Seiten

Dienstag, 24. Oktober 2023

CẢNH "THIÊN ĐƯỜNG"...


Mấy quả ớt, lá mơ, rau diếp cá
Không đáng bao nhiêu, mẹ cũng phải bán đi
Nhà không gạo, tay trắng, chẳng còn gì!
Thôi rứt vội bán đi mua chiếc bánh...
Chưa thời đại nào Việt Nam có cảnh
Những người dân nghèo rách nát như nay!
Ôi, Việt Nam ơi, "thiên đường" .... thế này!?
Thì dân muốn....QUAY LẠI THỜI "MỸ NGUỴ"!!!
******
Thương quá bé ơi, gia cảnh nghèo khó
Đứng ngoài nhìn vào, cho bõ cơn thèm....
Chẳng có nước nào con cái dân đen
Không được học, bởi không tiền.... như thế!!!
Chỉ ở Việt Nam.... "thiên đường".... trần thế
Ngày khai trường .... thương lắm những trẻ nghèo
Bố mẹ không tiền, cái bụng đói meo
Lấy tiền đâu mà cho con theo học???
Đành đứng ngoài nhìn.... thèm tới phát khóc....
Sao cha mẹ em khó nhọc chẳng đủ ăn?
Lấy tiền đâu cho em được bước chân
Cùng bè bạn quây quần vui trong lớp....???
Thanh Bình 06.09.2023
Hai bài Comment mình viết bằng cảm xúc ảnh trên trang một người bạn mang về tặng Bạn đọc trang mình
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen