SỢ SẼ BỤC RA NHIỀU
Trăm người bị chúng ĐỔ ĐIÊU GIẾT LẦM....
Dân mình sẽ chẳng lặng câm
ĐÒI BẮT KHỐN NẠN PHẢI GIAM VÀO TÙ....
Không còn “cán bộ” nào NG U
Để chúng sai bảo, diệt trừ lẫn nhau....
Dân KHÔNG ĐỂ CHÚNG CƯỠI ĐẦU
SẼ VÙNG ĐỨNG DẬY CÙNG NHAU PHÁ XIỀNG....
Nên báo chí cũng lặng yên...
Cố tình MÙ, ĐIẾC... THẢN NHIÊN GIẾT NGƯỜI!!!
Hôm nay Chưởng, mai bạn thôi....
Chế độ THỐI NÁT, khổ đời Dân đen!!!
Nếu hôm nay bạn chịu HÈN...
Im lặng mặc ....chúng lại QUEN HẠI NGƯỜI
Cứ thế.... Dân Việt .... MÒN ĐỜI
Bị chúng CƯỠI VỔ, GIẾT NGƯỜI, VU OAN!!!
Đứng dậy đi, Dân Việt Nam!
Chỉ MỘT LẦN SỐNG, HÃY LÀM NGƯỜI NGAY!!!
Thanh Bình 14.08.2023

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen