Seiten

Dienstag, 24. Oktober 2023

HÃY SỐNG XỨNG ĐÁNG!!!

 

Ai cũng thế, CHỈ MỘT LẦN SỐNG!
Sống thế nào KHÔNG NHỤC, Ô DANH!
Ở đời nên giữ TÂM LÀNH
Thì khi tạ thế ....sẽ dành TIẾNG THƠM...
Nếu im lặng, sống HÈN, ôm tức....
Để cháu con MẤT PHÚC, KHỔ ĐỜI
Cúi đầu mãi VỤC BÔ thôi
TƯƠNG LAI ĐÁNH MẤT TÍNH NGƯỜI cũng TIÊU!!!
Dẫu GIẦU CÓ bao nhiêu cũng thế
Khi chết đi .... tay sẽ BUÔNG TAY
Sao không THỤ HƯỞNG MỖI NGÀY!?
Cho TÂM THANH THẢN, HỒN ĐẦY HOA THƠM!?
Sao không dám ngẩng đầu KIÊU HÃNH?
Sao gục mặt chịu cảnh đắng cay???
Già rồi, còn tiếc chi đây???
Mà không dám nói??? NHỤC DẦY NGÀN NĂM....
Ai cũng SỢ, âm thầm chịu đựng
Gắng lặng câm, yên phận riêng mình....
Sống, chết đều BỊ RẺ KHINH!!!
Thì... Dân, Nước cũng cạn tình mà thôi!!!
Ai cũng thế, tuổi già sẽ đến!
Chẳng nên THAM, VƠ VÉT.... HẠI ĐỜI!
Khi chết SẼ CHẲNG THẢNH THƠI!
Bị MUÔN DÂN CHỬI những lời đắng cay!!!
Hãy sống trọn, TÌNH ĐẦY DÂNG NƯỚC!
Hãy DẤN THÂN.... DÂN ĐƯỢC TỰ DO!!!
Tương lai con cháu KHỎI LO
Bị BẦY QUỈ ÁC BÀY TRÒ GIẾT OAN!!!
Thanh Bình 03.09.2023
Bài Comment mình viết trên tranh Bác Lê Hạnh mang về viết thêm tặng bạn đọc trang mình
Ist möglicherweise ein Bild von 2 Personen und Text „Vui lòng để lại hành lý xách tay +“
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen