Seiten

Dienstag, 24. Oktober 2023

 CỰU CHIẾN BINH ....

Họ vẫn thường hội tụ
Ngực đeo đầy huy chương
Khoe từng “lập công lớn”
Cụng ly.... mặt dương dương....
Khinh bọn em ... “PHẢN ĐỘNG”
Chống quan chức nhiễu nhương
Dám chỉ trích THAM NHŨNG
DÂN OAN .... lại xót thương....
Cựu chiến binh HÈN NHÁT
Trước vấn nạn lặng câm
Bởi họ SỢ MANG VẠ
Nên giả bộ.... VÔ TÂM
Không thấy GIẶC TRÀN KHẮP
Không thấy LŨ BẤT NHÂN
Đang PHÁ DẦN ĐẤT NƯỚC
ĐẦU ĐỘC GIẾT NGƯỜI DÂN
Họ ĐÁNH MẤT DŨNG KHÍ
Chỉ vì ..... HỌ CÓ TIỀN
CÓ BÁT ĂN BÁT ĐỂ
Nên..... bỗng hoá thành HÈN!!!
ÍCH KỶ và NHU NHƯỢC
Cắm mặt IM LẶNG thôi
Tự ĐÁNH MẤT PHẨM CHẤT
Của chiến binh một thời!!!
Thanh Bình 18.08.2023
Bài Comment mình nối ý của bác Lê Hạnh
Xin giới thiệu với Bạn đọc trang mình bài thơ của bác Lê Hạnh (bên dưới) buồn cho những người CCB là đồng đội cũ của bác ấy giờ HOÁ HÈN trước hiện tình Đất Nước ngập sâu trong vũng lầy THA HOÁ của bầy QUAN THAM....
Suy nghĩ về Hội cựu chiến binh :
BUỒN
Đất nước nhiều vấn nạn
Tham nhũng giờ tràn lan
Cựu chiến binh im lặng
Không một lời thở than
Xưa đánh nhau với giặc
Không ai tiếc máu xương
Sao giờ lại hèn nhát
Sợ hãi bọn bất lương ?
Vì sợ nên vờ điếc
Vì sợ nên vờ câm
Giờ chỉ biết chăm chút
Sao cho đầy nồi cơm
Tiếng nói Chủ tịch hội
Chìm dần vào lãng quên
Cựu chiến binh hiện tại
Không ít người sống hèn.
Lê Hạnh 18_08_2023
Ist möglicherweise ein Bild von 1 Person und Text „ĐOCIBÁO HĂNGIN.S XUÂN TAN Nội, ngày "TÔI NÓI THÂT, CÓ NHIỀU CÁN BỘ CẤP THẤP HƠN TÃI NHIỀU BẬC, NHƯNG NHÀ CỦA BỀ THẾ. TIỀN ĐÂU RA MÀ LẮM THẾ. HỌ ĂN CỦA DÂN RẤT NHIỀU" THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN ĐƯỢC-“
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen