Seiten

Dienstag, 24. Oktober 2023

THẬT KINH KHỦNG!!!

 

Nghe Ta dạy cách viết
Này nguyễn thế hoàng linh!
Dạy trẻ PHẢI ĐƠN GIẢN
KHÔNG ngoắt nghéo linh tinh!!!
Muốn cứu được Thế giới
Tức làm việc lớn lao
Hãy tập làm việc nhỏ
Như rửa bát thế nào!!!
Nếu em giúp Cha Mẹ
Mọi việc nhỏ trong nhà
KỸ NĂNG SỐNG thành thục
Đời chắp cánh bay xa....
Hay:
Muốn chứng minh Dũng cảm
Hãy GIÚP BẠN CHÂN THÀNH
Chứ KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT
Giống SÚC VẬT HÔI TANH!
Cậy khỏe BẮT NẠT BẠN
Em ngỡ rằng mình “oai”?
Song thực chất... HÈN HẠ!
Bởi vì em KÉM TÀI!
Bắt nạt bạn XẤU LẮM!
Chẳng ai muốn cùng chơi!
Vì bạn nào cũng sợ
Nên TRÁNH XA cho rồi!
*****
Chứ “THƠ” ... “cứu Thế giới”
Mà NGỚ NGẨN, TÂM THẦN!
RỐI RẮM CHẲNG RÕ NGHĨA!
VỚ VẨN, chẳng định phân!
Còn đoạn trong “Bắt nạt”
Giống hệt kẻ LOẠN NGÔN!
Thách trẻ “ăn mù tạt”
Cái kiểu ĐỂU....RANH CON!!!
Vậy mà.... “giáo sư thuyết”
Cũng cố tình duyệt bài
In vào sách dạy trẻ!??
Hại Việt MẤT TƯƠNG LAI???
“ĐIỀM GỞ” của Dân tộc!
Giáo sư mà ĐI.Ê/N RỒ!?
Nó “SỈ NHỤC” Giáo dục
Khi “thơ” CHẲNG RA THƠ!!!
Vậy mà... đem DẠY TRẺ???
HUỶ HOẠI TÂM THỨC người
TỘI ÁC GIEO “THẢM HOẠ”
Phải TRỪNG PHẠT ngay thôi!!!
Cứu lấy ngành Giáo dục!
Việt nam QUÁ SUY ĐỒI!
Vì những kẻ KHỐN NẠN
CHỈ NGHĨ TỚI TIỀN thôi!!!
Thanh Bình 11.10.2023
Bài Comment mình viết nhanh trên trang Tran NamAnh
mang về sửa lại và viết thêm tặng Bạn đọc trang mình.
Bài dưới là của Nhà văn Phạm Lưu Vũ.
NỖI SỈ NHỤC CỦA THI CA VÀ ĐIỀM GỞ CỦA SGK...
Ma quỷ cũng chia ra thiện, ác, sáng, tối, thông minh và… tâm thần. Có một “ma tâm thần” mang tên Nguyễn Thế Hoàng Linh, hay một “nỗi sỉ nhục” của thi ca. Hehe.
Hãy đọc thử thứ “thơ” tâm thần ấy:
“Tôi rửa bát thì ai cứu thế giới
anh rửa bát chính là cứu thế giới
khi đàn ông trên toàn thế giới
coi rửa bát là một thế giới
chắc chắn sẽ cứu được thế giới.”
Kinh hoàng hơn, “thơ” của “nỗi sỉ nhục” này lại được chọn vào SGK, để tạo nên ngõ cụt luân lý, và đảo ngược 180 độ Chân, Thiện, Mĩ cho các thế hệ học trò:
Bài “Bắt nạt” trong SGK lớp 6 có đoạn:
“Sao không ăn mù tạt
Đối diện thử thách đi
Thử kẻ yếu làm gì
Sao không trêu mù tạt”
"Nhà thơ" này mắng những ai chê bài “thơ” là "não ngắn", "lạc hậu", "bảo thủ"... Lại còn thách: "Nếu chứng minh Bắt Nạt là bài thơ dở, các bạn xứng đáng được trao giải Nobel Văn học".
Thế chẳng phải tâm thần là gì?
Nỗi sỉ nhục này được “Tổng chủ biên” Nguyễn Minh Thuyết đưa vào SGK, thì Nguyễn Minh Thuyết chính là “điềm gở” của SGK, và là thảm họa của Giáo Dục.
*** Nhà văn Phạm Lưu Vũ
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen